Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Văn tế Vinashin

Phan Vĩnh Trị

Hỡi ơi! Quyết định sấm rền; lòng dân hoảng sợ.
Mười bảy năm chìm nổi, chưa ắt còn danh xấu nổi như phao;
Một trận bão cuốn bay, thân tuy mất tiếng chê vang như mõ.
Nhớ linh xưa:
Côi cút làm ăn;
Toan lo nghèo khó.
Chưa quen hiện đại, đâu biết cạnh tranh;

Chỉ biết cấp trên, sống quen bao cấp.
Canô, tàu kéo, tàu sông, tay vốn quen làm;
Tàu lớn, máy to, mắt chưa từng ngó.
Khá thương thay:
Vốn chẳng phải thương trường dày dạn, theo dòng hiện đại, cạnh tranh;
Chẳng qua là tàu nhỏ chạy sông, nay một bước lao ra biển lớn.
Mười tám ban công nghệ, nào đợi tập rèn;
Chín chục trận know-how, đâu chờ bày bố.
Ngoài cật có dăm con tàu bé, nào đợi đeo kinh nghiệm, học hành;
Trong tay cầm một ngọn bút chì, chi nài sắm phần mềm, máy tính.
Hạ liệu trên sàn phóng, cũng cắt xong cả một đống tôn to;
Quản lý bằng mệnh lệnh, chỉ tay, cũng tập đoàn lẫy lừng thiên hạ.
Chi nhọc học thầy, học bạn, đạp rào lướt tới coi tàu lớn cũng như không
Nào sợ lỗ nhỏ, lỗ to, cứ ký làm ào, cốt giao tàu xong đã.
Kẻ ăn ngang, người chém dọc, làm cho chi phí hồn kinh;
Bọn nịnh trước, lũ hót sau, trối kệ nợ nần đến cổ.
Những lăm sự nghiệp lâu dùng;
Đâu biết nửa đường gãy đổ.
Một chắc thương trường rằng chữ lãi, nào hay lỗ đến đầm đìa;
Trăm năm nợ nần ấy chữ nguy, nào đợi chủ nợ đòi tận cửa.
Đoái trông khắp nước, dự án nghìn dặm sầu giăng;
Nhìn cảnh nhân viên, già trẻ hai hàng lệ nhỏ.
Tấc đất ngọn rau ơn chúa, tài bồi cho nước nhà ta;
Bát cơm manh áo ở đời, mắc mớ chi ông cha nó.
Vì ai khiến công nhân khó nhọc, đội nắng, dầm mưa;
Vì ai xui nhà xưởng tan tành, xiêu mưa ngã gió.
Người người ngơ ngác, mong chờ một đấng cứu tinh
Ai ngờ phận rủi, vận đen, tái cơ cấu thêm bẽ bàng tủi hổ
Một lũ trẻ con ngơ ngẩn, cũng đòi trục vớt, cứu tàu
Chia bè kết phái tranh ăn, ai chết kệ thây cha chúng nó.
Một chút xương tàn còn lại, bầy kền kền rỉa rói tứ tung.
Một nấm mồ hoang, là bệ phóng để đổi đời, lên chức.
Kẻ cơ hội vẫy đuôi ngoe nguẩy, chân chủ nào cũng liếm, những mong mưa móc ơn trên.
Người thất cơ nhịn nhục làm thinh, phận “lưu dụng” còn gì mà nói
Sống làm chi theo quân tà đạo, chém đồng đội, giết anh em, thấy lại thêm buồn;
Sống làm chi chịu phận tôi đòi, chia canh cặn, gặm cơm thừa, nghe càng thêm hổ.
Thà đi mà đặng câu danh dự, về theo phường phố cũng vinh;
Hơn ở mà chịu chữ đầu Tây, ở với man di rất khổ.

Ôi thôi thôi!
Chùa Bạch Đằng năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm;
Đồn Hạ Long một khắc đặng trả hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ.
Đau đớn bấy! Công nhân ngồi chờ việc, đồng lương còm lại chịu cảnh nợ nần;
Não nùng thay! Cán bộ tìm đường chuồn, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ.

