Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

'Tiếng nói' E.MAIL - 41



Thuc Mai  (RIÊNG VÀ CHUNG)
17:08 (5 phút trước)
tới tôi
 MT chuyển BVB cái Mail này, chuyện linh tinh tại Paris cũng hay hay. MT hồi này bị đau lưng rồi. Không thể ngồi lâu để cày được nữa. Đành phải nằm nghe nhạc Beethoven để lấy dũng khí.
----- Thư đã chuyển tiếp ----
Từ: Thuc Mai <thuc_mai61@yahoo.com>
Tới: NGUYEN AN KIEU <ankieunguyen@gmail.com>
Đã gửi 16:59 Thứ Năm, 11 tháng 7 2013
Chủ đề: Về: HOÀNG QUỐC HẢI GỬI
Cảm ơn Anh đã viết dài, nhiều chuyện ở Paris. Quả thật người như chúng tôi chim chiachs lạc rừng. Không bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể tự bơi ở xứ người dù chỉ một ngày.

Từ: NGUYEN AN KIEU <ankieunguyen@gmail.com>
Tới: Chich Bong Ba <bachichbong58@yahoo.com.vn>
Đã gửi 4:11 Thứ Năm, 11 tháng 7 2013
Chủ đề: Re: HOÀNG QUỐC HẢI GỬI
         10/7/2013
    Hoàng  Đại nhân nhã giám ,
 Cảm ơn đại nhân đã có  thư về địa chỉ mới !  Lâu nay ,hộp thư Hot Mail của tôi bị trục trặc nên không mở được , không xem được thư ,cũng  không gửi được thư !  Và như vậy phải lập một hộp thư khác GMail, nhưng các địa chỉ E Mail lại ghi trong hộp thư Hot Mail ...nên không thể gửi cho quý vị được .

  Giá như ở Hà Nội thì còn  tìm các thư đã in ra , goi điện hỏi ..., nhưng ở nơi đất khách quê người này thì liên hệ khó quá !  Mua thẻ SIM  rất dễ , nhưng lại phải đăng ký tên ,địa chỉ ...không như ở  VN   ! 
Đành phải nói cháu liên hệ với  các vị đại nhân ...và viết thư nhờ tìm hộ 

