Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Đất nước lại bị 'chia đôi' ?

Trung Quốc bắt đầu thôn tính Việt Nam 
từ Đà Nẵng - Chặt lìa Bắc Nam?


Người nói tiếng Trung Quốc ồ ạt mua đất ven biển Đà Nẵng?

TT - Ông Nguyễn Điểu, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng, vừa lên tiếng cảnh báo hiện tượng người nước ngoài núp bóng người Việt mua lại nhiều lô đất ven biển trên địa bàn.
Thông tin tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng, ông Điểu cho biết: Sở Tài nguyên - môi trường vừa gửi hồ sơ qua Sở Kế hoạch - đầu tư để xem xét cẩn trọng nguồn gốc các doanh nghiệp do người Việt đứng tên sang nhiều lô đất ở các quận ven biển Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, nhưng sau lưng là những người nước ngoài.

Dải đất được chính quyền Đà Nẵng cảnh báo 
đang có hiện tượng người nước ngoài 
đứng sau lưng người Việt để mua đất - Ảnh: Hữu Khá/TTO
Những vụ chuyển nhượng này thông qua rất nhiều cấp, thực hiện thỏa thuận với nhà đầu tư, các chủ nhà đất của dân, các chủ khách sạn... Đó là hoạt động chuyển nhượng đất đai cho người nước ngoài, chủ yếu là người nói tiếng Trung Quốc. 
Dải đất được chính quyền Đà Nẵng cảnh báo đang có hiện tượng người nước ngoài đứng sau lưng người Việt để mua đất - Ảnh: Hữu Khá
“Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo” - ông Điểu nói.
Liên quan đến vụ việc, ông Trần Thọ - bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho rằng việc người nước ngoài đứng sau lưng người Việt để mua đất là chuyện cực kỳ nguy hiểm, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng lưu ý thường xuyên kiểm tra, có biện pháp phù hợp, xử lý đúng quy định pháp luật.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, khu vực mua bán đất có yếu tố nước ngoài xảy ra tại dải đất sát với sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn). Nơi đây thường xuyên có đông đảo người nước ngoài đến du lịch, cư trú.
Vừa qua có 13 lô đất được chuyển nhượng có dấu hiệu do người nước ngoài bơm tiền cho người Việt mua đất, trong đó một số trường hợp đang làm thủ tục xây dựng nhà công trình để kinh doanh.
Ngoài ra, một số nhà hàng, khách sạn ven biển đã xuất hiện tiếng Trung to tướng bên cạnh tiếng Việt để lôi kéo khách.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lan, một chuyên gia bất động sản ở Đà Nẵng, cho biết theo Luật đất đai năm 2013, người nước ngoài không được phép nhận quyền sử dụng đất tại VN. Luật nhà ở (có hiệu lực từ ngày 1-7-2015) chỉ cho phép người nước ngoài được mua nhà tại VN với thời hạn sở hữu tối đa là 50 năm. Do vậy, việc người nước ngoài mua bán đất, dù dưới hình thức núp bóng người Việt, cũng là hành vi vi phạm pháp luật.
Trong khi đó, dù cho rằng rất khó xử lý về mặt pháp luật do người Việt vẫn đứng tên trên giấy tờ sang nhượng đất đai, nhưng theo luật sư Lê Cao (Công ty luật hợp danh FDVN), chuyện người Trung Quốc núp bóng người Việt mua đất ven biển Đà Nẵng là vấn đề cần phải cảnh giác bởi liên quan đến chuyện an ninh quốc phòng ở các vị
trí trọng yếu ven biển.
Theo ông Cao, để ngăn chặn hiện tượng người nước ngoài núp bóng mua đất tại các khu vực nhạy cảm này, chính quyền cần kiểm soát về mặt con người, trong đó giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh ở các công trình, khu đất này. Đặc biệt là phải giám sát, kiểm soát được nguồn lao động mà chủ cơ sở sử dụng, nắm được người chủ thật sự họ đang làm gì ở đó.
Hữu Khá/TTO
-----------------

35 nhận xét:

  1. Người giỏi VN đâu hết rồi?............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGUOI GIOI luu vong het roi !
      Den cac em nho o 'Duong len dinh Olimpia' con cha buon ve nuoc
      Dat nuoc se ra sao khi chi con hai loai nguoi KHON va NGU

      Xóa
    2. Ý bạn 1457 là "người KHỐN và NGU"?

