Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

“Em là Cây Mỡ, đừng bắt em mạo danh"!

 
Liên quan đến việc chính quyền Hà Nội bức tử hàng ngàn cây xanh tháng 3/2015, khiến cho những người yêu cây trên cả nước bức xúc, hàng trăm người ngồi thể không yên, đã phải chịu nắng chịu khát, chịu cả rủi ro, xuống đường tuần hành phản đối - cuối cùng cũng đã có Kết luận thanh tra.
Theo đó đã chỉ ra những lỗi lầm, sai phạm của một số cá nhân, tổ chức. (Nói chung cũng nhẹ nhàng tình cảm, thắm tình đồng chí. Có lẽ sẽ không có ai bị truy cứu trách nhiệm hình sự như vụ 8 người dân (không phải cán bộ) chỉ vì cưa 12 cây tràm ở Đồng Nai, trị giá chưa tới 10 triệu đồng - phải vào tù).
                   >> Ai quyết dịnh trồng cây mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh ?  
Hàng cây "vàng tâm" của Sở xây dựng Hà Nội đã được "trả lại tên cho em" là cây Mỡ
Riêng về hàng cây mới trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, khi mà mặc dù các nhà khoa học, chuyên gia đã chỉ rõ là cây Mỡ, thì Sở Xây dựng Hà Nội vẫn một mực khẳng định đó là cây Vàng tâm. Một loại cây quý hiếm, đẹp dịu dàng.
Thì nay theo Kết luận thanh tra, đã chỉ ra đó là cây Mỡ. Tức là Vàng tâm dởm.
Thực ra kết quả như vậy là điều chả ai bất ngờ. Mà chỉ sợ là lại bao che cho nhau, hay nói xiên nói xẹo hoặc theo kiểu "cong mềm mại" khi uốn đường, "tạo chữ V" khi cầu sập ...
Như rứa túm lại là: Vàng tâm của Sở Xây dựng Hà Nội đã chính thức bị vạch mặt, hiện nguyên hình là cây Mỡ - một loại cây rẻ tiền và "yếu kém" hơn rất nhiều so với Vàng tâm thứ thiệt. Và qua đó có thể thấy các vị ở Sở Xây dựng Hà Nội đã nói láo, ba xạo (Miền Bắc gọi là "nói dối").
Chả biết các bác trong Sở Xây dựng nghĩ gì về việc này? Có cảm thấy xấu hổ chút chút hay không?
Mà cũng có khi các bác ấy chẳng cần nghĩ làm quái gì cho mệt.
Qua chuyện này, một bài học đơn giản nhẹ nhàng - thêm một lần nữa được rút ra. Đó là các quan nhiều khi cũng nói láo, nói phét ghê lắm! Nên dân mà tin lời các bác ấy nhiều khi chỉ có thiệt.
Lại nhớ có câu chuyện ngụ ngôn về chuyện nói dối: Có kẻ vì "thích đùa" với dân, nên đang yên chẳng có việc gì cứ kêu la "chó sói, chó sói". Người dân nghe vội vàng chạy tới cứu. Anh này cười hề hề, khoái chí lắm. Đến lần thứ hai, lại kêu cứu, dân lại đến. Ảnh lại cười hề hề, khoái chí - vì vẫn lừa được dân. Lần thứ ba, thì là chó sói đến thật. Anh chàng hốt hoảng kêu cứu "cho sói, chó sói". Nhưng mà người dân chỉ chép miệng "nó lại lừa mình nữa ấy mà". Kết quả anh chàng làm mồi cho chó Sói.
Bỏ mạng vì nói láo với dân!
Cát Hiệp/BLA
-------------

19 nhận xét:

  1. Trương Minh Tịnhlúc 03:28 21 tháng 5, 2015

    Nói dối "cây" là chuyện nhỏ.Còn nói tới cỡ "Mig 21 của ta bay lên núp vào trong mây phục kích.Đợi B52 của Mỹ bay qua.Phi công ta nhảy qua mở nắp ca-bin bắt sống giặc lái" nữa cơ !.
    Rồi "Du-kích của ta núp dưới hầm.Máy bay lên thẳng tưỡng không có ai bay thấp xuống.Chiến sĩ ta nhảy lên nắm càng máy bay rị lại".
    "Lê Văn Tám tẫm xăng vô người.Châm lửa làm đuốc.Còn chạy được 200 thước vô đốt đồn giặc" hahaha !!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các học sinh các trường Đuốc Sống, Lê Văn Tám luôn được BGH trình bày, nhồi nhét về "nhân vật anh hùng" mà trường mình mang tên.
      Khi chúng lớn lên sẽ thấy và biết rằng, một người bị cháy, dữ dội như "Lê Văn Tám", chỉ còn cách nằm lăn lộn gào thét, không thể chạy nổi một bước...

