Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Thư phản hồi bài "Dấu hỏi về một 'thương binh nặng' "


Kính gửi ông : Bùi Văn Bồng !
            Tôi là: Trịnh Văn Minh.
            Địa chỉ: Định Long, Yên Định, Thanh Hóa.
            Sau khi xem qua trang mạng mang tên ông Bùi Văn Bồng1, có đăng tải bài viết Dấu hởi về một “thương binh nặng”  của CCB Trịnh Xuân (đăng ngày 13-4-2015). Cá nhân tôi, gia đình và đồng đội vô cùng bức xúc, bài viết đã phản ánh không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân tôi và đơn vị tôi từng tham gia công tác và chiến đấu.
            Tôi xin sơ qua quá trình công tác và chiến đấu để ông nắm được trên cơ sở đó có sự phản hồi qua trang mạng của ông để bạn đọc biết được, chia sẻ cùng tôi về sự vu khống, và phản ánh không đúng sự thật.
Gia đình tôi có 6 anh em (3 trai, 3 gái) thì không may cả 2 người anh trai tôi đều qua đời đột ngột, cha tôi sinh ra đau ốm cũng qua đời chỉ còn lại mẹ già cùng tôi là người con trai duy nhất và 3 chị em gái. Mặc dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn là vậy nhưng với bản lĩnh tư tưởng vững vàng, theo tiếng gọi của Tổ quốc vào tháng 12 năm 1971 tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ và được phân công về đơn vị D1, E201, Bộ tư lệnh Thiết giáp.
Sau khi học xong 3 tháng kỹ thuật Quân khí tôi được phân công về làm trợ lý quân khí tiểu đoàn 1. Tháng 4 năm 1972 tôi cùng đơn vị tham gia đi chiến đấu, khi vào đến Quảng Bình đơn vị đã đóng quân bảo vệ tỉnh Quảng Bình. Tuy không phải vào chiến trường Miền Nam, nhưng tôi cùng đơn vị đã sống chung với máy bay Mỹ liên tục oanh tạc từng ngày, từng giờ suốt 7 tháng ròng,  nhưng cá nhân tôi cùng các đồng đội luôn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cuối năm 1975 tôi được E206 Thiết Giáp đóng quân ở Quảng Bình cử tôi đi học thêm kỹ thuật súng, pháo trên tăng do chuyên gia Liên Xô giảng dạy.
Sau khi ra quân tôi có Quyết định của đơn vị và đầy đủ các giấy tờ liên quan. Đã gần 40 năm kể từ ngày ra quân các thế hệ Lãnh đạo địa phương và nhân dân không ai nói tôi là bộ đội đào ngũ vậy mà người có bút danh Trịnh Xuân đã trắng trợn vu khống tôi đào ngũ, đã xúc phạm và làm ảnh hưởng uy tín của người Quân nhân trong Quân đội.
Không dừng lại ở đó Trịnh Xuân còn vu khống tôi là Thương binh giả, điều đó là hoàn toàn sai sự thật. Để được xếp hạng thương tật như hiện nay tôi đã có đầy đủ các giấy tờ bao gồm :
1. Giấy chứng nhận của đơn vị (Bản gốc) ký tháng 9/1972 chứng nhận tôi bị thương vào ngày 16/6/1972 tại phía Nam phà Long Đại, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
2. Biên bản đề nghị của Hội đồng xét duyệt đi giám định thương tật của UBND xã Định Long.
3. Giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ Quân sự của Ban chỉ huy Quân sự
 Huyện Yên Định
            Sau khi được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thụ lý hồ sơ gửi về Cục chính sách – Tổng cục Chính trị xét duyệt và cấp phiếu thẩm đinh hồ sơ. Cục Chính sách đồng ý  và đề nghị Bộ CHQS tỉnh lập hồ sơ để giải quyết. Căn cứ vào giấy chúng nhận bị thương của đơn vị và phiếu thẩm định hồ sơ của Cục Chính sách,  Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận bị thương cho tôi và chuyển hồ sơ về Tư lệnh Quân khu 4, đến tháng 7/2003 tôi được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa gửi giấy mời đi giám định thương tật tại Hội đồng Y khoa Quân khu 4. Đến tháng 10/2013 do vết thương cũ tái phát tôi đã làm hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi về Ban chính sách xã Định Long xin đi giám định lại thương tật, đến ngày 10/11/2014 tôi đã được đi giám định lại tại Hội đồng Y khoa Thanh Hóa có kết quả thương tật là 81%.
            Từ thực tế như đã nêu trên tôi đề nghị ông có sự phản hồi lên trang mạng cá nhân của ông để mọi người cùng hiểu và chia sẻ.
Trịnh Văn Minh
(Xã Định Long, huyện Yên Định, Thanh Hóa)
-----------

73 nhận xét:

  1. Tôi rất nghi ngờ về tính sát thật của trường hợp này ông Trịnh Xuân cần có đơn thư gửi Bộ lao động thương binh xã hội đề nghị kiểm tra xem xét trường hợp này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, CCB Định Long hoan nghênh tác giả Trịnh Xuân đã mạnh dạn nói lên sự thật vụ "làm giả thương bình nặng" này. Cần tố cáo cơ quan nào đã giám định và cấp chính sách sai quá mức cho ông Trịnh Văn Minh.

      Xóa
    2. Trương Minh Tịnhlúc 05:50 12 tháng 5, 2015

      Đọc hết và phán đoán thật khách quan:ông Trịnh Văn Minh nầy xạo.Không tốt.Thật ra là cả chế độ CS gian dối chứ không phải mình ông nầy.

