Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Truy bức cô giáo Lam, cô giáo Thảo thì “ngộ quá”


ĐẤT NƯỚC MÌNH 'NGỘ QUÁ'  
PHẢI KHÔNG ANH ?
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
                            TRẦN THỊ LAM (Hà Tĩnh)

                                               >> Công an dọa cô Trần Thị Lam vì một bài thơ    
                             *        *       *
                     Cũng là cô giáo họ Trần, theo trang  Tễu’s Blog (bài “Những vị khách ra về lúc nửa đêm”), cô giáo Trần Thị Thảo (Hà Nội) bị công an, chính quyền cơ sở truy bắc, ngăn chặn không cho đi biểu tình. Cô Thảo kể:


. .. Chưa bao giờ nhà tôi lại đông " khách " đến như vậy . Gồm công an phụ trách khu vực , đội dân phòng , phụ nữ , cán bộ phường đến từ lúc 8h tối đến tận 23h mới về . Chả là thế này :
Lúc 8h tôi đang ngồi soạn giáo án thì nghe tiếng gõ cửa , tôi mở ra thì thấy ngay gương mặt quen thuộc của chú công an khu vực ( chả là chú này đã lên nhà tôi nhiều lần rồi ) , chú rất lễ phép nói :
-         Cháu chào cô , cô cho phép cháu vào nhà được không?
 Tôi giơ tay mời chú ta hai lần chú mới ngồi vào ghế . Chú hỏi tôi :
- Cô đang làm gì đấy ạ ?
- Cô đang soạn giáo án .

 Chưa kịp hỏi gì thêm thì ngoài cửa đã có thêm 3 người nữa bước vào . Tôi hỏi mọi người đến đây có việc gì ?
- Chúng tôi đến thăm chị .
- Tôi cám ơn , lần đầu tiên được đông đảo chính quyền đến hỏi thăm thật cảm động quá.
              Vòng vo Tam quốc mãi , nào là chị quê ở đâu ? . Chị có hay về quê không , chị có hay đi họp tổ dân phố không ? ...Tôi hỏi thẳng :
- Ngoài vấn đề lên thăm tôi , còn vấn đề gì thì nói thẳng ra , tôi không thích vòng vo đâu .
- Hóa ra họ lên khuyên tôi ngày mai không nên đi biểu tình .
             Tôi tấn công luôn : Biểu tình là hiến pháp quy định , mà biểu tình bảo vệ môi trường thì có gì sai không ? Tất cả im lặng , chú công an nói : Biểu tình về môi trường thì không sai , nhưng có nhiều kẻ xấu trà trộn vào để gây rối ...Và chúng mang những khẩu hiệu như ĐMCS thì cô thấy có sai không ?
- Những khẩu hiệu đó sai hay không sai là do nhận thức của mỗi người , tôi không có quyền phán xét. Còn đảng mà tốt thì đất nước này đã không như vậy .
              Một bà trẻ nhất trong bọn họ lên mặt giáo dục tôi về đạo đức :
- Chị là giáo viên mà đi biểu tình , không đi họp tổ dân phố , không quan hệ với bà con ... thì chị dạy ai ?
               Chị ta đã phạm sai lầm khi nói ra câu đó và thế là tôi phản pháo :
- Tôi hỏi chị : Biển bị ô nhiễm , đời sống ngư dân cơ cực , chính quyền vào cuộc chậm chạp ...đi biểu tình thì có gì sai , biểu tình là luật định từ thời ông Hồ cho phép nhưng đến giờ vẫn không thực hiện thế thì ai sai ? Còn tôi là giáo viên , không ăn cắp , ăn trộm , không trai gái ,giảng dạy không tồi , chắc chắn tôi không có những học sinh ngu như chị . Chị là cán bộ phường mà nay chị mới biết tôi, thì làm sao tôi biết chị được . Ông Hồ đã dạy : lãnh đạo phải đi sâu đi sát dân mà chị quan liêu như vậy thì đất nước này không khá lên được là đúng rồi , còn họp tổ dân phố tôi thấy không bổ ích thì tôi không đi , hàng xóm láng giềng tôi quan hệ với ai phải báo cho chị chắc . ..Và tôi đứng dậy mở cửa đuổi chị ta về .

 Không khí có vẻ căng thẳng , bà phụ trách phụ nữ nói :
- Chị nóng tính quá , nhưng chị nói thẳng ,vì trách nhiệm chúng tôi vẫn khuyên chị ngày mai không nên đi .
- Còn chú công an thì bảo : Đó là lời khuyên của chúng cháu còn tùy cô , thế cháu Phương ngày mai thế nào ?
- Thứ hai cháu Phương thi học kì nên tôi cho cháu ở nhà nghỉ ôn thi , còn tôi vẫn đi không ai cấm được tôi cả .
               Biết không thuyết phục được tôi nên mọi người chuyển chủ đề sang lĩnh vực khoa học , tôi kể cho họ nghe về những gương những nhà khoa học mà tôi ngưỡng mộ như Lương Định Của , Lê Văn Liêm , Tạ quang Bửu .... Chú công an ngồi nghe chăm chú và kết luận : " Cô hiểu biết rộng , thông minh và kiên định . còn ông bảo vệ thì nói : " Nếu chị cho phép, thỉnh thoảng lên nói chuyện với chị cho vui ." Mọi người ra về đúng 23 h đêm .

Rất tiếc là không có băng ghi âm để ghi lại toàn bộ câu chuyện . Nhưng tôi đã chụp được hai kiểu ảnh khi họ mới vào nhà (trước khi chụp tôi có nói với họ trước...(Trần Thi Thảo)

            BVBTôi nghĩ, bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” của cô giáo Lam chỉ là nêu lên thực trạng đáng lo ngại của đất nước. Viết rất thực lòng và cũng đúng thực tế.  Lời thơ nhẹ nhàng, ‘rất con gái’, có gì ghê gớm đâu!? Thiết nghĩ, từ ông Trọng TBT trở xuống, đến người dân thường đều thấy rõ, những thực trạng đáng lo ngại gây ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong và sự phát triển của dân tộc. Tại sao chính quyền ở đây lại ‘ác cảm’, ngộ nhận, quan trọng hóa,  suy diễn, áp đặt đủ điều, kể cả cho tác giả là “phản động”? Đây cũng là điều “ngộ quá”, ‘vô cùng ngộ’ phải không bà con cô bác gần xa? 
            Còn cô giáo Trần Thị Thảo, như lời kể trên đây, tại sao công an, chính quyền, đoàn thể cơ sở tại 'Thủ đô mến yêu của ta' lại sợ một cô giáo đi biểu tình bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi của ngư dân, bảo vệ vùng biển chủ quyền?
H.D (Fom: noreply-comment@blogger.com)và Tễu's blog
------------

60 nhận xét:

  1. Qủa thật đất nước này vừa NGỘ vừa BUỒN lại vừa THƯƠNG như nội dung bất hủ trong bài thơ của nhà giảo TRẦN THỊ LAM.
    Lại càng ĐÁNG THƯƠNG VÀ ĐÁNG GIẬN hơn những kẻ đã đến hăm dọa Chị. Chị hãy vững tin vì đằng sau Chị là Nhân Dân - những người đại diện chân chính và duy nhất của Dân Tộc này !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đất nước này không những "NGỘ" mà còn "ĐIÊN"phải không bà con cô bác gần xa?

