Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "Hoàn thanh nhiệm vụ"

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói tại phiên họp Chính phủ rằng dù được chi bộ cho là xuất sắc, ông cũng chỉ "tự nhận ở mức hoàn thành nhiệm vụ".
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Dũng nói tại phiên họp thường kỳ tháng Ba của Chính phủ ngày 1/4 rằng để đánh giá cán bộ "Tóm lại có bốn mức là xuất sắc, tốt, hoàn thành, không hoàn thành".
“Tôi thì nhận ở mức hoàn thành, chi bộ thì cho là xuất sắc, tôi cũng kiên định tự nhận ở mức hoàn thành," người đứng đầu Chính phủ khẳng định.
Theo bậc thang mà ông thủ tướng đưa ra, 'hoàn thành nhiệm vụ' là mức trung bình.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói như vậy khi nhận xét về các cán bộ công chức, mà theo báo cáo của các địa phương đa phần thuộc diện hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
Ông nói "vừa qua các tỉnh, các bộ báo cáo lên tỷ lệ cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ vào khoảng 0,5-0,6%".
"Nhìn chung dư luận không đồng tình với kết quả đó, một số ý kiến nói là tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ phải lên đến 20-30%. Bộ Nội vụ cần thanh tra, kiểm tra và khảo sát để đưa ra đánh giá."
Cũng trong cuộc họp Chính phủ, T̀hủ tướng Dũng phát biểu về đề xuất rút đăng cai Asiad năm 2019 tại Hà Nội.
Ông nói chưa được nghe Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo về phương án đăng cai Asiad 18 nên yêu cầu bộ này giải trình cụ thể vào tuần tới. Theo ông Dũng, việc này cần làm chặt chẽ và thông tin rộng rãi.
"Mình đồng ý về chủ trương song phải có kế hoạch khả thi thì mới làm, còn không thì không làm."
Thành lập đoàn kiểm tra
Liên quan tới vấn đề cán bộ, nhưng trong lĩnh vực Đảng, ông Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - vừa ký quyết định thành lập chín đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
"Một số ý kiến nói là tỷ lệ [cán bộ công chức] không hoàn thành nhiệm vụ phải lên đến 20-30%."
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Theo quyết định trên, 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ do các ông Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, các bà Tòng Thị Phóng và Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn.
Trọng tâm làm việc của 5 đoàn này là công tác tổ chức cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ tại các cơ quan sẽ đến kiểm tra.
Các đoàn này chịu trách nhiệm kiểm tra Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin-Truyền thông, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục-Đào tạo; Ban thường vụ các tỉnh ủy Nam Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, Đồng Tháp, Đắk Lắk và Thái Nguyên.
Bốn đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, do các ông Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Trần Quốc Vượng và bà Hà Thị Khiết làm trưởng đoàn, sẽ làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Ban cán sự Đảng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy Cần Thơ, Ninh Bình, Nghệ An, Lào Cai và Lâm Đồng.
Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào năm 2016, thế nhưng giới quan sát cho rằng cuộc chạy đua vào các chức vụ chủ chốt đã bắt đầu ngay từ bây giờ.
( Theo BBC)

------------------

67 nhận xét:

  1. Toi cung chang muon noi toi 3X nua, nhung co cau hoi, cac ban biet vi dau thi co the tra-loi cho moi nguoi duoc ro: Thoi truoc, trong che-do VNCH, tat ca deu duoc goi chung la CONG-CHUC lam viec trong chinh-quyen. The nhung sau 1975, do dau ma phat-sinh hai chu QUAN-CHUC duoc goi tren ca bao-chi, truyen-thong trong nuoc, ma phan dong tu nhan minh la vo-san di len, phuc-vu cho Dan cho Nuoc ? Tung len an che-do Vua, quan phong-kien...
    Cam on cac ban. (xin loi vi khong bo dau duoc)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ...hoàn thành việc phá nát nền kinh tế Việt Nam. Bực.

      Xóa
    2. ...hoàn thành việc phá nát nền kinh tế Việt Nam !
      Điếu mịa, câu quá chuẩn !

      Xóa
  2. ĐANG hỏi .Đ.Ả.N.G.
    *****$$$$$********

    HỎI ÔNG.
    hỏi ông Thủ Tướng Nước Ta
    Nhiệm kỳ 2 khoá ông Ba làm gì?
    Để cho kinh tế chây ì
    Tham nhũng "nảy nở" chít chi Bộ Nghành !

    Hỏi ông Thủ Tướng điều hành
    Tốt nghiệp Lớp 6, ông rành thế sao?
    Kinh tế Đất Nước lao đao
    Tập Đoàn Nhà Nước, đảo chao ... đắm chìm !

    Nhân sự, ông bổ, ông tìm
    Tha về một lũ toàn "Chim rỉa mồi"
    Đóng Tầu phá sản chao ôi
    Trách nhiệm Thủ Tướng : ... "Tôi không sai gì" !?

    Hỏi ông Thủ Tướng 2 Kỳ
    Bao giờ ông sống Thật, vì Nhân Dân
    Lãnh Đạo bè phái, tay chân
    Ngấm ngầm "đấu - đá", rút gân, tranh dành

    Hỏi ông Thủ Tướng ngọn nghành
    NHIỆM VỤ ĐẤT NƯỚC ! ... hoàn thành hay chưa???
    Học hết Lớp mấy, ngày xưa ?
    Trường nào? Cấp mấy? ... Dân chưa thấy Bằng !!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Mười Hailúc 06:48 3 tháng 4, 2014

      Đang Hỏi ơi, trong lý lịch là hết cấp 3, hình như bổ túc, không như ông tưởng dâu!?

      Xóa
    2. Hồi nước Ngụy, nếu không có tên trong "Tờ khai gia đình" là không được đi học đâu.

