Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Người dân phải ơn Đảng hay Đảng phải ơn người dân?!

Trên các phương tiện truyền thông của nhà nước thường nhận thấy một hiện tượng là, bất cứ khi nói về một công trình dân sinh nào được xây dựng, một việc làm phục vụ tốt cho dân, thì luôn có ngưới dân phát biểu ý kiến mở đầu bằng câu “nhờ ơn Đảng ơn chính quyền…”, và chính tác giả bài báo, phóng sự cũng viết “nhờ sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, sự nhiệt tình giải quyết của lãnh đạo địa phương…”. Đặc biệt đối với những vùng sâu vùng xa, nơi nghèo khó thì điều này lại càng được nhấn mạnh!
              Nghe riết thành quen mà vẫn không sao thoát khỏi cảm giác gờn gợn: tại sao và từ khi nào mà nhiệm vụ chức năng của chính quyền là phục vụ người dân lại trở thành “ơn trên mưa móc” như vậy?
Từ đường lối phát triển vĩ mô đến việc vi mô là giải quyết các vấn đề dân sinh, an sinh đều là trách nhiệm của nhà nước. Không chỉ đề ra đường hướng và tập hợp các nguồn lực từ nhà nước, tư nhân hay cộng đồng mà phần nhiều hạ tầng cơ sở và công trình công cộng đều do nhà nước phải đảm trách, vì tính chất phục vụ quốc gia hoặc liên vùng của những công trình này. Những nơi nghèo đói là nơi nhà nước càng cần phải làm mọi việc cụ thể sao cho dân bớt nghèo bớt khổ. Một con đường, một cây cầu, một trạm xá một trường học… là những cơ sở tối thiểu mà chính quyền phải cung cấp cho người dân. Ấy vậy mà có khi các nhóm thiện nguyện hay người dân đóng góp tiền bạc công sức làm đường xây trường vẫn phải xin phép chính quyền, và ngày khánh thành không thể không có mặt các vị lãnh đạo và vài lời “kể công” về sự “quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ”!
Cũng vậy, việc đền ơn đáp nghĩa là đạo lý ngàn đời của dân ta. Nhưng “của cho không bằng cách cho”, một ngôi nhà đơn sơ mà gắn tấm bảng “nhà tình nghĩa, nhà tình thương” nghe như lời nhắc nhở phải “nhớ ơn”, hơn thế, còn là một gánh nặng hơn nhiều lần! Bởi vì, cũng là đạo lý của dân ta “của biếu là của lo, của cho là của nợ”!
Khi người dân nói lên sự cảm kích của mình thì nhà nước mà người đại diện là chính quyền cũng không thể mặc nhiên chấp nhận “lòng biết ơn” đó. Ngược lại, cần phải nhận lỗi vì đã để tình trạng tồi tệ xảy ra, hoặc vì không giải quyết kịp thời, hoặc đã không lường trước được những hậu quả xấu thì trách nhiệm đầu tiên vẫn là của chính quyền. Cho nên kịp thời sửa sai là trách nhiệm và đạo đức của chính quyền, nhân dân có quyền đòi hỏi điều đó. Bởi vì nhà nước sinh ra để làm gì nếu như không mang lại cuộc sống yên ổn và đầy đủ cho nhân dân?!
Ngược lại với sự “kể công” phổ biến thì việc các “công bộc” thời nay cần phải biết ơn người dân hầu như lại là một khái niệm xa lạ!
Thời chiến tranh, giữa cái sống cái chết cách nhau gang tấc, có khi sinh mạng một người cộng sản phải đổi bằng sinh mạng hàng chục người dân, lúc đó người ta biết ơn những người cứu mạng cho mình. Nay, có được chức này tước kia ít người nghĩ rằng mình đang mang gánh nặng là phải trả ơn sự hy sinh của nhân dân, mà chỉ coi địa vị là quyền lợi của mình và gia đình, hơn nữa, còn cho đó là đặc quyền đặc lợi.
Có quyền trong tay nên gây thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng, tham nhũng hàng ngàn tỷ, tham ô cỡ hàng trăm triệu có lẽ tính không hết! Mức độ lãng phí đi cùng với tham nhũng ngày càng trầm trọng, không cần che dấu lén lút mà công khai: những công trình, công ty ngàn tỷ mà khi quyết định xây dựng hay phế bỏ các vị “công bộc” coi như “tiền chùa”. Hầu hết đó là những doanh nghiệp nhà nước, công sở, tượng đài, cầu đường… vừa xây xong chỉ thời gian ngắn thì hư hỏng hoặc sử dụng không hiệu quả. Lãng phí, tham nhũng và vô trách nhiệm phải coi là một trọng tội, bởi vì nó tàn phá đất nước, tiêu diệt lòng tin của con người và sự tử tế trong xã hội.
Những người biết suy nghĩ đều nhớ lời dạy của tiền nhân “Làm ơn thì đừng nên nhắc, chịu ơn thì chớ nên quên”. Nhưng có lẽ đối với các vị “công bộc” đang phung phí tài sản thiên nhiên và nhân tạo của quốc gia, tiêu xài vô tội vạ từng đồng tiền thuế đổi bằng mồ hôi nước mắt của người dân, tham nhũng tích lũy của cải cho bản thân, gia đình và phe cánh, cần thiết phải đóng một tấm bảng đồng lên mỗi ngôi nhà và dựng bia đá tại các công trình mà họ đang ngự trị “Đây là nhà ở, công trình có được từ máu của nhân dân.”
Hàng ngày nhìn thấy lời nhắc nhở như vậy may ra “công bộc” mới thấy hết những món nợ rất lớn của họ đối với nhân dân.
Nguyễn Thị Hậu/(TBKTSG)
-------------