      Xóa
    3. "Bộ" nào cũng do chuột nắm. Có đáng tin không?

      Xóa
  2. Ông Trịnh Văn Minh đừng 'cay cú', cũng đừng 'sĩ diện hão'. Khi cơ thể ông rất lành lặn, to khỏe, lại bỗng dưng do chạy chọt kiểu gì được hưởng "thương binh nặng", vợ ông mỗi tháng lại được hưởng tiền lương chăm sóc ông, thì vô lý quá. Thôi, ông gian manh chạy vạy để cạy tủ nhà nước lấy tiền thì im đi. Dân làng lâu nay đã bất bình với cái vụ "thương binh nặng" của ông rồi. Bài của Trịnh Xuân rất đúng và nói còn chưa hết những đầu mối, đường dây, kẻ bao che hỗ trợ cho ông đâu!

    Trả lờiXóa
  3. 1972 - 2003 mới là thương binh? thương binh nặng?! mình éo tin.

    Trả lờiXóa
  4. Người lành lặn, tay chân không bị thương tật gì, hai mắt sáng, tai thính, thần kinh bình thương, lục phủ ngũ tạng cũng không sao...Thế mà "thương binh nặng". Làm giả thì nói chạy vạy làm giả để hưởng tiền hàng tháng đỡ phải lao động. Chối quanh làm gì? Thanh minh thanh nga gì nữa?

    Trả lờiXóa
  5. Từ không được hương chế độ thương bệnh binh mà lợi dụng chính sách "hợp thức" để hưởng chế độ thương binh đặc biệt (1/4) ông Trịnh Văn Minh ơi tôi phải nói thật là ông quá tham lam rồi đấy. Không xong rồi các cụ dạy: tham thì thâm Tôi đề nghị ông Trịnh Xuân và hội CCB xã Định long cần có đơn kiến nghị tới Thanh tra Bộ lao đông thương binh xã hội. Để thanh tra, xem xét trường hợp này, đề nghị ông Bùi Văn Bông cần thông tin rộng rãi trên công luận XH tôi tin công luận XH sẽ rất công băng.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi là hàng xóm của tên Minh đây
    Hoan nghênh và ủng hội TRỊNH XUÂN
    Tên Minh kẻ rất lười lao động khôn vặt hẹp hòi
    Sau vài năm học trường bổ túc công nông tại huyện NGỌC LẠC hắn đã có sổ HƯU cũng là bất công quá trời rồi, nay lại thế thì dân Định Long ai chịu nổi

    Đả đảo Tên Minh Gian tham, đểu giả
    Đả đảo kẻ bảo kê và nhận tiền bôi trơn của tên Minh
    Đề nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không nên bảo kê cho tên Minh
    Đề nghị THANH TRA BỘ và CÔNG AN vào cuộc

    Trả lờiXóa
  7. Tên Minh đang chối tội đấy anh Bồng ạ !
    Minh là thương binh nặng thì tôi và dân cả xã Định Long càng khinh hắn

    Chỉ khổ nỗi là tết cổ truyền và 27-7 hàng năm cán bộ Xã Định Long và huyện Yên Định phải đem quà đến bái thằng Minh thương binh đểu mà thôi

    Bây giờ hắn là thằng u minh rồi. Càng phản hồi càng đớ thêm Minh ơi

    Trả lờiXóa
  8. Tôi là hàng xóm đây
    100 lần Minh tắm trần tôi đâu thấy dấu vết thương tật gì trên thân thể Minh đâu ???

    Đến nay hơn 60 tuổi trí não bình thường , cơ thể vẫn cường tráng như thanh niên, có thấy mày ốm đau bao giờ đâu mà là thương binh nặng có tiêu chẩn người phục vụ ???

    Bất công quá Thanh Hóa ơi !

    Trả lờiXóa
  9. Có kẻ bảo kê nên tên Minh sẽ rất ngoan cố to mồm
    Tôi ủng hộ Trịnh Xuân và kịch lệt lên án bảo kê nên tên Minh

    Trả lờiXóa
  10. Có kẻ bảo kê nên tên Minh sẽ rất ngoan cố to mồm
    Tôi ủng hộ Trịnh Xuân và kịch lệt lên án bảo kê nên tên Minh

    Trả lờiXóa
  11. Vụ DÊ LẠC Đỗ Minh Quý Thoát tội rất ngoạn mục là công của Trinh Văn X
    (chắc nhiều người đoán được X là ai)
    Dân đã thấy rõ

    Vụ này đừng nhúng chàm nữa ô X nhé

    Trả lờiXóa
  12. Tuy em là hàng xóm gần của tên Minh
    Nhưng xin lỗi BVB cho em chửi 1 câu nhé

    Tổ cha tên Minh thương binh rởm !
    Tổ cha những tên cán bộ to nhỏ bảo kê tên Minh thương binh rởm !
    Minh ơi Kẻ cắp già Mồm. Ông đang hưởng OAN tiền thuế của dân đấy !
    Quy ra tên Minh vào tội cố tình THAM NHŨNG
    Tên Minh vi phạm rất nặng cả đạo đức và pháp luật

    Trả lờiXóa
  13. Minh thương binh dởm
    cậy nhờ Ô Ch
    Tên Minh to mồm
    Dân làng biết rõ
    Lắm mồm đâu hay
    Lắm mồm đâu đẹp
    Tham quá hóa ngu
    Đời thường như vậy

