Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

"Dân chủ đến thế là cùng" (!?)

  • BÙI VĂN BỒNG
"Dân chủ đến thế là cùng"!
Lời vàng thước ngọc...
Vội đùng đùng đánh giá
Cũng lạ
Cái gì cũng..."tuyệt vời"!
Dân mất đất oan khiên
Kiện mỏi chân dài cổ
Cảnh sống đã hết hơi, cả đời lo gánh nợ
Vẫn "mặc bay, tiền thầy bỏ túi"
Dân tập trung đông người khiếu kiện
"Bay ăn tiền nước ngoài", "lũ thế lực thù địch",...
Cho công an, côn đồ, đạo chích...
Bắt, đánh đuổi, đe dọa
Đổ tội cho dân "quá khích"...
Dân chủ đến thế là cùng!

Giặc Tàu ngang nhiên chiếm biển đảo
Dân yêu nước, đau lòng
Đi biểu tình phản đối
Công an hung hăng đạp vào mặt, xé áo, bắt giam
Xe công an hốt cả mấy chục người nhốt chặt
Dân chủ đến thế là cùng!

Dân tưởng niệm liệt sĩ biên giới, hải đảo
Cho cưa đá làm đinh tai nhức óc
Dư luận viên đem búa liềm ngăn chặn
Lũ du côn trợn trừng đe dọa
Vòng hoa bị xé nát đau lòng...
Dân chủ đến thế là cùng!

Nguyên tắc, Điều lệ đảng bị coi thường
Quyết định 244 chặn đường ứng cử
Con ông cháu cha xếp sẵn ghế vô tư
Dân chủ đến thế là cùng!

Chỉ thị 15 không cho công an đụng vào lãnh đạo
Dân chủ đến thế là cùng!
Ứng viên muốn vào nghị trường lo việc nước
Quy chụp "phản động xúi giục"!
Dân chủ đến thế là cùng!

"Dân chủ ở ta gấp vạn lần tư bản"
Dân nghe, toát mồ hôi trán!
BVB
------------

39 nhận xét:

  1. Bác Bồng thơ phú quá cơ
    thô nhưng thật

    Trả lờiXóa
  2. Xin thưa,"Dân chủ đến thế cùng", chứ không phải". . . .LÀ cùng"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nối ND 08:18:L Chứ không phải "bốc phét, mạo muội đến thế là cùng"!

      Xóa
    2. Tổng Trọng "vua lì" đại CÙN đến thế là cùng!

      Xóa
    3. - Mình có làm sao người ta mới mời mình chứ!
      - Tôi thật bất ngờ...100% phiếu...
      > Dương dương tự đắc đến thế là cùng!

      Xóa
    4. Bắt những ngư dân Sầm Sơn tập trung kiến nghị đòi quyền giữ bãi biển đánh cá sinh sống, khép vào "tội hình sự", dân chủ đến thế là cùng!

      Xóa
    5. => Đơn giản thôi,ngài TBT đảng CS Nguyễn phú Trọng là người cao cấp nhất nước mà không bao giờ tuân thủ luật pháp - thì,người khác dẫm nát luật pháp thì phải rồi còn nói gì ! nếu tôi là thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thì tôi cũng không từ nhiệm => khi nào ông Trọng đi thì tôi cũng đi,còn nếu ông Trọng không đi thì tôi cũng không đi (DÂN CHỦ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG MÀ LỊ ! Đúng không thưa ngài TBT ?)

      Xóa
  3. Tóm lại, ngu ngốc mà đòi dân nể trọng thì thật đần độn!

    Trả lờiXóa

  4. " Dân chủ đén thế ...là CÙN !"
    " Dân CHỬI đến thế là cùng !"
    " Dân chủ ở ta gấp vạn lần tư bản" bỡi vì "ta" có ngón nghề độc: "cơ cấu" !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, "đến thế là CÙN" quá chơi cùn, bảo thủ, giáo điều, tự khoe mã đến thế là cùng!

