Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

PHẢI CÔNG BỐ CÁC THỎA THUẬN Ở THÀNH ĐÔ CHO NHÂN DÂN BIẾT.

  * Đại tá NGUYỄN  ĐĂNG QUANG 
Cách đây 24 năm, ngày 3 và 4/9/1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước hai nước TQ và VN.
Tham dự cuộc gặp, phía TQ, dẫn đầu là Giang Trạch Dân, TBT Đảng CSTQ, và Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa. Dẫn đầu đoàn VN là Nguyễn Văn Linh, TBT Đảng CSVN và Đỗ Mười, lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức Thủ tướng Chính phủ) nước CHXHCN Việt Nam. Thành viên thứ ba của đoàn VN là Phạm Văn Đồng,Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháp tùng đoàn VN đến Thành Đô có 3 cán bộ cấp cao là Hồng Hà,Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Hoàng Bích Sơn,Trưởng Ban đối ngoại Trung ương và Đinh Nho Liêm,Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Trên chuyên cơ đưa Đoàn ta từ sân bay Nội Bài đi Thành Đô còn có cả Trương Đức Duy,Đại sứ đặc mệnh toàn quyền TQ tại VN .  Song điều đặc biết đáng chú ý là Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch không có tên trong danh sách tham dự cuộc họp này. Trong cuộc gặp thượng đỉnh này tại Thành Đô,2 bên đã ký kết một văn bản thỏa thuận gọi là " Kỷ yếu Hội nghị " để chính thức bình thường hóa quan hệ 2 nước và cùng nhau thực hiện những thỏa thuận vừa đạt được giữa lãnh đạo 2 Đảng và 2 Nhà nước. Cuộc gặp thượng đỉnh  này cũng như nội dung thỏa thuận của Hội nghị Thành Đô từ đó cho đến nay vẫn luôn nằm trong bí mật và cho đến tận hôm nay - mặc dù 24 năm đã qua - nó vẫn chưa được chính thức công bố cho nhân dân VN cũng như các nước liên quan và cộng đồng quốc tế được biết! 
Hội nghị Thành Đô diễn ra trong bối cảnh quốc tế như thế nào? Trước hết không thể không nói là cuộc thảm sát Thiên An Môn tại Bắc Kinh ngày 4/6/1989. Gần 2 tháng trước đó,từ giữa tháng 4/1989, hàng ngày có hàng chục ngàn,có hôm lên đến cả trăm ngàn sinh viên và thanh niên thay nhau tổ chức biểu tình ngồi và nằm để chiếm quảng trường Thiên An Môn. Họ giương cao các khẩu hiệu chống tham nhũng,ủng hộ cải cách và đòi tự do, dân chủ.
   Với bản chất khát máu và phi nhân tính,thay vì đối thoại để có một giải pháp ôn hòa,nhà cầm quyền TQ đã sử dụng lực lượng quân đội với hàng trăm xe tăng mờ sáng ngày 4/6/1989 tràn vào quảng trường Thiên An Môn để tàn sát dã man người biểu tình trong tay không một tấc sắt và là đồng bào ruột thịt của mình! Xe tăng nghiền nát hàng ngàn thanh niên,sinh viên,mảu chảy lênh láng khắp quảng trường! Cả thế giới bàng hoàng! Mỹ và phương Tây cùng các nước tiến bộ trên toàn thế giới đồng thanh lên án,tố cáo,trừng phạt và cô lập Trung Quốc. Nhà cầm quyền cộng sản Trung Hoa kể từ khi thành lập(1949) đến nay chưa khi nào lại bị thế giới nguyền rủa và cô lập như lúc này. Đây là vết nhơ ngàn đời khó rửa đối với chính quyền cộng sản Trung Quốc!  Ngoài ra, một sự kiện lịch sử không thể không nói,đó là hàng loạt các ĐCS và hệ thống XHCN nối tiếp nhau tan rã và sụp đổ ở Đông Âu. Bắt đầu từ cuối năm 1989 cho đến đầu năm 1990, chế độ XHCN ở 6 nước cộng sản Đông Âu lần lượt và dồn dập sụp đổ: Đầu tiên là Ba Lan (6/1989), tiếp đến là Hungary (10/1989), rồi đến Đông Đức (11/1989), tiếp theo là Tiệp Khắc (12/1989), sau đó là Rumany (12/1989),và tiếp đến là Bulgary(1/1990). Muộn hơn là Albany (3/1991), rồi đến Nam Tư (6/1991) và cuối cùng là Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết tức Liên Xô (19/8/1991). Chỉ trước đấy không lâu,vào đầu tháng 10/1989,lãnh đạo các ĐCS và các nước XHCN anh em còn tụ tập nhau ở Berlin để cùng nhau tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Quốc khánh CHDC Đức (7/10/1989) và bàn việc bảo vệ và giữ vững chế độ XHCN trên thế giới . Đoàn Việt Nam do TBT Nguyễn Văn Linh dẫn đầu sang Berlin tham dự Lễ kỷ niệm này, nhưng chỉ đúng một tháng sau khi về đến Hà Nội thì bức tường Berlin đổ sụp. Erich  Honecker - TBT Đảng kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHDC Đức - bị lật đổ. Còn lãnh tụ Nikolai Ceaucescu của Đảng và Nhà nước Rumani, sau khi dự Lễ kỷ niệm 40 năm Quốc khánh CHDC Đức ,khi trở về Bucarest ông còn kịp tổ chức "thành công" Đại hội lần thứ 14  Đảng Cộng sản Rumani (cuối tháng 11/1989) và tất nhiên ông được bầu lại làm TBT thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa! Nhưng chỉ một tháng sau - ngày 20/12/1989 - khi vừa chân ướt chân ráo về đến thủ đô Bucarest sau 2 ngày đi thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran về thì Ceaucescu bị truy bắt,cả 2 vợ chồng phải chạy trốn khỏi thủ đô và sau đó đều bị bắt và bị một tòa án quân sự tuyên tử hình về tội diệt chủng và tham nhũng, rồi cả hai nhanh chóng bị mang ra hành quyết vào rạng sáng ngày 25/12/1989.  Theo cuốn hồi ký "Hồi ức và suy nghĩ" của nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ thì Nikolai Ceaucescu " là người trong thời gian ở Berlin xem ra tâm đầu ý hợp với TBT Nguyễn Văn Linh trong việc bàn chuyện tâm huyết cứu vãn sự nghiệp XHCN thế giới đang lâm nguy".   Nhiều nguồn tin khác còn nói chính trong lần gặp nhau ở Berlin này,2 vị lãnh đạo của Việt Nam và Rumani đã đồng ý là năm sau(1990) sẽ cùng đứng ra đồng tổ chức một cuộc Hội nghị toàn cầu các đảng cộng sản và công nhân nhằm xiết chặt đoàn kết và khẳng định xu thế tất thắng của Chủ nghĩa Xã hội trên phạm vi toàn thế giới !  Những sự kiện dồn dập nói trên ở Đông Âu nối tiếp xảy ra chỉ trong vòng không đến một năm khiến TBT Nguyễn Văn Linh và Lãnh đạo Đảng ta rất bồn chồn và vô cùng lo lắng,đứng ngồi không yên !
