Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 14/12/2-13

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Nguyễn Văn Thạnh – Bản tường trình (Dân Luận). – Tuyên bố của PT Con Đường Việt Nam về việc chính quyền sử dụng côn đồ đàn áp các hoạt động chào mừng ngày Quốc Tế Nhân Quyền (Dân Luận). – Tranh đấu thời Hán Ngụy (DLB). “ Thời 'Chống Mỹ Kíu Nước' (CMKN), luật pháp cho phép tụ tập đông người, xuống đường biểu tinh, khác với thời Hán Ngụy bị cấm ngặt kể cả để bày tỏ lòng yêu nước, kêu gọi chống ngoại xâm; Thời CMKN chỉ có Cảnh Sát mà không có Côn An, Dân Phòng, Quần chúng tự phát điên muốn đánh ai thì đánh, chẳng những không bị phạt mà còn được khen thưởng bằng tiền mặt hẳn hoi. ..”
BÀN VỀ CHUYẾN THĂM CỦA ÔNG NGOẠI TRƯỞNG JOHN KERRY ĐẾN VIỆT NAM (Hồ Hải). – Chuyến thăm của Kerry và tương lai của Việt Nam (Jonathan London). “ Việt Nam cần vạch ra con đường của chính mình. Và hy vọng của công dân Mỹ này là những cuộc đàm phán song phương hôm thứ hai, cùng với các nỗ lực cải cách trong và ngoài nhà nước, sẽ giúp đất nước Việt Nam tuyệt vời này bước vào một con đường hứa hẹn hơn. Một con đường có thể thật sự mang lại cho đất nước Tự do, Độc lập, Hạnh phúc, những điều mọi người dân vốn vẫn khao khát, bất kể giai cấp, đảng phái, tầng lớp “.
Video clip của Ngoại trưởng John Kerry gửi tới VN (Achanoi). Bà con có lời nhắn gửi muốn gửi tới Ngoại trưởng Kerry, xin gửi vào đây .
- Huỳnh Ngọc Tuấn Về xu thế thoái đảng hiện nay (ĐCV). “ Không có chính nghĩa, không còn cái hào quang giả tạo ðược thêu dệt ðể mị dân, bế tắc về ðường lối lãnh ðạo, sụp ðổ về lý tưởng và hoang mang về tương lai, ðảng CS hiện nay chỉ nắm ðược quyền lực nhưng không nắm ðược lòng dân, chỉ biết dùng biện pháp ðàn áp và khủng bố, bưng bít thông tin ðể kiểm soát tình hình, ðây là một trò chơi nguy hiểm vì không thể kéo dài vĩnh viễn và có thể tạo phản ứng tức nước vỡ bờ bất cứ lúc nào.. .” – Nguyễn Ngọc Già: Đã đến đường cùng? (DLB).
- Phạm Trần: Việt Nam làm gì có tự do báo chí! (DLB). “ Ở Việt Nam không có tự do báo chí. Vì nếu có tự do thì tại sao Đảng lại sợ tranh luận với dân hay phải dùng thủ đoạn chụp mũ “chống Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc” lên đầu những người đối lập?… ”
- Minh Diện: CÁI “CỤC ẤY” CHẮC TO LẮM! (Bùi Văn Bồng).
Bác sĩ bị ép làm “đao phủ” (NLĐ). “Được lệnh điều động đi cấp cứu, hỗ trợ sức khỏe nhưng khi đến nơi, các y, bác sĩ bị buộc phải tiêm kim vào tĩnh mạch phạm nhân để thi hành án tử hình” . =>
DECEMBER REMEMBER (Ba Sàm).
Lưỡi vẹm! (DLB). – Facebooker Nguyễn Đình Bon : “ Tượng Lenin là do nhân dân biểu tình đập phá, còn bức tượng 'Thương Tiếc' đặt ở Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa và nhiều, rất nhiều tượng danh nhân khác ở miền Nam sau ngày 30.4.1975 thì ai đập hả ông? Nhân việc này sao ông không 'bình loạn' luôn về cái 'văn hóa' cho vui?!! ” – THÁI BÁ TÂN: LÊ NIN (Huỳnh Ngọc Chênh).
Thê thảm và vô thường (Phạm Hồng Sơn). “ Thật tiếc, thật thương cảm cho những người như ông Chang đã không hoặc không kịp lường được lẽ vô thường, và có thể đã không biết đến dân chủ trong một thời đại của dân chủ “.
