Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN HỮU VINH và NGUYỄN THỊ MINH THÚY

                                                                 Việt Nam, ngày 18  tháng 10  năm 2015

Kính gửi:

Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
Ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ Tướng nước CHXHCN Việt Nam

Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ông Trần Đại Quang - Bộ Trưởng Bộ Công an

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến nhân quyền.

Chúng tôi  những người ký tên sau đây xin gửi tới các Quý Vị lời chào trân trọng và xin trình bày như sau:
Ông Nguyễn Hữu Vinh (blogger Anh Ba Sàm) sinh năm 1956, đã bị Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công An bắt khẩn cấp cùng với Nguyễn Thị Minh Thúy (sinh năm 1980) ngày 5-5-2014 vì bị cho là đã vi phạm điều 258  BLHS: “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. 
Đến nay hai công dân này đã bị giam gần 18 tháng mà các cơ quan tố tụng tại Việt Nam chưa đưa vụ án ra xét xử. Theo thông tin từ gia đình ông Nguyễn Hữu Vinh và các luật sư của ông Vinh, bà Thúy, các cơ quan tố tụng có nhiều vi phạm trong quá trình buộc tội hai công dân này; họ cùng với nhiều người và tổ chức đã lên tiếng yêu cầu các quan tố tụng trả tự do cho hai công dân này và đình chỉ vụ án, nhưng đến nay chưa có cơ quan nào trả lời các kiến nghị này, tiếp tục kéo dài vụ án trái các quy định của pháp luật Việt Nam.
                     >>  Sai phạm về Tố tụng trong vụ án Nguyễn Hữu Vinh…  
Ông Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý là bà Nguyễn Thị Minh Thúy là những người đã thực hiện quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin (kể cả qua Internet), những quyền phổ quát trong thế giới hiện nay và được ghi trong Hiến pháp 2013. Chỉ vì thực hiện những quyền đó mà ông Vinh, bà Thúy đã bị các cơ quan tố tụng Việt Nam buộc tội và bắt giam. Khi không có những căn cứ chính đáng để buộc tội, xét xử họ lẽ ra các cơ quan tố tụng Việt Nam cần trả tự do cho họ, nhưng các cơ quan này đã tìm cách kéo dài việc giam giữ trái với pháp luật hiện hành, gây thm bất công cho họ và gia đình họ. Mẹ ông Vinh đã mất mà không được nhìn mặt con trai vì ông Vinh đang bị tạm giam. Hai con nhỏ của bà Thúy đang thiếu sự chăm sóc của mẹ, vì bà Thúy buộc phải ở trong lao tù.
Chúng tôi cho rằng ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy xứng đáng được đối xử nhân đạo, xứng đáng được trở về với cuộc sống bình thường với gia đình. Các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam không có bất cứ lý do gì theo Luật pháp Việt Nam, theo các Công ước quốc tế về Quyền con người mà Việt Nam tham gia để tiếp tục giam cầm các công dân này.
Vì thế chúng tôi yêu các nhà lãnh đạo Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, để chứng tỏ nhà nước Việt Nam tôn trọng pháp luật và nhân quyền, có đối xử nhân đạo đối với chính những công dân của mình.
Chúng tôi kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước quan tâm đến nhân quyền tại Việt Nam ủng hộ chúng tôi bằng những phương thức thích hợp, hiệu quả để yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, cũng như những người khác đang bị giam cầm tại Việt Nam chỉ vì thực hiện những quyền con người cơ bản theo Hiến pháp Việt Nam và các Công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam tham gia.
Trân trọng cảm ơn.  
 --------------
Nơi nhận:
-       Như trên;
-       Gia đình ô.Vinh, bà Thúy;
-       Các Luật sư của ô. Vinh, bà Thúy;
-       Các hãng thông tấn trong và ngoài nước

