Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Ôi, lại “xấu độc, phản động”, vẫn “thế lực thù địch”!

Một năm đầy thách thức với quản lý báo chí
"Cứ chặn một trang thì 10-20 trang khác lây lan, với giọng điệu ngày càng phản động. Đó là sự câu kết giữa trong và ngoài, giữa những người bất mãn, bất đồng chính kiến với những kẻ muốn xóa bỏ CNXH, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho tình hình đã phức tạp lại càng phức tạp", Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn thẳng thắn chỉ ra.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác 2015 và triển khai kế hoạch 2016 của khối thông tin (gồm các Cục Báo chí, Phát thanh - truyền hình và Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại và vụ Thông tin cơ sở) của Bộ TT&TT hôm nay, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ ra bối cảnh năm 2015 có nhiều thách thức đối với công tác quản lý báo chí, quản lý thông tin.
"Ta đã quản lý tốt hệ thống báo chí toàn quốc, phát triển báo chí ổn định hơn. Quản lý thông tin điện tử cũng tiến bộ, chủ động hơn. Thông tin đối ngoại có bước vượt bậc", Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn thẳng thắn chỉ ra.


Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác 2015 và triển khai kế hoạch 2016 của khối thông tin (gồm các Cục Báo chí, Phát thanh - truyền hình và Thông tin điện tử, Thông tin đối ngoại và vụ Thông tin cơ sở) của Bộ TT&TT hôm nay, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ ra bối cảnh năm 2015 có nhiều thách thức đối với công tác quản lý báo chí, quản lý thông tin.
"Trong nước ổn định chính trị vẫn là cơ bản, nhưng các thế lực thù địch vẫn tìm cách chống phá nước ta, chống Đảng và nhà nước quyết liệt hơn, tinh vi hơn. 
Tác động từ bên ngoài đến nước ta cũng rất nhiều, có mặt lợi, có hạn chế và cả những nguy cơ tiềm ẩn", ông Trương Minh Tuấn nói.
Dù vậy, đất nước vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, kinh tế xã hội có chuyển biến tích cực, là có đóng góp của báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở.
Thứ trưởng ghi nhận hoạt động báo chí trong năm 2015 hết sức sôi động.
"Ta đã quản lý tốt hệ thống báo chí toàn quốc, phát triển báo chí ổn định hơn. Quản lý thông tin điện tử cũng tiến bộ, chủ động hơn. Thông tin đối ngoại có bước vượt bậc".
Ông chỉ ra, nếu ở các nhiệm kỳ trước, trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp, tình hình báo chí có nhiều phức tạp. Nhưng nhiệm kỳ này, cho đến thời điểm hiện nay, tình hình báo chí cơ bản là ổn định, đảm bảo định hướng.
              Thứ trưởng TT&TT tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ phục vụ thông tin cho đại hội Đảng 12 như một trọng tâm của năm 2016: xây dựng và vận hành trung tâm báo chí, tuyên truyền dự thảo văn kiện và văn kiện chính thức, làm tư liệu, phim tuyên truyền đối ngoại...
Hàng trăm trang xấu độc, phản động
Ngay sau đại hội Đảng 12 sẽ là bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới. Nhiệm vụ của ngành là thành lập trung tâm báo chí của Hội đồng bầu cử quốc gia, vận hành trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử ở các địa phương...
Với những trách nhiệm nặng nề, khối lượng công việc dồn dập như vậy, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn băn khoăn không biết toàn ngành có được nghỉ Tết không.
Năm 2016 tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp: khủng bố hoạt động mạnh, bất ổn tăng lên ở nhiều nơi, Biển Đông tiếp tục căng thẳng hơn vì hoạt động của TQ và can thiệp của Mỹ, đòi hỏi ứng xử khéo léo trong khu vực để tránh ngòi lửa xung đột...
"Trong nước, một mặt có nhiều thuận lợi, mặt khác, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm vào nước ta ngày càng tăng cường, với nhiều chiêu bài, hình thức tinh vi xảo quyệt hơn", Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhắc quy luật muôn thưở trước các sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến nhân sự của Đảng, nhà nước.
"Nếu năm 2014-2015, ta chỉ phải chặn một số trang mạng xấu, độc hại, như Chân dung quyền lực, Dân làm báo, Quan làm báo..., thì giờ đã có thêm hàng trăm trang như vậy. Cứ chặn một trang thì 10-20 trang khác lây lan, với giọng điệu ngày càng phản động. 
Đó là sự câu kết giữa trong và ngoài, giữa những người bất mãn, bất đồng chính kiến với những kẻ muốn xóa bỏ CNXH, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho tình hình đã phức tạp lại càng phức tạp", ông thẳng thắn chỉ ra.


