Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

TRÊN GHẾ CAO

* Bùi Văn Bồng
Khi người ta ngồi trên ghế cao
Nhìn dân chúng giống như bầy kiến
Khoa môi, múa mép và quyền biến
Đạo đức ư?
-         Đâu sánh được tiền-vàng
Có ghế rồi vơ vét thật giàu sang
Lũ trí thức đừng xếp hàng ‘kiến nghị’
Trí thức ư?
Ta không cần tri thức
Tiền!
Tri thức không phải…tiền
Ta ít học nhưng nắm quyền vương đế
Lũ dân kia dẫu khổ đau rơi lệ
Chẳng hề gì
Ta,
         ghế tót vời cao
Đừng nỉ non châu chấu, cào cào
Đừng dắt dây leo rào như kiến cỏ
Có ai thấy kiến khóc đâu
Kệ lũ kiến rủ nhau đi kiện cáo
Vua quan xưa thùng thình mũ áo
Ta nay lãnh đạo, chỉ đạo,
             quyền ta được ăn nói tào lao
Đừng phản biện góp ý ồn ào…

Khi người ta ở trên ghế cao
Chính quyền, công an, quan tòa nhốn nháo
Răm rắp nghe theo lãnh đạo
Một chữ ký làm thế gian điên đảo
Cú điện thoại chỉ bảo
Cũng về tay nghìn tỉ chẳng khó gì
Chứng cứ đâu? Ai chép, ai ghi?...
Đừng có nói ‘truy tìm dấu vết”
Đừng tố cáo thêm mệt
Khi cần cho bay chết
Cái ghế cao ai dám đụng được nào!

Khi cường quyền chót vót ghế cao
Văn bản pháp quy chỉ là giấy lộn
Báo chí các ngươi đừng cà chớn
Mạng mủng lung tung chẳng thể làm gì
Theo sổ đen truy nơi trú ngụ
Kêu là ngu
Kiện là hỗn
Cái lũ dân đen đần độn chẳng là gì
Làm sao sánh được với quyền uy
Biết thân phận ngậm miệng đi cho sớm
Phê bình ư? Nghe mà tởm lợm
Nghe các ngươi chỉ ăn cám thôi à?

Ta chỉ biết tiền - vàng - đôla
Mớ đạo lý đừng đem ra mồi mớm
Mặc ai nợ nần như Chúa Chổm
Mặc kệ tiếng oan khiên
Ta lắm tiền
          trắng - đen lẫn lộn
Trên ghế cao ta thả sức độc tài
Đừng bày đặt “Dân chủ”, “Minh bạch”, “Công khai”
Ta nhắm mắt và bịt tai tất cả
Kêu đi, liệu mà ra bã
Trên cao vững ghế ta ngồi.
 BVB
--------------

56 nhận xét:

  1. Hay,hay quá - hết sức đúng với hiện tình của đất nước ta ngày hôm nay ! cám ơn nhà văn nhà báo Đại Tá Bùi văn Bồng nhiều lần !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bản lĩnh, chí khí, vì dân, căm bọn tham nhũng mới viết được bài thơ khí phách như thế này. Hay quá!

      Xóa
    2. Dân đọc thấy đã, quá đã. Bọn lợi dụng chức trách, quyền lực tham nhũng làm tàn mạt xã hội, rỗng quốc khố chắc là tức anh ách, khó chịu lăm, lại muốn chửi bác Bồng. Chúng nó đâu muốn ai lột mặt chúng ra. Lại muốn khen là "đạo dức cách mạng trong sáng"...!

      Xóa
  2. "Ta chỉ biết tiền - vàng - đôla
    Mớ đạo lý đừng đem ra mồi mớm
    Mặc ai nợ nần như Chúa Chổm
    Mặc kệ tiếng oan khiên
    Ta lắm tiền"
    > Đúng thế, nói đạo lý với lũ tham ác như 'nước đổ dầu vịt', chúng nó chỉ biết Tiền. "Bộ phận không nhỏ" (tức lớn-trên 90%) đang cầm quyền hiện nay.
    Bài thơ rất hiện thực, tả chân. Tính phê phán hiện thực cao. Đọc thấy cảm động, xen căm tức!