      Xóa
    2. ĐẤT NƯỚC MÌNH.... vậy đó
      Cánh Cò

      Đất nước mình không những “ngộ” đâu em
      Mà phải nói là rất “ngầu” mới đúng
      Từ Bắc vô Nam dân không ai cầm súng
      Nhưng giết đồng bào là số một em ơi

      Người ở quê tưới rau bằng thuốc lạ
      Kẻ thị thành dùng hóa chất nuôi heo
      Miếng thịt đỏ để mười ngày không thối
      Và dân ta cứ thoải mái rao mời

      Thế cho nên Vũng Áng cá chết tươi
      Thì Sài Gòn chạy ra mua bằng hết
      Những chiếc xe to chất đầy cá chết
      Vào trong Nam làm nước mắm cho dân

      Đất nước mình xem ra rất “TƯƠNG THÂN”
      Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong đảng
      Cán bộ chở che nhau vì ăn chung một ảng
      Bất kể nhân dân trắng mắt ngồi chờ

      Cho tới khi dân nổi dậy bất ngờ
      Thì đảng mới GIẢ VỜ...xin lỗi
      Em tin đi, dân sẽ cười tha tội
      Bởi đất nước mình là một lũ MAU QUÊN

      Đất nước mình lây nhiễm bệnh mau quên
      Nên Vũng Áng cũng chỉ là chuyện nhỏ
      Hãy nhìn kỹ cả nước mình bỏ ngỏ
      Tàu hay Tây bất kể, tự nhiên vào.

      Đất nước mình ngầu lắm mới tự hào
      Mẹ liệt sĩ ngắm tượng đài QUÊN ĐÓI
      Trẻ vùng cao ở truồng chân quên mỏi
      Chạy tới trường cho kịp trống điểm danh

      Đất nước mình đầy một lũ LƯU MANH
      Lấy tiếng loa phường thay cho súng ống
      Dân cứ mãi tin vào ngày mai thơ mộng
      Chẳng còn bao xa nên tiếp tục chịu đòn

      Đất nước mình có một lũ LUỒN TRÔN
      Quỳ mọp trước cả tập đoàn quỷ đỏ
      Đất nước mình cứ mỗi ngày mỗi nhỏ
      Vì đất đai bị chia chát trăm lần.

      Đất nước mình vậy đó, cứ lâng lâng
      Như say thuốc chạy lòng vòng. . . mãi mãi.

      Xóa
  2. những cán bộ làm việc trong hệ thống chính trị, bộ máy chuyên chính của đảng cs ngu như bò nhưng lại chuyên đi khuyên dân? dạy dân? hài vãi chế độ csVN
    là điều “ngộ quá”, ‘vô cùng ngộ’,‘vô cùng vô lý’
    (CCB cng Tàu 78, dân HN)

    Trả lờiXóa
  3. đất nước ta ngộ thế phải không Lú?

    Trả lờiXóa
  4. Hay, cô giáo Lam quá hay,tôi phục đấy ! lũ súc vật trâu chó này mà cô nói như thế thì quá lịch sự,quá có văn hóa,đáng lý với lũ này,thì phải cho chúng một vài bô lên đầu chúng thì mới đúng!// Hoan hô cô,nghe bài thơ của cô qua thơ và nhạc,thật lòng không khóc,nhưng nước mắt chúng tôi lưng tròng ! // bài thơ của cô như những viên đạn đồng bắn thẳng vào đầu bè lũ bán nươc và cướp nước !thương cô quá,thương dân tộc VN quá đi thôi ! chúc cô luôn an bình và tiếp tục sáng tác nữa đi cô !

    Trả lờiXóa
  5. Hoan hô cô giáo Trần thị Lam một trăm,một nghìn,một vạn lần ! người phụ nữ vĩ đại trong lòng hàng chục triệu dân đen VN hôm nay,thương-thương quá đi thôi !

    Trả lờiXóa
  6. Phải quá đi chứ ạ

    Trả lờiXóa
  7. *Cảm Tạ Miền Nam
    Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
    Với Miền Nam, miền đất nước điêu linh
    Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
    Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.
    Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất”
    Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
    Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
    Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.
    Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
    Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
    Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền
    Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.
    Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động
    Đất nước, con người, dân chủ tự do
    Tôi đã khóc ròng, đứng giữa thủ đô
    Giận đảng, giận đoàn, bao năm phỉnh gạt.
    Sinh ra, lớn lên, sau bức màn sắt
    Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu”
    Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
    Con người nói năng như là chim vẹt.
    Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng
    Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
    Đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lê nin
    Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.”
    Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
    Xã hội thụt lùi, người kéo thay trâu
    Cuộc sống xuống thang, tính bằng tem phiếu
    Thân phận con người chẳng khác bèo dâu.
    Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối
    Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
    Biết được nhân quyền, tự do, dân chủ
    Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.
    Cảm tạ Miền Nam soi đường chỉ lối
    Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
    Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên
    Chớ không phải Các Mác và Lê Nin ngoại tộc.
    Cảm tạ Miền nam mở lòng khai phóng
    Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
    Mà trước đây tôi có biết gì đâu
    Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ
    Cảm tạ Miền Nam một thời làm chiến sĩ
    Chống lại Cộng nô cuồng vọng xâm lăng
    Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỉ
    Dù không thành công cũng đã thành nhân.
    Thank You, South Vietnam
    MPH

    Trả lờiXóa
  8. Xuống đường mới biết đảng hèn
    Côn an bộ đội chỉ quen đánh người
    Đánh dân tung tóe máu tươi
    Phò thằng Tàu khựa , suốt đời làm nô
    Kiều Thu Nguyễn

    Trả lờiXóa
  9. Hồi nhỏ cứ tưởng học lịch sử là để biết về tổ tiên nòi giống,
    Lớn lên mới biết cộng sản láu cá nhồi sọ;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước,
    Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ Nga Tàu và nước khác;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng công an bắt cướp, giúp dân,
    Lớn lên mới biết công an ăn cướp, hại dân;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng công an là bạn dân,
    Lớn lên mới biết công an là khuyển ưng của đảng;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng Cờ đỏ sao vàng là Cờ tổ quốc,
    Lớn lên mới biết đó là Cờ Phúc Kiến bên Tàu;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng Mỹ-Ngụy là ác,
    Lớn lên mới biết cộng sản mới ác;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng bán vàng giàu nhất,
    Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng đánh trận, lập công lớn mới được lên tướng,
    Lớn lên mới biết lòn cúi, hèn với giặc ác với dân cũng lên tướng;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng chống Tàu là yêu nước (1),
    Lớn lên mới biết chống Tàu là phản quốc;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng đảng giải phóng miền Nam đói rách,
    Lớn lên mới biết là đảng cướp miền Nam giàu có;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng bác Hồ là người Việt Nam,
    Lớn lên mới biết bác là người Tàu Hẹ;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng bác Hồ ‘đi xa’ nhằm ngày 03 tháng 9,
    Lớn lên mới biết bác chết trùng ngày Quốc khánh, tháng 9 mồng 2;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng cán bộ là đầy tớ lo cho dân no ấm,
    Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc,
    Lớn lên mới biết yêu nước là phải yêu đảng;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng những đồng bào Boat People là Việt gian,
    Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn dặm;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng hy sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc,
    Lớn lên mới biết là đánh cho Liên Sô, đánh cho Tàu cộng;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng,
    Lớn lên mới biết đó là sản phẩm tuyên truyền bố láo;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng Trần Dân Tiên và T. Lan là hai nhà văn nào đó viết về bác Hồ,
    Lớn lên mới biết cả hai đều là bí danh của bác Hồ tự ca tụng mình;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng CB là Carte Bleue (thẻ tín dụng bên Pháp),
    Lớn lên mới biết CB cũng là bút danh Của Bác dùng khi viết báo trên tờ Nhân Dân, trong đó có bài Địa chủ ác ghê (2);

