Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

NỖI BUỒN ĐAU HẬU VẬN

* VŨ NGỌC HUYÊN
Từ ngày về hưu ông Đoàn hầu như cắt đứt mọi quan hệ với thế giới bên ngoài. Ông cũng bỏ luôn cả đảng...Suốt ngày ông ngồi lì trong nhà, hết xem ti vi ông lại ngồi bày cờ tướng chơi một mình...đánh cờ một mình đâu có gì là thú vị thắng thua có nghĩa lý gì đâu? Quân xanh quân đỏ bên nào thắng cũng thuộc về ông. Biết thế nhưng tìm đâu ra đối thủ trong cái nhà này.Ngoài  bà vợ già và  con chó Béc, đâu còn ai! Mụ vợ ông ngày hai bữa lo chợ búa cơm nước giặt giũ quét dọn xong là mệt đứt hơi rồi. Chả còn hơi đâu mà tâm sự chuyện trò với ông. Mà bà làm gì biết đánh cờ?

Thù lao sếp ngân hàng nào cao nhất Việt Nam?

GIẬT MÌNH QUYỀN LỰC...

Giật mình quyền lực 
những đại gia ngân hàng kín tiếng
* MẠNH HÀ 
Các thông tin mới công bố của các NH khiến nhiều người bất ngờ khi nhiều ông chủ ngân hàng bí ẩn đã lần đầu lộ diện. Mặc dù kín tiếng nhưng đây vẫn là những doanh nhaanh đầy quyền lực khi cùng gia đình và các DN của mình nắm tỷ lệ lớn trong các NH.
Lộ diện những ông chủ bí ẩn.

Xử lý tội phạm về tham nhũng chức vụ

“Trá hình bóc lột người lao động”

Lương khủng có "hạ cánh an toàn"?

Mỹ, Nga rầm rập điều thêm tàu chiến tới gần Syria

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 31/8/2013

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

TỪ CHUYỆN CON CÁ CƠM

* MINH DIỆN 
            BVB - Anh Đông, hướng dẫn viên du lịch đưa chúng tôi vào thăm một nhà thùng ở Phú Quốc. Đó  là một  cơ sở làm nước mắm lâu đời và nổi tiếng hòn đảo này. Từ ngoài sân đã nhìn thấy những dãy thùng gỗ như những chiếc trống khổng lồ thẳng tắp dưới vòm mái tôn, và ngửi mùi nước mắm đẫm trong không khí. Nhân viên nhà thùng đang chiết nước mắm ra đóng chai  xuất bán cho khách hàng, mời chúng tôi nếm thử 'nước mắm nhỉ' đặc sánh, màu cánh dán thơm nồng có vị ngọt tê tê đầu lưỡi. Ai cũng tấm tắc khen ngọn, có người nhận ra là từ lâu nay mình từng ăn “nước mắm Phú Quốc” nhưng  hình như không phải nước mắm Phú Quốc thiệt.

CLB Yêu Thơ-Ca - 16

* Đại tá LÝ VIỆT HÙNG - Nghệ sĩ áo trắng
NỬA VẤNG TRĂNG RIÊNG  - Ca cổ Nam bộ
(Thoại Mỹ ca)

PHỤNG HOÀNG
Em muốn đi khắp cùng trời cuối đất, chỉ mong tìm cho được
1-   Tên ..... Anh…
- Người mà em yêu duy nhất.
2- Cái tên đã hằn sâu trong ký ức.
- Cuộc chiến qua rồi, vết thương lòng chưa hết  nhói đau.
3- Vượt muôn dặm đường xa.
- Em bôn ba đi khắp các nẻo đường.
4- Qua bao rừng bao suối.
- Hết tuổi xuân thời mà chưa gặp được anh.

Quân đông, tướng nhiều, sao khó bắt tham nhũng?

Lương khủng 2,6 tỷ: Nguyên Cục trưởng Tài chính "vạch" kẽ hở

SỬA NHÀ KIỂU GÌ?

 * BÙI VĂN BỒNG
VỢ (V): Này ông!
Chồng (C): Chuyện gì thế bà?
V: Năm ngoái, ông nói là nhà mình hỏng hết rồi, thậm chí nguy cơ sập, thế mà suốt năm ngoái cho đến tận bây giờ ông chẳng sửa được cái gì cả.
C: Thì tôi có nói là không sửa đâu, nhưng cùng…từ từ, nói vậy, nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh xem xét, tính toán…!

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Sáu - 30/8/2013

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Không chống được tham nhũng thì 'giải tán cấp bộ Đảng, chính quyền...'