         
 ---------
NHỮNG NGƯỜI YÊU CẦU TRẢ TỰ DO 
CHO NGUYỄN HỮU VINH VÀ NGUYỄN THỊ MINH THÚY KÝ TÊN

Đợt 1 – 10/2015

1. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; lão thành cách mạng, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VNDCCH tại CHND Trung Hoa; Hà Nội
2. GS toán học Hoàng Tụy; Hà Nội
3. GS toán học Hoàng Xuân Phú; Hà Nội
4. TS kinh tế Lê Đăng Doanh; Hà Nội
5. TS Nguyễn Quang A; Hà Nội
6. Nhà báo, cựu chiến binh Võ Văn Tạo; Nha Trang
7. TS Nguyễn Đình Lộc; cựu Bộ trưởng Tư pháp; Hà Nội
8. Gs-Ts Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học Việt Nam
9. GS Nguyễn Đình Cống; Hà Nội
10. GS. Nguyễn Huệ Chi; Hà Nội
11. Nhà giáo Phạm Toàn; Hà Nội
12. GS Hà Dương Tường; CH Pháp
13. GS – TS Nguyễn Thế Hùng; Đà Nẵng
14. KTS Trần Thanh Vân; Hà Nội
15. TS Vũ Duy Phú; Viện VIDS; Hà Nội
16. Nhà báo Phạm Đoan Trang; Hà Nội
17. Nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Đình Ấm; Hà Nội
18. NSƯT – Diễn viên, Đạo diễn Nguyễn Thị Kim Chi; Hà Nội
19. Vũ Linh; nguyên giảng viên Đại học Bách khoa; Hà Nội
20. Đại tá (Bộ công an) Nguyễn Đăng Quang; Hà Nội
21. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai; Hà Nội
22. TS Đinh Hoàng Thắng; Hà Nội
23. Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng; Hà Nội
24. Nhà giáo Nguyễn Tiến Dân; Hà Nội
25. TS Hoàng Quý Thân; Hà Nội
26. Nhà văn Nguyên Ngọc; Quảng Nam
27. TS sinh học Hà Sĩ Phu; Đà Lạt
28. Nhà thơ Bùi Minh Quốc; Đà Lạt
29. BS cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Đan Quế; 104/20 Nguyễn Trãi, P3, Q5, Sài Gòn
30. Kỹ sư thủy lợi, cựu chiến binh Trần Văn Bang; Sài Gòn
31. Th.S Đào Tiến Thi; nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ, Uỷ viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; Hà Nội
32. TS Nguyễn Vi Khải, Phó Viện trưởng Viện VIDS, nguyên Thành viên Ban nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ; Hà Nội
33. Nhà văn, cựu chiến binh Nguyễn Nguyên Bình; Hà Nội
34. Nhà thơ, nhà báo, dịch giả Hoàng Hưng; TP HCM
35. Nhà văn tự do Tiêu Dao Bảo Cự; Đà Lạt
36. TS Chu Hảo; cựu Thứ trưởng Bộ KHCN; Hà Nội
37. TS, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khải (ông già ozon); Hà Nội
38. Linh mục Dòng Chúa Cứu thế Lê Ngọc Thanh; Sài Gòn
39. Nhà thơ, cựu chiến binh, cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch; Nghệ An
40. TS Hán - Nôm Nguyễn Xuân Diện, Hà Nội
41. Nhà thơ, nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo; Hà Nội
42. Nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy; Hà Nội
43. Kha Lương Ngãi; cựu Phó TBT báo SGGP; TP HCM
44. Luật sư, cựu PCN Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận; TP HCM
45. Phạm Duy Hiển; Hà Nội
46. TS kinh tế Phạm Gia Minh; Phó TTK Hội liên lạc với người VN ở nước ngoài; Hà Nội
47. Trần Minh Thảo; Bảo Lộc; Lâm Đồng
48. NSND - Đạo diễn điện ảnh Trần Văn Thủy; Hà Nội
49. Trần Thị Băng Thanh; Hà Nội
50. PSG-TS Hoàng Dũng; TP HCM
51. Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp; Giáo phận Vinh
52. Linh mục Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, Giáo phận Sài Gòn
53. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu; TP HCM
54. Nhà báo Nguyễn Quốc Thái; TP HCM
55. TS hóa học Phan Thị Hoàng Oanh; TP HCM
56. Chu Anh Tuấn; Vũng Tàu
57. Đặng Quốc Tuấn; lao động tự do; Hà Nội
58. Kỹ sư Nguyễn Trung Thành; Việt Trì, Phú Thọ
59. Lê Phước Dạ Đăng; Sài Gòn
60. Phạm Xuân Yêm; CH Pháp
61. Nhà báo Huỳnh Sơn Phước; Hội An, Quảng Nam
62. Nguyễn Thanh Tâm, cựu PCT Nội vụ BCH Cộng đồng Việt Nam tại Oregon, Hoa Kỳ
63. Đại tá, nhà báo, cựu chiến binh Bùi Văn Bồng; Thanh Hóa
64. Nhà báo tự do Trần Tiến Đức; Hà Nội
