Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Bầu Tổng thống Myanmar

Ông Htin Kyaw là Tổng thống dân sự Myanmar đầu tiên kể từ năm 1960

Ông Htin Kyaw, trợ thủ thân cận của bà Aung San Suu Kyi đã trở thành Tổng thống Myanmar sau khi giành được chiến thắng với 360/652 phiếu bầu.
Reuters đưa tin, ngày 15/3, các nghị sỹ trong Quốc hội Myanmar (gồm Thượng viện và Hạ viện) đã bầu ông Htin Kyaw - trợ thủ thân cận của nhà lãnh đạo Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi làm Tổng thống dân sự đầu tiên của nước này kể từ năm 1960 đến nay.
Trong cuộc bỏ phiếu được xem là có nghĩa lịch sử đối với Myanmar này, ông Htin Kyaw, 69 tuổi, đã giành được chiến thắng sau khi nhận được 360/652 phiếu bầu.
Trả lời phỏng vấn Reuters sau khi có kết quả bỏ phiếu, ông Htin Kyaw cho biết: “Kết quả hôm nay là vì tình yêu của mọi người dành cho bà ấy (Aung San Suu Kyi). Đó là chiến thắng của người chị kính yêu của tôi”.
Ông Htin Kyaw trợ thủ thân cận của bà Aung San Suu Kyi
trở thành Tổng thống 
Myanmar

sau khi giành được chiến thắng với 360/652 phiếu bầu.

                                                                                     (Ảnh: morningledger)
Trong khi đó, Zar Ni Min, một Hạ nghị sỹ của đảng NLD chia sẻ: “Đây là một ngày quan trọng đối với chúng tôi. Đây là những gì mà chúng tôi đã hy vọng từ bấy lâu nay”.
Quân đội được cho là vẫn có ảnh hưởng nhất định đến đời sống chính trị của Myanmar khi tiếp tục nắm giữ 1/4 số ghế trong Quốc hội và theo Hiến pháp nước này có quyền đề cử một trong ba ứng cử viên Tổng thống.
Trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay (15/3), ứng cử viên do lực lượng này đề xuất là vị Tướng tình báo đã nghỉ hưu Myint Swe, nhận được 213 phiếu bầu. Kết quả này cho phép ông Myint Swe sẽ trở thành phó Tổng thống của Myanmar.
Ông Htin Kyaw, người làm công tác hỗ trợ điều hành quỹ từ thiện của bà San Suu Kyi, được coi là lựa chọn hàng đầu để trở thành người thay thế bà San Suu Kyi làm Tổng thống Myanmar sau khi những nỗ lực của nhà lãnh đạo NLD sửa đổi Hiến pháp dọn đường cho bà trở thành Tổng thống bất thành.
Theo quy định của Hiến pháp Myanmar do chính quyền quân sự soạn thảo, bà San Suu Kyi không thể trở thành Tổng thống Myanmar vì con trai bà mang quốc tịch Anh.
Trước khi giành được chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Myanmar hôm nay, ông Htin Kyaw đã chiến thắng áp đảo trước ứng cử viên Sai Mauk Kham của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), với tổng số phiếu 274/317 trong cuộc đua chọn ứng cử viên Tổng thống duy nhất của Hạ viện hôm 11/3.
Ông Htin Kyaw, 69 tuổi, là con trai của một nhà thơ nổi tiếng, đồng thời là con rể của người đồng sáng lập của NLD, cựu phát ngôn của đảng này. 
Vợ ông, Su Su Lwin, cũng là một thành viên của NLD, giữ chức Chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc tế của Quốc hội. Htin Kyaw tốt nghiệp Học viện Kinh tế Rangoon, sau đó học tại Đại học London từ năm 1971 đến năm 1972. 
Trong khoảng thời gian từ 1970-1980, ông làm giảng viên đại học và nắm giữ các vị trí trong ngành công nghiệp và đối ngoại... 
Được biết đến là một người có tính tình hòa nhã, ngoài vai trò một chính trị gia, ông cũng là một nhà văn với bút danh Dala Ban.
Hùng Cường/VOV
---------------

5 nhận xét:

  1. Dân lương thiệnlúc 17:58 15 tháng 3, 2016

    Thấy "Người ta" mà ước ao mà them muốn
    Nhưng rồi VN cũng có những ngày tháng đó
    Quy luật của Lịch sử là vậy.
    30 năm trước, có ai nghĩ Liên Xô thành trì cách mạng thế giới sẽ đổ sập sau mấy ngày?
    Cộng sản
    Cộng sản?
    Trừ anh Nguyễn Phú Trọng ra, có ai yêu chế độ này không?
    Không.
    Đảm bảo là không.
    Họ sẽ lật độ chế độ này trong một ngày nào đó không xa.