      Xóa
  3. Thủ tướng mình "khiêm tốn" quá, thế là tốt. Bây giờ nếu ai hỏi tài sản của thủ tướng có tất cả bao nhiêu, ông cũng "khiêm tốn" trả lời chỉ có vài chục triệu đồng (tiền Việt Nam) gửi tiết kiệm mai ngày dưỡng già, thế thôi. Thủ tướng đúng là một người cộng sản tuyệt vời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Bin La Đen ơi, em thương thủ tướng mình lắm. Ông trọn đời vì nhân dân, mỗi tháng đi công tác nước ngoài mấy lần, chắc là mệt vô cùng. Vậy mà tài sản của ông chỉ có mấy chục triệu đồng Việt Nam. Hồi nọ cái bác gì nhà sử học í, lại còn bảo thủ tướng nên từ chức, thế có tội cho thủ tướng mình không... hu... hu.... Thủ tướng ơi là thủ tướng ơi...

      Xóa
  4. Thủ Tướng làm tốt lắm!,khiêm tốn,can đảm,không thoái thác.....vv....nên đất nuớc mới đi xuống ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan-thanh tot ca viec nuoc lan "viec nha" -Nhiem-vu lam cha voi cac con cu truoc mat mot duong ma di len nhe...Cung hoan-thanh xong cai "to" ken, cu the ma mot dong sau, dong gioi no ra khong sot con nao!

      Xóa
  5. Ối giời ơi,tớ xỉu rồi đại tá Bồng ơi,bà con ơi ! ông bà mình có câu"còn miệng ăn,hết miệng nói" là thế !!!

    Trả lờiXóa
  6. "Hoàn thành nhiệm vụ"?
    Vẫn kiểu đưa ra những câu ú ớ!
    Tham nhũng cũng coi là "nhiệm vụ" đối với "bộ phận không nhỏ"!

    Trả lờiXóa
  7. Nói thật vì mến bác Bồng và chiếu của bác, chứ không cũng phải văng tục vài câu ở đây !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoi Thu-tuong 3X, nhiem-vu hoan-thanh the nao ma bay gio (cu goi la) lao-dong nguoi Tau da tran-ngap tu Bac vo Nam ? Tinh-trang that-nghiep cua nguoi Viet dang bi loi khong co duong ra, gay nen mot xa-hoi day trom cuop vi doi kho? Day la noi nhuc-nhoi ma nguyen-tan-dung phai la nguoi truc-tiep tra-loi som khi con biet xau-ho, chu khong phai la su venh-vang...

      Xóa
    2. Mình nói dùm cho
      D.M gái đĩ già mồm.
      Ăn - phá - hại dân gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Ai giao cho nhiệm vụ này???
      Nhìn cái bản mặt trơ trẽn muốn ói!!!

      Xóa
    3. Đúng quá, chứ còn gì nữa!

      Xóa
  8. Loại quan chức sáng cắp ô đi, tối cắp về cũng được gọi là hoàn thành nhiệm vụ.
    Làm thủ tướng mà chỉ hoàn thành nhiệm vụ nghĩa là đất nước sẽ không đi lên, mà hình như đang đi xuống. Đang thời kì mà mọi việc đòi hỏi phải kiên quyết, quyết liệt, quyết tâm... mà lãnh đạo cứ bình bình xem ra không ổn.
    Tự đánh giá như vậy, TTg cũng khá trung thực rồi. Nhưng VN có cần một TTg như vậy không ?. Cái ghế TTg có quá khổ với TTg ?.Bộ máy CP còn vị nào dám nhận là xuất sắc không ? Nếu tất cả chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ thì thôi rồi Việt nam ơi !

    Trả lờiXóa
  9. tồng chí mười la mã khiêm tốn ghê?
    chi bộ nịnh xuấc xéc mà vưỡn hổng nhận.....
    đù móa....nịnh bác lú...kiên định tự nhận....
    các nhà ngôn ngữ học lại đau đàu dzới....kiên định tự nhận........

    Trả lờiXóa
  10. Việt Nam rất cần một thủ tướng như Nguyễn tấn Dũng,các nước trên thế giới đều nể trọng,nhất là anh Abe TT Nhật.
    tốt nghiệp cấp 3 bổ túc thi sao ? Trong chống Pháp ,Mỹ và sau hòa bình,các anh có biết họ học như thế nào không ?Về lãnh đạo,anh Dũng được đào tạo từng bước,từ phó khèo đèn lên phó Thủ tướng chuyên kí không cần đọc.Nhưng phải đánh giá đúng là anh trị loạn Ngân hàng tốt chứ,và vừa qua chống đỡ cả trong lẫn ngoài,cũng siêu đấy.
    Đảng lãnh đạo toàn diện và cầm quyền,mà tổng bí đổ bừa cho anh là chả đúng.
    Đã là làm chủ tập thể thì chả đổ vấy.
    trong 4 năm qua kinh tế xuống dốc là do chiếc xe có đến 5 người lái và điều khiển,nay ngóc lên mà khỏi xuống hố là quá may.
    Chuyện này phức tạp,mọi đánh giá đều sai.Giáo sư Võ Tòng Xuân vừa qua nói rất đúng....Đó là vai trò của các chủ doanh nghiệp trong sự nghiệp kinh tế của đất nước này.
    Trong 5 năm qua NHNN đạp thẳng chân bằng lãi suất chợ đen,có trời cũng ngất chứ anh N.T.Dũng làm sao mà chống đỡ nỗi.
    Các bạn cần biết chút xíu...Trên chính phủ dân sự còn có một Chính Phủ thật và đầy uy lực,trước khi hưu tôi ở sau cái " cánh gà " đó,nên rõ hơn các bạn chút xíu.
    Chào nhé,Công Sơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ CS nói đúng?
      trong cái đám í thì mười la mã "ăn ảnh" & sáng nhất.
      Dân gian hay nói: thằng ấy tử tế nhất trong đám du côn.