    - Hồi nhỏ cứ tưởng đảng viên cán bộ hẳn phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư như lời bác Hồ trên giấy,
    Lớn lên mới biết trong thực tế, đảng viên cán bộ cấp càng cao càng trây lười hoang phí, càng trí trá tham tàn, càng thiên vị bè lũ;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng trí thức xhcn là tầng lớp tinh hoa chính trực, uy vũ bất năng khuất,
    Lớn lên mới biết chỉ là học giả, hương nguyện;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng CH xhcn VN là Độc lập, Tự Do, Hạnh Phúc,
    Lớn lên mới biết là trừ (-) độc lập, trừ (-) tự do, trừ (-) hạnh phúc;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng công lý xhcn là bà cô thiết diện vô tư,
    Lớn lên mới biết Công Lý là một ông chú diễn viên hài;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng bác Hồ vì nước vì dân nên trọn đời không vợ, không con,
    Lớn lên mới biết là đếch phải vậy;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng Hoàng Sa, Trường Sa, thác Bản Giốc, Ải Nam Quan là của Việt Nam,
    Lớn lên mới biết bác và đảng đã ‘cầm cố’ cho Tàu cộng từ lâu;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng muốn thành tiên thành thánh thì phải tu thân tích đức,
    Lớn lên mới biết gian manh xảo trá, độc ác nướng vài triệu người như bác Hồ, bác Giáp cũng được thành thánh thành tiên;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng tiền cứu trợ thiên tai là dành cho dân,
    Lớn lên mới biết là để cứu trợ cán bộ;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng Cờ vàng là Cờ của bọn “Ngụy”,
    Lớn lên mới biết Cờ vàng đã có từ thời Vua Thành Thái;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng đảng tàn sát địa chủ trong Cải Cách Ruộng Đất là để chia ruộng, chia đất cho dân nghèo,
    Lớn lên mới biết đó là để đảng thu gom về cho riêng đảng;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ đất nước,
    Lớn lên mới biết đảng lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng Quốc hội là vì dân,
    Lớn lên mới biết tất cả chỉ là Bonzaï của đảng;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng Hiến Pháp là văn kiện pháp lý cao nhất của tổ quốc,
    Lớn lên mới biết Cương lĩnh đảng còn cao hơn nhiều;

    - Hồi nhỏ cứ tưởng mình đang sống ở ngưỡng thiên đường xhcn,
    Lớn lên mới biết “còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ (21) này không biết đã có chxn hoàn thiện hay chưa”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [Lớn lên mới biết bác chết trùng ngày Quốc khánh, tháng 9 mồng 2;]
      Ôi! Thì ra là TRÙNG TANG. Thế nên dân khổ mãi và chết đúng quy trình.

      Xóa
  10. Không phải ngẫu nhiên mà một bài thơ tự sự, không mấy xuất sắc về nghệ thuật làm thơ, lại có tác động rộng rãi trong XH như bài thơ "ĐNMNQPKA". Vậy thì nên chăng, những bậc học trò của cô giáo Lam có nên thực hiện những việc "đổ thêm dầu vào lửa"?
    Giá như TBT NPT có được bài thơ "ăn khách" như của cô giáo Trần Thị Lam, để cái công việc tuyên giáo của Đảng có thêm sức sống, thì có phải là "vẻ vang" biết mấy cho Đảng và cho trường ĐHTH HN, nơi đã cấp cho ông cái bằng Cử nhân Ngữ văn 50 năm trước!

    Trả lờiXóa
  11. CS VÌ BẤT CHÍNH NÊN CHỈ CÒN Có THẺ LẤY BẮN GIẾT VÀ ĐÀN ÁP ĐỂ GIỮ QUYÊN CAI TRỊ, CHỨ KHONG THỂ THU PHỤC ĐƯOC LÒNG DÂN
    Dân HN

    Trả lờiXóa
  12. Cảm phục cô giáo có tâm hồn và trí tuệ viết bài thơ lay động lòng người nhưng càng đáng kính trọng hơn rất có khí phách của người dân yêu nước. Cầu mong cô giáo luôn chân cứng đá mềm

    Trả lờiXóa
  13. NGÔ. ... MÀ CHẲNG NGỘ TÝ NÀO ...
    Bài thơ của cô giáo hay, thật. Cuộc gặp gỡ, thăm hỏi của các đại biểu ban ngành vào lúc đêm khuya khoắt cũng chẳng ngộ tý nào. Quan chức bé tí tẹo teo mà tưởng mình to lớn ghê gớm ... muốn làm gì thì làm ... y như các quan lớn to như cái thùng rỗng ... muốn làm gì thì làm, họ tưởng họ có quyền thì họ nói gì, họ làm gì ... bao giờ cũng là tài năng, sáng suốt .
    Chuyện kể năm tôi còn bé - khoảng thời gian Pháp thuộc - 1943 - : Ở một làng, ông chánh tổng giầu có nhưng thất học có cậu con trai lớn đẹp đẽ , cao to, ông muốn cậu nối tiếp truyền thống vẻ vang của gia đình nên gửi cậu lên Hà nội học. Của nả, thóc lúa ông bán chu cấp cho cậu con trai không thiếu thứ gì. Đáp lại, mỗi lần cậu về nhà, cả làng sáng hẳn lên ! Đầu đội mũ phớt trắng, mặc comple trắng là thẳng băng nếp, chân đi giầy trắng, thơm phức nước hoa. Cậu trở nên nổi tiếng có học nhất làng.
    Một hôm Tây đoan về làng khám rượu lậu. Ông Chánh sửa soạn áo the khăn xếp, quần lĩnh, giầy Gia định chỉnh tề cùng hai ông lý trưởng và trương tuần ra đón ông Tây. Tất nhiên người đi đầu tiên phải là cậu ấm nhà ông Chánh - hôm ấy cậu đánh bộ trắng tinh bước từng bước dài kiêu hãnh làm cho ông Chánh mát cả lòng.
    Ông Tây đến, đi sau là mấy chú lính lệ trên huyện. Cậu ấm con ông Chánh đi nhanh về phía khách, nghiêng mình, đưa thẳng tay phải về phía khách - ông Tây - nở một nụ cười lịch sự . " Mẹc xà lù ! ". Ông Tây đã tay bắt cậu ấm,ngỡ ngàng không hiểu. Cậu ấm nhắc lại ... mẹc xà lù ... Lần này thì ông Tây nghe rõ - đó là câu chửi " đồ con vẹt" - tương tự như ta chửi đồ con chó ! Ông Tây rút nhanh tay và vung một cái tát lên bộ mặt trắng trẻo xinh trai của cậu ấm. Ăn cái tát nhưng cậu ấm cũng ngạc nhiên không kém. Khi tỉnh nỗi ngạc nhiên, cậu giải thích với ông Tây : " Cu sông - toa ". Tiếng Pháp lại có nghĩa là ... mày là đồ con lợn ... Ông Tây nổi giận thật sự quoại cho hai cái tát như trời giáng, cậu ấm không giữ được thăng bằng ngã lăn xuống ruộng, đứng dậy thì bùn nhuộm đầy bộ đồ sang trọng, tóc tai cũng bê bết bùn lẫn phân mới bón cho lúa. Đứng đấy, cậu phân trần : " a, bê, xê, dê, đê , e, giê, hát, i, ka, e-lờ, em-mờ, o, pê, quu, e-rờ, ét-xì, tê , u, về , ích-xì, y-cà-rét, zét " tức là 24 chữ cái a,b,c,d,đ,e,g,h,i,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,x,y,z. Tất nhiên ông Tây ít học, chẳng hiểu cậu ấm nhà ông Chánh nói gì liền ra lệnh cho các cậu lính lệ lôi lên bờ cho thêm vài cái tát ngã bổ nhào xuống ruộng. Bị đánh không có lý do, cậu ấm lần này nói rất to, cố làm cho ông Tây hiểu : ' a, á, ớ, e, ê i,o, ô, ơ, u , ư " . Đúng là ông Tây dốt, càng không hiểu gì. Chán nản, ông ra lệnh rút quân.
    Thương con, xót con, ông dắt cậu ấm ra giếng, múc từng gầu nước trong và mát tắm cho cậu ấm. Ông xót xa hỏi con : " Con ơi, hôm nay con nói với ông Tây thế nào mà ông đánh con khổ sở thế ?". Cậu ấm cũng thật lòng kể cho bố nghe : " Con đã nói với ông ấy tất cả những gì thầy giáo Tây ở Hà nội dạy con. Con đã nhớ từng lời và đã thưa chuyện với ông Tây như thế. " Ong Chánh thương con lắm. Trong đời ông chưa bao giờ ngậm đắng nuốt cay như hôm ấy.