    Trả lờiXóa
  2. ông Htin Kyaw tân tổng xứ miến điện chẳng được sự đồng thuận nhất trí như xứ vệ nhỉ? đạt có 274/317

    Trả lờiXóa

  3. Những bài viết từ Paris, trong khoảng thời gian 1990 -
    2015, Miến Điện đã từ Hỏa ngục sang Thiên đàng trần
    gian !!!


    Bao giờ Quê Nhà Việt Nam ????????????????



    Mưa vẫn còn rơi trên Yangon .. ..

    https://www.youtube.com/watch?v=1UqQaizM15Q

    Mưa vẫn còn rơi trên Ngưỡng Quang
    Như mưa địa ngục giữa Thiên đàng
    Cảnh đàn áp dã man dân Miến Điện
    Giữa đêm gõ cửa lũ công an
    Dũng cảm đan bện cùng nỗi sợ
    Người biểu tình thí mạng hiên ngang
    Ngưỡng Quang ngã ba đường Lịch sử :
    Quyết tử đứng lên ... độc tài tan !

    Nguyễn Hữu Viện
    Paris, 1990

    https://www.youtube.com/watch?v=xH_ZqfTOrxk

    Yangon là kết hợp của hai chữ :
    Yangon = Yan (những kẻ thù) + koun (chạy thoát)
    Yangon chuyển sang tiếng Việt là Ngưỡng Quang
    Thành phố tọa lạc tại ngã ba con sông Yangon và sông Bago, cách Vịnh Martaban 30 km. Yangon là thành phố lớn nhất Myanmar - Miến Điện với dân số trên 4 triệu người vào năm 2005.


    Nhìn Miến Điện, Việt Nam ơi vươn mình lên mau nhé !
    ****************************************

    Thân tặng Tất cả Quý bạn không quen chụp hình với
    biểu ngữ ''Tôi thách đố đảng CSVN dám làm bầu cử như
    Myanmar''
    Đây là một Sáng kiến rất hay theo Tinh thần Xã hội Dân sự ...

    NHV

    http://4.bp.blogspot.com/-v1hcDGvM_N4/VkMTM8vGDCI/AAAAAAAAM64/kqKBBVmbqNM/s1600/image04.jpg

    Cố đô Ngưỡng Quang ngập tràn Ánh sáng
    Ngưỡng Quang ! Ngưỡng Quang !
    Hàng triệu gương mặt Miến Điện tươi trẻ
    Ánh mắt đầy Niềm tin và Hy vọng đang toát ra
    ''Đất Nước chúng tôi nay tuy vẫn còn nghèo
    Nhưng chúng tôi tự hào đang sẽ là Chủ nhân
    Thế hệ Trẻ tự tin quyết định Vận mệnh Dân tộc''

    *

    Cố đô Ngưỡng Quang ngập tràn Ánh sáng
    Ngưỡng Quang ! Ngưỡng Quang !
    Hàng triệu gương mặt Miến Điện tươi trẻ lên đàng
    Xây dựng Nền móng Dân chủ từ Kinh tế lạc hậu
    Từ chia rẽ thập nhị sứ quân
    Từ xung khắc đến xung đột sắc tộc

    *

    Khắp nơi Miến Điện ngập tràn Ánh sáng
    Hàng triệu gương mặt Miến Điện tươi trẻ lên đàng
    Xây dựng Nền móng Dân chủ từ Kinh tế lạc hậu
    Từ Dân trí chưa thật cao
    Từ thu nhập bình quân còn thấp kém
    Nhưng Bài học Dân chủ Miến Điện được Thế giới ngưỡng mộ
    Tinh hoa Dân chủ như không khí như dưỡng khí
    Dành cho Tất cả Nhân loại
    Không phân biệt nước giàu nước nghèo
    Tinh thần Dân chủ Miến Điện
    Có ý nghĩa hơn nhiều cho Loài người Tiến bộ
    So với Nền Dân chủ ổn định thịnh vượng lâu đời
    Như Pháp - Thụy Điển - Gia Nã Đại - Na Uy ...

