Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Mạng người cùng lắm 80 triệu đồng !?


               Cho đến 9 giờ sáng nay 8.7, xác của nạn nhân Lê Ngọc Quân (32 tuổi, ngụ tại thôn Toán Hàng, xã Thiệu Toán, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) vẫn chưa được người thân mang đi an táng. Nguyên nhân được gia đình nạn nhân lý giải là do người nhà của hung thủ đã có những phát biểu ngông cuồng, coi thường mạng sống của người khác…
             ... Một người trong gia đình Vinh có lời lẽ mang tính thách đố rằng sẵn sàng để gia đình Quân giết một người đền mạng, bởi một mạng người cùng lắm chỉ 80 triệu đồng mà thôi..
                     >> Đọc tiếp/Nguồn   
-----------------

6 nhận xét:

  1. Đâm chết người trước mặt công an. Đúng là mặc đồ lên không làm nên một công an đầy đủ tác phong, kĩ năng.

    Trả lờiXóa
  2. Báo cáo nào cũng nêu " an ninh trật tự được đảm bảo". Đảm bảo thế này đây !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông tổ trưởng dân phố tôi thật thà: "Bà con ra ngoài đường thấy lưu manh nên tránh xa, đừng dây vào." Ông ấy khuyên cũng hay, nhưng toát lên vẻ bất lực. Từ đó tôi không họp tổ dân phố nữa.

      Xóa
    2. Nen di hop ,de biet cai gi ong ta khuyen ,ma tranh.

      Xóa
  3. Den cong an cung con danh chet nguoi noi gi den bon con do.Dat nuoc minh no loan mat roi.

    Trả lờiXóa
  4. Chưa bao giờ đất nước lại bất ổn như hiện nay, nhức nhối nhất là nạn CA đánh chết dân diễn ra tràn lan khắp cả nước nhưng không thấy Đảng và Nhà Nước có biện pháp gì để chấn chỉnh thay vào đó là thái độ im lặng đáng sợ, đã không đảm bảo được an ninh cho dân lại để côn đồ lộng hành. Đất nước lâm nguy, lịch sử VN bước vào thời kỳ quá đen tối. Lòng dân hoang mang, chán nản hết tất cả mọi thứ. ND ta đổ biết bao xương máu đẻ làm nên một cuộc cách mạng, nhưng giờ đây phải khẳng định rằng cuộc cách mạng ấy không thành công nếu xét trên nhiều phương diện, độc lập bị đe dọa, dân không có tự do dân chủ, không hạnh phúc ấm no như ý nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh. Giờ đây nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, sờ đâu cũng thấy toàn bọn suy thoái, mất dạy trong bộ máy công quyền. Phải làm gì đây, bản thân tôi thì không còn chút lòng tin nào vào những lời " tâm tình " của các nhà lãnh đạo nữa

    Trả lờiXóa