65. Lê Xuân Khoa; California, Hoa Kỳ
66. Th.S Phạm Bá Hải; cựu tù nhân lương tâm; Sài Gòn
67. Đinh Văn Hải; Bảo Lộc, Lâm Đồng
68. Đoàn Công Nghị; Nha Trang
69. Kỹ sư Võ Quang Thái; Sài Gòn
70. Facebooker Duong Nguyen Khanh
71. Facebooker Mai Nga
72. Luật sư, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài; Hà Nội
73. Facebooker Lê Nguyễn Trần
74. Facebooker Thanh Nguyễn
75. Facebooker nguyễn hà, Nha Trang
76. Sư cô Thích Nữ Đàm Thoa (Facebooker Đào Tu Non)
77. Facebooker Tran Nhan Ton
78. Nguyễn Gia Hảo; chuyên gia tư vấn độc lập; Hà Nội
79. Nhà báo Huy Đức; Sài Gòn
80. Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Khánh Trâm; CLB Lê Hiếu Đằng; Sài Gòn
81. Kỹ sư, nhà báo độc lập JB Nguyễn Hữu Vinh; Hà Nội
82. TS luật Cù Huy Hà Vũ, cựu tù nhân lương tâm, thường trú 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, hiện bị trục xuất sang Hoa Kỳ
83. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (vợ luật sư Cù Huy Hà Vũ), hiện ở Hoa Kỳ
84. Phạm Duy Hiển (Phạm Nguyên Trường); Vũng Tàu
85. Kỹ sư Trần Văn Triệu (Facebook Tran Van); Quảng Ngãi
86. Bạch Hồng Quyền; Phong trào Con đường VN; Hà Nội
87. André Menras Hồ Cương Quyết
88. PGS kinh tế nông nghiệp Vũ Trọng Khải; TP HCM
89. Nhà báo Trần Quang Thành; Bratislava, Slovakia
90. Doanh nhân Trần Thị Hường; Immendingen, CHLB Đức
91. Đỗ Thành Nhân; MBA; Quảng Ngãi
92. Nhà văn Thùy Linh; Hà Nội
93. Kỹ sư Tô Lê Sơn; CLB Lê Hiếu Đằng; TP HCM
94. Doanh nhân Nguyễn Cường; CH Sec
95. Nhà thơ Phan Đắc Lữ, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM
96. Lê Công Giàu, cựu Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TP HCM, GĐ Savimex, ITPC
97. Kỹ sư Trần Ngọc Sơn, CH Pháp
98. Dược sĩ Nguyễn Thanh Hằng; CH Pháp
99. PGS-TS Hán Nôm Ngô Đức Thọ; Ba Đình, Hà Nội
100. Dr. Nguyễn Sỹ Phương; Zschortauerstr. 18 – 04129 Leipzig BRD
101. Dân oan Đỗ Thị Ngọc Nguyên, cựu tù nhân lương tâm; Long Khánh, Đồng Nai
102. Nguyễn Tuấn Hiệp; lao động tự do; Vinh, Nghệ An
103. Nguyễn Thanh Nhựt (fb Nhut Nguyen); kinh doanh tự do; Long Thạnh I, Long Giang, Chợ Mới, An Giang, Việt Nam.
104. Nhà thơ Nguyễn Duy
105. Nguyễn Trọng Thanh; Vilnius, Lithuania
106. Phạm Tư Thanh Thiện; Paris
107. Nguyễn Ngọc Giao; Paris
108. Hồ Uy Liêm; cán bộ khoa học, nghỉ hưu
109. Phạm Hữu Uyển, IT, Praha, CH Séc.
110. Facebooker Thảo Gạo Nội
111. Nguyễn Quốc Vũ; IT; Praha, Czech Republic
112. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh; Sài Gòn
113. SV Triệu Hồng Minh, Hà Nội
114. BS Đinh Thị Phương Thảo, Hà Nội
115. Phan Trọng Khang, Hà Nội
116. Đoàn Hòa; Jihlava, Cộng Hòa Séc
117. Sinh viên Ngô Thị Thùy Vân; CH Sec
118. Đặng Chí Linh; An Giang
119. Kỹ sư cơ khí Hồ Trọng Để; Sài Gòn
120. Th.S Hoàng Minh Thương; Biên kịch tự do; Q12, TP HCM
121. Kỹ sư Nguyễn Tấn Phùng; Gò Công Đông, Tiền Giang
122. TS Nguyễn Thạch Cương; Hà Nội
123. Nhà thơ Lê Hoài Nguyên; Hà Nội
124. TS Đào Minh Châu; Tư vấn hành chính cộng & chính sách công;
Hà Nội.
125. TS vật lý Lê Văn; Sài Gòn
126. Nguyễn Văn Thanh; Cử nhân kinh tế; Sài Gòn
127. Kỹ sư nông nghiệp Võ Xuân Hoàng; Sài Gòn
128. Trần thị Thanh Tâm; Ul. Rajska 5 M75 Warszawa, Balan
129. Mai Thái Lĩnh; nhà nghiên cứu độc lập; Đà Lạt
130. Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải; CLB Nhà báo tự do; (đang bị trục xuất sang Hoa Kỳ)
131. Lý Đăng Thạnh; Cử nhân kinh tế; TP HCM
132. Kỹ sư tin học Phan Quốc Tuyên; Genève, Thụy Sĩ
133. Ngô Hoàng Hưng; kinh doanh; Gò Vấp, Sài Gòn
134. Hồ Hiếu; cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh VP Ban Dân vận Thành ủy TP HCM; TP HCM
135. Đinh Ngọc; kinh doanh; Praha, CH Sec
 
