Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Người người rồng rắn chen chân đi chơi Noel 2014

Ánh sáng lấp lánh, trải dài trên các con đường giữa trung tâm Hà Nội và TPHCM. 
Ngay từ sớm, hàng chục nghìn người đã đổ về trung tâm 2 thành phố này 
để tận hưởng không khí Giáng sinh.


Ánh sáng lấp lánh, trải dài trên các con đường giữa trung tâm Hà Nội và TPHCM. Ngay từ sớm, hàng chục nghìn người đã đổ về trung tâm 2 thành phố này để tận hưởng không khí Giáng sinh.
Hà Nội, tối 24/12, ngay từ sớm, hàng nghìn người đã đổ về khu vực quanh Hồ Gươm và Nhà thờ Lớn. Một không khí đón Giáng sinh sôi động giữa cái lạnh của Thủ đô. 
Người dân chen chân đi chơi Noel - 1
Người dân đổ ra đường mỗi lúc một đông

Người dân chen chân đi chơi Noel - 2

Tắc đường trên phố Hàng Bài

Người dân chen chân đi chơi Noel - 3

Ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng ùn ứ các phương tiện

Người dân chen chân đi chơi Noel - 4

Các phương tiện ùn tắc trên phố Hai Bà Trưng

Người dân chen chân đi chơi Noel - 5

Phương tiện nối đuôi nhau ở Ngã tư Sở
Người dân chen chân đi chơi Noel - 6
Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau trên phố Huế
Người dân chen chân đi chơi Noel - 7
Người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam cũng đến các nhà thờ đón giáng sinh
Người dân chen chân đi chơi Noel - 8
Mọi ngả đường vào Nhà thờ Lớn đông nghịt người khiến giao thông lộn xộn.

Người dân chen chân đi chơi Noel - 9
Người đi xe máy, người đi bộ chen nhau.

Người dân chen chân đi chơi Noel - 10

Một số bạn trẻ còn ngồi giữa lòng đường chụp ảnh

Người dân chen chân đi chơi Noel - 11

Dù chưa đến giờ làm lễ nhưng trước cổng Nhà thờ Lớn và các con đường đổ về đây đông nghịt
Trong khi đó, tại TPHCM, những ngày gần đây, cả ngàn người đổ dồn về khu vực trung tâm thành phố để tham quan, chụp ảnh nhân dịp Giáng sinh về và chào đón năm mới 2015.
Trong tiết trời se se lạnh, các bạn trẻ tung tăng trên phố ngắm Sài Gòn đẹp rực rỡ về đêm. Mới 18h nhưng đã có rất nhiều người tập trung tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1) để tham quan, chụp hình.
Người dân chen chân đi chơi Noel - 12
Những ngày gần đây, cả ngàn người đổ dồn về khu vực trung tâm TP.HCM để tham quan, chụp ảnh nhân dịp Giáng sinh về và chào đón năm mới 2015.
Bạn Nguyễn Thị Trang (nhà quận Thủ Đức) cho biết: “Mình tranh thủ đi sớm để đỡ kẹt xe và có không gian chụp hình thoáng hơn và có những bức ảnh đẹp hơn”.
Càng về đêm dòng người càng trở nên đông đúc, cao điểm từ 18h đến 22h mọi phương tiện lưu thông ra vào trung tâm TP đều nằm trong tình trạng kẹt cứng, nhiều gia đình tranh thủ tấp vào lề đứng chụp hình lưu niệm với con đường được trang trí đèn hoa lộng lẫy.. Đặc biệt, tại khu vực xung quanh tòa nhà Diamond Plaza với những hình ảnh ông già Noel, cây thông, bong tuyết, chú tuần lộc được trang trí lộng lẫy thu hút cả ngàn người tham quan chụp ảnh, đặc biệt là các bạn trẻ.
Chị Thu Sương nhà ở quận 6 cho biết: “Mình gửi xe tại Nhà Văn hóa Thanh niên sau đó cùng nhóm bạn dạo trên các con phố giữa trung tâm Sài Gòn ngắm đường phố đẹp lung linh sắc màu về đêm rồi cùng chụp ảnh bên các ông già Noen. Mọi năm mình đi dạo khu vực đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi để tận hưởng không khí Giáng sinh nhưng năm nay khu vực này được rào chắn để xây dựng tuyến ga Metro nên mình cùng nhóm bạn đi dọc khu vực chuyển sang đi dạo các con đường gần Nhà thờ Đức Bà ”.
Người dân chen chân đi chơi Noel - 13  Cả gia đình đi chơi Noel ngắm đường phố đẹp về đêm

Người dân chen chân đi chơi Noel - 14
Đa phần các bạn trẻ đi chơi Noel và dạo các con đường trung tâm Sài Gòn về đêm.
Người dân chen chân đi chơi Noel - 15
Những đôi lứa yêu nhau cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp

Người dân chen chân đi chơi Noel - 16
Người dân chen chân đi chơi Noel - 17
 Khu vực xung quanh tòa nhà Diamond Plaza với những hình ảnh ông già Noel, cây thông, bong tuyết, chú tuần lộc được trang trí lộng lẫy thu hút cả ngàn người tham quan chụp ảnh

Người dân chen chân đi chơi Noel - 18
Người dân chen chân đi chơi Noel - 19
Người dân chen chân đi chơi Noel - 20
Chụp hình cùng ông già Noel

Người dân chen chân đi chơi Noel - 21
Người dân chen chân đi chơi Noel - 22 
Tranh thủ thoáng người để chụp hình. Càng về đêm dòng người càng trở nên đông đúc, cao điểm từ 18h đến 22h mọi phương tiện lưu thông ra vào trung tâm TP đều nằm trong tình trạng kẹt cứng.