      Xóa
    2. Công Sơn phải công bố số điện thoại kèm họ tên, chức danh giống như Người Làm Văn Hóa Lại Thành Kiên ở Thái Bình đã làm thì Thủ Tướng mới biết Công Sơn là ai để khen thưởng, ban bổng lộc, chức tước chứ.
      Nhân tiện, tò mò hỏi Công Sơn về việc Công Sơn đã trả lời bạn Thu Hà về cái vụ bà Nguyễn Thị Năm bị giết oan chưa nhỉ?
      Công nhận phải nói rằng nhờ Công Sơn mà lại biết thêm nhiều điều về HCM dưới bút danh CB. Công Sơn đã đọc bài viết của Còm Hồ An chưa? Một bài viết hay khi đưa ra những lập luận, đánh giá sắc sảo rất đúng về bản chất của HCM và của Công Sơn.
      Và hôm nay, qua còm của Công Sơn, bản chất của Công Sơn lại được thể hiện một lần nữa rất rõ ràng.
      Công Sơn chưa trả lời bạn trẻ Hà thì hãy trả lời, thể hiện cho chúng thấy. Chứ để chúng coi khinh, coi thường thì khó ăn, khó nói, khó thể hiện với cộng đồng mạng lắm!

      Xóa
    3. "Công Sơn" cứ như con lươn...

      Xóa
    4. Công Sơn trả lời cho bạn Thu Hà về vụ giết oan cụ bà Nguyễn Thị Năm rồi.
      Xin nói lại,vụ này còn mật vì liên quan lũ bán hủ tiếu đêm và cái gọi là phong trào quần chúng.
      Bác HỒ rất đau lòng và đã tâm tình với các anh con CỤ Nguyễn Thị Năm,cũng như tâm tình với anh Phạm Tuyên về cụ Phạm Quỳnh,tâm tình với cụ Diệm và cụ Nhu về cụ Ngô Đình khôi.
      Nói thêm chút,trong hoạt động phản gián của cả 2 bên,bên nào cũng cắn lưởi mà nhìn người ta giết đồng đội của mình..và vì dân tộc mà chịu sự hy sinh không thưởng được.... Và không ai vì sự nghiệp cách mạng mà không chấp nhận hy sinh,làm gì có dụ nó tha cả Bác HỒ.
      Ngày ấy tụi mình không thể tin còn sống,hễ phát tít tít tè tè lên là sau 20 phút phải di chuyển ngay,vậy mà bị 2 trực thăng nó đuổi,nếu không bắn lại ngay thì còn đâu vui với các bạn bây giờ.
      Từ vụ bà Năm Bác Hồ đã chỉ thị là từ nay không được theo đuôi quần chúng nửa,chính là do vậy.
      Trong 2 cuộc kháng chiến,bọn phản gián đâu chỉ giết bà Năm,chúng giết nhiều lắm,nhất là cả chiến dịch Mậu Thâm 1968 vĩ đại,một mất một còn....chúng bày ra đổi lịch,cản trở đạn pháo,lương thực,riêng tổng kết chúng đốt cả ngìn tấn gạo đấy.
      Cách mạng của ĐCSVN cũng lắm sai lầm chứ,không sai lầm thì thống nhất từ đầu Xuân 1964 rồi,chậm thì cũng Thu 1964 thôi.
      Các bạn hãy tự hỏi,Ai giết cụ Đinh Bá Thi,gần đây ai giết ông Võ Hòa chủ tịch tỉnh Khánh Hòa,Vì lẽ gì kĩ luật cảnh cáo để hạ sạch ông Hồ Ngộc Nhường,chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Nhâm,chủ tịch tỉnh Nghĩa Bình...làm cho họ tức mà sinh bệnh rồi chết đau đớn.
      Làm cách mạng là vì nghĩa lớn,còn cá nhân và gia đình thì hy sinh đến tận cùng đấy,như gia đình tôi là ví dụ.Làm CS thì tài sản bị tịch thu,hợp tác xã thì ruộng đất lấy sạch.Nhưng ý chí thắng tất cả,nay con cái học đại học và ra trường làm thuê cho tư bản ngon lành,lương gấp đôi BỐ.
      Công Sơn xin anh Bồng vậy,để các bạn biết chút là vẫn quan tâm các bạn diễn đàn.số D.Đ không được vì vẫn là của NN,vẫn làm cho nhân dân đấy.

      Xóa
    5. Thu Hà cảm ơn bác Công Sơn đã trả lời cháu.
      Nhưng cháu thấy có điều bác Công Sơn nói chưa rõ
      Đó là bác bảo do “phản gián” gây ra tội ác. Vậy CB là phản gián, khi viết bài Địa Chủ ÁC Ghê đang trên báo Nhân Dân cơ quan ngôn luận của ĐCS vào ngày ngày 21 tháng 7 năm 1953?
      CB là bút danh của ai? CB là bút danh của HCM! Xin trích:” “Chân dung của một tên bồi bút (DLB). Không phải bồi bút thường, mà đó chính là ông Hồ Chí Minh. Theo các nguồn tài liệu, thì bút hiệu CB đã được ông Hồ Chí Minh sử dụng tại 147 tài liệu trên báo Nhân Dân, viết từ tháng 3 năm 1951 đến tháng 3 tháng 1957. Bài viết đấu tố bà Nguyễn Thị Năm được viết vào ngày 21 tháng 7 năm 1953 trên báo Nhân Dân. “
      Thưa bác Bồng! Cháu trẻ tuổi, kiến thức không có nhiều. Vậy cháu xin phép bác Bồng cho cháu đăng lại còm của bác Hồ An để bác Công Sơn cùng mọi người xem và đọc rồi đánh giá xem bác Công Sơn đã trả lời như thế nào cho nó khách quan.