          Nắm bắt được tâm trạng hoảng hốt,lo lắng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta và biết chắc được lãnh đạo ta sẽ sẵn sàng nhân nhượng để khôi phục lại quan hệ Đảng và Nhà nước với TQ nhằm có đồng minh và chỗ dựa trong việc bảo vệ Đảng và chế độ XHCN, Trung Nam Hải quyết định hành động!  Đặng Tiểu Bình, Cố vấn tối cao kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương ĐCSTQ - kẻ đã xua 600.000 quân  tràn qua 6 tỉnh biên giới phía Bắc để xâm lược nước ta 10 năm trước  (tháng 2/1979 ) - cùng các lãnh đạo chóp bu khác ở Trung Nam Hải nhận định đây là cơ hội quí hơn vàng để  thực hiện quỷ kế chia rẽ, lừa gạt và phân hóa nội bộ ta nhằm đưa Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN nằm trọn trong quỹ đạo phụ thuộc toàn diện vào Cộng sản Trung Quốc ! Chúng đưa ra chiêu trò cực kỳ thâm hiểm là gợi ý tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo 2 Đảng và Nhà nước để cải thiện và bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Trung quốc nhằm bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ CNXH ở mỗi nước ! Cơ quan được giao thực hiện quỷ kế này không ai khác chính là Hoa nam Tình báo. Cơ quan tình báo này thừa biết, nếu thông qua kênh ngoại giao chính thức là Bộ Ngoại giao thì chắc chắn quỷ kế này sẽ bị bại lộ và nhiều khả năng sẽ bất thành bởi vì ở Bộ Ngoại giao có Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch ,Thứ trưởng Trần Quang Cơ và Trợ lý Ngoại trưởng Vũ Khoan là 3 nhà lãnh đạo rất am hiểu và luôn cảnh giác cao độ với mọi âm mưu,thủ đoạn của Trung Quốc. Do vậy phải tránh BNG và phải đi đường vòng . Đường vòng này đã được Hoa nam Tình báo xác định từ trước là  Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Quốc phòng !    Trương Đức Duy (sinh năm 1930 tại Quảng Đông, là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền TQ tại VN từ tháng 4/1989 đến 3/1993,nói tiếng Việt giỏi như người Viêt,người vốn không xa lạ gì với Cơ quan an ninh VN ) được giao trực tiếp thực hiện kế hoạch này. Chỉ chưa đầy hai tháng sau khi được cử giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, Trương Đức Duy đã thực hiện một bước đi ngoạn mục là qua mặt và phớt lờ Bộ Ngoại giao,  trực tiếp liên hệ và tiếp xúc với 2 cơ quan nói trên của ta là nơi vốn Trương đã có sẵn các mối quan hệ đặc biệt từ khi ông ta còn là phiên dịch kiêm Bí thư thứ ba rồi thứ nhất Sứ quán TQ ở Hà nội 20 năm về trước. Trương Đức Duy đã được sắp xếp dễ dàng gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh 3 lần trong vòng chưa đầy 3 tháng (trưa 6/6,chiều 20/8 và sáng 29/8/1989) và TBT Nguyễn Văn Linh 3 lần (ngày 5/6, tối 22/8 và chiều 29/8/1989).
Những lần Trương đến Bộ Quốc phòng hay Ban Đối ngoại Trung ương gặp Lãnh đạo ta, xe Trương thường không cắm cờ và đi vào cửa phụ, Trương không mang theo phiên dịch và thư ký ghi chép và ông ta cũng yêu cầu phía ta không bố trí phiên dịch và thư ký,những cuộc gặp đó chỉ có 2 người: 1 chủ và 1 khách!
                   Đương nhiên, Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch không được biết trước những cuộc gặp này,mà chỉ được thông báo sau khi đã diễn ra,thậm chí có những cuộc gặp ông còn không được cho biết, mặc dù ông đang là Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng ) kiêm Bộ trưởng Ngoại giao!   Nhớ lại, vào một tối đầu Thu 1987 tại New York , Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch có nói riêng với người viết bài này khi ông dẫn đầu Phái đoàn CHXHCN Việt Nam sang dự Khóa họp thứ 42 Đại hội đồng LHQ : "Họ công khai ra điều kiện cho Lãnh đạo ta là "Nếu VN thực tâm muốn cải thiện và bình thường hóa quan hệ với TQ thì viêc đầu tiên VN phải làm là loại bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch."  Vâng, có lẽ tất cả các cán bộ đối ngoại ở BNG hoặc ở các cơ quan đại diện ngoại giao VN ở nước ngoài trong khoảng thời kỳ 1987-1990 đều được biết đòi hỏi cực kỳ ngang ngược và trịch thượng này của TQ !   Nhiều cán bộ trung cao cấp của Bộ Ngoại giao hồi đó còn trao đổi ở chốn riêng tư với nhau : " Lần này thủ trưởng của chúng ta có lẽ khó thoát khỏi là "vật tế thần"!" .  Tôi thật không ngờ và rất buồn là ngay sau Hội nghị Thành Đô, Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch - "kiến trúc sư của nền ngoại giao Việt Nam"- một chiến lược gia tài ba,một nhà lãnh đạo có kiến thức uyên thâm và tầm nhìn xa,trông rộng, một nhà ngoại giao sắc sảo và quả quyết,người mà nhiều chính khách phương Tây rất khâm phục và kính nể, lại phải sớm rời khỏi mọi chức vụ ( Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao) và bị loại khỏi danh sách đề cử vào BCHTW khóa VII ! Chỉ trước đấy không lâu,ngay đầu năm 1990, ông còn được dự kiến làm Thủ tướng nếu ông Võ Văn Kiệt lên làm Tổng Bí thư ở Đại hội VII.
      Việc ông bị loại bỏ khỏi tất cả các chức vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước có phải là một trong các điều kiện mà TQ đã buộc ta phải chấp nhận ở Hội nghị Thành Đô hay không, là một điều không khó để chứng minh. Còn về câu nói  "Thế là một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!"  có phải là ý kiến nhận định và đánh giá về kết quả Hội nghị Thành Đô của Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch hay không? Ông nói câu này khi nào, với ai và trong bối cảnh nào? thì chưa thấy có nguồn tin nào khẳng định. Khi phải thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao ở tuổi tròn "thất thập"(1991), tuy bị sốc,nhưng sức khỏe về trí lực và thể lực của ông vẫn còn rất tốt. Ông vẫn được Bộ Chính trị giao công tác mới là chủ trì Tổng kết công tác ngoại giao, nghiên cứu kinh tế thế giới và chiến lược đối ngoại cho đến khi ông mất (năm 1998) . Chính trong thời gian này ông đã hoàn chỉnh cuốn hồi ký mà ông đã khởi bút viết ngay sau khi Hội nghị Paris về VN kết thúc (1973). Cuốn hồi ký này nói về  những năm tháng vinh quang và những khoảnh khắc bực tức,nóng giận và cay đắng trong cuộc đời 60 năm hoạt động cách mạng trong đó có 44 năm làm công tác ngoại giao của mình. Chắc chắn là nhiều bí mật đối ngoại của Nhà nước cũng như của riêng ông sẽ được "bật mí" một khi cuốn hồi ký này được công bố!               