      Xóa
    2. cộng sản không có liêm sỷ làm sao biết xấu hổ , tuyên truyền láo để mị dân là ngón nghề gia truyền , ví dụ " chủ nghĩa mác lê nin bách chiến bách thắng muôn năm " hoặc " chủ nghĩa cộng sản là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu " hoặc " xã hội không còn nhà nước không còn giai cấp " chỉ là láo toét

      Xóa
    3. Bây giờ ở VN đã rõ nét 2 giai cấp: Giai cấp lãnh đạo và giai cấp bị lãnh đạo. Thực tế cho thấy, người dân là bị trị, còn lãnh đạo thả sức tham nhũng, miệng hô khẩu hiệu, uốn lưỡi khoác lác, hùa với nhau thành Nhóm lợi ích, nhiều nhóm thành 'Hệ thống lợi ích' làm nghèo đất nước, làm khổ dân, tạo những nguy cơ mất nước!

      Xóa
    4. "chủ nghĩa mác lê nin bách chiến bách thắng muôn năm"? Tại sao nó bi quét sạch tại Châu Âu?!

      Xóa
    5. CẦN ĐỔI TÊN TRƯỜNG LÊ VĂN TÁM, KHÔNG KÉO DÀI ĐƯỢC NỮA ?

      Xóa
    6. Tại vì họ vào trận thứ 101 mà cứ tưởng vẫn còn ở dưới số 100 huyền thoại.

      Xóa
  2. Khái niệm "Dân" và "Chính quyền" ở VNcs hiện nay thực chất là nối tiếp cơ cấu xã hội phong kiến tập quyền:
    Vua quan - Dân đen !!!!!!!
    Ở các nước phát triển, nay đơn thuần là khái niệm CÔNG DÂN, bao gồm từ Tổng Thống tới người Vô gia cư - bình đẳng như nhau.

    Trả lờiXóa
  3. mách nước cho hai Ông : NTT, PQN nếu diễn tồi quá thì tìm cách thay dân, khán giả đi là song, sợ gì, đưa dân ở quê ra thay hết dân HN đi khỏi bị chửi bới.

    Trả lờiXóa
  4. Lại sẽ "nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc" và thí một vài con tốt cho xong thôi.

    Trả lờiXóa
  5. Đung là cs chúng " láo lem lẽm, láo lỳ lợm, láo không ngượng miệng"( lời đại tá nhà văn Nguyên Khải"
    Cây mỡ mà vẫn cố tình lừa dân là cây vàng tâm.
    Hết biết cho lũ lãnh đạo thất học, vô liêm sĩ nầy.
    Ý quên cs làm gì có LIÊM SĨ(!?)

    Trả lờiXóa
  6. Nói láo, bao che là đỉnh cao trí tuệ của đầy tớ nhân dân.
    Cán bộ đỉnh cao phải đặt những chuẩn sau: Mặt dầy, lì lợp, đứt dây thần kinh xấu hổ, đứt dây thần kinh tự trọng và nhạy bén với dây thần kinh tiền, băng nhóm, nói dóc, chém gió, giỏi về bản năng tự kiểm điểm rút kinh nghiệp, không sợ đám đông, công luận.
    Nhưng hãy nhớ rằng cây có hồn của nó khi nó trả thù sẽ gặp nhấm tâm can, gieo rắc thảm họa cho những kẻ chỉ biết mình coi thường sự sống sinh linh khác.

    Trả lờiXóa
  7. Ăn phải mồi thằng anh
    Bán xà cừ cổ thụ
    Thằng anh đang thiếu gỗ
    Làm báng súng AK
    (Xưa Pháp dùng xà cừ
    chuyên dùng làm báng súng
    Gỗ dai, thớ gỗ xoắn
    Vừa cứng lại vừa bền
    Dân gian quen dùng tên
    gọi là cây BÁNG SÚNG )
    Bây giờ bên Trung cộng
    Đang lùng mua khắp nơi
    Trong Hà Tĩnh mới rồi
    Lái gỗ Tầu tìm kiếm
    Một hôm chúng mò đến
    Gạ mua gỗ xà cừ
    Chánh quyền không chần chừ
    Từ chối thẳng: không bán
    Bọn lái gỗ người Hán
    Thất vọng...về Thủ đô
    Vớ ngay bọn thầy cò
    Nên phen này vớ bẫm ?
    Vì chúng đã chắc mẩm
    Bọn quan tham hám tiền
    Chỉ cần lót tay trên:
    Mồi đô la béo bở
    (Thì dẫu mua xương bố
    Nó róc thịt...bán luôn)
    Bán xà cừ quá ngon
    Trồng thay bằng cây mỡ...
    Món này thật vớ bở
    Phải hạ thủ liền tay...
    Chớ hạ cây ban ngày
    Để dân đen nó thấy
    Chúng bới ra "tổ chấy"
    Gây thêm chuyện phiền hà...