    Trả lờiXóa
  3. Gieo gió gặt bão! Đừng mong thoát khỏi luật đời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nhiệm kỳ 5 năm, không biết sống, làm việc đúng đạo nghĩa, gặt bão là phải rồi!

      Xóa
  4. "Khi người ta ở trên ghế cao
    Chính quyền, công an, quan tòa nhốn nháo
    Răm rắp nghe theo lãnh đạo
    Một chữ ký làm thế gian điên đảo
    Cú điện thoại chỉ bảo
    Cũng về tay nghìn tỉ chẳng khó gì"...
    - Quá đúng, quá hay! Cảm ơn bác Bồng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi người ta ngồi trên ghế cao
      Nhìn dân chúng giống như bầy kiến
      > Còn tệ hơn "Trại súc vật"!

      Xóa
  5. Bây giờ trên báo Văn nghệ nói chung và nhất là Văn nghệ Hội nhà văn chẳng thấy đăng những bài thơ như thế này, nói hộ lòng dân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dương Hùng Tháilúc 14:20 5 tháng 11, 2014

      Năm xưa, cái gì hay, thích, tuyệt vời, lính Trường Sơn thường nói: Tuyệt cú mèo! Xin phép bác BVB cho em chép bài thơ này. Cảm ơn bác nhiều!

      Xóa
  6. Ghế cao rất đông. Còn kẻ lắm tiền, mua chức, còn đông nữa, đã ăn hết của dân, dân lại phải è cổ làm cật lực nuôi tiếp. Ôi, đau thương đất nước! "Quá độ lên CNXH", tham nhũng cũng vô độ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tao phải có tiền, đừng kiện cáo, mất công!

      Xóa
  7. Thơ đại tá, đọc thấy xé ruột gan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá, rất đúng, đau, và thấy đời rõ hơn. Cảm ơn bác Bồng!

      Xóa
  8. ôi thế gian nhân tình thế thái!
    cứ trắng ,đen phải trái tùng phèo
    bầy kiến kia chớ có eo xèo
    rằng nào sâu,nào chuột,nào mèo
    rằng là chi ta đây là nhất!
    là tiền là quyền là danh vọng
    Tổ quốc ư?Dân tộc ư?hão!
    chỉ có ta,mãi mãi là ta.

    Trả lờiXóa
  9. Khi đã có ghế do đảng cử, có quyền trong tay, chất cộng sản chân chính mất dần, chỉ 'đội lốt' thôi, dân hất nhờ. Ông nào cũng dzậy! ... Ăn quyết liệt!

    Trả lờiXóa
  10. ...
    Giữ ý kiến một người,gây tai vạ cho bao nhiêu kẻ khác
    Tham công danh một lúc,để cười cho tất cả thế gian...
    (Bình Ngô đại cáo-Nguyễn Trãi)
    Có lẽ,năm xưa,cụ Nguyễn tiên đoán về tổng lú ngày nay

    Trả lờiXóa
  11. Thơ bác Bồng hay quá là hay
    Vạch mặt quan tham thế này hơi bị đã
    Chức-Quyền-Tiền Nhân dân thấy cả
    Nhưng đành ngậm ngùi uống nước lã cầm hơi
    Đấu sao lại cả triệu kẻ thịt xôi
    Chúng hợm hĩnh ghế cao ngồi chễm chệ
    Đớp hết của dân, chúng vẫn ngoác mồm ra kể
    Nào "công ơn' nào "trí tuệ" 'văn minh"
    Đầu to đùng mà toàn phát biểu linh tinh
    Ngụy biện quanh co nào bình nào lọ
    Chuột lớn chuột to sờ đâu cũng có
    Xin hỏi rằng ông bắt được mấy con?
    Lũ kiến dân đen héo hắt mỏi mòn
    Chẳng biết cậy ai ngoài vào chùa cầu Phật
    Thôi thì đời là hư không đâu có gì được mất
    Phận mình hèn đâu có "phước" như quan tham
    Đã qua rồi thời oanh liệt Việt Nam!
    Cả bộ máy bị tiền làm hư hỏng
    Hãy thay đổi cơ chế này nhanh chóng
    Không lẽ cứ chuột chuột sâu sâu mãi sao?