      Xóa
  5. Một bài thơ phác họa nền dân chủ của ĐCSVN thật sâu sắc, sinh động, đầy hình ảnh . Tổng Trọng hãy cùng đảng phát huy nền " dân chủ đến thế là cùng " này , vì càng phát huy thì càng rút ngắn con đường về địa ngục . Mong lắm thay.

    Trả lờiXóa
  6. Dân chủ đến thế là cùng!!!

    Trả lờiXóa
  7. "Dân chủ đến thế là cùng"
    "Lời Vàng" Tổng Trọng chẳng mừng,thêm lo.
    Nhận tiền thằng Tâp: Mặt mo
    Hớn hở, ngữ ấy con bò khôn hơn
    Tổng bí thư, cái mặt lì!

    Trả lờiXóa
  8. DÂN NGHE TOÁT MỒ HÔI ...DÁI

    Trả lờiXóa
  9. Bài Thơ : Dân Chủ Dến Thế Là Cùng ??? của BÁC quá hay đúng sự thật 100 % với xã hội hiện tại . Trưởng Đầy Tớ kéo bầy đàn đoan xe sang tiền tỷ đi << vi hành >> còn Ông Chủ Ốm O ngồi bên ruộng hạn hán nứt nẻ Lúa chết Đói khổ trong tương lai là chắc ... Dân chủ đến thế là cùng ...Đúng là .<.Đổi Mới Cuộc Sống >

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Dân chủ đến thế là CÙN", quá chơi cùn, cùn đến cùng!

      Xóa
  10. cảm ơn bác Bui văn bông .đã cho thấy rõ bức tranh toàn cảnh của xứ sở thiên đường, trong những tháng đầu năm. chúc bác mạnh khỏe, đăng những bài viết hay trong những ngày sắp tới....

    Trả lờiXóa
  11. Dân chủ nói như Cụ Hồ là để cho người Dân được mở miệng. Dân chử nó là quyền tự nhiên của mỗi con người,nhưng với ta nó lại nằm trong kho của nhà cầm quyên và chỉ được ban phát môt cách nhỏ giọt.

    Trả lờiXóa
  12. Trọng lú hỏi tay đệ tử :
    Chú mày xem hôm nay cộng đồng trang Bùi Văn Bồng viết gì về anh?
    Dạ báo anh,dân chưởi đến thế là cùng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhục nhã, lì lợm, trơ tráo, đểu giả đến thế là cùng!

      Xóa
  13. Đông sẽ tàn...mùa xuân lại đến. Trong càn khôn, không chỉ có một mùa .

    Trả lờiXóa

  14. Đỉnh cao trí tuệ huênh hoang '' Dân chủ đến thế là cùng'' ai bằng Nước Việt chúng tôi ? ??


    Mặc kệ  nỗi đau đồng loại đồng bào
    Mặc kệ  tối lửa tắt đèn kệ cha chúng chẳng sao
    Miễn sao tham nhũng ta đầy túi
    Còn Bác còn Đảng, còn mình cứ ăn như tằm ào ào  !
    Chỉ nghĩ đến ta, còn Đất Nước mặc kệ
    Người bị tai nạn nằm giẫy giụa ngắc ngoải kêu gào
    Thoi thóp người qua đường vẫn mặc kệ nó
    Cùng chỉ đứng nhìn không hề ra tay cứu có sao ?
    Hữu nghị Việt-Trung viển vông dẫn đến hoạ mất Nước
    Mặc kệ nhai đi nhai lại Bùa Tàu Tào Tháo tào lao
    16 chữ vàng + 4 Dốt như Lời nguyền Trụ đồng Mã Viện
    Trong mõm trong mồm Bộ Chính Chị chính Em đỉnh cao !
    Chúng biết rõ toàn trị độc tài gây thảm hoạ cho Đất Nước
    Nhưng chúng vẫn làm chắc bạn biết vì sao tại sao ?
    Chúng biết rõ tham nhũng làm dân chúng lầm than kinh tế lụn bại
    Mặc kệ  chúng vẫn làm chắc bạn biết rõ lòng lang dạ thú ôi chao !
    Thói giả dối nơi Việt Nam lên ngôi vào Thời Đồ đểu
    Có mặt hầu như trong mọi giai tầng xã hội từ thấp đến cao
    Trẻ con nói dối - người lớn nói dối - khoa bảng nói dối
    Việt Nam nay là xã hội giả dối như hàng Tàu dỏm nhái tồi !
    Thằng lãnh đạo chính trị đạo đức giả qua biệt tài nói dối
    Tên kinh doanh gian dối - ngay cả Khoa học cũng giả dối mất rồi
    Đỉnh cao trí tuệ huênh hoang '' Việt Nam tự do dân chủ
    Dân chủ đến thế là cùng'' ai bằng Nước Việt chúng tôi ? ??