                 Gần 1/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ Hội nghị Thành Đô, nhiều thành viên đoàn VN tham dự hội nghị này không còn nữa, nhưng hậu quả để lại của cuộc gặp này là khôn lường , gây ra những thiệt hai to lớn và nguy hiểm cho đất nước và nhân dân ta ở hầu hết các lĩnh vực : từ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, văn hóa-giáo dục, chủ quyền đất nước,chính trị nội bộ đến vấn đề an ninh quốc gia trên phạm vi toàn lãnh thổ, từ biên giới phía Bắc cho đến các tỉnh miền Tây Nam bộ,  từ biển Đông vào đến các tỉnh ven biển và giáp với biên giới Lào và Cămpuchia, và đặc biệt là vùng Tây Nguyên chiến lược. Không thể thống kê hết những vấn đề nói trên, chỉ xin đề cập đến một vài sự việc nổi cộm sau : 
- Từ sau Hội nghị Thành Đô,cuộc chiến tranh xâm lược của TQ ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta (17/2/1979) không được nhắc đến nữa, thậm chí những hoạt động của người dân tưởng niêm và vinh danh các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến này hoặc các cuộc biểu tình yêu nước chống TQ xâm phạm biển đảo và sát hại ngư dân ta đều bị ngăn cấm và đàn áp?  Hơn 35 năm đã trôi qua, tại sao cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,chống xâm lược bành trướng  phương Bắc này cũng như việc TQ dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa (1974) và đảo Gac Ma của ta ở Trường Sa (1988)  không được tổng kết và đưa vào lịch sử và sách giáo khoa để giáo dục lòng yêu nước cho học sinh,sinh viên và thanh niên ta?
- Tại sao ta cho phép hoặc không ngăn chặn việc TQ thuê hàng trăm ngàn héc ta rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới chiến lược phía Bắc với thời hạn lâu dài 50-70năm?
            - Một khu vực có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng,rất nhạy cảm về mặt an ninh-quốc phòng là Tây Nguyên( Ai kiểm soát Tây nguyên thì có thể khống chế được toàn bộ bán đảo Đông Dương!) thì TQ lại dễ dàng được phép đưa hàng ngàn công nhân vào đây để thực hiện dự án bauxite đầy nghi ngờ và tranh cãi không những về an ninh-quốc phòng mà cả về hậu quả sinh thái-môi trường cũng như về hiệu quả kinh tế-xã hội, mặc dù có hàng ngàn cựu cán bộ lãnh đạo,nhân sỹ trí thức và các nhà khoa học lên tiếng kiến nghị Bộ Chính trị,Quốc hội và Nhà nước dừng dự án này!                                               
            -Tại sao các công ty TQ lại trúng đến 80-90% các gói thầu trọn gói EPC(thiết kế-mua sắm-xây dựng) trong các dự án về KT-XH,đặc biệt là các dự án nhiệt điện, và tại sao ta chấp nhận hàng chục ngàn lao động phổ thôngTQ(có phép và không phép)vào thực hiện các dự án này? Tại sao ta ta lại để cho thương nhân và các doanh nghiệp TQ tự tung tự tác trên khắp lãnh thổ của ta,lừa đaỏ nông dân ta,lũng đoạn và phá hoại nền kinh tế đất nước ta một cách dễ dàng như chốn không người như vậy?
- Gần đây. TQ ngang ngược và trắng trợn hạ đặt giàn khoan HD.981 để khoan thăm dò dầu khí sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của VN, và cũng 'thăm dò lòng người VN', thăm dò cả phản ứng của dư luận quốc tế... mà ta lại không dám nhân cơ hội này kiện TQ ra trước tòa án quốc tế như Philippines đã làm ? Do ta chưa chuẩn bị kịp hồ sơ pháp lý, do "kiên trì vì tình hữu nghị", vì cùng chung "ts thức hệ", hay vì một nguyên nhân nào khác?  Trong vụ giàn khoan này TQ đã không chỉ chà đạp luật pháp và chủ quyền của VN mà còn vi phạm thô bạo Công ước Luật biển 1982 (UNCLOS) của LHQ. Dư luận rộng rãi trên toàn thế giới phản đối,lên án TQ và đồng tình,ủng hộ VN. Rất tiếc ta lại không tận dụng thời cơ và lợi thế này để vạch mặt bọn "vừa ăn cướp vừa la làng!" Trung Quốc không chỉ ngang ngược mà họ còn phi lý và trịch thượng nữa! Qua hang thông tấn chính thứcTân Hoa Xã, họ đưa ra " 4 yêu sách VN không được làm" trong đó họ đề cập xa gần và bóng gió đến thỏa thuận Thành Đô 1990, dám tự áp đặt trơ tráo gọi VN là "đứa con hoang đàng" phải trở về với "đất mẹ" Trung Quốc?! ! - v.v...
Xung quanh Hội nghị thượng đỉnh và các thỏa thuận (hoặc thỏa ước) mà VN đã ký với TQ ở Thành Đô có nhiều phân tích,đánh giá, nhận định,thông tin trái chiều, thậm chí cả những đồn thổi nguy hiểm,bất lợi về mặt dư luận... làm người dân hoang mang,bán tín bán nghi, không biết đâu là hư,đâu là thực ! Mọi hiện tượng trên sẽ chấm dứt một khi Đảng và Nhà nước báo cáo cho toàn dân biết sự thật về mối quan hệ Việt-Trung,đặc biệt là các thỏa thuận mà lãnh đạo ta đã ký với TQ ở Thành Đô.                                       
                Là chủ nhân ông của đất nước,nhân dân có quyền được biết và phải được biết về những vấn đề trọng đại của quốc gia, trong đó có sự thật về quan hệ VN-TQ trong những năm qua, đặc biệt là các thỏa thuận đã ký với TQ ở Hội nghị Thành Đô năm 1990. Hơn nữa, Điều 4 Hiến pháp 2013 đã ghi  rất rõ: "ĐCSVN... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội...Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân,phục vụ Nhân dân,chịu sự giám sát của Nhân dân,chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình."   Do vậy việc Lãnh đạo Đảng và Nhà nước báo cáo cho toàn dân biết sự thật về mối bang giao Việt-Trung và các thỏa thuận đã ký với TQ ở Thành Đô là một việc nên làm,cần làm và phải được làm vì điều này chỉ có lợi cho Nhân dân và Đất nước . 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ sớm nhóm họp Hội nghị Trung ương lần thứ 10 trong thời gian tới để duyệt xét mối quan hệ VN-TQ và đưa ra các quyết sách liên quan...Nhân dân rất kỳ vọng một trong các quyết sách trung thực, sáng suốt và cầu thị này là Đảng sẽ báo cáo cho toàn dân biết sự thực về mối quan hệ với TQ trong 1/4 thế kỷ qua; trong đó có các thỏa thuận mà lãnh đạo Đảng ta đã bàn bạc hoặc ký với TQ ở Hội nghị Thành Đô năm 1990 kèm theo một lời tạ lỗi chân thành ! Nếu đúng sự thật như bài viết (mà tác giả đã tìm hiểu kỹ, chọn lọc tài  liệu đã có  mới đặt bút viết) thì đây sẽ là một trong các quyết định dũng cảm, hợp lòng dân và quân - sẽ là dấu ấn trọng nhất trong lịch sử xât dựng, thăng trầm và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.   
Mong lắm thay !
Hà Nội, 3/8/2014.
 NĐQ. /Tác giả gửi BVB/
(Nguồn ảnh và tài liệu minh họa trong trang: Inter-net)
--------------