    Trả lờiXóa
  12. Đọc bài thơ của anh Bồng thấy thật chua xót và căm hận.
    Kính nể anh Bồng nhưng cũng hoài nghi anh một chút(xin lỗi anh) vì "họ" để anh cho chúng tôi- những người đã thất vọng đến cùng cực, cái chế độ đầy xảo trá này. Có "cái bẫy" nào không đây?.
    Hôm nay đọc "SỰ THẬT VỀ LÒNG "TRUNG THÀNH" CỦA NHÓM THƯ NGỎ 61" trên Quê Choa, thề không bao giờ vào đó nữa. Để nói lên rằng quý anh Bồng đến độ nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác trách lầm bọ Lập rồi,đăng bài đó một là để rộng đường dư luận,hai là để phơi bày bộ mặt trơ trẽn của mấy tay bồi bút.Mong bác xét kĩ lại

      Xóa
    2. Tôi cũng đồng ý với bạn Lệ Thủy . Bọ Lập kiên cường lắm đó , không phải dạng xôi thịt vớ vẩn đâu . Nếu Bác Bồng đưa bài ấy về đây cho anh em bình thì hay .

      Xóa
    3. Chỉ có vào xem thôi mà làm sao phải run thế Dânden . Nên đọc để biết và mở mang kiến thức , đỡ bị bọn chúng lừa

      Xóa
    4. Can đảm lên Danden ,có hôm vào còm ,qua cái đoạn bậc cửa " Chứng minh bạn không phải là roboot " , nó phát cho tôi số 258 mà phì cười .

      Hình như dạo này cái bọn Blospot cũng bắt đầu giở chứng thích CS hay sao mà nó hành mình ghê , nhiều hôm luận chữ đau cả đầu , toét cả mắt , mà ở đâu cũng thế cả . .

      Xóa
    5. Nhập mã là để chống hackers đó ND 15:58 ạ. Huynhngocchenh năm ngoái đã từng bị hackers phá (khi chưa có chế độ nhập mã) gửi tự động hàng chục nghìn ý kiến. Hãy chấp nhận cuộc chơi.
      Mà bây giờ còn sợ cái gì nữa? Ta nên chỉ sợ Trời Đất mà thôi.

      Xóa
    6. @LỆ THỦY.
      Nếu BOLAP đăng bài "để phơi bày bộ mặt trơ trẽn của mấy tay bồi bút", thì tôi sẽ xin lỗi BỌ. Vì đọc bài đó tôi thấy nó trơ trẽn thô thiển với một giọng đầy hằn học chỉ có ở những kẻ phi nghĩa vô nhân tâm.
      Tôi hay đọc BVB và BOLAP vì ở đây được đọc và nghe những con người giàu nghĩa khí, trước bạo lực cường quyền.

      Xóa
  13. Bài thơ rất mạnh mẽ khí thế cách mạng chân chính, hợp lòng dân, CCB, hưu trí và đảng viên thường.

    Trả lờiXóa
  14. Cám ơn anh về bài thơ đã lột tả bản chất của giai cấp lãnh đạo độc quyền, độc đảng.

