Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

CHẲNG L Ẽ…

                           
                        Ta đang sống giữa hai bờ hư thực
                        Cái cây,  con cá cũng khóc thầm
                        Đời điên đảo  chìm trong  vô thức,
                         Chuyện đời thường mà giả điếc, giả câm….

                         Chẳng lẽ đất nước  cứ  lùì  về  lạc hậu,
                        Mẹ  Âu  Cơ  tha thiết gọi về:
                        Hãy bay cao hỡi đàn chim Việt
                        Phù Đổng bay rồi, ai dậy phá u mê?…

                         Chẳng lẽ cứ Thằng Bờm mãi mãi
                        Cái quạt mo vênh váo với đời?
                        Tầm trí tuệ chỉ là khôn lõi
                        Để cuối cùng mơ ước nắm xôi!

                         Chẳng lẽ  đất cứ  chuồi,  núi  sạt
                         Những  bờ  sông  cứ lở,  không bồi?
                         rau quả cũng thành sát nhân thầm lặng
                         nòi giống về đâu  khi tất cả  buông trôi?

                         Chẳng lẽ  cứ sống đời hư ảo
                        Vây bọc quanh ta những mụ Tú Bà,
                        Những Lý Thông hiện hình tác quái
                        Đào mồ chôn danh tiếng ông cha?

                         Chẳng l ẻ cứ sống thời chán nản
                        Để bóng đêm trói buộc những nhân tài,
                        Dân tộc đi trong cơn mò mẫm
                         Những Trần Ích Tắc phủ bóng xuống tương lai?

                        Ta thức dậy khi trời chưa sáng
                        Nhìn vào đâu bóng tối cũng phủ phàng,
                         Ai có thể khiêng bóng đêm đi mai táng,
                          Gột rửa ban ngày cho đất nước  sáng trong ?
                                                                 MINH CẦM TRANG
                             /Tác giả gửi BVB/     
-----------

12 nhận xét:

  1. Vũ khí khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất của Trung Cộng đối với Việt Nam, không phải là tên lửa hay tàu ngầm mà là các dự án, các công trình lớn nhỏ đang ngày mỗi nhiều hơn trên khắp mọi tỉnh thành Việt Nam. Hiểm họa Trung Cộng đối với Việt Nam đã quá rõ ràng. Hiểm họa này phải chấm dứt, cho sự tồn tại của dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vũ khí nguy hiểm nhất của Trung cộng là đã nắm cổ được đám chóp bu "đãng và nhà nước" trong tay.
      Đám này lại đang nắm hết súng đạn,nhà tù...

      Xóa
    2. Bao dự án chúng lượn vào rắc rệp
      để công trình hoang phế giữa phố đông?

      Xóa
  2. Kiến thức nông cạn sẽ sản sinh ra những tư tưởng thấp hèn.
    Tham vọng quyền lực là nguyên nhân của sự độc quyền...
    Nguy hiểm hơn nữa là dùng chính sách "Ngu dân để trị" của Mao.

    Trả lờiXóa
  3. Đất nước bị quỷ đỏ ám nặng quá! Chưa thấy thiên thần ra tay?

    Trả lờiXóa
  4. Năm 2013, Bộ Chính trị cho biết sẽ ra tay chống tham nhũng, nêu ra 7 vụ án tham ô nổi cộm nhất và phân công 7 nhân vật đứng đầu các cơ quan phụ trách phá án. Đến nay 3 năm đã trôi qua mà vẫn chưa thấy 7 vụ án này đã được giải quyết đến đâu???

    Trả lờiXóa
  5. Gần đây, khi 2 máy bay bị rớt một cách bí hiểm, 9 sỹ quan không quân Việt Nam chết, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng giúp tìm kiếm, nhưng phía Việt Nam không đáp ứng mà cũng không có một lời cám ơn. Thật kỳ lạ! Hoa Kỳ có lực lượng do thám vệ tinh, có máy bay và tàu cứu hộ hiện đại nhất trong vùng, nghĩa là có lực lượng tìm kiếm hữu hiệu nhất thì Việt Nam lại không nhờ. Hãng Airbus ở châu Âu có nhiều kinh nghiệm điều tra về các tai nạn máy bay lớn nhỏ, cũng tỏ ý sẵn sàng giúp Việt Nam phân tích các dữ kiện trong các hộp đen của các máy bay lâm nạn, cũng bị lờ luôn một cách khó hiểu. Đã thế nhà cầm quyền Hà Nội lại đi nhờ Trung Quốc tìm kiếm giúp, trong khi trong nhân dân và quân đội có nghi vấn là có thể hai tai nạn máy bay này do chính ông láng giềng xấu tính gây ra bằng cách gây nhiễu điện tử, khi các lực lượng vũ trang của họ đang tập trận bắn đạn thật trong vùng. Tướng Nguyễn Chí Vịnh còn lên tiếng cám ơn các đồng chí Trung Quốc của ông ta về chuyện này. Thật chẳng ra THẾ CHÓ NÀO cả!

