Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Chùm ẢNH ẤN TƯỢNG -TT Obama trong 'vòng vây' người dân Hà Nội








-----------

27 nhận xét:

  1. Dân lương thiệnlúc 09:06 24 tháng 5, 2016

    Năm bức ảnh với tiếng reo hò, hoan hỷ, cười vui và những bàn tay vẫy chào... Hơn hẳn 21 phát súng đại bác khô cứng lạnh lùng,
    Hơn hẳn những cuộc biểu tình ầm ỹ trên đường phố ( dù hoan hô hay đả đảo ) Và
    Hơn hẳn những lời kêu gọi, hiệu triệu,
    Hơn hẳn những cuộc phỏng vấn trên mạng ( yêu ai? Ghét ai? )

    Vậy bàn tay nào chỉ huy sự kiện này?

    THIÊN THỜI
    ĐỊA LỢI
    NHÂN HÒA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. OK, câu hỏi của bạn, những tấm ảnh là câu trả LỜI, và bạn đã nói lên tất cả những tâm tư, ý nguyện của người Dân ta rồi đấy !

      Xóa
    2. ĐCS VN "CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN" ĐÃ HIỂU DÂN CHƯA
      - TẬP CẢM BÌNH ĐẾN VN, ĐCS BẮN 21 PHÁT ĐẠI BÁC CHÀO MỪNG, QUÔC HỘI NGỒI NGHE TẬP HUẤN THỊ TRONG KHI CẢ NƯỚC DÂN BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CÀ ĐUỔI TẬP RA KHỎI ĐẤT NƯỚC
      - OBAMA ĐẾN KHÔNG CÓ 21 PHÁT ĐẠI BÁC CỦA ĐẢNG NHƯNG ĐÃ CÓ 90 TRIỆU DÂN -( TRỪ 16 SIÊU DÂN) BÙNG NỔ TRÁI TIM CÒN HƠN ĐẠI BÁC.
      THẾ MỚI BIẾT ĐẢNG KHÁC DÂN ĐẾN MỨC NÀO. DÂN BIẾT ĐÂU LÀ THÙ, ĐÂU LÀ BẠN CÒN ĐẢNG CHỈ CẦN HỌ LÀ CS THÌ ĐỀU LÀ BẠN MẶC DÙ THẰNG BẠN ANH ĐANG NGÀY ĐÊM NUỐT BIỂN NUỐT ĐẤT CỦA VN VÀ CƯỚP CÁ, CƯỚP THUYỀN VÀ SINH MẠNG CỦA NGƯỜI DÂN

      Xóa
    3. Những người tự phong là lãnh đạo tối cao của đất Việt nếu là người bình thường không có dấu hiệu thần kinh chắc cũng có một lần trong đời dạy con các vị phải chọn bạn mà chơi, đúng không? Như vậy tuy là đảng viên nhưng mà không xấu?
      Vậy tại sao chính các vị lại không biết chọn bạn mà chơi lại đi giao du thân mật đầu gối tay ấp với thằng du thủ du thực tập cận bình để nó giày xéo cướp phá biển Đông của cha ông ngàn đời lại.Loại bố mẹ ngu dốt như các vị nếu đi ăn bún chả như Tổng thống Obama (của dân Việt Nam?) thì chắc người ngợm bê bết cà chua trứng thối và trù ẻo của người dân? Các vị hãy cố gắng phục hồi lạu dây thân kinh xấu hổ của mình (thứ gen quý nhất của cha mẹ các vị truyền lại để cho dân VN và con cái các vị được nhờ nhé.

      Xóa
    4. "Vậy bàn tay nào chỉ huy sự kiện này?"
      Thì bàn tay "khủng bố VIỆT TÂN" xúi giục chứ còn ai trồng khoai đất nầy.
      Đảng ta nói vậy mừ.
      Híc

      Xóa
  2. Tìm đâu hình ảnh Anh Em Đồng Ch' trong "VÒNG VÂY" của dân Hà Nội đây?

    Trả lờiXóa
  3. Đón Cha già dân tộc Mỹ, Bác Obama. Không biết có bị vu khống đây là Việt Tân?

