Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

CÓ MỘT NGƯỜI XỨ NGHỆ

                         
 * MINH DIỆN
          Đại tá, nhà văn Nguyễn Trọng Oanh (1929-1993) - bút danh Nguyễn Thành Vân - cùng đi chiến dịch Hồ Chí Minh với tôi. Anh là một con người cần cù, giản dị, trung  thực, và liêm khiết mà số phận anh đầy gian truân.
Nhân dịp kỷ niệm 38 năm chiến dịch Hồ Chí Minh và thống nhất đất nước, tôi nhờ Đại tá Bùi Văn Bồng đăng bài thơ tặng anh Nguyễn Trọng Oánh, rất mong bạn bè chia sẻ với anh.
      
          CÓ MỘT NGƯỜI XỨ NGHỆ
                                                 Kính tặng hương hồn anh Nguyễn Trọng Oánh
 
                                  Trên đường tiếp quản Sài Gòn
                                   Mặt anh héo hon
                                   Lo mấy liếp rau ở cứ!
                                   Anh bảo:
                                   - Trần Ninh Hồ rất dở
                                   Trồng rau không chịu tưới phân!

                                   Đến nhà thờ Trảng Bom
                                   Linh mục mời ăn cơm giò chả
                                   Anh ghé tai tôi nói nhỏ:
                                   - Đừng làm phiền họ nghe ông!

                                   Vào Sài Gòn
                                   Người kiềm nhà
                                   Kẻ kiếm xe
                                   Kẻ lùng TiVi , Cát-sét...
                                   Đêm đêm tiếng đóng thủng chan chát!
                                   Anh bảo: “Y như tiếng đóng quan tài!”.
                                   Anh đóng cửa  một mình ngồi viết
                                   Những trang “Đất Trắng” ra đời.
                                    Hà Nội một chiều lá sấu rơi,
                                    Anh đạp xe đến nhà thương nuôi vợ.
                                    Dáng liêu xiêu mảnh hơn làn gió,
                                    Mặt héo hon ánh mắt đăm đăm!

                                    Giờ anh ở chốn xa xăm,
                                    Giữa miền đất trắng anh nằm cô đơn!
                                   “Con Tốt sang sông” có gì hơn?
                                    Trắng tay, trắng đất, mây vờn trắng phau!
                                                                                            M.D
--------------
* “Đất trắng”“Tốt sang sông” là những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Trọng Oánh.
* Nhà thơ Trần Ninh Hồ cùng ở Văn nghệ Quân giải phóng với chúng tôi năm 1975.
-------------------

6 nhận xét:

  1. Trước đây 27 năm tôi sống và làm việc ở 1 nước đông Âu,có bà đồng nghiệp người bản xứ ,Bà đọc rất
    nhiều sách VN trong đó có cả "truyện Kiều""X30 phá
    lưới"vv...và bà đã hỏi tôi 1 câu:Tại sao tất cả các tác phẩm của các bạn viết đều buồn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì chúng tôi không thấy niềm vui !

      Xóa
  2. Bài thơ hay quá, anh Minh Diện ạ. Hay vì nó nặng tình đồng đội - thứ tình cảm mà ngày nay bị nhiều người bỏ rơi.

    Trả lờiXóa
  3. Tình cảm hồn nhiên ngày xưa đã vụt bay mãi mãi...

    Trả lờiXóa
  4. Tho la nguoi .Doc tho ong chung toi hieu ong la nguoi trong tinh nghia dong doi. Toi la mot nguoi tung mac ao linh nen tran trong trang blog cua dai ta Bui Van Bong .Toi mong nhung tac pham cua blog giau tinh chien dau trung thuc va mang dam chat linh (Tran Van Tuan)

    Trả lờiXóa
  5. bên thắng cuộc .lúc 00:18 30 tháng 4, 2013

    hôm nay là ngày có hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn khóc cho số phận đất nước , dân tộc đẩy lùi , tụt hậu so với '' thế giới đại đồng '' . Cảm ơn bác Bồng .

    Trả lờiXóa