Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Người Đà Nẵng làm đĩa nhạc về ông Nguyễn Bá Thanh


Chiều 15-2, hơn 12.000 đĩa nhạc viết về ông Nguyễn Bá Thanh đã được Câu lạc bộ Sáng tác trẻ Đà Nẵng đem đến đám tang ông Nguyễn Bá Thanh tặng cho người dân cùng nghe và chia sẻ. 
Nhạc sĩ Nam An, phó chủ nhiệm CLB Sáng tác trẻ Đà Nẵng, cho biết: “Tất cả những bài hát đều có nội dung tri ân  ông Thanh đã có nhiều đóng góp cho Đà Nẵng, cũng như chia sẻ cảm xúc sau sự ra đi của ông Thanh”.
Nhạc sĩ Nam An cho biết ngay khi hay tin ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh nặng, anh em rủ nhau hành động để động viên ông. Những bài hát là tâm huyết chung của anh em trong CLB. Các bài hát được sáng tác, đĩa nhạc in ấn bằng tiền túi của anh em, tất cả hoàn thành trong  4 ngày.
Trong đó, ca khúc Sống mãi với quê hương, sáng tác và trình bày Nam An hoàn thành ngày 7-1, ca khúc Mãi nhớ về anh, sáng tác Thái Phú hoàn thành ngày 8-1, ca khúc Cánh hạc chiều cuối đông, sáng tác Quang Khánh ngày 11-1 và ca khúc Bóng mát cho đời, sáng tác Nguyễn Đức, hoàn thành ngày 12-1 và kịp in ấn dịp ông Thanh về quê nhà điều trị.
Chỉ trong 1 giờ, đã có hơn 5.000 đĩa nhạc được gởi đến tay người dân Đà Nẵng.
Xin trích một đoạn lời ca khúc Sống mãi với quê hương của nhạc sĩ Nam An về dáng hình vị quan được lòng dân: “Về đi anh, với Đà Nẵng yêu thương/ Sông Hàn đêm nay, phập phồng song lặng/ Biển Mỹ Khê, chiều về con nước trở/ Bà Nà xanh, thao thức đón anh về. Tiếng quê hương, đất quê hương và người quê hương/ Đà Nẵng thân yêu vẫn ngóng trông từng giờ/ Về đi anh, đất mẹ đón chờ/ Về đi anh, sống mãi giữa lòng dân”.
 (TT0) 
--------------

4 nhận xét:

  1. Trương Minh Tịnhlúc 08:41 17 tháng 2, 2015

    Người Cọng-Sản có cái tánh rất kỳ:Không muốn ai "nỗi" hết.Họ thích mọi người bằng bằng ....Khi thấy ai lên lên chút là họ triệt liền.Lên lên mà lại có ý tưỡng cấp tiến thì lại càng triệt lẹ. Tôi nghĩ ông Nguyễn Bá Thanh nằm trong trường hợp nầy.Bàn tay vô hình "giết giết nữa" của Đảng có mặt khắp nơi.Việc làm đĩa nhạc cho ông Thanh,sợ rằng chẵng giúp gì Ông,mà làm tăng cái ghét trong lòng những người kia.

    Trả lờiXóa
  2. Ông đã đi xa
    Trong một chiều cuối năm héo hắt
    Để lại tiếng thở dài của người dân...
    Và tiếng vo ve của lũ côn trùng.
    Việt Nam
    Vẫn bước những bước nặng nề
    Vào cơn giông bão...
    "Ổn định
    Ổn định
    Ổn định"
    Bất ổn...

    Trả lờiXóa
  3. TIỄN ANH
    Có người sống mà giống như đã chết
    Chức trọng quyền cao khi hưu là hết
    Hàng xóm gần nhà chẳng muốn kết thân
    Có người chết vẫn ươm hạt nảy mầm
    Mầm nghĩa mầm nhân chuyên cần mẫn cán
    Vì nước vì dân chẳng đo thua thiệt.

    Mình đã từng bênh vực Trần Văn Thanh
    Nhưng vẫn kính trọng Bá Thanh nghĩa khí
    Anh ra đi khi chưa trọn lời thề
    Diệt tham nhũng cho dân yên nước vẹn
    Anh thác xuống ai người giương bảo kiếm
    Để lũ quan tham dừng thói lộng hành?
    Lá mùa thu dày hơn người tài đức
    Tìm kiếm ai trong chín chục triệu người?
    Có ai xứng với cha ông thuở trước
    Ai cầm cờ cho đất nước đi lên
    Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh
    Công bằng cho tất cả những con mình
    Con “ông chủ” và con ông “đầy tớ”
    Trọng thị như nhau khi chúng có tài.
    Mai này Anh đi vào cõi vĩnh hằng
    Chắc vẫn mong chúng ta bằng bè bạn
    Vĩnh biệt Anh! Hạn đời sao ngắn quá
    Hãy thanh thản vào Tòa Sen siêu thoát!
    -TM-



    Trả lờiXóa
  4. Dù không được đông đảo người dân thương tiếc như
    cố đại tướng Giáp nhưng NBThanh sở dĩ được vậy là
    do bị đồng chí mình hãm hại một cách tức tưởi nhanh
    chóng không ngờ được,vì ông đang ở tôt đỉnh danh lợi
    mà phút chốc thành tro bụi,do đó nhiều người thương
    ông cũng như đã thương tướng Giáp từng bị hãm hại
    và hạ nhục bởi một nhóm đồng chí hám danh đầy tham
    vọng,không chỉ lúc ông sống mà cả lúc mất quyền hành,
    thậm chí sau khi chết (thư tố của bà 2 Lê Duẫn).

    Trả lờiXóa