    Trả lờiXóa
  14. Xuất phát từ sự thật và lẽ phải
    Tôi ủng hộ Trịnh Xuân
    Tôi kịch liệt lên án tên Minh thương Binh rởm

    Tôi không muốn ai dại dột bảo kê cho ô Minh lúc này

    Trả lờiXóa
  15. Chắc chắn Thường Vụ Đảng ủy xã Định long và HCCB xã Định long
    không 100% ĐIẾC và không 100% MÙ

    Họ sẽ có trách nhiệm đấu tranh vì lẽ phải và tiến bộ xã hội
    CT xã ĐL Trịnh Viết Nin đừng lo ngại nhá,
    ai làm chườn ký sai người đó chịu, ai làm xai người đó chịu

    Trả lờiXóa
  16. anh Hướng đi du lịch, đang ở TP HCM
    anh Ninh chủ tịch xã cho chặt cây gỗ lát ở trường cấp 2 chỉ to bằng cái ấm nhôm Năm 2012
    thế mà cũng có kẻ điện thoại tâu báo anh Hướng
    .............

    Trả lờiXóa
  17. "Bài của Trịnh Xuân rất đúng và nói còn chưa hết những đầu mối, đường dây, kẻ bao che hỗ trợ cho ông đâu!"

    Tôi trân trọng cảm ơn và khâm phục trách nhiệm xã hội, đạo đức, bản lĩnh của Trịnh Xuân
    Tôi rất am hiểu tên Minh và mong Pháp luật trời phật nghiêm trị tên THƯƠNG BINH RỞM Trịnh Văn Minh
    Minh quá tham lam nhưng hãy để lại một chút danh dự và phúc phần cho con cháu của mày nhá
    Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh mà bao che tội lỗi cho tên Minh là thiếu sáng suốt

    Tên Minh ngoan cố không thừa nhận GIAN DỐI TỘI LỖI của hắn là chính hắn làm hại các bộ cấp tỉnh đấy

    Trả lờiXóa
  18. Minh ơi ra ĐẦU THÚ ĐI
    Gian tham điêu toa, dù chụp giật được số tiền chế độ TB dù lớn đấy
    thì dân làng cũng khinh không bằng con chó

    Những người trong xã Đ Long xứng đáng để hưởng chế độ TB nặng như ông Sử, Ô Bang
    Thì mấy ông này lại không được

    Trả lờiXóa
  19. Ông Trịnh Văn Minh ơi ông nói từng ở Quảng bình 7 tháng trời mà địa danh hầu như chẵng biết gì. Chính nơi bị thương mà ông bảo "tại phía Nam phà Long Đại, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình"? thì quả là vu vơ. (cầu Long đại nằm ở khoảng giửa thuộc huyện Quảng ninh cơ mà mới đến huyện Lệ thủy) Cơ quan nào chấp nhận cho ông thương binh theo cái cách khai báo đó mới là chuyện lạ.

    Trả lờiXóa
  20. Vụ nào, ai, còn "xem lại cụ thể đúng không", chứ vụ này của ông Minh ai đã gặp ông ta biết là chạy "thương binh nặng" đích xác rồi. Ông Minh cũng khôn lõi theo thời cuộc bằng giả, thương binh giả, đảng viên giả...muốn không làm mà cũng có ăn! He...he...

    Trả lờiXóa
  21. "Minh quá gian tham. nhưng hãy để lại một chút danh dự và một chút phúc phần cho con cháu của nhà mày nhá"

    Trịnh Văn Minh là em Ô Chiến
    Minh có công lao là người trông coi vật liệu khi xây nhà thờ bí thư Tỉnh ủy THANH HÓA Trịnh Văn Chiến

    Nhưng trước ĐẠI HỘI LẦN THỨ 18 của Đảng bộ THANH HÓA
    bí thư Tỉnh ủy THANH HÓA Trịnh Văn Chiến không dại gì "giúp tên Minh" trong vụ việc chạy chế độ thương binh Giả

    Trả lờiXóa
  22. Cứ mỗi xã của VN có 1 thằng thương binh loại 1 giả cầy như tên Minh xã Định Long

    thì xã hội VN sẽ đại loạn và bao giờ VN mới thoát nghèo được???
    Bác NGUYỄN PHÚ TRỌNG và TÔ HUY RỨA ơi cứu dân đen Thanh Hóa bọn em với ! !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hãy suy nghĩ và kêu gọi những anh em thương binh thật sự trong chiến tranh,hội CCB và nhân dân địa phương,những người yêu công lý hãy đấu tranh mạnh với lũ cán bộ xã,huyện tại địa phương mình chứ gọi Tổng Lú và chú Rứa thì đến tết nhé.. hai vị này cũng đang lo tự cứu mìnhcùng đám đàn em vì nhân sự ĐHĐCS sắp tới ốc lo ốccòn chưa xong,rảnh đâu mà cứu "dân đen THanh Hóa bọn em.."!! thế nhé ND07:23 thân mến

      Xóa
  23. Tết cổ truyền và 27-7 hàng năm cán bộ lãnh đạo Xã Định Long và cán bộ lãnh đạo huyện Yên Định phải đem quà đến bái thằng Minh thương binh giả cầy
    Các cơ quan trong huyện lại phải đóng góp đỡ đầu tên Minh đó là điều quá mỉa mai cho cấp ủy Đảng

    đó là điều dở hơi, nhục nhã và đáng căm thù nhất
    Minh thương binh giả cầy lại càng tha hồ tinh tưởng

    Trả lờiXóa
  24. Nếu tên Minh thương binh giả cầy không trả lại THẺ THƯƠNG BINH cho nhà nước
    Nhân dân Huyện Yên Định sẽ Không đóng quỹ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NỮA

    Đả đảo thương binh rởm Trịnh Văn Minh
    Sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, tuyệt đối của ĐCS VN ở đâu mà để tên Minh làm bậy như vậy ???
    Sự nghiêm minh của pháp luật ở đâu mà để tên Minh tự do ngang nhiên thao túng tất cả
    như vậy ???
    Dân Định Long quá bức xúc sao mà Thường vụ ĐẢNG ỦY xã Định Long im lặng, vô cảm thế ???