      Xóa
  2. Dân lương thiệnlúc 07:43 29 tháng 9, 2015

    Cứ theo luật pháp quy định, bát động sản đứng tên ai thì thuộc sở hữu người ấy, người nước ngoài nào "trót dại" tuồn tiền cho người Việt mua đất thì coi như mất toi. Dù vô tình hay cố ý thì chính quyền Đà Nẵng phải nghiêm khắc với v/đ này.
    Được biết, từ hồi ông Nguyễn Bá Thanh còn "Trì vì" Đà Nẵng đã để xẩy ra chuyện này?
    Đà Nẵng phải sửa ngay, sửa triệt để

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Phố cảng Đà Nẵng ! Em ơi !
      ********************************





      Phố cảng Đà Nẵng !

      Thầm gọi em từ phố biển Brest

      Thơ tình Prévert nồng mùi chiến tranh

      Thầm gọi em Đà Nẵng

      Con đường Quang Trung rợp bóng hàng cây

      Suối tóc xõa vai gầy

      Thầm gọi em Đà Nẵng

      Thầm gọi em giờ này nơi đây phố quân cảng Brest



      Phố cảng Đà Nẵng ! Em ơi !

      Cổ viện Chàm còn đây lời ru hời

      Em ơi, anh còn em mùi Liêu Trai

      Em ơi, anh còn em mùi nghĩa địa Tây

      Con đường Quang Trung

      Con đường hun hút cơn mưa phùn dầm dề

      Con đường Lê Lợi

      Con đường những cánh hoa phượng bỗng ngừng bay



      Con đường Thống Nhất

      Con đường đưa ngược về lịch sử

      Thời Hồng Đức nhân bản nhân văn tình tự

      Cả Cầu Vồng không còn cũng phản chiếu trời Tây





      Em ơi ! Phố cảng Đà Nẵng

      Còn phảng phất trong tai vạt áo dài trong gió heo may

      Còn lảng vảng chập chờn trong kỷ niệm

      Ánh hỏa châu gương mặt em lộng lẫy trên sông Hàn

      Rồi một mùa hỗn loạn di tản ly tan

      Hai mảnh trăng khuyết xé chia hai trời

      Anh vẫn còn em nụ cười quán Thạch Thảo

      Mùa hè biển lửa em còn nhớ không em ??

      Cơn gió Hạ Lào mang sức nóng dung nham Trường Sơn

      Anh vẫn còn em giọng Hà Nội

      Pha âm ngữ Quảng pha ngữ điệu Huế

      Anh vẫn còn em ướp trong hương thời gian

      Khẽ ngắt cánh hoa hiếm muộn trong ký ức bạo tàn

      Tiếng phong cầm thánh ca giáo đường

      Con gà trên cao cánh buồn không giương

      Tan thánh lễ chuông gọi hồn ai liên hồi rung nguyện

      Một mùa chiến tranh âm vang chiến trường

      A Sao A Lưới

      Mắt buồn giải khăn sô trắng giăng vương







      Anh vẫn còn em đường chân trời tím ngát

      Cho bao năm hơn nửa đời lưu vong phiêu bạt

      Chiều tàn hấp hối suối tóc em bay

      Chợt về chợt đi chợt xa chợt đến

      Kẻ lãng tử du mục lưu đày hoang mạc

      Tạm gọi ngôi làng toàn cầu thiếu lũy tre xanh

      Suối tóc em bay hồi sinh tận đầu gành

      Cố quận quê hương như lưỡi dao cạo sắc thép

      Phân tâm phân thân dù nỗi lòng có hẹp

      Bỗng thấy em về trong trí nhớ tình yêu nguyên trinh





      Em ơi ! Phố cảng Đà Nẵng

      Anh vẫn còn em trong đại não lạnh ngắt sông Hàn

      Em ơi ! Phố cảng Đà Nẵng

      Anh vẫn còn em trong tâm can nồng cháy như hỏa diệm sơn núi lửa





      Em ơi ! Phố cảng Đà Nẵng

      Anh vẫn còn em trôi bập bềnh dập dềnh

      Như ngàn cánh hoa lục bình về biển cả

      Làm hoa biển làm ngư nhân

      Chiêu dụ anh ngư ông tự do tình biển cả

      Phố cảng Đà Nẵng ! Em ơi !