Ôi!
Một trận khói tan;
Nghìn năm tủi hổ.
Thác mà để nước non trả nợ, tiếng xấu đồn quốc tế, chúng đều kinh;
Thác mà nhiều số phận dở dang theo, tấm gương trải muôn đời ai cũng sợ.
Cay đắng nhẽ! Phải đâu mình mình xấu, cùng vòm trời cả lũ cũng như nhau;
Bẽ bàng thay! Phải chịu tiếng đi đầu, nêu gương xấu cho người đời chê trách.
Thôi thôi thôi
Chết là hết, còn gì nói nữa. Chỉ mong gương để lại cho đời
Sống không khôn thì chết hãy hiển linh. Phù hộ cháu con tránh đường xe đổ.
Sống đóng tàu, thác cũng đóng tàu, linh hồn theo giúp hậu nhân, muôn kiếp nguyện trả được nợ kia;
Đắm một lần, rồi sẽ nổi lên, nghị quyết dạy rành rành, một chữ nhẫn đủ đền công đó.
Nước mắt đau lòng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân;
Cây hương tưởng nhớ thắp nên thơm, cám bởi một câu vương thổ.
Hỡi ơi!
Có linh xin hưởng.
(Hậu bối xin phép cụ Đồ Chiểu
P. V. T.
(Theo Tạp Bút / Quechoa )
---------------

9 nhận xét:

  1. Ôi!
    Một trận vốn tan,
    Nghìn năm trả nợ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi!
      Một trận vốn tan,
      Nghìn năm trả nợ!
      Thà thác thật, còn hơn sống dở
      Toét miệng cười nhăn nhở như ma
      Cao quyền trọng chức thế à?
      Chả phường bán nước cũng là hại dân....
      (Bác Tồ - 31.12.2013)

      Xóa
    2. Bụng bảo dạ cứ làm theo nghị quyết
      Được hay thua cũng chẳng lo gì
      Nào ngờ sự ưu ái vốn tràn không kể xiết
      Lại được thêm trái phiếu phất tung trời !
      Xuất thân từ xã hội chủ nghĩa còn nghèo
      Nào đâu thạo đô la ngoại tệ !
      Thế nên
      phất ngoài ngành ngân hàng điện lực du lịch du leo
      chăn nuôi lợn nuôi heo còn mơ cả máy bay tàu chiến...

      Xóa
  2. khong go duoc tieng GIAO CHIlúc 12:27 31 tháng 12, 2013

    thay mat DANG UY va HDND quan GIAO CHI , xin chuc bloger BVB va bac MINH DIEN nam moi suc khoe - an khang -an toan va yen tam moi viec da co " DANG va NHA NUOC no rui .

    Trả lờiXóa
  3. Gửi đ/c Trị!
    Thằng SBIC vừa trục vớt anh vinasỉn lên bờ rồi, vui chưa?
    Đ/c có áng văn nào ca ngợi thằng cu SBIC?

    Trả lờiXóa

  4. Vụ án buôn lậu 2000 tấn xăng dầu của Công ty TNHH Hoàng Sơn sắp bị đưa ra truy tố
    Vụ án buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước tới nay. Với hình thức tạm nhập tái xuất . Nhưng không tái xuất mà quay lại thẩm lậu vào nội địa số xăng này về Việt Nam là Công ty xăng dầu Hàng không, có trụ sở tại Gia Lâm - Hà Nội, nhưng khi tái xuất đi Trung Quốc thì tại ngoài khơi, lực lượng Hải quan đã bắt quả tang tàu Châu Giang đang hút xăng sang 3 tàu nhỏ để thẩm lậu trở lại vào nội địa. 4 tàu bị bắt giữ gồm: tàu Giang Châu (mang quốc tịch Trung Quốc) và 3 tàu nhỏ là Hoàng Sơn 09, Hoàng Sơn 02 và Minh Châu 08 đều là tàu của công ty TNHH Hoàng Sơn, có trụ sở tại Thanh Hóa. Tổng số xăng lậu phát hiện được khoảng 2.000 tấn xăng trị giá 40 tỉ, 23 đối tượng trên tàu đều bị tạm giữ, gồm 9 người Trung Quốc và 14 người Việt Nam.