    Trả lờiXóa
  25. 5 vị Thường vụ ĐẢNG ỦY xã Định Long im lặng, vô cảm thế là đúng

    2 Tháng nay người ta chỉ thấy Trịnh Đức Châu và Trịnh Viết Chất có nét mặt buồn buồn cặp kè như tình nhân với nhau thôi

    Chất ơi! Chất ơi!
    Nhà to nhưng nhục
    Nhà to nhưng buồn
    Đáng đời thằng Chất
    Hẹp hòi tham lam

    Chủ tịch MTTQ xã Định Long nói rằng
    "Minh THƯƠNG BINH GIẢ CẦY
    nhưng chưa béo bở như tên Trịnh Xuân Thành DA CAM chồng bà Nương đâu nhá"

    Trả lờiXóa
  26. Ông Minh đã viết trong thư phản hồi trên đây: "Mặc dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn là vậy nhưng với bản lĩnh tư tưởng vững vàng, theo tiếng gọi của Tổ quốc vào tháng 12 năm 1971 tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ".
    Thế thì, nay cái "bản lĩnh tư tưởng vững vàng " ấy lặn mất tăm đi đâu rồi? Nghèo thì nay đâu có nghèo, đâu đến mức thiếu tốn như ngày xưa? Thế mà vì muốn sẵn ăn mà không làm cho cả bản thân và vợ, đã tìm cách moi tiền nhà nước như vậy? Mà tiền nhà nước tức là tiền của dân? Sao ông quên cái "bản lĩnh tư tưởng" như ông đã tự phong cho mình?

    Trả lờiXóa
  27. Nhờ cái "bản lĩnh tư tưởng vững vàng" mà lúc chiến tranh ác liệt nhất, từ Quảng Bình tên Minh dám trốn quân ngũ về nhà hơn 4 tháng mà không sao cả.
    Nhờ cái "bản lĩnh tư tưởng vững vàng" đó mà bây giờ hắn cả gan tìm mưu ma - chước quỷ để tóm bằng được chế độ thương binh nặng có chế độ người phục vụ. Từ đó ăn không tiền mồ hôi nước mắt của dân và để hưởng chế độ người có công

    Khi xã Định Long đạt danh hiệu xã chuẩn NTM thì tên Minh thương binh dởm cũng xuất hiện rất đúng lúc ???

    Phải chăng, phải "Cảm ơn Sở TBXH Thanh Hóa và Phòng TBXH huyện Yên Định"
    Vì hai cơ quan này KHỒNG HỀ NHẬN TIỀN BÔI TRƠN CỦA TÊN MINH
    VÔ TƯ và quá nhiệt tình giúp đỡ tên Minh đạt được ý đồ đen tối của hắn ???

    Phải chăng, tên Minh đã "vinh dự trở thành tên ăn mày cao cấp, VINH QUANG nhất trong thời đại HỒ CHÍ MINH"

    Không lừa dân dối Đảng mãi được đâu Minh ơi !
    Ra đầu thú trả lại thẻ thương binh để đỡ hổ thẹn và kiếp sau tên Minh khỏi phải giam trong 9 tầng ĐỊA NGỤC.

    Trả lờiXóa
  28. Nhân dân Huyện Yên Định sẽ Không đóng quỹ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NỮA là đúng chứ không sai

    Vì đóng quỹ để nuôi thương binh rởm Trịnh Văn Minh thế này thì vô lý quá, bất công quá !!!

    Trả lờiXóa
  29. Đảng CS VN 85 tuổi nên già lẩm cẩm quá
    Chính vậy VN mới có tới 1000 tướng + 25 000 tiến sĩ + 10000 giáo sư
    + hàng nghìn THƯƠNG BINH NẶNG GIẢ CẦY như tên Minh

    Trả lờiXóa
  30. Đề nghị bác Bồng theo sát vụ này cho bà con được rõ. Thực ra việc "Giả cầy" này còn nhiều chỉ có điều người ta sợ không giám, hoặc là chán chường mệt mỏi không muốn tố giác mà thôi.

    Trả lờiXóa
  31. Tôi Yêu quý ông Trịnh Xuân

    Tôi nghiêm khắc lên án tên Minh
    dù tôi là anh em người nhà của hắn

    Tại sao ư ??? Bởi tôi luôn yêu cái thiện và ghét cái ác, tôi muốn xã hội VN tiến bộ

    Trả lờiXóa
  32. Lộ tẩy rồi Minh ơi
    Đừng hại Ông Trịnh V Chiến Nữa !!!

    Ông TV Chiến BÍ THƯ nên tránh xa tên Minh ra

    Trả lờiXóa
  33. Tên Minh đã làm ô nhiễm xã Định Long
    Hại sự nghiệp Ô Chiến
    Tốt nhất là Minh câm miệng đi sẽ đỡ nhục hơn

    Trả lờiXóa
  34. Cùng tuổi với ông Minh có những người bị thương thực sự, nhưng do không biết 'đút lót" cho nên đen nay vẫn không được làm chế độ chính sách, suốt đời chịu thiệt thòi. Trong khi dó, ông Minh cường tráng, hai mắt sáng, hai tai thính, tứ chi đầy đủ, lục phủ ngũ tạng không hề hấn chi, lại được hưởng "thương binh nặng", kèm theo lương hàng tháng cho vợ nuôi dưỡng? Vô lý quá, bất công quá đảng, nhà nước ơi!

