Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Phi công người Jordan đã bị IS hành quyết?

Vệt lửa trên mặt đất lan đến chiếc lồng. Nguồn: Daily Mail
Đoạn video có tên “Chữa lành lồng ngực tín đồ” (tạm dịch), trong đó chiếu cảnh viên phi công mặc bộ trag phục màu cam bị dẫn ra khoảng đất phía trước một đội tay súng đeo mặt nạ. Sau đó, anh bị nhốt vào lồng. Trong lúc nạn nhân gục đầu bất lực, một vệt xăng dài trên mặt đất bén lửa rồi lan thẳng tới chiếc lồng, bùng lên và nhanh chóng chụp lấy anh.                                 

Phi công người Jordan Maaz al-Kassasbeh trong đoạn video... Nguồn: Daily Mail
Phi công người Jordan Maaz al-Kassasbeh trong đoạn video... Nguồn: Daily Mail
Nguồn: Daily Mail
Nguồn: Daily Mail
Vệt lửa trên mặt đất lan đến chiếc lồng. Nguồn: Daily Mail
Vệt lửa trên mặt đất lan đến chiếc lồng. Nguồn: Daily Mail
Còn đài CNN (Mỹ) cho hay những hình ảnh của vụ hành quyết còn được đăng trên trang web của nhóm truyền thông al-Furqan chính thức của IS, sau đó được những kẻ ủng hộ IS lan truyền trên Twitter.Đoạn video với logo của IS được đăng tải trên mạng xã hội ngày 3-2 (giờ địa phương). Đây có thể là lần đầu tiên IS hành quyết con tin bằng cách thiêu sống thay vì chặt đầunhư thường thấy. Theo đài RT (Nga), đoạn video có vẻ được thực hiện cẩn thận với những góc quay khác nhau trên nền nhạc đậm chất tôn giáo.
//Hôm 2-2, người phát ngôn chính phủ Jordan
ông Mohammed al-Momeni, nói nước này đang 
“làm mọi thứ” để đảm bảo Kassasbeh được thả ra. 
“Mọi cơ quan chính phủ được huy động để
đảm bảo Kassasbeh được về nhà an toàn. Chúng tôi sẵn sàng
 trao đổi tù nhân Sajida al-Rishawi để đưa con trai 
và người anh hùng của chúng tôi trở về” – ông Momani nói.
               Viên phi công trẻ tuổi bị IS bắt giữ 
sau khi chiếc chiến đấu cơ F-16 của anh bị rơi 
ở Raqqa, Đông Bắc Syria hồi tháng 12-2014. 
Kasabeh là trung úy thuộc lực lượng không quân 
Jordan với 6 năm phục vụ quân ngũ. 
Anh kết hôn hồi tháng 7 năm ngoài.//
Reuters cho hay người đứng đầu các lực lượng vũ trang Jordan đã thông báo với người nhà Kassasbeh về tin anh bị sát hại. Phóng viên đài Sky News (Anh) tin rằng vụ việc sẽ gây ra sự khiếp đảm đáng kể ở Jordan.
Tuy nhiên, chuyên gia về Trung Đông Shashank Joshi nhận định vụ hành quyết dã man này sẽ chỉ khiến chính phủ Jordan mạnh tay hơn. "Nếu ý định của IS là dùng bạo lực để chia cắt liên quân quốc tế thì chúng gần như sẽ thất bại. Jordan sẽ ở lại trong hàng ngũ liên quân và các nỗ lực tiêu diệt IS sẽ được tăng cường" - ông dự báo với Sky News.
Nguồn: RT
Nguồn: RT
Các tay súng châm lửa... Nguồn: Daily Mail
Các tay súng châm lửa... Nguồn: Daily Mail
...và bén vào lồng sắt. Ảnh: Daily Mail
...và bén vào lồng sắt. Ảnh: Daily Mail
Maaz al-Kassasbeh bị bắt hồi tháng 12-2014. Ảnh: Twitter
Maaz al-Kassasbeh bị bắt hồi tháng 12-2014. Ảnh: Twitter
Chỉ vài ngày trước, tay đồ tể khét tiếng Jihadi John của IS ra tay sát hại con tin người Nhật Bản Kenji Goto một cách tàn độc. Đoạn video được tung lên mạng ngày 31-1 ghi lại cảnh chặt đầu nhà báo 47 tuổi khiến những ai xem qua không khỏi sốc nặng.
Hải Ngọc (Theo Daily Mail)

2 nhận xét:

  1. Hiên ngang và bình thản của chú phi công này càng làm cho bọn IS khiếp sợ.
    Một anh hùng trước bọn bạo tàn.
    Thằng nào đẻ ra bọn IS này khốn nạn thật,Sadam Husein không bị lật và giết thì đâu đến nỗi ,nước Iraq tan tành vì ai hè ?
    Xem bọn trừng giới ở Ukraina giết dân Nga còn ghê hơn nữa đấy,nay thì bọn này bị tính sổ rồi....Cái đám giết thuê xứ nào cũng ghê tởm.
    Mới dây,Trung Nam Hải cử người qua Việt Nam,cho ăn ngủ thế nào mà vừa quay về cố quốc là đóng cửa khẩu,ứ hàng hóa,báo lá khoai Hoàn Cầu đe dọa tấn công trên biển,trên bộ sẽ khủng khiếp hơn...
    Mới nghe,vừa nỗi da gà vừa liên tưởng đoàn quân IS.
    Nhưng hổng nghe nó nói tấn công trên không,chắc chưa đủ tuổi.
    Thời buổi này mà dọa đánh đấm,nghe lạ.Hèn gì dân hỏng biết đèn đỏ đèn xanh.
    Xóa sổ IS có gì mà khó đến vậy,một đội quân ô hợp,văn hóa tạp nham,có lẽ họ cần nó tồn tại để so sánh chăng ?
    Một đội quân vô văn hóa và ô hợp thì có đông bao nhiêu cũng không đủ cho chông tre nó cắm,thò nó xuyên như nướng heo quay.Tàu sắt tàu đệm khí nào nào mà chịu thấu cọc Bạch Đằng tân thời.
    Cái ác vẫn bao trùm nhân gian,nhưng rồi nó lại tự diệt vong.
    Bài học muôn đời nhưng hổng chịu học,học không vô.

    Trả lờiXóa