Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

"Đội trưởng" TẢ XUNG HỮU ĐỘT !?

Phát hiện chấn động
Siêu cầu thủ Nguyễn Sinh Hùng
                 
                * Võ Văn Tạo
Nhiều năm trở lại đây, trên báo chí cũng như chốn tàu xe, quán xá… nhắc đến xứ Nghệ, dường như người ta ít đàm tiếu “dân cá gỗ”, cũng chẳng mấy ai nghiêm nghị luận bàn vùng đất địa linh nhân kiệt. Bởi đội bóng Sông Lam Nghệ An đang thu hút công chúng như một phép nghi binh thần diệu.
Chảo lửa sân Vinh - nỗi kinh hoàng của bất cứ đội bóng nào đến lượt phải đọ sức với các anh tài “quê choa”. Nhiều tuyển thủ quốc gia lừng tiếng xuất thân chốn này như Công Vinh, Văn Quyến. Và nhiều danh thủ nữa, “em em” cỡ đó.
Và SLNA chắc chắn sẽ đoạt quán quân các câu lạc bộ vô địch các quốc gia, nếu đề xuất sau đây được “dân choa” nghiêm túc xem xét: dù tốn kém bao nhiêu, cũng phải ráng mà tìm mọi cách “khều” cho được danh thủ Nguyễn Sinh Hùng, đang thủ vai “đội trưởng đội Quốc hội”, về đội nhà “quê choa”. Chuyện bán độ xì xẹt đâu đó lâu nay? Khỏi lo! Ai có gan bán độ làm thiệt hại đội nhà “quê choa”? Có chui lủi ngoài Hà Nội như tác giả Phùng Gia Lộc sau bài viết “Cái đêm hôm ấy hôm gì?” cũng chẳng thoát tầm truy kích của cổ động viên và fan “quê choa”. Ấy là chưa nói đến, mai sau trăm tuổi, muốn an nghỉ vĩnh hằng chốn quê nhà, làm sao mồ yên mả đẹp?
Trước đây ai cũng bảo, SLNA có thể còn thành công hơn hẳn, thậm chí có thể mãi mãi giữ Cup V-league và còn hơn thế, nếu các cầu thủ biết chơi bóng với tinh thần đồng đội hơn. Nghĩa là, đừng nặng cá nhân mà ham rê dắt, sút… mà khi bóng đến chân, phải lập tức chuyền bóng cho đồng đội đang ở vị trí có lợi hơn.
            Và để điều đó trở thành hiện thực, ai có thể hơn người đang tả xung hữu đột, làm chủ sân Quốc hội?
Ai còn ngờ vực năng khiếu và lối chơi của cầu thủ nêu cao tinh thần đồng đội một cách đặc biệt này, xin nghe lại tuyên bố bất hủ của ông tại “sân Quốc hội”, mới sáng qua (11-4-2014). Nó đây:
“Quốc hội tức là dân. Dân quyết sai thì dân chịu! Chứ kỷ luật ai?” (Nguyên văn tiêu đề dài dòng (vừa bị tòa soạn thay đổi!) của bài phản ánh nội dung phần thảo luận trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi chủ trương và quyết định đầu tư công sai lầm, trên VNECONOMY ngày 11-4-2014).
Trở lại chuyện đá banh, nếu SLNA lưỡng lự chần chừ, sẽ phải trả giá đắt hơn rất nhiều, mà còn chưa chắc đã “khều” được cầu thủ siêu hạng này. Vì nguồn tin từ hãng thăm dò Hay Hớt (không phải Ga Lớp) sáng 12-4-2014 cho hay, sau tuyên bố bất hủ trên ở Quốc hội, bất chấp vấn đề tuổi tác, ông Nguyễn Sinh Hùng được đa số áp đảo ở Trung ương và Bộ Chính trị thống nhất quy hoạch vào vị trí Tổng Bí thư, vì đã thể hiện không gì rõ ràng và kiên định hơn, cái truyền thống trong lập trường:
“Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa nhờ tại thiên tài Đảng ta”.
Xem ra nguồn tin của hãng Hay Hớt chẳng phải vô căn cứ. Tổng Biên tập báo Nhân dân Đinh Thế Huynh – một nhân vật hết sức mờ ảo, nhạt thếch - đã chẳng bỗng chốc “một phát leo lên” Bộ Chính trị nhờ tuyên bố bất hủ: “Ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng” đó sao?
V.V.T.
(Tác giả gửi BVB - một lối viets phục bút))
 
-------------------

45 nhận xét:

