Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

ẢNH ẤN TƯỢNG - cuối năm 2015


Trưởng đoàn Bạch Heo Bự tại đảo Bạch Long Vĩ: 
 -     He...he...khịt khịt...ẹc ẹc..., xong việc rồi mà họ cứ treo đỏ loét,
chúng ta 'được hưởng xái...vinh dự"!
-----------------

'HỒ CÔ HÓA CÁO"  - Úi! Đừng làm cháu sợ!
(From TVT - st)

16 nhận xét:

  1. Các lãnh đạo đảng và nhà nước,đang đi thăm đảo hay đang đi về sao mà đủng đỉnh thế
    Đảo năm nay có phát triển và tăng trưởng vượt bậc khong
    Với giàn lãnh đạo này trắc chắn là tốt rồi

    Trả lờiXóa
  2. Đoàn CÁN BỘ HỘI BỒI BÚT VN đi đứng bằng 4 chân, linh tinh quá, không thứ tự nề nếp, lại không chịu mặc XIêM Y cho đúng tác phong CÁN BỘ csVN gì hết.
    Chán vãi

    Trả lờiXóa
  3. Vì có đảng lãnh đạo "trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện, về mọi mặt" đến tận cơ sở, mà 'đảng đảo' sinh ra vô trách nhiệm, mới có cái XÁI VINH DỰ này! Ha..ha..."Vĩ đại" thật!

    Trả lờiXóa
  4. Tiếng Quảng Nghẻ: Đại diện cán bộ lãnh đạo "Hụi nhè béo Dziệt Nem"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết thì nói, không biết thì nín. Nhại tiếng bậy xúc phạm vùng miền nhé Hà Quang Huân.

      Xóa
    2. Vậy 1959 nên chửi Hoài Linh, Trấn Thành v.v... cho inh ỏi vào nhé! Vớ vẩn!

      Xóa
  5. Trên cả nước VN đến tận làng xã, ở 'cái lỗ mô' cũng vậy, hơi một tý là bày ra băng, cờ, khẩu hiệu, áp phích, pa nô đủ loại đỏ loèn loẹt để tranh thủ khai khống kiếm miếng. Mãi rồi thành quen. Khi lũ cán bộ thực dụng mà có nhã ý, Thủ trưởng gật, duyệt chi là phải được phần quà bự chảng!

    Trả lờiXóa
  6. Dân lương thiệnlúc 20:00 29 tháng 12, 2015

    Theo nội dung chào mừng trên bức biểu ngữ thì đây là hướng từ cổng đi vào Hội trường ( hoặc sân ) đón tiếp đoàn khách Hội nhà báo.
    Vậy không rõ cuộc đón tiếp đã xong chưa, Hội nhà ra về rồi thì Hội nhà Heo đi vào hay Hội nhà Heo đến trước đứng xếp hàng danh dự ở bên trong rồi Hội nhà báo mới vào sau đây?
    Đề nghị bác Bồng kiểm tra?
    Bức ảnh thật ấn tượng.
    Cám ơn bác Bồng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng bắt bác Bồng 'kiểm tra', nhìn chữ bong ra nhiều như thế là bỏ quên theo mưa nắng bụi trần quá lâu rồi, chữ đã rơi bong đi nhiều rồi!
      "Ôi thôi thôi!
      Bạch Long Vĩ năm canh ưng đóng lạnh, khách đến thăm để lại lũ dân nghèo; rồi trên trang báo đầy thành tích tốt, tủi phận bạc bèo lũ lợn kiếm ăn xa theo dòng Xã Nghĩa..." (Dựa ý thơ Văn tế... Nguyễn Đình Chiểu).

      Xóa
  7. Trương Minh Tịnhlúc 20:16 29 tháng 12, 2015

    Hahaha !!!!

