Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Đáp án cho “danh sách 20”

Nửa tháng sau bài “Gửi thủ tướng Ba Dũng” trên blog của mình, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lại viết tiếp một bài “sửa sai” với tựa đề “Vụ 20 bloger bị bắt: thông tin thật và giả?”, với câu kết như một lời xin lỗi…
Ở một thái cực ngược lại hoàn toàn, bài “Vụ 20 bloger bị bắt: thông tin thật và giả?” lại là lời trần tình của thi sĩ Nguyễn Trọng Tạo về việc đã chẳng hề tồn tại một “nhà báo quen” nào trong “đoàn anh Tư Sang đi Trung Quốc”, tức bản thân tác giả đã bị “hố” khi có nhã ý nêu ra thông tin về “danh sách 20 blogger có thể bị bắt” để cảnh báo cho các “đồng đội”…
…Cấu trúc văn học không bình thường của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong hai bài viết này cũng có thể làm người đọc liên tưởng đến một thủ pháp được dùng trong văn học trinh thám cổ điển của Conan Doyle  hoặc Maurice le Blanc. Còn ứng với một phép quy nạp toán học hay logic học đơn giản, người ta có thể nhận ra hai cái “không” tạo nên một cái “có”.
Hai hình ảnh vô danh lại đứng bên cạnh một hình ảnh hữu danh.
Nhưng cái hữu danh đó thuộc về ai?
Không quá khó khăn để ngườí ta hệ thống lại khá nhiều dư luận đã bắt đầu xuất hiện một cách bất lợi đối với chủ tịch nước ngay trước, trong và sau chuyến đi Bắc Kinh….
                                >> Đọc tiếp/ Nguồn 
-----------------

20 nhận xét:

  1. Rằng Thì Là Màlúc 12:39 11 tháng 7, 2013

    Rằng ở đâu thì cũng là trong cõi nhân gian này mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Bac Bồng là sĩ quan, nhà báo mà bây giờ lại đi tuyên truyền giúp RFA. Sao tự hạ thấp mình quá thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BVB, trước hết, cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ có vẻ "chí tình" của bạn Kinh Bắc 15:33. Nhưng chẳng lẽ (quy định nào) sĩ quan, nhà báo không được phép tiếp nhận và (cùng mọi người) tham khảo - kể cả bình luận, nhận xét các nguồn, luồng thông tin đa dạng thời bùng nổ thông tin toàn cầu này? Thực chất, BVB cũng như bao nhiêu trang mạng khác post từ các nguồn để tham khảo thông tin. Tại thời điểm này, đây là thông tin nóng hổi và khách quan được mọi người quan tâm. Mà đây không phải "Tuyên truyền cho RFA" mà là RFA tuyên truyền cho nhà báo Phạm Chí Dũng, đấy chứ?

      Xóa
    2. Thử hỏi ông/bà Kinh Bắc, có phải là "Dư luận viên" mới được tuyển dung, hay đã được tặng bằng khen:
      - Tại sao quyền được tiếp nhận, bình phẩm, trao đổi thông tin trên mạng lại là "tự hạ thấp mình?". RFA cũng là kênh thông tin phổ quát, vấn đề tùy ở mỗi người đọc và lọc như thế nò mà thôi, có sao đâu? Yếu, sợ ra gió, tránh mưa nắng à?
      Với bác Bồng mà ông/bà còn xách mé,cạnh khóe như vậy, thì trong cuộc sống ông/bà Kinh Bắc còn coi ai ra gì nữa?

      Xóa
    3. Bạn Trần không thấy Kinh Bắc là Bắc Kinh à? Hay bạn Kinh Bắc này muốn chúng ta tuyên truyền cho Bắc Kinh mới là "nâng mình lên"?!

      Xóa
    4. Quỳ gối trước cường quyền, chui luồn tránh sư thật...mới là 'tự nâng mình lên' may ra có ghế cao, chức vụ cao hơn, tiền xủng xoẻng hơn. Ha ...hâ. đó cũng là "phương pháp cách mạng" quen thuộc đã đi vào máu! Chúc Kinh Bắc hí hửng, hỉ hả, hớn hở và ôm chân giày hôn hít!

      Xóa
    5. Cái lý của Kinh Bắc là: Khi đã thành sĩ quan, nhà báo phải làm đúng phắc theo mọi sự chỉ giáo khi học tập, giao ban, phổ biến chính trị-thời sự...không cần đọc và học thêm gì cả, mọi thông tin dù đúng hay trật thế nào cùng bỏ ngoài tai, cứ học thuộc lòng mấy câu nghị quyết là "tự nâng mình lên", tăng lương, phong cấp nhanh là được rồi! Ôi, ôi, ...