      Anh vẫn còn em đường xưa lối cũ

      Anh vẫn còn em trường xưa phố cũ

      Anh vẫn còn em mùi thời gian trong hồng sử

      Anh vẫn còn em lãng đãng như cánh mây ngàn

      Ngàn năm bay bay theo anh tình sử

      Xôn xao vọng động biến cố kỷ niệm

      Âm vang vô thức tiềm thức lao xao khói sóng Hàn Giang

      Anh vẫn còn em như nỗi đau trầm thống trầm kha địa đàng

      Anh vẫn còn em nỗi buốt nhức ung thư thiên trang





      Phố cảng Đà Nẵng ! Em ơi !

      Anh vẫn còn em nụ cười quán Thạch Thảo

      Mùa hè biển lửa em còn nhớ không em ?

      Bên bờ phố biển Brest

      Thầm gọi tên em xa cách ngàn trùng

      Hương thời gian quyện mùi biển mặn

      Phố quân cảng Đà Nẵng một thời chiến tranh

      Con sóng Vùng Vịnh chợt xóa tan trí nhớ hoang vu của em

      Bên thành phố an bình Oakland

      Giấc mơ Mỹ ….

      Sống vội Hiện tại và hướng đến Tương lai

      Quá khứ nhẹ như sương khói hơn Hai trăm năm





      Phố cảng Đà Nẵng ! Em ơi !

      Anh vẫn còn em đường xưa lối cũ

      Anh vẫn còn em trường xưa phố cũ

      Anh vẫn còn em mùi thời gian trong hồng sử

      Ôi Hương Thời gian !

      Nụ cười quán Thạch Thảo Phố cảng Đà Nẵng

      Một thời chiến tranh ác liệt

      Em niềm cứu rỗi Hòa Bình của anh

      Nhớ chăng em ?

      Phố cảng Đà Nẵng ! Em ơi !

      Anh mãi mãi chờ em

      TRIỆU LƯƠNG DÂN
      Brest - Télécom Bretagne Chớm Xuân 2000

      Xóa
    2. Bác Nguyễn hữu Viện tự là Triệu lương Dân ơi !
      Cái lối gỏ chử bỏ hàng của bác cũng là một lối xả rác đấy nhé !
      Xin lỗi bác chứ, trông nó lố bịch và khinh thường độc giả lắm lắm !
      Kính bác.

      Xóa
  3. Bon giau co cua Tau mua dat cua Ta
    Bon giau co cua Ta thi mua dat cua Tay
    Bon giau co cua Tay thi tim dat ngoai Vu tru
    Bon ngoai Vu tru dang nghien cuu loai suc sinh

    Trả lờiXóa
  4. Chuyện Tàu di cư vào Đà Nẳng chỉ là 1 trong nhiều nơi tằm ăn dâu , trong tương lai còn nhiều , nhiều nữa .
    Không phải là cắt đôi VN , mà sẽ sáp nhập cã nước vào TQ .

    TQ bắt đầu thôn tính VN ? Chắc tác giả bài này ngũ mơ mới thức dậy , chợt thấy có biến đổi nên giật mình .
    TQ đã lên kế hoạch thôn tính VN từ những năm 1930 kìa , họ thành công năm 1945 , công hàm 1958 là khởi sự , rồi mật ước Thành Đô . Kế tới là rừng đầu nguồn , rồi Tây nguyên , rồi Hà Tĩnh ..làng mạc , Phu phố Tàu Bình Dương , 3 cảng lớn nước sâu : Hải Phòng , Hà Tĩnh , Cà Mau .
    Nơi nào lãnh thổ của TQ trong đất VN thì người VN không được bén mảng đến .
    Hiện tại là cho người Tàu di cư vào VN bằng luật mua nhà . Mở nhiều khu công nghiệp kỹ thuật cao cho các ông chủ TQ vào xây các khu đất Tàu . khu giãi trí Bà Nà ở Đà nẳng của chủ Tàu … ..

    Chỉ còn không đầy 5 năm nữa là hợp thức hoá , nhưng hiện tại thì VN đã nằm cứng chắc trong gọng kềm , trong rọ rồi .
    Lãnh đạo Đà Nẳng làm như có vẽ hốt hoảng , không biết có đóng kịch hay không , chứ như tôi là dân đen dốt nát , không có tiền mua bằng tiến sĩ cho oai , thì tôi cũng đã đoán biết trước cuộc di cư của Tàu vào VN từ khi quốc hội ký luật cho người ngoại quốc mua nhà tại VN .
    Chuyện Tàu vào Đà Nẳng , dân có biết cũng chẳng ai có ý kiến gì , nước có mất cũng Mackeno .
    Còn lãnh đạo bề ngoài thì im thim thiếp không có ý kiến , trong thì mĩm cười : Kế hoạch đi đúng hướng .