---------------

28 nhận xét:

  1. Chẳng cần yêu cầu. Đến lúc không dám giữ nữa, thì vừa lạy, vừa năn nỉ thả. Sợ rằng hai ông này không thèm ra mới chết. Kẻ phi nghĩa bắt bớ người chính nghĩa, phỏng được bao lâu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải 2 ông mà ông Nguyễn Hữu Vinh (nguyên Trung tá công an-con trai của nguyên UVTW đảng, đại sứ VN tại Liên xô ), và cô Minh Thúy là nhân viên ban quản trị trang Anhbasam, chẳng phải là "thế lực thù địch" của nhân dân; cũng chẳng phải phản động (của nhân dân) vì họ-những người này chỉ là những người đơn thuần viết Blog điện tử, đăng tin bài tự do, hoặc cùng lắm là bộc lộ chính kiến bằng con đường đấu tranh ôn hòa chứ chưa hề có gì "nguy hiểm" đối với nhà nước csVN, tại sao đảng và nhà nước bắt giữ, bắt giữ rồi không dám đưa ra xử vì phi lý, vì phi nghĩa-bây giờ đảng "ta" tính sao cái vụ bắt bố láo này???

      Xóa
  2. 1. Đề nghị cải chính ở stt 51: Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh ( chứ không phải linh mục).
    2. Người ta phải giữ anh Nguyễn Hữu Vinh để kò kè làm giá đổi chác với Mỹ chứ. Giá của anh Ba Sàm cao lắm. Chưa được giá thì VN không "buông" đâu. Qua mấy vụ đổi chác trước đây như TS Cù Huy Hà Vũ, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, và gần đây là chị Tạ Phong Tần, VN "lời" nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giám mục là chức sắc được tấn phong trong một số giáo hội thuộc cộng đồng Kitô giáo, nắm giữ các vị trí quyền lực trong giáo hội. Trong Giáo hội Công giáo Rôma, Giám mục là một trong ba chức thánh cơ bản về phẩm trật: Giám mục, linh mục và phó tế. Theo đó, chức Giám mục là cao nhất và tượng trưng cho các tông đồ, trong đó giáo hoàng là tông đồ trưởng, tượng trưng cho Thánh Phêrô. Giám mục do Giáo hoàng chọn và chỉ định qua sự tư vấn của Thánh bộ Giám mục hoặc Thánh bộ Truyền giáo. Giám mục được các quyền: tấn phong chức Giám mục theo sự bổ nhiệm của Giáo hoàng, truyền chức linh mục và phó tế, chấp nhận lời khấn dòng của các tu sĩ, đồng thời có quyền ban tất cả bí tích cho giáo dân. Các Giám mục cũng là những người trực tiếp cùng với Giáo hoàng chia sẻ quyền lực của giáo hội trên toàn cầu để quản trị Giáo hội Công giáo Rôma.