    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  15. Đây là " bảng tổng kết " tất cả các comment của chúng tôi được đăng trên trang Blog đại tá Bùi văn Bồng liên quan đến câu nói " ruồi bu " của tổng Trọng ( hỗn danh Tổng Lú ) : dân chủ đến thế là cùng ! ( xin lỗi các bạn ,cùng chủ Blog ) Cái mả nhà ông , cái thứ dân chủ của ông là cái trò lưu manh , đấu đá , thủ đoạn , tranh giành cái ghế TBT và rồi " không ngờ được bầu với gần 100% ... " , và rồi tiếp theo đây , cái đảng của các ông " lựa " ra 3 tay cho 3 cái ghế lãnh đạo cao nhất rồi sẽ ấn cho đám gần 500 " nghị gật " bầu bán , sẽ đạt 100% số phiếu bầu là cái chắc ( vì chưa bầu thì đã biết trúng rồi ) , chọn một thằng bầu cho một thằng thì " bỏ cối cũng chẳng trật " ! Cái trò khốn này mà ông dám há miệng nói rằng " dân chủ đến thế là cùng " . Với cái học hàm , học vị đầy mình , với cái tuổi " xưa nay hiếm " rồi sao mà ông không có chút liêm sỉ nào vậy , sao ông trơ tráo làm vậy . Ông có biết , thiên hạ đang muốn ném cả rổ trứng thối vào cái họng ông vì cái sự điêu ngoa , trí trá của ông ! Nguyễn phú Trọng thật hèn hạ !

    Trả lờiXóa
  16. Dân chửi như tát nước vào mặt, căm ghét như muốn múc nước đổ đi, mất uy tín, bị khinh thường đến thế là cùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một nhận xét chuẩn đến thế là cùng.

