Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

CHÍNH QUYỀN ĐỪNG LÀM NGƯỢC VỚI LÒNG DÂN

 * MAI TÚ ÂN
Nhân một đồng nghiệp và cũng là một người anh đáng kính của MTA, nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt, xin đăng một bài viết của MTA, như một lời bày tỏ với  anh Bọ rằng, dù anh đang ở trong ngục tù đen tối thì chúng tôi luôn ở bên anh, ở cùng anh...
Những người cầm bút, nhà văn, nhà thơ, nhà báo...cũng như mọi người dân Việt Nam bình thường khác. Họ yêu Tổ quốc, yêu Dân tộc, yêu Hòa bình và ghét Chiến tranh bạo tàn...
            Họ kính trọng Thần Thánh, Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, tôn Sư trọng Đạo...
Họ tôn trọng các giá trị đạo đức, luân lý và các giá trị giường cột tạo nên một xã hội nhân bản và đáng kính như xã hội Việt Nam từ ngàn đời.
Họ tôn trọng pháp luật, và dù không hẳn đồng ý với nhiều điều nhưng họ không chống lại pháp luật bằng lật đổ pháp luật.
Và họ không dùng súng để kêu gọi bạo lực mà dùng ngòi bút để chống bạo lực, bất công, đem lại công bằng xã hội, chống kẻ thù bên trong và bên ngoài...
Vì họ biết được đôi chữ Thánh Hiền thì thật có tội nếu không đem chữ ấy phụng sự cho Quốc Gia...
Vì họ có cái Tâm cho Quê Hương, thì thật có tội khi không đem Tâm ấy phụng sự cho Quê Hương...
Họ cũng như mọi công dân khác, họ có quyền yêu ai, ghét ai, có quyền yêu màu Trắng ghét màu Đen, yêu màu Xanh ghét màu Đỏ hay ngược lại...Họ có quyền thích người này ghét người kia, thích nhóm này ghét nhóm kia hay ngược lại...và có quyền phát lộ chính kiến một cách công khai, hòa bình...
Chính quyền của dân, vì dân và do dân không thể là chính quyền bắt bớ, giam cầm hay đe dọa bắt bớ, giam cầm những con người không có tội nào ngoài tội có chữ và và dùng chữ ấy để đền đáp cho quê hương, cho dân tộc mình...
Chính quyền sẽ phạm tội ác nếu dùng bạo lực, bạo quyền để bắt giam những con người chỉ dùng ngòi bút chính nghĩa để chống lại bất công, bất nghĩa, để giúp dân oan, dân khổ...
Và cũng đừng đe dọa bạo lực, bạo quyền vì giờ đây ngoài cái Tâm, cái Tài thì những người cầm bút còn có cái Dũng của những người nguyện dấn thân để chống lại bạo lực bạo quyền... 
Ngạn ngữ nước ngoài có câu rằng :"Ngòi bút không giết được ai nhưng có thể lật đổ cả một vương triều". Chính quyền hãy coi mọi người cầm bút, không phân biệt lề trái phải là những đối thủ đối thoại văn minh, chứ không phải là kẻ thù hoặc tiềm tàng là kẻ thù...
Chính quyền đừng làm ngược với lòng dân thêm nữa khi đã bắt giữ vô lý, đang bắt giữ vô lý và còn đe dọa bắt giữ vô lý những người cầm bút, những người trí thức mà giờ đây trước cơ đồ của dân tộc, họ quyết đứng thẳng người dưới ánh sáng mặt trời, đối diện với bạo quyền để không phải thẹn với tổ tiên, không phải hèn với dân tộc và không phải nhục với quốc gia...
Và cuối cùng chính quyền đừng đem bạo quyền, ngục tù, chết chóc ra để dọa dẫm những con người cầm bút, vì họ đã chấp nhận tất cả những điều đó từ trước khi tự nguyện dấn thân rồi...

M.T.A/ FB MTA
----------

10 nhận xét:

  1. ai bảo dám nói sự thật & nói k theo định hướng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác không thấy đảng CS Liên xô với tờ báo SỰ THẬT đã bị sụp đổ à .

      May mà báo của Đảng CSVN là tờ NHÂN DÂN chứ không lấy tên là sự thật!

      Nhưng sự thật là chân lý,giữ bí mật,giấu giếm sự thật chỉ là khi cần phải ứng xử với kẻ thù còn nhân dân đâu phải là kẻ thù để phải bí mật cấm đoán bưng bít không để nhân dân biết sự thật .

