Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Mưu mô quỷ quyệt của Tập Cận Bình khi đi Mỹ


Trước khi đi Mỹ, Chủ tịch Trung cộng (từ tháng 11/2012) là Tập Cận Bình (sinh năm 1953) đã tuyên bố: “Tôi xếp chuyến đi này thuộc hàng quan trọng, và tôi chờ đợi một cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc với Tổng thống Mỹ Barack Obama”.
Để tiện theo dõi trong chuyến đi quan trọng này, người viết xin được tóm lược tương quan giữa hai nước Mỹ-Trung:
- Nước Mỹ thường gọi là Hoa Kỳ có dân số 313.847.465 người (2012), và diện tích 9.826.630 km vuông, là một cường quốc kinh tế với tổng sản lượng 18 ngàn tỉ đô. Hoa Kỳ có mối quan hệ đặc biệt với Anh Quốc và liên hệ chặt chẽ với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Israel, và các thành viên của khối NATO. Đối với hai nước láng giềng là Canada và Mexico chẳng những không lấn chiếm bờ cõi nước láng giềng mà còn lập ra “Thỏa thuận Tự do Mậu dịch Bắc My”. Ngoài ra, vào năm 2005, Hoa Kỳ đã chi ra 27,3 tỷ USD trong chương trình trợ giúp phát triển cho các quốc gia chậm tiến trên thế giới. Đấy là dùng “Vương đạo” mà ngày nay gọi là “Quyền lực mềm”.
- Trung cộng, dân số khoảng 1.350.695.000 người (2012) và diện tích 9.596.961 km vuông, Trung cộng là một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới với tổng sản lượng 11 ngàn tỉ đô la. Trung cộng đang có yêu sách đối với Đài Loan, Trung cộng cũng tham dự một số tranh chấp lãnh thổ. Kể từ thập niên 1990, Trung cộng tranh chấp về biên giới trên bộ với Ấn Độ và vùng biên giới chưa phân định với Bhutan. Ngoài ra, Trung cộng đang tranh chấp đa phương vì xâm chiếm một số đảo trên biển Đông và biển Hoa Đông, như: bãi cạn Scarborough, quần đảo Senkaku, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Về kinh tế của Trung cộng có những điểm nghiêm trọng liên quan đến tội phạm sản xuất “Hàng giả” và các đường dây buôn “Hàng giả”. Lượng hàng giả đã bị tịch thu trên toàn thế giới từ năm 2008 đến năm 2010 là 70% có nguồn xuất phát từ Trung cộng. Riêng tại Hoa kỳ thì 87% hàng giả bị nhà chức trách bắt được là làm ở Trung cộng. Đấy là dùng “Bá đạo” mà ngày nay gọi là “Quyền lực cứng”!.
Vì sao, người viết gọi là: “Mưu mô quỷ quyệt của Tập Cận Bình đi Mỹ”, là vì họ Tập đang dùng quỷ kế: “Viễn giao cận công” (ở xa giao thiệp, ở gần tấn công) trong “Tam thập lục kế” của người Tàu. Tưởng cũng xin nhắc sơ qua về kế này:“Chu Ôn ở Biện châu, quân lực yếu ớt, lại muốn xâm chiếm Thái châu của Tần Tông Quyền ở gần Biện châu. Chu Ôn dùng quỷ kế liên kết với Tiết độ sứ Tuyên Bình là Chu Tuyên, kết thông gia với Thứ sử Trần châu là Triệu Tập, rồi cử Chu Trân mộ thêm quân. Khi quân lực đủ mạnh, bất ngờ tấn công Thái châu, sau đấy còn xâm chiếm các châu nhỏ kế bên: Tào châu, Bộc châu...”. Thế nên, Tập Cận Bình đã có máu xâm lược từ tổ tiên của mình, như Đường Thái Tông (599-649) đã từng tuyên bố: “Ta đã chinh phục được hơn 200 vương quốc, dẹp yên bốn bề, bọn Di Man ở cõi xa cũng lần lượt về quy phục” (theo Đường thư).
Theo đài VOA, hôm thứ Ba tuần này tại Seattle, Tập Cận Bình trong bài diễn văn về chính sách, họ Tập đã đọc trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ. Có một số điều cần lưu ý:
a-Khua môi múa mép: Bàn dân thiên hạ ai cũng biết về kỹ thuật của Tàu cộng chỉ hơn những nước trong vùng không làm được đinh ốc, thế mà họ Tập nói: “Nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ hợp tác với nhau một cách tốt đẹp, họ có thể trở thành nền tảng cho sự ổn định toàn cầu. Nếu đôi bên xung đột hoặc đối đầu với nhau thì điều đó sẽ dẫn tới tai họa lớn cho cả hai nước và cho toàn thế giới.” 
b- Chối bai bải: Hơn 21 triệu người Mỹ bị đánh cắp thông tin, chẳng những Hoa Kỳ mà nhân dân trên thế giới đều biết tin tặc ăn cắp an ninh mạng là Trung cộng, thế mà họ Tập nói: “Chính phủ Trung Quốc không hề tham gia, khuyến khích hay hỗ trợ bất cứ ai để thực hiện những vụ đánh cắp bí mật thương mại”. Tập Cận Bình nói như vậy là lập lại những tuyên bố trước đây của Bắc Kinh là Trung Quốc là nạn nhân, chứ không phải thủ phạm, của những vụ tấn công mạng?!.
c- Lời phát biểu quỷ quyệt của Tập Cận Bình về việc chiếm Biển Đông: Họ Tập phát biểu lừa lọc: “Sự phát triển và bảo trì mà Trung Quốc thực hiện trên một số những hòn đảo và bãi cạn ở quần đảo Nam Sa không ảnh hưởng tới hoặc nhắm tới bất kỳ quốc gia nào khác, và việc này không nên bị diễn giải quá đáng.”
Chủ tịch Tập Cận Bình của Tàu cộng, chẳng những gây cho nhân dân nước Tàu lo âu lẫn hãi hùng, vì ông muốn thâu tóm quyền lực để làm đại hoàng đế, như việc thanh trừng: Chu Vĩnh Khang, cựu chỉ huy khét tiếng của ngành công an Tàu cộng; Lệnh Kế Hoạch, cựu thư ký riêng của ông Hồ Cẩm Đào; hai cựu Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu; kể cả cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung cộng, Chủ tịch Nhân dân kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung cộng là Giang Trạch Dân, nhiệm kỳ từ ngày 24-6-1989 đến 15-11-2002, cũng bị ông Tập cho là thành phần bất hảo?!.
Nhân dân thế giới cũng không thiện cảm con người lừa lọc hung hãn này, vì thế có người nói rằng: “Chính phủ Mỹ chào đón Đức Giáo Hoàng thật long trọng mà thờ ơ với Tập Cận Bình?”. Tôi không nghĩ như vậy, vì ngày hôm nay (25-9-2015), ông Tập Cận Bình được nghênh đón tại Tòa Bạch Ốc với đầy đủ lễ nghi của một chuyến viếng thăm cấp quốc gia, bao gồm 21 phát đại bác chào mừng, một cuộc họp thượng đỉnh chính thức, một cuộc họp báo chung và một buổi quốc yến. Nhưng khác rất lớn là khi Đức Giáo hoàng Francis tới thăm nước Mỹ và Điện Capitol, thì nhân dân Hoa Kỳ, các thành viên quốc hội và Tổng thống Obama chào đón nồng nhiệt, hưởng ứng lời hô hào của Ngài về công bằng xã hội và công bằng kinh tế.
Ngược lại, Tập Cận Bình đến Mỹ từ Seattle cho tới Washington D.C. Họ Tập được nghe nhân dân Hoa Kỳ, trong đấy người Mỹ gốc Tây Tạng, gốc Phi Luật Tân, gốc Việt Nam kể cả người dân tại Trung cộng không thích chế độ Cộng sản độc tài đã trương biểu ngữ với tiếng hô to: “Đả đảo” và “Đả đảo” họ Tập mà thôi.
Người viết cũng xin thưa là họ Tập đã lầm lẫn là dùng “Gậy ông đập lưng ông”, Trung cộng hung hăng tranh giành quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và Biển Đông, nhờ thế mà Thủ tướng Shinzo Abe đã chiến thắng vẻ vang tại Quốc hội Nhật. Ngày 19-09-2015, Thượng Viện Nhật Bản thông qua luật Quốc Phòng mới, đấy là quân đội Nhật được đưa quân ra giúp các nước bạn hoặc viện trợ quân sự cho đồng minh, trong chiến lược “phòng vệ tập thể”. Đấy là họ Tập đã tự đánh thức con mãnh hổ Nhật Bản đang ngủ vùng dậy đấu với mình?!
Tội nghiệp cho ông Tập! Khổng Minh được cho là thiên tài của nước Tàu (thời Tam Quốc) đã từng ngước mặt lên trời than: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên!” nghĩa là: “Mưu việc ở người, nên việc ở trời!" Họ Tập rồi cũng thế thôi!
Ngày 25-9-2015
Nguyễn Lộc Yên/ DLB
 