    Trả lờiXóa
  4. Các lãnh tụ của Đảng và nhà nước thử đi ra ngoài ăn quán ăn bình dân xem thái độ của dân như thế nào,chắc chắn sẽ được đón tiếp bằng cà chua và trứng thối vào mặt

    Trả lờiXóa
  5. Các bạn có thấy mấy đứa dư lợn viên của đảng đến nhảy đồng quấy rối Tổng thống của chúng ta không? Chúng mà đến quấy rối chắc người dân cho ăn no đòn. Còn tên trùm Quang lùn nghe đâu đang ráo riết tập múa và hát bài Việt nam trung hoa- ca ngợi tình hữu nghị việt trung khố hở đít lạnh...ấy quên, môi hở răng lạnh.
    Lúc này đây mấy tên tay sai mù quáng mới thấy cay đắng vì lạc loài ngay trên quê hương mình, bị mọi người xa lánh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết Quang lùn có đọc bản tin này chưa :

      Mật vụ Triều Tiên đồng loạt chuyển nghề vì... sợ trả thù
      Rất nhiều mật vụ an ninh Triều Tiên, những người đóng vai trò là cảnh sát ngầm, đang tìm cách bỏ việc và tìm kiếm những vị trí khác an nhàn hơn, ví dụ như nhân viên siêu thị……
      Một nguồn tin ở tỉnh Bắc Hamkyuing cho Daily NK biết: “Ngày càng có nhiều cảnh sát ngầm cảm thấy không an tâm về tương lai, đặc biệt là những ai đã từng lợi dụng quyền hạn để ngược đãi người dân.
      “Riêng ở thành phố Chongjin, một vài năm trước, người đứng đầu cơ quan mật vụ một quận đã bị đánh tới tấp vào phần sau gáy, khiến người này tử vong tại chỗ”, nguồn tin của NK Daily nói.

      Các nhân viên mật vụ ngầm cũng không phải là ngoại lệ. Một vài năm trước tại thành phố Kimchaek và Hoeryong, một số nhân viên an ninh ngầm đã bị đâm đến chết, khiến cho khu vực này trở nên náo loạn.

      “Một số mật vụ an ninh cho biết họ không thể tiếp tục công việc thêm được nữa. Họ lo lắng rằng sau này tình thế có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

      http://www.tintuchangngayonline.com/2016/05/mat-vu-trieu-tien-ong-loat-chuyen-nghe.html

      Còn nửa , sao không thấy Lãnh đạo Đà Nẳng mời Obama đi tắm biển Đà Nẳng hè .

      Xóa
    2. Chả biết cha mẹ mấy đứa con gái nặc nô trâng tráo mặc áo cờ đỏ búa liềm tự nhận là phóng viên cái gọi là đài vietvision, hay nhẩy ngựa ở các ngày quan trọng của đất nước lúc này đây ngẫm lại có thấy buồn và xấu hổ không dậy được con để chúng đi theo thằng Quang lùn làm trò cho thiên hạ, nay những ngày vui đón TT Obama đố dám vác mặt ra vì lạc loài với mọi người?

      Xóa
    3. Sao đám Quang Nùn không ra quấy nhiễu Obama? Hèn thế? Chắc sợ đặc vụ Mẽo nó bắn chết?

      Xóa
  6. GIẤC MƠ TÔI
    Ng.Ph.Tr

    Là người Hà Nội
    Nhưng
    Gần mãn cuộc đời ta chưa được ăn bún chả
    Thèm được qua quán ăn như tổng thống Hoa Kỳ
    Ngoài bảy chục xuân xanh
    Tóc trắng không còn thiếu cọng nào
    Vẫn đau đáu mong nhận được nụ cười thân ái
    Ước được một bàn tay dân không ngần ngại vẫy chào
    Cùng là "tổng" mà lại là khách của ta
    Sao dân ta lại hân hoan đến vậy
    Ta ở tại xứ ta, lại là tổng trưởng xứ này
    Muốn gặp dân sao phải chọn lọc loại dân nào
    Ta muốn gặp dân ngoài đầu đường xó chợ
    Đâu có muốn gặp "dân" có bổng lộc, lương cao
    Chỉ biết ngợi ca, không chỉ cho ta cái còn ngu còn dốt
    Xưa liệt tông liệt tổ lúc làm vua
    Còn giả dạng dân vi hành nơi thâm sơn cùng cốc
    Còn ta là tổng cả giang sơn
    Vào Vũng Áng mà không biết Formosa gây ra cá chết
    Buồn lắm thay
    Tủi lắm thay
    Thấy tổng thống ngoại bang được dân mình tự tâm chào đón
    Không ngần ngại, không ngượng ngập. không giả dối
    Chẳng kịch bản cũng chẳng ai gò ép
    Dân vẫn cười, vẫn hồ hởi là sao?
    Quan tuyên giáo ở đâu mau cho ta lời đáp
    Ta đang mơ
    Mơ một giấc mơ tôi
    Quỹ thời gian đã sắp cạn hết rồi
    Ta đâu còn ngồi trên ngai được bao lâu nữa
    Bàn ghế nhà ta cũng đơn sơ đơn giản
    Đâu được thiếp vàng như của tổng Mạnh về hưu
    Giấc mơ tôi
    Khi nào, bao giờ
    Ta được dân ta vẫy tay, chào đón
    Và được ....ngồi ăn bún chả
    Như Tổng thống xứ Hoa Kỳ