    Trả lờiXóa
  14. Thì ra, cậu ấm có tiền nhưng không có lòng ham học. Tiền cậu ăn diện , chơi gái và luôn được gái khen đẹp trai, lịch thiệp ... Lên lớp không thuộc bài ,ngoài 24 chữ cái, cậu cũng không biết đánh vần, không biết ghép chữ. Mỗi lần lên bảng, thầy mắng cho : Đồ con vẹt, đồ con lợn ... và cậu nhập tâm có ngần ấy. Cũng may cậu nhập tâm được vì các câu văn này được nhắc lại không biết bao nhiêu lần mà kể.
    Câu chuyện vui ngày bé thầy kể cho nghe bây giờ nó lại hiện lên mỗi khi những sự thực cuộc đời " đồng dạng " làm tôi không sao quên được. Nghề của tôi là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tôi tiếp xúc với những người bạn khoa học. với những đàn anh về lĩnh vực này , và, cả những nhà khoa học nước ngoài. Những người rất giỏi mà tôi ngưỡng mộ luôn luôn ham học, ham tìm hiểu và họ luôn cảm thấy hiểu biết của họ là không đủ, luôn thòm thèm, luôn thấy mình dốt và hiểu biết của họ không làm cho họ thỏa mãn. Tôi rút ra cho mình một nhận thức : Người càng giỏi càng cảm thấy mình dốt, càng muốn học hỏi nhiều. Người ngu dốt thì luôn cảm thấy cái vốn a,b,c,d,đ ... của mình là tuyệt vời cao cả . Không một nỗ lực nào có thể vượt qua được giới hạn tuyệt vời đó . Hèn gì, mấy nhà chính trị kinh tế của ta mới thuộc 24 chữ cái của chủ nghĩa Mác Lênin là đem ứng dụng vào mọi lĩnh vực kinh tế xã hội Việt nam, cũng giống như cậu ấm nhà cụ Chánh đem ngoại ngữ a,b,c,... của mình nói chuyện với Tây. Vỡ mặt là cái chắc.
    Các cán bộ đến thăm cô giáo của chúng ta cũng thuộc loại uyên thâm a,b,c,... như thế. Đối với họ , chữ a cũng kinh, mà chữ b cũng gớm ... toàn những hiểu biết kinh điển ... đem ra dậy cô giáo là phải lẽ đời , là tất nhiên, là tất yếu ! Hì ... Hì ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết đến khi nào thì đất nước có vài ông "Tây" để cho mấy tay tiến sĩ "xây dựng đãng","kinh tế chính trị","chủ nghĩa ML"...ăn vài cái tát như thế nhỉ.

      Xóa
    2. Chuyện của bác xem ...quá đã!

      Xóa
  15. Với những cánh tay và đôi chân sải dài
    Lòng hướng về biển hoàng hôn sóng vỗ
    Những người phi thường với biểu ngữ
    Sấm sét!
    Từ bàn tay cầm khẩu hiệu tự do
    Sáng rực lời tố cáo tỏa khắp thế giới!
    “Hãy giữ lấy mảnh đất xa xưa của chúng ta!”
    Họ kêu gào.
    Môi mím chặt.
    “Hỡi những người đã quá nghèo đói, mệt mỏi
    Đang mong ước hít thở tự do,
    Hãy quét đi rác rưởi khốn nạn trên bờ biển Đông!
    Chúng ta sẽ vượt qua bão tố, nâng cao đèn rọi đến với cánh cửa Vàng!”

    Trả lờiXóa
  16. Giờ Cáo Chung Của Đảng
    Đảng Cộng sản tuy hết thời mạt vận
    Lá bùa thiêng Các Mác chẳng còn linh
    Cái thây ma hộ mạng đã trương sình
    Vẫn ngoan cố đoạ đày dân tộc Việt.

    Trót cỡi cọp, nên phải đành bám riết
    Buông tay rời là nát thịt tan thây
    Đảng bạo quyền chẳng biết tính sao đây
    Cứ nhắm mắt, cúi đầu, ôm cọp chạy.

    Đằng sau lưng, tiếng reo hò vang dậy
    Hàng triệu người phẫn nộ đã vùng lên
    Từ dân oan cho đến cả đảng viên
    Đang rượt đuổi con cọp già xã nghĩa.

    Bầy quỉ đỏ rơi vào nơi tử địa
    Bọn ma vương và bộ hạ tay chân
    Lòng khiếp kinh, ngoài mặt cố hung hăng
    Bởi xuống cọp chỉ còn là nước chết.

    Hộ vệ đảng, cả một đàn rắn rết
    Và một bầy chó sói hứa trung trinh
    Miệng hô to câu ‘còn đảng còn mình’
    Tay cướp bóc phiên chợ chiều sắp vãn.

    Trên lưng cọp, lão ma đầu lú lẫn
    Còn băn khoăn tự hỏi cọp về đâu?
    Bọn đàn em, từng nhóm, tụm vào nhau
    Bàn kế sách để chém vè thoát hiểm

    Nhưng vô ích, giờ cáo chung đã điểm
    Bầy sài lang rắn rết chợt tiêu tan
    Bọn ma vương, đứa chết, đứa ra hàng
    Thây Hồ tặc vứt vào nơi miệng cống.