Một năm mới vất vả
Ngay sau đại hội Đảng 12 sẽ là bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới. Nhiệm vụ của ngành là thành lập trung tâm báo chí của Hội đồng bầu cử quốc gia, vận hành trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử ở các địa phương...
Với những trách nhiệm nặng nề, khối lượng công việc dồn dập như vậy, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn băn khoăn không biết toàn ngành có được nghỉ Tết không.
Năm 2016 tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp: khủng bố hoạt động mạnh, bất ổn tăng lên ở nhiều nơi, Biển Đông tiếp tục căng thẳng hơn vì hoạt động của TQ và can thiệp của Mỹ, đòi hỏi ứng xử khéo léo trong khu vực để tránh ngòi lửa xung đột...
Quy hoạch báo chí có lý có tình
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn giao nhiệm vụ cụ thể cho 4 đơn vị thuộc khối thông tin của Bộ. 
Cụ thể, Cục Báo chí phải hoàn thiện dự thảo luật Báo chí để Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối cùng, thực hiện Quy hoạch báo chí đến 2025 một cách có tình có lý tránh xáo trộn, và đảm bảo cấp thẻ nhà báo mới đúng đối tượng. Bên cạnh đẩy mạnh thông tin ra nước ngoài về đất nước và con người VN
Trong khi đó, Vụ Thông tin cơ sở phải thật sự hướng tới người dân, tăng cường đến tận vùng sâu vùng xa, đưa chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số...
Chung Hoàng/VnN
 
--------------

21 nhận xét:

  1. Không có chính kiến mà vẫn làm báo, bàn chuyện báo ? Xứ này cái gì cũng riết thành giả dối hết. Không minh bạch nổi tài sản quan chức, không kết toán nổi chính phủ, đảng, mặt trận nhưng hô hào chống tham nhũng.
    Khi cái người phát ngôn như trên thì phải rõ ràng không nhập nhằng đó là tiếng nói của đảng phái, không được phép nói dựa trên lập trường của quốc gia, con người VN. Những kẻ sợ hãi đối đáp, dùng bạo lực thô bạo thì tất sẽ sợ hãi xung đột. Dân đâu còn đứng chung hàng với ông, làm sao ông không sợ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kẻ thù của cộng sản chính là cộng sản, là đồng chí của nhau

      Xóa
  2. Bụt trên tòa ,gà nào mổ mắt?MÌNH CÓ NHƯ THẾ NÀO NGƯỜI TA MỚI NÓI XẤU CHỨ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Địch ở đâu, địch gì mà lắm thế?
      Trong Hội nghị Thành Đô thằng Tàu Cộng nó dọa :"Diễn biến hòa bình", "Thế lực thù địch" để biết duy nhất chỉ có Tàu, đừng bắt tay quan hệ, làm ăn với Mỹ, phương Tây, Nga...
      Thế mà ngu, 25 năm qua cứ 'nhai theo nhau' vị lãnh đạo cao thấp nào lên bục cũng lải nhải, ra rả: "Thế lực thù địch, xấu, độc, diễn biến, phá chế độ"...
      Ai? các cha suy thoái, biến chất, tham nhũng, không những khoác áo CS, đội lốt Mác-Lê mà còn làm lãnh đạo với tầm cao 'Tư sản Đỏ', bám riết khóa này sang khóa khác, chính các cha là "Thế lực thù địch của Nhân dân", các cha đang "Tự diễn biến" phá đảng từ trong phá ra, phá chế độ, đau có xa xôi tận đâu?!
      Thôi nhé, đừng 'võ mồm' để nịnh trên, giữ ghế, lên chức. Nói khác, tức là trong đầu các vị cũng thừa biết sự thật đang sờ sờ ra đó, nhưng phát ngôn không theo kiểu nhai lại như thế sợ bị kỷ luật, bị phê bình, bị đảng đụng đến bát ăn, chứ gì?

