Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

BÔNG HỒNG TRẮNG

… Để sinh tồn em như đóa hoa  hồng lạnh.
Tất cả như quyện chặt, với một đài trắng nhỏ xinh;
Hơi thở em trở thành sương trinh.
Và tim tôi đập mạnh giải thoát
Quá đủ đầy bằng một cú sốc sâu xa
Sự lạnh lùng tan biến
Thành nụ cười như hoa nở…
                        (S. Mallarmé)

BÔNG HỒNG TRẮNG

* BÙI VĂN BỒNG 
Hàng tỉ bài thơ và câu hát
Khi ngợi ca
                   khi  trách móc hoa hồng
Như khúc quanh dòng sông
Sóng bình lặng bỗng ào ào thác dội

Những gai nhọn bên cánh hồng vô tội
Nhiều khi từ dấu hỏi cuộc tình duyên
Bỗng trở nên thần tượng những ưu phiền
Không ai đem cân bằng duyên với nợ

Rực rỡ cánh hồng như lửa trong mắt người thợ
Anh thợ bạc căng mắt lọc ra từng chấm đen
Như tìm đầu nhọn gai bên cánh hồng mềm mại
Dù hoa tỏa hương dịu dàng, nhân ái
Dù gai và hoa từ mầm xanh sinh ra

Như bối rối bên gai nhọn thật thà
Sáng nay những bông hồng
Nở bung cánh trắng
Màu hồng đi về đâu
                         siêu thoát?
                                     B.V.B

15 nhận xét:

  1. Bài thơ rất hay, sâu sắc. Tôi cũng chán ngấy cái màu hồng màu đỏ rồi. Chỉ có Tàu Cộng là khoái màu đỏ chói. Đại hội, lễ, trang trí cứ đỏ lòe loẹt phát chói mắt, màu chiến tranh. Xứ ta -Việt Cộng- cũng vậy, ngày hội, lễ, Tết ra đường những băng cờ khẩu hiệu cứ chói cả mắt, nhức mắt...cái gam mau đó điểm xuyết thì đẹp, đỏ rực khăp nơi, thấy ớn!
    Tôi cũng thích siêu thoát: Màu trắng tinh khôi, minh bạch; màu nâu chân thật, màu xanh hòa bình...
    Cảm ơn Đại tá Nhà thơ Bùi Văn Bồng đã nói hộ lòng tôi, và hầu như cũng là nỗi lòng toàn dân Việt.

    Trả lờiXóa
  2. Màu đỏ cách mạng, thời bom lửa qua lâu rồi, thời chống Tàu đang quyết liệt, nhưng nay tâm lý người dân cần màu xanh hòa bình, màu trắng minh bạch, rất tán thành với bạn Mạc Quế Phong. Bài thơ ý tứ sâu xa, đọc và suy tư thấy ngấm đời.

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ hay, rất ý nghĩa...siêu thoát thôi, khổ gần thế kỷ nay rồi!

    Trả lờiXóa
  4. "Và tim tôi đập mạnh giải thoát
    Quá đủ đầy bằng một cú sốc sâu xa
    Sự lạnh lùng tan biến"... (S. Mallarmé)
    > Hay!

    Trả lờiXóa
  5. Có mấy 'gai nhọn thật thà' bị anh thợ bạc soi mói, mới tự do ứng cử QH đã bị đem ra 'đấu tố'! Chán!

    Trả lờiXóa
  6. Người ta 'cách mạng hoa hồng', VN mình phải 'cách mạng biển xanh thôi'

    Trả lờiXóa
  7. "Sáng nay những bông hồng
    Nở bung cánh trắng
    Màu hồng đi về đâu
    siêu thoát?"
    - Tôi thích những câu thơ này.

    Trả lờiXóa
  8. Các ông csVN ơi. Hiện nay các ông không còn khối XHCN, không còn loài người tiến bộ (thật ra là ngây thơ) đứng sau lưng!
    Các ông thua là cái chắc!
    Hỡi những kẻ tay sai, đừng gây tội ác với nhân dân mà tự gánh lấy di họa! Các ngươi còn con cháu sau này mà, để con đường sống cho chúng nó đi!

    Trả lờiXóa
  9. Bạn Nặc danh 11:51 thân thương ơi,bạn nói quá đúng (cho con người bình thường theo đúng nghĩa )// nhưng không đúng (cho loài ác quỉ,bởi vì ác quỉ, chúng chỉ biết tàn bạo,chỉ biết ăn thịt và uống máu người thôi- chúng vô thần,biết gì đến kiếp trước sau,biết gì đến di họa mà sợ chứ ?!)

    Trả lờiXóa
  10. Người ta thường lấy hoa hồng làm biểu tượng cho tình yêu nhất là tình yêu đôi lứa.Có phải vì thế mà khi đọc:

    ...Như tìm đầu nhọn gai bên cánh hồng mềm mại
    Dù hoa tỏa hương dịu dàng,nhân ái
    Dù gai và hoa từ mầm xanh sinh ra...
    Người đọc cảm nhận người viết ra những câu thơ vừa đa tình mà cũng thật đa tài,mượn con mắt người thợ bạc để nhìn thấu,nhìn thấy tận cùng nguồn gốc cái đẹp,vừa đẹp,vừa cao quý,đài các,kiêu sa.Đến độ Nhà Thơ cũng phải"như bối rối bên gai nhọn thật thà".Để rồi:
    Sáng nay những bông hồng
    Nở bung cánh trăng
    và tự hỏi rồi tự trả lời luôn chăng?
    Màu hồng đi về đâu
    siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  11. Bác Bồng chào đón Tổng thống Obama bàng bài thơ Bông Hồng Trắng. Một sáng kiến hay. Rất thú vị!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cờ của nước Mỹ sao trắng, không phải sao đỏ sao vàng, màu trắng tinh khiết, minh bạch, và thêm Tòa Bạch Ốc.

      Xóa
    2. Rất tự nhiên, cờ Mỹ nay đuợc hâm mộ ngay tại VN hôm nay. Hình của nó được trưng bày theo nhiều cách. VD in trên áo...

      Xóa
  12. "Cá cần nước sạch, nước cần minh bạch",
    Ôi Thủy triều đỏ, màu chết chóc, nhưng cá chết ở miền Trung không do thủy triều đỏ mà do Trung Quốc Đỏ.
    Nước không minh bạch thì tiêu mất nước, cá không có môi trường trong sạch cá chết.

    Trả lờiXóa
  13. Qua Cầu Thê Húc không khéo Gió bay .. ..

    Trả lờiXóa