  Như đại nhân đã rõ , tôi sang đây  lần này vẫn như đã sang cùng các cháu  năm ngoái , để tiếp tục tìm kiếm  các tác phẩm của họa sĩ Nam Sơn đã có mặt ở châu Âu từ năm 1930 , nhất là tác phẩm " Chợ gạo bên sông Hồng "  được Bộ Mỹ thuật  Pháp mua đưa vào bảo tàng quốc gia  ,để có thêm tư liệu cho cuốn sách tiểu sử...
Chứ không phải đi du lịch !  Cũng nhân tiện hỏi thêm  bác sĩ về sức khỏe của  mình...
Ai cũng biết  châu Âu và Paris nhiều bảo tàng nghệ thuật , đi xem như vào rừng...Thí dụ như bảo tàng Louvre có tới 60.000  M2 diện tích trưng bày thì đi hàng tháng trời cũng khó xem hết ! Rồi đến bảo tàng Cernuschi có
triển lãm với 2 tác phẩm của Nam Sơn.( đại nhân xem trang Web batinh.com thì thấy ) và biết bao nơi...
..Cũng phải nhờ hỏi mọi người...Cũng có thây 1 tác phẩm ...
Ngoài bảo tàng , lại còn các  bộ sưu tập cá nhân ,mà nhiều khi chủ nhân lại không muốn để mọi người tới
xem ,vì họ  thích kín đáo , không có tính thích ...khoe của như mấy ông mới mua xe máy , ô tô !
Rồi nếu gập được thì không dễ trao đổi...như đại nhân đã nói  !
 Ở các nước , tranh là một món hàng  rất giá trị và luôn có tranh thật , tranh giả...!   rồi tranh luận ...!
 Ngay ở các buổi đấu thầu tác phẩm nghệ thuật , cũng luôn có các vị " Expert " ( chuyên viên ,có quyền xác nhận tác phẩm là Thật hay Giả  ) , như mấy ông Công chứng ,xác nhận tính hợp pháp của văn bản !
Nhiều ông cũng giỏi và có ông cũng chỉ ...vừa vừa , có khi còn gủi thư hỏi tôi !! Nhưng vẫn tỏ ra rất ...oai!
Nhiều truyện ly kỳ lắm !  Đại nhân ở đây sẽ viết được nhiều ký sự rất ly kỳ !
  Cũng có khi có ông Expert bị...nhầm , vì ít kinh nghiệm hay vì ,,,lý do riêng nào đó !!
 Gần đây , có 1 tranh lụa ,ký các chữ nho , ghi là " Người bán gạo " ( La marchande de riz )  bày ở buổi đấu giá tại Hồng Kông . Cũng lạ ! vậy là các ông đó chưa trông thấy tranh của trường Mỹ thuật Đông Dương bao giờ !
 Mấy ông Expert  : Gà Mờ"  đánh giá và nói : tác giả là 1 họa sĩ Tàu  vô danh ,rồi định giá  bán có ... 75  USD  !
Sau đó mọi người xem , tranh luận và đọc được chữ ký là Nguyễn Phan Chánh ( học khóa 1 trường Mỹ thuật
Đông Dương - 1925-1930 ) . Tranh vẽ năm 1932 ,đã bày ở triển lãm  bên Ý năm 1934 và giá lại ...tăng ngay ! 
Cuối cùng bán được  390.000  USD  ! ( khoảng 8 Tỷ  VND ) ,nhưng nhà tổ chức đấu giá thường lấy 50%
 giá tiền  bán (  tính công họ tổ chức đấu thầu , thương hiệu mấy ông Expert ,chi phí ,..thuế,  Lãi...!) 
 Giá  có vẻ cao như vậy ,nhưng tranh của họa sĩ Từ Bi Hồng ( học cùng  HS Nam Sơn ở Paris  ) còn lên đến 7 Triêu USD !   Mang về VN , có khi  lại bị chê ...!
Mấy ông " chuyên viên " lại có dịp thanh minh...tại sao mình lại nhầm ( do trình độ ,chứ không phải do có ý kiến cuả...lãnh đạo !! ) ,cũng như mấy vị thày cúng ( nhà cảm xạ học )  đã  cố nói sau khi  người ta đã phát hiện " Đàn Xã  Tắc " ..:
 " ...thảo nào  !  trước đây ,khi đi qua đó ,  tôi vẫn thấy  như có ...cái gì...! "   !!           Mệt quá !
 Đại nhân đã thấy sự phức tạp của nghệ thuật ,  tác phẩm dễ có số phận..."Ngọc để ngâu vầy " , như câu
" Rồng vàng tắm nước ao tù "...!  
 
Cảm ơn đại nhân khuyên giữ sức khỏe ! Tôi đi vì công việc nên không được vui chơi như các du khách !
 Cũng nhiều khi mệt mỏi  lắm !  Số tôi vẫn vất vả !!  Người trong nhà mới hiểu !
Việc đi lại bằng Taxi không được dễ như ở Hà Nội , vì phải ra bến mới có xe , dọc đường ,gọi ,xe không chịu
đỗ lại vì Luật quy định phải về bến đỗ  !  
 Có vẻ rất khoa học , nhưng hơi lẩm cẩm vì du khách không biết bến ở đâu  mà đi tìm  xe !
Góc đường có các xe đạp của Nhà nước cho thuê,đi một lát, xong việc,lại móc vào  khóa tại giá bên đường !
Mùa hè,dân Paris đi du lịch các nơi khác , Paris chỉ còn nhiều du khách các nước và các tỉnh !
Tôi có dịp trao đổi với 1 anh hướng dẫn viên và anh ta rất thích nghe " thuyết pháp " về Đạo Phật - một triết lý
chứ không phải 1 tôn giáo !  Đây là điều mới lạ với 1 số người !  A Di đà Phật !