    Trả lờiXóa
  35. Trịnh Hiến10:36 Ngày 11 tháng 05 năm 2015 nói rất đúng. Cảm ơn bạn !

    Trả lờiXóa
  36. Ông Minh quá khôn
    Đoàn thanh niên CS HCM xã Định long nên tổ chức đợt sinh hoạt chính trị
    cho Tuổi trẻ Định long "học tập trí khôn của thương binh nặng Trịnh Văn Minh "

    Sau đó nhân rộng phong trào này ra toàn tỉnh Thanh hóa

    Trả lờiXóa
  37. Thưa ông Trịnh văn Minh " thương binh nặng " , tôi là một bác sỹ và tôi cũng đã có những năm tháng công tác trong chiến trường " B " ( 1972-1975 ) , sau 1975 tôi và một số đồng nghiệp ở lại MN công tác tại các cơ sở y tế . Thập niên 80-90 , tôi thấy một loạt đồng nghiệp của tôi ( cả nam lẫn nữ ) , cùng đoàn đi " B " với nhau trước đây đồng loạt " rủ nhau " làm hồ sơ để hưởng chế độ thương binh ( phải được xác nhận bởi 2-3 người cùng đơn vị ... ) , trong khi đó tôi biết chính xác chẳng có một ai bị thương tích trong chiến tranh cả ! có một ông bạn đến rủ tôi đi làm hồ sơ và nói chắc " như đinh đóng cột " rằng : chỉ tốn 1 triệu đồng là sẽ hoàn tất từ A-Z ( sẽ trở thành thương binh thứ thiệt ) . Một triệu đồng lúc đó với chúng tôi lớn ghê lắm nhưng nếu tốn như vậy mà trở thành TB " thứ thiệt " thì chỉ một thời gian ngắn sẽ " thu hồi vốn " ! Nhưng nói như ông " thương binh nặng " TVM thì tôi cùng một vài anh em " với bản lĩnh tư tưởng vững vàng " đã không làm cái trò " khốn nạn " như vậy vì ăn gì chứ ăn vào đồng tiền xương máu của đồng chí đồng loại thì chỉ là loại CẦM THÚ ! Và quả thật sau một thời gian ngắn tôi thấy số anh chị em đi làm hồ sơ " thương binh thứ thiệt " đều có sổ TB , hàng tháng hàng quý đi nhận tiền TB , con em họ đi học đi thi đều được cộng điểm ưu tiên ... Và hàng năm cứ đến ngày 27-7 họ lại " nghênh ngang " đi dự ngày TBLS !!! Đó là những người vô liêm sỉ với hành động đáng phỉ nhổ ! Vậy ông Trịnh văn Minh , liệu ông có rơi vào trường hợp như tôi kể trên hay không ? ông bị thương thế nào , có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt đời thường không mà sao ông đi giám định thương tật ở cái cơ quan giám định nào mà lại " được " công nhận loại thương tật đến 81% ? Liêu ông có biết trường hợp tên Hồ xuân Mãn ở tỉnh TTH không ? danh hiệu AHLLVTVN mà còn bị " lột " cơ đấy . Quả thực khi đọc thư phản hồi của ông trên đây tôi hình như thấy nó " giông giống " trường hợp " Anh hùng LLVTNDVN Hồ xuân Mãn " ! Chớ có " ăn " vào tiền xương máu đồng chí đồng loại , sẽ điên dại đấy ông ạ .

    Trả lờiXóa
  38. Tại sao mọi người lại lại tập trung ném đá ông TV Minh, đành rằng ông í rất đáng ném. Theo tôi, cần phải lên án mạnh mẽ các cấp chính quyền, nghiệp vụ của đảng cộng sản Việt Nam, đã giúp cho ông này đạt được mục tiêu gian manh, xảo trá móc túi tiền thuế của dân mới đúng!

    Trả lờiXóa
  39. Chuyện này muốn rõ thì cơ quan chức năng vào cuộc ngay là xong thôi mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cơ quan chức năng của LHQ may ra...