Không chống tham nhũng một cách hình thức
BVB – Bài viết dưới đây của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ tháng 9 – 2005, nay đã đúng 8 năm mà vẫn nguyên giá trị, bởi tham nhũng không những “nằm nguyên” như dạo đó mà hiện nay còn nặng nề, phức tạp hơn. Bài đã đăng báo Nhân dân ngày 23-9-2005 và nhiều báo khác. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lại bài viết này (Tựa đề là của BVB):
... Trong hệ thống quản lý nhà nước, không nhất thiết có Ban chuyên trách phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cứ thực hiện theo thẩm quyền, trách nhiệm từng cấp và các Bộ, ngành chức năng của Chính phủ như Thủ tướng, Bộ trưởng...
Thậm chí ở một cấp hay ngành nào, cấp ủy, ban chấp hành đoàn thể hay cấp chính quyền làm ngơ để tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phổ biến, kéo dài, sẽ không ngần ngại nếu thấy cần thiết áp dụng đến hình thức giải tán cả cấp bộ đảng, chính quyền đoàn thể ở đó…
Ðể thực hiện chức năng quyền lực của dân,… rất cần có một tổ chức giám sát chuyên trách đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí đủ quyền lực và chức năng, đó là Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố…

Vẫn được sẻ chia thông tin trên mạng

KHOẢNG CÁCH TRÍ TUỆ

NGƯỜI BIẾT CHIA HAI ĐỒNG BẠC

BVB - Chú bé Lula ,sinh ra trong một gia đình nông dân ở Ba-Tây ( Brazil ) . Vì nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, thằng nhỏ đã phải đi bán đâu phụng ngoài đường, nhưng vẫn quần áo tả tơi, và  thiếu ăn . Sau khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường, hôm nào không có khách, thì coi như là nhịn đói.

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Năm - 29/8/2013

KIỂM TRA VIỆC TRẢ LƯƠNG ...(?!)

Nói là thế, nhưng liệu có kiểm tra? Ai kiểm tra ai?
Kiểm tra và báo cáo kiểu gì? 
Sau khi kiển tra xử lý thế nào? ..Đó mới là cốt yếu!
… Nếu mức lương của các DN công ích như báo chí dã phản ánh,  mà chi lương không đúng thì phải xử lý, đó là thẩm quyền của UBND địa phương, bộ ngành được giao quản lý DN. Sau khi báo chí lên tiếng về vấn đề này, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực này đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương ở các DN thuộc phạm vi quản lý và ai làm không đúng thì phải xử lý…
… Lương của các doanh nghiệp Nhà nước thì với quy định của Chính phủ, mức cao nhất không quá 36 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên của tập đoàn. Trong trường hợp cuối năm nếu kinh doanh tốt thì có thể thưởng thêm nhưng không quá 10 triệu đồng…
                    >> Đọc tiép/Nguồn   
-------------------

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

TỆ ĐỘC ĐOÁN VÀ CHUYÊN QUYỀN

*MẠNH MINH TÂM 
BVB - Điều đáng nói hiện nay là vẫn còn không ít hiện tượng cán bộ các cấp lợi dụng chức quyền để làm những điều sai trái, dẫn đến tệ độc đoán và chuyên quyền. Độc đoán là tự mình quyết đoán mọi việc, không thèm nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Chuyên quyền là thâu tóm mọi quyền hành, tự cho mình có quyền muốn làm gì thì làm, bất chấp tổ chức. Độc đoán và chuyên quyền thường đi đôi với nhau như hình với bóng, cái này vừa là nhân, vừa là quả của cái kia.

NỖI BUỒN KHUYẾT TRĂNG


 * BÙI VĂN BỒNG
      (Thành tâm viếng hương hồn Vân Hồng
bạn gái đồng môn  lớp 10B, 
đã 'về trời' lúc 20h30', ngày 27/8/2013 tại Hà Nội)
        Ai cài trăng khuyết vào thơ
Để lòng tôi cứ ngẩn ngơ bên đường
      Ai người đã nói lời thương
Để tôi trở gối trên giường canh thâu

Sếp thoát nước lương 2,6 tỉ đ/năm

Nước ngập trên đường phố trung tâm T.p HCM
Ủy ban Nhân dân TP HCM vừa có kết luận về sai phạm đối với chế độ tiền lương tại bốn công ty công ích của thành phố.
Bốn công ty bị kết luận sai phạm bao gồm: Công ty Thoát nước Đô thị, Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty Chiếu sáng Công cộng và Công ty Công viên Cây xanh.
- Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị: 2,6 tỷ đồng/năm
- Giám đốc Công ty Chiếu sáng Công cộng: 2,2 tỷ đồng/năm.
- Giám đốc Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn: 856 triệu đồng/năm
- Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh: 853 triệu đồng/năm.

ĐÂU LÀ "SỰ THẬT"...?