    Chuyện Đà Nẳng , ví như tôi có ghét ông Nguyễn Bá Thanh đến thế nào thì tôi cũng phải đồng ý rằng : Nếu còn NBT thì đừng hòng Tàu quậy Đà Nẳng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đúng như bác nghĩ thế đâu !
      Chính NBThanh cho "tư bản đỏ" Tàu đầu tư nhiều
      thứ ở ĐN.Cầu Thuận Phước vi thiếu tiền,phải đình
      chỉ không xây dựng đến gần 10 năm,nên NBT.phải
      nhờ Tàu bỏ tiền ra hoàn thành !
      Nhiều công ty đầu tư ở ĐN.trên danh nghĩa là chủ
      người Hàn,Singapore,kể cả Úc nhưng thực tế làm
      chủ là người Tàu cả đấy,chứ không mới gì đâu !

      Xóa
  5. Tiếc là Nguyễn bá Thanh đã mất để không nhìn thấy thành quả vĩ đại mà ông Thanh khởi dựng ở Đà Nẵng. Những ai đó ngợi ca NBT mà không thấy nói đến những thành tựu đặt nền móng cho phố tàu. Chắc là một lòng vì nước vì dân, vì tình hữu nghị Việt-Trung chứ không tơ hào gì cả. Tất cả tài sản ông và gia đình có được đều là thừa kế từ đời ông cha để lại thôi chứ không một thằng tàu nào đút lót được cả. Càng đáng buồn thêm, con đường này lại đặt tên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cụ Giáp đã phải bỏ chạy từ Mai Dịch về quê. Bây giờ lại treo biển tên cụ ở phố tàu thì thật quá đáng lắm. Không phải "treo đầu dê" mà là treo biển Đại tướng để tụ tập bọn thảo khấu cướp giật.

    Trả lờiXóa
  6. "Đất nước lại bị 'chia đôi' ?"

    Đúng . Chừng nào 2 đảng Cộng Sản sáp nhập, Tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa của chúng ta mới thực sự thống nhất .

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Sau Phỏng gi ... ái, đến nỗi "Người tình" cũng đã phải vượt biên di tản sang Mỹ !. ..
      **************************************


      http://static.guide.supereva.it/guide/cinema_orientale/lamante.jpg


      Đấy chuyến phà băng qua sông Mêkông
      Năm Mười lăm tuổi Tình yêu vọng đồng
      Nước Hậu Giang Đông Dương Thế kỷ trước
      Nàng thích ngắm hoàng hôn trải dài trên sông
      Chuyến phà nối đôi bờ bên ni bên bên nớ
      Buổi đầu gặp định mệnh đôi tình nhân Viễn Đông
      Đập chắn Thái Bình Dương ám ảnh Nữ sĩ. ..
      Truy tầm đeo đuổi dai dẳng trong Tâm hồn
      Người tình ơi hỡi Người tình Hoa Bắc !

      http://pad.mymovies.it/filmclub/2002/08/161/locandina.jpg


      Dưới ngòi Tâm bút Nữ Văn sĩ Pháp từ Viễn Đông
      ­Đời thực kẻ nghiện ngập nhu nhược biếng nhác
      Trọc phú lịch lãm mặt xấu đậu mùa Chú Thoòng
      Khát vọng nhục dục Vua Trụ ái ân nồng cháy !
      Lồng không gian lãng mạn huyễn hoặc mây hồng
      Công tử người Hoa - tình nhân không tên trong tác phẩm
      « "Người tình" chỉ là tiểu thuyết ba xu rẻ tiền »
      Nàng « viết "Người tình" trong cơn say xỉn lên Tiên
      « Cô bé » đi về Sài Gòn với « chàng người Hoa » Sa Đéc
      Mối Tình vụng trộm là điều nhục cho gia đình
      Người Mẹ vừa đánh con gái vừa gào thét :
      « Con điếm chết bờ chết bụi làm ô uế thanh danh ! .. . »

      http://static1.puretrend.com/articles/8/33/24/8/@/204858-jane-march-dans-l-amant-de-jean-637x0-4.jpg

