Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Gần 40 năm, chưa có ngày nào biển đảo hay biên giới được yên tĩnh

Ai cũng hình dung ra được, nếu chiến tranh xảy ra mà kẻ địch chiếm được đèo Hải Vân thì đất nước sẽ bị chia cắt hai miền Nam - Bắc. Nên cái yết hầu này không thể để nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc nắm giữ.
Việc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép cho Công ty CP Thế Diệu triển khai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine ở khu vực Cửa Khẻm - vị trí nằm trên đèo Hải Vân đã tạo nên những phản ứng trái chiều và cuối cùng địa phương đã phải dừng dự án.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước
Tôi rất mừng khi biết tin đã dừng dự án ở đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân là một vị trí chiến lược trên đất nước, là khu vực tiếp giáp giữa Quân khu IV và Quân khu V nên mang tính chất chiến lược hiểm yếu trong hệ thống phòng thủ của đất nước. Thời kỳ làm Tư lệnh Quân khu IV tôi có nhiều dịp đi qua đèo Hải Vân. Với độ cao nghìn mét trên biển, từ đèo Hải Vân có thể quan sát và khống chế thành phố Đà Nẵng cùng khu vực cửa biển. Đây là vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh và quốc phòng; bởi vậy phải kiên quyết dừng và hủy bỏ hợp đồng với chủ dự án này.
Tuy nhiên sựviệc này không nên dừng lại ở đây. Hiện tượng cho người nước ngoài thuê đất trong thời gian qua đã xảy ra ở nhiều tỉnh và địa phương. Các nhà chức trách quản lý ở địa phương cần được đào tạo thêm để có kiến thức về an ninh quốc phòng, kinh tế của địa phương mình. Các lãnh đạo địa phương nên nhớ rằng: Xây dựng kinh tế ở địa phương mình luôn luôn gắn liền với lợi ích quốc phòng và an ninh của địa phương. Vì điều đó luôn gắn liền với sự tồn vong và phát triển của đất nước. Cũng xin đề nghị lãnh đạo địa phương từ nay cần phải nghiên cứu kế hoạch phòng thủ của địa phương mình và trên cơ sở đó có kế hoạch bảo vệ cụ thể. Trong khu vực địa phương mình lãnh đạo thì phải xác định được những khu vực nào là khu trọng yếu, có ý nghĩa chiến lược quốc gia để có biện pháp bảo vệ hiện hữu khi chiến tranh xảy ra
Một số địa phương cho thuê đất ở một số địa bàn xung yếu có thể là do nhận thức hoặc do sơ hở đã để hậu quả về mặt quốc phòng và an ninh cho đất nước. Qua bài học này tôi xin đề nghị Bộ Quốc phòng: Những ai trúng cử vào lãnh đạo địa phương thì phải được trang bị những kiến thức cụ thể về mục tiêu quốc phòng an ninh trước tiên.
Đất nước đã hòa bình được gần 40 năm, nhưng chưa có ngày nào trên biển đảo hay biên giới được yên tĩnh. Vì vậy chúng ta luôn phải cảnh giác. Rất mong những người quản lý, những nhà lãnh đạo hãy luôn nhớ điều đó.
Đại úy Nguyễn Văn Tài (Đồn biên phòng Quất Lâm, Nam Định)
Là bộ đội biên phòng tuyến biển, tôi thấu hiểu tầm quan trọng và vị trí chiến lược ở khu vực đèo Hải Vân. Cắm chốt ở đây có thể quản lý được toàn bộ hoạt động tàu thuyền trong khu vực vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của cả nước. Bài học “chiếc nỏ thần” vẫn còn nguyên giá trị. Sao lãnh đạo Thừa thiên- Huế lại cho đối tác nước ngoài chiếm lĩnh một vị trí quan trọng như vậy? Ngoài việc vì sự phát triển kinh tế địa phương còn lý do gì khác? Thiết nghĩ ngành an ninh phải vào cuộc, dù dự án đã được dừng lại.
Hoàng Tiến Minh (Vũ Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn)
Dự án nghỉ dưỡng ở đèo Hải Vân - một vị trí đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc phòng của ta - được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế ký với Công ty Thế Diệu mà giám đốc là người Trung Quốc đã gây nhiều ý kiến bất bình trong xã hội. Chẳng lẽ giới lãnh đạo của tỉnh này không nhìn thấy rằng toàn Đảng, toàn dân ta vẫn luôn phải nêu cao cảnh giác trước những hành động xâm lấn biên giới và biển đảo mà Trung Quốc vẫn chưa khi nào có ý định từ bỏ đối với đất nước ta?
Hoan nghênh tỉnh đã cho dừng thực hiện dự án, xong cũng rất cần làm rõ trách nghiệm của những tập thể, cá nhân trong việc ký dự án.
Nguyễn Đức Nghĩa (Đại lộ 2, quận 9, TP.HCM)
Dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine-Huế được cấp phép đã gây nên làn sóng dư luận bất bình của nhiều tầng lớp trong xã hội! Vì mục đích phát triển kinh tế địa phương hay mục đích kinh tế nhóm mà đã nhắm mắt ký bừa dự án này với phía đối tác nước ngoài bất chấp an ninh quốc phòng của quốc gia.
Dư luận đặt ra nhiều câu hỏi: Tại sao cả một hệ thống chính trị, các cơ quan hữu trách của Thừa Thiên - Huế lại có những suy nghĩ và hành động nhạy cảm như vậy, khi vị trí dự án nằm trong vùng chiến lược phòng thủ quốc phòng đặc biệt quan trọng. Theo tôi việc dừng ngay dự án là biện phát cấp thiết, đồng thời phải làm rõ và xử lý nghiêm đối với những người liên quan.
Đại tá Đặng Đức Năng (Cựu chiến binh ở Quảng Yên, Quảng Ninh)
Đã nhiều năm trong lực lượng Hải quân, tôi biết Cửa Khẻm là điểm vươn xa nhất của đèo Hải Vân và gần nhất với đảo Hải Nam của Trung Quốc, đặt thiết bị ở đây sẽ kiểm soát được cả vùng biển. Nhưng không hiểu vì sức ép của lãnh đạo tỉnh, hay kiến thức quân sự non yếu, hay lý do “tế nhị” nào khác mà Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa thiên - Huế lại đồng thuận cho người Trung Quốc xây dựng khu nghỉ dưỡng tại nơi đây. Bộ Quốc phòng cần làm rõ việc này để xử lý nghiêm.
Trần Đăng Tuynh (Gò Vấp, TP.HCM).
Ai cũng hình dung ra được, nếu chiến tranh xảy ra mà kẻ địch chiếm được đèo Hải Vân thì đất nước sẽ bị chia cắt hai miền Nam - Bắc. Nên cái yết hầu này không thể để nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc nắm giữ. Cảm ơn cơ quan báo chí đã sớm phát hiện, cảm ơn TP.Đà Nẵng và nhiều cựu chiến binh đã lên tiếng, và hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho dừng dự án.
Phạm Văn Hữu (Hiệp Hòa, Bắc Giang)
Khi nói về việc cho đối tác Trung Quốc làm khu nghỉ dưỡng ở đèo Hải Vân, nhiều lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn khẳng định đã thực hiện đúng quy trình… Tôi cho rằng đây chỉ là sự bao biện.
Tình hình Biển Đông đang như nước sôi, lửa bỏng, đến người dân cũng còn cảnh giác cao độ thì lãnh đạo Thừa Thiên- Huế không thể không nhận rõ sự nguy hiểm về quyết định của mình. Vậy mà họ vẫn phê duyệt dự án? Cũng may là họ đã sớm nhận ra sai lầm và cho dừng dự án.
(Theo Reds.vn/DanViet)
----------------