      • Nặc danh09:50 Ngày 02 tháng 04 năm 2014
      Đâu là “Hiện tượng”? Đâu là “Bản Chất”?
      Hồ An tôi có thể trả lời bạn Thu Hà: Đây chính là “Bản chất” của người CS như Công Sơn và ông HCM.
      Hồ An sẽ đưa ra những lập luận, logic để chứng minh điều này:
      Công Sơn phải là người lớn tuổi(ít nhất trên 60 tuổi) vì Công Sơn đã tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968
      Công Sơn phải là Đảng viên ĐCSVN vì Công Sơn có đảm nhiệm chức vụ trong bộ máy Đảng, chính quyền CS.
      Từ hai yếu tố trên, Công Sơn phải người có tư duy, suy nghĩ rất thấu đáo trong khi phát biểu.
      Và điều đó đã thể hiện rất rõ trong cách trả lời mập mờ rất khôn ngoan đầy chủ ý của Công Sơn khi Công Sơn viết thế này: “Nhân đây xin trả lời bạn Thu Hà,
      Chuyện xưa như bạn nêu,có chuyện tôi biết theo hồ sơ mật,vụ bà Năm là nghiêm trọng lắm.Sau vụ đó Bác Hồ đã nói lại với gia đình rồi và gần như coi bà Năm- Cát Hanh như hi sinh cho đất nước.và Bác đã chỉ thị ngay là không được theo đuôi quần chúng nửa.”
      Công Sơn viết câu: “và Bác đã chỉ thị ngay là không được theo đuôi quần chúng nửa.” là nhằm mục đích, chủ ý chuyển hướng dư luận, người đọc vào đối tượng “quần chúng” để người đọc hiểu rằng “quần chúng” chính là nguyên nhân gây ra cái chết của bà Nguyễn Thị Năm, một người cùng gia đình đã lập công rất lớn cho chính quyền cách mạng lâm thời của ông Hồ Chí Minh. Chứ không phải là ông HCM cùng chính quyền cách mạng của ông HCM đã “Ăn cháo đá bát” xử bắn bà Nguyễn Thị Năm và sau đó đã đầy ải cả gia đình bà phải sống trong cùng cực, thống khổ suốt mấy chục năm qua.
      Vậy đó chính là “Bản chất” của Công Sơn!

      Xóa
    6. (Tiếp theo)
      Nói gì thì nói!Phải khen rằng: Công Sơn là tấm gương tiên tiến, điển hình đã học tập, thấm nhuần tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Lãnh tụ của ĐCSVN!
      Thật vậy. Hồ An sẽ căn cứ vào hai bài viết được đăng trên trang Bùi Văn Bồng để làm căn cứ cho lập luận của mình khi chứng minh “Bản chất” của HCM – Lãnh tụ ĐCSVN, một người mà có lẽ Công Sơn đang cố hết sức để hấp thụ tinh hoa, đạo đức cũng như đang cố hết sức để bảo vệ tính “Trong sạch” của “Người”.
      Bài viết thứ nhất là: Chuyện về người phụ nữ đầu tiên bị bắn oan trong Cải cách ruộng đất ,Của nhà báo Xuân Ba.
      Bài thứ hai là, như bạn Thu Hà đã dẫn: “Chân dung của một tên bồi bút (DLB). Không phải bồi bút thường, mà đó chính là ông Hồ Chí Minh. Theo các nguồn tài liệu, thì bút hiệu CB đã được ông Hồ Chí Minh sử dụng tại 147 tài liệu trên báo Nhân Dân, viết từ tháng 3 năm 1951 đến tháng 3 tháng 1957. Bài viết đấu tố bà Nguyễn Thị Năm được viết vào ngày 21 tháng 7 năm 1953 trên báo Nhân Dân. “
      Người đọc sẽ thấy gì? Có đánh giá gì về “Chân dung của một tên bồi bút” có bút hiệu C? Người đã có’ Bài viết đấu tố bà Nguyễn Thị Năm được viết vào ngày 21 tháng 7 năm 1953 trên báo Nhân Dân. “ với tựa đề Địa chủ ác ghê. Tạo lý do cho việc thanh trừng, sát hại hàng trăm ngàn đồng bào trên cả nước với việc mở màn là đấu tố, xử bắn bà Nguyễn Thị Năm một người có công với chính quyền cách mạng trong buổi đầu “trứng nước”.
      Hãy xem ông HCM dạy học sinh thế nào nhé:
      “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
      Học tập tốt, lao động tốt
      Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.”
      “Yêu đồng bào”? HCM không thể không biết công trạng của gia đình bà Nguyễn Thị Năm với cách mạng, với chính quyền lâm thời của mình trong tuần lễ vàng cũng như sau này
      Vậy mà HCM vu khống, bịa đặt “Ngậm máu phun người” để đưa bà Nguyễn Thị Năm vào chỗ phải chết khi dùng bút danh CB viết bài Địa chủ ác ghê.
      Đấy chính là hành động của kẻ Đại ác!

      Xóa
    7. (Tiếp theo)

      Nặc danh09:58 Ngày 02 tháng 04 năm 2014
      Yêu tổ quốc?
      Việc Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958. Ông HCM có dám nói là không biết? Không thể! Vì ông HCM lúc đó là Chủ tịch Đảng, chủ tịch nước VNDCH. Vậy HCM yêu tổ quốc của chỗ nào? Khi để thuộc hạ của mình làm điều đó?
      Ông HCM có câu nói:”Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Vậy thì ông HCM phải giỏi sử, thuộc sử VN vậy lẽ nào HCM lại không nhớ lời di huấn của Tiền nhân: Vua Lê Thánh Tông, Người luôn nhắc nhở bề tôi: “Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để ai lấy một phân núi, một tấc sông do vua Thái Tổ để lại”. Khi quan Thái bảo Lê Cảnh Huy được cử đi đàm phán về biên giới với nhà Minh năm 1473, Vua đã chỉ dụ: “Một thước núi một tấc sông của ta không được vất bỏ, ngươi nên cố cãi, chớ cho họ lấn dần, nếu không nghe còn có thể sai quan sang sứ Bắc triều bày tỏ phải trái. Nếu ngươi dám lấy một thước một tấc đất của Thái Tổ mà đút mồi cho giặc thì tội phải tru di” (Theo ĐVSKTT kỷ nhà Lê).” Hoàng Sa, Trường Sa thì là bao nhiêu vạn tấc, triệu tấc mà lại đễ dàng ký Công hàm dâng cho giặc thế? Thưa ông HCM và ĐCS?
      Như thế là Bất trung!
      Thật thà?
      Bài viết Địa chủ ác ghê của HCM dưới bút danh CB” Bài viết đấu tố bà Nguyễn Thị Năm được viết vào ngày 21 tháng 7 năm 1953 trên báo Nhân Dân. “ Cơ quan ngôn luận của ĐCSVN. Đã nói nên tính thật thà của HCM?
      Khiêm tốn?
      HCM – Trần Dân Tiên chính là tác giả cuốn sách Vừa đi đường vừa kể truyện ca ngợi đức tính, khiêm tốn giản dị của HCM.
      Dùng tên giả để viết sách, bịa chuyện tự ca ngợi mình mà là khiêm tốn?