    Đây là vụ buôn lậu trên biển KV miền Trung lớn nhất từ trước tới nay: “Tần suất của các tàu hoạt động, trung bình 1 tuần/chuyến, có tháng từ 5-6 chuyến. Việc xác lập chuyên án đấu tranh với những đối tượng này phải rất kỳ công, nhất là công tác đấu tranh trên biển”, giá trị tiền trốn thuế là 17 tỷ đồng. Hiện nay vụ án đang được mở rộng điều tra.
    Cục CSĐT tội phạm KT&CV bộ Công an đã khởi tố vụ án bắt thêm 6 đối tượng. Trong đó có tổng Giám đốc Công ty là Sơn Sắt (tên thường goi) vợ ông ta và 4 người nữa là thành viên trong Công ty. (Gồm có 1 giám đốc mới được đề bạt)...
    Vấn đề đặt ra là Công ty Hoàng Sơn được ai bao che, tiếp tay để Hoàng Sơn Buôn lậu một thời gian dài hàng chục năm với quy mô lớn có cả 1 bến cảng xăng dầu lập trái phép bên bờ sông mã hàng ngày xe cộ tàu thuyền vào ra tấp nập chở xăng dầu đi tiêu thụ (Bến cảng xăng dầu nằm bên Bờ đê thuộc địa phận phường Nam Ngạn TP Thanh Hóa) cách trung tâm TP không đầy 4km nhưng không bị phát hiện...
    Giới thạo tin tại TP Thanh Hóa nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trong được coi là 1 trong mười đại án về kinh tế sắp được đưa ra xét xử công khai trong năm 2014...Có khả năng một số qua chức địa phương sẽ bị đưa ra truy tố vì có liên quan đến các đối tượng buôn lậu.
    (Hoàng Sơn bị bắt sẽ rất khó khăn cho Công ty này vì không còn ai chủ chi, chủ trì cho việc chạy án).

    Tin nhanh của PV - Phú Lỉnh (Báo GĐ&XH từ Thanh Hóa)

    Trả lờiXóa
  5. Con Phương là vợ chính danh của tên sơn, là một phụ nữ nhan sắc khiêu sa. tuyệt thế giai nhân, đã làm xiêu lòng nhiều quan chức Xứ Thanh. Nó thao túng cả bộ máy công quyền Thanh Hóa. Công ty Hoàng sơn doanh thu hàng tháng hơn 30,000 000 000 đ/tháng hỏi xem chúng đóng thế cho nhà nước được bao nhiêu.? Lợi nhuận do buôn lậu từ 35 - 45% doanh thu . Chủ yeeys làm giàu cho các quan tham Thanh Hóa, nhà nước thất thu thảm hại. Con Phương và thằng Sơn sắt bị bắt nhốt thì doanh nghiệp Hoàng Sơn sập tiệm là cái chắc.

    Trả lờiXóa
  6. Tập Đoàn VINASHIN , nơi dung thân của nhiều phường cơ hội,
    Những người trung thực, có nghề, có tâm, thẳng thắng, thì bị gạt ra lề.
    Bao nhiêu đứa, kỷ thuật chưa tinh thông, quản lý kinh tế cũng chỉ biết mô tê, răng rứa
    Biết nịnh hót, biếu xén, bỗng chốc lên đời, chức này hàm nọ
    Tiền nhà nước, đầu tư, là mồ hơi , xương máu của người người, lớp lớp
    Thành ra nhà xưởng, ụ triền, máy móc thi công, chỉ có ít phần
    Còn rất nhiều, biến vào túi cá nhân của bao ông này , bà nọ
    Thành ra nhà lầu.xe hơi, khách sạn ...
    Cái gì bẩn, mưa nắng, lâu ngày rồi cũng sạch.
    Tiền vào nhà băng chỉ còn mùi thơm của mực in.
    Còn mùi mồ hôi, và màu đỏ của màu, thì theo sông ra biển lớn
    ...
    Phải thấy đó là nỗi nhục, của người người lớp lớp,
    Theo nghiệp đóng tàu từ ngày thành lập nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỌNG HÒA, cho đến hôm nay
    Và phải nêu đích danh, những quan chức VNASHIN đã tư túi nhiều tiền, từ bao nhiêu dự án không tưởng, và có nhiều ảo tưởng của kỹ sư đóng tàu họ Phạm
    ...
    Có như thế, thì tổng công ty đóng tàu VIỆT NAM, mới có cơ hội, để làm đẹp lại trang sử rạng ngời, mà kể ra, thì mất quá nhiều thời gian
    Qua trang mạng của Bùi Văn Bồng, xin chúc thầy giáo dạy môn sức bền vật liệu , đại học giao thông đường thủy ( 1975-1982), Phan Vĩnh Trị , dồi dào sức khỏe, viết nhiều bài báo cho bà con dân mạng thưởng thức

    Trả lờiXóa
  7. Tế sống Vi Na Xỉn!

    Trả lờiXóa