Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 21/12/2013

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Những người bạn ngoài bức tường biệt giam (FB Trần Huỳnh Duy Thức/ Dân Luận).
- Nguyễn Bắc Truyển: Phật Giáo Hòa Hảo lại bị sách nhiễu (Bùi Hằng).
Kiều Quang (DLB).
- Bằng Phong Đặng Văn Âu: Viết cho chú ba Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng nước cộng hòa XHCN Việt Nam (DLB). – Phượng Yêu (Tập 29) – Trung tướng Hữu Ước (CAND). Facebooker Nguyễn Thông bình luận: “ Trên tờ báo chính thống của nhà nước (tất nhiên sống bằng ngân sách từ thuế của dân) mà có hẳn một mục để PR cho cá nhân như thế này thì kể cũng kinh. Làm to thích thật “.
Chuyện quan chép sử (FB Thái Bá Tân). “ Sự thật là sự thật./ Vua không giết được đâu./ Dòng họ quan chép sử/ Có thể sẽ không còn./ Nhưng sự thật còn đó/ Và vẫn mãi trường tồn “. – Sự thật, loại nào? “ Không phải ta không biết/ Rằng niềm tin của mình/ Từ đầu đã sai trái,/ Cả lý và cả tình./ Ta hèn nhát, né tránh/ Đối mặt với điều này./ Tự phủ nhận mình khó,/ Quả rất khó xưa nay “. – Chỉ vì cái đảng (DLB).
Sãi Mõ – Điếm và điếm (Dân Luận). “ Vừa qua trên các phương tiện thông tin lề Đảng, có những vị với đầy đủ học hàm, học vị hẳn hoi, đồng thời là đại biểu Quốc hội – 'đại diện' cho cử tri đấy lại thản nhiên phát biểu: 'đông đảo', 'đại bộ phận' thậm chí 'phần lớn' nhân dân đồng thuận với nội dung bản dự thảo Hiến Pháp sửa đổi năm 2013 … Qua đó mới thấy 'Đảng ta' rất thành công trong việc nuôi “lũ chim vẹt cảnh”, sẵn sàng bán rẻ danh dự, chẳng ngại đem cái mặt thớt ra đánh đĩ cùng thiên hạ. Trơ trẽn, mặc nhiên dối trá, lừa bịp không hề biết xấu hổ “.
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN): Trực Ngôn – Một cơ quan trí thức xôi thịt (Dân Luận). – GÃ ĐỚP THỜI THỔ TẢ (Bùi Văn Bồng).
Chiếc boomerang của tôi (Lê Mai). “ Trong xã hội này, biết bao nhiêu thứ chúng ta tung ra, song chẳng bao giờ thu về được. Những cử chỉ ngông cuồng, những câu nói hớ đầy rẫy trên vô tuyến truyền hình, kênh ngang, kênh dọc. Một cú ra đòn hở sườn. Một bài diễn thuyết tồi. Một khi trí tuệ đã cùn đi, lương tâm cũng vứt đi cho chó xé thì dù người ta có tung ra đủ thứ cũng sẽ chẳng có thứ nào ra hồn và tất nhiên, cái mà họ thu về được chỉ là nỗi ấm ức, sự xót xa, lòng tin biến mất và cả sự giận dữ nữa. ..”
TĂM NHÂN ĐẠO VÀ SỰ VÔ CẢM (Hồ Như Hiển). “ Nếu chiếc tăm vẫn còn 'sứ mệnh lịch sử' ở trong xã hội ta, chẳng lẽ không còn cách nào khác để giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho các em? … Các em được giáo dục lòng trắc ẩn, vậy sao các vụ bạo lực học đường ngày càng tiếp diễn? Vì sao trường học nào cũng giáo dục các em lòng nhân đạo, cách sống đẹp theo kiểu như vậy mà có việc hôi bia của tài xế, chen lấn nhau trong các lễ hội hoa? ” – Ép học sinh mua lịch, tăm, thước kẻ (TT).
Đã bao giờ? (Quê Choa). “ Đã bao giờ như thế ?/ Người ta có thể giết nhau vì một ánh nhìn/ Những đứa trẻ biếng ăn bị thẳng tay hành hạ/ Những tên cẩu tặc bị dân làng thiêu xác cháy đen/ Đã bao giờ như thế ?/ Tình nhân giết nhau man rợ vì ghen/ Bọn giang hồ sẵn sàng vung dao giữa thanh thiên bạch nhật/ Người ta xắn tay lao vào nhau khi ngoài phố quệt xe/ Cuộc sống quanh ta đã bao giờ như thế ? ”
- Audio phỏng vấn luật sư Hoàng Văn Hướng: 'Phải quy định rõ khi nào thì nổ súng (BBC). – Bị chống lại bằng tay an ninh vẫn bắn? (BBC). =>
- Nguyễn Hoàng Đức: DANH DỰ RANH GIỚI GIỮA ÔNG CHỦ VÀ NÔ TÀI (Nguyễn Tường Thụy).
- Về Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) : CHẲNG LẼ LẠI QUÊN – Bình luận (Trần Kỳ Trung).
NGỌC ĐỨC ĐẠI TƯỚNG QUÂN* (Bùi Văn Bồng).
- Bài dịch từ “Miến Điện/Myanmar – Con đường gian truân đi tới tự do”: Gần có quyền lực (Phan Ba).

KINH TẾ

VĂN HÓA-THỂ THAO
Ấn tượng Vũ Bằng (Vũ Nho).
Minh Hạnh (Phan Nguyen).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội: “Chiến lược phát triển giáo dục đang lạc hướng?” (DV).
Một tấm lòng vàng (Quê Choa).
- Phân luồng học sinh sau THCS và THPT: Kết quả xa vời so mới mục tiêu (ND).
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI BẠN LÀ GÌ? (Lê Nhật). “ Một lý tưởng – người thầy đáp. Hãy nhớ rằng phải đặt nền tảng vững chắc trước đã, nếu không mãi mãi bạn sẽ không có được điều gì …”

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
BA SÀM //
----------------

2 nhận xét:

  1. Đến nay mà bác Trần Kỳ Trung chưa hiểu "mưu đồ" của đảng đã cho MTGPMN.
    diễn xong vai trò của nó trong cái gọi là kịch bản "giải phóng" hay sao ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì tuyên ngôn của MTGPMN lúc đó hơi "khác" với cương lĩnh chính trị của đảng bi giờ. Tốt nhất là không nhắc tới nữa, để lớp "hậu sinh" khỏi biết, đỡ lăn tăn!!!

      Xóa