      Bất kính với thánh nhân khi HCM gọi “Bác” và xưng “Tôi” với Đức thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
      Viếng đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo năm 1950, ông Hồ hứng chí đọc bài thơ:

      Bác anh hùng tôi cũng anh hùng,
      Tôi, bác cùng chung nghiệp kiếm cung.
      Bác thắng quân Nguyên thanh kiếm bạc,
      Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng.
      Bác đưa một nước qua nô lệ
      Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
      Bác có linh thiêng cười một tiếng
      Rằng tôi cách mạng đã thành công
      Thế mà là Khiêm tốn, Thật thà ư?
      Như thế là Đại gian!
      Một kẻ Đại ác, Đại gian, Bất trung, bất nghĩa, bất nhân mà lại được ĐCS tôn là “Cha già dân tộc” thì đủ biết bản chất Đảng ta là như thế nào?
      Vậy nên, bạn Thu Hà cũng đừnng trách Bác Công Sơn mà làm gì. Vì lãnh tụ tối cao ông HCM của Đảng bác ấy còn thế thì bác Công Sơn – một đảng viên cũng chỉ học tập và làm theo thôi.
      Cảm ơn Công Sơn đã cho Hồ An có cảm hứng để viết lên vài dòng comment này.”
      Bác Công Sơn thấy thế nào?


      Xóa
    8. Tôi nản ông Công Sơn quá rồi : Đang nói chuyện Bác hồ , lại nhảy sang tít tè , tít tè , máy bay trực thăng . Chẳng ra làm sao .

      Xóa
    9. "Công Sơn" cứ như kẻ đa nhân cách. Lúc chửi, lúc khen cộng sản. Loại người kiểu này bệnh hoạn quá!

      Xóa
  11. TT quả là trung thực, trạng thái kinh tế của nước nhà vẫn chưa sụp đổ hẳn mà, chỉ khi nào sụp hẳn mới có thể nhận là"hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

    Trả lờiXóa
  12. Tôi là dân đen, không am hiểu mấy về chính trị, càng không có mánh lới thủ đoạn cũng như am hiểu về chốn quan trường. Tuy nhiên tôi thấy câu "làm quan có dạng, làm dáng có hình" kinh nghiệm của người xưa để lại ngẫm ra thật chí lý và luôn luôn đúng...Cái này thì Thủ tướng NTD của ta có đủ cả 2, Trình độ năng lực thế nào tôi không giám bàn. Ông có dáng đẹp đạo mạo oai phong. Trước các nguyên Thủ Quốc gia như OBama, Tập Cận Bình hay là trước tổng Thống Nga Putin. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng luôn tỏ ra rất phong độ, đàng hoàng chững chạc, ông không xum xoe khúm núm như bác Tổng Trọng hoặc Bác CTN TT-Sang...Thật đáng nể trọng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Thật đáng nể trọng...lú"

      Xóa
    2. Nói như bạn này thì ta nên lựa diễn viên Bình Minh làm Thủ tướng. Đẹp trai, cao ráo, ăn nói đĩnh đạc, không quá tham lam. Ăn đứt ông kia!

      Xóa
  13. Thủ tướng hoàn thành nhiệm vụ là đưa VN tiến tới sánh gần ngang bằng với Lào và Căm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực tế đã bị họ bỏ dần xa.

      Xóa
  14. Các bác thường ít đế ý lối nói lửng lơ con cá vàng,tù mù,nửa
    chừng và không rốt ráo...của các quan chóp bu CS.,kể cả thủ
    Dũng cũng vậy.
    Nói "hoàn thành nhiệm vụ" có nghĩa là nhiệm vụ mà đảng giao,
    chứ có phải nhiệm vụ đối với người dân đâu mà các bác trách
    mắng ông ta cơ chứ ?
    Kể ra thì hậu sinh như thế cũng khiêm nhường rồi,làm sao ai
    dám SIÊU khiêm nhường kiểu như bác Hồ được nhỉ ?
    về khoản khiêm nhường này được nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  15. Trong điều kiện hiện nay, không ủng hộ ông Dũng, không biết ủng hộ ai.
    Vừa qua, theo dư luận, ông rất được sự hi vọng của giới trí thức, người về hưu và đa số các nhà sản xuất, kinh doang đấy a..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he! Chết cười bạn này...

      Xóa
    2. "...ông Dũng ... rất được sự hi vọng của ... đa số các nhà kinh doang ..."
      KINH DOANG kia đấy?! Kiểu như HIẾP PHÁP, nhỉ?

      Xóa
    3. Vấn đề là trụ lại cái đã. Chúng mày sẽ biết tay tao!

      Xóa
    4. Tui thì phò cậu Nghị chắc ăn hơn! Chú X già khú đế sắp nhận sổ huư rùi! Giả bộ nhuộm tóc cưa sừng làm nghé thui!

      Xóa
    5. Phò thằng Nghị là đại ngu! Nhìn mặt thằng này đầy thú tính! Đừng biến thành súc vật như nó!

