Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Thanh tra Chính phủ chưa nhận tố cáo việc “bẻ cong” đường Trường Chinh

Nhiều người cho rằng liệu có phải vì

              Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho biết, đến thời điểm này, Thanh tra Chính phủ mới nhận được đơn tư khiếu nại của người dân ở đường Trường Chinh về việc đền bù giải phóng mặt bằng, chưa nhận tố cáo việc đường bị “bẻ cong”.Tại buổi họp báo quý 1/2014, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng trả lời câu hỏi yêu cầu xác nhận đơn vị có nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến nghi án bẻ cong tuyến đường này hay không?
Ông Lượng cho biết, Thanh tra Chính phủ có nhận được đơn thư của người dân gửi đến nhưng chủ yếu dưới dạng khiếu nại liên quan đến đền bù giải tỏa, quyền và lợi ích của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, chứ chưa có đơn thư nào liên quan đến việc nắn đường cong hay thẳng.
Tuy nhiên, qua phản ánh của báo chí cũng như giải trình của những cơ quan có trách nhiệm vừa qua, Thanh tra Chính phủ cũng đã có biết được tình hình của vụ việc. Trong cuộc làm việc với UBND thành phố Hà Nội mới đây, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cũng nhắc đến nội dung này.
Xác định rõ sự việc hiện đang thuộc thẩm quyền của Hà Nội và theo quy định của pháp luật việc giải quyết khiếu nại tố cáo, thanh tra có vào cuộc cũng phải theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, không phải thích là làm nhưng ông Lượng cũng nói thêm: “Với chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này thì đây cũng là nội dung Thanh tra Chính phủ phải quan tâm trong thời gian tới”.
Nhiều người cho rằng liệu có phải vìPhó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho rằng sự việc mới chỉ được nghe từ một phía (Ảnh: Quang Phong)
Còn có coi đó là một vụ việc phức tạp cần thanh tra, giám sát hay không, ông Lượng giải thích, việc này phải tùy theo giải quyết của Hà Nội

Về những thông tin giải thích khác nhau liên quan đến việc nắn đường, Bộ Quốc phòng nói chỉ đề xuất “nắn” còn quyết định thuộc Hà Nội trong khi đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội có ý né trách nhiệm này, ông Lượng nhấn mạnh, đến thời điểm này cá nhân ông vẫn chưa nhận được báo cáo của Bộ Quốc Phòng và Hà Nội.
Trước nguyện vọng muốn gặp Thanh tra Chính phủ để nói hết sự việc của Thiếu tướng Mai Văn Cương - nguyên Phó Tổng Tư lệnh Quân chúng Phòng không - Không quân, ông Lượng khẳng định, đơn vị luôn cởi mở, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân. Người dân sẽ được đón tiếp, ghi nhận ý kiến tại phòng tiếp dân của Thanh tra Chính phủ.
“Nếu có đơn thư mà thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ hoặc được Thủ tướng giao thì chúng tôi sẽ vào cuộc. Tôi sẽ báo cáo Tổng thanh tra để cử cán bộ xem xét, nắm rõ thông tin. Đây cũng là một vấn đề nóng, tuy nhiên hiện mới chỉ nghe một phía nên sẽ phải nắm rõ thêm mới có thể quyết định được làm gì hay không”- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định.

P.Thảo

17 nhận xét:

  1. Hy vọng gì vào đám Thanh tra An Nam Mít chứ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao không? Đấy là toàn " Cựu binh" của cựu Tổng thanh Tra Trần văn Truyền....Ông này đã từng đá bay cả va ly đô la về tận quê nhà! Tài thât...Tiên sư anh Tào Tháo! Hề ....hề!

      Xóa
  2. Chưa nhận được hay phải để nó hình thành lên " cái dải lòng lợn" thì mới ngắm nghía và mới vào cuộc .Dân đã xôn xao và ảnh đã được đăng trên mạng rồi hà cớ gì mà TTCP không vào cuộc , hay không phải việc của PHƯỜNG MÌNH giống như công an phường hồi nào .
    Một thành phố mở rộng ra phía tây đẹp thế mà để con đương mang hình dồi chó như thế có được không ?
    Các TƯỚNG LĨNH đi bảo vệ bầu trời có phải để cho đất nước có thành phố có con đường hay như thế không và các tường lĩnh cũng sung sướng gì khi ở trên con đường ngoằn nghèo rối rắm như vậy .
    Và chúng tôi là những dân thường , nếu dược ở trên nền đất của các vị tướng lĩnh ấy thì chúng tôi sẽ XIN ĐỔI ĐẤT LẤY HẠ TẦNG ./.