      Xóa
  3. Thời đại thông tin Internet, việc bưng bít, dối trá, láo lừa,... không còn đất sống mà phải nhường chỗ cho SỰ THẬT. Vì thế, để ngăn chặn những sự thật nhằm vạch trần bản chất của mình, đảng csVN đã phải:

    1) Dựng tường lửa để ngăn chặn những trang mạng lề dân, chuyên chở những thông tin trung thực, tố cáo sự bưng bít, dối trá của csVN suốt gần thế kỷ nay.

    2) Xây dựng một tập thể Dư Luận Viên, phần đông là thành phần trẻ, học sinh, sinh viên, bị nhồi sọ, bị tẩy não qua trường lớp, đoàn, đảng, hoặc qua hơn 800 cơ quan truyền thông báo, đài. Thật sự, phần đông họ đều có khả năng truy cập Internet để kiếm tìm sự thật, nhưng vì sự an toàn cho bản thân, vì tương lai cho một mảnh bằng, tạm thời họ đã nhắm mắt qua cầu. Chính vì thế, sự thể hiện của họ trên các trang mạng lề dân thật rõ nét, họ không hề phản biện, chỉ viết cho đủ chỉ tiêu. Do đó, họ là những người đáng thuơng hơn đáng trách, ngoài một thiểu số như Lính Già Bolsa. Chúng ta nên cố gắng "chiêu hồi" họ.

    3) Dùng biện pháp ngu xuẩn làm chậm Internet trong một thời gian, viện dẫn lý do cáp quang bị đứt mỗi khi bị tấn công tới tấp, không đường chống đỡ.

    SỰ THẬT sẽ luôn chiến thắng ngoại trừ Internet bị csVN thủ tiêu. Chắc chắn chúng không thể.

    Trả lờiXóa
  4. Loài người hiện nay mỗi tháng ra đời một Xe-ri điện thoại, máy tính, phần mềm mới. Cách đây 40 năm, kể cả những người thông thái nhất cũng chưa thể hình dung nổi ngày nay không ai thèm dùng đến ti vi đen trắng, radio, không thể tin rằng hôm nay người dân có thể nhìn thấy, nghe thấy trung thực một sự việc vừa mới xảy ra chỉ vài giây trước đó, hoặc đang xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua một phương tiện liên lạc nghe nhìn cá nhân-vậy mà csVN vẫn giữ một lối tư duy cổ hủ phản khoa học, phản động là tiếp tục bưng bít sự thật, che đậy tội lỗi, lừa bịp (tuyên truyền "định hướng")người dân bằng nhồi sọ những thứ lý luận hết sức phi lý, phản khoa học, che giấu sự thật... mà người dân rất dễ dàng kiểm chứng qua mạng lưới thông tin toàn cầu trong thời đại ngày nay.
    Trẻ con bây giờ nó còn biết môn học "giáo dục công dân" của đảng là "giáo dục ngu dân", trong khi mấy thằng ngu lâu nhờ cám đảng bằng Ti vi, radio, loa phường, báo giấy, chỉ thị, nghị quyết...cứ nhai đi nhai lại cái mớ giẻ váy sản xuất từ những năm 60-70 của TK 20 theo cái công nghệ Liên xô, tàu cộng mà không biết nó còn có phù hợp giữa thời đại KHKT phát triển như vũ bão thế này không?
    Ngu dân bằng lối tư duy cũ của đảng csVN rõ ràng là vô tác dụng, nhưng những cái đầu ngoan cố và ngu ngốc trong đảng csVN còn biết làm gì hơn, cùng lắm là lấy cớ "đứt cáp", hay chúng xúi những kẻ vô lương tâm trong bộ máy "an ninh mạng" của nhà nước dựng tường lửa, dùng côn an, an ninh giả dạng thường dân, hay dư luận viên đến đe dọa, hành hung, đàn áp, thậm chí dựng tai nạn, thủ tiêu, bắt bớ giam cầm các nhân vật bất đồng chính kiến, những người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền, chống tay sai bán nước cho tq-Việc bịt miệng bịt mắt người dân này chỉ càng lộ rõ bộ mặt trơ trẽn phản động lưu manh của đảng csVN mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Này Trương minh Tuấn , nếu cái đảng cộng sản này không tiếm quyền lãnh đạo đất nước , không sản sinh ra một " bầy sâu " đảng viên - quan chức tham nhũng ăn cắp , phá hoại lòng tin , phá hoại nền kinh tế đất nước , không đấu đá tranh giành quyền lực , không phải là nhưng kẻ mê muội yếu hèn trước " chủ nghĩa bá quyền Trung cộng " .... thì có đâu những ý kiến " trái chiều " nghe không lọt " lỗ nhĩ " những kẻ như mi và trên mi . Trương minh Tuấn , mi hãy chỉ ra ai là những " thế lực thù địch " , phải chăng là những người bất đồng chính kiến , đòi nhân quyền , đòi sự dân chủ thực sự trên mảnh đất này ? hay chính là những kẻ như mi , những kẻ bất tài , tham nhũng - ăn cắp tài sản nhà nước tiền thuế của dân , tham quyền cố vị , ăn của dân không từ một thứ gì ! Mi đừng " ngậm máu phun người " , đừng cố giả bộ câm điếc trước thực tế khốn nạn của thể chế này , xã hội này " do đảng CSVN lãnh đạo toàn diện tuyệt đối " ! Cái thời của những kẻ như mi cũng không tồn tại lâu nữa đâu , đừng nghĩ rằng mi và những kẻ to hơn mi là những kẻ " thiên tài " , chớ có ngộ nhận ! Liệu Trương minh Tuấn cùng cái bộ TT- TT nước CHXHCNVN có dám dẹp dư luận " thế lực thù địch " đang ngang nhiên tồn tại trên đất nước này ???