16 nhận xét:

  1. Một kẻ bạc nhược hèn hạ thì luôn bị bắt nạt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chuẩn ah
      tiên trách kỷ hậu trách nhân
      MK tuyền cái kiểu
      được mùa là bởi thiên tài đảng ta
      mất mùa lad do thiên tai

      Xóa
  2. Ôi !
    Vừa mừng và buồn. Mừng là do sự phản ứng quyết liệt của các cựu sỹ quan, cán bộ hưu trí, lãnh đạo Đà Nẵng và báo chí...nên những kẻ ham tiền " bán nước" phải tự ngừng dự án. Mừng vì Bộ Quốc phòng, Quân Khu V vào cuộc rà lại các dự án có yếu tố nước ngoài ở khu vục nay. Buồn là những kẻ phê duyệt dự án, ký cấp phép, mở đường vào khu du lịch...lại toàn những "tên" đã học tại Học viện quốc phòng (tôn của, tốn tiền, phí sức của các thầy) nay lại "ngu xi" ham ăn, tham tiền nhắm mát làm liều.
    Vì thế, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bán nước đối với Bie thư, Chủ tịch tỉnh và Tập thể những "kẻ" đãn ra Nghị quyết cho Tàu Cộng vào Mũi Kẽm Hải Vân.
    Hãy làm ngay. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật và qui định của đảng đối với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Làm ngay, kẻo muộn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Du la voi ly-do TIEM-AN nao, cung chung-to may ten : bi-thu, chu-tich Tinh, chi-huy quan-su Tinh, tat-ca khong co tri-oc, khong co TAM NHIN de lam viec NUOC.
      De-nghi cach-chuc ca 3, khong xung de nguoi dan phai chi tien nuoi chung!

      Xóa
  3. Dân còn nhận ra đó là vị trí quan trọng trong quốc phòng, lãnh đạo không nhận ra thì thật vô lý. Chẳng qua vì tiền đi đêm đã chui vào túi họ rồi. Giờ nhất thiế phải moi ra. Tội ai đến đâu phải xứ lý đến đó.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi cũng đang "tâm tư" rằng: Không biết đây có phải là kế dụ Tàu tập trung vô mấy cái "rọ" để dễ bề kiểm soát và ..."thịt" cho nhanh khi có biến? - QĐ/CA ta toàn những anh hùng/đơn vị AH mà.
    Nếu đúng là như dzậy thì quả thực đây là "kế sách" tuyệt cú mèo mà mấy bác hay ...lo xa chưa nghĩ ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc giống anh nọ chụp lấy đuôi con voi, la lớn" "Tôi bắt đuợc nó rồi!"?