      Xóa
    2. Một nghệ sĩ đường phố ở Cuba vẽ 2 con lợn và ghi vào đó chữ Fidel Castro và Raul Castro , anh ta bị bắt vì tội lăng mạ lãnh tụ , sau 10 tháng bị giam giữ , hôm qua đã được trả tự do vì . . . . . vô tội !!!

      Xóa
    3. Nghệ sĩ Mr Bean (Rowan Atkinson) cắt đứt cổ Thái tử Charles trong hình (hãy coi phim để thấy). Thái tử Charles cười hè hè: "May cho ông, tôi không phải cộng sản". Mr Bean quê 1 cục.

      Xóa
  3. chúng nõ đã đình chỉ vụ án với bọ Lập rồi ...chắc cũng sắp tới anh vinh và chị Thúy thôi ..có thể do áp lực TPP ...
    chúng đang mặc cả với Thức để ...xuất khẩu sang mỹ ...

    VN sắp đứng đầu thế giới về xuất khẩu TNLT ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VN đang thừa thãi cán bộ lí luận chính trị . Gía thay vì xuất khẩu TNLT , mà xuất khẩu được lực lượng này thì đảng ta giàu to !!!

      Xóa
    2. Xuất khẩu cái lũ gà sống thiến sót ấy đi đâu được?có mà đem vào trại chó hoặc trại tâm thần.
      Tiên sư lũ lừa đảo chuyên nghiệp:chuyên láo ( tuyên giáo) csVN.

      Xóa
    3. cái đám cán bộ lý luận chính trị gia xuất khẩu đi đâu được ? còn bao nhiêu nước cần lý sự cùn mác lê nữa đâu ? mấy nước đó (tàu triều tiên ..v.v..) , nước nào cũng đây ra rồi ... mà cái đám ăn hại đó làm việc khác cũng chả biết làm gì

      Xóa
    4. Xuất khẩu hết TNLT ..Song quay sang xuất lũ cán bộ tuyên giáo ,lũ giáo sư tiến sĩ giấy ,lũ tướng tá quân đội và công an mua sao mua gạch .Không có quốc gia nào trên thế giới nhiều Tướng ,tá ,GS -TS Như CHXHCN Viet Nam .

      Xóa
  4. Chắc 135 vị ký tên thư ngỏ trên toàn là những thế lực thù địch phải không ông Trọng -Sang -Hùng -Dũng . Tôi toàn thấy các vị tướng tá quân đội -công an ,các vị nhân sỹ trí thức ,nghệ sỹ đủ các thành phần giường cột của ngôi nhà chung VIET NAM .Vậy các ông lên lắng nghe .
    Bằng không các ông sẽ là những con người không có trái tim .Họ không phải là phản động ,không phải là thế lực thù địch họ là đồng chí, đồng bào của các ông và chúng tôi /

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thật sự cảm phục và kính trọng những người côộng sản đấu tranh cho dân chủ !. Chỉ cần họ nhắm mắt làm ngơ với bất công , thì họ ĐÃ có bổng lộc rồi , Thậm chí Đảng còn cho họ nhiều hơn nữa { phong quan , tiến chức chẳng hạn }. Nhưng họ không vì sự yên ổn bản thân vaf gia đình . Họ đã đấu tranh . RÕ RÀNG ĐÂY LÀ SỰ HY SINH CHO XÃ HỘI , CHO DÂN TỘC, CHO ĐẤT NƯỚC . Họ không những đã mất hết cả bổng lộc ,mà còn chịu tù tội !

      Họ thực sự là anh hùng của những anh hùng !!!!

      Xóa
    2. Đề nghị thả người

      Xóa
  5. Khốn nạn cho Nhân Dân Đất Việt từ ngày có cái ĐCS quái thai chúng nó chỉ sài Luật Rừng cộng với Chủ Trương đểu giả lưu manh MAPHIA làm hại toàn Người Tài Giỏi là Nguyên Khí Quốc Gia . nó nhặt toàn lũ con ông cháu cha ngu dốt lên làm lãnh Đạn làm Dân Nghèo Nước yếu tội của bọn chúng như núi cao biển rộng . hãy đoàn kết Vùng Lên nhấn dìm bọn nó cho Đất Nước giàu đẹp đồng bào Việt Nam Ơi ..