    Trả lờiXóa
  3. ĐƯỜNG "CONG MỀM MẠI"

    Đường xá quanh co giữa phố đông
    Tựa như gái tắm lả ven sông
    Nhấp nhô lú nhú trên gờ ngực
    Uốn lượn vòng vo chỗ cặp mông
    Uyển chuyển bồng bềnh xen ngọn tóc
    Rối ren chằng chịt đám bờ lông
    Mấy cha còn nói "cong mềm mại"
    Cứ chọc cho ta cười kiểu ..."ngông"

    Khang Nguyên

    Trả lờiXóa
  4. ĐƯỜNG "CONG MỀM MẠI"

    Đường xá quanh co giữa phố đông
    Tựa như gái tắm lả ven sông
    Nhấp nhô lú nhú trên gờ ngực
    Uốn lượn vòng vo chỗ cặp mông
    Uyển chuyển bồng bềnh xen ngọn tóc
    Rối ren chằng chịt đám bờ lông
    Mấy cha còn nói "cong mềm mại"
    Cứ chọc cho ta cười kiểu ..."ngông"

    Khang Nguyên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo nhìn xa.thấy nó...cong
      tài tình lãnh đạo...có thấy ...không...?
      dân la, dân trách...quan...lờ..điếc....!
      đường cong...mềm mại.có chán...không...?
      kim cổ, chưa từng..pháp lí...cong
      làm sai cố chấp cứ ...lòng vòng...
      nói...làm, bất chấp..sai hay đúng
      dân tình..nỗi nóng...chắc là...xong..???
      Lú Tàn Canh

      Xóa
  5. Ăn lương của dân rồi ngồi rung đùi chờ có ai tố cáo thì xem xét, ai lờ đi được thì lờ, ai lờ không được để đó chờ xem xét ai có tội sẽ xử lý nghiêm bất kể đó là ai. Để rồi lâu cức trâu hóa bùn chỉ có ông là hóa vua,hóa chúa,hóa biệt thự nghìn tỷ...kinh

    Trả lờiXóa
  6. Bộ Quốc phòng nói chỉ đề xuất “nắn”: Vậy hỏi lý do "nắn"

    Trả lờiXóa
  7. Bọn thanh tra nói đúng đấy.
    có đứa nào tố cáo bằng văn bản, theo con đường chính tắc công văn....
    lấy cơ sở đâu mà mần...

    Trả lờiXóa
  8. Đây là câu nói ưa dùng nhất của bọn quan chức nhà nước.
    Một lũ ăn hại đái nát và chỉ làm việc vì nhau chứ không vì dân

    Trả lờiXóa
  9. Thanh Tra thanh mẹ thanh dì
    Cứ đưa phong bì là nó thanh kiu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh tra ơi hỡi thanh tra!
      Có phong bì dầy, cứ việc nhũng tham!
      Như vậy mới có nhiều đô
      Ta đi gái gú, nhà lầu xe hơi.
      Bác ơi, "theo gương Bác" ời,
      Nhưng là "ông Bác" trong tờ tiền kia!
      Quyết liệt ta mãi quyết liệt
      "Hoàn thành nhiệm vụ", làm nước suy vong!

      Xóa
  10. "đơn vị luôn cởi mở, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân. Người dân sẽ được đón tiếp, ghi nhận ý kiến tại phòng tiếp dân của Thanh tra Chính phủ."
    Quá đúng luôn !
    "dân sẽ được đón tiếp, ghi nhận ý kiến" duy chỉ một điều là ...
    là...
    là... xử lý thì dân phải thông cổm. hí hí hí

    Trả lờiXóa
  11. Hàng triệu Dân oan, Hàng vạn doanh nghiệp bị phá sản. Đất nước nợ ngập đầu
    Từ người trần đến người âm VN đều phải tiêu dùng hàng TQ kém chất lượng
    Lãnh đạo Đảng - Nhà nước luôn nói 1 đường làm 1 nẻo. Chúng trì trệ, thâm độc; vô cảm trước nổi thống khổ của nhân dân

