Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

ẢNH ẤN TƯỢNG 27-2-2016


  HÀNH TRÌNH ĐỘC ĐÁO CỦA 'XIẾC VIỆT'















Trí thông minh và lòng dũng cảm "Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên...thiên đàng!"

17 nhận xét:

  1. Dân lương thiệnlúc 02:28 27 tháng 2, 2016

    Có Đ/c TBT đãn đầu, người Việt làm xiếc khắp mọi nơi, xiếc trên sân khấu, xiếc trong gia đình, xiếc trên đường phố và xiếc trong Đại hội 12?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XHCN (Xiếc Hại Con Người)!

      Xóa
    2. XHCN - Xiếc Hề Chán Ngắt, Xì Hơi Chưa Ngán!

      Xóa
  2. đãng còn "lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối" thì đến hết thế kỉ này những hình ảnh đó vẫn không thay đổi.
    Những "diễn viên xiếc" kia vẫn đang ngày đêm đóng thuế để cho đám con cháu chắt chút chít của bọn chóp bu đãng ăn chơi,đập phá,cưỡi siêu xe,bao gái đẹp...
    "Đó chính là nét ưu việt của chế độ ta" - Hồ Xuân Mãn

    Trả lờiXóa
  3. Ảnh số 2 tôi thấy vẫn còn chưa xiếc bằng cảnh tôi chứng kiến hàng ngày nhóm kiểu thế này đi từ "khu công nghiệp" (chẳng hiểu vì sao mà dân họ quen gọi chỗ các cô này ở là như vậy) đến nơi "làm việc" của nhóm này. Như ảnh 2 nhưng thêm 1 cô ngồi ở giá để hàng phía trước của xe dream (không lắp giở), thêm 1 ngồi trên mặt đồng hồ và thêm 1 đứng sau giặc lái và trước 3 cô ngồi cuối.
    Còn 1 nàng bán trứng thì đèo 1 tháp trứng cao ngất ngây xếp chồng nhiều lớp lên nhau ở đằng sau, xung quanh tháp trứng lủng lẳng 5 - 6 túi nilon trứng khoảng 30 quả mỗi túi. Phần giữa xe cũng cheo lủng lẳng không đếm xuể chỉ thấy chật kín, cuối cùng là 2 bên tay lái mỗi tay 2 túi (tay ga và tay phanh cũng không tha). Khi được hỏi đi thế không sợ va đập vỡ trứng à?, cô nàng cười hớn hở "không, em quen rồi"
    Toàn dân làm xiếc, làm xiếc bất kể ở đâu

    Trả lờiXóa
  4. đi hết từ thắng lợn này đến thắng lợn khác!

    Trả lờiXóa
  5. Kinh nghiệm đi đường - tránh xa xe chở kính và trứng! Vì va quệt nhẹ là ta cũng phải bồi thường cho kính, trứng vỡ.

    Trả lờiXóa
  6. Tám lăm năm đời Dân có đảng
    đến hôm nay siêu hạng xiếc xe

    Trả lờiXóa
  7. Đường chúng ta đi:
    "Việt Nam trên đường chúng ta đi/ Xe quá tải thường đâm ngay ta đó/Xe xiếc lạ vù qua nhanh tận cuối con đường/ Do đói khổ mà chạy ăn mọi cách...

    Trả lờiXóa
  8. "KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" (???).

    Trả lờiXóa
  9. tôi đề nghị các ảnh nầy nên kính tặng Bộ Trưởng Đinh La Thăng (vẫn còn là bộ trưởng) và TBT Trọng

    Trả lờiXóa
  10. Có lẽ với những bức ảnh này , sự kinh hoàng , kinh khủng xen lẫn sự hài hước trong việc sử dụng xe máy ... không có nơi nào trên trái đất lại giống như ở VIỆT NAM ! Quá đỗi kinh hoàng phải không các vị quan chức trong UBATGT quốc gia đứng đầu là ngài Nguyễn xuân Phúc đáng kính với hỗn danh " Hòa đại nhân " ???

    Trả lờiXóa
  11. Quá bình thường, rất phổ biến... những hình ảnh như thế này nơi đâu cũng thấy, ở đâu cũng có đầy rẫy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất độc,và chỉ có duy nhất ở VN và cũng duy nhất ở VN thời xã nghĩa.

      Xóa
  12. Tôi chỉ cảm thấy sự nhọc nhằn của người dân sống trong một chế độ vô trách nhiệm, vô pháp

    Trả lờiXóa
  13. Đến thượng đế cũng phải lắc đầu vì CNXH tiến nhanh hơn TBT dự đoán!!!

    Trả lờiXóa
  14. Dưới sự soi đường, đẫn lối của ĐCS VN
    nhân dân đang cùng đất nước VN tiến nhanh, tiến manh, tiến vững chắc lên CN xã hội đấy

    Thồ nặng. cồng kềnh, nguy hiểm

    Tuy phạm luật, song vừa đi, họ vẫn hát bài "Đảng Đã cho ta 1 mùa xuân đầy ước vọng " và ngâm bài thơ "85 năm đời ta có Đảng"
    Nhân dân VN rất anh hùng
    "Đảng ta vẫy đại thật".
    Thực tiễn mới là tiêu chuẩn của chân lý. Quả đúng vậy.
    Chùm ảnh rất sâu sắc sinh động xin cảm ơn Đại tá!

    Trả lờiXóa