72 nhận xét:

  1. Chán chu thật. Đến giờ này, chú còn viết hoa tử "đảng"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trịnh Uyên Huyềnlúc 05:04 5 tháng 8, 2014

      Tuần trước, tôi đọc thông tin trên mạng thấy và đã giật mình toát mồ hôi hột khi vô tình đọc những tư liệu qua dường đương LINK trang CV, sau đây:
      >> http://www.chinhviet.net/009TaiLieu/2014/2014_02TL/02MatNghiThanhDo.html
      > Tôi nghĩ, không rõ vào thời gian nào (trang mạng không ghi rõ) nhưng thấy vấn đề quá bức xúc, nếu thật vậy thì rất nguy hiểm cho vận mệnh đất nước. Tôi là công dân nước Việt, rất sợ cái "thỏa thuận ngầm và bí mật" đó tại HN Thành Đô 9-1990 thành hiện thực, chẳng lẽ '4.000 năm ta lại là Tàu'?
      Kính đề nghị các cơ quan chức năng ở Trung ương, Bộ, ngành có tư liệu, chứng cứ, luận giải trung thực hãy nhanh chóng phản bác hoặc công nhận, làm rõ thực-hư của vấn đề, sự việc đăng công khai lên các báo, đài đài chính thống. Tôi cũng cảm ơn tác giả NĐQ đã viết bài này nói hộ nỗi trăn trở trước vận mệnh quốc gia, dân tộc của chúng tôi, dân lao động nghèo nhưng không vì bát cơm, đồng tiền mà phải phụ thuộc vào Trung Quốc.

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn! Tôi đã theo đường lonh và đã đọc .
      Có lẽ đã đến lúc đang csvn phải công bố rõ ràng cho dân, hoặc thành viên Hội nghị này còn sống nói ra sự thật đau lòng vì hèn và bán nước này để dân còn tính bài tiếp theo.

      Xóa
    3. Trần Công Khảlúc 09:27 5 tháng 8, 2014

      Bạn TUH đã phát biểu chính xác, khóa trước nếu có sai, không hợp dân ý dân nguyện, có hại cho đất nước, khóa sau, hoặc mấy khóa sau nói rõ quan điểm (về vụ, việc , vấn đề đó), đúng- sai chỗ nào, nay quan điểm, quyết tâm của đảng như thế nào? Nếu đã có, đảng quyết tâm không để xảy ra chuyện đó, VN vẫn độc lập trường tồn, thì dân càng tin yêu đảng hơn. Tôi nghĩ đó là thực tế lòng dân Việt chúng ta. Bác Hồ nói: "Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm là một đảng hỏng". Mong có được sự công khai rõ ràng.

      Xóa
    4. Bác Hồ nói: "Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm là một đảng hỏng!". Bác phán đúng quá! Như tiên tri!

      Xóa
    5. Cả nước nên đặt vấn đề này ra trước lãnh đạo ĐCSVN đương thời. Những lý lẽ trong bài của tác giả Nguyễn Đăng Quang có căn cứ vững chắc. Xin mời tham khảo lại một bài cũ.
      Chào.

      Xóa
  2. Muốn bình luận gì đó theo cảm xúc nhưng nghĩ lại cũng là xách ghế ngồi hóng kịch sẽ như thế nào. Mấy tháng trước thì thanh minh cái công hàm Phạm Văn Đồng, theo luật quốc tế ở chừng mực nào đó là ngầm thừa nhận không tranh chấp Hoàng Sa, giờ tới Thành Đô. Bây giờ có cảm giác tất cả những gì diễn ra trong quá khứ đều được đảng CSVN lí giải theo kiểu lừa, mị được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Internet a, Facebook a, Google a, tri thức, thông tin đúng là kẻ thù của dối trá, ngu xuẩn.

    Trả lờiXóa
  3. Không phải đất nước của riêng các ông,các ông muốn tùy tiện làm gì thì làm !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có chuyện xin làm một tỉnh hay khu tự trị của TQ ,một việc sẽ được chứng minh rõ ràng khỏi tranh cãi đó là mọi thành công của đảng CSVN đều nhờ có nhân dân VN hy sinh hậu thuẫn hết lòng nhưng khi đã công ,đã công thành danh toại,đã trở thành đảng cầm quyền thì đảng CSVN lại tráo trở không tin vào nhân dân VN,không có hội nghị Diên hồng nào để hỏi nhân dân VN trước khi thỏa thuận để trở thành chư hầu TQ!

      Còn CS hai nước thỏa thuận với nhau là một chuyện,lòng dân và tính pháp lý lại là chuyện khác.Một thỏa thuận liên quan đến độc laaoj quốc gia theo Hiến pháp đương nhiên sẽ phải được Quốc hội,thậm chí toàn dân VN thông qua ,vài dòng vớ vẩn của hai cái đảng CS của các ông liên quan đến chuyện bán nước buôn dân chẳng có giá trị gì hết!

      Xóa
    2. CCB, huy hiệu "40năm bị lừa"kính chào bác Văn Lâm: lâu lắm rồi, từ khi gặp nhau ở trang basam mới gặp lại, bác khỏe đấy chứ? Sao, bây giờ tôi thấy bác không "kiên định"theo đảng nữa à? chuyển từ "bảo thủ cải lương" sang "cấp tiến" hay sao mà ngả theo đám "thế lực thù địch"(của đảng chứ không phải của dân tộc đâu nhé)của chúng tôi thế?-Mừng cho bác đã tỉnh cơn mê.

      Xóa
  4. Việt Nam: Tỉnh hay khu Tự Trị?

    Ngay bây giờ lãnh đạo DCSVN hành xử như một lãnh địa thống thuộc TQ, với Đại Sứ đặc mạnh toàn quyền như quan thái thứ.

    Xin lãnh đạo Đảng nâng lên thành khu tự trị, như vậy dân VN khỏi phải cầm hộ chiếu mắc cở bị soi mói khắp nơi.

    Trả lờiXóa
  5. Trong cuộc sống, cái gì có thật thì giấu cách nào cũng lòi ra!

    Trả lờiXóa
  6. Đại tá Kim Hùnglúc 05:46 5 tháng 8, 2014

    Vua ngày xưa và các lãnh đạo thời nay, bên cạnh công lao cũng có những vị không tránh được sai lầm, Có khi đó là sai lầm ngoài ý muốn, nhưng vì lý do gì đó, sụ chi phối hoặc đe dọa nào đó, biết phạm sai lầm mà vẫn cứ làm. Bối cảnh quốc tế và xã hội, những chi phối khách quan và cả chủ quan sinh ra sai lầm về quyết định, quyết dách... Thực tế đó là đương nhiên...Cùng là con người cả, đến như thần thánh có khi còn sai!
    Tôi nghĩ, đã là dảng lãnh đạo, đảng cầm quyền không việc gì sợ công khai minh bạch mọi ván đề liên qua đến dân-nước.
    Nếu có sai lầm, du rất lớn, "cái kim bọc trong giẻ lâu ngày ròi cũng lòi ra", huống hồ...
    Giả như có chuyện lớn như thế, đảng nên công khai hét sự thật, rồi xin lỗi nhân dân cả nước, Việt kiều nữa. Tôi tin rằng lòng dân với quốc gia dân tộc là trên hết, sẽ quy phục đảng nhiều hơn, dễ dàng tha thứ. Sợ nhất là những ngươi lúc nào cũng sợ sự thật! Khóa trước có sai, khóa sau kiên quyết - quyết liệt sửa sai, đúng quy luật phát truển thôi, cũng rất 'khách quan, biện chứng'! Cps phải không, thưa cụ Tổng Trọng, BCT, Ban BT và Ban CHTWW?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay lắm, cảm ơn Đạy tá Kim Hùng nói trúng ý tui. Có điều, dạo đó, lãnh đạo bự của đảng CSVN vì sợ bị lật đổ như Đông Âu, sợ con ngáo ộp "Diễn biến hòa bình" do Tổng Giang bên đảng CSTQ đưa ra mà phải vội cầu cứu, bàm gấu quần TQ thì hèn nhát quá, để lại hậu họa lớn quá, nỗi nhục ghi vào lịch sử. Ôi, có khi ;úc đó CON, viết hoa, còn chữ 'người ' lặn đi đâu?