27 nhận xét:

  1. Đảng cho ta sáng lòi mắt sáng sạch lòng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu nay,từ khi đảng CS.ra đời thì sự đánh tráo từ ngữ hay
      khái niệm được nâng lên tầm quốc sách để tuyên truyền lừa
      bịp nhân dân VN.,do đó không ai nhìn ra để phê phán.
      Chính nhờ nhân dân liều mình nhảy vào chổ chết vì những
      lời đường mật "tự do,dân chủ" mà cả nước bị CS.thống trị
      một cách tàn mạt như thế này !
      Đảng cướp chính quyền thì chỉ gây tai họa,chứ làm ơn cái
      gì cơ chứ ? Đảng như đĩ,chỉ nằm ngửa ra rồi người ta đến
      nạp tiền mà sống phè phỡn,dù là "bán trôn nuôi miệng" !

      Xóa
    2. Cao Xuân Thưởnglúc 15:54 26 tháng 8, 2016

      Đầy rẫy trong báo cáo,nghi quyết của đảng bộ và UBND,các đoàn thể các cấp đều có lời mào đầu là:nhờ sự quan tâm của đảng,nhà nước.Xã hội nghe thế thành quen.kiến nghị cũng là câu:mong được sự quan tâm...NHƯNG THỰC TẾ NHIỀU VIỆC DO DÂN TỰ LÀM MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN GIÚP ĐỠ GÌ,
      .Người dân ta không thể hiểu các việc chính quyền làm cho dân là nhiệm vụ phải làm.Nó cũng giống như dịch vụ làm cho dân đã được trả công bằng tiền lương.Dân có quyền đòi hỏi và đảng,chính quyền cần làm cho cuộc sống tốt lên


      r

      Xóa
  2. Tôi không cần biết đcsVN có ơn tôi không. Nhưng tôi nghe quần chúng nói gần như thẳng vào mặt: "Vô đảng để dễ ăn cắp".
    Vậy là tôi nghỉ sinh hoạt đảng.

    Trả lờiXóa
  3. Có người đi lên vùng cao làm từ thiện, trao quà và tặng phẩm cho bà con thiểu số, đại diện bản rưng rưng:
    Nhờ ơn bác, đảng chính phủ....
    Hắn tức quã lầu bầu: dcm, đây là tiền quà của chúng ông quyên góp đấy, đ.éo phải của thằng đảng con chính phủ nào đâu

    Trả lờiXóa
  4. Ơn Đảng , nhai lại là giống bò , cũng có tác dụng dạy dỗ theo phương cách vừa tuyên truyền vừa nhồi sọ . Cuối cùng Đảng chẳng khác chi tổ tiên , thần thánh .