      Xóa
  16. Ý kiến liên quan.
    Cháu tôi, học lớp 10, nói:
    - Bác Hồ bị chuyển nhiều nhà ngục trong thời gian viết "Nhật Ký Trong Tù". "Nhật Ký Trong Tù" rất dày. Vậy mà bọn cai ngục không phát hiện và tịch thu mỗi khi bác bị chuyển ngục?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mà cũng théc méc! Bác là thiên tài, bao nhiêu lính tàu cai ngục đều là người của bác cắm vào cả, nên sau này đảng ta với đảng tàu mới là anh em ruột thịt. Các tồng chí cai ngục giả bộ nhốt bác để d8ánh lừa thực dân đế quốc sài lang. Với lại, bác cũng có viết quyển này bao giờ đâu! Bác bận trăm công ngàn việc nên phân công đồng chí già họ Lý viết giùm, bác chỉ đọc và duyệt thôi. Bác thiên tài ở chỗ đó!

      Xóa
    2. Nhà tù của Hồng Kong và Pháp khác xa với nhà tù Việt Nam XHCN bây giờ mấy ông ơi. Tiếc thay nhà viết kịch Sếch Pia và nhà văn Azite Ne6xin không đến Việt Nam lấy mấy đề tài nầy sáng tác. Rất hài hước, trên cả tuyệt vời .

      Xóa
  17. Còn cái ông này nữa , lúc đương chức làm chả ra gì , giờ nghỉ rồi , suốt ngày chỉ a dua chỗ này chỗ nọ , đầu bạc rồi thì ở nhà trông cháu . Bạ đâu cũng sà vào :

    http://soha.vn/quan-su/thu-tuong-noi-ve-tuong-lai-cua-quan-cang-cam-ranh-20140403113729155.htm

    Trả lờiXóa
  18. Kìa chú là chú Ếch to
    Nó hư là hư nhất nhà
    Nó ngồi nhậu nhẹt no rồi
    Nó hót thi cùng Trạng Quynh
    Bao nhiêu chú cán bộ
    Cùng bao cô cán bộ nữ
    Nghe tiếng hát “mê ly”
    Cùng vui thích chí “THAM”! Cười!

    Trả lờiXóa
  19. Coi chừng! Nếu CPVN hiện nay sửa TTg ngồi vô thời hạn, kiểu PVĐồng (mà thế giới từng hết hồn), thì toi cả đám dân Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  20. Nhìn bản mặt tay này trơ tráo mà chán ngán. Hết thuốc chữa rồi, có lẽ phải đựi hắn về mới hết khó chịu.

    Trả lờiXóa
  21. Ông thủ tướng nhận ( hoàn thành nhiệm vụ là chuẩn đấy) nhưng các đồng chí vẫn xét và quyết định hoàn thành suất sắc nhiệm vụ thậm chí còn ,được khen thưởng là đằng khác ấy chứ. Chuyện bình xét xếp loại trong đảng hàng quý, năm nó như trò hề ấy, bọn chúng còn ra những cái chỉ thị hết sức qoái thai như: bình xét quí, năm các đảng viên đã nghỉ hưu chỉ ở mức hoàn thành nhiệm vụ, các đảng viên đương chức thì bình loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. loại hoàn thành tốt nhiệm vụ phải đạt từ 65% - 80% mới đạt chi bộ trong sạch, nếu vượt 80% thì phải bầu lại và trong số hoàn thành tốt được bầu 15% hoàn thành suất sắc nhiệm vụ để được khen thưởng giấy khen. Thế cho nên các chi bộ nó đua nhau bầu cho đủ chỉ tiêu trên qui định ( giống như ngày xưa trong cải cách ruộng đất mỗi làng phải bầu cho đủ 5% địa chủ ).Đúng là hề sác lô.

    Trả lờiXóa
  22. Ông chồng tôi chỉ "hoàn thành nhiệm vụ" nhậu thôi! Rồi lão ta say bét nhè, nằm ngáy khò khò, chẳng "hoàn thành nhiệm vụ" cái "kia". Coi chừng có ngày tôi chịu không nổi, phải nhờ ông hàng xóm "hoàn thành nhiệm vụ"!

    Trả lờiXóa
  23. Thích Đọc Còmlúc 09:22 4 tháng 4, 2014

    Mấy ai trên thế giới?
    Giống như thủ tướng tôi?
    Là đảng viên “xuất sắc”
    Lại khiêm nhường không nhận.


    Về tư cách làm cha
    Thủ tướng tôi xuất sắc!
    Hơn ông Hồ gấp vạn
    Nhưng “khiêm tốn” không nhận
    Tự hạ mức “trung bình”
    Thật là “cao quý” quá!
    Ôi, Thủ tướng của tôi.

    Thủ tướng của nước tôi
    Ngài lo cho con cái
    Hơn bất cứ những ai?
    Đã làm cha làm mẹ.

    Lo chúng từ tấm bé
    Đến lúc chúng trưởng thành
    Rồi đặt chỗ kê mông
    Thủ tướng tôi lo tất.

    Cậu Cả đi du học
    Nơi đất Mỹ xa xôi
    Lúc về, chỗ đã sẵn
    Phó hiệu trưởng trường công
    Cậu kê mông vừa vặn.

    Dù ở dưới địa phương
    Mức tín nhiệm hạng bét
    Nhưng là gì, khỏi lo
    Quan trọng là có bố
    Nắm toàn bộ Trung ương.

    Thế là ghế dự khuyết
    Cùng cái hàm thứ trưởng
    Cậu Cả đặt mông vào
    Thật là vừa, đúng ý!

    Vừa rồi Đảng cơ cấu?
    Quy hoạch cán bộ nguồn
    Cậu lại về địa phương
    Căn cứ cũ của bố
    Với chức Bí thư phó
    Quản luôn hòn đảo vàng
    Phú Quốc, chơi luật riêng
    Tương lai là Thẩm Quyến.

    Cậu Cả hãy yên tâm
    Cứ yên vị ở đó!
    Bám gốc rễ thật sâu
    Xum xuê rậm cành lá
    Đợi hoa đâm, kết trái
    Thì trở lại Ba Đình
    Kế thừa, ngồi chỗ bố!

    Cậu Út nhà Thủ tướng
    Tuổi vừa mới đôi mươi
    Không học hành Cộng sản
    Mà sang hẳn bên Tây
    Cái nôi của Tư bản
    Học kỹ sư ở đó.