      Xóa
  7. Đông đảo người dân cho rằng "Chuyện bán nước là của chúng. Có điều đất nước không phải tư hữu của ĐCSVN để chúng có thể dễ dàng mà bán được. Bảo đảm chúng sẽ ăn Quả-Đấm-Thép của nhân dân Việt Nam đấy!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn chúng ăn quả đấm thép thì nhân dân phải
      nhận ra SỰ THẬT,chứ chúng nó có quyền trong
      tay,từ tuyên truyền bố láo độc quyền đến những
      lực lượng quân đội và công an thì "ăn" qủa đấm
      hay bị chúng đấm cho vỡ mặt để làm dân NÔ LỆ
      cho bọn đại Hán ?

      Xóa
    2. Bạn Nd 06:16 đang tính "tuyên truyền" cho ai đấy? Hèn cả trong tư tưởng thì chán chết! Nếu quá hèn như vậy thì im đi, đừng thổ lộ để người khác khinh bỉ!

      Xóa
    3. Trương Minh Tịnhlúc 11:55 5 tháng 8, 2014

      Tôi thấy Nặc danh 06:16 nói đúng.Mình phải thực tế bạn NDanh 06:42 ạ.

      Xóa
    4. Đúng với người này, không đúng với người nọ. Tịnh ạ. Cũng như luôn có hai phe:
      - Chủ hòa (đầu hàng giặc)
      - Chủ chiến (đánh giặc!)

      Xóa
    5. Có vẻ Trương Minh Tịnh "nội công thâm hậu" hơn Công Sơn nhỉ?

      Xóa
  8. Trong búc ảnh trên kia , cháu chỉ nhận ra 2 nguời là Phạm Van Đòng và Đỗ Mười . Phía ta còn nhũng ai nũa các bác các anh , chị ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này phải các bác lớn tuổi mới rành . Bọn mình trẻ (U 30) thì chịu ruồi ....

      Xóa
    2. Giang Trạch Dân cầm tay Nguyễn Văn Linh , Đ10 đang cười ngoạc mồm , Lý Bằng đứng bên phải Giang .
      Mẹ khỉ bán cả nước cả dân cho giặc mà vẫn cười .

      Xóa
    3. Là đám óc bã đậu! Hèn, nhát, ăn đồ thừa của Tàu Cộng, mặc kệ dân đen VN chết!

      Xóa
    4. Nguyễn văn Linh, Hồng Hà, Đinh Nho Liêm...

      Xóa
  9. Cảm ơn Đại Tá Nguyễn Đăng Quang, cảm ơn Đại Tá Bùi Văn Bồng!!!
    Toàn dân VN ơi, nếu không có sự dũng cảm và vì dân của những người Con VN yêu Tổ Quốc, yêu dân tộc đưa ra những thông tin này để ta suy nghĩ và hành động, thì 50 năm nữa VN khác nào Tây Tạng. Con cháu Rồng Tiên sẽ thành rồng đất (giun) hết !!!

    Trả lờiXóa
  10. Không có tội gì lớn hơn tội bán nước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi sẽ hát cho anh ba nghe bài hát : thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu..
      Xét về tình hình quân cơ hiện nay chắc chỉ còn anh ba là người tạm thời đưa đất nước rẽ sang một hướng khác, anh có tham nhưng được việc dân tộc sẽ thứ tha, hãy giải mật lôi bọn bán nước ra công bố, chống tham nhũng chưa phải là quốc sách ở thời điểm hiện tại. Cờ trong tay ai người đó phất thôi, miền nam thì bị cpc đòi đất, miền bắc thì chắc đã bán gần hết, tây nguyên thì chúng phá hết chổ trốn, còn biển đông thì chỉ xem là biển động. Phải công bố trong 20/8 luôn. Tháng tám là tháng thành công.

      Xóa
    2. Anh Ba, anh Tư cái gì. Lộn xộn bầy hầy thế này, tạm thời quân đội lên nắm quyền mới là hướng trước mắt. Phải là tướng lĩnh thật sự chứ không phải bọn bán cháo lòng, ăn cắp, mê tiền!
      Sau đó sẽ là tổng tuyển cử dân chủ thật sự.

      Xóa
    3. N D 06:15 ! điểm mặt tướng lãnh hiện tại ko thấy vị nào đủ tư cách ! Bọn này mà lên nắm quyền chúng còn độc tài hơn nữa !

      Xóa
  11. Tôi nghĩ dù đúng hay sai, ĐCSVN phải có trách nhiệm công khai thỏa thuận Thành đô. Nếu họ tự ý hành động, thì nhân dân VN sẽ coi họ là kẻ bán nước và họ sẽ có tội với dân tộc. Chỉ cần công bố thỏa thuận đó, nhân dân sẽ biệt họ là ai?

    Trả lờiXóa
  12. Tác giả, cũng như tướng Lê Duy Mật viết thư, bài rất đúng, tự nhiên không đâu ai dại gì "ôm rơm nặng bụng". Họ cũng xuất phát từ động cơ có trách nhiệm xây dựng cho đảng CSVN và vì dân vì nước,. Họ có dũng khí mới làm những việc đó. Thật là đúng với sở nguyện toàn quân, toàn dan . Nếu phải giải quyết tình thế, bối cảnh thời đó mà quyết định sai lầm (có sự cạn suy) cũng nên sớm minh bạch để toàn quân toàn dân hiểu. Đừng vì lý do gì đó mà tiếp tục bưng bít thông tin, bịt miệng chính kiến. Đời là thế, cái gì càng che giấu càng nhanh bị bộc lộ. Thời xưa khác, thời nay bưng bít sự thật không dơn giản như "phương pháp cỏ truyền" từng quen làm, càng gây bức xúc, càng phản tác dụng!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời này thấy cái câu "vì đảng, vì dân vì nước" là cái câu phản quốc nhất từng nghe.

      Xóa
  13. Hoan hô Đại tá Đăng Quang
    Phơi bày Sự Thật - trái ngang - một thời
    Thịnh - Suy, Vinh - Nhục, ai ơi!
    Ngẫm xem Sân khấu - Trò đời, gớm thay
    Hại dân phản nước, đắng cay
    Trời chu đất diệt chúng mày...băm viên!



    Trả lờiXóa
  14. "ôm rơm nặng bụng" - xin lỗi tác giả xưa nay nói/viết đều sai. Nay xin được sửa lại "ôm rơm rặm bụng".