    Trả lờiXóa
  6. Xưa quá rồi ông Thứ Trưởng ạ ! mà hình như ông thứ trưởng ta không biết "phản động" là gì nhỉ ? soi gương đi ông thứ trưởng thì thấy rõ ai là phản động thôi mà !

    Trả lờiXóa
  7. "Cứ chặn một trang thì 10-20 trang khác lây lan" là vì:
    "không ai có thể bịt miệng cả một dân tộc, khi mà người ta không thể khuất phục được dân tộc đó ngay cả bằng lưỡi kiếm của đao phủ".(Luis Aragon)
    "dân chủ là để cho người dân mở miệng ra nói, dân chủ là không được bịt miệng dân"(hồ chí minh)

    Trả lờiXóa
  8. Luận điểm luẩn quẩn tối dạ nghe phát chán

    Trả lờiXóa
  9. Trong các thành phần DLV đáng sợ nhất là giáo viên. Được gặp, được nghe họ nói chuyện, lập luận và hết hồn. Thứ đó chỉ có thả ở VN, thả ra các nước tư bản đảm bảo chỉ có đưa vào viện tâm thần. Những lí luận dựa trên tiền đề, logic sai trái về một cái không có ở thì hiện tại lẫn quá khứ vẫn không khiến họ hiểu là họ rất ảo tưởng. Họ không thấy vị trí họ đứng ở một thì tương lai không biết được và khi đứng ở thì tương lai đó họ tiếp tục lý luận về một thứ ở thì tương lai của nó. Bất hạnh cho cha mẹ, dòng họ nào có một cỗ máy mơ màng như thế. Thuốc độc của thế gian, sống hùng hồn và dạy dỗ thế hệ tương lai.

    Trả lờiXóa
  10. Trên đất nước VN này, ai là kẻ không muốn thay đổi đường lối quản trị đất nước hiện nay ?. Chỉ có những kẻ đang trục lợi nhờ thể chế và những người thiểu năng trí tuệ mà thôi.Nhưng buồn thay trong số những người còn lại số đông vẫn còn chưa hiểu rõ nguyên nhân của mọi nguyên nhân của bất công và nghèo đói là do đâu.