    Trả lờiXóa
  7. Thủ Đô dại diện cho cả nước. Vỉa hè đại diện cho NHÂN DÂN anh hùng.
    Ông OBAMA đã đến đúng chỗ, đúng thời và dành trọn niềm quý mến của thời đại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều vì lãnh đạo vẫn hàng ngày tự xưng Vì Dân, Do Dân và của Dân chắc không nghĩ vì sao 1 vị TT của nước Mỹ xa lắc lần đầu đến VN lại được sự quan tâm, ngưỡng mộ và sự tiếp nhận nồng nhiệt, gần gũi đến thế từ phía nhân dân VN đến thế ? Có vì nào thấy chạnh lòng không nhỉ ?

      Xóa
    2. Thay bằng "Dâm" đi, sẽ thấy đúng ngay.

      Xóa
  8. Tổng Trọng thăm Mỹ được dân Mỹ đón nồng nhiệt hơn nhiều nên mệt quá hổng thèm đi Braxin nữa!

    Trả lờiXóa
  9. VTV dám nói là do Việt Tân xúi giục lắm à nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chứ sao! Việt Tân còn xúi người Mỹ không đón X, Lú, Triệt... nữa kìa. Ai không đi đón được phát 300 USD.

      Xóa
  10. Qua chuyến thăm VN của Tổng thống Obama nổi lên vấn đề rõ ràng : dân VN theo tư bản hay cs, mà sao Mỹ chẳng có nửa tên dư lợn viên mà dân ta cũng hồ hởi vui mừng thế nhỉ ? Cũng chẳng có ban tư tưởng VH gì mà dân mình đón Obama như đón người thân đi xa về vậy? Thế thì thưa ông tổng Trọng, nên giải tán quách cái ban TTVH đầy vô dụng kia đi đặng còn đỡ tí ngân sách .

    Trả lờiXóa
  11. Obama vị Tổng Thống của Dân, do Dân và vì Dân khác rất xa với các vị "tổng thống " do đảng cử !.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi rất nể phục Obama! vì Obama diễn thuyết không cần in sẵn tài liệu để đọc thế mà rất sâu sắc, trọng tâm, giản dị và sinh động. Còn bác Quáng nhà mình thì ngược lại.
    Chế độ dân chủ, đa đảng bao giờ cũng có những lãnh đạo tài ba xứng tầm như vậy

    Trả lờiXóa
  13. Tôi rất nể phục Obama! vì Obama diễn thuyết không cần in sẵn tài liệu để đọc thế mà rất sâu sắc, trọng tâm, giản dị và sinh động. Còn bác Quáng nhà mình thì ngược lại.
    Chế độ dân chủ, đa đảng bao giờ cũng có những lãnh đạo tài ba xứng tầm như vậy

    Trả lờiXóa
  14. Tôi rất nể phục Obama! vì Obama diễn thuyết không cần in sẵn tài liệu để đọc thế mà rất sâu sắc, trọng tâm, giản dị và sinh động. Còn bác Quáng nhà mình thì ngược lại.
    Chế độ dân chủ, đa đảng bao giờ cũng có những lãnh đạo tài ba xứng tầm như vậy

    Trả lờiXóa
  15. Là người Hà Nội
    Nhưng gần mãn cuộc đời chưa được ăn bún chả!
    Thèm được qua quán ăn như tổng thống Hoa Kỳ
    Ngoài bảy chục xuân xanh
    Tóc trắng không còn thiếu cọng nào
    Vẫn đau đáu mong nhận được nụ cười thân ái
    Ước được một bàn tay dân không ngần ngại vẫy chào..


    Tất cả là vì cái chính trị!
    Con người nhìn nhau qua lăng kính.
    Lăng kính Giai cấp!
    Người người dò xét nhau qua cặp mắt.
    Cặp mắt diều hâu.