    Mặt trời mọc, quê hương bừng sức sống
    Như chào mừng cuộc cứu nước thành công
    Dân tộc Việt, sau đêm dài tủi nhục
    Đã oà lên ca hát dậy non sông.

    http://fdfvn.WordPress.com

    Trả lờiXóa
  17. Trả Lời Cô Giáo Sông Lam


    Em hỏi quê hương sẽ về đâu
    Dù em đã có sẵn trong đầu
    Một câu trả lời đầy cay đắng
    Một câu trả lời nhiều đớn đau.

    Dân tộc nghìn năm không chịu lớn
    Dân tộc nghìn năm còn bú mớm
    Không cần phải là nhà tiên tri
    Cũng biết sẽ tiêu vong một sớm.

    Nhưng mà tại ai và tại sao?
    Dân tộc yếu hèn và xanh xao
    Dân tộc cọc còi và ích kỷ
    Không tình đất nước, tình đồng bào.

    Trả lời câu nầy toàn dân Việt
    Từ Bắc chí Nam ai cũng biết
    Là đảng tội đồ đại ác gian
    Cục bướu ung thư đầy oan nghiệt.

    https://fdfvn.wordpress.com

    Trả lờiXóa
  18. Những người này ngộ quá phải không cô?

    Trả lờiXóa
  19. Người Dân thì ai cũng có Đức hạnh Tâm huyết vì Tổ Quốc . Duy chỉ có bọn làm tay sai Cho ĐCSVN nó gọi chức nọ chức kia , mớm cho nói cho ăn như con Vật làm kiểng mà không biết liêm sỉ . những hạng này dòng họ người sinh thành ra chúng chắc nhục lắm nếu có óc .

    Trả lờiXóa
  20. Người Dân thì ai cũng có Đức hạnh Tâm huyết vì Tổ Quốc . Duy chỉ có bọn làm tay sai Cho ĐCSVN nó gọi chức nọ chức kia , mớm cho nói cho ăn như con Vật làm kiểng mà không biết liêm sỉ . những hạng này dòng họ người sinh thành ra chúng chắc nhục lắm nếu có óc .

    Trả lờiXóa
  21. Họ làm đúng "quy trình' đấy ! "Quy trình này đã được triển khai khắp nơi từ lâu rồi , đâu phải chuyện hiếm hoi mà "ngộ" !

    Trả lờiXóa
  22. đất nước mình ngộ quá đúng rồi em.
    Bốn ngàn tuổi vẫn thò lò lỗ mũi.
    Bốn ngàn tuổi vẫn không đứng bằng chân được.
    Kêu cái chi khi chủ nghĩa xã hội là "lẽ sống" của muôn loài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẻ đẹp Vĩnh hằng của Người Đàn bà Việt Nam yêu Nước mình
      ***************************************

      http://1.bp.blogspot.com/-nbn8wV_MUs4/UjsKjCt6EII/AAAAAAABZZk/DOUgpOh-Unc/s1600/tranthihai-01-danlambao.jpg


      Vươn cao tận trời tay quả đấm
      Mặt giận căng phồng trọn chánh tâm
      Tóc dựng bao đêm trắng suy nghĩ
      Miệng gầm giặc truyền kiếp trong tầm
      Nếp nhăn trên trán người cương nghị
      Xứng danh cháu Bà Triệu Bà Trưng
      Biểu tình ngay giữa lòng Hà Nội
      Việt gian chắc chắn bị phạt trừng !




      TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Xóa
  23. Cán bộ đến nhà ngộ quá phải không em,
    Bài thơ hay họ cho là nghịch nhĩ.
    Nghĩ làm chi việc ấy chỉ thêm phiền,
    Chỉ vài câu em dậy lũ người điên.
    Hay sách nhiễu hay làm phiền người khác,
    Thật đáng buồn cay đắng quá phải không em./.

    Trả lờiXóa
  24. Không phải ngộ, mà à quá ngộ. Bởi vì Lãnh đạo làm cho đất nước tụt hậu, nghèo đói, bị mắc mưu 16 chữ và 4 T, bây giờ chỗ nào cũng có bóng dáng bạn vàng, họ ở rừng đầu nguồn biên giới, họ ở Vũng Áng, họ ở Tây nguyên, họ ở biển đảo, họ chặn dòng Mê Công, họ xả thải ở biển đông, rừng thì hết, biển thì chết, nợ công tột đỉnh... Dân sợ mất nước, có lo lắng thì để trong lòng, chứ không được nhận xét, biểu cảm như vậy? Lãnh đạo biết hết, đã có kế hoạch đối phó với ông bạn rồi. Đó cũng là một kiểu dân chủ có đuôi??? Dân chủ vạn lần tư bản đấy!

    Trả lờiXóa
  25. Không phải ngộ, mà là quá ngộ. Bởi vì Lãnh đạo làm cho đất nước tụt hậu, nghèo đói, bị mắc mưu 16 chữ và 4 T, bây giờ chỗ nào cũng có bóng dáng bạn vàng, họ ở rừng đầu nguồn biên giới, họ ở Vũng Áng, họ ở Tây nguyên, họ ở biển đảo, họ chặn dòng Mê Công, họ xả thải ở biển đông, rừng thì hết, biển thì chết, nợ công tột đỉnh... Dân sợ mất nước, có lo lắng thì để trong lòng, chứ không được nhận xét, biểu cảm như vậy? Lãnh đạo biết hết, đã có kế hoạch đối phó với ông bạn rồi. Đó cũng là một kiểu dân chủ có đuôi??? Dân chủ vạn lần tư bản đấy!

    Trả lờiXóa
  26. Đàn áp biểu tình, CA đánh dân ghê hơn đánh kẻ thù.

    http://youtu.be/in8xe704gEQ

    Trả lờiXóa
  27. Công an canh nhà dân bị dân chửi nhục nhã

    http://youtu.be/lmU97IM9CV0

    Trả lờiXóa
  28. Bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh" của cô giáo Lam viết vào thời nay Thế giới phẳng bọn chính quyền tức anh ách nhưng sự dư luận nên không dám bắt tù, nếu đúng vào thời tư tưởng cs đỏ ngày xưa chắc chúng bắt tù không xét xử rồi, chế độ độc tài tàn ác

    Trả lờiXóa
  29. HÌNH ẢNH khuông mặt và nụ cười TRƠ TRẼN của
    "NHỮNG VỊ KHÁCH RA VỀ LÚC NỮA ĐÊM" dưới đây.

    https://2.bp.blogspot.com/-8e3KxrLismE/Vy5zd69oHZI/AAAAAAAAXQs/SbjANUxErUgWi00dOgpafLpCvbQ0ncY6QCLcB/s1600/13173637_279718072369640_8703167856628118434_n.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhìn cũng biết là bọn ngu đến thể hiện ra mặt
      CCBHN