    Công nghiệp hóa ư ? Cái kim khâu vá cũng phải nhập ngoại mới có nhé
    Gắng sức làm tăng ca cho doanh nghiệp nước ngoài là đẩy mạnh công nghiệp hóa ư ? Lãnh đạo Đảng - Nhà nước rất tự hào vì VN luôn có giá nhân công lao động rẻ mạt, đất nước rừng vàng, biển bạc
    Lãnh đạo Đảng - Nhà nước VN là những quan tham đang từng ngày từng giờ bóp cổ hút máu nhân dân, phá nát quê hương đất nước VN
    Bạn em làm chủ tịt xã 2 nhiệm kỳ tài sản nổi của nó cũng đã có hơn chục tỉ đồng rồi nhé. Tuyên truyền về CNXH chẳng qua là láo toét mị dân thôi

    Trả lờiXóa
  12. Hàng triệu Dân oan, Hàng vạn doanh nghiệp bị phá sản. Đất nước nợ ngập đầu
    Từ người trần đến người âm VN đều phải tiêu dùng hàng TQ kém chất lượng
    Lãnh đạo Đảng - Nhà nước luôn nói 1 đường làm 1 nẻo. Chúng trì trệ, thâm độc; vô cảm trước nổi thống khổ của nhân dân

    Công nghiệp hóa ư ? Cái kim khâu vá cũng phải nhập ngoại mới có nhé
    Gắng sức làm tăng ca cho doanh nghiệp nước ngoài là đẩy mạnh công nghiệp hóa ư ? Lãnh đạo Đảng - Nhà nước rất tự hào vì VN luôn có giá nhân công lao động rẻ mạt, đất nước rừng vàng, biển bạc
    Lãnh đạo Đảng - Nhà nước VN là những quan tham đang từng ngày từng giờ bóp cổ hút máu nhân dân, phá nát quê hương đất nước VN
    Bạn em làm chủ tịt xã 2 nhiệm kỳ tài sản nổi của nó cũng đã có hơn chục tỉ đồng rồi nhé. Tuyên truyền về CNXH chẳng qua là láo toét mị dân thôi

    Trả lờiXóa
  13. Lũ quan của Huỳnh Phong Tranh, bọn này,là thày, là sư tổ của bọn cướp !!!

    Trả lờiXóa
  14. Quốc hội tức là dân. Dân quyết sai thì dân chịu! Chứ kỷ luật ai?” (Nguyên văn tiêu đề dài dòng (vừa bị tòa soạn thay đổi!) của bài phản ánh nội dung phần thảo luận trách nhiệm của cá nhân, tập thể khi chủ trương và quyết định đầu tư công sai lầm, trên VNECONOMY ngày 11-4-2014).
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/oi-truong-ta-xung-huu-ot.html#comment-form

    - Mọi …CÔNG QUYÊN…của CHẾ ĐỘ …Do DÂN giác ngộ đấu tranh dựng xây nên …. Đã đến lúc để bộc lộ cho NHÂN DÂN chiêm ngưỡng noi theo
    - http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/co-am-xoi.html#more
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/quoc-hoi-sai-chi-nhan-khuyet-iem-khong.html#more