      Sau khi chia tay với "Người tình" gốc Pháp
      Chàng nghe cha lấy con gái điền chủ giàu Tiền Giang
      Nhằm cứu rỗi gia đình làm ăn thất bại phá sản
      Sau thống nhất, chàng vượt biên di tản Mỹ sang
      Nay Tro tàn tâm nguyện muốn chôn nơi Quê nhà Sa Đéc
      Mộ nay cô quạnh chăm sóc con cháu sót lại nghèo nàn
      Sa Đéc con phà năm xưa giờ không còn nữa ! .. .
      Nhưng cũng dòng sông nặng trĩu phù sa sang ngang
      Cuồn cuộn chảy xiết lu mờ Chuyến phà dưới làn mưa không ngớt
      Thấp thoáng xa xa bóng cây cầu hiện đại vừa khánh thành
      Cửu Long với Thời gian tuy cảnh vật có thay đổi chút
      Nhưng Không gian "Người tình" như vẫn còn đọng lại mênh mang


      TRIỆU LƯƠNG DÂN




      «Chàng công tử người Hoa », ngoài đời tên thật là Huỳnh Thủy Lê, lúc ấy được 27 tuổi

      Sau Giải phóng 1975, Huỳnh Thủy Lê đã cùng gia đình di tản sang Mỹ. Trước khi mất Huỳnh Thủy Lê có tâm nguyện muốn được chôn cất tại quê nhà Sa Đéc.

      Các con cháu trực tiếp của Huỳnh Thủy Lê hiện đều có cuộc sống giàu sang đây đó tại Mỹ hay Pháp, nhưng để Huỳnh Thủy Lê mồ côi mả quạnh tại Sa Đéc, do vài đứa cháu nghèo khổ còn sót lại trông coi.


      Xóa
  7. Tàu sớm hay muộn cũng xiết chặt cổ Vn vì tham nhũng và ươn hèn

    Trả lờiXóa
  8. Trương Minh Tịnhlúc 10:26 29 tháng 9, 2015

    Trung Quốc mua luôn cả Bộ Chính Trị chứ đất mà nhằm nhò gì.Nếu không thì làm sao mà có Thỏa Ước Hội Nghị Thành Đô 1990.

    Trả lờiXóa
  9. hoan hô nước ta đã mất vào tay TRUNG QUỐC mà không phải dùng đến khế ước THÀNH ĐÔ mà NGUYỄN VĂN LINH - ĐỖ MƯỜI - LÊ ĐỨC ANH đã ký kết năm 1990

    Trả lờiXóa
  10. Người dân đang chờ xem có cảnh quân đội vác súng, dẫn chó, xe ủi tới hay không! Có lẽ không bao giờ có trận đánh đẹp thứ hai khi trận đầu tiên đã đi vào sử sách.

    Trả lờiXóa
  11. https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs


    Nửa Trường Sa ơi ! Con mồi ngon cô độc con thú đau thương .. ..
    ********************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=8MiM0AShrik



    Toàn cầu hóa : Tàu như diều gặp gió
    Mới đó chú Chệt gánh ve chai rao hò
    Cóp chép cắp công nghệ thành trọc phú
    Thiên triều càng ngạo Ngô Cẩu càng to
    Đại Hán càng bành trướng đè Thiên hạ
    Nhà nước hải tặc khiến láng giềng càng lo


    https://www.youtube.com/watch?v=X4PU0WbVQ7k


    Dễ gì đổi Kim Các thành Điếu Ngư :
    Nhật siêu cường đánh đấm chắc lừ đừ
    Chưa kể toi mạng vì Liên minh Mỹ-Nhật !
    Nhìn Biển Đông lòng tham vô đáy thẩn thừ
    Dù Mỹ xoay trục chiến lược về Châu Á
    Đồng chí tớ Vệ ngu đần đến vô tư
    Không như Phi đồng minh với Mỹ
    Đánh chớp nhoáng Biển Đông không chần chừ !
    Nửa Trường Sa ơi ! Con mồi ngon cô độc .. ..
    Kẻ thù Đại Hán truyền kiếp chắc không từ !