Người dân chen chân đi chơi Noel - 23
Nhiều gia đình tranh thủ tấp vào lề đứng chụp hình lưu niệm với con đường được trang trí đèn hoa lộng lẫy..

Người dân chen chân đi chơi Noel - 24
Người dân chen chân đi chơi Noel - 25
Muôn kiểu “tự sướng” đứng xuống đường giữa dòng phương tiện đông đúc, bất chất nguy hiểm

Người dân chen chân đi chơi Noel - 26
Người dân chen chân đi chơi Noel - 27
Khu vực đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi để tận hưởng không khí Giáng sinh nhưng năm nay khu vực này được rào chắn để xây dựng tuyến ga Metro nên nhiều người đi dọc khu vực chuyển sang đi dạo các con đường gần Nhà thờ Đức Bà 
/Theo Dương Thanh - Hồng Phú (Dân Việt)/
http://danviet.vn/thoi-su/nguoi-dan-chen-chan-di-choi-noel-521819.html

11 nhận xét:

  1. Jesus Cristo, Phật Cồ Đàm là các vị Bí thư đầy nhân ái của loài người. Muôn năm! Bất diệt!

    Trả lờiXóa
  2. Trương Minh Tịnhlúc 10:03 25 tháng 12, 2014

    Hình như người mình không có niềm vui nội tâm. Chỉ hùa theo đám đông.Đi mà không biết đi đâu.Chỉ đi để "à ! thì ra mình có đi".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn may là định hướng ra các nhà thờ... Chứ không có là vật vờ đâm vào bụi rậm...

      Xóa
    2. Hội chứng đú đởn, tự sướng...Dân trí là ở đây chứ đâu, ngu dân mị dân là ở đây chứ đâu... Cha mẹ thì tích cực đi vay hàng xóm, đào nền nhà lên bán... con cái thì lười, noi gương cha anh cũng chỉ thích nổ, chém... Tội nghiệp cho quan dân xứ này bao giờ ra nước ngoài mới ngẩng mặt lên được, không biết cái khẩu hiệu kỳ thị dân mình người ta đã hạ xuống chưa...

      Xóa
    3. Thôi thì cũng còn có nơi, có lúc mà tự thấy là mình ...hạnh phúc. Chẳng lẽ quanh năm suốt tháng chỉ lo cơm, áo, gạo, tiền và trộm cắp, cướp giật, hãm hiếp, giết chóc, ... thôi sao!
      Âu cũng là góc sáng trong cuộc sống.

      Xóa
  3. Đêm đông rét mướt
    Ở nhà thấy ngộp
    Cũng là "chơi mốt"
    Tưởng mình bị nhốt
    Ra đường cho vui
    Đi không mục đích
    Cho mệt bở hơi...

    Trả lờiXóa
  4. Trương Minh Tịnh 10:03 / 25.12.2014 nói hay,đi để đi,không biết đi đâu,đi không mục đích.đi a dua,đi xu nịnh - trong tâm hồn thì không có một ý niệm nào đáng giá,không ý thức được mình đang ở đâu,đất nước hôm nay của chúng ta ra sao,bao nhiêu người giờ trong giờ đang đau thương quằn quại trong nổi niềm khốn khổ của thân phận làm người !

    Trả lờiXóa
  5. Các vị phải thấy là lễ này được người dân đón một cách phấn khởi hồ hởi gấp vạn lần những ngày lễ của "cách mạng" chứ? Những ngày lễ ấy ngày càng trôi qua trong âm thầm...
    "Từng bước... từng bước thầm... Trong màn đêm u tối..."

    Trả lờiXóa
  6. Noël đi chơi đông đảo là chuyện... bình thường. Chúng ta đừng "cái gì cũng chửi", không hay đâu. Hãy tỉnh táo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy học tập người Nhật. Cả quan và dân đều rất tự trọng, cặm cụi làm việc, ít ồn ào rửng mỡ hoắng lên như ta? Thích nhất là họ không có "Đ.C.T.TUỆ" dẫn đường nhưng "TỈ LỆ CHUỘT" lại rất thấp, không lo "ĐÁNH CHUỘT VỠ BÌNH" hoặc "K.L HẾT THÌ LẤY AI L.VIỆC?" những câu thừa nhận đầy cay đắng xót xa nhưng nói xong những cái mặt ấy lại vẫn cứ hơn hớn? ( có câu "Không biết nhục là 2 lần nhục"!?). Bạn tỉnh táo thì khai sáng cho tôi nhé? Hy vọng bạn ko phải là DLV, kẻo lại ca cái bài của ô t lú, "lãnh tụ cạo giấy" rằng thì là: "Phải biết nhìn đời biện chứng khách quan"(!)...

      Xóa