      Xóa
  40. Không hiểu cái tay " bồi bút " nào giúp Trịnh văn Minh soạn thào ra cái " lý lịch trích ngang " chứng minh cái " bản lĩnh tư tưởng vững vàng " mà càng đọc càng thấy cái sự " ngu lâu " của nó . Cái bản " lý lịch trích ngang " ấy nó khai : tháng 9/1972 bị thương ở phà Long Đại ( và chỉ duy nhất có lần đó ) và sau này được giám định thương tật đến 81% ( chắc lòi ruột lòi gan hoặc què cụt tứ chi ...) , ấy thế mà đến cuối năm 1975 lại được đơn vị cử đi học về " kỹ thuật súng, pháo trên tăng do Liên xô giảng dạy " ! ÔI , chắc đơn vị tăng thiết giáp này hết người rồi sao còn cử cái thằng " thương binh nặng 81% " đi học nghiệp vụ kỹ thuật ? không lẽ cái thằng họ Trịnh này quan trọng đến thế sao ? Thế rồi đơn vị cử đi học xong rồi cho thằng họ Trịnh " xuất ngũ " chứ không phải " đào ngũ " , vui đáo để nhỉ , học kỹ thuật quân sự xong rồi cho " về quê chơi " ! chắc lãnh đạo đơn vị này " điên " ?
    Không lẽ cả một hệ thống chính trị , chuyên môn của cái tỉnh Thanh hóa và cả trung ương nữa lại đi tin cái hồ sơ " thương binh " đầy rẫy sự " ngu lâu " như vậy ? Và Trịnh văn Minh nghiễm nhiên hưởng chế độ thương binh loại cao nhất ( có chế độ người phục vụ ) , không lẽ cả cái làng , cái xã nơi Trịnh văn Minh sinh sống họ " vu khống " cho hắn ? Hồ xuân Mãn , cái tên đó đã là một vết nhơ của cả một hệ thống chính trị từ tỉnh Thừa thiên Huế đến các cơ quan trung ương vì đã " mù " mà phong tặng danh hiệu AHLLVTVN cho Mãn , sau đó lại làm một cái việc " hiếm có trên dải đất này " là LỘT - LỘT SẠCH danh hiệu danh hão của HXM ! Vậy còn với cái nhân vật Trịnh văn Minh này thì sao đây ? Cuộc chiến tranh đã để lại nỗi đau muôn đời cho dân tộc Việt này , đó là hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống , hàng ngàn hàng ngàn thương bệnh binh ... nhưng bên cạnh đó một nỗi đau nữa của đất nước này đó là hàng năm ngân sách nhà nước , tiền thuế của dân vẫn phải " oằn lưng " chi trả một khoản tiền không hề nhỏ cho cái lũ " thương bệnh binh giả mạo " . Con số " thương bệnh binh giả mạo " ấy là bao nhiêu ? có lẽ không hề nhỏ nếu như bộ quốc phòng , bộ LĐ-TB-XH làm một cuộc tổng thanh tra toàn diện những đối tượng này . Không lẽ cái lũ đê tiện đó lại " ngạo nghễ " sánh vai cùng những con người đã hy sinh , đã bỏ lại một phần thân thể trên chiến trường vì đại nghĩa ???

    Trả lờiXóa
  41. Trịnh văn Minh hiện nhận cả lương hưu và lương thương binh nặng tháng gần 10 triệu đồng

    Cả 2 khoản lương Minh đang lĩnh là do đi đêm qua cửa sau, dùng tiền bôi trơn các quan mà có.
    Minh lưu manh và đi bằng đầu gối nhưng minh rất tinh tướng coi thường đồng đội và nhân dân. Minh luôn ngạo mạn coi hắn là "hiên tài" và những người khác xung quanh không lưu manh luồn lách như hắn là hèn kém.
    Có 2 khoản lương bất chính mà Minh luôn khinh bỉ chà đạp rất nhiều người,
    Minh luôn là kẻ thâm hiểm thiếu nhân cách, gian tham, hỗn láo. đã thế vợ con của hắn cũng thiếu khiêm tốn

    Chính vậy hắn sẽ còn bị ném đá nhiều nữa cũng không oan

    Trả lờiXóa
  42. Cái loại thương binh giả ở quê tôi đầy lên các bạn ạ . Nhiều người đứng lên tố cáo bọn chúng nhưng bọn chúng ăn cướp tiền thuế của dân hàng tháng nhờ thương binh giả chúng nhiều tiền thế là bỏ tiền ra chạy chọt cho bọn quan tham tỉnh thế là thoat tội . bọn chúng còn chửi là con kiến mà kiện củ khoai . không làm gi được đâu bác Bồng ơi . Quảng Hùng Quảng xương Thanh hóa có ông chủ tịch mặt trận tổ quốc là ông Duyên thương binh giả bị nhà nước thu hồi 100 triệu nhưng vẫn được đảng ủy và huyện ủy quảng xương xét vào nguồn chấp hành đảng ủy để giữ ghế chủ tịch mặt trận bù nhìn . Không tin các vị cứ đến quảng hùng Quảng Xương Thanh Hóa thì rõ .

    Trả lờiXóa
  43. Thối nát thật , thối khắm từ trên xuống dưới ! Chỉ khổ nhân dân lao động lương thiện .

    Trả lờiXóa

  44. Nặc danh16:13 Ngày 11 tháng 05 năm 2015 phát biểu rất đúng, rất trúng. Xin cảm ơn !
    Ô Minh điêu ngoa quá, không ai thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  45. Chỉ có chế độ đa nguyên,đa đảng thì những người như tên Minh mới không còn đất sống
    Còn dưới chế độ này,thì không có Minh này sẽ có Minh khác

    Trả lờiXóa
  46. Các cấp ủy đảng không còn vai trò gì nữa.
    Nhiều Đảng viên không phê phán mà còn khen tên Minh GIỎI thế mói dốt chứ

    Các cấp lãnh đạo xã, huyện, Tỉnh ăn tiền bôi trơn của Minh nên chúng đều im như thóc
    Thế rồi hàng năm ít nhất chúng đến bái tên Minh it nhất 2 lần

    Trả lờiXóa
  47. Nếu tên minh mà bị thương đươc ai xác nhân ban đầu cứ đến Lữ 201 Bộ Tư Lệnh Tăng Thiết Giáp hỏi ông Âm Lữ trưởng hồi đó sẽ rõ ngay .