    Trả lờiXóa
  15. Mọi người muốn đảng công khai nội dung hiệp định Thành Đô ? Khó lắm, mặc dù đây là đòi hỏi xác đáng để trắng đen được rõ ràng. Đảng lờ đi chỉ khẳng định cái hiệp định Thành Đô có nội dung như thiếu tướng Mật và đại tá Quang nêu lên là đúng. Sự thật là vậy thì ăn nói sao đây với quốc dân đồng bào VN. Chối bay thì nhân chứng vật chứng còn đó, thông tin mạng không thể cho qua. Thừa nhận thì rõ ràng đảng bán nước rồi còn gì.

    Xem ra chỉ còn cách lấp liếm, lí luận: đây chỉ là bước lùi chiến thuật để ứng phó với tình hình bối cảnh lúc đó, bản chất của đảng vẫn là trung thành với dân tộc, vẫn quyết giữ vững chủ quyền, độc lập, không hữu nghị viển vông, là thể hiện sự khôn khéo mềm dẻo, là ứng phó rất trí tuệ của đảng ta...Giải thích thực tiến để chứng minh đảng luôn đúng, luôn anh minh sáng suốt vốn là thế mạnh và đặc trưng của đảng, kiểu gì chẳng nói lấy được.

    Chưa biết ĐCSVN sẽ xử lý chuyện này thế nào, tình thế như bị quả penalty. Công luận khó bỏ qua cơ hội này để loại ĐCS ra khỏi "cuộc chơi". Một đảng lãnh đạo mà thoả hiệp ô nhục đến vậy sao còn xứng đáng lãnh đạo toàn diện, triệt để. Có yêu đảng, tin đảng đến mấy chắc cũng không ai chấp nhận được nếu chuyện này là có thật.

    Nếu ĐCSVN đã làm vậy thì loại bỏ ĐCS, hiệp định TĐ sẽ vô hiệu vì đây chỉ là thoả thuận giữa hai đảng, không liên quan đến nhà nước, Quốc hội chưa thông qua, nhân dân lại càng không đồng tình. Vấn đề là làm sao loại bỏ được ĐCS, một tổ chức đã được hiến định lại có lực lượng bảo vệ rất hùng hậu và số lượng ăn theo rất đông đảo. Khó thật nhưng không lẽ dân Annam cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt mãi ?!

    Đột biến ngay trong đảng không phải không thể xảy ra, mong rằng nếu có sẽ là sự lột xác, thay đổi về bản chất của đảng. Không lẽ gần 200 UVTW và BCT toàn những vị mũ ni che tai không ai đủ dũng khí chính trị làm việc phải làm. Giải pháp này có lẽ khả thi nhất.

    Đảng CS Liên Xô sụp đổ cũng nhờ đột biến từ một lãnh đạo là EnXin đó thôi.


    Trả lờiXóa
  16. Mình có thắc mắc không lý giải được là bộ trưởng Nguyễn cơ Thạch bị loại ra theo yêu cầu của TQ (cứ cho là vậy). Sao đến đời con là PBM vẫn được trọng dụng làm bộ trưởng ngoại giao, phó TTg. Chủ nghĩa lý lịch bị dẹp rồi chăng hay VN muốn trêu ngươi TQ, hay bố chống mà con lại theo Tàu, hay hiệp định TĐ chỉ là võ đi dây của đảng CSVN ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao Phạm Bình Minh bố lại họ Nguyễn?

      Xóa
    2. Trong "Tam quốc diễn nghĩa" thường có chuyện: Ta mượn nhà ngươi cái đầu. Vợ con ngươi ta sẽ lo chu toàn. Trong chính trị, chuyện thời điểm rất quan trọng. Ấy là cứ chém gió thế biết đâu lại... sai.

      Xóa
    3. Trương Minh Tịnhlúc 12:01 5 tháng 8, 2014

      Thắc mắc của bạn về Phạm Bình Minh hợp lí.Tôi còn muốn biết thêm là bản thảo quyễn sách của Ngoại Trưởng Nguyễn Cơ Thạch hiện ở đâu ? Ai giử ?

      Xóa
    4. Trương Minh Tịnhlúc 12:08 5 tháng 8, 2014

      Cám ơn Đại Tá Nguyễn Đăng Quang.
      Đây là bài viết đầy đủ tha thiết nhất mà tôi được đọc về vấn đề nầy.

      Xóa
    5. Thắc mắc làm chi cho mệt. Hồi bầu Nông Đ Mạnh làm tổng bí thư, đọc trích ngang lí lịch thấy gã này là con hoang, chả thấy khai cha mẹ đâu cả !!!

      Xóa
  17. Mỗi ngày vào blog đại tá BVB là gánh thêm một sự sĩ nhục thay cho bọn bán nước hại dân mang danh lãnh đạo! Đúng là nỗi nhục quốc thể! Mong sao phải đem hết bọn này ra xử lý như bên Rumani. Những kẻ chết rồi cũng nên xoá bỏ đặt tên đường, tước hết mọi công trạng và ghi vào sách sử để cho con cháu V N sau này( nếu còn) phỉ nhổ vào mặt chúng! Từ khi có đảng là dân tộc VIỆT NAM ta chính thức bước vào con đường oan nghiệt tối tăm và tộu lỗi...

    Trả lờiXóa
  18. Gửi các còm:
    Xin nhập vào Trung Quốc khác với bán nước cho Tàu. Đảng ta đã vì Nhân dân mà làm vậy. Mọi người phản ứng chê trách là sai rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình hình này mà Nặc danh11:26 có thể nói như vậy sao , Đùa không phải lúc là rất nguy hiểm .

      Xóa
  19. Lê Thanh Trườnglúc 11:37 5 tháng 8, 2014


    …Câu nói đó thể hiện văn hóa cao đặc thù của đảng CSVN – hôm qua đảng coi ông là vị Cứu tinh, là Giấc mơ, là Thiên đường mơ ước cho đảng theo, hôm nay ông là tội đồ bắt đảng phải theo mẹ đĩ già TQ!
    Câu nói đó thể hiện tâm thế hèn kém muôn đời của đảng CSVN, không bao giờ dám đối diện vấn đề và sự thật, chỉ luôn chỉ tay đổ lỗi cho người khác cho những hành động cơ hội luồn cúi bán dân hại nước của mình!
    Thực chất chuyện gì đã xảy ra? Đã có ba chuyện chính lớn xảy ra.
    Đến năm 1989 thì bức tường Berlin sụp đổ cùng hàng loạt các nước cộng sản tự gọi là XHCN ở Đông Âu và liên bang Xô viết tan rã - chiến tranh lạnh kết thúc với bên thua không có người để giương cờ trắng là bên cộng sản. Trong khi đó, Cộng sản VN đang dựa vào cộng sản Liên xô, nên chới với…
    Sự kiện thứ hai là ở Thiên An Môn tháng 6/1988 ở Bắc Kinh, cũng trước một phong trào đấu tranh dân chủ của sinh viên như đã bắt đầu ở Đông Âu trước đó mà kết thúc là bức tường Berlin bị đập tan theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chính quyền cộng sản Bắc Kinh với lệnh từ Đặng Tiểu Bình, đã dùng súng và xe tăng bắn và nghiền nát hàng ngàn sinh viên đấu tranh tay không trên quảng trường đỏ ấy làm nó thực sự đỏ vì máu và thịt của những người Trung Hoa trẻ dũng cảm vô song đó…
    Sự kiện thứ ba là tình trạng khốn cùng của dân ở Việt Nam. 15 năm sau “chiến thắng vẻ vang”, đã nắm trong tay toàn đất nước, chính quyền cộng sản Việt nam đã hoàn toàn thấy bại trong công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình, đưa kinh tế đất nước đến đáy bùn nghèo khốn tận cùng, đảng hèn kém tham nhũng và vô đạo đức đã mất hết uy tín trước dân và cả các đảng viên chân chính. Đảng CSVN lúc đó lại chống Tàu (vì Tàu đánh chiếm biên giới VN năm 1979) và dựa vào đảng CSLX đã tan rã, thì có nguy cơ cũng sẽ tan rã như thế……
    (Theo Phan Châu Thành/ NLG )