    Khi đó, ở trong nước
    Cái ghế bí thư đoàn
    Thanh niên ở Trung ương
    Chờ sẵn cậu Út về
    Đặt mông lên, chắc chỗ!
    Thật uổng phí tấm bằng
    Kỹ sư chế tạo máy
    Du học ở bên Anh
    Mất bao tiền mới có.

    Còn cô con gái rượu
    Cùng rể quý Nguyễn Hoàng
    Thì ở nhà quản lý
    Bất động sản, nhà hàng
    Cùng ngân hàng Bản Việt
    Rửa tiền cho sạch sẽ.

    Thủ tướng nước tôi đó!
    Có ai bước qua mặt?
    Về tư cách làm cha
    Chăm lo cho con cái

    Vậy mà Ngài “khiêm tốn”
    Còn hơn cả cụ Hồ
    Khi hạ mình chỉ nhận
    Ở mức “Trung bình” thôi
    Thật là cao quý quá?

    Giá như nhân dân tôi
    Được Ngài chăm lo thế?
    Dù chỉ là phần vạn
    Cũng sung sướng cả đời.

    Ôi, Thủ tướng nước tôi!
    Pu – tin Tư bản đỏ!
    Dân chửi Ngài như chó!
    Điều đó có oan không?


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay! Chuẩn! Đích đáng!

      Xóa
    2. Biện luận đã khó , làm thơ biện luận còn khó hơn nhiều . “ Thích đọc còm “ thật đáng nể . Xin Cảm ơn và chúc mừng . Trang BVB , và các bạn đọc thật vui khi được tiếp xúc với những người có kiến thức sâu như Bác .

      Chỉ trong một tháng ( tháng 3 ) mà “ Cậu cả Nghị “ đã “ Trúng “ cả hai “ Chân “ phó bí thư , và phó chủ tịch Kiên giang , thì có thể thấy rằng chiến dịch nhất thể hóa hai chức danh Chủ tịch – Bí thư ( giống Trung Quốc ) đã bắt đầu .

      Một chứng minh bằng thực tế rằng , ngay đầu năm 2014 ông tt đã có bản thông điệp gây “ Chấn động “ , và Những ngày tới đây chúng ta sẽ thấy ông tt sẽ “ Thả “ ở một số điểm nào đó , VD : phán quyết dừng phá cầu Long Biên , chỉ đạo nghiên cứu bỏ không đăng cai Asiad 18 và một vài thứ khác theo tinh thần “ Cái gì có lợi cho dân cho nước thì làm , không có lợi thì dứt khoát phải bỏ “ ..v…v…Để tạo cảm giác “ Thoáng hơn người “
      .
      Với những gì chúng ta được chứng kiến hôm nay ( kinh tế suy thoái , phụ thuộc TQ , nhân dân lầm than , chính trị suy đồi ) , thì có thể thấy rằng sự “ Nhất thể hóa “ này chẳng qua là một sự nối dài của thảm họa mà chúng ta đang gánh chịu . Đó không phải là tương lai của Việt Nam .

      Để gió cuốn đi

      Xóa
    3. Chào GCĐ và mọi người,
      > Phải dzậy thôi, hổng mần khác được, đảng phân công mà.
      Đành phải Đ cả thôi:
      -- Đảng đã định đoạt, đặt để, đưa đẩy đâu đó đều đầy đủ / đừng điều động / đặt đâu để đó / đừng đồn đoán / đi đâu đều được đưa đón đông đúc / đừng để đói / đặt đúng đắc địa / đần độn đỏ đen đừng đụng đến / đếch đuổi đi đâu được....

      Xóa
    4. ĐANG hỏi .Đ.Ả.N.G.
      ******$$$$$$$******

      Đảng đã đểu đó ! Đảng "đục đẽo" đó !! Đừng đả đảo đến Đảng, điều đó đâu được ! Đảng đã định đoạt được đích đến . Đừng đo đạc, đong đếm, đâu được ?
      Đảng đong đưa , đĩ điếm đó !! Đừng động đến Đảng !! Đừng để Đảng đau đầu .... Đi đến Đảng đẩy, Đảng đấm, Đảng đập, Đảng đá, Đảng đầu độc, Đảng đốt đến đen đúa ...Đảng đang "đổ đèo", Đảng "đéo" đùa được đâu!

      Xóa
  24. TTg "hoàn thành nhiệm vụ", tức là diệt tan bọn tham nhũng, theo lời hứa trước đất nước Việt nam?! Vậy các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp Luật... vu khống ông à, khi ngày nào cũng đưa tin tiêu cực tràn lan, từ thành phố cho tới vùng sâu vùng xa?! Mới tinh là vụ cán bộ ĐSVN (trong đó có 1 nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT) nhận hối lộ 80 triệu Yen Nhật Bản đang "điều tra làm rõ"!

    Trả lờiXóa
  25. Kính gửi Bác Bồng , cùng các bạn đọc .

    Mấy hôm nay Bác Bồng như vui hơn , tham gia giao lưu với bạn đọc nhiều hơn , làm tôi và cả các bạn đọc khác cũng vui lây . Bác là một chủ nhà xử sự lịch thiệp và mực thước với bạn đọc , có tình có nghĩa , như vậy bạn đọc chắc chắn sẽ ngày càng đông vui hơn .

    Dân chủ cũng là đây , tình người ở đây , nào phải tìm đâu xa xôi , đó là điều đang diễn ra . Nếu chúng ta mải miết cổ súy cho dân chủ xã hội mà quên đi lòng nhân ái trong mỗi con người thì sẽ chẳng khiếm khuyết lắm sao ? .

