Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 27

He...he...Đầy tớ chạy án, ông chủ lo "chạy ăn"!
---------------------------

---------------

23 nhận xét:

  1. Họ 'quang vinh', họ sang giàu
    Ta là "ông chủ" ngựa trâu kiếp đời
    Xót đời không nói nên lời
    Bánh xe lăn hướng "chân trời"...miếng ăn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BÀ CON THÔNG CẢM CHO TỚ , ĐỪNG "BÌNH LOẠN" GÌ NHIỀU ... ĐÂY LÀ TỚ ĐI DỌN HỘ CĂN NHÀ CỦA ÔNG TRẦN VĂN TRUYỀN! ..... BÀ CON NÓI NHỎ THÔI KHÔNG LỘ HẾT!
      .... À QUÊN, CON TRAI ÔNG TRUYỀN DẶN LÀ TỚ CỨ CỒNG KỀNH THOẢI MÁI , NÓ BẢO KÊ CHO, CHẢ AI HỎI ĐÂU!
      Thôi tớ bận lắm chào bà con, thân ái và quyết thắng nhé !!!
      Hữu Dũng 0988837317: Tôi làm ở TT GD& LĐ Số 5 HN, Hiện nay hv cai nghiện 2 năm tại TT xong chắc chắn đa phần phải đi thêm 2 năm sau cai , theo nghị định 94 CP.
      Bạn đọc nếu có người nhà ở số 5 có nhu cầu lo sau cai cho người thân , xin vui lòng liên hệ:
      1- Hữu Dũng ( đội trưởng đội 1) giá trọn gói : 30.000.000vnđ
      2- Đồng chí Phùng Quang Thức ( Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc TT) với giá là : 20.000.000vnđ.
      Gia đình nào có nhu cầu xin liên lạc số 0988837317

      Xóa
  2. Tận dụng mọi thời điểm tranh thủ mọi lúc mọi nơi làm cũng vậy hồ là dân he hi....

    Trả lờiXóa
  3. Tiền thuế của dân , tài nguyên rừng vàng , biển bạc thì các quan tham ăn lấy , giặc tàu chiếm giữ . Nên người dân ( hình ảnh trên ) vì cuộc sống mưu sinh , bất chấp nguy hiểm cố kiếm miếng cơm manh áo để cho gia đình . Đó là hình ảnh đẹp về CNXH không tưởng của đảng CS cầm quyền.

    Trả lờiXóa
  4. Khương Văn Hiềnlúc 20:47 23 tháng 12, 2014

    Dân nghèo tất tả chạy ăn
    Quan tham béo bự trùm chăn, kệ đời
    "Đảng là cuộc sống của tôi"!
    Tôi đây-quyền chức nhất đời, nghênh ngang
    Kệ cho "lão chủ" lang thang
    Ta còn nghĩ cách bắc thang lên trời!

    Trả lờiXóa
  5. Đây là một thành công của Tái cấu trúc nền...khinh thế! Hướng tới mục tiêu "Dân giàu nước mạnh...".

    Trả lờiXóa
  6. Kiếp ngựa trâu dân đen gánh chịu
    Ghế cao sang lũ chó gầm gừ!

    Trả lờiXóa
  7. Thời vận mạc quan tham lo vơ vét
    Kiếp nghèo hèn dân đen cố chạy đôn

    Trả lờiXóa
  8. Sao thế nhỉ ?
    Đó là chở hàng giả, hàng nhái lại "thương hiệu" của các nhà máy công ty danh tiếng đấy. Các bác không tin sáng khoảng 4, 5 giờ quan sát sẽ thấy "đội quân" xe máy thồ hàng kẹo bánh,mì tôm, bia hộp, bia chai...từ ngoại thành vào thành phố. Đoàn người đi cười nói vui vẻ như đi hội. Liệu Phố Phường Hà Nội xưa có thế không ? Chắc là không có cảnh làm xiếc hàng giả và xe như thế. Không những thế, còn chất cao gấp 2 người đứng, đi nghênh ngang giữa đường. Sao thế ? Vì xưa buôn thúng bán mẹt, chưa có "nông nghiệp phá và triệt hại nông dân" như bây giờ.
    Đất đai, ruộng vườn là tư liệu sản xuất thứ thiệt bị mất, bị phá thì em đi buôn hàng gian, hàng giả. Đố các chú trong Đội quản lý "ẩm ương" bắt được em. Vì em đi lúc nửa tối gần sáng, còn các chú ngủ kỹ và làm việc giữa trưa về chiều. Tại sao thế nhỉ ? Vì nó thế. Đơn giản thôi. "Bụng đói,chân phải đi". Sự đời nó thế. Chính vì thế, xe máy chờ hàng trên cũng là phát huy truyền thống xe đạp Thồ hàng lên Điện Biên năm xưa (1954) có gì đâu mà lạ. Thế nhé....!.

    Trả lờiXóa
  9. Trông một đống lù lù chuyển động
    Ngó mà xem bụng hóp lưng còng
    Vẫn may gió lộng trời trong
    Nhược bằng mưa bão đi tong cuộc đời

    Đời lắm kẻ sống lười ăn bám
    Còn bao người lao động cực thân
    Còng lưng mỏi gối chùn chân
    Lo tiền con học, xoay vần sớm khuya

    “Thư” xin việc, rồi “thư” nhập viện
    Bằng cấp cao mà việc không xong
    “Thư” xem chưa đúng ý ông
    Thi đi thi lại mà không việc làm

    Xe sắm tạm cà tàng cà tủng
    Chất đầy bao lủng củng một dàn
    Còng lưng mỏi gối chùn chân
    Mai ngày nhập viện tiền lần đâu ra?