      Xóa
    2. Cuộc bầu cử sắp tới là bầu đại biểu của dân ( chứ không phải đại biểu của đảng - đại biểu của đảng đã họp và bầu trong đại hội 12 rồi còn gì mà bầu thêm ?). Là đại biểu của dân phải để dân đánh giá. Chất lượng của đại biểu của dấn là chất lượng phục vụ 90 triệu dân - chứ không phục vụ một nhúm người cầm quyền trong đảng đã phạm vào muôn vàn tội tham ô, lãng phí, cửa quyền đối với dân ( mà chính báo của đảng đã than phiền nhiều lần trên công luận - tôi không bị đâu nhé ).
      Thực tế thì tham nhũng và tham ô lớn chỉ xảy ra ở những đảng viên có chức cao quyền lớn. Việc đánh giá đại biểu đúng chất lượng không thể là việc của các tổ chức đảng được . Chắc chắn họ chỉ chọn những ông bà " nghị gật " theo quyền lợi của họ mà không vì quyền dân !
      " Dân chủ đến thế là cùng " trở thành câu mỉa mai thâm độc của ông Trọng - Tổng bí thư đảng .
      " Dân chủ đến thế là cùng " thế mà sao lại còn phải có cái tổ chức " TIỂU BAN AN NINH TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA "? liều lĩnh, trắng trợn công khai phát ra những lời vu khống, bịa đặt, mập mờ đối với những người tự ứng cử !
      Nhân cách làm người là phải thật thà, tông trọng người khác, nói và làm phải đi đôi . Làm người không có nhân cách không được gọi là "người". Còn nếu gọi là "con" cũng không được. Cái con chó nuôi trong nhà còn trung thành, nghĩa tình với chủ. Một tổ chức nhà nước, tổ chức của đảng lập ra phục vụ bầu cử, tức là phục vụ cho quyền làm chủ của dân, sao lại ăn không nói có (?).
      Mà giả sử có sự tài trợ của những phần tử " phản động đối với đảng " nhưng tốt với dấn thì việc này tốt chứ sao ? Hiện nay, nếu đảng có bắt tôi bỏ tù thì khi đưa tôi ra trước vành móng ngựa cuẩ đảng, tôi cũng nói lại rằng : Ngày nay, nhân dân là đối tượng cai trị của đảng, là đối tượng đối phó của đảng . Trái với lòng mong ước của tôi khi gia nhập đảng Lao Động Việt nam . Đối với thế hệ chúng tôi : ĐẢNG LÀ MỘT TỔ CHỨC DO DÂN, VÌ DÂN. Chung tôi đã sẵn sàng hy sinh vì đảng, vì dân dưới sự lãnh đạo của một đảng như thế - Không phải như hôm nay.
      Vì vây dù ai ủng hộ cho các ứng cử viên tự do không phải là chuyện quan trọng. Đây là cuộc thi đua, cạnh tranh của những người muốn đại diện cho quyền lợi của dân. Ai làm việc tốt cho dân, dân biết, dân bầu. Hẫy để cho cuộc " thi đua ", " cạnh tranh " trong việc chọn người đại biểu xứng đáng cho dân để họ đóng góp vào công cuộc phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc đi . Dân ta 90 triệu dân, chắc hẳn không ngu hơn một nhóm người tham quyền cố vị mà đến hôm nay chúng ta chưa đuổi hết ra khổi đảng được .
      Đảng ơi, đảng có dám để cho dân - 90 triệu dân cơ đấy - thi đua với đảng, cạnh tranh với đảng trong việc đi lựa chọn những người đại biểu xứng đáng cho dân vào quốc hội trong nhiệm kỳ này không ạ ?
      Đảng có dám cạnh tranh với mọi lực lượng trong dân tộc Việt nam chúng ta, thể hiện tình thương nước thương nòi, vì độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc chúng ta , thể hiện tính hơn hẳn, tính tiên phong, tính cao cả ... của sự tận tụy hy sinh vì dân vì nước TRONG HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI , chứ không ăn mày quá khứ những chiến công hiển hách ?
      Đảng của tôi ơi - mà người đứng đầu , anh Nguyễn Phú Trọng ơi - dám không ?

      Xóa
  17. Cái bằng giáo sư tiến sỉ lý luận Mác Lê
    Đem ra thế giới bán không được 2 đông - Mọi người đều công nhận giá trị đến thế là cùng - Ở Việt Nam sao mà to tác thế to đến nỗi nếu xuất khẩu không có nước nào dám nhận vì quá to không có chổ đựng và không biết để đâu , để ngoài trời mưa nắng cũng hư thôi thuê máy bay chở về nước - Đành phải xuất khẩu lao động để có thu nhập cao và được sướng cái mu NN khuyến khích xuất khẩu nữ chân dài - Suy ra nữ gái điếm còn có giá trị hơn cái ông bệ vệ mang tấm bằng tiến sỉ lý luận CS - các nước tư bản không dùng và cũng không cần cái bằng chết tiệt đó -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...Trình độ GS.TS như thế là cùng!Phát biếu ở đâu cũng gây phản cảm đến thế là cùng!

      Xóa
  18. Thật ngưỡng mộ những quan chức cs VN còn có những người như bác Bồng!. Trong máu họ còn có lương tâm và tâm huyết với đất nước , với dân tộc VN .

    Với những lãnh tụ cs VN uyên bác , tài tình , bản lĩnh , không lú lẫn ,không bạc nhược hèn yếu và giáo điều sáo rỗng như bác tổng bí thư Mạnh , Trọng kính mến . Hy vọng với sự lãnh đạo toàn diện tài tình của các bác ấy ,10 năm nước công dân nước cộng hòa XHCN VN sẽ không phải TRANH NHAU đi làm thuê , làm mướn cho cả hành tinh này nữa . Và được các dân tộc khác tôn trọng , chứ không bị coi rẻ như hiện nay .