    Trong nhà thì chẳng dám để bàn thờ tổ tiên ông bà , lại đặt chính ình cái bàn thờ Bác , đấy được xem như thức thời hiểu chuyện , có tinh thần tiến bộ giữ vững lập trường kiên định yêu Đảng , yêu Bác , củng cố cho cái Ơn Đảng truyền thống muôn năm .

    Có kẻ bảo Ơn Đảng còn nặng hơn ơn người giáo dục sinh thành . Mọi người sinh ra đều là con của Xã hội , nhờ Đảng khôn lớn nén người .

    Bởi thế có nhiều Đồng chí đi làm việc ở các toà lĩnh sự nước ngoài không mang được vợ con theo . Nhiều năm phục vụ về lại nước , vợ tặng cho một đứa con không phải của mình , cũng mạnh dạn hô Ơn Đảng , tuyên bố con Xã hội cũng là con mình nhằm chứng tỏ cái giá trị Đảng viên thâm niên hiểu biết về Chủ nghĩa Xã hội .

    Thế thì ngoài mặt thì Ơn Đảng , trong bụng thì ơn cái " Quần què " vì mình chỉ là Đảng viên thâm niên lại nhận quà biếu của tên Đảng viên cao cấp hơn mình .

    Cũng vì biết ơn Đảng nên một triệu người đã dâng hiến toàn bộ đất đai tài sản cho Đảng để chạy vào Nam năm 1954 . Cũng vì biết Ơn Đảng nên triệu người mua bán tại các thành phố Miền Nam dâng hiến nhà cửa cơ ngơi sự nghiệp tại thành phố để đi lên vùng kinh tế mới sống với muỗi mòng bệnh tật , ốm đau . Cũng vì Ơn Đảng hàng triệu triệu người phải rời bỏ quê hương để hàng năm gởi về mười mấy tỷ đô la bằng mồ hôi nước mắt để nuôi Đảng béo phì .

    Chưa tính đến cũng vì Ơn Đảng mà không biết bao nhiêu than xác tuổi trẻ VN chết chóc tật nguyền cho 3 cuộc chiến Giải Phóng MN , Tây Nam và Biên giới phía Bắc .

    Cuối cùng , cũng nhờ ơn Đảng mà người Việt hòm nay được sống trong một Xã Hội Mất Dạy nhất trong suốt quá trình lịch sử hình thành Dân tộc Việt Nam .

    Trả lờiXóa
  5. Nhờ ơn đảng mà có hàng trăm trạm thu phí, dân không có tiền đừng mong đi tự do!
    Nhờ ơn đảng đang in tiền 500.000 HCMĐ rầm rầm mà có lương cho CB hưu, công an, bộ đội...!
    Nhờ ơn đảng, ta càng ngày càng lạm phát! Hồi xưa lương CB 36 đồng sống được. Nay phải 6.000.000 đồng vẫn chết...

    Trả lờiXóa
  6. Ơn Đảng , nhai lại là giống bò , cũng có tác dụng dạy dỗ theo phương cách vừa tuyên truyền vừa nhồi sọ . Cuối cùng Đảng chẳng khác chi tổ tiên , thần thánh .

    Trong nhà thì chẳng dám để bàn thờ tổ tiên ông bà , lại đặt chính ình cái bàn thờ Bác , đấy được xem như thức thời hiểu chuyện , có tinh thần tiến bộ giữ vững lập trường kiên định yêu Đảng , yêu Bác , củng cố cho cái Ơn Đảng truyền thống muôn năm .

    Có kẻ bảo Ơn Đảng còn nặng hơn ơn người giáo dục sinh thành . Mọi người sinh ra đều là con của Xã hội , nhờ Đảng khôn lớn nén người .

    Bởi thế có nhiều Đồng chí đi làm việc ở các toà lĩnh sự nước ngoài không mang được vợ con theo . Nhiều năm phục vụ về lại nước , vợ tặng cho một đứa con không phải của mình , cũng mạnh dạn hô Ơn Đảng , tuyên bố con Xã hội cũng là con mình nhằm chứng tỏ cái giá trị Đảng viên thâm niên hiểu biết về Chủ nghĩa Xã hội .

    Thế thì ngoài mặt thì Ơn Đảng , trong bụng thì ơn cái " Quần què " vì mình chỉ là Đảng viên thâm niên lại nhận quà biếu của tên Đảng viên cao cấp hơn mình .