    https://www.youtube.com/watch?v=6tGzvNWxm0U

    Biển Đông quan trọng hơn Hoa Đông
    Trữ lượng tài nguyên vô tận trong lòng
    Ngã tư tuyến hàng hải huyết mạch !
    Cầu nối Thái Bình - Ấn Độ Dương
    Nửa Trường Sa quan trọng hơn Kim Các
    Nước Vệ dễ lọt nanh vuốt giương
    Con mồi ngon bị thôi miên nước lú
    16 chữ Vàng + 4 Dốt giấc miên trường !
    Khựa cung đã giương, tên không thể không bắn ? ? ?
    Con mồi con thú ngon con thú đau thương .. ..
    Điếu Ngư màn tuồng Tàu đánh lạc hướng
    Trường Sa coi chừng truyền kiếp Bắc phương !


    https://www.youtube.com/watch?v=ouqQYD_fQFE


    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  12. Hỏi lại Nguyễn phú Trọng và Phùng Quang Thanh có đúng vậy không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Phùng Quang Thanh" nay chỉ tiếp người nước ngoài thôi bạn ạ.

      Xóa
  13. Dân lương thiệnlúc 13:11 29 tháng 9, 2015

    Nếu Bộ Quốc phòng trong ĐHTĐQT toàn Quân ngày 1/7 và Bộ công an 5 ngày sau đó đã thề TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC thì vụ bán đất cho người nước ngoài này không phải là vụ HÀNH CHÍNH mà là vụ QUÂN SỰ
    Đề nghị Thủ tướng chỉ thị cho. Bộ QP và Bộ Công an phối hợp điều tra xử lý vụ này.
    Lâu nay khúc ruột Miền Trung lôi thôi với TQ nhiều quá ( Đèo Hải Vân, Lý Sơn, Đà Nẵng...)
    Nhớ lại năm 2006 Hồ Cẩm Đào sang VN dự Hội nghi APEC Việt Nam đã nhây vào Đà Nẵng trước rồi từ trong này mới ra Hà Nội, đáng lẽ những người lo vấn đề An ninh phải hiểu chuyện này chứ? Chín năm thực hiện âm mưu chiếm Miền Trung của CSTQ rồi đó

    Trả lờiXóa
  14. Đã từ rất lâu , người Tàu di cư xuống Nam sống chung với người VN rất nhiều , nhiều nhất là đợt người Minh Hương , là những người Tàu sống trong triều đại nhà Minh , sau đó nhà Minh bị mất , những người có liên quan với triều đại này phải chạy trốn tới VN . Đa số họ sống ở các phố chính của VN .
    Thế nhưng xưa nay người Tàu và người Việt sống hoà đồng , không kỳ thị .
    Người Việt chưa bao giờ ái ngại về người Tàu .

    Nhưng nay , tại sao khi người Tàu di cư vào đất Việt lần này , người Việt lại lo ngại với cái lo chưa từng có ?
    Có lẽ với mật ước Thành Đô giao nước sáp nhập vào TQ năm 2020 , mà ngay cã quốc hội CSVN cũng im lặng không giãi thích làm cho dân Việt không yên tâm .
    Thêm nữa , cái tai hại của Công Hàm 1958 làm cho TQ thâu tóm HS-TS , gây cho VN mất đảo , mất cã biển , rồi rất nhiều vùng đất nhạy cảm về quân sự đều bị TQ thu tóm , nên khi dân VN thấy dân TQ đổ vào VN , gây ám ảnh mất nước , khiến dân VN quá lo âu .

    Điều họ lo là quá đúng . Bây giờ có trời mới giúp dân VN thoát Trung . Nhưng phải bắt thang lên đưa thỉnh nguyện thư rồi trời mới cứu xét .

    Trả lờiXóa
  15. Tôi chỉ là người dân, không có cách nào hơn chỉ còn biết nhắc nhở với ông Thủ tướng:

    ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ QUÂN SỰ RẤT NGHIÊM TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH ĐẤT NƯỚC.

    THA THIẾT ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG TRIỆU TẬP MỘT HỘI NGHỊ AN NINH QUỐC GIA ĐỂ CÓ BIỆN PHÁP RẮN VỀ VIỆC NÀY

    Trả lờiXóa
  16. Câu trả lời quen thuộc bao giờ cũng là khó, phức tạp, nhạy cảm. Kết thúc chương trình, truyền hình đến đây là hết. VN là nước không chịu phát triển, người Nhật hỏi VN muốn trở thành quốc gia thế nào, Mỹ, VNCH rút khỏi miền Nam để lại những thành quả ngang tầm thế giới để rồi sau đó mấy ông kỹ sư IBM của miền Nam phải đi lái xe đò, tiến sĩ kinh tế vượt biên không thành về nhà đi buôn, mở tiệm dệt, đú nhau với hàng TQ, ....
    Trang bongbvt, thực sự giống như nơi xả stress hơn góp ý. Tôi xin lỗi chủ nhân website vì điều này.