    Trả lờiXóa
  48. Tôi ủng hộ và hoan nghênh cảm phục Trịnh xuân. Tôi khinh bỉ tên Minh; bởi Minh thiếu nhân cách. Hắn muốn không làm vẫn có ăn

    Tên Minh lười lao động từ nhỏ các bạn ạ. Mình ở gần chẳng lạ gì hắn cả
    Hiện Minh hơn 60 tuổi vẫn lành lặn trẻ khỏe, da dẻ trắng hồng như thanh niên

    Hắn hoàn toàn bình thường chẳng bao giờ ốm đau sao lại có chuyện động trời MINH LÀ THƯƠNG BINH NẶNG CẦN CÓ NGƯỜI PHỤC VỤ
    Hiện Minh là thằng sướng nhất hành tinh không làm vẫn có ăn. Rồi phải tôn thờ hắn là người có công với nước. Đến khi chết GĐ chạy tiếp cho hắn chế độ liệt sĩ và XH lại phải nuôi phụng dưỡng vợ hắn nữa ...

    Cán bộ của ĐCS VN hiện nay có tiền bôi trơn việc gì bọn chúng cũng làm tất
    THỐI THA VẬY ĐẤY. BẤT CÔNG VẬY ĐẤY


    Hiện hàng triệu người VN đổ máu, thương tật đầy mình, nhưng bởi thật thà, yêu nước chân chính nên họ vẫn đang chịu thiệt

    Rất mong các cấp ủy Định Long, các cấp ủy Huyện Yên Định, Tỉnh ủy Thanh hóa lên tiếng về vụ thương binh giả nêu trên

    Trả lờiXóa
  49. Cấp ủy Địn Long mà như bác Chát bí thư thì xẽ bí thở luôn.
    Chát lấy éo tiền ở đâu mà làm nhà to thế
    Chát yếu về năng lực trình độ, hẹp hòi nhưng rất ngạo mạn
    Chát luôn là nô lệ cho các cô trường mầm non ...
    Chát đang quỳ dưới bọn đàn em và đồng tiền không sạch
    Ngồi đâu Chát cũng đòi Nãnh đạo trực tiếp, Nãnh đạo triệt để và Nãnh đạo toàn diện
    Nhưng mà nhân cách lão chẳng ra sao
    Có thơ rằng

    ...
    Chát có bằng thật
    Kiến thức thì không
    Từ thằng, lên ông
    lấn ca, lấn cấn

    Nói về dân vận
    Chât thích chị em
    Mầm non, tiểu học
    Chát còn có thói
    Lên mạng chép thơ
    Đem ra cuộc họp
    Hù dọa dân đen
    Để khoe nhiều chữ
    Bí thư, cấp ủy
    Đường lối chủ trương
    Chát còn ngô lắm
    Chát tuy như thế
    ai mà non gan
    Chât thường bắt chẹp
    Dở trò đe nẹt
    kiếm cốc sữa chua,
    Cặp kè ong bướm
    ...
    Bây giờ mạt vận
    Quỳ bái đàn em
    Xin lòng thương hại
    Quá khôn hóa dại
    Chát ơi chát ơi
    Đỡ bi, nâng chim
    Phục tùng cấp dưới
    Dân rõ cả rồi
    Đừng khoe khoang nữa
    Hẹp hòi hèn mọn
    Mà cứ ta đây
    Là trò con nít
    Bây giờ hết khóa
    Kiệt sức mệt nhoài
    Chát xin Chát nghỉ
    Dân làng ghét khinh
    Đáng đời phét lác
    Đáng đời máu dê
    Đáng đời ngạo mạn
    Đáng đời gian tham
    ...
    Quê hương đổi mới
    Với ông Chát quèn




    Trả lờiXóa
  50. Ô Chát BT còn gọi là bí thở
    Ô ấy rất tiểu nhân, hẹp hòi, hay khoe khoang và thù vặt
    Phấn đấu tốt, nhưng không tặng hắn vài cân hoa quả TQ thì còn lâu mà vào được Đảng

    Trả lờiXóa
  51. Tháng 2 vừa qua Trịnh Viết Chất không trúng BCH đảng bộ Định Long
    Chất đang nhờ Ô tuyến GĐ Bảo hiểm xã hội huyện Yên Định làm chế độ về hưu trước tuổi
    Nếu Ô chất được chế độ thì đó là trò hề rất hay nữa
    Ô tuyến GĐ Bảo hiểm xã hội nhận tiền bôi trơn của Chất e không ổn

    Trả lờiXóa
  52. "Đến tháng 10/2013 do vết thương cũ tái phát tôi đã làm hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi về Ban chính sách xã Định Long xin đi giám định lại thương tật, đến ngày 10/11/2014 tôi đã được đi giám định lại tại Hội đồng Y khoa Thanh Hóa có kết quả thương tật là 81%."

    Thằng Minh nói xạo như thế Chắc chắn sau này hắn sẽ rụt lưỡi lại
    Minh ơi tao cùng đi lính với mày đấy

    Trả lờiXóa
  53. ở đất nước ta làng nào, xã nào cũng có thương binh, chất độc da cam giả, chỉ cần phát động dân làm cuộc đấu tố là ra hết, rõ nhất, riêng cái đám da cam đến quyên góp tôi nói thẳng không góp, ở đâu cần giúp cụ thể tôi đến tận nơi giúp

    Trả lờiXóa
  54. Hội đồng Y khoa Thanh Hóa nhận tiền bao nhiêu mà kết quả thương tật của ông Minh là 81%.???
    Đúng là bọn BS hại Đảng giết dân không gươm không dao

    Trả lờiXóa
  55. Trịnh Xuân Vững tâm
    Hầu hết Nhân dân xã Định Long luôn bên cạnh anh đấy

    Trả lờiXóa
  56. " Từ thực tế như đã nêu trên tôi đề nghị ông có sự phản hồi lên trang mạng cá nhân của ông để mọi người cùng hiểu và chia sẻ."