    Câu chuyện đã diễn ra
    Như mọi người đã biết
    Bọn quan tham chưa hết
    Còn bày mưu làm tiền
    Nhân dân còn triền miên
    Chịu tai ương chưa hết !

    Trả lờiXóa
  8. Thì đúng thật là MỠ
    Mới rán chín XÀ CỪ
    Chẳng phải mang ninh nhừ
    Hóa thành món ĐẶC SẢN
    Chưa cất lời rao bán
    Lái Tầu đã vồ ngay
    Thật từ xưa đến nay
    "TRúng quả" này thật bở
    Đúng là loài gỗ MỠ
    ''Béo ''gấp vạn VÀNG TÂM
    Ghi tên kẻ sưu tầm
    Vào đầu trang SÁCH ĐỎ
    Nhớ ghi cả tên MỠ
    Để lưu lại đời sau ...

    Trả lờiXóa
  9. Bài thơ này sáng tác cách đây 3 năm rôi...Càng đọc và ngẫm càng thấy đúng trong mọi trường hợp
    SẾP TÔI

    Sếp ông thua hẳn sếp tôi
    Điều hoà không khí sếp ngồi Sếp chơi

    Đi đâu có sẵn xe hơi

    Loại bốn chỗ ngồi đời mới thật sang
    Người ta ngồi mát bát vàng !
    Sếp tôi ngồi mát ăn hàng triệu đô.
    Việc quan ông chẳng hề lo
    "Vui" toàn bồ nhí, các O chưa chồng
    Cúng mình thấy có sướng không ?
    Làm việc với sếp thật lòng khó mơ.
    Ngồi buồn sếp cũng làm thơ
    Loay hoay viết lách hàng giờ không ra
    Suốt ngày sếp cứ rày la
    Cả lũ ăn hại “Tổ cha” chúng mày.
    Làm như mèo mửa thế này
    Có nước đóng cửa “ăn mày”, nhịn trơ.
    Sếp tôi quen thói ỡm ờ
    Rượu Tây xếp uống, gái tơ sếp xài.
    Quyết định mặc kệ đúng sai
    Miễn là lắm lộc thì ai cũng ừ.
    Con sếp dù dốt, dù hư
    Cũng đâu vào đó oai như cóc kềnh.
    Nhà sếp thì rộng mông mênh
    Hồ câu, trang trại, xông xênh cõi đời.
    Cổ phần sếp đóng “tiền hơi”
    Lợi nhuận hàng tháng, chốt lời tiền tươi
    Bằng cấp sắm đủ bộ chơi
    Danh hiệu, học vị...ôi thôi miễn bàn!
    Sếp này đích thị quan tham
    Cho vào nhà đá trại giam dưỡng già* .

    Trả lờiXóa
  10. Cải cách hành chánh kiểu con rùa lật ngữa. Ngay giữa chốn Thủ đô chặt cây ầm ầm trong vài ngày, nói qua nói lại rồi thanh tra đến vài tháng. Giữa thủ đô ngàn năm văn vật mà mỡ - thịt, vàng tâm - hắc tâm ì xèo, đến nay mới ấp úng mở miệng là Mỡ. Nhục nhã và xấu hỗ cho quan trên quan dưới !

    Trả lờiXóa
  11. Ra công đường thì khệnh khạng, nghi lễ. Ngồi họp hành thì mặt mỡ, trán trơn. Lên diễn đàn thì thao thao bất tuyệt: Đạo đức, liêm khiết, công bộc của dân, quang vinh, chói lọi, đỉnh cao, học tập này, học tập kia. Láo một lũ! Bảo sao xã hội không láo, học sinh không láo. Sống lá mặt lá trái đã thành bản tính. Rồi chúng còn tiếp tục rao giảng đạo đức cho người dân nếu chúng còn tại vị. Chịu !

    Trả lờiXóa
  12. đảng còn đem "nhân dân" ra làm khiên che (báo đảng thành báo nhân dân, luôn đem từ nhân dân ra để nhân danh thay đảng), côn an của đảng, ủy ban của đảng, hội đồng của đảng thì gọi là của nhân dân, thì cây mỡ được gọi là cây Vàng tâm chứ gọi là cây Sưa thì dân cũng phải chịu cái đảng thổ tả naỳ.

    Trả lờiXóa
  13. Cán bộ đảng viên của thời XHCN (= Xạo Hết Chổ Nói) mà. Chức quyền càng cao, cán bộ càng xạo khủng.

    Trả lờiXóa