    Trả lờiXóa
  6. Người VN chân chínhlúc 21:28 21 tháng 10, 2015

    Cũng là một "Thái tử Đảng" nhưng Nguyễn Hữu Vinh Ba Sàm xứng đáng là một người bạn của nhân dân. Anh khiêm tốn, hiền lành.
    Anh lập ra một trang mạng chỉ để giúp mọi người đọc và hiểu được những sự thật mà một công dân yêu nước chân chính cần phải hiểu, đặc biệt là những âm mưu xâm lược VN của bọn bành trướng TQ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nói Những người như Nguyễn Hữu Vinh , trung tướng Trần Độ . Trần Xuân Bách .Lê Hiếu Đằng hay ngay cả đại tá Bồng chủ trang blog này chẳng hạn . Ông có thể chọn im lặng để nghỉ ngơi . v.v .v. là Anh hùng của những anh hùng ! Vì sao ?

      Hãy so sánh họ với những anh hùng trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc thì rõ .

      Xuất phát điểm của những người này là Họ đang được hưởng đãi ngộ của chế độ , Họ có thể KHÔNG ĐẤU TRANH , mà bản thân vẫn sung sướng , có khi còn được đảng ban phát nhiều bổng lộc hơn. Không ai bắt họ phải đấu tranh , Họ tự nguyện dấn thân . đấu tranh KHÔNG VÌ BẢN THÂN HỌ .Thậm chí họ còn bị nhà cầm quyền TRÙ ÚM CẢ GIA ĐÌNH , NGƯỜI THÂN .

      Còn những anh hùng trong đấu tranh bảo vệ đất nước xuất phát điểm hầu như không có gì , thậm chí đói nghèo . Họ BẮT BUỘC PHẢI NHẬN NGŨ vì không đi thì 'trốn nghĩa vụ quân sự " . Khi ra trận họ quay lại cũng chết vì chỉ huy sẽ sử lý . mà chỉ có một con đường tiến , được là vua , thua làm giặc . Tất nhiên trên thực tế cũng có nhiều người TỰ NGUYỆN NHẬN NGŨ . Và khi chiến đấu thân nhân , gia đình KHÔNG bị trù ám ,ngược lại còn được vinh danh . Bằng chứng thực tế là Hiện nay khi đã được đãi ngộ , nhận bổng lộc rồi . Mặc dù xã hội còn đẫy rẫy bất công , rất cần những anh hùng này lên tiếng đấu tranh . Nhưng những anh hùng này chọn cách IM LẶNG .

      Trên đây là những lí do tôi cho rằng : Những người cs hy sinh bản thân đấu tranh cho dân chủ HỌ XỨNG ĐÁNG NHẬN 2,3 LẦN ANH HÙNG NHÂN DÂN . HỌ TRÊN CẢ ANH HÙNG !!!

      Xóa
  7. Nói thật là thả ra được rồi. thứ nhất là Trung Quốc bồi đắp đảo ở Biển đông sắp xong rồi. Thjws hai là cũng nên làm cái gì đó trước khi TPP được thực thi.
    còn cái vụ chờ Mỹ đuổi TQ ra khỏi Trường Sa là chớ có mơ, chỉ lừa được mấy anh gà mờ thôi. Hay là đang thực hiện hội nghị Thành đô?

    Trả lờiXóa
  8. Chắc là đảng lại giở cái trò lưu đày biệt xứ với cái mác nhân đạo.

    Trả lờiXóa
  9. Blogger Anhbasam _Nguyễn Hữu Vinh bị bắt sau một ngày , khi BK đem giàn khoan HD 981 vào lãnh hải VN 2014. Tại sao bắt anhbasam vào thời điểm này và ai ra lệnh bát ? Nguyễn Hữu Vinh là chủ trang blog nổi tiếng anhbasam có lượng độc giả cao nhất trong nước, nhưng thời điểm này đã ' chuyển nhượng' quyền làm chủ cho một nhà báo nước ngoài. Nguyên nhân bắt Nguyễn Hữu Vinh là khả năng tập hợp quần chúng của anh. Nhà Sản lo lắng một cuộc biểu tình chống TQ xâm lược lớn sẽ nổ ra và nguy cơ dẫn đến mất kiểm soát, nguy cơ tồn vong của nhà Sản sẽ bị đe doạ. Nguyên cớ đưa ra là do...các bài viết trên blog anhbasam ?! Thật tình, chịu khó suy nghĩ xíu, mọi người sẽ thấy, nếu vì lý do các bài viết đó thì anhbasam đã bị bắt trước đó 4-5 năm. Lý do bắt không thuyết phục nên đưa ra xét xử thì không có lợi cho nhà Sản lúc này ( Đang chịu áp lực của Mỹ về tự do ngôn luận, tự do báo chí để hoàn tất đàm phán TPP). Nên thời gian tạm giam kéo dài đến kỷ lục.Có thể Phe thân Tàu ( phe cung vua) là thủ phạm chính trong việc ra lệnh bắt khẩn cấp NHV, vì sợ biểu tình nổ ra (với ' mồi lửa' là giàn khoan HD 981) làm mích lòng , nếu không nói là đắc tội với thiên triều.
    Đất nước được cầm đầu bỡi những kẻ hèn hạ và đốn mạt như thế thì dân tộc sẽ đi về đâu ?