  1. Hai tư năm – Công tác !
    Thuộc “giai cấp” – Tự hào
    Việc làm ta gánh vác
    Không có gì đáng chê
    Kỷ luật không sai phạm
    Nhiệm vụ hoàn thành tốt
    Hưởng trợ cấp một lần
    "Sáu trăm năm chín ngàn" (*).
    Một ba bảy đồng lẻ
    Theo hướng Đảng – Lý tưởng ?
    Thuộc giai cấp tiên phong
    Học – theo “vô sản” hoá !
    Nay Hoá “vô sản thật” !!!
    Vợ - buôn bán ngoài chợ
    Đau ốm xin nghỉ bán !
    Nghỉ bán thuế phải đóng
    Thắc mắc – Khiếu nại chi ?
    Liên quan đâu ? Quyền lợi !
    Trả lời chi ? Phí uổng !!!
    “Chắc do máu khác dòng”?
    Khuôn viên đất đai ở
    Ranh giới đã có sẵn
    Địa chính – đo bằng máy
    “Hao” vài chục mét vuông !
    Kiện cáo phải có tiền
    “Chạy” tiền – Để kiện cáo…
    “Cáo – Kiện” – Đấu tranh ai ?
    Hay ta đấu ? Chính ta
    Đường đi – Ta đã chọn !...
    .............................................
    ........................................
    Đừng đổ oan “ CÔNG LÝ “ ???
    Đổ tại “ CÂN “ ? – Thật ,,,Giả ???
    http://bongbvt.blogspot.de/2013/10/khong-chi-la-hat-san.html
    http://bongbvt.blogspot.de/2013/10/nhu-huu-thinh-co-ao-tho.html

    Quả “ CÂN “ Ta tạo ra ….
    Lẽ nào ta chối bỏ …???
    http://bongbvt.blogspot.com/2013/08/hau-su-cua-ngoi-biet-thu.html

    Hãy tự PHÊ …. Bản thân …!!!
    Bởi chính Ta nhu nhược …?
    Như trường hợp ,,,,THANH CHẤN ???
    http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Vu-10-nam-an-oan-Danh-sach-nhung-can-bo-da-gop-phan-dua-ong-Chan-vao-tu/146435.bld

    ( Nhác làm …. Chốn kẻ thù…..?
    Ta chiều lòng nuôi dưỡng …
    Ăn uống …ngủ tự nhiên …
    Nhà cửa ….. Khỏi lụt bão ….
    Lại còn lo “ Bảo Vệ “ …???
    …Hơn bất chủ DÂN Nào !!!
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-an-oan-o-bac-giang-giot-nuoc-mat-tuong-phung-sau-10-nam-gap-mat-146080.bld

    NÊN có kẻ bon chen …?.
    Kẻ ghen ăn ? Tức ở …???
    Cố bới bọ tìm sâu …
    Nhận hối lộ dựng chuyện ….???
    http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/su-kien-noi-bat/2013/11/ong-chan-da-khai-lai-viec-bi-bat-ep-cung-voi-vien-kiem-sat/

    Lật “ CÔNG LÝ “ Cán cân ?
    Gây “ Khí Trời “ Ô nhiễm !!!
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-10-nam-oan-sai-vo-boc-10-nam-cua-nghi-pham-dau-thu-ly-nguyen-chung-146278.bld

    - Không biết lượng sức mình ?
    - “ Con Kiến – Kiện củ Khoai “ ?
    http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/su-kien-noi-bat/2013/12/ong-nguyen-thanh-chan-chung-minh-thiet-hai-moi-duoc-boi-thuong/

    - “ Chân LÝ “ – Không thể lật ..!!!
    - “ Vì Nhân Dân Phục vụ ..”
    - Còn đây và mãi mãi …….!!!
    - Không gì thiết thực hơn ….
    “ Lập công “…… Thưởng đã nhận !
    …” TẤT CẢ VÌ TẬP THỂ ….,”
    ĐẢNG biết DÂN cũng biết ….!!!!
    http://ttxva.org/cong-an-tra-tan-ong-nguyen-thanh-chan-duoc-thu-tuong-va-bo-truong-bo-cong-an-khen-thuong/





    Trả lờiXóa
  2. Hai tư năm – Công tác !
    Thuộc “giai cấp” – Tự hào
    Việc làm ta gánh vác
    Không có gì đáng chê
    Kỷ luật không sai phạm
    Nhiệm vụ hoàn thành tốt
    Hưởng trợ cấp một lần
    "Sáu trăm năm chín ngàn" (*).
    Một ba bảy đồng lẻ
    Theo hướng Đảng – Lý tưởng ?
    Thuộc giai cấp tiên phong
    Học – theo “vô sản” hoá !
    Nay Hoá “vô sản thật” !!!
    Vợ - buôn bán ngoài chợ
    Đau ốm xin nghỉ bán !
    Nghỉ bán thuế phải đóng
    Thắc mắc – Khiếu nại chi ?
    Liên quan đâu ? Quyền lợi !
    Trả lời chi ? Phí uổng !!!
    “Chắc do máu khác dòng”?
    Khuôn viên đất đai ở
    Ranh giới đã có sẵn
    Địa chính – đo bằng máy
    “Hao” vài chục mét vuông !
    Kiện cáo phải có tiền
    “Chạy” tiền – Để kiện cáo…
    “Cáo – Kiện” – Đấu tranh ai ?
    Hay ta đấu ? Chính ta
    Đường đi – Ta đã chọn !...
    .............................................
    ........................................
    Đừng đổ oan “ CÔNG LÝ “ ???
    Đổ tại “ CÂN “ ? – Thật ,,,Giả ???
    http://bongbvt.blogspot.de/2013/10/khong-chi-la-hat-san.html
    http://bongbvt.blogspot.de/2013/10/nhu-huu-thinh-co-ao-tho.html

