Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Cười cái coi !

 Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn
Tử Hình

Trước khi xử bắn, trưởng thi hành án nói với tử tù:
- Anh được phép nói lời trăn trối cuối cùng tôi sẽ giúp anh thực hiện.
Tử tù rụt rè:
- Cán bộ cho e mặc áo chống đạn ! ...
..........................................


 
Mua Đài
Một ông khách bước vào cửa hàng bán radio trên phố và phàn nàn với chủ cửa hàng:
-         Cô đã lừa tôi.
-         Người bán hàng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra ông khách quát tiếp:
-         Tại sao cô lại bán cho tôi một cái đài kém chất lượng đến thế chứ?
-         Dạ không không,....thưa bác, cháu đã bán cho bác cái radio tốt nhất rồi đấy ạ. Cô bán hàng phân bua.
-         Tốt gì mà tốt. Cô bảo nó có xuất xứ từ Nhật bản cơ mà?
-          Đúng đúng..chính xác ạ.
-         Thế tại sao nó cứ luôn mồm nói: " Đây là đài tiếng nói Việt Nam"....???
.....................................



Chỉ con trai mới có thôi

-         Một thằng bé lớp 3 ngày nào cũng đi học ngang nhà 1 con bé cùng lớp. Một hôm nó ngừng lại để chế nhạo cô bé. Nó dơ một trái bóng ra trước mặt cô bé và nói:
-         Mày thấy trái bóng này không? Bóng đá là trò chơi của con trai và con gái không thể có. 
      Cô bé chạy vào nhà khóc với mẹ về chuyện đó. Bà mẹ liền đi mua cho cô bé một trái bóng. Ngày hôm sau cậu bé chạy một chiếc xe đạp đi ngang nhà cô bé, và cô bé chỉ cho thằng nhóc thấy quả bóng.
Nah na nah na.... Thằng bé tức lắm và chỉ vào chiếc xe đạp nó đang đi: 
-         Mày thấy cái xe đạp này ko ? Đây là xe đạp của con trai và con gái không thể có". Đến hôm sau nữa, thằng bé đến và nhìn thấy cô bé cũng đang cưỡi 1 chiếc xe đạp mới. Đến lúc đó thì thằng bé điên lắm rồi. Thế là nó tụt quần ra, chỉ vào em bé của nó và nói:
-         Mày thấy chưa? Chỉ con trai mới có thôi và mẹ mày không thể mua cho mày một thứ như thế này đâu. Ngày kế tiếp nó đi ngang qua nhà cô bé và hỏi:
-         Nào, mày nói gì bây giờ ?. Đến đây thì cô bé kéo váy lên, chỉ vào.......và nói:
-         Mẹ tao bảo chừng nào mà tao còn cái này thì tao muốn bao nhiêu cái như của mày cũng được !!!!
 ....................................

Tại Sao?
Tại sao lại gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!? Câu trả lời : Bởi vì đàn ông đẹp hơn đàn bà !
Tại sao chỉ có bà phù thủy độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác! ? Câu trả lời : Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà !
Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế! ? Câu trả lời : Họ không gian xảo như phụ nữ được !
Tại sao có ông nôel mà lại không có bà nôel ? Câu trả lời: Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà.
Tại sao lại gọi là phụ nữ mà lại không có ....phụ nam. Câu trả lời: Tại vì con gái chỉ là phụ thôi. Nhé !

------------------------
Đừng lấy làm ngạc nhiên.
Trên một chuyến bay nọ, vì máy bay gặp sự cố nên cơ trưởng yêu cầu các hành khách bỏ bớt những hành lý không cần thiết để giảm tải cho máy bay. Đầu tiên thằng người Mỹ vứt nguyên một chiếc valy, bên trong chứa toàn đô la và nói rằng: thứ này ở bên nước tôi nhiều như lá mùa thu nên bấy nhiêu đây với tôi không Cần thiết! Thằng người Nga cũng vứt nguyên một chiếc túi to, bên trong chứa đầy kim cương và cũng nói rằng: thứ này ở bên nước tôi nhiều vô kể, đi đâu cũng gặp nên với tôi không Cần thiết!
 Đến lượt Bác Việt Nam không nói gì cả, lặng lẽ bước tới túm cổ áo 2 thằng người Mỹ và Nga vứt ra ngoài máy bay. Thấy vậy cơ trưởng mới hỏi tại sao Anh lại làm như thế? Bác Việt Nam mới nói rằng: ồ! Mấy cái thằng nói láo như thế này ở bên nước tôi đi đâu cũng gặp, nên ngài đừng lấy làm ngạc nhiên.
 ...........................................