* ĐÀO TIẾN TH
Giáo sư Hoàng Chí Bảo vừa có bài: " Trọng sự thật và chân lý" nhằm bác bỏ những ý kiến (chủ yếu là của ông Lê Hiếu Đằng và ông Hồ Ngọc Nhuận) về việc thành lập Đảng Dân chủ xã hội ở Việt Nam.

Luật pháp, chính sách cho ai?

 * NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
            Quy định không cho phép tự ý quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã được chính thức hủy bỏ. Nhưng câu chuyện không dừng lại bởi đây chỉ là một trong nhiều trường hợp làm luật theo kiểu thấy cái gì không vừa mắt, vừa ý là ra lệnh cấm đang có dấu hiệu tràn lan, phổ biến thời gian qua.

"Tiếng nói' E.MAIL - 60

"Tiếng nói' E.MAIL - 59

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Tư - 28/8/2013

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Thế là hầu hết các Văn bản Pháp quy coi như vứt sọt rác (?!)

… Qua công tác kiểm tra, Cục KTVB đã tham mưu việc phản biện, phản ứng kịp thời về một số chính sách quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân như: Quy định về ghi họ và tên cha, họ và tên mẹ trong Chứng minh nhân dân; Xử phạt xe không chính chủ; Quy định về số vòng hoa, không rắc vàng mã, không lắp ô cửa kính trên nắp quan tài…Việc tham mưu kịp thời, chính xác của Cục đã giúp Chính phủ có những điều chỉnh phù hợp, được dư luận đồng tình, ủng hộ….
               >> Đọc tiếp/Nguồn  
---------------

HIỂU VỀ ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG TỪ ĐẰNG NÀO?

                
 * BÙI VĂN BỒNG
          Đọc bài: Thư gửi anh Lê Hiếu Đằng – “Đằng ấy… đằng mình” của TS. Hoàng Văn Lễ, đăng trên báo Sài Gòn giải phóng ngày 26-8, tôi thấy một bức thư được ‘báo chí hóa’, lời lẽ có vẻ nhẹ nhàng, khuyên can, không nặng về đấu lý mà phân tích giảng giải làm rõ sự khác biệt về quan điểm, cách nhìn và cách xem xét, đánh giá thực trạng đất nước, về chính trị-xã hội hiện nay. Theo tôi, trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên dùng cụm từ "bất đồng chính kiến", vì nó tối nghĩa, đã là chính kiến là nhận thức, nhãn quan của mỗi người, khó mà ai giống ai, và nó luôn luôn vận động, nó là bất định, có thể thay đổi ngay trong mỗi người tùy tác động khách quan và cả chủ quan. Bất đồng chính kiến không phải chỉ với thế chế, cơ chế, với người khác mà đó cũng là mâu thuẫn nội tại trong tư duy từng cá nhân - đó là chuyện bình thường! Chính K.Marx cũng nói: "Con người, cuộc sống là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội"; rặng: "Con người là một thực thể tự nhiên, vừa là thực thể xã hội, đồng thời là chủ thể cải tạo hoàn cảnh". Dù dưới hình thức nào thì bài "Thư gửi..." cũng coi là bài báo phản biện, cũng mang tính ‘bút chiến’. Chính cách diễn đạt cũng như rút tít bài báo  này đã gợi cho tôi suy nghĩ: “Hiểu về ông Lê Hiếu Đằng từ đằng nào”.

"Ngọn lửa cao nguyên" cháy túi, nợ khủng

Hết tiền làm đường ven biển...

CLB Yêu Thơ - 15

* NGUYỄN QUỐC ÁI  (Đồng Nai)
Kính thưa bác BVB.
Em xin gửi đến bác 2 bài "thơ châm" em viết ở 2 thời điểm cách rất xa nhau.
Bài 1 (Nghe và nghĩ) viết cuối năm 1978, lúc đói khủng khiếp, toàn dân ăn bobo, trong khi báo đài cứ ra rả suốt ngày về chủ nghĩa tư bản thối nát bóc lột người lao động, đồng tiền mất giá, tỉ lệ thất nghiệp rất cao v.v.... Bài này em viết rồi giấu kỹ trong sổ tay (chứ thời điểm 1978 mà lộ ra thì...
Bài 2 (Thói quen) viết tháng Hai – 2012, ngay sau khi xảy ra vụ chính quyền huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn làm kinh thiên động địa, ‘tai tiếng’ toàn cầu. .. 

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba -27/8/2013

Kỳ cục Văn bản...đến bao giờ?

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

TẠI CÁI NGỰC LÉP HAY NÃO TRẠNG TEO TÓP ?