    Cũng vì biết ơn Đảng nên một triệu người đã dâng hiến toàn bộ đất đai tài sản cho Đảng để chạy vào Nam năm 1954 . Cũng vì biết Ơn Đảng nên triệu người mua bán tại các thành phố Miền Nam dâng hiến nhà cửa cơ ngơi sự nghiệp tại thành phố để đi lên vùng kinh tế mới sống với muỗi mòng bệnh tật , ốm đau . Cũng vì Ơn Đảng hàng triệu triệu người phải rời bỏ quê hương để hàng năm gởi về mười mấy tỷ đô la bằng mồ hôi nước mắt để nuôi Đảng béo phì .

    Chưa tính đến cũng vì Ơn Đảng mà không biết bao nhiêu than xác tuổi trẻ VN chết chóc tật nguyền cho 3 cuộc chiến : Giải Phóng MN , Tây Nam và Biên giới phía Bắc .

    Cuối cùng , cũng nhờ ơn Đảng mà người Việt hòm nay được sống trong một Xã Hội Mất Dạy nhất trong suốt quá trình lịch sử hình thành Dân tộc Việt Nam .

    Trả lờiXóa
  7. Xin góp ý với tác giả rằng,trong ngữ pháp tiếng Việt,chỉ có những danh từ riêng mới viết hoa.
    Vì thế,những danh từ chung như hội,đoàn,đảng,sông,núi...là những danh từ chung,nếu viết hoa là sai ngữ pháp.
    Tác giả viết hoa từ "đảng" chính là đang...ơn đảng đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một quan chức cao cấp làm công tác chính trị lâu năm trong quân đội tâm sự " ... sau nhiếu năm công tác chính trị trong quân đội cho đến bây giờ tôi vẫn băn khoan không biết đảng nên viết hoa hay viết thường "!. Câu này hay và thâm quá !

      Xóa
  8. Có bác dẫn đường khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng

    Trả lờiXóa
  9. Của tiền ai đã bỏ ra
    Mồ hôi ai đỏ nuôi ta, nuôi mình
    Bây giờ công trạng mình rinh
    Còn ta cúi cổ ơn mình là sao?

    Trả lờiXóa
  10. Làm công bộc-đầy tớ của dân mà lại bắt dân cảm ơn ? Dân như nước, thể chế như thuyền-sao nước phải ơn thuyền chứ ? Nói trái quy luật, trái đạo lý thì phải sửa- mới thực sự là tư duy khoa học xứng tầm thời đại.

    Trả lờiXóa
  11. Nuôi từ tấm bé nuôi đi
    Cơm ăn, áo mặc chở che đủ điều
    Lớn lên bắc chút cầu kiều
    Bắt ra sái cổ: Ơn nhiều đảng ta!

    Trả lờiXóa
  12. Người nào nuôi nấng, bón chăm
    Thì ơn người ấy, chớ nhầm cháu ngoan
    Người ấy chẳng phải đảng, đoàn
    Người ấy là chính nhân dân nước mình

    Trả lờiXóa
  13. Đến ông Nguyễn Thanh Chấn
    Bị kết oan tử hình
    Ra tù bắt nhọn mỏ
    Cám ơn đảng cứu mình

    Trả lờiXóa
  14. Tất cả các lãnh đạo hành chính không mần ra thóc , hàng tháng vẫn lĩnh lương đều , đó là tiền của dân đóng góp cho các vị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm , nhưng họ vẫn ngộ nhận nghĩ mình đang ban phát ơn huệ . Vô ơn đến thế là cùng !

    Trả lờiXóa
  15. Trươc đây có một chị đảng viên trẻ,chưa có chồng nhưng có thai,bị chi bộ đem ra kiểm điểm hết khổ,cực chẳng đã chị phát biểu:tôi tưởng cái đó(...) là của tôi,chứ biết nó là của chi bộ thì tôi đã không giám sướng một mình.

    Trả lờiXóa
  16. Theo em dân phải cám ơn
    Nếu không có đảng áo, cơm sẽ thừa
    Ăn no dửng mỡ làm bừa
    Sinh ra tệ nạn nhiều chưa thể lường

    Trả lờiXóa
  17. ĐẢNG SỐNG BẰNG GÌ?

