Tháng 12 năm 2013,đại diện trưởng phòng thương mại Hoa
Kỳ Michael Formna đến Việt Nam 
mang lại hứa hẹn TPP có thể triển khai đầu năm 2014 tại Việt Nam 
Nhưng đến này có vẻ như hy vọng này đang bị chững lại.
http://www.voatiengviet.com/content/viet-nam-mong-thong-bao-quan-trong-ve-tpp-khi-tong-thong-obama-toi-chau-a/1845088.html
Ông Nguyễn Quốc Cường, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã
không dấu nổi sự sốt ruột khi mong thông báo của chính phủ Hoa Kỳ về TPP để
Việt Nam có thể sớm hoàn tất việc tham gia TPP. http://www.voatiengviet.com/content/viet-nam-mong-thong-bao-quan-trong-ve-tpp-khi-tong-thong-obama-toi-chau-a/1845088.html
Một số kẻ đã khẳng định TPP sẽ triển khai vào tháng 8
năm 2014 và có mặt ở Việt Nam 
- Tháng 4 Obama sẽ đến châu Á
- Lúc
đó Việt Nam  mong muốn Obama
trả lời để Việt Nam 
Tiêu đề 1- Obama đến châu Á chưa chắc đã đến ViệtNam Nam Nam Nam 
Tiêu đề 1- Obama đến châu Á chưa chắc đã đến Việt
Tiêu đề 2- Obama đến Việt Nam 
và trả lời bằng một thông báo tốt đẹp cho Việt Nam 
Cho dù câu trả lời của Obama có tốt đẹp đến đâu đi
nữa, thì quãng đường Việt Nam 
Một số kẻ thì khoác lác cho rằng Hoa Kỳ tha thiết TPP
với Việt Nam Nam Nam 
Với thuế suất % khi gia nhập TPP, với thông số xuất
siêu vào Hoa Kỳ lớn như vậy. Ai sẽ là kẻ được hưởng lợi trông thấy.?  Đến
đây thì chắc bọn dư luận viên ngu dốt này sẽ bảo thằng Gió nghiện hít biết cái
gì. Nhân dân Mỹ sẽ được lợi vì dùng hàng VN giá thấp do không thuế. Ừ nếu đúng
thế thì hóa ra chính phủ Mỹ vì dân Mỹ chứ không phải chính phủ do bọn tài phiệt
dựng lên bóc lột nhân dân Mỹ như chúng mày thường tuyên truyền. Ừ thì cho là Mỹ
lợi đi, vậy thì Việt Nam 
việc quái gì phải sốt ruột nhảy dựng lên đòi ông Obama nhân chuyên sang Châu Á
phải có thông báo cho Việt Nam 
Một số kẻ đáng ra phải nhận thức đúng tình hình, thì
lại nhảy tưng lên báo xổ ra cái luận điệu là một số thượng nghĩ sĩ Mỹ hẹp hòi,
thiển cận, thù nghịch với Việt Nam, lợi dụng nhân quyền này nọ để can thiệp phá
hoại đàm phát giữa chính phủ Obama và Việt Nam về hiệp định TPP. 
Cái bọn vừa ngu vừa đê tiện, không vừa ý là vu khống
loạn xạ lên. Vu thế bọn thượng nghị sĩ kia nó đọc được, nó điên lên thì càng
khổ. Cái đám nghị sĩ ấy đã rất nhiều lần ủng hộ Obama trong những chính sách
quan trọng mà Obma đưa ra, nếu không có chúng nhiều chinh sách lơn của Obama
khó mà được quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Và nếu chúng phản bác thì đương nhiên
chúng cũng thành công như đã từng ủng hộ. Cho nên bảo chúng phá hoại việc đàm
phán của chính phủ Obama với Việt Nam 
Nhảy tưng lên thế để làm gì. Suy diễn thế bọn thượng
nghị sĩ kia nó sợ mang tiếng, nó đồng tình à.? Hay là Trung Quốc cho những kẻ
này tiền để vu khống thượng viện Hoa Kỳ, để kích động phá hoại, gây tổn thất
quan hệ bang giao Hoa Kỳ- Việt Nam.Cô lập Việt Nam hội nhập thế giới, duy trì
một Việt Nam yếu ớt và nhu nhược luôn phải lệ thuộc vào Trung Quốc.  Dễ
thế lắm. 
Khả năng kết quả đàm phán của chính phủ Hoa Kỳ và Việt
Nam Nam 
Hôm nay sinh nhật mình, lại nghe tin thằng bạn Lê Quốc
Quân đang khốn khó trong tù. Nhớ năm nào nó chúc mừng sinh nhật mình. Giờ thì
thằng viễn xứ, thằng tù ngục. Buồn ghê, chán chả tào lao chuyện to tát nữa.