    Trả lờiXóa
  11. Anh Tuấn thứ trưởng nói sai thì nói anh Tuấn sai.
    Theo mình Tuấn dốt về điện tử và không biết về điện tử
    Ai chặn được sống đài phát thanh,ai chặn mạng xã hội...không nước nào có khả năng chặn được.Sóng điện từ chỉ phá rối nhau chơi và hạn chế thời gian mà thôi.
    Công Sơn tuy già lắm rồi,ham vui cũng cứ cứ vượt ấp chiến lược do cái bộ này bày đặt ngăn cản.mấy cái mặt ngắn ngủn dốt thì làm được cái gì.
    Báo chí,blogs đều là công cụ tuyên truyền của cá nhân hay tổ chức nào đó,và đương nhiên có đối lập.Đối lập thì cùng nhau tốt hơn qua phê phán băng văn chương.Một khi làm ảnh hưởng lợi ích an ninh của Tổ Quốc thì xử lý theo qui định pháp luật công bố,có sao đâu.
    Đâu phải ai cũng đọc nghe vô ý thức đâu,nói viết bậy bạ thì hại mình,ngăn cản lại lãnh cái sai cho đất nước.
    Nước nào cũng có luật cả,và ai cũng tự do trong quy định của luật đó,vượt ra là phạt tiền và cả tù cả chết lập tức.
    Nhà báo là những thiên thần bay trên khắp không gian và thời gian đi tìm và phổ biến sự thật cho công chúng.
    Nhà báo là những thợ điêu khắc chải chuốt ngôn ngữ ngày càng trong sáng cho nhân loại.
    Nhà báo là những kiến trúc sư tuyệt vời dựng một giai đoạn đất nước đi qua trong một trang báo hay một bộ phim dầy sống động.
    Không có tự do ,nhà báo chả làm được gì,không thể sáng tạo.
    Thợ viết như mình hôm nay không phải là nhà báo.
    Lê Công Sơn,cựu sĩ quan tác chiến điện tử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Obama nói: Internet là sống của Trời, mình là cái gì mà chặn được sóng trên mạng - Đúng, chí lý, thực tiễn và hiểu biết!

      Xóa
  12. Trương Minh Tịnhlúc 20:37 29 tháng 12, 2015

    Mười ông Đảng cũng không làm gì được cái xu hướng thời đại Dân Chủ nầy.
    Cọng-Sản chĩ có 2 con đường:Hoặc là bưng bít kiễu như Bắc Triều Tiên hay là chết.
    Không có chuyện vừa muốn giàu vừa muốn quyền.
    Tôi đố mấy ông đó.Đồng bào ta đâu có ngu.

    Trả lờiXóa
  13. Nhà cái ông thứ trưởng Tuấn này được cái ...thật thà, dám thừa nhận đảng ta ngày càng có nhiều ...kẻ thù (mặc dù ta đã có chiến lược "là bạn, là đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế" hơn 20 năm rồi). Kiểu tuyên bố thế này thì chính ông thứ trưởng là một trong những "thế lực thù địch" mất rồi!
    May mà đảng ta có lực lượng QP-AN hùng hậu để bảo vệ chế độ, chứ cứ như cái hồi hoat động bí mật, mà nhiều kẻ thù thế này thì chỉ có mà ...đi đứt.
    Còn cái việc tuyên truyền cho ĐH12 tới đây, chắc là lại tuyên truyền cho ND "tin tưởng tuyệt đối vào sự LĐ của Đảng", trong khi suốt cả nhiệm kỳ "chuẩn bị nhân sự" với những pha diễn ngoạn mục, mà cái chân "lãnh đạo chủ chốt" vưỡn phải chờ ...hiệp phụ, thì thử hỏi ĐV và ND biết "tin tưởng" vào ai đây!
    Đúng là công việc "bất khả thi" rồi, ông thứ trưởng ah!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Linh Hồn!
      1. Voltaire đã nói: "Tự do Tư tưởng là Sức sống của Linh hồn". Hơn 4 triệu đảng viên, tin do nghe, làm theo hướng dẫn, nói dựa, dấu ấn CON (tham, sợ) thì làm sao có được "Linh hồn" để mà vươn lên chớm "Thời Cơ" và tạo Thế! Tìm được người "tài trí" cầm quyền, "tinh anh" lãnh đạo Quốc gia như Sigapore.
      2. Chuyện xưa về Tiên Dung và Chử Đồng Tử là thể hiện rất rõ ràng và sinh động về sở hữu tư nhân (cá nhân). Chuyện kể rằng, hai Cha Con Chử Đồng Tử chỉ duy nhất có Môt chiếc khố dùng chung thay nhau. Vì thế, khi Cha chết, không thể chôn Cha không quần, nên Chử Đồng Tử đã mặc khố cho Cha để "Cái Riêng" của Trời ban cho Người đàn ông, không Chọc vào Mặt Trời. Vì thế, Chư Đông Tủ khi gặp Tiên Dung, trên người không quần áo. Khi Vua Cha yêu cầu gặp cả hai người, Tiên Dung cởi váy cho Chủ Đồng Tử mặc, Tiên Dung mặc áo (hai chi dưới không mặc gì) và cả hai vào gặp Vua Cha. Các quan đi cùng Vua Cha cho thế là hỗn láo, coi khinh Vua Cha và lệnh hành quyết Chử Đồng Tử. Thấy thế, Tiên Dung vội quì xuông tấu với Vua Cha: "Thưa Vua Cha, khi cha mẹ sinh ra con (Tiên Dung), Cha Mẹ đã biết con là Con Gái "có cái lỗ đẻ", khi con lớn thì thân thể con có thêm hai trái "Hồng Đào" là của riêng con, Cha Mẹ không nhìn thấy. Bởi thế, cái gì Cha Mẹ đã biết, con không cần che; hai trái Bồng Đào là riêng của con, nên con phải che. Riềng chàng (Chử Đồng Tử) Cha Mẹ chưa biết và nhìn thấy cái riêng của Chàng, nên con nhường váy cho chàng mặc để che cái riêng tư Trời ban cho riêng Chàng. Nghe Tiên Dung tâu trình như vậy. Vua Cha nói "Con gái ta giỏ". Và Chử Đồng Tử không bị các quan ninh thần ám hại. Đúng là chuyện Tiên Dung và Chử Đồng Tử từ thời Vu Hùng đã phận định rạch ròi về "sở hữu tư nhân" (riêng) ngay trên cơ thể con người!
      3. Đúng là tạo hóa ban cho con người và khi mới sinh ra đã có Tư do (khóc, ăn, uống, ngủ, đái...) và Sở hữu riêng (hai bầu vú mẹ). Bởi thế, Tư do và Sở hữu riêng là tự nhiên và tạo hóa ban cho con người. Mất Tự do Tư tưởng là con người không có sức sống và tạo ra những con người không có "linh hồn". Con người không có sở hữu riêng là con người "Rô bốt" vô cảm và vô trách nhiệm. Chỉ có thừa nhận sở hữu tư nhân (riêng) và tự do tư tưởng, bầu cử tự do trong một xã hội, mới tạo dựng một xã hội thật sự dân chủ và sức sống linh hồn của toàn dân tộc Việt.
      Cầu mong các đại biểu dự Đại hội XII của đảng và Hội nghị Trung ương 14 có được bầu không khí làm việc thật sự Tự do Tư tưởng và Dân chủ bầu cử. Tạo ra Sức sông cho từng đảng viên có "Linh hồn" làm người, có trách nhiệm với công dân và có bản lĩnh làm người dân lương thiện !
      Các vị nghĩ sao!