      Một nhà nước càng nhiều bí mật với nhân dân càng lắm sai lầm !

      Một đảng tự cho là tinh hoa tài tình ,nếu chỗ nào cũng thơm tho sạch sẽ đúng đắn cả rồi thì cứ thế mà phô phang mà khoe khoang nó ra ,còn có gì xấu sa nữa mà cứ phải che che đậy đậy ,cứ phải thù gét bắt giữ bỏ tù những công dân chỉ vì họ nói lên sự thật như các Blogers bị bắt giữ hàng loạt trong thời gian qua ?

      Xin nói thật,bắt giặc xâm lược ngoài biển Đông mới khó chứ một Nhà nước mang binh đao vũ khí đi bắt công dân của mình chỉ vì họ dám nói lên sự thật thì có khác gì ông bố mắc bệnh thong manh đi đá đít thằng con trai nhỏ khi nó chê mặt mình nhọ?

      Với nhân dân mà dấu giếm sự thật thì không thể xem là tài tình mà chính là sự gian dối.

      Một đảng cầm quyền không thể bền vững "muôn năm" bằng sự ứng xử thiếu tôn trọng sự thật với nhân dân .

      Tôn trọng sự thật là tôn trong chân lý và thế mới gọi là có nền móng vững bền, mới có thể mơ sống đến muôn năm được.

      Xóa
  2. Có lẽ trong từ điển pháp luật Việt Nam đã có thêm thuật ngữ: bắt quả tang in tờ nét.
    Giải thích từ ngữ: cụm từ ni có nghĩa là khi cần túm một công dân đen nói đúng tim một công dân đỏ có chức bự thì ông bảo vệ yêu cầu công dân đen mở cửa để xem cái chi chi đó, nga ylập tực 5, 6 người không phải bảo vệ xộc vào giơ giấy ra khám xét, bắt quả tang cái in tờ nét. Các nước chưa có kỹ nghệ bắt quả tang in tờ nét nên đến Việt Nam học kĩ năng và kinh nghiệm.

    Trả lờiXóa
  3. Đã mang cái nghiệp vào thân
    Đừng trách trời gần, trời xa.
    Sống làm Người hãy ngẩng cao đầu mà bước.
    Đừng luồn cúi mà thành súc vật...!

    Trả lờiXóa
  4. "Ngòi bút không giết được ai, nhưng có thể lật đổ cả vương triều". Ý này vô tình khích lệ bọn "vương triều" ra tay với bọ Lập là phải lẽ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi chính quyền đều phải chấp nhận sự đào thải, nếu chính quyền đó không đem lại lợi ích cho đất nước cho nhân dân! Vì sao họ sợ sự thật? Vì họ giả dối!. Vì sao họ sợ công khai? Vì họ là bất minh! Vì sao họ sợ dân chủ? Vì họ là ông chủ! Vì sao họ sợ hạnh phúc và ấm no? Vì hạnh phúc và ấm no sẽ sinh ra dân chủ! Vì sao họ sợ trí thức? Ponpot là nhãn tiền! Vì sao dân tộc này nghèo nàn, lạc hậu? Vì đó là ý muốn của "ông chủ" . Nếu thế này nghìn năm sau vẫn vậy!

      Xóa
    2. Bạn nên nhớ tuyên ngôn của đảng cộng sản là: Trí , Phú , Địa , Hào, đào tận gốc trốc tận rễ. Rồi công nông liên minh hãy chuẩn bị cuốc xẻng để đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản đang dãy chết. Như vậy tại bạn là trí, tại bạn ủng hộ nền dân chủ mà các nước tư bản dãy chết đang thực thi

      Xóa
  5. Đây là kiểu bắt theo ý chí của người có quyền, bắt theo mệnh lệnh...Sao lại gọi là "bắt quả tang "?. Bắt quả tang gì mà vào nhà người dân ngồi đấu khẩu từ 9g đến...14g rồi bảo... bắt ? Tùy tiện quá mức. Thêm một sự kiện bất lực trước sự thật. Cầu mong "Bọ Lập" bình an.

    Trả lờiXóa
  6. Miệng lằng lưỡi mối ! chúng muốn nói gì thì nói ấy mà !

    Trả lờiXóa
  7. Đọc tin thấy dân mình bị ăn hiếp quá, sao các hội đoàn ko biểu tình phản đối việc bắt bớ này chứ? E thiết nghĩ người Việt mình khả năng tự tổ chức kém quá, cs nó làm ngu dân nên bây lại càng hạn chế. Xin lỗi nếu quá lời!

    Trả lờiXóa