Ngóng xem phiên xử tới nó thế nào vậy.? 
Không phải riêng mình chờ câu trả lời ở phiên xử nó
tới đây.
http://nguoibuongio1972.blogspot.com/2014/02/nhay-tung-len-lam-gi.html
(Được
đăng bởi nguoilotgach ) 
----------------

 
Lót gạch thông cảm nha.
Trả lờiXóaHết mệ nó tiền rùi, bán sạch rùi, liếm sạch rùi, mà 2015 là đến kỳ trả nợ rùi.......
"Nhảy tưng lên" để tự sướng, để mị dân và để lấp nỗi đau của dân oan chứ gì. Trò ngốc đó đã bị anh Bồng nhà ta vạch mặt. Đau quá! Đáng đời!
Trả lờiXóaThực tế là đế quốc Mỹ muốn Việt Nam CS phải "lên đường"! Đứng lề trái hay phải cũng phải đắng cay mà thấy như thế. Đừng mơ Mỹ giúp.
Trả lờiXóaMỹ là Hoa Kì,nên nhớ điều này.
Trả lờiXóaĐến tổng thống Hoa Kì mà nó còn cho lên bờ xuống ruộng,Việt Nam là cái gì với nó đâu .TPP nói cho vui vẻ trong nước mà thôi...
Về kinh tế,anh có cái gì,tôi có cái gì...suy cho cùng Việt Nam của các anh chả có cái gì,nhưng để anh chơi không sinh chuyện,cho anh gia công thế là oai lắm rồi.Nhà máy của anh chế tạo ư ? Đến cái ốc vít thay thế cũng nhập,vì sao anh không tự sản xuất được dù NÓ cấp đủ ? Vì anh có bộ khoa học công nghệ và tổng cục thuế...Ai đó dại mà sản xuất ra thì đến mẻ thứ ba là nó tập trung đánh hội đồng....đường nào cũng phá sản.
Nhảy tưng tưng cho vui cửa vui nhà, đời sau đám con cháu ta mới ăn nói được trong TPP.Các bạn trong Chính Phủ nghĩ xem,đến hầu hết các sản phẩm nông nghiệp mà suy ra cũng chỉ là gia công.Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc nhập 100%,và phải nâng giá nhập,kê khống lên nửa chứ...Đây là lời trần tình chân thật của ông giám đốc nhà máy TĂGS và trại đà điểu ở Ninh Thân Ninh Hòa,Khánh Hòa.Thuốc lá sợi nhập về đều kê giá nhập cao hơn 20% giá thật...
Nhảy đầm không biết,thôi nhảy cà tưng cũng hay.
Ngày xưa,đấm đá nhau đến mức hủy diệt là vì lao lỡ phóng đành theo,hai bên đều thế cả...đến lúc 2 bên chết quá cỡ thì ai cũng ngán.Ông chủ của Mỹ ở Pa-ri và Luân Đôn thu tiền về cũng quá thừa nên thôi.Suy cho cùng đẫu sao thì HỌ vẫn là con người.
Ai đó ảo vọng Mỹ giúp thì nhớ lại,ông Đại sứ Mỹ và CIA lên máy bay còn nhớ mang theo con chó con,mà quên hay chán mang theo Đôn, Trần Kim Tuyến, Loan....Đúng ,nó bán mình như bán gà bán vịt...vậy ảo vọng làm gì.Còn Tàu ư ? Trước mặt ông Lê Duẩn sang thăm và làm việc mà nó nói giọng xấc láo đến mức cụ Duẩn chịu hết nổi phải bóp chác lại.
Nay chúng cho ta ké 1 chân là tốt rồi,ta phải tự đứng lên bằng 2 chân,vì chả có dân tộc nào nhào vào TPP mà chỉ 1 chân,còn chân kia phải mượn.
Thương trường sánh như chiến trường chưa đủ và đúng.Chỉ sơ sẩy là cả dân tộc còn nước làm nô lệ mà chúng chả tốn viên đạn và tiền thuê quan lính đánh thuê.
Công Sơn
"ta phải tự đứng lên bằng 2 chân"?!
XóaNó nói "1 chân" của nó mới đứng tốt kìa?! Ông giỏi làm chân thứ hai đi?!
Gửi công sơn.
Trả lờiXóaBọn mẽo khốn nạn thế mà thằng éo nào cũng muốn chơi với nó?
Con cháu lũ đỉnh cao toàn du học bọn dãy chết?
Thằng lê quảng ba khen chúa kim ủn kim ỉn hết lời, mà éo thằng nào gửi con cái sang du học?