    Posted by adminbasam on 19/07/2016

    FB Nguyễn Thúy Hạnh

    19-7-2016

    Đảng giống như bầy sâu. Ảnh: internet
    Đảng giống như bầy sâu. Ảnh: internet
    Trong căn phòng rộng tại CA Long Biên. Thấy mình ngồi im lặng quá lâu, một viên AN đến ngồi xuống bên, gợi chuyện:

    – Biết chị ko hợp tác, tôi ko có ý thẩm vấn chị, đây chỉ là trò chuyện ngoài lề. Tôi biết chị yêu nước, nhưng thiếu gì cách thể hiện tinh thần đó một cách thiết thực, sao chị phải ra bờ hồ gây mất trật tự?

    – Tôi chưa bao giờ dám nhận là người yêu nước. Nhưng theo ý anh yêu nước thì phải làm gì?

    – Là mọi người hãy lao động, hãy sáng tạo để nộp nhiều thuế là đóng góp thiết thực cho đất nước phát triển.

    – Nghĩa là cứ câm mồm như một đàn cừu mà lao động cật lực, thắt lưng buộc bụng đóng thuế thật nhiều cho đảng phè phỡn xây tượng đài ngàn tỷ, nhà hát trăm tỷ làm quán phở, viện bảo tàng ngàn tỷ cho chuột ở, để lãnh đạo xây lâu đài, sắm du thuyền, mua xe sang, gửi tài khoản nước ngoài, rồi mặc kệ cho mất nước, thế mới là yêu nước phải ko?

    – Chị nghe những điều đó ở đâu, toàn những điều bịa đặt.

    – Thì ở báo nhà các anh chứ ở đâu.

    – Các chị muốn góp ý cho đảng thì cứ viết thư góp ý chứ việc gì phải ra chỗ đông người?

    – Ối, chửi thẳng vào mặt còn chẳng ăn thua nữa là viết thư, chuyện hoang đường. Cậu cứ xem cả thế giới này có ở đâu như chế độ cs ko, dân còng lưng nuôi đảng. Mà đảng lại chỉ phè phỡn rồi bán nước. Có nước nào dân phải nuôi đảng không, ngay bây giờ cậu cứ tra google xem. Từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã, bên cạnh cái uỷ ban bao giờ cũng lù lù cái trụ sở đảng hoành tráng, ăn rồi hại dân.

    – Sao chị lại nói dân nuôi đảng?

    – Chả dân nuôi thì đảng sống bằng cái gì, anh nói tôi nghe. Nếu anh ko nói được thì để tôi nói anh nghe nhé, cái chai Lavie này (mình giơ chai Lavie trên tay lên) tôi mua giá 5000đ là tôi đã đóng 500đ tiền thuế VAT. Sáng ngủ dậy vào nhà vệ sinh gạt cái cần xả nước là đã đóng thuế rồi đấy, thuế nước.

    – Thuế đó là nhà sản xuất đóng chứ đâu phải người mua đóng.

    – Thế ra nhà sản xuất là những người làm từ thiện? 10% thuế đó nhà sản xuất đã tính vào chi phí sản xuất, cộng vào giá thành sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng, bất cứ tôi mua thứ gì là tôi đã đóng thuế cho nhà nước, anh hiểu chưa?

    – Các chị hàng tháng trả tiền điện tiền nước để các chị dùng điện dùng nước mà lại bảo là đóng thuế là vô lý.

    – Thế ra điện và nước các anh sản xuất lậu, trốn thuế?

    ….

    – Thuế các chị đóng là để làm những việc khác, chứ không phải để nuôi đảng.

    – Vậy đảng của các anh sống bằng cái gì?

    – Bằng bán dầu, bán tài nguyên, và những nguồn khác.