    Trả lờiXóa
  10. Đố tất cả mọi người VN có lương tri: Một bên là Nguyễn Hữu Vinh và các đồng chí của anh, một bên là giới cầm quyền VN, ai là phản động, là kẻ thù của nhân dân (thế lực thù địch)?

    Trả lờiXóa
  11. Khi bắt người ta thì tuyên bố BẮT KHẨN CẤP.
    Thế mà một năm rưỡi rồi mà cơ quan điều ta vẫn chưa tìm ra tội.
    Bây giờ thả ra cũng giở mà dưa ra tòa xử đại là TRỐN THUẾ hay HAI BAO CAO SU thì chưa kịp nằng chứng?

    Trả lờiXóa
  12. Anh Nguyển Hữu Vinh hãy ngoan cường lên bọn hại Dân hại Nước không hại được Anh đâu những Người Tốt luôn ở bên Anh .

    Trả lờiXóa
  13. Bị "dấm dúi" đẩy qua Mỹ là hết đấu tranh. Huỳnh Duy Thức hình như không muốn như vậy?

    Trả lờiXóa
  14. Đề nghị tiếp tục giam giử anh Nguyễn Hữu Vinh dài dài đến ngày VN sáp nhập vào TQ theo quỹ đạo hội nghị Thành Đô , giử đó để mai mốt TQ xử .
    Nếu thả ra sớm mà anh lại biểu tình chống TQ thì lại ảnh hưởng tới tình hữu nghị keo sơn gắn bó giữa 2 nước mà nhân dân VN đã lâu năm vun xới , như 3 ngài Giáo sư Tiến sĩ Mác Lênin đã dạy bảo .
    Phải tiếp tục giam giử để làm gương , để cho đám dân đen yêu nước phản động hiểu rõ nhà nước ta xem tội chống TQ là tội nặng nhất VN hiện nay , đến nổi cứ giam giử khõi cần đưa ra xét xử , cũng không được giãm án như tội giết người .
    Đám Việt kiều phản động nước ngoài đều ngưởng mộ , đồng tâm với NHV , như vậy NHV cũng thuộc bè lũ với đám phản động yêu nước .

    Phải tiếp tục giam để cho thế giới nể sợ VN , mặc dù được vào TPP , mặc dù là nước duy nhất “ không giống ai “ , CS trong TPP , nhưng VN cóc nể ai cã , luật pháp là do chính VN chủ động , không bị ảnh hưởng hay tổ chức ân xá thế giới nào làm lay chuyễn được .

    Phải biết lãnh đạo VN còn nể nang TQ , còn Nguyễn hữu Vinh là cái thá gì mà dám chống lại TQ , họ là ân nhân , không có họ thì thể chế này làm sao mà sinh ra được , làm sao mà Cán Bộ có được “ làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu “ như hiện tại được .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói kiểu Nguyễn Sinh Hùng:
      Không có TQ thì lãnh đạo VN bị nghèo mãi à, đã không giàu, lại chịu chết hay sao? Cho nên phải rất chi là yêu quý, kính trọng TQ, không ai được 'đụng đến TQ của choa'!!

      Xóa
  15. Sẽ có ngày hát bài hát đầy tính thần hòa hợp dân tộc và nhân ái sau:
    https://www.youtube.com/watch?v=fHiidUi-Kog

    Trả lờiXóa
  16. Chừng nào chế độ này còn thì nhân dân còn nghèo, bất công còn bất công hơn, tội phạn còn phát triển và lãnh thổ, lãnh hải càng mất dần vào tay trung quốc. hỡi những người Vn yêu nước hãy cứu lấy đất nước, cứu lấy tương lai con em chúng ta

    Trả lờiXóa