    - và HƯỞNG THỤ ?????
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/tai-san-quan-chuc-phan-biet-tien-ban.html#more
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/ma-cu-vua-chon-hien-hon-ma-moi.html
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/cong-tri-ai-tri-cong-an.html#more
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/mot-nguyen-thu-manh-va-mot-quoc-sgia.html
    http://bongbvt.blogspot.com/
    Hai tư năm – Công tác !
    Thuộc “giai cấp” – Tự hào
    Việc làm ta gánh vác
    Không có gì đáng chê
    Kỷ luật không sai phạm
    Nhiệm vụ hoàn thành tốt
    Hưởng trợ cấp một lần
    "Sáu trăm năm chín ngàn" (*).
    Một ba bảy đồng lẻ
    Theo hướng Đảng – Lý tưởng ?
    Thuộc giai cấp tiên phong
    Học – theo “vô sản” hoá !
    Nay Hoá “vô sản thật” !!!
    Vợ - buôn bán ngoài chợ
    Đau ốm xin nghỉ bán !
    Nghỉ bán thuế phải đóng
    Thắc mắc – Khiếu nại chi ?
    Liên quan đâu ? Quyền lợi !
    Trả lời chi ? Phí uổng !!!
    “Chắc do máu khác dòng”?
    Khuôn viên đất đai ở
    Ranh giới đã có sẵn
    Địa chính – đo bằng máy
    “Hao” vài chục mét vuông !
    Kiện cáo phải có tiền
    “Chạy” tiền – Để kiện cáo…
    “Cáo – Kiện” – Đấu tranh ai ?
    Hay ta đấu ? Chính ta
    Đường đi – Ta đã chọn !...
    .............................................
    ........................................
    Đừng đổ oan “ CÔNG LÝ “ ???
    Đổ tại “ CÂN “ ? – Thật ,,,Giả ???
    http://bongbvt.blogspot.de/2013/10/khong-chi-la-hat-san.html
    http://bongbvt.blogspot.de/2013/10/nhu-huu-thinh-co-ao-tho.html

    Quả “ CÂN “ Ta tạo ra ….
    Lẽ nào ta chối bỏ …???
    http://bongbvt.blogspot.com/2013/08/hau-su-cua-ngoi-biet-thu.html

    Hãy tự PHÊ …. Bản thân …!!!
    Bởi chính Ta nhu nhược …?
    Như trường hợp ,,,,THANH CHẤN ???
    http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Vu-10-nam-an-oan-Danh-sach-nhung-can-bo-da-gop-phan-dua-ong-Chan-vao-tu/146435.bld

    ( Nhác làm …. Chốn kẻ thù…..?
    Ta chiều lòng nuôi dưỡng …
    Ăn uống …ngủ tự nhiên …
    Nhà cửa ….. Khỏi lụt bão ….
    Lại còn lo “ Bảo Vệ “ …???
    …Hơn bất chủ DÂN Nào !!!
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-an-oan-o-bac-giang-giot-nuoc-mat-tuong-phung-sau-10-nam-gap-mat-146080.bld

    NÊN có kẻ bon chen …?.
    Kẻ ghen ăn ? Tức ở …???
    Cố bới bọ tìm sâu …
    Nhận hối lộ dựng chuyện ….???
    http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/su-kien-noi-bat/2013/11/ong-chan-da-khai-lai-viec-bi-bat-ep-cung-voi-vien-kiem-sat/

    Lật “ CÔNG LÝ “ Cán cân ?
    Gây “ Khí Trời “ Ô nhiễm !!!
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-10-nam-oan-sai-vo-boc-10-nam-cua-nghi-pham-dau-thu-ly-nguyen-chung-146278.bld

    - Không biết lượng sức mình ?
    - “ Con Kiến – Kiện củ Khoai “ ?
    http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/su-kien-noi-bat/2013/12/ong-nguyen-thanh-chan-chung-minh-thiet-hai-moi-duoc-boi-thuong/

    - “ Chân LÝ “ – Không thể lật ..!!!
    http://chuaphuclam.com/index.php?/phat-giao-trong-nuoc/lam-dong-vien-chu-tv-van-hanh-tiep-tay-cho-2-ke-muon-ao-nha-su-de-tim-duong-ra-nuoc-ngoai.html
    - “ Vì Nhân Dân Phục vụ ..”
    - Còn đây và mãi mãi …….!!!
    http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-136_4-16846_5-50_6-1_17-99_14-1_15-1/hien-tuong-tho-thien-cua-hoang-quang-thuan-hoa-tan-mua-tanh-non-yen-lang.html
    - Không gì thiết thực hơn ….
    “ Lập công “…… Thưởng đã nhận !
    …” TẤT CẢ VÌ TẬP THỂ ….,”
    ĐẢNG biết DÂN cũng biết ….!!!!
    http://ttxva.org/cong-an-tra-tan-ong-nguyen-thanh-chan-duoc-thu-tuong-va-bo-truong-bo-cong-an-khen-thuong/
    http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ng-ch-thng-ta.html#comment-77252

    Trả lờiXóa