    Trả lờiXóa
  15. Khi Đất Nước vào tay lủ quan tham
    Chúng vơ vét không e dè mọi thứ
    Quyền tiền chúng ôm lên măt dạy đời
    Coi Dân đen loài kiến cỏ u đần

    Chúng có tiền có quyền có tất cả
    Bằng cấp học vị tất cả đây rồi
    Chúng quát tháo đúng sai rồi lại đúng
    Bọn cung phụng tiền hô rồi hậu ủng

    Kẻ sỉ thời nay bó tay nghe lệnh
    Đi theo đường theo hướng để tiến thân
    Theo chủ nghĩa vật chất là tất cả
    Đạo lý là : tiền soi sáng nềm tin

    Chúng lập bè kết phái cùng kiên định
    Chủ nghĩa viễn vông chủ nghĩa anh hùng
    Xem Dân đen như bầy lừa nhốt thả
    Chúng mặt sức cầm cờ chăn đuổi ví

    Ôi Dân đen sống trong thời hoang phí
    Ngót trăm năm nằm im thoi thóp thở
    Kẻ sỉ đâu ? như rắn đã bịt đầu
    Có ngu nguây cũng để cho ngu ngây

    Thôi đành phận á quân từ độn sổ
    Thôi cam mình thủ phận kiếp dân đen

    Trả lờiXóa
  16. Người Nhật, Hàn ít khi ngồi ghế khi ăn, họ ngồi bệt - "Nó lật một cái là toi mạng, hết ăn! Ghế rất nguy hiểm, chết người có ngày!"

    Trả lờiXóa
  17. Bài thơ hay và sắc , Nhịp thơ đi nhanh , ào ạt như những đợt sóng xung kích tiếp nối nhau , mạnh mẽ như muốn dồn đuổi , muốn quyét đi cho nhanh lũ tham nhũng hại dân .

    Thơ quả là có lối đi tắt , và rất riêng của nó , mà nhiều khi lời văn không thể đến được , không thể lột tả hết được .Tất nhiên nó phải được đặt dưới ngòi bút tài hoa và cái đầu sáng tạo . Tôi đã cảm nhận được điều đó qua bài thơ này .

    Cảm ơn nhà báo , nhà thơ Bùi Văn Bồng . Chúc Bác mạnh khỏe bình an .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ tự do nhưng kết vần nhuyễn, chặt chẽ. Câu thơ ngắn dài diễn ý sâu sắc và nhiều điểm nhấn, nhịp thơ khoan nhặt lẫn với trào sôi mạnh mẽ, như sóng căm hơn ào ạt trào dâng. Thật là tài hoa. Cảm ơn tác giả!

      Xóa
  18. Người ta thường nói : một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Vậy biết bao cảnh đau lòng trên đất nước này mà chúng vẫn ăn, mà lại ăn không từ thứ gì. Ôi VN, VN hu hu !!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lũ tham nhũng đâu phải 'ngựa', lũ chuột cống chui vào, hoặc chay quanh những cái bình mạ vàng nạm ngọc lấp lánh một thứ ảo ảnh, ánh sáng hão huyền đánh lừa cảm giác: CNXH

      Xóa
  19. "Ta chỉ biết tiền - vàng - đôla". Đại tá còn thiếu một thứ nữa đó là:... và gái gú