    Trả lờiXóa
  6. Tay họa sĩ nào vẽ cái hình dòm y lão lú

    Trả lờiXóa
  7. Gần đây khi xảy ra vụ Môi trường do công ty Formosa gây nên, chính quyền Đài Loan do đảng Dân chủ Tiến bộ lãnh đạo cử đoàn do bà dân biểu Tô Trị Phân cầm đầu tự nguyện sang Việt Nam điều tra tại chỗ vụ án này, lẽ ra Quốc hội và chính quyền Việt Nam phải vui vẻ hoan nghênh, đón tiếp, cộng tác và hướng dẫn đoàn, thì trái lại, họ chỉ thị cho ngành công an, hải quan gây sự, giữ hộ chiếu, giữ đoàn tại sân bay 9 giờ liền, tuyên bố chỉ cho đoàn đến Hà Nội và Hạ Long, rồi gây trắc trở cho đoàn khi vào Hà Tĩnh, cản trở việc đoàn gặp các nhân chứng. Một thái độ cực kỳ khó hiểu, không thể giải thích nổi với nhân dân và quân đội. LẠI CŨNG CHẲNG RA THẾ CHÓ NÀO CẢ???

    Trả lờiXóa
  8. Lại một chuyện khó hiểu là ông Võ Kim Cự nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hà Tĩnh, người mặn mà nhanh nhẩu tiếp tay để cho công ty Formosa hoành hành như ông chủ một vùng 3.000 hecta, gây nên thảm họa chưa từng có, lẽ ra phải bị xem xét tư cách đại biểu quốc hội, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự do hậu quả nặng nề của sai lầm, vậy mà vẫn được công nhận là đại biểu quốc hội khóa XIV, lại còn được cử vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, lại là một sự thách thức của đảng cộng sản đối với toàn dân nói chung, một sự xúc phạm nghiêm trọng riêng đối với nhân dân Hà Tĩnh và ngư dân ven biển miền Trung.
    THẾ NÀY LÀ THẾ CHÓ GÌ???

    Trả lờiXóa
  9. Con đường hối lộ , tham nhũng và chống tham nhũng hối lộ trong Xã hội Chủ Nghĩa là hai cặp song hành để Đảng tồn tại đời đời !

    Không đút lót , quà cáp để mua danh lợi thì làm sao có thể ngoi lên được ở hàng tứ trụ . Không thượng đội hạ đạp thì làm cách gì đứng vững và chẳng bon chen dễ gì lọt vào vị trí Trung Ương . Bởi cái guồng máy tham nhũng , hối lộ nó vận hành từ khi vừa cướp được chính quyền chứ nào phải mới mẻ gì . Từ đảng viên quèn lên được hàng lãnh đạo , tòm tèm mất hết cũng ba bốn mươi năm . Ba bốn mươi năm ấy , lịch sử mỗi ông lãnh đạo Đảng và nhà nước chắc có vô vàn sĩ nhục , ngậm đắng nuốt cay , phai nhạt máu người vì phải tham nhũng , hối lộ để lấy lòng thượng cấp , mua chuộc chức quyền .

    Một bụng đầy cứt chưa bị vạch trần là may . Bảo chống tham nhũng chỉ có kẻ khờ mới tin được . Có chăng chỉ là thanh toán kẻ đối đầu và bóp yết hầu thêm thuộc cấp , vơ vét cho đầy túi ắp túi lợi danh .

    Thức tỉnh .

    Trả lờiXóa
  10. Hãy là một cánh chim báo bão - Minh Cầm Trang.

    Trả lờiXóa