      Xóa
  5. Tôi cũng đồng tình ý kiến cho rằng: lãnh đạo TT-Huế không thể không biết vị trí hiểm yếu về quân sự ở Cửa Khém, đèo Hải Vân. Và rằng có cái gì khuất tất ở đây , ý thức , kiến thức an ninh quốc phòng? Đề nghị UBKT TW Đảng vào cuộc ngay để tìm cho ra cái " ổ chuột" đang hoành hành ở TT-Huế , kể từ thời ông " ngụy" AHLLVT Hồ Xuân Mãn, đồng thời là cựu BT TT-Huế. đến nay.

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh,suy nghĩ chí phải.
    Nhưng ai "moi ra" bây giờ. Quan to, quan nhỏ đều ham ăn và tham. Đến quan "bao công" còn né tránh không dám kết luận Trần Văn Truyền là tham nhũng. Thế mới biết, người dân nói thể chế không nghiêm và minh bạch là quá đúng. Rất may, chúng ta (Nặc danh, cựu sữ quan, các cụ già, bóa chí...) có túc tắc lên tiếng; nếu không cứ như Tỉnh ủy (có NQ), UBND ra quyết điịnh cấp phép đầu tư từ 24-10-2013 đến nay thì Tàu Cộng đã thu thập xong số liệu tự nhiên (có khi nó làm rồi) về quốc phàng an ninh thì ối thôi....!
    Cái khó hiện nay là "ai moi ra tội đến đâu để mà xử lý hành chính và hình sự ?
    Các bác ngẫm xem làm thế nào đây ? Chả nhẽ dân chúng và chúng ta bó tay, chấm hết.?

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ xót xa cho xương máu con em đất Việt, bọn quan lại bây giờ "bốc mùi" hết.

    Trả lờiXóa
  8. Việc cho người nước ngoài mua nhà thoải mái ở VN chức nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng vì cạn tiền, bí quá, đâm ra lú!.........
    Thúc đẩy mạnh quá trình hủy hoại?

    Trả lờiXóa
  9. "Nỏ thần vô ý trao tay giặc
    Nên nổi cơ đồ đắm biển sâu"
    Nhưng đây là sự cố ý "tài tình chèo lái " của Thường vụ tỉnh ủy TT Huế các bác ạ
    Sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi !
    He he ...

    Trả lờiXóa
  10. Đất đai cố ý bán cho Tàu
    Nên nỗi dân mình chịu khổ đâu.
    Tội này là mấy quan tham, ăn bẩn
    Dân sẽ không tha lũ chuột này.

    Trả lờiXóa
  11. Thực chất đây là một quyết định bán nước thay vì dâng nước cho ngoại ban. Ngày mai Tàu phù mang tiền vào tha hồ mua nhà từ A đến Z, ngẫm nghĩ mà thương các Tiền bối thuở xưa, hy sinh thân mình giử gìn từng tấc đất, mà bây giờ chỉ cần họp quốc hội gật một cái là bán thoải mái, đâu phải của mấy ổng đâu cần gì phải giử, bán mẹ nó cho rồi

    Trả lờiXóa
  12. Có thể khẳng định : Lãnh đạo bộ máy chính quyền TT-Huế đã tham tiền, cố ý bán Cửa Khẻm cho Tàu để chia nhau tiền hoa hồng , bôi trơn dự án này. Họ phải bị đưa ra xét xuer tội bán nước, phản quốc.

    Trả lờiXóa
  13. Giờ thương Người lính chiến Hai bên đã nằm xuống
    Giờ mái tóc bềnh bồng tuyết sương
    Bao năm lưu vong lãng tử dặm trường
    Dòng Việt sử ghi trời xanh Tháp Bút
    Mặt Hồ Gươm lung linh thoáng vô thường
    Nay nhìn mây ngàn năm như thế đó
    Giờ bay ngang khuất Ánh Thái dương
    Nhìn mây trôi Đông-Tây theo hai hướng
    Từ Hữu ngạn - Tả ngạn về Đại dương
    Gợi lại chỉ là mây nước ảo tưởng
    Chẳng hiểu luân hồi luân chuyển vô thường
    Chỉ cảm nhận điệu tiến hóa vũ trụ
    Bánh xe Thiên hà quay cuồng đa phương
    Như chuyện Thần tiên bỗng biến thành Sự thật
    Nhìn Tình yêu như Hoa Biển trùng dương
    Nhìn lại Nội chiến Hai bên Quốc-Cộng
    Thắng-thua tương tàn xáo thịt tang thương
    Giờ thương mọi Người lính chiến nằm xuống
    Chân tình vào Lòng Đất Mẹ yêu thương .. ..
    TRIỆU LƯƠNG DÂN



    Trả lờiXóa