      Xóa
  30. He...he...Riêng tớ gửi 5 câu hỏi này đến 3 triệu "đồng chí" CS của tớ hãy thử trả lời giùm nếu các đồng chí còn ăn cơm (chưa ăn phân lợn) ....
    1)- Chủ nghĩa cộng sản chừng nào thì xây dựng lên “Thế giới đại đồng” ? Hiện nay nhóm “lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam” vô sản hay tư bản ?
    2)- Hiện tại nước nào đang theo chủ nghĩa cộng sản mà dân nước đó có được cuộc sống tốt đẹp, tự do, dân chủ, nhân quyền bình đẳng ? Ứng cử ĐB/Quốc Hội mà không qua tổ chức của đảng CS chọn trước ?
    3)- Tại sao người dân ở các nước Tư Bản trên thế giới, Không vượt biên hay xin định cư tại các nước cộng sản ?
    4)- Tại sao người dân ở các nước cộng sản tìm mọi cách bỏ nước chạy sang các nước tư bản xin tị nạn chính trị …? và con cháu các chóp bu CS thi nhau qua các nước Tư Bản học tập chứ không qua các nước CS ???
    5)- Hiện nay trên thế giới có 193 Nước nhưng tại sao chỉ có 5 nước cộng sản ??? - ...He...he...Đảng ta mà trả lời cho thỏa đáng 5 câu hỏi này thì ....Phân són cả ra quần .
    CCB diệt Tàu 1979-dân HN

    Trả lờiXóa
  31. VỤ CÁ CHẾT Ở 4 TỈNH MIỀN TRUNG LÀM DƯ LUẬN VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC LO LẮNG, BỨC XÚC . NHƯNG TUYỆT NHIÊN KHÔNG THẤY 1 VỊ NÀO TRONG SỐ 500 VỊ "ĐẠI BIỂU CỦA NHÂN DÂN" LÊN TIẾNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

    CÓ LẼ CÁC BÁC "ĐẠI BIỂU CỦA NHÂN DÂN" BỊ "ĐAU MIỆNG" CHỈ ĂN ĐƯỢC , CHỨ KHÔNG NÓI ĐƯỢC ????????.

    Trả lờiXóa
  32. Không biết rồi Cô Giáo LAM và Cô Giáo THẢO có bị kiểm điểm và sẽ bị "MẤT DẠY" do tay HIỆU TRƯỞNG có bằng ĐẢNG không nhẽ.

    Trả lờiXóa
  33. Đàn ông họ Trần làm Chủ tịch nước (Trần Đức Lương, Trần Đại Quang...), họ Trần cũng khá nhiều Bộ trưởng...Nhưng 2 cô giáo vì yêu nước bị coi là "phản động", vì thực hiện quyền dân chủ, bị công an, chính quyền, đoàn thể theo dõi, đưa vào sổ "đối tượng" - đất nước mình ngộ quá phải không bà con!?

    Trả lờiXóa
  34. Cộng sản bắt nhốt tù những người yêu nước,thì cũng giống như thực dân Pháp xử bắn thanh niên yêu nước Nguyễn thái Học vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  35. Trương Minh Tịnhlúc 21:36 8 tháng 5, 2016

    Thưa Quý Vị,
    Mấy hôm nay tôi suy nghĩ nhiều.Nào giờ tôi chủ trương (và khuyên mọi người)bất bạo động.Nhưng tôi nghĩ chắc phải nỗi loạn thôi.
    Tại sao?.
    Xin thưa.Mình phải tìm cái sống trong cái chết.Đàng nào cũng chết.Thà xông lên liều chết,may ra còn sống.
    Tôi hỏi quý vị nhé !-Biển mà bị độc thì từ Quãng Ninh tới Cà Mau có bao nhiêu người điêu đứng?- Mà cho dù có bán được cá thì cá đó cũng đã bị độc (chĩ là chưa đủ liều lượng để chết thôi.Dân ăn vào sẽ ung thư.Chết.
    Hôm nay coi video clip của ông Châu Xuân Phàn.Ông nói tiếng Việt rành rẽ. Ông nói chuyện độc là dĩ nhiên...."Quý Vị phải chọn thôi".

    Trả lờiXóa
  36. Không phải ngộ, mà là quá ngộ. Bởi vì Lãnh đạo làm cho đất nước tụt hậu, nghèo đói, bị mắc mưu 16 chữ và 4 T, bây giờ chỗ nào cũng có bóng dáng bạn vàng, họ ở rừng đầu nguồn biên giới, họ ở Vũng Áng, họ ở Tây nguyên, họ ở biển đảo, họ chặn dòng Mê Công, họ xả thải ở biển đông, rừng thì hết, biển thì chết, nợ công tột đỉnh... Dân sợ mất nước, có lo lắng thì để trong lòng, chứ không được nhận xét, biểu cảm như vậy? Lãnh đạo biết hết, đã có kế hoạch đối phó với ông bạn rồi. Đó cũng là một kiểu dân chủ có đuôi??? Dân chủ vạn lần tư bản đấy!

    Trả lờiXóa
  37. AN NAM MÌNH NGU LẮM PHẢI KHÔNG ANH?

    Annam mình, ác quả phỏng các anh?
    đm thằng ranh con 3 tuổi đã nhổ tre vụt vào người lớn
    2 chị em cố giết nhau làm mắm
    Gửi mẹ ăn ầm ầm, sót lại cái đầu lâu....

    Annam mình, nghèo quá phỏng các anh ??
    đến ước mơ cũng vãi loz bần tiện
    mơ niêu cơm ăn đéo bao giờ hết
    thằng chài lưới trần truồng vùi cát mà cưới được mĩ nhân...


    Annam mình, xỏ lá phỏng các anh ??
    tôi đã đọc thằng trạng quỳnh hay xiển bột
    mấy con cẩu lưu manh nghèo hèn hạ đẳng
    chơi xỏ người giàu, bằng đòn bẩn dưới thắt lưng.

    Annam mình, sĩ quá phỏng các anh?
    Luôn tự hào đánh đâu thắng đó
    Nhưng luôn đói, lưỡi thè ra như con chó
    tự hào gì, thắng rồi lại tát vũng mò cua???

    Annam mình, có bội bạc quá ko anh?
    hễ kí kết gì là rình rình trốn mất
    thàng chủ nợ nước mắt tràn vì uất
    con nợ nói ràng : có thịt người, tanh lắm, có lấy ko ??

    Annam mình, do đéo phải đẻ ra
    Vì Âu cơ rặn ra trăm quả trứng
    Như giống gà vịt chui ra từ lỗ đít
    Dân tộc khốn cùng này, phải đc ỉa ra?

    Annam mình, khổ quá phỏng các anh??
    bao nhiêu năm chiến tranh và khói lửa
    Đất nước điêu tàn, chưa từng gắn bó
    Bắc Trung Nam, chửi nhau chưa sót ngày nào.

    Annam mình, nói phét dữ phỏng các anh?
    đéo có con chó nào tẩm xăng rồi chạy
    thằng bỏ mẹ nào ủn 1 anh ngã mẹ vào bánh pháo
    tất cả đều được gắn mác Anh Hùng....

    Annam mình, biển bạc có đúng ko ?
    Chúng nó khoe rẽ cá mới nhìn thấy nước
    sao đến cá chết cũng lèo tèo vài mống
    Ngó sang tây, thấy tủi biển mình??

    Annam mình, húng chó lắm phỏng các anh?
    đâm chết người ta chỉ vì nghi là nhìn đểu
    giết người xong mặt nhìn như mếu
    khóa òa òa ..... hối hận lắm đó nha...