Phụ nữ sinh con bằng lỗ rún!
Có ba người đàn ông ngồi với nhau gồm một anh người Mỹ, một Anh người Nga và một Anh người Việt Nam khoe về những thành tựu khoa học mà nước mình đạt được. 
Anh người Mỹ khoe rằng: ở nước tôi các nhà khoa học vừa chế tạo ra một loại Tàu ngầm có thể lặn sát dưới đáy đại Tây Dương, thằng người Nga mới cãi lại: Bác nói láo quá! Lặn sâu như vậy đụng phải đá ngầm thì làm sao? Anh người Mỹ chữa lại: nói thì nói nhưng cũng phải cách một gang. Đến lượt Anh người Nga khoe rằng: còn ở nước tôi vừa chế tạo ra một loại chiến đấu cơ có thể bay đụng mặt trời. Thằng người Mỹ cãi lại: Bác lại láo nữa! Bay đụng mặt trời lỡ nó cháy thì sao? Anh người Nga: nói vậy chứ cũng phải cách một gang. Đến lượt Anh Việt Nam mới lên tiếng: các Bác tầm thường quá vậy mà cũng khoe, ở nước em ấy à! Phụ nữ sinh con bằng lỗ rún! Lần này thằng Mỹ và Nga đều cãi lại: chú láo vừa thôi, lỗ rún thì đẻ thế đếch nào được? Anh Việt Nam mới nói lại rằng! 2 Bác cứ bình tĩnh, nói thì nói vậy thôi chứ cũng phải cách...một gang.
Nguyễn Ngọc Ngạn (TTHN sưu tầm)
---------------

9 nhận xét:

  1. Sâu sắc và Dí dỏm; Đĩnh đạc và Khoan thai; Thân mật và Dịu dàng .
    . Đó là những điểm nổi bật của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn (Qua Con Người Và Tác Phẩm)!

    Tôi trân trọng và quý mến Anh -Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn !
    Xin cảm ơn TTHN và Anh Bùi Văn Bồng !

    Trả lờiXóa
  2. Nhiều nhất

    Ong nước Nga khoe nước ông có nhiều tàu ngầm hiện đại nhất
    Ông nước Mỹ khoe nước ông có nhiều phi cơ hiên đại nhât
    Đến ông Việt Nam khoe nước Việt Nam nhiều vua nhất . hê hê

    Trả lờiXóa
  3. Tham nhũng... đưa sang y tế
    Thanh tra tỉnh: báo cáo chủ tịch
    Chủ tịch : biết rồi , vụ tham nhũng ở ngân hàng AG . đưa sang y tế
    Thanh tra :???
    Chủ tich : còn đứng đó hả . Tổng bí thư nói tham nhũng như ghẻ , ghẻ thì phải y tế , rõ chưa .

    Trả lờiXóa
  4. Một quý bà sồn sồn vào SEX SHOP mua đồ tự sướng , cô phục vụ giới thiệu đủ kích cỡ và màu sắc nhưng bà đều lắc đầu , sau một hồi quan sát , bà reo to và chỉ : Kia ! Cô cho tôi cái màu đỏ ở phía trong kia kìa , cô phục vụ mặt thất sắc kinh hoàng thốt lên : Ô . . . Ô . . . nhưng thưa bà đấy là . . . . . cái bình cứu hỏa ạ !!!

    Trả lờiXóa
  5. Vui và dí dỏm . Cám ơn Nhà Văn Nguyến Ngọc Ngạn. Mong Anh trẻ - khỏe và bình yên !

    Trả lờiXóa
  6. Trời mưa lớn. Đường ra pháp trường lầy lội. Đội trưởng xử bắn ganh tỵ nói với tử tội:
    - Ông sướng nhé, chỉ phải đi 1 lần. Chúng tôi còn phải cực khổ lội về...

    Trả lờiXóa
  7. Rằng hay thì thật là hay ... nhưng chưa nhằm nhò gì. Kính mời quí vị thưởng thức https://www.youtube.com/watch?v=bOa6vVJtG-M

    Trả lờiXóa
  8. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt anh dấu đi nỗi đau lớn lao khi phải chứng kiến vợ, con trai cùng đồng bào chết trên biển khi vượt biên trốn chạy sự trả thù man rợ của cộng sản...

    Trả lờiXóa