Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

SAO CỨ LẪN LỘN TỐT-XẤU?

Ts. Vũ Duy Phú
… “nhưng một nguyên nhân cực kỳ quan trọng là sự mơ hồ, láng máng, lẫn lộn, thậm chí sai lầm, xuyên tạc về nhận thức chính trị, tư tưởng đối với các học thuyết, về con đường đấu tranh chính trị của đất nước vừa qua và hiện nay.
Những sai lệch đó đã gây nên nhiều mâu thuẫn nội bộ, tạo sức cản quan trọng, rất lớn, thậm chí quyết định đối với khả năng thống nhất tư duy và hành động cách mạng và quá trình đổi mới tiếp theo của đất nước. Vì lẽ đó, tôi (*) mạnh dạn viết tài liệu ngắn sau đây, rà lại toàn bộ những vấn đề mang tính hệ thống có liên quan, mong muốn góp phần  nhỏ bé khắc phục tận gốc cái mảng nguyên nhân thứ hai (mơ hồ về nhận thức) nói trên. 
“Vì sao những cái xấu
Tôi lại coi là tốt
(Vì sao có những cái tốt
Tôi lại coi là xấu)
Và tôi còn cần những gì
Để không phải nhầm lẫn nhiều hơn?”
    Uyslap  Sim booc ca
       (Nữ thi sĩ Ba Lan, giải Nô ben văn học)…
                      >> Đọc tiếp/Nguồn - NLG   
----------------

3 nhận xét:

  1. Một bài viết dài dòng,lằng nhằng cốt để đề cao
    HCM.qua những gì ông nói hay viết,nhưng lại cố
    tình không kể ra thực tế những hậu qủa và tác
    hại do chế độ CS,dựa trên chủ nghĩa CS.
    Sở dĩ đại thi hào Goethe nói mọi lý thuyết đều màu xám,chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi là vì
    lý thuyết chưa có gì bảo đảm "màu hồng" cả mà
    chỉ là "màu xám" của thất bại,của hứa hẹn,của
    lo sợ và bất trắc v.v.
    Thực tế là bằng chứng chứng minh rõ ràng nhất
    đâu là tốt đẹp,đâu là xanh tươi mãi mãi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một nhận xét chuẩn,một đánh giá súc tích về bài nầy !

      Xóa
    2. một nhận xét chuẩn,một đánh giá hay về bài viết nấy !

      Xóa