    Trả lờiXóa
  20. Thưa các bạn , thời còn đương chức cố TBT Ng.văn Linh ( kẻ dẫn đầu cái gọi là " đoàn đại biểu đảng và nhà nước VN " sang dự hội nghị Thành đô 1990 ) có câu nói : " hãy tự cứu mình trước khi trời cứu " ! Tôi thấy câu nói đó sẽ được vận dụng cho nhân dân Việt Nam vào giai đoạn này , nếu sự thật về " thỏa thuận Thành đô " giữa ĐCSVN và ĐCSTQ ( đúng như trong bức thư của Tướng Lê duy Mật và một vài vị khác ) đã công bố !
    ĐCSVN nếu đúng là một đảng QUAN MINH CHÍNH ĐẠI , đảng của nhân dân thì hãy công khai những văn kiện liên quan tới HN Thành đô , hội nghị của những kẻ " đi đêm " , của những kẻ ĐỚN HÈN , của những kẻ " nối giáo cho giặc " ! Còn nếu không làm điều đó thì chứng tỏ cái ĐCSVN này đã tự " bán mình cho quỷ dữ " như dư luận đã nêu ! Những người Việt Nam yêu nước chân chính quyết " tự cứu mình trước khi trời cứu " !!! Đó là sự thật nhãn tiền . Lúc đó rất có thể có " Nikolai Ceaucescu " sảy ra tại mảnh đất hình chữ S này đấy thưa các ông bà " vua tập thể " !

    Trả lờiXóa
  21. Nhà nước nói:"chúng ta phấn đấu từ nay tới 2020 phải là nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa"
    các bạn thử nghĩ xem,việt nam đã sản xuất cái gì được đâu mà phấn đấu trở thành 1 nước công nghiệp hiện đại.Như lời của chủ tịch trương tấn sang nói:cái tăm,hạt muối là những cái đơn giản cũng phải đi nhập thì làm sao mà sản xuất cái lớn được.
    vậy thì tải sao chính phủ vn vẫn tự tin hùng hồn tuyên bố việt nam đạt được mục tiêu đề ra?
    chính phủ họ tự tin đều có nguyên do cả,họ mới tự tin tuyên bố phải không quý vị?bởi vì họ có người đỡ đầu rồi.tỉnh vn không thực hiện được thì đã có ủy ban quốc vụ viện trung ương thực hiện,lo gì.Những lời đồn đoán của người dân và của tướng mật..về vn 2020 biến thành 1 tỉnh của trung quốc hoàn toàn có căn cứ.chúng ta mong đợi câu trả lời từ chính phủ minh bạch về hiệp định thành đô e rằng hơi khó.chỉ chờ đến khi trung quốc tung ra bằng chứng như vụ công hàm phạm văn đồng thì chúng ta mời biết mà thôi.
    Thiết nghĩ mỗi người dân chúng ta cũng chuẩn bị đi là vừa bằng nhiều hình thức.ngay từ bây giờ theo tôi trong diễn đàn này chúng ta nên thành lập 1 tổ chức sinh hoạt gặp nhau mỗi tuần 1 lần để gặp gỡ,trao đổi..

    Trả lờiXóa
  22. Những điều tác giả nêu trên trong bài viết này đó chắc chắn là mong mỏi của gần 90 triệu nhân dân Việt nam Trừ số ít Đảng viên ĐCSVN ra, nhưng để làm đc việc này ko hề đơn giản vì số ít đảng viên kia họ đang nắm toàn bộ sinh mệnh của đất nước rồi, nói thẳng ra họ đã thành LŨ QủY HÚT MÁU NHÂN DÂN DÂN RỒI nên ko hy vọng gì là họ sẽ hoàn lương như tác giả mong mỏi ,con đường duy nhất bây giờ để bắt họ phải nói là mọi người chúng ta cùng nhau lên tiếng mạnh mẽ mà nòng cốt là các TƯỚNG LÃNH,SỸ QUAN trung cao cấp của quân đội và các bậc lão thành chân chính đã nghỉ hưu còn chút lương tâm,trách nhiêm với đất nước,với dân tộc cùng nhau vạch mặt lũ việt gian bán nước đang ẩn mình trong cái vỏ ĐEN RUỘT MÀ ĐỎ BỀ NGOÀI và được sự hậu thuẫn ủng hộ của nhân dân Việt nam trong và ngoài nước mà phương tiện truyền tải tiếng nói của các vị đến nhân dân là intenet và từ đây thông tin sẻ đc nhân dân truyền miệng cho nhau tạo cho người dân ai cũng đc biết về tình hình lâm nguy của đất nước hiện nay chỉ có như vậy chúng ta mới bảo vệ đc đất nước khỏi rơi vào tay LŨ QỦY ĐẠI HÁN PHƯƠNG BẮC đầy hiểm ác kia đồng thời cũng làm cho ĐCSVN sáng mắt ra mà tự chọn đường đi với nhân dân,với đất nước hay tiếp tục đi với QỦY để rồi bị hủy diệt , khi ĐCSVN đã tìm đường quay lại với nhân dân lúc đó mới mong chờ được sự hoàn lương và hậu thuẫn của những người đương chức lực lượng này vô cùng quan trọng để ổn định đất nước rồi cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tìm hướng đi mới cho dân tộc Việt nam lúc đó mọi dối trá đang bị bưng bít lâu nay như nội dung của cái hội nghị thành đô qủy quái kia và nhiều thứ nữa mới đươc công khai cho toàn dân được biết mà thôi

    Trả lờiXóa
  23. Ngẫm nhìn Đất Nước hôm nay
    Cộng sản tự tác bán ngay cho Tàu
    Nỗi niềm Dân Tộc quá đau
    Toàn Dân thức tỉnh cùng nhau lên đàng
    Nhìn về quá khứ anh hùng
    Bao lần đánh gục giặc Tàu hung hăng
    Noi gương Trưng - Triệu liệt oanh
    Cưởi voi chà phá quân thù tang hoanh
    Quân nguyên một thuở xâm lăng
    Ngô Quyền Hưng Đạo anh hùng phá tang
    Lê Lợi đại thắng Chi Lăng
    Quân Minh bạc vía Liểu Thăng bay đầu
    Đên thời Lê mạc bất an
    Chiêu Thống bỏ trốn sang Tàu cầu thân
    Giặc Thanh hung ác tràng sang
    Quang Trung áo vải hiên ngang diệt thù
    Quân Dân đoàn kết chung lòng
    Xây dựng Đất Nước không sang lụy Tàu
    Đến thời Nam Bắc chia hai
    Nga Trung xúi dục tương tàn đệ huynh
    Máu xương thành núi thành sông
    Ngàn năm tủi nhục không lời thở than
    Bây giờ Đảng Cộng bẻ bàng
    Âm thầm bán Nước muốn sang thuộc Tàu
    Khổ đau Đất Việt khổ đau
    Nhân Dân đứng dậy cùng nhau diệt thù
    Diệt hết Việt gian bán Nước
    Xây nền Độc Lập Tự Do
    Nhân Dân Nước Việt ấm no Thái Bình .