    Annam mình tự hào ác phỏng anh?
    chân dép lốp mà bay vào vũ trụ
    lên đó rồi, đéo làm gì.. nằm ngủ..
    đến giờ này vẫn phải nhập cái tăm tre....

    Annam mình, ngu lắm phỏng các anh ?
    ngu bạo tàn, ngu kèm số má
    thích đạp đổ nồi cơm, rồi ăn rau má
    2 bát liền kề, chọn cứt đéo chọn cơm...

    (Sưu tầm trên mạng)

    Trả lờiXóa

  38. Cảnh báo : Hội chứng Ung thư Vedan

    « Vedan » tên gọi chung cho « nỗi đau hiện đại Việt Nam »
    Vedan bài học cay đắng đắng cay !
    Vedan là minh chứng quy luật lợi nhuận tàn nhẫn hôm nay
    Vedan ngọt bùi giữa ông chủ đại gia Vedan và quan tham
    Vedan đắng nghét với người nghèo
    Thế hệ con cháu chục đời sau lãnh đủ
    Khổ đau ô nhiễm môi trường


    Vedan tên nhà máy bột ngọt Đài Loan
    Giết chết âm thầm oan khuất
    Dòng sông Thị Vải - lá phổi khoẻ mạnh trong lành
    Trong suốt 15 năm qua
    Cuối cùng Sự Thật phơi bày dù muộn màng
    Dưới Ánh sáng dư luận trong và ngoài Nước
    Còn Công lý ? Còn Lương tâm ?
    Rồi lại sông Vàm Cỏ Đông ?
    Sông Hồng Sông Hương Sông Hàn và bao dòng sông khác còn lại ?

    Biết bao thảm họa Vedan !
    Biết bao thảm họa xã hội giáo dục văn hóa môi sinh
    Biết bao thảm họa như cơn Hồng Thủy xối xả
    Tràn ngập làm ô nhiễm đời sống hàng triệu người Việt Nam
    Đang hủy hoại dần mòn Niềm Tin vươn lên của chúng ta







    Biết bao thảm họa Vedan !
    Vedan giáo dục đang thải rác độc hại trên dân trí Việt Nam
    Vedan bằng giả từ tú tài đến tiến sỹ
    Vedan bằng thật với động cơ thấp kém khoa bảng khoái bằng
    Đang tàn phá Quê Hương

    * * *

    Biết bao thảm họa Vedan !
    Vedan quan tham hối lộ rút ruột bôi trơn rút ruột mọi công trình
    Tham nhũng chạy chức chạy quyền

    * * *

    Biết bao thảm họa Vedan !
    Vedan Văn hóa từng phá tan hai Phố Hoa Hà Nội
    Lễ Hội Hoa Anh Đao Việt-Nhật mùa Hè
    Vết nhục quốc thể
    Rồi lại Phố Hoa Xuân
    Tan nát ngay giữa lòng Thăng Long Ngàn Năm Văn Hiến

    * * *

    Biết bao thảm họa Vedan !
    Vedan Vịt kiều áo gấm về làng du hí ăn tục lộng ngôn điêu ngoa !
    Bôi bẩm ý nghĩa « hành hương » cao đẹp
    Vedan cô dâu Đài Loan !
    Làm vẩn đục công dung ngôn hạnh Người con gái Việt Nam



    Ôi thảm họa Vedan !
    Khởi từ bao doanh nghiệp Đai Loan Trung Quốc Hồng Kông
    Đã ám sát âm thầm dòng sông Thị Vải trong suốt 15 năm
    Rồi sông Vàm Cỏ Đông ?
    Rồi Sông Hồng Sông Hương Sông Hàn
    Bao dòng sông khác còn lại
    Cho tất cả chúng ta chợt tỉnh
    Nếu quay lưng ngoảng mặt làm ngơ
    Tương lai chắc chắc không ngờ:
    Hai chữ Việt Nam sẽ xóa sạch trên bản đồ Thế giới



    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  39. Bài thơ này chưa sâu sắc. Phải chữa lại, cô Lam ơi:
    " Đất nước mình Ngu Quá phải không anh" mới đúng nư cụ Tản Dà phán
    "Dân 25 triệu ai người lớn
    Nước 4000 năm vẫn trẻ con"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May cụ Tản đã đi rồi, nếu còn sống chắc rằng bị triệu tập?
      "Dân hai lăm triệu Ai người lớn
      Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con" (!)
      Nghĩ rằng với tuổi cụ Tản Đà và sai số 4000 năm, thì câu thơ ấy như mới nói hôm nay vậy?

      Xóa
  40. Phan Khang: TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC BỊ GIỮ CHÂN SÁNG NAY 8/5-2016

    Lời của lũ bầy đàn CS chuyên ngậm máu phun người nghe buồn cười vãi...HÈN và BẨN đến thế là cùng.
    ===>"ông ngoại tình với vợ tôi"<===

    5 giờ sáng nay 8/5, mở cổng đã có hai an ninh canh cửa . Hai cháu gọi tâm sự đề nghị : Chú không ra bờ hồ Hoàn Kiếm biểu tình sáng nay . Vào quán nước tâm sự 15 phút : Hai cháu biết rõ thuộc trích ngang của tôi, còn mình chỉ biết cháu Quân là thiếu úy an ninh quận học trung cấp, nhà ở xã Bắc Hồng huyện Đông Anh . Một cháu vòng ngoài thường cách 50-100m, một áp sát một vòng quanh hồ Tây . 7 giờ vào ăn sáng phở 118B phố Yên Phụ, Quân cùng vào, tôi mời lịch sự cháu, khi ăn xong cháu nhanh nhẩu trả tiền . Lời tha thiết cuối cùng của Quân : " Hôm nay làm gắt đấy, chú sẽ không tham gia được đâu !" .

    Cháu vượt lên, tôi đến số nhà 80 một nhóm đông 5 người vây quanh, một người xông vào gây chuyện :
    ==>- Hai ngày nay ông ngoại tình với vợ tôi, bây giờ tôi mới tìm thấy.<==

    Đôi co nhau 3 phút xe 113 quận, xe công an trật tự phường thểm khoảng 15 người có sắc phục quây kín mời hai bên về đồn 11 Yên Phụ làm việc .

    Tôi nêu rõ cho lực lượng sắc phục rõ : Đây là kịch bản do an ninh quận thiết kế nhằm ngăn chặn tôi xuống đường biểu tình . Các kịch bản tôi đã trải nghiệm là : Xịt van lốp xe, chọc thủng lốp với ô tô, đổ keo vào khóa cổng, chen xe máy gây va chạm giao thông, nay là đánh ghen . Tiếp tới tôi gợi ý thêm cho các cháu vài kịnh bản nữa : Thanh tra thuế, thăm tặng quà tình nghĩa, mời đi nghỉ dưỡng, mời hội thảo ...

    Mấy xếp công an phường đã biết về tôi nên chỉ tâm sự chào hỏi làm quen câu giờ ... Làm vài loại giấy tờ đề nghị tôi ký : Kết luận là cậu an ninh giả côn đồ đánh ghen nhận lỗi nhầm người . Tôi được bảo vệ an toàn trả lại xe đạp .