    Trả lờiXóa
  8. chỉ một cái cầu vượt đường sắt ở đầu đại lộ Lê Lợi,TP Thanh hóa dài mấy trăm mét cũng có tới khoảng trên sáu chục khẩu hiệu dán vào cột đèn.Toàn những khẩu hiệu dùng từ sáo rỗng,hô hào suông như quyết tâm,nâng cao,đẩy mạnh...đường phố chỗ nào cũng đỏ loét khẩu hiệu.Căn bệnh chung của xứ Việt là làm thì dở,khoác lác,bưng bít,lòe bịp là giỏi.Điều kỳ lạ là có một cuộc vận động lớn,một nhiệm vụ quan trọng là đấu tranh chống tham nhũng thì từ nam ra bắc không hề có một khẩu hiệu nào!ai thấy ở đâu có mách giùm.

    Trả lờiXóa
  9. Cái con tự do chẳng ra ÉO gì cũng NHIỆT LIỆT.
    KHẨU HIỆU CHẲNG ĐÁNG GIÁ MÀ CÒN GÂY PHẢN CẢM.
    Thanh hóa mình đứng đầu về mật độ khẩu hiệu trong cả nước Đại tá BVB ơi !
    Đặc biệt, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định quê Thanh đứng nhất thế giới về phô trương khẩu hiệu trong dịp Đại hội Đảng bộ huyện tháng 8-2015.
    6 km đường Thị trấn Quán Lào đẹp thế mà chẳng có nhà vệ sinh nào phục vụ dân chúng

    Nên để tiền xây thêm 1 số nhà vệ sinh công cộng và giúp đỡ người nghèo sẽ hay hơn

    Trả lờiXóa
  10. Bác Bồng Chọn Ảnh Ấn Tượng Thật Ý nghĩa Đúng là đoàn Nhà Báo viết đúng Ý của Ban Tuyen Láo và Rất Bát Nháo Do ĐCS Lãnh Đạo .

    Trả lờiXóa
  11. "Nhà báo" đâu phải là "cán bộ" như khẩu hiệu treo? Toàn phát ngôn vớ vẩn!
    Tấm ảnh lột tả nhà báo quốc doanh hiện nay chỉ lo đi kiếm cám.

    Trả lờiXóa
  12. Lãnh đạo Thanh hóa đang cố cưa sừng, mơ LÀM LẠI CUỘC ĐỜI, đại nhảy voọc đẻ sớm trở thành TỈNH KIỂU MẪU.
    Nhưng còn lâu nhé ! Cả nước lên án Thanh hóa cũng không oan !
    Trong dịp xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa được công nhận là Xã NÔNG THÔN MỚI thì các gia đình trong xã mất cắp tăng lên như cơn sốt. đặc biệt là dân trong xã mất chó thường xuyên.

    Xã Định Long vừa được công nhận đạt chuẩn xã NÔNG THÔN MỚI thì gia đình cháu (Dân xã Định Long) bị mất cắp 1 con chó và 2 buồng chuối trong vườn nhà.

    Xã Định Long vừa được công nhận đạt chuẩn xã NÔNG THÔN MỚI mà hiện có 3 người rất rất đặc biệt
    1 Đảng ủy viên cờ bạc hiện phải đã bán nhà đi ở nhờ và nợ trên 3 tỉ đồng
    1 Đảng ủy viên nữ trẻ vừa trúng cử 3- 2015 đang xin nghỉ việc và tuyên bố sẵn sàng bỏ hàng ngũ của Đảng
    1 người là Trịnh Viết Minh, quân nhân đào ngũ thời chống Mỹ hiện rất cường tráng khỏe mạnh không hề có vết thương nào trên cơ thể ngoài vết mổ ruột thừa cách đây 6 năm. thế mà 11-2014 Minh trở thành 1 cán bộ CCB của xã và nghiễn nhiên trở thành thương binh hạng cao nhất có chế độ người phục vụ
    Cháu tâm sự tí chút Đại Tá BVB nhé ! Xin Bác đừng xóa của cháu kẻo cháu buồn
    Mong lãnh đạo Đảng - Nhà nước đừng vô tâm nữa
    biết chăm lo cho dân và tham nhũng ít thôi

    Trả lờiXóa