    Quả “ CÂN “ Ta tạo ra ….
    Lẽ nào ta chối bỏ …???
    http://bongbvt.blogspot.com/2013/08/hau-su-cua-ngoi-biet-thu.html

    Hãy tự PHÊ …. Bản thân …!!!
    Bởi chính Ta nhu nhược …?
    Như trường hợp ,,,,THANH CHẤN ???
    http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Vu-10-nam-an-oan-Danh-sach-nhung-can-bo-da-gop-phan-dua-ong-Chan-vao-tu/146435.bld

    ( Nhác làm …. Chốn kẻ thù…..?
    Ta chiều lòng nuôi dưỡng …
    Ăn uống …ngủ tự nhiên …
    Nhà cửa ….. Khỏi lụt bão ….
    Lại còn lo “ Bảo Vệ “ …???
    …Hơn bất chủ DÂN Nào !!!
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-an-oan-o-bac-giang-giot-nuoc-mat-tuong-phung-sau-10-nam-gap-mat-146080.bld

    NÊN có kẻ bon chen …?.
    Kẻ ghen ăn ? Tức ở …???
    Cố bới bọ tìm sâu …
    Nhận hối lộ dựng chuyện ….???
    http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/su-kien-noi-bat/2013/11/ong-chan-da-khai-lai-viec-bi-bat-ep-cung-voi-vien-kiem-sat/

    Lật “ CÔNG LÝ “ Cán cân ?
    Gây “ Khí Trời “ Ô nhiễm !!!
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-10-nam-oan-sai-vo-boc-10-nam-cua-nghi-pham-dau-thu-ly-nguyen-chung-146278.bld

    - Không biết lượng sức mình ?
    - “ Con Kiến – Kiện củ Khoai “ ?
    http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/su-kien-noi-bat/2013/12/ong-nguyen-thanh-chan-chung-minh-thiet-hai-moi-duoc-boi-thuong/

    - “ Chân LÝ “ – Không thể lật ..!!!
    - “ Vì Nhân Dân Phục vụ ..”
    - Còn đây và mãi mãi …….!!!
    - Không gì thiết thực hơn ….
    “ Lập công “…… Thưởng đã nhận !
    …” TẤT CẢ VÌ TẬP THỂ ….,”
    ĐẢNG biết DÂN cũng biết ….!!!!
    http://ttxva.org/cong-an-tra-tan-ong-nguyen-thanh-chan-duoc-thu-tuong-va-bo-truong-bo-cong-an-khen-thuong/





    Trả lờiXóa
  3. Lâu lắm đọc được bài viết hay. Cám ơn Võ Văn Tạo và Đại tá Bùi Văn Bồng.

    Trả lờiXóa
  4. Cái lão móm này thì thủ đoạn quá kinh tởm rồi, đang làm PTT về TÀI CHÉN lão ấy nhảy sang làm chủ tịt cuốc hội, đủ thấy thủ đoạn của lão như thế nào mặc dù tài năng, trí tuệ chẳng có, riêng khoản gái gú lão này thành thần, lấy mấy đời vợ mà có ra gì đâu, khinh!

    Trả lờiXóa
  5. Hói này mà làm tổng bí thơ thì đảng có dấu hiệu tàn đời.

    Trả lờiXóa
  6. Vẫn vậy! Những gán ghép chắp vá, thổi độn, nhằm vào Bác CTQH Nguyễn Sinh Hùng, bằng những ngôn từ thiếu văn hoá. Sau này Ta đứng trên bục vinh quang của CNXH tỏa ánh hào quang ra toàn nhân loại trên thế giới ... Lúc đó các người lại tỏ ra hối hận, ăn năn ,lúc đó chắc Bác Hùng cũng chẳng bận tâm đến nhường chiêu trò vô văn hoá này của các người, ngày đó đến với toàn Đảng, toàn Dân Ta không xa nữa đâu! Các người hãy ăn năn dần dần đi là vừa rồi đó! Tôi là Lại Thành Kiên, Tôi được Đảng giao phó cho sứ mệnh làm trưởng phòng VHTT huyện Đông Hưng TB xin thay mặt các Bác, các Chú trong Đảng ta nói với các người 1điều rằng: Đảng không ghét bỏ ai cả, Đảng luôn chỉ ra cho họ thấy lỗi lầm từ đó giúp họ sửa sai để cùng nhau tiến bộ, theo tinh thần nhân văn cao cả. Các người hãy tiến bộ lên đi chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thối lắm rồi ông "Đông Hưng" ạ!. Tạnh đi cho mọi người được nhờ có được không hả ông ?. Tôi chắc chắn hơn tuổi ông đấy!(Quá tuổi nghỉ hưu lâu rồi). Ông viết Còm nhiều nhưng giọng ông y như một con vẹt, nói một lần còn tạm ngửi được, nhưng nhiều quá chỉ làm người đọc thêm bực mình mà thôi ông ạ!. Bây giờ dân trí khác xưa rồi ông ơi!.

      Xóa
    2. Có chú cún con lâu lâu nũng nịu, sủa ăng ẳng ...cũng thấy dzui dzui....

      Xóa
    3. Người Làm Văn Hóa bị thần kinh, tâm thần?
      Đi chữa đi, không loạn óc thì thật là khổ.
      Nhà nào vô phúc mới sinh phải loại nghiệt chủng này!
      Rõ là tội nghiệp! Tội nghiệp!

      Xóa
    4. Thiện tai, thiện tai... Xin ơn trên Trời Phật cứu giúp 1 tâm hồn tội nghiệp là NLVH...
      Boong!...
      Boong!...

      Xóa
    5. May ko du tu cach de dai dien cho Chu Bac trong Dang dau do ngu a, chi la truong phong VH quen ma doi dai dien dung la hoang tuong, ma chi la con cho ninh bo ma thoi, ko biet liem si la gi

      Xóa
    6. Thằng tâm thần này sủa lăng nhăng quá đấy. Mày thì chỉ ở trong nhà thương điên thôi chứ mày mà đại diện cho lề trái hay lề phải thì lề đó mạt vận

      Xóa
  7. Quốc hội sai dân chụi thì đúng quá rồi,bởi dân bầu ra Quốc hội cơ mà.Cái khó là không thể kỷ luật được dân bởi dân không có pháp nhân để chụi trách nhiệm.

    Tuy nhiên ,dân do Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện, tức dân luôn làm theo Đảng ta;như thế suy cho cùng dân sai do Đảng ta sai chứ không ai khác.

    Kết luận :Quốc hội sai do dân sai,dân sai do Đảng ta sai và như thế Bộ chính trị,Ban chấp hành TW Đảng phải chụi trách nhiệm về cái sai của Quốc hội.

    Một Đảng CS bản lĩnh như Đảng CSVN chắc chắn không thoái thác lỗi này và nhận lỗi là cơ hội để tiến bộ.Xin đừng đổ lỗi cho NHÂN DÂN!

    Trả lờiXóa
  8. “Quốc hội tức là dân. Dân quyết sai thì dân chịu! Chứ kỷ luật ai?” quá hay! cần phải đúc bằng Vàng 999,99 treo trước nhà QH & Viện bảo tàng chỉ số IQ quá khủng, Dân đéo phải lo gì! để Đảng lo hết, giờ QH lo vậy nũa thì ai ở Việt nam là đang ở THIÊN ĐƯỜNG hu hu hu hu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Quốc hội tức là dân. Dân quyết sai thì dân chịu! Chứ kỷ luật ai?” bất hủ, bia đá thì mòn, nhưng câu này thì thiên thiên thu vẫn lưu truyền - "kính phục" ông CTQH Nguyễn Sinh Hùng !

      Xóa
  9. Đại diện cho dân mà thế, dân khổ là phải.

    Trả lờiXóa
  10. Không biết rồi đây Tổ Quốc Ta đứng trên bục vinh quang của CNXH mang theo hành trang là MÙA THU LỊCH SỬ 1945, ĐIỆN BIÊN PHỦ VANG DỘI 5 CHÂU CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU 1954, MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG 1975 , khiến thế giới phải thèm muốn, ngợi ca ... Thì các người có giám đặt ra câu hỏi : Ai? Cái gì? Như thế nào? .... Hay là các người chỉ có 1 thứ Văn Hoá đó là Văn Hoá "Linh Cẩu" châu Phi !? Lại Thành Kiên NLVH.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn tồng chí kiên đồng hương với tồng chí ngựa...
      chính tồng chí là chất xúc tác, nguồn cảm hứng cho các độc giả trang bác Bồng...

      Xóa
    2. Ôi buồn quá VĂN HÓA VÔ LẠI ơi...
      MÙA THU LỊCH SỬ 1945 - ăn cướp chính quyền hợp pháp Trần Trọng Kim.
      ĐIỆN BIÊN PHỦ VANG DỘI 5 CHÂU CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU 1954 - nướng quân Việt Minh, giết mấy chục ngàn tù binh Pháp (cho họ ra giữa hố, vòng sợi dây qua cổ, hai bộ dội hai bên ra sức kéo để tù binh lè lưỡi chết. Chú tôi chứng kiến)
      MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG 1975 - vi phạm Hiệp định Paris 1972. Đáng lẽ phải tổng tuyển cử ở cả hai miền.

      Xóa
    3. Đổ bao xương máu của nhân dân để dánh đuổi thực dân, đế quốc để giờ lại lập lên một chế độ Độc tài còn ác với dân hơn cả đế quốc, thực dân. Đuổi Tây, đuổi Mỹ đi thì Đảng mày lại rước Tàu vào thờ. Thế thì khác gì bán nước cầu vinh? Thế thì làm gì còn công lao chó gì nữa mà kể lể? Nếu không muốn nói là Đảng đã mắc phải Đại tội: Bán nước, bội phản nhân dân!
      Cứ ăn mày dĩ vãng thế thì làm sao mà hết ngu để khôn nên mà phát triển được.
      Thằng NLVH! Mày xem! Liên Xô với những trận lừng danh như Leningrat, Cuôc xcơ, Mạc Tư Khoa rồi đánh thẳng vào Béclanh diệt Hittle. Rồi LX trong tay có cả vũ khí hạt nhân, tầu ngầm nguyên tử, tàu vũ trụ, vệ tinh… bao năm được xưng tụng là “Thành trì XHCN không bao giờ sụp đổ” Thế mà còn bị tan rã, bị sập từ năm 1991 của thế kỷ trước. Huống chi là cái lũ “Hèn với giặc ác với dân” của cái Đảng chúng mày! Mày có biết là tại sao LX lại sụp đổ, tan rã không? Là vì lũ cán bộ Đảng viên ĐCSLX có chức có quyền tham ô, tham nhũng, suy đồi đạo đức. Là vì lũ lãnh đạo Đảng cấp cao độc tài, bảo thủ, giáo điều không chịu nghe sự thật, tiếp thu những tiến bộ dân chủ của nhân loại. Chúng chỉ thích nghe những lời nịnh hót ca tụng chúng và sử dụng những thằng bất tài chỉ giỏi ôm chân, nịnh nọt như mày.
      Cứ lãng phí, tiêu tốn tiền thuế của Dân để nuôi những thằng DLV chỉ biết gào nên kể lể, nịnh nọt nhưng Tư duy, nhận thức thì ấu trĩ, ngu dốt như mày thì ngày đó cũng không xa lắm đâu!

      Xóa
  11. Vốt cho độitrưởng hói 1 phiếu tổng bí thở.....
    Nhưng chính người cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại phải được tôn vinh...
    là cầu thủ tiền vệ phòng ngự gốc thái lọ phạm quý ngựa.....

    Trả lờiXóa
  12. Gõ NLVH, hoặc Lại Thành Kiên vào Google Search cho thấy số kết quả trong 2 giây gần bằng 3X rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  13. Kẻ mạo danh Lại Thành Kiên này là đồ vét bơ thừa sữa cặn, kẻ đi nâng bi cho bè đảng rá áo túi cơm, hại dân hại nước. Lộ mặt thò đuôi ra đi, sao phải mạo danh người khác như vậy. Quê hương 5 tấn không có hạng người này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác 00:18 cho em hỏi, " Nâng bi' là nghĩa gì vậy bác?

      Xóa
  14. Địt mẹ thằng NLVH ở TB nhé , chúng tao cần đéo gì cái CHẤN ĐỘNG ĐIA CẦU ... của nhà chúng mày nhé . mày có nghe chuyện khi Ông THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIẾT sang thăm Thái Lan , Thủ tướng cũng chém gió rằng " Chúng tôi tự hào vì đã 2 lần thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ " Thủ tướng Thái Lan trả lời rằng : " Chúng tôi tự hào rằng chúng tôi không phải thắng một đế quốc nào mà đất nước tôi vẫn ..." Đấy , thành tích của ĐẢNG mày đấy đã dưa bao nhiêu gia đình mất con và hậu hoạ của bom mìn ,của chất độc Đioxin đến bao nhiêu đời người đân Việt nam còn phải gánh ... và còn nữa kinh tế ko biết làm , những người biiets làm kinh tế thì giết hết như trong CCRĐ , để đưa lên những thằng tài ba lỗi lạc như anh cả Nông , anh tông Lú ...rồi anh cầu thủ SÔNG LAM đây đá mẹ quả bóng kinh tế sang cho dân đây như thế có được ko hả thằng NLVH ở Tb mà đéo có trình độ , đéo có văn hoá tý nào mà bài nào ra cứ nhảy vào miệng các CỤ mày một cái thế hả ?. Mày về học lại o ,a ,c, c o co,ca ,,,đi đã rồi hẵng rèn gươm bút rồi nói chuyện với các CỤ 4000 năm văn hiến này đã con nhé . ( chúng tao chửi mày để cho mày đỡ ngu đi và đừng sủa thối nữa nhé ,cháu nhé )

    Trả lờiXóa
  15. Theo tôi đảng csvn phải thay đổi từ gốc ,đường đối chính sách không thay đổi thì ai làm tổng bí thư cũng vậy thôi, cứ cái kiểu đảng lãnh đạo để công an đánh chết dân rồi xử tù treo hay làm qui hoạch treo tràn lan sẽ làm lòng dân căm hận, một đốm lửa nhỏ sẽ tập họp thành một đám cháy lớn .

    Trả lờiXóa
  16. Quốc hội sai dân chịu vì QH là của dân do dân bầu.Thế mấy ông đại biều QH ở cái lổ nào chui ra?

    Trả lờiXóa
  17. Hai tổng thống Nga và Mỹ thu nhập bao nhiêu?

    Trả lờiXóa
  18. Càng ngày TS Kinh Tế Hùng Hói càng nói nhảm...nói cho được dù những lời nói đều vô lý và lộ ngu xuẩn.

    Trả lờiXóa
  19. Nguyễn Sinh Hùng phát biểu:
    "Quốc hội tức là dân,
    dân quyết sai thì dân chịu,
    chứ kỷ luật ai”
    Có ý đúng, chẳng sai.

    Đúng là Dân ta sai!
    Khi để Đảng độc tài
    Lũng đoạn quyền nên hỏng
    Nên Sinh Hùng nói đúng
    “Dân quyết sai dân chịu
    Chứ kỷ luật được ai.”

    Nhân dân đã quyết sai
    Thì nhân dân phải sửa
    Đã sửa? Sửa tận gốc!
    Không sửa giữa lưng chừng
    “Tắm từ vai trở xuống”
    Đã sai càng sai thêm
    Chế độ thêm thối nát
    Họa mất nước cận kề.

    Nguyễn Sinh Hùng nói đúng
    Nhân dân ta đã sai!
    Vậy nhân dân phải sửa
    Đã sửa là phải đúng!
    Dù là có đau thương.

    Nào đồng bào cả nước!
    Nhân dân nước Việt Nam
    Cùng sửa sai đi nào!
    Cùng đứng lên đả đảo!
    Mời chính quyền đã hỏng
    Cùng cái Đảng độc tài
    Sang Bạn Vàng mà ở!

    Lập Hiến pháp Cộng hòa
    Tam quyền phân ba nhánh
    Báo chí thì tư nhân
    Nhân Dân cùng giám sát
    Thấy Đảng nào chớm hỏng
    Nhân Dân cắt phiếu bầu
    Thu ngay quyền lãnh đạo
    Mời chầu rìa xơi nước.

    Như thế mới là đúng
    Dân chủ là Nhân Dân!

    Thích Đọc Còm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chời ơi! Thích đọc còm.
      Trúng ý dân quá vậy.
      Bầu bạn làm Chủ Tịch.
      Quốc Hội mới đáng tin.

      Xóa
  20. Chú thích ảnh đầu bài:"Kiểu gì thì cũng trắng bụng lấm lưng, phận làm "Dân" là vậy đó"

    Trả lờiXóa
  21. Lưu manh hết chỗ nói

    Trả lờiXóa
  22. Ô hô NSH, ô hô tứ trụ - lãnh tụ VN.

    Thế này thì lộn tùng phèo toàn phần rồi. Một khi leo lên tới tứ trụ thì muốn nói/sủa bậy gì cũng được sao?
    Dân nào bầu các anh - Thối không ngửi được.

    Hết lãnh đạo lú lẫn, nói mê sảng; giờ lại nói bậy, nói liều, vô trách nhiệm - Đất nước đã khổ sở thì càng khổ sở, lầm than...

    Trả lờiXóa
  23. Bao nhiêu năm tham ô lãng phí Trời than Đất khóc, có gì tử tế là vơ vào mình, trách nhiệm thì đá qua đá lại, đá lên đá xuống, tội trạng sờ sờ nhưng không kỷ luật ai được, nếu có thì chỉ "mấy con ruồi". Nay thì đã rõ :“Quốc hội tức là dân. Dân quyết sai thì dân chịu! Chứ kỷ luật ai?”
    Đội ơn đồng chí Hùng đã chỉ rõ tên tuổi của tất cả những sai phạm nhỏ lớn từ trước tới nay, từ nay về sau, hy vọng rằng cuộc chiến chống tham nhũng do đảng tổ chức và lãnh đạo sẽ gặt hái những thành công rực rỡ.
    Tiên sư mày!

    Trả lờiXóa
  24. Nếu ông Sinh Hùng thật sự nói và hiểu nghiêm túc rằng "QH tức là Dân..." thì ông hãy nhanh chóng rời chức vụ ngay đi. Các ông được coi là đại diện cho Dân mà hành xử, suy nghĩ, thể hiện trách nhiệm như đã phơi ra bấy lâu nay là coi không được, không thể chấp nhận.

    Các ông không thể là Dân được. Cái trò "đảng cử, dân bầu" không còn ma mị được ai nữa đâu.
    Người Dân Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh quê ông đang bị cướp đất để xây dựng nghĩa trang (dưới cái tên chơi chữ là "công viên vĩnh hằng") đã vùng lên trị bọn quan xã... thế mà ông còn đứng trước QH nói nhăng, nói cuội được sao?
    Coi chừng Dân xứ Nghệ - Tĩnh lại làm cuộc Xô Việt Nghệ Tĩnh nữa đấy ông Hùng hói à.
    Năm ngoái ông xây tổ đình 500 tỷ, mới đây là xây nhà thờ họ ở Cầu Giấy - quê ông ở đâu mà xây nhà thờ họ ở Cầu Giấy? Thế mà bọn nô bộc Cầu Giấy diễn trò cưỡng chế nay lại xây tường rào kiên cố hơn, bên trong cờ đỏ bay phấp phới... Ông che giấu ai, chứ không che mắt Dân được !
    Hãy mau làm cho được như câu nói cửa miệng của các ông "Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân" đi và đừng phởn chí chém gió bậy bạ nữa.

    Trả lờiXóa
  25. Đất nước Việt Nam bây giờ là cái gì vậy? Nói là "nơi bọn Quỷ hành hạ chúng sinh" có quá đáng không, các quý vị đau khổ của tôi ơi?
    Sống trên đời có gì khổ hơn thế
    Súc vật với người...

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn bác Tạo có bài viết rất hay. Thật ra câu của bác Hùng cũng bình thường thôi, nó đúng với mô típ của các lãnh đạo nước nhà hay phát biểu với các đặc tính: chung chung, sáo rỗng, ngụy biện, đẩy trách nhiệm, thỉnh thoảng thêm vài câu mị dân. Nhưng nói thật đây là lần đầu tiên mình thấy 1 phát biểu của 1 thành viên trong bộ tứ mà nó trơ trẽn và sống sượng đến thế. Nước Việt chắc là sắp mạt vận rồi, buồn

    Trả lờiXóa

  27. Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
    Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
    Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt

    Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh.
    Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh.
    Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh.


    Thư của THƯƠNG BINH “quân Giải Phóng” gửi THƯƠNG PHẾ BINH “Ngụy Quân”

    http://1.bp.blogspot.com/-o1gSyVLQgyk/URDVO1pm15I/AAAAAAAAFe8/uBUXWDhkwCI/s640/P6290738.JPG

    Vì lẽ đó, Nguyễn Cung Thương TPB VNCH đang ở tại Saigon Việt Nam, kêu gọi Chiến Hữu: GỬI SÚNG CHO TAO.

    https://www.youtube.com/watch?v=60mX61MHUtQ
    Tao cụt một chân, mất một tay
    Nhưng còn một tay
    Để viết thơ dùm cho thằng mù hai mắt
    Nghe nói ở xứ người chúng mày "cày" như trâu
    Nhưng không quên Đồng Đội
    Chia đô la cho chúng tao, như chia máu ngày nào ...
    Tao cũng sớt cho mấy thằng bạn: Phế Binh Việt Cộng !
    Chúng cũng què đui sứt mẻ như nhau
    Bởi Đảng của chúng bây giờ là lũ đầu trâu...

    Có điều tao không thể hiểu
    Bao nhiêu năm qua
    Chúng mày cứ mãi dặn dò
    Thế giới văn minh, đừng làm gì bạo động
    Liệu chúng mày có thể hòa hợp được không
    Với lũ kên kên, hổ báo?
    Những con thú cực kỳ giàu có
    Mang "thẻ đỏ, tim đen"
    Nợ Nga, sợ Tầu, lạy Mỹ
    Với Quan Thầy cung cúc tận tụy
    Quay về đàn áp dân đen
    Chúng đóng đinh Chúa Jesus lần nữa
    Bịt miệng Cha, trói Phật, nhốt Sư, quản lý Chùa

    http://www.vietlist.us/Images_abd5/thuongphebinh.jpg

    Chúng tao lê lết trên thành phố Cáo Hồ
    Nên biết rất rõ từng tên đại ác
    Trên bàn tiệc máu xương dân tộc
    Nhà hàng nào chúng cũng ăn nhậu
    Bé gái nào cũng bị chúng mua trinh
    Chúng ta sẽ tỉa từng thằng
    Đất nước cần nhiều "quốc táng"
    Bớt được mạng thằng Cộng Sản nào
    Thì địa ngục xã hội chủ nghĩa này
    Còn có chút sáng láng hơn