KINH TẾ
- Báo cáo của Ngân hàng Thế giới: Cập nhật tình hình kinh tế phát triển Việt Nam (WB/ viet-studies).
- Phỏng vấn ông Sanjay Kalra – Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam: Muốn xử lý nợ xấu nhanh, phải có dòng tiền mới (TBNH). – Oằn lưng đối phó với chủ nợ (ĐT).
VĂN HÓA-THỂ THAO 
Ký ức: Cái còn lại, cái mất đi (FB Nguyễn Đình Bon).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Việt Nam hôm nay (DCCT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ
----------------
2 - Viet-Studies
BÁO CÁO CỦA WORLD BANK: Cập nhật tình hình kinh tế phát triển Việt Nam (WB 12-2013) -- 58 trang, file lớn ◄◄
  Cần trách nhiệm hơn khi đánh giá số liệu thống kê (TC 13-12-13) -- Sếp TCTK phân trần.
  Nhận diện, đấu tranh với các loại quan điểm sai trái, thù địch (VN+ 13-12-13) -- Hôm qua thì có TS Lê Hữu Nghĩa, hôm nay đến lượt TS Vũ Văn Hiền (đếu là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương) chấp bút phò Đảng; (Định nghĩa mới của bệnh khổ dâm (masochism): Những người thích đọc các bài này!)
  Báo QĐND nhạo báng: Sự ồn ào trước câu chuyện “xin ra khỏi Đảng” (QĐND 12-12-13) Có một câu rất hay: "Việc khai trừ đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng là việc làm bình thường". Muốn ra khỏi đảng thì phải có đủ tư cách ra khỏi đảng, nếu không thì bị khai trừ!  Nói cách khác: Nếu đồng chí không đủ tư cách ra khỏi đảng thì đồng chí sẽ bị đảng giữ lại, không khai trừ!  Ha Ha Ha!!! 
  Nửa nạc nửa mõ: Một năm của các bộ trưởng: Thống đốc Bình “đánh bài ngửa” (VnE 13-12-13) - "Năm 2013 của Thống đốc Nguyễn Văn Bình có thể chia thành hai nửa: nửa nóng bỏng, nửa thâm trầm"  Nhiều người kém nhân từ sẽ cho ông là "Bình ba rọi" (nửa nạc nửa mỡ)
  Kiều hối - Kiều “tiếc”!? (Petrotimes 13-12-13)
  Kinh hoàng hàng loạt người chết trên bàn nhậu (VNN 13-12-13) -- Còn chỗ nào tốt hơn để chết?
  Lạc quan (!!) về kinh tế Việt NamSE Asia’s emerging minnows – Vietnam (FT 13-12-13)
  Dân chủ thất bại ở Campuchia: Failed Democracy Promotion in Cambodia (World Affairs Journal 13-12-13) -- Bài của Joel Brinkley (Còn nhớ ông này không? Ông này chính là người cho rằng dân Việt Nam hung dữ vì thích ăn thịt!)
  Tại sao Trung Quốc lãnh đạm với Philippines? Why Is China Giving the Philippines the Cold Shoulder? (FP 12-12-13)
  Vụ thanh trừng ở Bắc Hàn: Execution Raises Doubts About Kim’s Grip on North Korea (NYT 13-12-13) - Bài này có một nhận xét tinh tế: Theo Thông tấn xã Bắc Hàn thì trong bài nhận tội của Jang Song-thaek (Trương Thành Trạch) , ông ta nói "“I thought the army might join in the coup if the living of the people and service personnel further deteriorate in the future.” tức là mặc nhiên nhìn nhận rằng tình hình kinh tế Bắc Hàn đang ngày càng xấu.  Kim Jong Un just had his own uncle killed. Why? (WP 12-12-13) -- Theo Max Fisher thì có 3 lý do mà Kim Jong Un giết chú dượng: (1) Mentors (nhiếp chính vương) are often toppled, (2) Kim Jong Un wanted a fresh start -- whatever the cost, (3) Kim is consolidating power and wants to scare other officials -- Jang’s execution solidifies Kim’s dictatorship (Asahi Shimbun 13-12-13)
  Sức khỏe: Những căn bệnh làm giảm “hưng phấn” (SM 13-12-13) -- Nhiều khi chỉ cần gỡ mấy tấm hình của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng... đang treo trong nhà là hết bệnh ngay.
----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét