Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Giấy chứng nhận làm người

Câu chuyện tuần 36   Giấy chứng nhận làm người

Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.
- Soát vé
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :
- Ðây là vé trẻ em.
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :
- Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi :
- Anh là người tàn tật ?
- Vâng, tôi là người tàn tật.
- Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp :
- Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.
Cô soát vé cười gằn :
- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên
- Anh chỉ còn một nửa bàn chân.
Cô soát vé liếc nhìn, bảo :
- Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật !
Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích :
- Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…
Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.
Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…
Trưởng tàu cũng hỏi :
- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?
Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình .
Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói :
- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc :
- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.
Trưởng tàu nói kiên quyết :
- Không được.
Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu :
- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý :
- Cũng được.
Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi :
- Anh có phải đàn ông không ?
Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại :
- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?
- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?
- Ðương nhiên tôi là đàn ông !
- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ?
Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem ?
Mọi người chung quanh cười rộ lên.
Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói :
- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả ?
Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói :
- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.
Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành :
- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng :
- Cô hoàn toàn không phải người ! Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé :
- Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ?
Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra xem nào…
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận.
(From Vũ Trọng Khải vutrongkhai041945@gmail.com
------------------

57 nhận xét:

  1. Củng may là cải cách giáo dục 34000 tỷ còn trả giá chưa thông qua ,nếu giáo dục cải cách lần nửa xả hội chủ nghỉa sẻ sản sinh ra nhửng quái thai đầy đường ,tiền và quyền .không ai dạy nhân cách và lối sống trong giáo dục công dân nên mới có nhửng nhân viên và soát vé như thế ,nếu tôi không lầm trên 70% nhân viên trong nghành là cha truyền con nối ,dòng tộc giới thiệu và ,,.......lót tay để vào nghành...vì ...nó béo ông la thăng ạ .nhân viên của ông hình như lâu rồi chỉ học chủ nghỉa mác,lê nên văn hóa nó thế là phải .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy đem thằng Vũ Luận ra tòa cùng với bầu Kiên!

      Xóa
    2. Dung ! De hoi no tai sao no bo qua cho thang thu-truong vinh-hien? Co phai chinh thang vinh-hien da phat-ngon thay cho no, con no dung sau ?

      Xóa
    3. Tôi yêu đảng cộng sản Việt Nam quang vinh! Có đảng là có cơm ăn, áo mặc. Bọn "phản đảng" sẽ không thể hiểu đảng ta vĩ đại thế nào đâu?...

      Xóa
  2. nghành đường sắt thời bao cấp kéo dài đến bây giờ

    Trả lờiXóa
  3. Trách kẻ "cụt nửa bàn chân" !
    1- với số tiền đó sao anh ta khong tính đến việc về quê bằng phương tiện ô tô?
    2- anh ta cũng tính rồi: đi tầu hỏa sướng hơn, sang hơn ... nhiều cái hơn, vì ta có cái "bàn chân cụt một nửa" và ta cứ "tận dụng" tội gì mà không "phạm luật"!? ( có thể nói anh ta là 1 sản phẩm "tinh hoa" của NỀN VĂN HOÁ TIỂU NÔNG )
    3- kinh doanh là phải sòng phẳng, bình đẳng, đó là công thức Toàn Cầu ... Ủng hộ, tán thành NV nhà tàu, ở nước ngoài cũng vậy thôi, có vé, có thẻ hợp lệ thì đi ( họ làm chặt hơn ta nhiều) ....
    Lại Thành Kiên ! Trưởng phòng VHTT , Đông Hưng Thaia Bình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiên ơi! Bác cho cháu biết, cháu ngu rồi. Phương tiện tàu hỏa là rẻ nhất cháu ạ.
      Cái nạn giấy tờ ăn sâu vào não trạng của các cháu để hành dân rồi. Chính vì thế mà các cháu đã lợi dụng cấp cho hàng ngàn thương binh giả tiêu tốn bao tiền thuế của dân cháu có biết không? Người tàn tật thât, thương binh thật do thất lạc giấy tờ không được hưởng gì còn bọn B quay, có thằng chẳng đi bộ đội ngày nào thì toàn thương binh loại nặng.
      Chán mớ đời cái lý luận vớ vẩn của cháu.

      Xóa
    2. Còn Bố đào ngũ , lúc chết được công nhận là liệt sĩ , giả mạo giấy tờ , cướp công thành tích của người khác cũng được phong anh hùng là NỀN VĂN HÓA CỘNG SẢN và là công thức độc quyền của nước CHXHCN Việt Nam ! Có nhiều cán bộ lãnh đạo không thích sống bằng tiền lương chân chính mà thích làm giàu bằng tiền ăn cắp vì các ông ấy cũng tính rồi : Ở nhà to sướng hơn , sang hơn và SẠCH hơn ?

      MP.78

      Xóa
    3. Trương Minh Tịnhlúc 02:02 23 tháng 4, 2014

      Thưa Bạn Lại Thành Kiên,
      Ở nước ngoài,không ai bắt một người cụt một chân phải trình giấy tàn tật.

      Lòng bạn xấu nên bạn nghĩ ai cũng lợi dụng,cũng xấu như bạn.Tiếc thay,xã hội CS chuyên lừa lọc nên chẵng ai tin ai.Cái đạo đức nỗi cộm của XHCN là ở chỗ đó.

      Xóa
    4. Trương Minh Tịnhlúc 02:02 23 tháng 4, 2014

      Bài viết hay.

      Xóa
    5. Vứt mẹ nó cái nghề văn hoá đi Kiên ạ. Câu chuyện đéo phải muốn nói đến cái tán thành hay phản đối của Kiên. Nó muốn nói đến tình người Kiên ạ. Nó chỉ hiển thị trong 1 câu ngắn ngủi và lạnh lùng của em
      soát vé : lên đầu tầu xúc than.
      Tàu này đéo phải của nhà em nó. Nước ngoài ko vé thì cũng chỉ đuổi xuống là cùng chứ đéo bao giờ bắt người què cụt đi xúc than.
      Đi chết đi Kiên.

      Xóa
    6. Cái thời tàu hỏa chạy than thì tiểu nông chiếm đại đa số trong đảng đấy.

      Xóa
    7. À ý kiến này lại lấy tên Lại thành Kiên nữa đây, cái kẻ mà hai hôm trước được các còm nhận định là một tên bưng bô đây mà, với ý kiên "trách kẻ cụt nửa bàn chân" kia, thì có thể biết được rằng "Nặc danh22:46 Ngày 22 tháng 04 năm 2014" không phải là con người!

      Xóa
    8. trích "...ở nước ngoài cũng vậy thôi"...
      ở đây "lại thằng kiên" đang muốn nói đến nước Tàu?

      Xóa
    9. Trách nguoi cụt nủa bộ và thiếu lòng độ lượng

      Xóa
    10. Cái nạng mà biết nói năng
      Thì lại thành kiên hàm răng chẳng còn.

      Xóa
    11. Đ.c.m thằng chó, ngu thế mà cũng đi làm dư lợn viên. Ko chửi ko được.

      Xóa
    12. Ở đâu lại lạc loài ra thằng Kiên này không biết! Cũng làm trưởng phòng VHTT Đông Hưng Thái Bình. Chắc chạy chọt mất bao tiền thì ngồi yên mà ăn tiền lại còn nói ra. Lại còn nói ở nước ngoài họ chặt chẽ hơn, đi tàu sang hơn nữa chứ!

      Xóa
    13. Đọc những nhận xét của Lại Thành Kiên và gắn liền với chức danh như vậy. Đành rành trong đâu đó trên thế gian này còn những việc như vậy, có thể nói là khó tìm thêm trường hợp thứ hai! Thì Kiên nên xem lại mình đi, đừng làm đau lòng những người "Làm văn hóa" trong xã hội hiện nay của chúng ta nữa. Kiên hãy đọc những khẩu hiệu đang trương đầy đường "Đảng ta là đạo đức - Là văn minh"..... Ở đây theo tôi Kiên có việc phải làm trong công việc của Trưởng phòng văn hóa "huyện".

      Xóa
    14. Người Làm Văn Hóa
      Bưng bô cho Đảng
      Khen cứt Đảng thối
      Có mùi thật thơm.

      Người Làm Văn Hóa
      Thè lưỡi, vẫy đuôi
      Vục đầu đớp sạch
      Phân thừa Đảng ị.

      Văn hóa Đảng viên
      Của Lại Thành Kiên
      Là như thế đó
      Thân phận con chó
      Liếm đít Đảng ta
      Lại còn ba hoa
      Cãi nhằng sủa bậy
      Thật hư đốn quá.

      Người Làm Văn Hóa
      Chó dại Đảng ta
      Chớ có ba hoa
      Có ngày cụt lưỡi.


      Xóa
  4. Thằng NLVH mà nói năng k có tình người nói chi đến VH? Đươc biết ở nước ngoài họ tôn trong ngwoif khuyết tật người già phụ nữ trẻ nhỏ... kẻ cả động vật hơn nhiều ở cái nơi dân chủ gấp vạn lần dân chủ của TIỂU NÔNG TB quê thủ trưởng NGỌ- LTK? Trên xe buyt... có một hàng ghế đầu k ai ngồi dù xe có chật đến đâu kể cả để trống trừ người tàn tật trẻ nhỏ...Phạt lò mổ khi giết gia súc gây đau đớn cho chúng...kẻ thảm sát hang100 người k bị tử hình khi ra toà vẫn com lê cavats đầu bóng lộn... k bị xích tay xích chân như BK bạn làm ăn với con gái 3X...Sang đó mà nâng cao VH???
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  5. Giấy chứng nhận làm người gân giống câu chuyện vui DỤNG CỤ HIÊP DÂM? Ở đó tao là luật luật là tao chân lý thuộc về kẻ mạnh!!!
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  6. Trưởng phòng VHTT cái " tự do " thì có , bó Anus với ông Kiên này luôn ! Đọc comment của ông mà kg tiêu hóa được . Xin hỏi ông Kiên nhé : Với trình độ thế này thì bằng cách nào mà ông ngoi lên tới chức Trưởng phòng VHTT được ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nền Văn Minh Lúa Nước là Cha đẻ của Văn Hoá Tiểu Nông ! Các comment phía trên đều là "đặc sản" của Nó ( kể cả có người tự nhận mình đang sống ở nước ngoài ).
      - Tận dụng tối đa! Khôn vặt tối đa! Cuốc cái bờ ruộng nhà bên thật mỏng để cho ruộng nhà mình "phình" lên 1 tý , là mừng lắm rồi, vui lắm rồi ... Có khi cả đêm mất ngủ !?
      - Tôi vinh dự và có phần tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được Đảng giao phó cho sứ mệnh làm văn hoá . Ý thức được việc đó tôi được học tập chân lý XHCN của Thời Đại mới, cho nên tôi nhìn rõ cái tật "Tiểu Nông" đang chìm sâu, ngụp lặn sâu trong toàn dân ta.
      "Người cụt chân" cũng vậy, anh ta "ngập ngừng" vi phạm Quy chế Nhà Tàu, khi cái sai đã rõ "mồn một"! Anh ta đi làm kiếm được tiền ... vậy mà số tiền về quê anh ta cũng được xã hội cho , như vậy không thể nói anh ta là người nghèo được! Cái nghèo của anh ta là cái nghèo ý thức, nhận thức tư tưởng! Cái nghèo của anh ta được "cái chân cụt" nâng đỡ bao biện cho cái tư duy tận dụng người khác!
      Thử hỏi Nhân Viên Nhà Tàu làm việc căng thẳng , áp lực, trên chuyến tàu như vậy có khoảng vài chục "người cụt chân đáng thương" tận dụng vé như vậy thì lấy đâu ra chất lượng được?
      - người tàn tật có nội quy ưu tiên riêng khi tham gia giao thông!
      - xin đừng vi phạm quyền ưu tiên của mình!
      Tại sao mọi người cứ miệt mài tán thưởng cổ vũ cho những "tiểu xảo" , khôn vặt, làm chậm đổi mới của đất nước ? Phải chăng Văn Hoá Tiểu Nông đã "trói chặt " các người rồi !
      Lại Thành Kiên, Trưởng phòng vhtt , Đông Hưng, TB.

      Xóa
    2. Ông Kiên lại nổ rồi , ông tưởng mỗi ông là đảng viên à ? Ông nghĩ những comment ngu xuẩn giẻ rách của ông là đỉnh cao trí tuệ à ? Ông là loại chày cối , thậm chí là " dai như ..." đấy , tôi rất thích đọc những comment của tất cả mọi người , chửi bới cũng đc nhưng phải đúng , trừ ông , ông quá mạt hạng , cứ nghĩ ai cũng như ông !

      Xóa
    3. Câm mõm đi, cái ngữ mày mà cũng là trưởng phòng VHTT cơ à???Bọn nào đưa mày lên cái chức danh này? Chắc toàn bọn sâu bọ nhảy lên làm người à???

      Xóa
    4. Tôi hiện là thầu xây dựng tư nhân, nguyên đảng viên ĐCSVN, lẳng lặng bỏ nó vì chả thấy lý tưởng hay ho gì của họ, ngoài việc vơ vét tham nhũng.
      Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh thợ hồ của tôi bình luận "đảng ta là đảng giẻ rách!" mà không phản đối cũng không đồng tình. Chỉ thấy buồn là ĐCSVN tự nhận là đảng của giai cấp công nhân vô sản, tại sao bị giai cấp công nhân miệt thị như vậy, hả NLVH Kiên?
      Tôi nói theo thực tế, không phét lác dối trá trắng trợn như con vẹt bù nhìn như ông đâu! Tội nghiệp vợ con ông có người cha, người chồng kinh dị...

      Xóa
    5. Thằng này thuộc lòng một cách kinh dị. Luôn mồm "tiểu nông". Chính cái lũ vẹt chúng mày mới "tiểu nông" nên mới ra sức bòn rút của dân. Cái nhìn của lãnh đạo cao nhất chúng mày không cao hơn ngọn cỏ mà lại chê người khác "tiểu nông". Nếu biết nhìn xa thì đã đưa nước ta đến phồn vinh từ năm 1945 rồi nhá.

      Xóa
  7. Trương Minh Tịnhlúc 02:03 23 tháng 4, 2014

    Bài viết hay.

    Trả lờiXóa
  8. noi dung tieu pham nay chi trach cu thai do cua nhan vien nha tau cung nhac thoi, khong xem xet thuc te, thieu tinh nguoi, con nguoi ta bi xo cung den mat het ca tinh nguoi.

    Trả lờiXóa
  9. Một đất nước tham nhũng ,thối nát đã hủy hoại nhân cách CÁN BỘ...

    Trả lờiXóa
  10. Trưởng tàu và cô nhân viên soát ve cùng với Lại Thành Kiên, Trưởng phòng VHTT, Đông Hưng Thái Bình chắc chắn là SẢN PHẨM của Cải cách giáo dục lần trước. Hầu như tất cả số tiền vào túi các người làm cải cách, phần còn lại ít quá chia không bõ nên đặt in dòng chữ "cải cách giáo dục" để trình dân. Bởi vậy đào tạo ra loại người đầu ROBOT như Trưởng tàu và cô nhân viên soát ve cùng với Lại Thành Kiên. Loại này ra đường chắc chắn thầy gì đút lọt mồm là cho vào hết, bất kể của ai lén lút lúc vắng, khuya không kịp tìm chỗ nên vội "bỏ ra".

    Trả lờiXóa
  11. Lại được xem còm của người LVH.Chắc Kiên phải là con của một ông quan cỡ bự nào đó mới chui được vào chức trưởng phòng VHTT.Hôm nay chắc rảnh không đến quán thịt cầy phố huyện nên mới có thời gian gõ còm.Này tớ bảo cho mà biết ,cẩn thận không cái thằng trưởng phòng VHTT thật của Đông Hưng nó quai cho dập mõm đấy/

    Trả lờiXóa
  12. Các cứ chửi cái thằng Kiên nào đó chư chửi cái làng Vũ Đại ngày ấy rồi, nó không có thật đâu, nó là sản phẩm của bọn ăn tiền thúê của dân rồi rãnh bóc phét chứ có biết gì đâu, toàn bọn ngồi nhầm lớp cả đấy. Bây giờ bác hỏi học thuyết Râu và Hói chúng có thể nói cả ngày chứ hỏi 30/4 bằng mấy thì chúng chết ngay. Đừng chửi nó, coi nó có cũng như không nó sẽ xấu hổ đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi cứ chửi , chửi đúng và cay nghiệt , dù là Kiên thật hay mạo danh , ắt nó phải oán thằng nào bảo nó lên đây nói bậy bạ , nhưng cũng đừng xúm vào chửi nó cũng mất thời gian làm giảm chất lượng comment !

      Xóa
    2. Vậy thì, ĐCM thằng bố láo du côn mất dạy đần độn liếm phân cộng sản NLVH Kiên thật/giả!

      Xóa
    3. Quy chế nhà tàu của Kiên là quy chế của bọn thú rừng Kiên ạ. Nhà nước quy định người tàn tật = trẻ em = nửa vé. Người tàn tật đã trả đủ chứ ko quỵt. Nhà tàu thú rừng tự thêm quy định riêng là phải có giấy chứng nhận tàn tật (giấy này nghe tên đã thấy mỉa mai rồi). Theo Kiên nói thì phải có thêm cả giấy chứng nhận trẻ em thì mới được mua nửa vé, mới đúng quy định thú rừng nhỉ.
      Chuyện này tuy đầy thú tính nhưng cũng chẳng so được với chuyện của Kiên. Đứng giữa quê lúa mà kết tội nền văn minh lúa nước. Thú hơn cả thú Kiên ạ. Khuyên Kiên về ném mẹ nó bàn thờ ông bà đi cho nó chuyên chính.

      Xóa
  13. NGƯỜI LÀM VĂN HÓA "Lại Thanh Kiền" có giấy chứng nhân là LỢN chưa mà cứ ụt ịt hoài vậy?

    Trả lờiXóa
  14. Chuyện này giống như kiểu nhà văn Nguyễn Công Hoan đả phá sự xuống cấp đạo đức của xã hội bây giờ.
    Và đây là chuyện thật 100% ở nước CHXHCNVN dân chủ văn minh:

    Buộc trẻ em xuống tàu giữa đêm vì không vé
    (05/02/2009)
    Trưởng tàu TN 5 và nhân viên của mình đã buộc một cháu bé 13 tuổi không đủ tiền mua vé bổ sung xuống tàu giữa đêm khuya một mình. Cậu bé bị trộm sạch số tiền ít ỏi còn lại sau khi xuống tàu đã một mình tìm đường từ Thanh Hóa về nhà ở Bình Dương.
    Anh Trần Đức Tính (ở 15A/4 Bình Đáng, Bình Hòa, H.Thuận An, Bình Dương) bức xúc kể lại: "Ngày 31.1, gia đình chúng tôi đưa hai cháu Trần Mạnh Quyền và Phạm Tuấn Thành cùng vào TP.HCM lên tàu tại ga Phủ Lý (Hà Nam). Vì sợ trễ cho việc học của các cháu nên chúng tôi có đưa hai cháu mang theo ba em nhỏ là Trần Tuấn Anh (13 tuổi), Trần Minh Hoàng (6 tuổi) và Trần Quang Huy (7 tuổi). Trong 5 cháu đi trên tàu thì chỉ có Trần Mạnh Quyền và Phạm Tuấn Thành có vé, còn Hoàng, Huy còn nhỏ đi theo hai anh nên không phải mua vé. Riêng cháu Trần Tuấn Anh không có vé, theo gia đình cho biết đã liên hệ với nhân viên nhà ga và được hướng dẫn cứ lên tàu sẽ được bán vé bổ sung. Khi tàu khởi hành, nhân viên kiểm soát Nguyễn Trần Bảo Duy phát hiện cháu Tuấn Anh không có vé đã yêu cầu nộp phạt gần 1,7 triệu đồng mới được tiếp tục đi (gồm vé khoảng 1,3 triệu đồng và một cháu bé 324.000 đồng). Mặc dù đã vét túi, các cháu cũng chỉ có 1 triệu đồng đưa cho anh Duy nhưng nhân viên này vẫn không chấp nhận".
    Các cháu kể lại: Lúc này ông Nguyễn Minh Tuấn là trưởng tàu cũng xuống đề nghị đưa đủ số tiền nhưng do không đủ nên khi tàu tới ga Thanh Hóa, mặc cho các cháu năn nỉ, Nguyễn Trần Bảo Duy vẫn nhất quyết đuổi cháu Tuấn Anh xuống. Thấy đang giữa đêm hôm khuya khoắt, thương em, cháu Trần Mạnh Quyền xin cho em Tuấn Anh còn nhỏ được tiếp tục đi còn Quyền ở lại nhưng vẫn không được chấp nhận vì vé người nào thì người đó đi.
    Tới ga Thanh Hóa, lúc này đã 24 giờ khuya, nhân viên đường sắt giao cháu Tuấn Anh cho bảo vệ đường tàu và từ đó đến khi cháu tự về đến nhà, gia đình hoàn toàn mất thông tin. Nhận được hung tin do các cháu trên tàu điện về, gia đình anh Tính liên tục tìm cách liên lạc với nhiều nhà ga ở Thanh Hóa để hỏi tin tức phản hồi nhưng ai cũng bảo là không thấy, không biết.
    Trưa ngày 1.2, anh Trần Đức Tính liên hệ qua điện thoại với trực ban ga Hà Nội để dò hỏi thì được cho biết nơi đây cũng đang liên lạc. Đến 12 giờ ngày 2.2, anh Trần Đức Tính ra ga Sài Gòn đón các cháu thì mới được nhà ga làm biên bản xác nhận sự việc nêu trên. Riêng phần mất tích của cháu Tuấn Anh cũng chỉ được ghi nhận và thông báo là sẽ trả lời sớm nhất cho gia đình.
    Trường hợp này, là đứa trẻ chưa đủ 14 tuổi, lại bị bỏ "mất tích" giữa đêm hôm khuya khoắt ở một nơi xa lạ là hoàn toàn không hợp lý và vô lương tâm.
    Trở lại chuyến đi "bão táp" của cháu Trần Tuấn Anh, sau khi được bàn giao tại ga Thanh Hóa lúc 12 giờ khuya, cháu chẳng biết đi về đâu. Phố xá thì lạ hoắc, bà con thân thuộc ở đây lại không có. Một mình giữa đêm lần mò qua nhiều con đường cháu mới ra tới quốc lộ 1A đứng phong phanh trong gió rét run cầm cập chờ xe đi vào Nam. Thời điểm này lại vừa ra Tết nên lượng người đi xe quá đông nên lơ ngơ trên xe tự bắt dọc đường cháu lại bị móc sạch số tiền 850 ngàn trong túi và chiếc điện thoại di động mà ba mẹ đưa về quê để tiện liên lạc. Đến lúc nhà xe thu tiền lại không có tiền nên một lần nữa Tuấn Anh lại bị tiếp tục đuổi xuống đường. Lại vẫy tay, lại chờ... Rất may gần về sáng có một nhà xe thấy cháu quá nhỏ cứ năn nỉ đi nhờ vì gặp hoạn nạn nên thương tình cho đi miễn phí và đài thọ ăn uống đến Khu công nghiệp Sóng Thần. Chiều tối 4.2, cháu Tuấn Anh mới về đến nhà ở Bình Dương, người mệt mỏi và bấn loạn.
    Hôm qua 5.2, đại diện Xí nghiệp toa xe Sài Gòn và Trưởng tàu Nguyễn Minh Tuấn đã xuống xin lỗi gia đình nhưng cháu Tuấn Anh không dám gặp. Theo gia đình cho biết thì nhìn thấy bóng dáng ông trưởng tàu là CHÁU HOẢNG SỢ!
    (Lê Công Sơn)

    Trả lờiXóa
  15. Câu truyện này đề cập đến chuyện NGUYÊN TẮC và TÌNH NGƯỜI.
    Làm đúng nguyên tắc là không sai , nhưng thiếu tình người thì nguyên tắc trở nên lố bịch.
    Có giấy báo tử, nay lù lù trở về, làng xã ai cũng biết nhưng vì thiếu giấy tờ nên vẫn chưa được CQ công nhận là người sống ( chuyện đã đăng báo ). Ở VN những chuyện như vậy không it, giá trị, nhân phẩm, lời nói của người công dân không bẳng mẩu giấy.. Mấy vị cán bộ vì sợ trách nhiệm, sợ vi phạm nguyên tắc nên cứ thế mà hành dân., chuyện rõ mười mươi cũng không chịu chứng nhận. Nhưng nếu có phong bì thì xong ngay, bất chấp nguyên tắc. Cái thời giả dối lên ngôi nên mới có những chuyện như vậy.

    Trả lờiXóa
  16. Một bài viết qúa hay , mọi người thử nghĩ xem làm việc theo kiểu nghe theo, làm theo, học theo ..v..v...sự huấn luyện , đũờng lối , tư tưởng có sẵn của một ông nào đấy mà không cần tư duy xem nò đúng ở chỗ nào , sai ở chỗ nào thì là con gì.....

    Trả lờiXóa
  17. Cái "Thẻ Đ.." ấy - chắc chắn không phải "Giấy chứng nhận làm Người" rồi!

    Trả lờiXóa
  18. Nếu ông trưởng tàu và cô soát vé bỏ ít thời gian ra đi đánh golf như các quan thì đã không có câu chuyện này. He he

    Trả lờiXóa
  19. Câu chuyện này tôi nghe một lần rồi, hình như là chuyện của nước Nga thời xô viết.
    Nhưng rất hay và rất đúng với xã hội VN hôm nay, toàn là một lũ cán bộ người không ra người, đười ươi không ra đười ươi, đứng trách gì mấy nhân viên nhà tàu, ngay cả tên chủ tịch quốc hội NSH còn ngô nghê nói lá: quốc hội là dân, quốc hội quyết sai thì dân phải chịu. Thứ tư duy ngu ngốc của tên NSH này còn ngu dốt và ngây ngô hơn ông trưởng tàu này. Có lẽ tác giả muốn qua bài này nói lên 3 loại nhân vật: anh thợ tàn tật là nhân dân, cô soát vé là lũ cán bộ còn ông trưởng tàu là lãnh đạo đất nước VN này trên con tàu XHCN đi trong đêm đen vô định của đất nước VN tội nghiệp với những người lãnh đạo ngu dốt và thiển cận như thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hiểu sao thằng cha NSH này lại làm chủ tịch QH được nhỉ?
      Hễ mở miệng ra nói là thấy ngu rồi (nói theo cách nói của nhà văn Nguyễn Quang Vinh) giống như một đại biều quốc hội Tp HCM được mang tiếng là "nói ra là thấy tâm thần rồi" (Huỳnh hữu Phước).
      Hay là CSVN dùng con bài ngu dân cho dễ trị, giống như ngày xưa chúng tôi được đảng dạy trong sách giáo khoa là thực dân Pháp dùng chính sách ngu dân để cai trị Việt Nam.
      CSVN dùng những thằng Ngu to nhất là NSH cho đến những thằng dư luận viên như tên NLVH tên Kiên trpng bày này đó mà.

      Xóa
    2. Đúng rồi , cách tốt nhất khi làm láo mà không muốn bị lên án là làm ngu dân đi ( bưng bít thông tin ) . Các chính thể do CS nắm quyền đều thế cả .

      Xóa
  20. DÂN là CHỦ …..
    CHỦ tạo sinh “ ĐẦY TỚ ”
    “ ĐẦY TỚ ” ….. Sai ???
    “ CHỦ ” ….. Hoàn chịu trách nhiệm !!!
    http://bongbvt.blogspot.com/
    TRỘM KÉT SẮT LẤY ĐI 1,6 TỶ ĐỒNG
    CHỈ BỊ XỬ LÝ NỘI BỘ (!?)

    Trả lờiXóa
  21. Dù Lại Thành Kiên mạo danh hay là trưởng phòng VHTT thật thì vẫn là một người ngu vì đã không hiểu ngụ ý của câu chuyện nói trên. Không những ngu, Kiên còn dốt, vì hiện nay làm gì còn phòng VHTT? Từ ngày 31/7/2007 QH khóa XII đã phê chuẩn việc thành lập 2 Bộ mới là: Bộ 4T (TT&TT: Thông tin và Truyền thông) và Bộ VH-TT&DL (Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) trên cơ sở tách ra từ Bộ VH-TT cũ. Cái gì cũng có thể giấu được trừ việc giấu dốt

    Trả lờiXóa
  22. Lại thành kiên con ếch ngồi đáy giếng nói ra chỉ tự thú mình là kẻ vô học!!!ở nước ngoài người dân bất luận bị tai nạn hay ốm đau nhà nước đều có trách nhiệm cấp giấy.Ở ta thủ tục hành là chính!!! tôi đi lính bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1984 nghe nói được trợ cấp 500 ngàn một tháng.nhưng khi hỏi thủ tục thì đành bỏ...

    Trả lờiXóa
  23. Kiếp sau nếu có đầu thai, thì năn nỉ ông Diêm Vương cho đầu thai làm con dân ở mấy nước tư bản đang dẫy chết ấy, còn lão Diêm Vương không đồng ý bắt trở lại chổ cũ, thì xin như nầy :
    Kiếp sau xin chớ làm người.
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo (réo, đéo cũng không sao )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn lâm tặc thông đồng với kiểm lâm chặt phăng cây thông bây giờ! Tốt nhất là xin vào biên chế của Diêm Vương, đợi bọn tham nhũng xuống đá đít chúng!

      Xóa
  24. Đây là một truyện ngắn trong tập truyện ngắn cực hay của Trung quốc .

    Trả lờiXóa
  25. Lời nhắn tới Lại Thành Kiên
    Nam bang nhất Lại họ Tầu,
    Cụ Tổ ở lại từ lâu đất này
    Lấy vợ Thanh Hóa đẻ ngay con rồng.(con cháu nhiều đời được vua phong bổng lộc chức tước)
    Sinh ra con cháu hiển tông,
    Mang dòng máu Việt một lòng chung vai.
    Họ ta con cháu hiền tài,
    Xây dựng đất nước chẳng ai như mày!
    Làm thằng văn hóa cù nhầy ,
    Tình người chẳng có mầy là"Thành Điên".
    Chắc là mày thích kiếm tiền,
    Thấy mày thất đức tao điên lắm rồi.
    Chắc mày họ Lại đổi ngôi ,
    Bao người họ Lại chẳng tồi thế đâu!
    Mày nên tỉnh táo cái đầu,
    Đừng như con Vẹt,còn đâu là mày.
    Tao họ Lại nói mày hay !
    Dân mạng bảo mày cái mặt L...Trâu.
    Xin mày đừng có ngu lâu!
    Kẻo rồi đeo mặt L...Trâu suốt đời ./.

    Trả lờiXóa
  26. Lời nhắn tới Lại Thành Kiên
    Nam bang nhất Lại họ Tầu,
    Cụ Tổ ở lại từ lâu đất này
    Lấy vợ Thanh Hóa đẻ ngay con rồng.(con cháu nhiều đời được vua phong bổng lộc chức tước)
    Sinh ra con cháu hiển tông,
    Mang dòng máu Việt một lòng chung vai.
    Họ ta con cháu hiền tài,
    Xây dựng đất nước chẳng ai như mày!
    Làm thằng văn hóa cù nhầy ,
    Tình người chẳng có mầy là"Thành Điên".
    Chắc là mày thích kiếm tiền,
    Thấy mày thất đức tao điên lắm rồi.
    Chắc mày họ Lại đổi ngôi ,
    Bao người họ Lại chẳng tồi thế đâu!
    Mày nên tỉnh táo cái đầu,
    Đừng như con Vẹt,còn đâu là mày.
    Tao họ Lại nói mày hay !
    Dân mạng bảo mày cái mặt L...Trâu.
    Xin mày đừng có ngu lâu!
    Kẻo rồi đeo mặt L...Trâu suốt đời ./.

    Trả lờiXóa
  27. Thành Kiên nó họ Lại tôi ,
    Xin phép các bác tôi lôi nó về.
    Nói rồi nó vẫn u mê,
    Nó ca ngợi đảng tôi ghê cả người.
    Nói lại nó,nó lại cười ,
    Nó bảo đảng mác là người muôn năm.
    Xin thưa các bác đêm nằm!
    Họ nào chẳng có bốn năm loại người,
    Ngu lâu thiên hạ chê cười ,
    Chẳng phải là người,chắc Khỉ Đười ươi./.

    Trả lờiXóa