    Trả lờiXóa
  10. Khệ nệ "Đày tớ" xách..."ĐÔ"
    Nhường "Ông chủ" cưỡi "Cơ đồ" rõ to!

    Trả lờiXóa
  11. Sắp đến CNXH rồi ! cố lên bác chở hàng thuê ơi !

    Trả lờiXóa
  12. Con người MỚI VN XHCN của bí thư NPT vẫn "Phát huy tốt truyền thống xe đạp Thồ, chuyển hàng lên chiến dịch Điện Biên năm xưa (1954)"
    Đội quân Sang Trọng Hùng Dũng hiện có hàng chục triệu người đã được "TÁI CƠ CẤU" hoành tráng như ảnh trên.
    Với gần 90 năm đời ta có Đảng, Đất nước VN chúng ta thật sự đạt tới đỉnh cao của quang vinh.
    VN là cường quốc của những người sử dụng xe máy. VN là cường quốc của những xe đạp, xe máy vận tải SIÊU TRỌNG ... !
    Phải chăng, nhìn tấm ảnh, dân các nước công nghiệp phát triển G7 ai cũng khâm phục, bái phục và đều mong muốn được trở thành người VN ???

    Trả lờiXóa
  13. Anh nắm tay em, sôi nổi, vụng về
    Mà nói vậy: “Cái xe anh đó
    Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
    Anh dành riêng cho Đ. phần ít nhất
    Phần cho thơ, và phần lớn để thồ hàng…”

    Trả lờiXóa
  14. 1. Tuyên giáo nói với Tướng Vĩnh:
    - Ông có thấy không? Nhờ công ơn của cách mạng mà nhân dân ai cũng có xe chở hàng hoành tráng!
    2. HLV Miura lắc đầu:
    - Cậu lái xe cho tôi 5 lần vi phạm luật giao thông. Nhưng anh ta nói với công an: "Đây là HLV đội tuyển VN". Vậy là họ không phạt? Với kiểu này, các bạn không thể nào có một xã hội văn minh, công bằng, dân chủ!".

    Trả lờiXóa
  15. Tôi, người lái xe thồ!
    Những đêm trăng thêm chán đời lái xe
    Đường gập ghềnh ánh trăng theo bên
    Vọng đều đều tiếng xe trong đêm
    Xen tiếng lòng tôi chán lắm, Tổ quốc ơi...
    Vượt lên! Vượt ngàn hố sâu...
    Ta đưa những chuyến xe đầy ự
    Ngày ngày hàng đến muôn nơi
    Bóng đêm trên đường đâu sờn
    Lòng tôi!...... Lòng người lái xe vẫn tâm tư:
    “Ánh đuốc Đảng tiền phong sáng mãi ngời?
    Soi sáng lòng tôi sáng khắp đất trời?”
    Vượt qua mấy anh núp lùm!
    Vùn vụt xe tôi lao nhanh qua đèn đỏ!
    Trên đường nhập phòng... cấp cưu!.....
    Bệnh viện Chớ Rây!....

    Trả lờiXóa
  16. Xe ta băng băng trên chặng đường
    Phố phường hôm nay có lắm tên Việt gian,
    Bán đất cho Tàu bởi lòng gian tham
    Để dân đen chịu kiếp cơ hàn...

    Trả lờiXóa
  17. Ông chủ đang lo kiếm tiền nuôi đầy tớ.

    Trả lờiXóa
  18. Gánh nặng thuế, phí thôi mà. Ông nào đến thu cũng cho là nhẹ hều, có đáng bao nhiêu nhưng cộng lại ôi thôi nặng nợ. Nhưng anh ta vẫn tự do dân chủ dấy chứ.
    Thuế phí khủng, nợ khủng để xây các biệt thự khủng, để đốt vào các ranh nghiệp nhà nước khủng.
    Thử làm mồi lửa xem.

    Trả lờiXóa
  19. Đầy tớ mình khoác comle
    Chân gầm máy lạnh, đi về siêu xe
    Ông chủ mình gầy xác ve
    Dầm mưa, dãi nắng làm thuê cho người
    Trắng đen thay đổi cuộc đời
    Ông Bà đầy tớ gặp thời lên ngôi
    Ruộng Vườn " Tớ" quyết thu hồi
    Bán trăm, đền một, kiếm lời " Tớ" ăn
    Mỏ dầu, mỏ thiếc, mỏ than
    Rừng vàng, biển bạc " Tớ" thăn " Tớ" xài
    Vợ con " Tớ" cắm nước ngoài
    Tích Đô, lập Xưởng tương lai dưỡng già
    Bao giờ " Chủ" nổi can qua
    Mỹ, Trung đã " Cắm", " Tớ" qua...." Tớ" cười.

    Trả lờiXóa
  20. tôi có thắc măc là người ta nói năng suất lao động vn thấp nhất là vô lý,phải nói là cao nhất mới đúng chứ he he!

    Trả lờiXóa
  21. "Trông một đống lù lù chuyển động"
    Thật ấn tượng
    Thật SANG TRỌNG
    Thật HÙNG DŨNG
    Chẳng kém gì đu cáp qua sông
    Đề nghị phong hàm tướng ngay cho lái xe

    "Vang tiếng hát ca, chứa chan tình yêu đời" .... ???

    Trả lờiXóa