* TÔ VĂN TRƯỜNG
 Trước thực trạng giao thông “hỗn loạn” tai nạn kinh khủng của đất nước, mỗi năm cướp đi sinh mạng của khoảng 12 nghìn người (tương đương với quân số 1 sư đoàn) gây nên  thảm cảnh đau thương cho biết bao gia đình. Những người có trách nhiệm lại mới có “sáng kiến” đưa ra dự thảo để tham gia thi lấy bằng lái ô tô, xe máy, người dân cần phải vượt qua hàng chục tiêu chuẩn về sức khỏe, trong đó có tiêu chuẩn muốn cấp giấy chứng nhận sức khỏe để lái xe máy 50 phân khối  trở lên (bằng lái A1,B1)  thì bộ ngực phải đảm bảo có số đo không dưới 72 cm...

Văn bản pháp quy – ĂN GIAN KHÓ NUỐT THÌ...NHẢ (!?)


* VÕ VĂN TẠO 
“Không ăn gian được thì bỏ” – câu cửa miệng nơi chiếu bạc dân dã - có vẻ như đang được quan chức các bộ, ngành và địa phương  xác định là phương châm khi ra các văn bản pháp quy gây sốc công luận.

LÝ SỰ TIỀN VÀ TIẾN !

* BÙI VĂN BỒNG
Có một nhà báo, bạn dồng nghiệp lâu năm, không thân, nhưng thường gặp nhau trao đổi, chuyện phiếm về đời, về nghề. Hiện nay anh ta đang là chuyên viên, ‘cây bút chủ lực’ ở một nhật báo “lề phải”. Hôm rồi, găp nhau, tôi hởi:
- Loạt bài vừa rồi ông viết phê phán những đề nghị, kiến nghị về xu hướng dân chủ, về ý nguyện, dân nguyện. Nhưng sau khi bài của ông tung lên mặt báo liền  bị ném đá nhiều quá. Tại sao khi chuyện bàn trà, bàn nhậu thì ông lôi ra đủ thứ ung nhọt, ung thư của xã hội, tiêu cực này tham nhũng kia, cả sự thoái hóa và những kẻ khoác áo mệnh danh cộng sản.  ông đều biết hết. Sâu mọt chỗ nào ông còn rành hơn tôi. Thế mà loạt bài vừa qua ông né tránh hết, vẫn cái giọng “đảng vĩ đại, quang vinh” như cách đây đã 30-40 năm?

Học tập và làm theo...Đừng làm 'TEO' !


BVB -  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xin đừng làm "Teo" đi...! Phát động học và làm theo gương Bác, đừng kéo dài mãi tình trạng đem Bác ra "bôi bác"...
            Đã gần 7 năm, từ khi Phát động phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Thực chất từ năm 1970 đã có rầm rộ "Sống, chiến đấu , lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", rối rước đước Bác Hồ, Ao cá Bác Hộ, Vườn cây Bác Hồ...Người ta "lôi" Bác ra, dựng Bác dậy làm tấm bình phong, tô màu cho cái gọi là "Đạo đức cách mạng", chẳng qua ngụy trang để cơ hội, cá nhân, vụ lợi...Vì sao càng học tập tấm gương Bác Hồ, đạo đức càng yếu kém?...Thế mà nay, ở đâu cũng thấy cứ ra rả kêo gào: "Học tập và làm theo...". Ôi, chính trị!

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Hai - 26/8/2013

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

CLB Yêu Thơ - 14

* MINH DIỆN

          Nhân ngày đón  danh hiệu
Bà mẹ Việt Nam anh hùng” của Ngoai và Mẹ
 NGOẠI TÔI
Ông mất sớm, ngoại tôi tần tảo
Nuôi mẹ tôi và hai cậu lớn khôn
Mẹ lấy chồng hai cậu đi bộ đội
Ngoại một mình, ở tận cuối thôn

Tàu sân bay INS Vikran của Ấn Độ

Việt Nam sẽ thay thế toàn bộ Mig-21 bằng JAS-39 Gripen

Tương quan chiến hạm tàng hình ở Đông Nam Á

CLB Yêu Thơ - 13

Về bài thơ "Cự ngao đới sơn"


* TRẦN ĐỒNG ĐIỆN
              Theo báo Tiền phong (on line) ngày 7 tháng 6 năm 2013 có bài thông tin về nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai - Giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam, tại diễn đàn Kinh tế biển ở Hà Tĩnh, đã đưa ra bài "Cự Ngao Đới Sơn" trong "Bạch Vân Am Thi Tập" của danh sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo ông Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585), hiệu là Bạch Vân cư sĩ, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Đậu Trạng nguyên rồi làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công, dân gian quen gọi ông là Trạng Trình.

Bị cáo Gia khai: Ông Hùng chủ trương...


Ảnh ấn tượng Chủ nhật

<... Ngực lép Bốn ngàn năm