    Trả lờiXóa
  17. Neu bi chia doi thi mien nam se duoc My bao tro
    Dan bac lai kho roi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu thực vậy thì không khổ đâu, chúng tôi lại di cư hết vào nam như năm 1954 thôi!

      Xóa
  18. Trong tư một cuộc họp tay đôi với TBT Lê Duẩn, Mao Trạch Đồng từng nói: MAO ĐÃ CÓ KẾ HOẠCH ĐƯA 500 Triệu DÂN TQ DI CƯ XUỐNG ĐÔNG NAM Á.
    Đây là một bước đi trong việc thực hiện âm mưu đó của Mao

    Trả lờiXóa
  19. Người VN chân chínhlúc 15:10 29 tháng 9, 2015

    Thăng Long đã ba lần bị Quân Nguyên, Quân Nhà Minh, Quân Nhà Thanh chiếm đóng mà cha ông ta còn đuổi chúng đi để đòi lại được.
    Nay là có thông tin nhanh nhây, noi gương Đức Trần Hưng Đạo, Noi gương Vua Lê Thái Tổ, Noi gương Anh Hùng áo vải Quang Trung, ta thừa sức dẹp những vụ này.

    Đề nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ thị cho Bộ trưởng CA Trần Đại Quang và Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ xử lý tốt việc này. Đừng chờ các Bí thư tỉnh ủy và UBND các tỉnh..... họ đã làm theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng, bán nước hết cả rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nên để tướng CA một trận đánh đẹp xung phong, có thể sẽ thêm một trận đánh đẹp được ghi vào sử sách.

      Xóa
    2. Chúc các bạn có giấc mơ đẹp...

      Xóa
  20. Đây là một âm mưu có hệ thống từ hội nghị Geneva đến nay. TQ muốn biến dân VN thành bị thịt trong cuộc chiến giữa TQ và Mỹ nếu xẩy ra và dân việt Nam lại chếm giết lẫn nhau.
    Không bao giờ như thế được.

    Trả lờiXóa
  21. Dân đen tôi nghĩ, trước sau đảng CSVN cũng phải tự chuyển hóa để trở nên một thực thể hoạt động đàng hoàng, có ích và thực tế hoặc tự diệt. Nói thế này để dễ hình dung. Dân Đà Nẵng sẽ phải nhìn vấn đề này một cách trách nhiệm chứ không phải đợi Hà Nội suy nghĩ qua các cửa ải như là khó khăn, nhạy cảm hay phức tạp gì gì đó. Một khi Đà Nẵng tự quyết giải quyết vấn đề này thành công. Họ, tức nhân dân, sẽ dựng thành thói quen quan sát, ghi nhận thay đổi địa phương và ảnh hưởng quyết sách gần nhất đối với chính quyền sở tại.
    Những điều dân đen tôi giả tưởng trên cũng có thể sẽ diễn ra tại các tỉnh khác, thành phố khác. Đặc biệt những nơi có sức mạnh tri thức tập trung cao sẽ càng sẽ như vậy. Bởi vì sao? Vì VN đã ở vào cái thế không có nhiều những nhân vật uy tín như giáo sư Ngô Bảo Châu để mượn hơi và ở vào tình huống nhà nhà âm thầm chạy. Với cái lối cài con cháu vào hệ thống thì những địa phương đó sẽ không cạy nhờ gì được cho dù con cháu có giỏi cỡ nào. Cơ bản, thiếu minh bạch tự sinh nội loạn, phân chia, sẽ không bao giờ dứt. Ngay cả nơi minh bạch công khai mà người ta còn tìm ra khe hoặc tạo ra chỗ hở, huống chi kiểu mặt dày cài với cắm.
    Nếu người không đủ uy tín ở trung ương mà còn muốn can thiệp sức phát triển địa phương trong giai đoạn này thì mọi sự càng bết bát về vĩ mô. Mà không can thiệp thì vai trò của đảng cầm quyền càng tỏ ra yếu thế (thực tế đã vốn yếu, chỉ om sòm trên mặt tuyên truyền để giữ fan). Mô hình liên bang vô tình sẽ hình thành trong ít năm, theo cùng với năng lực phát triển của mỗi địa phương. Địa phương đòi, trung ương không thể không cho vì không cho là chống lại phát triển, chống lại thực tế (thực tế vốn dĩ là như vậy nhưng ở mức độ ít thu hút, gây chú ý).
    Tự lực tự cường, chủ nghĩa dân tộc mới chính là chìa khóa cho một Việt Nam mất hết biển đảo, bị giặc chỉa súng vào lưng ngay biển nhà và cuối cùng là tài nguyên môi trường đã bết bát đáng báo động.
    Trong hoàn cảnh mưa 20 phút đã ngập 0.5 mét hay đường ống nước mới tại thủ đô vỡ lần thứ 15 và giá nước nơi đó sắp tăng thì chẳng có cái đảng nào đủ liêm sỉ tự ca ngợi mình.