      Xóa
    6. Đã rõ: Kinh Bắc là điển hình của thứ 'quan chức đồ hộp', gà công nghiệp, đổ cho gì chỉ biết 'ăn' cái đó mà thôi, một sản phẩm chế biến sẵn!

      Xóa
    7. Kinh Bắc là Kinh Bắc ơi
      Mày ăn phải đũa Bắc Kinh rồi!

      Xóa
    8. He...he...Thiền Chung đã chính xác...
      ..."Mày ăn phải đũa Bắc Kinh rồi"
      Mớ tuyên truyền cũ cứ ngồi mà nhai
      Nhai đi nhai lại, nhai hoài
      Rụng răng, nhai lắm nằm ngoài bờ tre
      Như cục sắt rỉ vàng khè...

      Xóa
    9. Kinh Bắc - quan họ quê tôi
      Làm sao có kẻ chíp hôi nịnh thần
      Chắc là Tàu Chệt chen chân
      Vào trang mạng lộ ngu đần Bắc Kinh!

      Xóa
    10. Kinh Bắc dạy đời?

      Xóa
    11. Vịt Quay Bắc Kinhlúc 15:11 12 tháng 7, 2013

      Hoan hô chủ trang đưa các ý kiến, không phân biệt đối xử.

      Xóa
  3. Họ đang muốn blogger làm tay chân của mình. Phe nào cũng muốn cả.
    Vì vậy tiêu chí hoạt động của các blogger sẽ được thử thách "quyết liệt", "giết hại" "chà đạp" lẫn nhau. Dự đoán nguồn tin sẽ hở nhiều hơn nhưng sẽ không loạn hơn mà kết quả tốt hơn.
    Đó chính là cái họ muốn.

    Trả lờiXóa
  4. Và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, chẳng bắt buộc phải theo ý ai cả.

    Trả lờiXóa
  5. nhận xét cua Kinh bắc có phần phiến diện quá, toi vẫn hay đọc trang BVB này và nhiều bài tôi rất tâm đắc, tôi nghĩ chắc Kinh bắc có cách nhìn kiểu Bắc kinh????

    Trả lờiXóa
  6. Hồi còn nhỏ, tôi hay nghe người ta ngâm nga:
    Có gì đẹp trên đời hơn thế
    Người với người, sống để yêu nhau
    một cách thực lòng. Buồn là bây giờ đã trổ nanh vuốt rồi. Người với người, sống để làm khổ nhau.

    Trả lờiXóa
  7. Quên thằng Kinh Bắc đi, BVB post mấy câu này xem ai có địa danh và nhận ra thì ngẫm xem:

    Thiệu yên có ba anh chàng
    Văn chương cũng khá, ngang tàng cũng cao.
    Một anh trẻ lạc vườn đào
    Nghỉ về xóm phố đi vào đi ra
    Bực mình viết mấy câu ca
    Khiến cho thiên hạ tưởng ta chửi mình.
    Một anh cuối buổi chiến chinh
    Tay nghiên , tay bút hành trình khắp nơi
    Mẹ cha dặn giữ lấy lời
    Đất lành chim đậu xa xôi miệt vườn
    Chí cao muốn tỏ nguồn cơn
    Găp thằng đầu trắng nguồn cơn có còn?
    Một anh khí phách hùng hồn
    Ba chìm bảy nổi lòng son chẳng sờn
    "...bất bằng..." gì cũng chấp luôn
    Có đi bóc lịch không buồn lắm đâu!...
    Ba anh sương điểm mái đầu
    Buồn vui đã trải,khổ đau đã từng
    Cuối đời neo lại ba vùng
    Tan vào nhân thế đi cùng nước non./.

    Trả lờiXóa
  8. Thế Bạn Kinh Bắc cho rằng sĩ quan ,nhà báo thì phải tuyên truyền cho ;ban tuyên giáo,ban tư tưởng,ban dân vận( bộ phận tuyên truyên truyền của Đảng) mới là nâng cao bản thân mình à ??? Mọi người đều có quyền tiếp nhận mọi thông tin còn xử lý thông tin như thế nào là quyền của họ. Miễn là không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia Làm gì thì làm nhưng đừng vì miếng cơm manh áo mà đi luồn cúi kẻ làm nghèo đất nước nhé !! Đất nước này còn trong vòng luẩn quẩn vì có những cái đầu bảo thủ như bạn đấy .Mong Bác Bồng lượng thứ cho những kẻ có mắt như mù, có tai như điếc !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn tệ hơn "vì miếng cơm manh áo" - có loại người thích hại người khác, cho đó là niềm vui. Đó là bản chất của rắn độc!

      Xóa