    Trả lờiXóa
  20. Quan tham giống quân thù - nhưng tồi tệ hơn nhiều lần - và rất khó tiêu diệt . Bởi lẽ,quân thù thì có mặt trận rõ ràng,có chiến tuyến phân minh,có luật quốc tế chi phối, dùng sức mạnh của vũ khí và trí tuệ của tướng lãnh chỉ huy => thì có khả năng triệt tiêu quân thù dễ dàng , còn lũ tham nhũng,thì,khó vô cùng,thậm chí là cực khó,vì chúng là những viên chức nhà nước vừa,trung và cao,cao chót vót,chứ tép riêu thì không ăn uống gì được (mà nếu có thì cũng tý ty,chưa làm hại gì nhiều), bọn tham quan độc ác này,TAY NÓ móc tiền bạc của cải nhân dân,lấy đi hàng khối khổng lồ tài sản của tổ quốc,làm cho tổ quốc lụn bại dần,tụt hậu dần,và sau cùng tổ quốc sẽ đi vào con đường diệt vong,và thậm chí có thể mất nước,trong khi đó MỒM NÓ luôn luôn hô hào đồng bào hãy yêu nước,vì tương lai dân tộc,vì tiền đồ tổ quốc,vì thế hệ tương lai,vì hồn thiêng sông núi v v và v v , nghĩa là,vô cùng đẹp ! ai dám nghi ngờ chúng , và,thỉnh thoảng có người dám tố cáo chúng trước dư luận,thì,trước tiên là chúng phủ nhận lời tố cáo,tiếp theo chúng dùng lực lượng vũ trang có trong tay để tiêu diệt "kẻ thù",chúng thuê côn đồ du đảng đánh đâp và có thể giết chết "kẻ thù" như chơi VẬY,LÀM SAO MÀ THẮNG ĐƯỢC QUAN THAM ?- thua,chịu chết thôi ( trừ phi có phép mầu của Thượng đế như ở Liên Sô,Ba lan,Rumania ...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khuất Hồng Thanhlúc 15:47 5 tháng 11, 2014

      Đánh giặc nội xâm khó và phức tạp gấp nhiều lần giặc ngoại xâm. Đánh giặc ngoại xâm cũng không dễ, khi giặc nội xâm gọi giặc ngoại xâm là bạn, ôm chặt sự lệ thuộc 16+4 !?

      Xóa
  21. Như vậy,trong trường này GIĂC NỘI XÂM là quân phản quốc rồi,quân bán nước rồi,phải không bạn Khuất Hồng Thanh 15:47 ?

    Trả lờiXóa
  22. Triệu Minh Đănglúc 18:33 5 tháng 11, 2014

    Ta vốn nông dân nghèo thất học
    Theo trào lưu biết mánh lới trên đời
    Từ người lính, từ anh dân quan xã
    Ta biết luồn, biết lách, biết vươn lê

    Ta vào đảng và mạnh hô khẩu hiệu
    Ai bảo ta là kẻ bất tài?
    Tài lắm chứ biết lo tiền chạy chức
    Để bây giờ quyền lực nắm trong tay

    Phải tham nhũng lấy lại tiền đã mất
    Đủ vốn rồi, tham nhũng để giàu sang
    Đời là thế, đừng chê ta học ít
    Học ít thôi, nhưng...theo đít rất tài!

    Ta theo đảng cũng chỉ vì như thế
    Kiểm điểm ghi: Rất kiên định, vững vàng
    Bí thư khoái đưa vào 'nguồn', lên chức
    Ta lắm tiền, đảng ta thật Vinh quang!

    Trả lờiXóa
  23. Chính quyền độc tài sau này cứ nhằm vào con cháu quan chức hiện nay cướp tài sản là đủ giàu có, lúc đó mấy tay này chết hết rồi làm sao cứu con cháu họ đây?

    Trả lờiXóa
  24. Đừng nói nhiều về Thương Dân, yêu nước nữa. Hãy thương lấy chính bản thân mình đã sống, lam việc trong xã hội này. Tôi không cần bạn thương hộ đâu? Tôi cần bạn cùng hành động để cải thiện cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng nên xởi lởi cho đời đỡ nhọc nhằn , khô lạnh , khép mình quá cũng thế thôi . Tôi thấy mạng xã hội rất có ích cho bản thân khi được nhiều người chia sẻ cảm xúc , ta tìm được sự đồng cảm từ cộng đồng vẫn hơn là ngồi bó gối chết già trong suy tư . Từ sự san xẻ qua lại ấy , tự nó đã là hành động rồi , cần tìm đâu xa. Không nên nghĩ rằng những lời còm là vu vơ , nó ẩn chứa những điều tiềm ẩn mà đôi khi ta chưa ngộ ra hết .