    Trả lờiXóa
  22. Người cộng sản ( cộng sản ngu ) thì không có tổ quốc,chẳng thế mà bồi nô Tố Hữu đã nói " Bên nây biên giới là nhà / bên kia biên giới cũng là quê hương !" chứ cộng sản khôn thì cũng có tổ quốc !

    Trả lờiXóa
  23. đã đến lúc học tiếng tàu kẻo muộn đấy các BÁC

    Trả lờiXóa
  24. Người VN chân chínhlúc 20:34 30 tháng 9, 2015

    Lâu lắm rồi, hôm nay Chủ tịch Trương Tấn Sang phát biểu được một điều đúng đắn:
    KHÔNG MỞ CỬA CẢNG CAM RANH CHO NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG.
    Điều làm cho nước Nga nhẩy dựng đứng lên phản đối.

    Thật lạ. Cam Ranh là một cảng quân sự vô cùng quan trọng mà nước Nga tự cho mình cái quyền được sử dụng nó như Liên Xô thời xưa, trong khi đó thì Nga không ngừng ủng hộ TQ lấn chiếm Biển Đông và dồn áp lực quân sự lên Việt Nam.

    Hoan hô anh Tư.
    Lần đàu tiên anh nói được một điều đúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời


    1. Biển Đông thành Bạch Đằng lại thẫm máu Đại Hán hôi tanh !
      **************************************


      https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs



      Ba đảo Xu Bi - Chữ Thập - Vành Khăn
      Ba phi đạo đang trên đà hoàn thành !
      Hải tặc Tàu sắp thành Không tặc Khựa
      Chiến lược Cờ Vây xây trùng khơi xanh
      Biển Đônglập vùng phòng không nhận dạng
      Căn cứ Chữ Thập lớn nhất gây chiến tranh
      Đường bay cho phi cơ sẵn sàng không chiến
      Sân bay hai đầu phi đạo đáp trực thăng
      Quạ đen Tàu sắp tuần tra phi vụ
      Vùng Trường Sa chắc sóng dữ hoành hành
      Tận vùng Hoàng Sa Ó đen cất cánh
      Từ phi đạo đảo Phú Lâm tạo chiến tranh
      Đảo Chữ Thập giữ vị trí then chốt


      https://www.youtube.com/watch?v=6tGzvNWxm0U


      Trung tâm chiến dịch phát xuất quân hành
      Tàu đang hình thành Chiến lược khống chế
      Trên Biển Đông vào phút đầu giao tranh
      Đâu rồi Cháu Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo ? ? ?
      Phi công cảm tử dày dạn chiến tranh
      Đồng minh với Mỹ là Quân trang Thời đại
      Bạch Đằng lại thẫm máu Đại Hán hôi tanh !




      TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Paris 30/09/2015

      Khi nghe hung tin Phi đạo dài hơn 3000 mét mà Trung Quốc cho xây trên
      Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) ở vùng quần đảo Trường Sa đã hoàn tất cùng hai phi
      đạo khác cũng đang trên đà hoàn tất ở Bãi Xu Bi (Subi Reef) và Đá Vành Khăn
      (Mischief Reef)
      Tại Biển Đông, Tàu cộng cũng đã có một phi đạo trên đảo Phú Lâm, nhưng ở tận
      vùng Hoàng Sa


      Xóa