Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

CHƠI CHÙA HƯƠNG TÍCH


*TẢN ĐÀ
Chùa Hương giời điểm lại giời tô
Một bức tranh tình trải mấy thu
Xuân lại xuân đi không dấu vết
Ai về ai nhớ vẫn thơm tho 


Nước tuôn ngòi biếc trong trong vắt
Đá hỏm hang đen tối tối mò
Chốn ấy muốn chơi còn mỏi gối
Phàm trần chưa biết nhắn nhe cho.

--------------------

9 nhận xét:

  1. Nếu như bác Bồng không đề tên nhà thơ (Tản Đà),đọc xong mình cứ chắc mẩm là thơ của bà chúa thơ nôm Đoàn Thị Điểm.

    Trả lờiXóa
  2. Mài dao quanh năm - chém 1 tháng.

    Trả lờiXóa
  3. Hà tây, nay là Hà nội có cái "Nam thiên đệ nhất động", chỉ biết khai thác còn khâu quản lý, tổ chức quá kém.

    Trả lờiXóa
  4. Thịt thú rừng bày bán đầy đường , đánh chém nhau , giành khách , bắt chẹt , ngay chốn cửa phật linh thiêng . Văn hóa tâm linh Việt Nam cần phải chấn chỉnh lại khẩn cấp .

    Trả lờiXóa
  5. Không riêng gì văn hóa tâm linh" đâu bác ạ.Dưới sự lãnh đạo "sáng suốt/triệt để/toàn diện..."của "đỉnh cao trí tuệ",nay MỌI SỰ trên CÕI SỐNG của dân Việt Nam chúng mình đều đã BỊ "nâng lên tầm cao mới" ĐẠT tầm "LỊCH SỬ" cả rồi!.

    Trả lờiXóa
  6. Hãy chúi đầu vào mấy thứ này, và quên đi những việc xấu trong xã hội! Người ta đang mong vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đó là mong muốn của bọn cs cầm quyền .

      Xóa
    2. đó là mong muốn của bon cs cầm quyền

      Xóa
  7. Quá chính xác. Gần 9.000 lễ hội hầu hết biến tướng, lòe loẹt, xuống cấp văn hóa, đốt tiền... đang làm nghèo dân trí, phá túi tiền dân, tha hồ phát huy lối sống bầy đàn, đám đông. Là cơ hội cho 900 báo đài tha hồ viết bài, đăng phóng sự cổ xúy cả mấy tháng không hết việc làm. Trên thế giói từ văn minh cho tới chậm tiến, có nơi nào lễ hội như vậy không ! Ôi chao là văn hóa ?!

    Trả lờiXóa