      Chúc bạn vui khỏe

      Xóa
  25. Đến phật tố cũng hối lộ huống hồ là tôi nhưng tôi quên nói con trâu tôi cưỡi con chó giữ nhà nếu tôn ngộ không có bắt giữ tôi sẽ có mặt đúng luc và chẳng có gì sấy ra đó là đạo làm quan

    Trả lờiXóa
  26. Dương Đình Thanhlúc 20:34 5 tháng 11, 2014

    Tôi đã đọc thơ bác Bồng nhiều rồi, có hơn chục bài đã phố nhạc, như bài "Cánh ô đợi chờ" nhạc sĩ Dương Toàn Thiên phổ nhạc, vào google gõ "Cánh ô đợi chờ" ra ngay, nghe sướng, tình cảm. Các dịp Lễ hội lớn ở Đà Lạt thường hát bài này.
    Thơ bác Bồng về trữ tình rất hay, sâu lắng, cảm động; về phê phán rất trung thực, mạnh mẽ, thẳng thắn. Tôi học cách sống của bác Bồng, thấy đời có ý nghĩa! Cảm ơn bác Bồng.

    Trả lờiXóa
  27. Xin mượn câu thơ cụ đồ chiểu tặng bác bồng
    Chở bao nhiêu đạo thuyền khong đắm
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

    Trả lờiXóa
  28. Dương Ngọc Lan - Parislúc 21:15 5 tháng 11, 2014

    Em mà được gặp anh Bồng, em sẽ ...cắn! Vì mỗi ngày em mất cả hơn tiếng đồng hồ đọc trang của anh. Nhất là khoái đọc thơ anh. Những bài chính luận, bình nghị cũng rất sắc sảo. Em cắn, cắn thật đau!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắc là quý bà cắn yêu Đại tá, phải không? Tiện thể, cắn chết giùm chúng tôi 1 thằng khùng tên Ph. ở trong QHCSVN. Merci beaucoup!

      Xóa
    2. Dương Ngọc Lan - Parislúc 10:28 6 tháng 11, 2014

      Gửi đến ND 07:20
      Bạn cộng đồng Inter ơi, đừng xúi dại tôi. Tay Phước có nhiều siêu vi nguy hiểm, gặp hắn chạy xa chống lây nhiễm, không dám gần đâu, càng không dám cắni. Hắn coi như là ' sống như chết', đọc trên mạng tôi thấy thiên hạ chửi như tát...dơ vào mặt, sống cũng như chết thôi, cần gì cắn, cần gì bắn!

      Xóa
    3. Tôi đùa thôi. Quý cô không hưởng ứng cũng hơi buồn. Nhưng nếu gặp thằng khùng đó, thế nào tôi cũng chửi thẳng vào mặt:
      - Ông bị điên à?! (Văng tục thêm mấy phát!)

      Xóa
    4. Dương Ngọc Lan - Parislúc 14:00 6 tháng 11, 2014

      ND 1:2 ạ!
      Dù ở quê hương ta. Chữ Ta đầy tình luyến nhớ quê nhà. Chứ quê nhà gợi cảm yêu thương. Cha mẹ tôi sang Pháp từ năm 1955. Tôi sinh 1963, chưa biết đến VN. Nhưng tôi cảm nhớ và đau đáu về quê hương gốc cội.
      Tôi chưa gặp anh Bồng. Chỉ qua Inter, nhưng nếu gặp, tôi vẫn muốn được ...cắn! Đơn giản thế thôi, hiểu thế nào cũng tùy! Không sao cả!.
      Nhưng mà, thực trạng vô văn hóa , trớ trêu như những câu thơ sau đây thì ở Paris không hề có:
      - Khi cường quyền chót vót ghế cao
      Văn bản pháp quy chỉ là giấy lộn
      Báo chí các ngươi đừng cà chớn
      Mạng mủng lung tung chẳng thể làm gì
      Theo sổ đen truy nơi trú ngụ
      Kêu là ngu"...Chào ngài!
      Kiện là hỗn..
      Thế mới biết, quê hương ta còn gian khó lắm! Người dân muốn ' cất đầu lên' không dễ! Dạ, cảm thông!