 Tôi cố gắng  giữ sức khỏe ,không thức khuya như ở VN . Bên này ,do mùa hè ,buổi tối  hơn 10 giờ  đêm mà vẫn sáng như 6 giờ chiều VN !   Mọi người vẫn có thể đi chơi , ngắm phong cảnh...và vào Quận 13 ăn kiểu châu Á  cho đỡ ngán món Âu... Có nơi cuộc vui suốt sáng ...!
Quận 13 rất nhiều người châu Á ,nhiều  siêu thị , building ,biệt thự của các đại gia ,các đại lộ có vỉa hè rất rộng -tới hơn 20 mét ,1 công viên hơn 4 hec ta  đầy hoa thơm cỏ lạ, cây trồng dọc đường phố như vòm che nắng...
Giá cả  có vẻ cũng không đắt quá !  2 người đi taxi vào Paris 13  ,ăn phở , 20 Euros ,Taxi  khứ hồi 30 Euros , Pourboire  cho người phục vụ khoảng 3 Euros , khoảng ...1 .500.000 VND  thôi !
Nhưng chỉ có Phở của hàng VN là  ăn được ,chứ Phở của mấy "sếnh sáng " làm thì chỉ để cho mấy ông Tây ăn thôi !  Người Tây chưa được ăn Phở VN thứ thiệt bao giờ , nên vẫn khen Phở của mấy vị Tàu là ...ngon !
Trời  Paris về khuya  sáng muộn,không phải như người xưa ở Trung Hoa, đốt đuốc đi chơi ban đêm !
   Cảm ơn các vị đã gửi EMail về địa chỉ mới .Xin chúc  đại nhân và các vị cùng gia đình vui mạnh !
       Nguyễn An Kiều 
    ------------------------
2013/7/8 Chich Bong Ba <bachichbong58@yahoo.com.vn>
HÀ NỘI 8.7.2013
An Kiều tiên sinh,
Tôi vừa nhận được tin nhắn của chaú Hằng, nói tiên sinh đang ở Pháp. Cháu lại thông báo tiên sinh thay địa chỉ mới. Tôi vừa mừng vừa lo. Liền hỏi cháu rằng tiên sinh đi công việc hay đi trị bệnh.
hóa ra tiên sinh đi vì công việc của Cụ nhà.
Vậy người đi dự triển lãm hay thương thuyết để mua lại tranh của Cụ. Mua được tranh từ bảo tàng Louvre là muôn khó. Biết đâu, kinh tế Pháp đang xuống giốc, nhân đà này tiên sinh có thể thương thảo với ngài tổng thống Pháp.
Chúc tiên sinh sức khỏe. Tức là phải giữ gìn sức khỏe, trong đó có việc ăn, ngủ điều độ.
Chúc mọi sự tốt đẹp và mong sớm gặp lại.
Hoàng Quốc Hải.
---------------

3 nhận xét:

  1. "2 người đi taxi vào Paris 13 ,ăn phở , 20 Euros ,Taxi khứ hồi 30 Euros , Pourboire cho người phục vụ khoảng 3 Euros , khoảng ...1 .500.000 VND thôi!" (trích)
    Nhưng so sánh GDP của Pháp năm 2012 là 44.007 USD và GDP của Việt Nam năm 2012 là 1.374 USD (tức GDP của Việt Nam kém GDP của Pháp 32 lần) thì coi như người Việt chỉ phải trả 1.500.000ĐVN/32=47.000ĐVN. Không đắt nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. 47 000 ở VN chắc không đủ đi xe ôm.

    Trả lờiXóa
  3. Có ai mời đội bóng Paris Saint German qua Việt Nam đấu giao hữu không? PSG cam kết trưng hình bản đồ Việt Nam với đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Trả lờiXóa