    Trả lờiXóa
  19. Mình có thế nào người ta mới bầu mình chứ!

    Trả lờiXóa
  20. "Dân chủ đến thế là cùng"! .
    Người phát ngôn những lời mâu thuẫn với hiện trạng đất nước kể trên , đang dương dương tự đắc , tự huyễn hoặc chính mình .
    Đừng quên rằng Satdamhusen , Seausescu , Gaddafi …….Trước khi bị lịch sử chôn vùi , cũng thường ngửa mặt , tự đắc và huyễn hoặc như thế .
    Cùng với bài “ Trên ghế cao “ . Bài thơ này đã chuyển tải tính thời sự nhanh nhạy , mang tính hiện thực phê phán và châm biếm sâu sắc của nhà thơ Bùi Văn Bồng .

    ĐGCĐ

    Trả lờiXóa
  21. Đảng đã cử ra “Hội đồng bầu cử quốc gia”, do một ủy viên BCT của Đảng phụ trách.
    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do Đảng chọn và lãnh đạo.
    Nói cách khác, Đảng tự tổ chức bầu cử cho mình từ A đến Z.
    Hiệp thương là gì?
    “Hiệp” là hợp lại, ngồi chung.
    ‘Thương” là thương lượng, mặc cả, tranh luận.
    Chỉ có VN và TQ là hai nước tổ chức “hiệp thương” ba giai đoạn trong bầu cử, chen vào cái “hội nghị cử tri”. (Trung cộng gọi mặt trận là: Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân, gọi tắt là Chính hiệp).
    Ai thương lượng bàn bạc với ai trong hội nghị “hiệp thương”?
    Thực chất là, Đảng bàn bạc với Đảng mà gọi là “hiệp thương” ư? Thực chất danh chính ngôn thuận chỉ cần gọi là “hội ý nội bộ” là vừa đủ.
    Mặt Trận rộng lớn hơn Đảng, bao trùm mọi đảng, mọi thành phần dân tộc, nhưng lại… do một đảng lãnh đạo.
    Mặt Trận cũng là Đảng. Đảng là “mặt trận”.
    Mặt Trận chốt danh sách UCV, trong đó tự nhận một tỷ số đa số.
    Và cuối cùng, Đảng kiểm phiếu và công bố kết quả.
    Và sau nữa, quốc hội cũng vẫn là Đảng, với tỷ lệ áp đảo của đảng viên.
    Dân chủ đến thế là cùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thằng tổ trưởng dân phố đến nhà tôi bảo ra hội trường phường để dự hội nghị hiệp thương, tôi trả lời" các ông đảng cử bắt dân phải bầu thì cần gì phải hiệp thương? bỏ ngay cái trò mèo ấy đi" hắn cúp đuôi chạy mất dép/

      Xóa
  22. LÚ ĐẾN THẾ LÀ CUNG ! ĐỈNH CAO CỦA SỰ NGU DỐT !

    Trả lờiXóa
  23. Tiến sĩ xây dựng đảng mà suy luận, phát ngôn như "chổi cùn". Cú phát ngôn ra là bị người ta chưởi (Từ già đến trẻ ). Đúng là dan chủ như chổi cùn

    Trả lờiXóa
  24. Tiến sĩ xây dựng đảng mà suy luận, phát ngôn như "chổi cùn". Cứ phát ngôn ra là bị người ta chưởi (Từ già đến trẻ ). Đúng là dân chủ như chổi cùn- Thế mà cứ thích phát biểu. Xóm tui nhiều nhà vở (Bể) ti vi là do tiến sỉ xây dựng đảng phát biểu , người xem phát khùng đập vở tivi luôn...

    Trả lờiXóa
  25. Cái lũ khoác áo đội mũ "Vì nước vì dân" toàn lo chuyện làm càn, đâu có lo cho dân. Nhưng chúng vẫn chẳng sao cả, vì không có Tòa án Hiến Pháp hay Viện Bảo Hiến, thi Hiến pháp thi hành cũng được, không thi hành thì không có ai làm sao cả... Dân chủ đến thế là cùng rồi

    Trả lờiXóa