Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Năm - 27-22014

1- BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ bị khởi tố? (RFA).  – Con trai Dân oan Bùi Thị Minh Hằng: Mẹ tôi… vô tội! (DCCT). -  Trần Bùi Trung, con trai chị Bùi Thị Minh Hằng:QUÁ ĐỐN MẠT! (Nguyễn Tường Thụy). – Hoàng Dũng Cdvn – Chị Hằng (Dân Luận).
Luật sư Lê Quốc Quân: Đất nước này là tất cả đối với tôi (Dân Luận). “Như những chàng trai/ Ngày mai tôi sẽ đi xa/ Linh hồn tôi về phương nào chẳng biết/ Mọi chuyện cũ chỉ là hư vô/ Lời thứ nhất nguyện màu lí thuyết/ Tàn tang lễ tôi về với đất/ Vâng tôi chỉ là cát bụi [*]/ Nhưng đất nước này là tất cả đối với tôi“. – Sau phúc thẩm, vẫn chưa có tin tức gì về luật sư Lê Quốc Quân (RFI).
Một nửa lý đúng (Han Times). “Nhưng cái đúng chỉ là một nửa khi nhiều người đang tự xưng hoặc tự huyễn hoặc rằng: ‘chúng tôi (hoặc tôi) ngã xuống cho đất nước này đứng lên’ lại đang thực thi một thứ độc tài dân chủ. Họ bị phân hóa rồi cãi nhau, thóa mạ nhau trong một lễ hội mổ bò. Họ thiếu kiến thức hoặc thiếu năng lực, thiếu năng lượng cho chính tình yêu của họ. Họ là những kẻ điên bởi một tình yêu tuyệt vọng“.
Một xã hội bầy nhầy, vì đâu nên nỗi? (Nguyễn Văn Thạnh). “Cứ thế, cái sai, cái lạm quyền, cái ác không ai giải quyết dù có rất nhiều người là nạn nhân. Sự suy đồi của quyền lực nhà nước, sự không chuẩn mực của luật pháp sẽ kéo theo môt xã hội suy đồi. Tôi thấy một nguyên nhân góp phần tạo ra một xã hội bầy nhầy như hiện nay nó có nguồn như vậy. Hôm nay, tôi là nạn nhân, tôi muốn làm đến cùng để tạo ra một chuẩn mực luật pháp, một chuẩn mực hành xử văn minh của nhân viên công lực“. –Việt Nam hôm nay, ngày 26.02.2014 (DCCT).
Kelk JR Nguyen – Tiếp tục lật tẩy trò nói láo của báo chí trong nước (Dân Luận). “Qua đây mình cũng muốn nhắn nhủ với nhiều người ‘đọc báo tin ngay’ là hãy tập thói quen phân tích nội dung một bài báo xem có mâu thuẫn, có lòi đuôi nói láo chỗ nào không và chịu khó tìm cách đối chứng các thông tin chưa đc kiểm chứng… có như vậy các bạn mới không bị truyền thông của nhà sản lừa!”
- Tống Văn Công: Lời chia tay với Đảng cộng sản Việt Nam (Quê Choa). “Hôm nay, con đường ấy đã bị chặn lại. Đau lòng lắm, nhưng phải đành vậy thôi! Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam“. - Gợi ý những nội dung cần kiểm điểm đối với đảng viên    -   BẢN KIỂM ĐIỂM KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU (viet-studies).
Côn tóc đỏ (DLB). “Cha con nhà cậu Sinh Côn tinh khôn hơn người nên đã không ‘sinh lầm thế kỷ’. Để khỏi một trăm năm sau vì cái tội sờ sờ ghi trong ‘Phiếu Tố Giác Tội Phạm’, cả con lẫn cha bị túm vào đồn CAND, phải ăn nhừ đòn của các cháu CAND và có khi còn bị ‘tự ý …tự tử’ bỏ mạng tại chỗ“.
Ông Truyền nuôi vịt (Blog RFA). “Nhà báo nhận xét: ‘Người viết bài này đã có dịp rong ruổi từ Nam chí Bắc, chiêm ngưỡng những dinh thự hoành tráng gấp nhiều lần căn biệt thự của ông Truyền, ngắm những chiếc siêu xe vài triệu USD mà đôi khi chủ nhân chỉ là một chủ đầm tôm hay một ‘trùm nuôi vịt’ xuất sắc’.  Thật là một so sánh tinh vi và không kém phần hài hước. Ông Truyền không nuôi tôm nhưng ông đích thị là một trùm nuôi vịt xuất sắc: ông nuôi… vịt trời để khi có ai hỏi thì ông nói vịt đã bay về nơi vô định“. - “Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin để minh định tài sản” (PLTP).
- Minh Diện: BỤT ĂN BA MA ĂN BẢY! (Bùi Văn Bồng). “Vậy tiền xóa đói giảm nghèo đi đâu?  Hỏi ai, hỏi chỗ nào trong hàng chục nhóm chính sách, hàng trăm  chương trình  xóa đói giảm nghèo… Hỏi  ai, hỏi chỗ nào   khi  mỗi  nhóm chính sách, mỗi chương trình  ấy lại đẻ ra những  nhóm đề tài nghiên cứu và mỗi  nhóm đề tài lại đẻ ra những dự án to nhỏ rút tiền từ Quỹ xóa đói giảm nghèo?”
Cầu Long Biên và các thế hệ…G (Hiệu Minh).  “Nếu người đó thuộc về thế hệ 1G thì chắc chắn sẽ giữ lại cầu Long Biên. Làm không cần ăn. Giá trị lịch sử mới quan trọng. Thế hệ 2G nửa vời, cầu mới và cầu cũ cạnh nhau, có làm và có chấm mút. Cầu Long Biên mang dấu ấn hai thế kỷ 20 và 21, anh comple đi với ông khăn xếp áo thụng, bà già nhuộm răng đen đi với cô váy ngắn, môi son, mắt xanh. Thế hệ 3G, chi ngàn tỷ cho nghiên cứu, rồi để đó, chẳng làm gì. Thế hệ 4G – cầu Long Biên bị phá, cầu mới được xây, nhưng không dùng được, tiền tiêu hết gấp đôi so với dự toán ban đầu“.
KINH TẾ
VĂN HÓA-THỂ THAO
Mút mùa lệ thủy (9) (FB Nguyễn Đình Bổn).
MỘT LỨA BÊN TRỜI (Hoàng Hải Thủy).
Lại ngẫm ngợi về facebook! (FB Nguyễn Đình Bổn).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ
Tham vọng mới (NLĐ).
* RFA: Audio: + Sáng 26-02-2014.
------------------
2 - Đttl - NLG
 
------------------

1 nhận xét:

  1. Tại sao có "Đường dây bảo mật quốc phòng Việt-Trung" ?
    Bảo vệ một quốc gia mà lại có chung đường dây bảo mật
    quốc phòng với nước khác có nghĩa là gì ?
    Mọi quan hệ đều phải bình đẳng,nhất là trong quan hệ quốc
    phòng thì còn phải ĐỘC LẬP để tránh bị gián điệp-tình báo
    của nước khác can thiệp và khống chế.
    Nhưng hiện nay trong thực tế mọi quan hệ với Trung Quốc
    đều BẤT BÌNH ĐẲNG thì càng cần phải ĐỘC LẬP về vấn đề
    Quốc Phòng ! Nếu không thì tại sao và tại sao ? Xin quý vị
    hãy lập tức cảnh giác !

    Trả lờiXóa