      Xóa
  29. Anh Bui-Van-Bong rat xung-dang voi nhung loi khen-ngoi tam-huyet cua cac Bandoc. Thoi-gian dai di qua da chung-to dieu do!
    Van Ha.

    Trả lờiXóa
  30. GỬi NGƯỜI LÍNH CỰU

    Câu thơ anh gơi nhớ tiếng thét gào
    Tiếng của đồng bào đồng chí năm xưa
    Hô xung phong, quên mình trong đạn lửa
    Lửa chiến trường luyện sắt thép yêu thương

    Câu thơ anh không để cấy hận thù
    Mà vạch măt bọn bụng tham miệng đĩ
    Thơ anh như chánh án của lương tri
    Đối mặt với quan toà vô nhân cách

    Câu thơ anh không là gió là trăng
    Nó tố cáo bọn công bằng đầu lưỡi
    Hối lộ tình, tiền chức trọng quyền cao
    Dáng đạo mạo mà lòng thâm óc thối

    Câu thơ anh tựa như hồi trống trận
    Diệt ác trừ tà đánh giặc nội xâm




    Trả lờiXóa
  31. Hiện tượng " lại ren" nào có lạ gì đâu
    Sinh vật chết yểu khi phả hệ cùng nhau
    Xã hội lụi tàn khi cha truyền con nối
    Cảnh báo hồi chuông văng vẳng nguyện cầu.

    Trả lờiXóa
  32. CHA TRUYỀN CON NỐI

    Tuấn con tổng Mạnh họ Nông
    Cắn răng nhắm mắt mất không con bồ
    Thôi thì chịu lỗ keo này
    Nhưng cha đã cố xếp bày chức cho

    Xuân Anh con của Văn Chi
    Ta về hạ cánh có mi nối nghề
    Miền trung dù khổ chớ chê
    Chiếc ghế ngất ngưởng đang chờ đó con

    Thanh Nghị tuổi vẫn còn non
    Anh Ba chọn chỗ cho tròn mệnh cha
    Miền Tây là chốn quê nhà
    Sẽ là bệ phóng bay ra kinh kỳ

    Bá Cảnh con Nguyễn Bá Thanh
    Đà Nẵng đất lành con cố tu thân
    Ba đang ở Mé Ri Cần
    Qua cơn bạo bệnh sẽ phân bạn thù

    Hải Hiếu là kẻ lù khù
    Được cha bù đắp "nhảy dù" lên cao
    Trước sau thành uỷ sẽ vào
    Chẳng lo trượt ghế mâm cao cỗ đầy

    Còn nhiều cây cả cây con
    Lấp cho đủ chỗ vua con tỉnh thành
    Quận huyện cũng chốn an lành
    Vua cháu vua chắt rạng danh giống nòi

    Dân đen chong mắt mà coi
    Con vua sẽ chẳng ở chùa đâu nhe.
    TM




    Trả lờiXóa
  33. Đọc thơ anh Bồng, xem các cảm nhận, không còn gì để nói nữa, bỗng nhớ một đầu đề câu chuyện hay bộ phim nào đó, đất nước mình và vài nơi trên thế giới này vẫn như "Chuyện cổ tích giữa thế kỷ 21" trong đó, khi mà internet đã xóa đi mọi khoảng cách, một nhóm người vẫn đè đầu cưỡi cổ muôn người, vài kiếp được sống và muôn vạn kiếp chỉ là nô lệ...! Lạ thật...! Sao không thấy một HCM của thế kỷ 21 cầm ngọn cờ lên để "Nô lệ" noi theo...!!!!

    Trả lờiXóa