    – Ô hay, tài nguyên là của đảng à? Đảng nhà anh làm ra tài nguyên à? Tài nguyên là tài sản của quốc gia, là của nhân dân. Tóm lại, dù bằng cái gì thì đảng và các anh cũng đang sống trên lưng dân đấy!
    https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/19/9218-dang-song-bang-gi/
    (Cựu binh diệt quân Tàu cộng 79- đảng mẹ của csVN)

    Trả lờiXóa
  18. Mấy chục năm trước cty tôi cứ tết lễ là có tiền thưởng,lúc đầu thưởng bằng nhau,sau thưởng theo lương chức vụ sau thưởng theo chức vụ tức là sếp ba tháng lương lính một tháng lương ( lương sếp bằng hai lần lương lính) vây là nó ăn hơn lính sáu lần.nhưng nó lại ban ơn nói là g/đ cho. G/đ lấy gì cho,đó là quỹ phúc lợi chia ra nhưng sếp ăn chặn gần hết.bây giờ g/đ liệt sĩ,tb hay người có công hiển nhiên xh hội phải nuôi dưỡng bằn thuế của dân.nhưng đảng giành công nói là đảng quan tâm,chăm sóc,đảng lấy gì chăm sóc,đảng phí của đảng chưa đủ uống trà đá,thậm chí dân đang nuôi đảng bằng thuế và tai nguyên đất nước sao đảng kg ơn dân và nước!ông cha ta nói danh có chính ngôn mới thuận,đảng hãy liêm sĩ một chút ,đừng vơ hết vào mình mà phủ nhận dân tộc,dân tộc là thần linh tối cao,thiêng lắm!

    Trả lờiXóa
  19. ông bạn tôi, làm tiếp thị cho hãng Unilever đã rất khó chịu nhưng phải bật cười vì sự ngộ nhận (do sự nhồi sọ ngu dân của đảng tạo nên) khi anh ta đi phát quà khuyến mãi cho người dân ở vùng sâu vùng xa: khi nhận được quà, bà con thường quen mồm nói "cảm ơn đảng và chính phủ" - làm anh ta bực nhưng vẫn phải nhũn nhặn: đây là quà khuyến mãi của doanh nghiệp tư bản chứ không phải của đảng và nhà nước cho bà con đâu ạ.
    Thế mới biết, bọn Gơ-ben cộng sản đểu đến mức nào.

    Trả lờiXóa
  20. Tôi cũng cám ơn đảng
    Dạy biết ghét, yêu ai
    Đấu tố cả cha mẹ
    Gọi là ông với mày

    Trả lờiXóa
  21. Tôi cũng đômhg tịnh ơn của đảng
    Đã từng vun đắp bấy lâu nay
    Cháu con cải cách lôi cha mẹ
    Ra đấu xưng tao với bọn mày

    Trả lờiXóa
  22. Đảng Là Ai?
    Chẳng biết từ đâu đảng đến đây?
    Trên đầu trên cổ đám dân nầy
    Ai bầu, ai bán, ai đề cử
    Mà đảng lên làm lãnh đạo đây?

    Mà đảng lên làm lãnh đạo đây?
    Một phường bán nước lũ tay sai
    Con rơi con rớt vô thừa nhận
    Nhảy tót ngồi lên những chiếc ngai.

    Nhảy tót ngồi lên những chiếc ngai
    Tàn tham, bạc ác với dân gầy
    Gian tà, giảo quyệt cùng thế giới
    A dua lạy lục đám quan thầy

    A dua lạy lục đám quan thầy
    Tay liềm tay búa múa hăng say
    Đâm thuê chém mướn cho phường Cộng
    Tan nát quê hương tổ quốc này.

    Tan nát quê hương tổ quốc này
    Tương tàn cốt nhục thật chua cay
    Tự do, giải phóng, nào đâu thấy
    Chỉ thấy hung hăng kẻ cướp ngày.

    Chỉ thấy hung hăng kẻ cướp ngày
    Đuổi nhà chiếm đất đám dân cày
    Hốt vàng đổi bạc vơ đầy túi
    Bám chặt quyền uy chẳng đổi thay.

    Bám chặt quyền uy chẳng đổi thay
    Mặc cho non nước nhục vơi đầy
    Mặc cho dân chúng bao đồ thán
    Chẳng biết từ đâu đảng đến đây?

    https://fdfvn.wordpress.com
    (cựu binh diệt Tàu cộng 79 sưu tầm)

    Trả lờiXóa
  23. Xem đây thì biết nội bộ đảng "ta" khắm đến độ nào:
    http://danlambaovn.blogspot.com/2016/08/rối-loạn-tại-quân-khu-ii-từ-cái-chết.html#more

    Trả lờiXóa
  24. Ơn lớn nhất tôi học
    Được từ chính đảng ta
    Là luôn luôn dối trá
    Cả người thân trong nhà

    Trả lờiXóa