    *

    Khắp nơi Miến Điện ngập tràn Ánh sáng
    Hàng triệu nụ cười đoàn tụ gia đình Mùa Bầu cử
    Mùa Xuân Miến Điện bất tận địa đàng
    Hàng triệu gia đình đi bầu xây dựng Dân chủ
    Từ Kinh tế vẫn còn lạc hậu
    Từ Dân trí vẫn chưa thật cao
    Từ thu nhập bình quân còn thấp kém
    Nhưng Niềm tin và Hy vọng dạt dào
    Tinh thần Dân chủ Miến Điện được Thế giới ngưỡng mộ
    Người Việt Tự do trong và ngoài Đất Mẹ ngạc nhiên bất ngờ
    Ban đêm thắp đuốc thắp đèn tìm một Aung-San-Suu-Kyi-Việt
    Ban ngày thắp đèn thắp đuốc tìm một Thein-Sein-Việt còn cần hơn nữa cơ ! ! !
    Người Việt Tự do trong và ngoài Đất Mẹ tự vấn tự hỏi thẩn thờ
    Việt Nam ơi vươn mình lên mau nhé !
    Khỏi lạc hậu trong khu vực đau điếng hết vô cảm hững hờ !


    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    Paris, 2015

    Trả lờiXóa


  4. Khắp Đất Nước Miến Điện đang vọng đồng âm vang « Aung San Suu Kyi ! Aung San Suu Kyi ! »

    http://www.aungsansuukyi.fr/photo/mod-6352194.png?v=1434646442

    « Aung San Suu Kyi ! Aung San Suu Kyi ! »
    Bao trăm ngàn bao triệu Người Miến đang đi
    Cầm cờ biểu ngữ ảnh Anh thư Lãnh tụ
    Phát truyền đơn vui mừng ca hát Sử thi
    Góc đường tản hàng nhỏ côn an lính gác
    Hình như tự muốn chui vào hang chuột trốn đi
    Người dân kêu ''Về với Dân tộc Côn an lính !''
    Hàng trăm ngàn cô gái Miến Điện dậy xuân thì
    Dán hình chân dung Aung San Suu Kyi trên trán
    Chẳng sợ nữa rồi ! Chẳng sợ lũ côn an gà ri ! ! !
    Gió lành Tự do đang thổi khắp nơi Miến Điện
    Hàng triệu dân lẫn du khách hát ''Aung San Suu Kyi !
    Aung San Suu Kyi! '' ngợi ca Ngưỡng Quang thiếu phụ

    http://www.aungsansuukyi.fr/photo/mod-9011641.png?v=1429221385

    Tuổi 70 hiến dâng 30 Năm tranh đấu thần kỳ
    Luôn luôn mỉm cười tươi như đóa Hoa Hồng thắm
    Ngay giam tại nhà trong suốt 15 mùa Xuân qua đi
    Nụ cười cổ vũ Đồng bào mình không nên sợ hãi
    Đi bầu và tin chiến thắng độc tài súng đạn sợ chi !
    Tù đày tra tấn không át được Khát vọng Dân chủ
    ''Tôi chẳng là gì khi không có hàng triệu Chiến hữu !
    Không có hàng triệu Chiến hữu .. .. Tôi chẳng làm nên gì !
    Chính nhờ Nữ và Nam Chiến hữu đồng lòng ta làm được !'' (1)

    Khai tử độc tài quân phiệt vào thùng rác chẳng tiếc chi
    Quả là Một trong mười Phụ nữ khả kính nhất Thế giới
    Chắc chắn đi vào Miến Sử - Thế sử lẫn Sử Thi !

    TỶ LƯƠNG DÂN
    Paris, 2015

    (1) ''Je ne suis rien sans vous! Je ne peux rien sans vous!

    C'est toutes et tous ensemble que nous pouvons y parvenir!''



    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng nhân dân Miến Điện sau mấy chục năm rên xiết lầm than dưới chế độ độc tài nay đã có cả một bầu trời Tự Do!

    Trả lờiXóa