--------------

3 nhận xét:

  1. Dân lương thiệnlúc 18:17 26 tháng 9, 2015

    Cám ơn Đại tá BVB,
    Là một nhà báo quân đội, rất hoan nghênh Đại tá sưu tầm nhiều bài vạch mặt bè lũ Cộng sản TQ với những âm mưu thâm độc, thủ đoạn đê hèn, hành động dã mạn và cử chỉ đê tiện cùng với thái độ láo xược của Tập Cận Bình và bè lũ Tầu Cộng, để độc giả nhận thức được sâu sắc hơn đầy đủ hơn và cảnh giác hơn với mọi hoạt động của chúng trên đất nước ta, ngõ hầu tăng thêm lòng căm thù và cùng quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta.

    Mặt khác, cũng có thể hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân đến các ĐVCS lớn tuổi chưa nhận thức được hết mối nguy hại mang đến từ TQ, thậm chí ngay cả các cấp chính quyền từ TW đến địa phương vẫn còn ngây thơ khi nhắc đến khẩu hiệu "4 Tốt & 16 CHỮ VÀNG" mà chúng đã áp đặt và mê hoặc dân ta.

    Cầu mong, mỗi ngày càng có nhiều người tỉnh ngộ và xác định được trách nhiệm của mình với TỔ QUỐC

    Trả lờiXóa
  2. Thằng này mặt đầy thịt,ti hí mắt lương,thường cúi gầm mặt xuống đất,ít khi ngước mắt nhìn trời=> tướng mạo của kẻ tiểu nhân,khôn ít ngu nhiều,tham lam độc ác,tham ăn thích dâm dục,lừa thầy phản bạn,nhưng rất hèn nhát ! Giả dụ Mỹ,Nhật và Israel lập liên minh quân sự đánh TQ,chưa đánh ,Tập đã cắt đất dâng và đầu hàng ngay tức khắc từ phút đầu ! không sai đâu !

    Trả lờiXóa
  3. Thằng viết bài này...mới học vỡ lòng

    Trả lờiXóa