    Hãy gửi tiền cho những nhà tu
    Để họ mở cửa nhà tù
    Còn chúng tao là chiến sĩ
    Hãy gửi về cho chúng tao vũ khí
    Thằng cụt tay sẽ chỉ cho thằng mù mắt bấm cò
    Thằng còn chân sẽ cõng thằng què quặt
    Trận chiến sau cùng này sẽ không có Dương Văn Minh.

    http://www.hanoiparis.com/img_poeme/7866.jpg

    Nỗi niềm người thương binh mù đi xin việc cho con - Xã hội - Dân trí
    Người thương binh nghèo cùng đồng đội trong một chuyến cùng nhau đưa đơn lên UBND huyện xin việc cho con (từ nhà anh Phúc lên UBND huyện Nghi Lộc khoảng 4km).

    ĐỌC THÊM CHI TIẾT về thân phận THƯƠNG BINH LIỆT SĨ QĐNDVN !!!!

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/noi-niem-nguoi-thuong-binh-mu-di-xin-viec-cho-con-626785.htm

    SIÊU BIỆT THỰ của "bác" ĂN CẮP Lê Khả Phiêu 

    https://www.youtube.com/watch?v=23KGSkj0UXg

    Trả lờiXóa
  28. Bọ Hùng ăn chi mà nói bậy rứa! Choa ít chữ cũng không cầm lòng được khi bọ nói vậy. Mình là lãnh đạo con cháu cụ Hồ mà vô trách nhiệm rứa là không ổn rồi....Nểu dân sai thì sai chi? sai như ni hả: Đúng là Dân ta sai!
    Khi để Đảng độc tài
    Lũng đoạn quyền nên hỏng
    Nên bọ Hùng nói đúng
    “Dân quyết sai dân chịu
    Chứ kỷ luật được ai.” ? Mi định phá đảng hại dân sao nớ???

    Trả lờiXóa
  29. Phân tích Logic câu phát biểu của ông Hùng 1 chút:
    DIễn tiến Logic như sau:
    Quốc hội do dân bầu lên -> quốc hội đại diện cho dân -> Quốc hội là dân -> quốc hội quyết sai tức là dân quyết sai -> dân chịu trách nhiệm
    THứ 1: Quốc hội do dân bầu lên: về mặt hình thức thì đúng nhưng danh sách những ứng cử viên do ai đưa ra (dân không đưa)? Phân bổ ứng cử viên về các điểm bầu cử ai phân bổ? Các ứng cử viên có trình bày quan điểm, kế hoạch của mình trước dân không?(không) và phiếu hợp lệ bắt buộc phải chọn gần như toàn bộ các ứng viên trong danh sách (chỉ được gạch 1 hoặc 2 người). THế thì đây là "Đảng chọn dân bầu" chứ dân có quyền gì đâu.
    THứ 2: Quốc hội đại diện cho dân: Khi đã là "Đảng chọn dân bầu" mà lại nói là đại diện cho dân thì thật vớ vẩn. Các đại biểu có tuân theo quyết định của các cử tri nơi mình được bầu hay không mà nói là đại diện cho dân
    Từ định đề 1 và 2 sai thì có thể thấy các định đề sau của ông HÙng và kết luận của ông Hùng là BullShit.
    Một vấn đề nữa cần nêu ra là ông Hùng có thiểu năng không mà lại đưa ra câu nói như shit trên: Tôi nghĩ là ông này không thiểu năng mà có lẽ ông hoang tưởng mình là "ĐỈnh cao của đỉnh cao trí tuệ" nên nói câu gì thì bọn dân chúng thiểu năng cũng phải cúi đầu lắng nghe thán phục. Buồn thay bệnh hoang tưởng không chỉ là của ông Hùng mà còn là bệnh nan y của tầng lớp lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ của VN. Những đỉnh cao này sẽ đưa VN xuống hố

    Trả lờiXóa
  30. thật tình mà nói hiện nay người dân khinh thường cán bộ và quan quyền nhà nước không biết họ có tự ái không

    Trả lờiXóa
  31. Câu nói hay nhất trong ngày !!!

    Trả lờiXóa
  32. Cau noi hay nhat trong ngay

    Trả lờiXóa