    Minh ơi khó thoát lòng chạy tội
    Viết phản hồi không trung thực cảng làm cho bức xúc trong dân tăng lên gấp bội

    Trả lờiXóa
  57. Minh Viết phản hồi nhờ bác Bồng đăng
    Nhưng chính hắn trong lòng đang rất khiếp nhược
    Minh gian nanh ăn cướp mồ hôi, xương mấu đồng đội rồi lấy tay che lấp mặt trời
    Không ổn đâu !

    Trả lờiXóa
  58. Ten thuong binh da cay da Ro. nhung chi cai ngon thoi .Cai goc la yeu cau CQ dieu tra no .Ai la nguoi nhan tien lam cho no Thuong binh Gia moi la Quan trong,De moi ra nhieu con da Cay khac de lay lai Tien cho ND Cac bac CCB can phai vao cuoc va cac nha bao Ko thi Chiem xuong Xa hoi Tot dep cua ta .LA VAY

    Trả lờiXóa
  59. Đọc phản hồi của thằng Minh thấy hắn chẳng còn tí đạo đức lương tâm nào cả
    Sự khôn lỏi của hắn đang âm thầm hành hạ cả gia đinh hắn.
    Hắn đang cậy người anh em Trịnh văn Chiến Bí thư tỉnh ủy Thanh hóa cứu hắn lần 2, để hắn cả đời vi vu không làm mà vẫn có ăn

    Trả lờiXóa
  60. Nếu thanh tra nghiêm túc thì ở Thanh Hóa, thôn nào, xã nào cũng có thương binh rởm. Có những người không đi bộ đội, TNXP hoặc dân công hỏa tuyến cũng có thẻ thương binh. Đây là thực tế anh Bồng ạ!

    Trả lờiXóa
  61. Bọn bất lương thương binh dởm muốn không làm mà vẫn có ăn như tên Minh

    Mọi người đừng khen chúng giỏi nữa nhé

    Tuy Minh gian nanh có tội với dân với nước
    Nhưng Minh lại có công trông coi vật liệu cho Bí thư tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến trong suốt thời gian Chiến làm nhà thờ
    Hỏi bọn bất lương nào lo cho tên Trịnh Văn Minh đạt thương binh 1/4 dởm có chế độ người phục vụ thì cả tỉnh chẳng ai biết được cả

    Trả lờiXóa
  62. Minh trẻ khỏe, lúc nào cũng hồng hào phơi phới như thanh niên mà nói là thương binh nặng
    Không có liêm sỉ tên Minh mới vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh Bồng gửi tặng "đồng chí thương binh nặng Trịnh Văn Minh" bài thơ sau:

      Lại thêm một thương binh giả

      Mở trang mạng gặp Trịnh Văn Minh
      Sắp chết đến nơi* lại gật mình.
      Thiên hạ có nhiều “thằng láu cá”,
      Trần gian mới lắm “chú thương binh(?)”.
      Ở nhà vẫn thấy lòng khinh bỉ,
      Ra ngõ còn nghe nỗi bất bình.
      Giả điếc, vờ câm không xấu hổ
      Với người vì nước đã hy sinh.

      10-5-2015
      * Trịnh Văn Minh người xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Sau hơn ba mươi năm kết thúc chiến tranh, làm giả hồ sơ bị thương tật 81%, được hưởng chế độ thương binh nặng, có người chăm sóc cũng được hưởng trợ cấp của nhà nước.

      Xóa
  63. Suốt 7 tháng đơn vị đóng ở QB thằng Trịnh Văn Minh trốn hơn 4 tháng rồi
    Biên bản đề nghị của Hội đồng xét duyệt đi giám định thương tật của UBND xã Định Long cho tên Minh, hỏi xem thằng nào kí ???.
    Cục chính sách – Tổng cục Chính trị xét duyệt và cấp phiếu thẩm đinh hồ sơ cho thằng Minh ăn tiền bôi trơn ...
    Sở LĐ &TBXH Thanh Hóa, Phòng LĐ &TBXH Huyện Yên Định nhận bôi trơn của thằng Minh bao nhiêu tiền ???

    Trả lờiXóa
  64. Một vừa, 2 phải thôi Trịnh Văn Minh ơi
    Nếu không sẽ có ngày cả gia đình mày sẽ nôn ra máu và khóc ra máu đấy
    Quá đáng lắm, các oan hồn chiến sĩ không tha mày đâu

    Trả lờiXóa
  65. Cán bộ của ĐCS VN bây giờ gian tham và hư hỏng nhiều quá + Thằng Minh lưu manh muốn không làm mà vẫn có ăn = Tên Minh Thương binh nặng có chế độ người phục vụ

    Bất công, nối tiếp bất công
    Đảng ta đã bán Biển đông cho TÀU
    Đảng rằng thế hệ mai sau
    THIÊN ĐƯỜNG XÃ NGHĨA CẦN GÌ BIỂN ĐÔNG

    Trả lờiXóa
  66. Bài vè nói về Trịnh Viết Chất đúng 95% đấy Đại tá BVB ạ.
    Tên Chất trong bài vè đã được nói tránh là bí thư Chát

    Xã Định Long, Yên Định, Thanh Hóa có ô lớn che nhưng nó là điểm nóng trong tỉnh Thanh đã từ lâu

    Trả lờiXóa