    Vì vậy những cách xử sự đúng mực , văn minh như đang có sẽ có những tác động rất mạnh mẽ tới xã hội , trong đó có cả những người không cùng suy nghĩ như chúng ta , họ thường có những cái nhìn tiêu cực , phiến diện , thậm chí lên án những người có xu hướng dân chủ một cách mạnh mẽ . Họ cũng là những con người , có tư duy , có tình cảm – Họ cũng là người Việt Nam , chỉ có điều họ đang có những suy nghĩ khác ta . Nay họ đã có những cơ sở để so sánh , thay đổi , và dẫn đến chuyển biến trong nhận thức . Với tôi thay đổi trong nhận thức , là căn cốt của mọi sự thay đổi . Một nước Việt muốn đổi thay , khống thể thiếu họ , và khi họ suy nghĩ cùng ta , thì đó cũng là lúc sức mạnh cộng hưởng ghê gớm của người Việt được chứng minh . Sức mạnh khó có thể đo lường . Sức mạnh của sự giải thoát .

    Tôi hiểu sâu sắc rằng , đằng sau màn hình phẳng mà tôi đang đối diện , là cả một thế giới sống động với bao cuộc sống đang hiện diện , bao điều trăn trở , và những khó nhọc phải lo toan của kiếp người . Nhưng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng khi ngày đất nước sang trang lịch sử mới , sẽ có tôi đi trong dòng người bất tận , chia vui cùng các bạn , như tôi đang sát cánh cùng các bạn hôm nay . Ngày đó dù nhanh hay chậm , nhưng chắc chắn nó sẽ đến , và chúng ta sẽ được chứng kiến nó . Hãy hy vọng , và cống hiến theo cách của mình .


    Xin gửi lời chào thân ái và kính trọng của tôi tới Bác Bùi Văn Bồng , cùng các Bạn đọc đã ghé thăm nơi đây .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào CLB này là chúng ta đang tiến tới tự do dân chủ!

      Xóa
  26. Càng ngày tưởng thú càng đẹp lão nhỉ?, hao hao giống thằng chột lê đức anh nhỉ?.

    Trả lờiXóa
  27. Một Dư Luận Viênlúc 08:06 5 tháng 4, 2014

    Dường như đi tới nơi nào trên đất nước Cuba tươi đẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thốt lên “như được trở về nhà” trước tình cảm nồng ấm thắm tình hữu nghị, đoàn kết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam. “Như được trở về nhà”, có lẽ đó không chỉ còn là cảm xúc, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim và khối óc thúc đẩy hai nước thắt chặt, mở rộng và làm sâu sắc thêm nữa mối quan hệ vốn đã rất mẫu mực, thủy chung.
    Coi Cuba là người anh em một nhà, nên Việt Nam rất sẵn lòng chung sức cùng Cuba đương đầu với thử thách lớn của cuộc bao vây, cấm vận khắc nghiệt, SẴN LÒNG ĐẦU TƯ, góp phần xây dựng, phát triển “hòn đảo Tự do” ở những lĩnh vực đang là thế mạnh của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  28. Tôi cầu mong cho nhiệm kỳ đại hội BCH TW đảng CSVN sớm kết thục, để ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư để ông ta giải tán đảng cộng sản. Như EnSin bên Nga đã làm...Cho dân ta không phải chịu cảnh 1 cổ 2 tròng "Cung Vua phủ Chúa"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì,
      Thế là hết! Từ ni em "đi" mãi!
      Còn mong chi ngày trở lại nữa "PHƯỚC" ơi!

      Xóa
  29. Theo tôi thủ tướng xứng đáng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ...vợ ,con và dòng tộc ông giao phó ,thằng hai đả vào trung ương còn chuẩn bị vinh qui bái tổ nhậm chức phó bí thơ tỉnh chuẩn bị hậu sự ,xin lổi chuẩn bị hậu cần cho anh ba x về sau khi hửu sự ,đứa thứ 2 thì lấy Việt kiều rồi làm nhiều tổng ở nhiều công ty mà nhất là công ty tư bản Việt .còn thằng út củng ngon lành đi tây về thì bố trí ngay vào BCH trung ương đoàn khoảng 2 năm củng như con ông lê t hải sẻ chuẩn bị lên chủ tịt ,phó chủ tịt quận ,rồi thành phố .hoan hô ông ba x đả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ,CÒN CON DÂN THƯỜNG THÌ PHẤN ĐẤU ĐỂ VÀO CHỔ NAÒ NHỈ (các bác trên tw đang che miệng cười rồi đấy ) ôi bác quả là sáng suốt ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời phong kiến chỉ "con vua thì lại làm vua" thôi. Còn con quan lại cũng phải thi cử trầy vi tróc vẩy, nếu đậu mới được làm quan. Mà dân thường cũng được thi cử, làm quan đấy.
      Rõ ràng, thời phong kiến Việt Nam tốt đẹp hơn thời cộng sản Việt Nam! Quan phong kiến Việt Nam đa số là tốt. Và ngược lại...

      Xóa
  30. Tấn Dũng là thủ tướng VN 2 nhiệm kỳ rồi nhưng éo phải xin xỏ thằng nào đâu nhé.
    Khi hạ cánh Tấn Dũng sẽ có 8 tỉ mỹ kim và Nguyễn Thanh Nghị kế ngôi thủ tướng.
    cuối 2014 Nguyễn Thanh Nghị sẽ là bí thư tỉnh ủy, 2016 Nguyễn Thanh Nghị sẽ là UVBCT nhé. Vài năm nữa rồi dân sẽ thấy

    Trả lờiXóa
  31. Tấn Dũng là thủ tướng VN 2 nhiệm kỳ rồi nhưng éo phải xin xỏ thằng nào đâu nhé.
    Khi hạ cánh Tấn Dũng sẽ có 8 tỉ mỹ kim và Nguyễn Thanh Nghị kế ngôi thủ tướng.
    cuối 2014 Nguyễn Thanh Nghị sẽ là bí thư tỉnh ủy, 2016 Nguyễn Thanh Nghị sẽ là UVBCT . Vài năm nữa rồi dân sẽ thấy

    Trả lờiXóa
  32. Để nền kinh tế điêu đứng thế này sao lại cho ông ta hoàn thành nhiệm vụ - hoàn thành phá à

    Trả lờiXóa