    Tôi không ký bất kỳ loại giấy tờ nào, đồn trưởng mời cafe, chè, thuốc lá . Khi có lệnh gọi làm nhiệm vụ tiếp còn hỏi

    - Bác dùng phở hay cơm để anh em gọi ...

    Tôi từ chối 12g30 đến - Nghe tin qua bộ đàm đồn phó biểu tình đã tan . Họ chia tay :

    - Mời bác về, chúng cháu giao xe đạp trả bác đầy đủ áo mưa, găng, tất ... Bác chưa ký biên bản bàn giao ạ .

    Thật buồn ! Họ phải làm theo lệnh cấp trên . Thật tiếc điện thoại của tôi bị treo từ nửa đêm chẳng có âm thanh hình ảnh nào minh họa .

    Trả lờiXóa
  41. Vài dòng thắc mắc của bác Bùi-Văn-Bồng ở cuối bài chắc mấy loại Giáo-sư, Tiến-sĩ của đảng phải khổ công "ngâm cứu" mới "giải" được !

    Trả lờiXóa
  42. Thông tin báo chí nước mình lạ quá phải không anh
    VN có 838 cơ quan báo chí và hơn một ngàn ấn phẩm báo chí
    Vậy hôm qua ra trung tâm Sài Gòn thấy người dân đi biểu tình ầm ầm
    Về nhà đọc báo ,mở mạng chả thấy báo nào trong nước đăng cho người dân biết
    Việc biểu tình như vậy là đúng hay sai , quan điểm của tờ báo về việc biểu tình
    Thông tin báo chí nước mình lạ quá phải không anh
    Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu VN thì báo chí nói tàu lạ đâm chìm
    Báo chí nước mình lạ quá phải không anh
    GẦN TỚI NGÀY BÁO CHÍ RỒI ĐÓ ( 21-06)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là ngày Páo chí Cắt mạng mà? Đâu phải Báo chí VN.

      Xóa
    2. Quả là Páo chí Cắt mạng, tôi rất khó vào mạng để xem thông tin, còn để viết bình luận thì càng khó hơn bởi có ai đó - người Lạ luôn phá rối.

      Xóa
  43. Trả lời bác Bồng phần cuối bài: vì cái thể chế chính trị này nó đã "đổi màu" rồi ,mặc dù suốt ngày nó ra rả tring các nghị quyết, cuộc họp,....rằng chỉ "đổi mới" không "đổi màu", mà là "màu" của riêng nhóm lợi ích lớn nhất là đcs , hoàn toàn phản bội lại lợi ích dân tộc!

    Trả lờiXóa
  44. Cái ngộ đau nhất là Nước có một tên đảng-trưởng đã "gắn chết" với cái biệt danh là Lú theo tên, cộng thêm câu nói "quá ngộ" khi tự cho mình là người dẫn đường cho gần trăm triệu "con cừu" đang ngoan ngoãn vễnh tai nghe: Đến hết thế kỷ này không biết xây dựng hoàn thiện xong con đường "đi lên" xhcn hay không?"
    Thật là ngộ cho cái dân tộc nầy đến giờ vẫn để cho hắn tiếp tục làm bề
    trên"phủ dụ", dạy dỗ !

    Trả lờiXóa
  45. Bài thơ của cô giáo Lam cũng bình thường thôi. Là vì nó nói toàn sự thật như tương cà mắm muối ấy mà, Nhưng nó lại Vang dội trong XH là vì từ trước đến nay, Đảng ta chỉ cho dân ăn toàn Sơn Hào Hải Vị. Và ăn mãi đến phát chán- chán ngấ nấy đến tân tim óc. Nay người dân cho dân ăn tương cà mắm muối nên thấy ngon cái mắt cái tai, nên vui sướng vậy thôi. Giá như Đảng tôn trọng sự thật khách quan, uốn nắn anh em DLV tô hồng vừa vừa thôi, khuôn sáo vừa thôi, đừng để cho CA lạm quyền, đội ngũ Dân vận nâng cao trình độ toàn diện hơn nữa, uốn nắn bằng được cái bọn đào tạo tiến sĩ, chấn chỉnh cả bon đi phong hàm GS, xử lý oan sai nhanh như vụ Xin chào, cán bộ đảng các cấp bớt tính bốc phét... thì tinh hình sẽ tốt hẳn lên,,,

    Trả lờiXóa
  46. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
    Anh không biết em làm sao biết được
    Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
    Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
    Xin trả lời rằng đất nước sẽ theo Tàu
    Vì dân ta muốn giàu phải làm giặc
    Làm Hải tặc để có tiền cướp Biển em ơi!

    Trả lờiXóa
  47. Vì dân ta muốn giàu phải làm giặc
    Làm Hải tặc để có tiền cướp Biển em ơi!
    đúng ra phải thay bằng:
    đảng muốn cai trị dân thì phải làm tay sai cho Hán cộng
    cướp giật, bóc lột đàn áp dân để duy trì cho đảng sống!

    Trả lờiXóa
  48. PHẢI KÍCH LÊN THÀNH ĐẠI LOẠN , MAY RA MỚI TRÁNH ĐƯỢC HOẠ DIỆT CHỦNG , HOẠ MẤT NƯỚC .

    Điều gì đang xảy ra trên đất nước mình hôm nay . Một chữ đơn giản : LOẠN ! . Loạn từ Đảng loạn ra :

    Loạn độc tài tham nhũng

    Loạn ngộ độc môi trường sống

    Loạn ngoại xâm từ phương Bắc

    Ba mối loạn trên đã tác động vào nhau sẽ dẫn đến ĐẠI LOẠN . Một đại loạn không thể nào né tránh được . Nó giống như một bào thai đến giai đoạn sinh nở , sinh sớm thì khỏe , sinh muộn hoặc để lâu dài ắt phải nguy hiểm tử vong .

    Nguồn gốc của đại loạn phát xuất từ sự từ bỏ quyền tư hữu , một bản năng tự nhiên của tạo hoá dành sẵn cho người . Hơn 80 năm đi tìm con đường xoá bỏ tư hữu , xây dựng XHCN , Đảng đã phạm phải mọi tội ác diệt chủng để hôm nay đưa dân Việt đối diện với một xã hội ĐẠI LOẠN .

    Lấy độc trị độc , lấy loạn trị loạn may ra mới sớm đến bến yên bình . Đừng hy vọng ngồi yên mà tránh loạn , ngồi yên ở thế ngư ông chờ ngao cò tranh nhau mà đắc lợi hoặc ngồi yên chắp tay khẩn xin trời phật , ơn trên gia hộ !

    Đương nhiên , người Việt phải chọn cách tham gia vào & dụng loại thuốc độc nào để mình được tồn tại , tham gia vào để kích lên thành đại loạn vì mục đích gì . Ắt hẳn , không mục đích nào khác ngoài Tự do , Dân chủ , Công bằng bác ái , nhằm đảm bảo quyền tư hữu về mọi phương diện .

    Đất nước mình rồi sẽ về đâu ? Đất nước đang ở trong tình trạng loạn lạc , phải tham gia kích lên thành đại loạn để cùng nhau đấu tranh , nhằm sớm chấm dứt tai họa diệt chủng và mất nước đang diễn ra trước mắt .

    Thức tỉnh .

    Trả lờiXóa