    Chị bán cá, bà bán rau.
    Nhận xét về anh tiến sĩ ở Tổ Dân Phố.
    Anh không đi “họp”, nên không "xứng đáng" vào “Quốc hội”
    Bất luận chương trình của anh là gì!
    Không nghe thông tin qua loa, không bầu vào cơ quan "quyền lực cao nhất"
    Bất luận kiến thức, kinh nghiệm anh ra sao!
    5 phút đễ nói về mình. Micro tắt. Tự bao giờ!

    Tượng đài nghìn tỷ, xây bao năm , giờ nằm trơ.
    Vinh danh cái không có thực!
    Tất cả là “hoành tráng” quá mức.
    “Vĩ đại” tất cả. Và trí trá tất cả!
    Phân đểu, thức ăn đểu, bằng cấp đểu, lãnh đạo đểu.

    Đất nước Đức của bao nhiêu thiên tài, tinh anh.
    Chế độ Nazi một thời hùng mạnh.
    Đánh qua Âu Châu, đánh cà nước Nga.
    Một năm thì xup đổ, tan rã.
    Người dân Đức, ra đường ăn xin.
    Vì chế dộ Nazi bưng bít, dối trá!

    Đất nước Nga , môt thời xem là đối cực phương Đông!
    Tưởng rằng trên dưới một lòng dưới ngọn cờ hồng!
    Chỉ một đêm là tan rã!
    Vì tuyên tuyền bưng bít dối trá!


    Trong cơn mê sảng của sự giả dối,
    một nhà thơ ta, gióng tiếng chuông cho người đời..
    Nhớ nghe lời Mẹ dặn, phải giữ lòng Chân Thật.

    Chớ có
    Tình cảm gượng gạo, ngược đời,
    Cho khóc mới khóc, cho cười mới thôi,
    Lãnh tụ vừa mới qua đời,
    Trên dưới "khóc" rống, cả ” trời tuôn mưa”,
    Còn nếu thái độ trái mùa,
    "Tập trung cải tạo", chục mùa biệt tăm.
    Tang gia, bối rối, xa xăm,
    Băng tang tháo sạch, sổ tang xé rời…


    Một dân tộc có 90 triệu lẻ,
    Mà phải làm vật thí nghiệm rúng rẻ cho học thuyết xa xôi.
    Hàng hàng lớp lớp thanh niên, tương lai của giống nòi,
    Ra đường để đón vị khách Tổng thống Hiệp Chủng Quốc.
    Mong chắp cánh cho Ước mơ của họ bay xa,
    Hoá ra chế độ của tôi triệt tiêu tất cả!
    Thanh niên lớn lên không có việc làm. Tương lai xa lạ.
    Tôi Có thể đã triệt tiêu sức mạnh của giống nòi
    Chuyên tâm làm bàn đạp cho quyền lực tít tận chân trời.
    Của những anh Rậm Râu và Đầu Hói.
    Của các tên làm "cách mang", chỉ vì sư ghen tuông quyền lực.
    Không do dân, bởi dân, và vì dân.
    Quĩ thời gian tôi đã sắp hết!
    Nhưng tôi phải làm gì trước khi chết.
    Hay là lại lơ lửng, lửng lơ.
    Đễ cho đất nước Trâu không ra trâu, chuột không ra chuột.
    Nhà cao tầng xây lên, nhung nguòi dân quê vẫn thieu thốn.
    Nguòi già trẻ con, bán vé số đầy đường.
    Tôi phải làm cái gì.

    Trả lờiXóa
  16. CẢI TÀ

    Cảm ơn anh Trọng Việt ta
    Con người lú lẫn hóa ra cũng tài
    Dân ơn Anh cũng thấy hài
    Đã đưa “giặc”lại gây tai hay lành
    Mĩ xưa đó trước mắt anh
    Có phải người lành dựng nước Việt Nam ?
    Họ khác mặt kẻ gian tham
    Rước Tàu để nó gây tan nước nhà
    Lý luận anh thật là ma
    Anh theo thằng già giặc lợi giết dân
    Đứng đầu cái đảng vô nhân
    Anh nên tuyên phá cả phần chúng xây
    Bốn đoàn thể tai hại này
    Đảng đoàn tứ trụ đã gây nhiễu hành
    Dân ơn ghi sử nổi danh
    Anh tạo người lành tài giỏi đứng lên
    Việt Nam cường vượng vững bền ./.

    Bùi Quang Thanh
    Ngọc Châu 25/5/2016

    Trả lờiXóa
  17. Chắc chắn lúc này những đảng viên "đỉnh cao trí tuệ" đã thấy rõ cái "thây ma của CNTB hay thây ma CSCN" đang DÃY CHẾT !!!

    Trả lờiXóa