      Xóa
    2. bác Hoàng Gia00:53 Ngày 30 tháng 12 năm 2015 ơi, sẽ có "sở hữu riêng" sau khi các đ/c lãnh đạo đảng "ta" sở hữu được gần hết đất đai tài sản đã cướp được của dân, và khi đó không có "sở hữu toàn dân" nữa, của ai nấy giữ- Bác cứ tin là điều đó sẽ xảy ra với tốc độ và cung cách "cưỡng hiếp"(ý lộn- cưỡng chế) đất đai của dân để làm các dự án của "nhà nước"(thực tế là các ông chủ cs-tư bản đỏ) như hiện nay.

      Xóa
  14. Một chế độ bế tắc , không lối thoát !

    Trả lờiXóa
  15. Ông thứ trưởng này khi còn kẹo thì còn nhai thế thôi!
    Không nhai thì vỡ mồm ngay!Tàu cộng kẹo còn nhiều! Dạng này nhai giống như ông phát ngôn ở bộ ngoại giao. Tàu nó hù là té đái ngay...
    Dân ta khổ là do những tên này. nó vào nhà là tống cổ ra, chúng nó chỉ bưng bít ,nịnh mà thôi chẳng biết xấu hổ...Dòng họ,gia đình sinh ra chúng chắc dễ chết sớm..(nếu có lòng tự trọng) Cụ thể như Đông La nói phét, Quang lùn làm chó săn...Hãy đợi đấy nhân dân đang chờ...

    Trả lờiXóa
  16. Nếu đứng trên lập trường của cái "Đảng đầy sâu" thì chúng tôi vinh dự được các vị gọi là kẻ thù ; nhưng nếu vì lợi dân tộc thì chúng tôi là những người yêu nước còn các vị mới là kẻ thù đích thức đấy, các vị ạ.

    Trả lờiXóa