    Trả lờiXóa
  24. Nếu thật sự có một thỏa thuận như các Bác nêu trên, đảm bảo 90% đảng viên sẽ rời bỏ đảng.
    Vậy còn giấu được ngày nào hay ngày ấy để các cụ lót ổ cho xong đã.
    Thật tội cho một số con cháu các cụ mới tí tuổi đầu đã bị nhét vào tỉnh ủy, thành ủy này nọ......có khác gì Kim ủn ở Triều tiên, tội lỗi các ông gây ra lại đẩy cho con cháu gánh thôi!

    Trả lờiXóa
  25. Trong số các ông lãnh đạo chủ chốt VN tham dự hội nghị Thành đô 1990 nay chỉ còn sống là các ông Lê đức Anh (nguyên bộ trưởng Quốc phòng 1990 )và ông Đỗ mười (nguyên Thủ tướng Chính phủ 1990).

    Kính đề nghị các Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh,Lê Duy Mật,các Tá Nguyễn Đăng Quang... và các cụ nguyên lão Quốc gia VNDCCH có kiến nghị gửi TW đảng CSVN ,Quốc hội nước CHXHCNVN,đề nghị những cơ quan này yêu cầu các ông Đỗ Mười,Lê Đức Anh nói rõ có hay không nội dung sáp nhập VN thành một tỉnh,hay một khu tự trị của TQ trong thỏa ước Thành đô 1990 mà các ông là những người đã tham gia đàm phán,ký kết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai cụ này giờ già yếu, lú lẫn cả rồi. Có hỏi đến thành đô chắc lại nghe ra tiền dô.

      Xóa
    2. Hay! Ngắn gọn mà thâm thúy. Em yêu anh "Nặc danh17:51 Ngày 05 tháng 08 năm 2014". Hôn em đi cưng!

      Xóa
    3. Hai ông ĐM và LĐA nếu được hỏi về Thành Đô lại giả vờ điếc cho mà xem. Cái gì hay các ông tự nhận công ngay , chém gió mạnh mẽ, cái gì xấu các ông đánh bài chuồn lẹ.

      Xóa
    4. He...he...Hỏi Thành Đô, lại ngớ ngẩn hỏi lại: "Đồng Đô hả, cho tứ bao nhiêu Đô đấy".

      Xóa
    5. Nếu khôn thì đảng cs vn cứ nọc hai ông d 10 và lda ra hỏi tội, khép cho hai gã này bán nước chu di tam tộc và công bố cho toàn dân việt biết.
      Thế là cs thoát tội.

      Xóa
    6. Đ 10 nếu còn ăn được cơm cháo thì hãy nói ra nội dung về hội nghị TD để "ra đi" không đắc tội phản quốc với nòi giống Lạc Âu. Nhân dân sẵn sàng tha thứ cho một khi biết hối cải. Ta có câu "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại". Ai là con cháu hay thân quen của Đ10 hãy truyền giúp ý kiến của dân đen tôi tới đúng địa chỉ nhằm cứu vớt một Linh hồn lầm lạc trước khi sa vào chốn bị đoạ đày thê thảm.
      Để mà thanh thản ra đi !!!

      Xóa
  26. Khủng khiếp! Kinh hoàng!

    Trả lờiXóa
  27. Đứng trước thoái trào đổ vở của các đảng cộng sản và hệ thống các nước XHCN để được an thân phì gia cho một nhóm lợi ích. Chúng bày mưu tính kế lén lút manh tâm bán nguyên cả tổ quốc và nhân dân. Lịch sử 4 nghìn năm của dân tộc VN và kể cả lịch sử các nước trên thế giới này có lúc nào có nơi đâu? Những kẻ trị vì đất nước lại có dã tâm hèn hạ đến nhường này. Tổ quốc Việt nam hay là chết!?...

    Trả lờiXóa
  28. Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống bán nước khi không nắm vận nước tức là bán cái mà mình không có, còn đồng, linh, anh, mười, phiêu, mạnh... mới bán nước trọn gói. Vĩ đại là vậy ư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Phương:
      Đã biết kiểu vinh quang ô trọc
      Lại biết thêm nỗi nhục đáng tự hào.
      Đã biết đạo trung thành phản phúc
      Lại biết thêm tội ác rất thanh cao.

      Xóa
  29. Xây thì mới khó chứ phá thì rất dễ. Tuy rằng chúng ta đã có 4000 năm kiên cường, gian khổ, hi sinh để tồn tại và phát triển nhưng ngược lại nguy hiểm nhất là chúng ta đã bị vài chục năm phá hoại, băm vằm bởi bàn tay của một anh đồ tể thạo nghề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất chính xác,nó(tức anh đồ tể Tầu) sài món mèo trắng mèo đen ,mèo nào bắt được chuột chú Tầu đều xơi tuốt luốt ,còn với VN chú Tầu thạo nghề nhồi cho món ĐỊNH HƯỚNG XHCN đầy xương xẩu ,CSVN hóc tắc đến tận óc,buồn nôn lắm rồi mà đâu dễ ọe được ra.

      Đúng là thâm như Tầu mà lại còn là Tầu CS nữa mới càng độc!

      Xóa
    2. Đình phá đi là có tội với người có công, còn chùa phá đi là có công với dòng giống Lạc Âu. Cố Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm là người có công này - cấm các đạo để muôn dân không bị ma xui quỷ ám.

      Xóa
  30. Thời kỳ ĐCS VN nắm quyền thì Đình Chùa, rừng, môi trường, đạo đức gia phong ... bị tàn phá triệt để và nghiêm trọng nhất

    Trả lờiXóa
  31. Trương Minh Tịnhlúc 07:35 7 tháng 8, 2014

    Tôi đề nghị các Cựu Binh,không kể cấp bậc, Thiếu Tướng Lê Duy Mật,Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh,Đại tá Bùi Văn Bồng,Đại Tá Nguyễn Đăng Quang,Đại Tá Kim Hùng v.v....viết chung một kiến nghị yếu cầu cho biết đã ký chuyện gì ở Thành Đô,.

    Trả lờiXóa
  32. Nhất trí bạn Trương Minh Tịnh : các CCB ai còn có lòng yêu nước, thương dân, thương nòi thì ký kiến nghị yêu cầu Bộ chính trị ĐCSVN công khai nội dung thỏa thuận H/N Thành Đô 9/1990. Đồng thời công khai chủ trưởng đối phó với T.Q xâm lược thế nào: Chiến hay Đầu hàng?

    Trả lờiXóa
  33. Thỏa thuận bán nước thì đời nào ĐCS VN dám công khai,
    Công khai ra, dân VN họ ỉa vào mặt thì còn lãnh đạo ai
    Đọc cò hồn xã nghĩa của PHẠM THÀNH sẽ thấy rõ hình ảnh Đảng trong lòng nhân dân

    Trả lờiXóa
  34. Bài này hay quá mà tôi suýt bỏ qua cảm ơn các com đã bổ sung nâng cao kiến thức cho NL và rất vui vì tính chiến đấu của các com cao quá vạch mặt chỉ tên kẻ bán nước và gây khó dễ cho tính chính danh của các vị gọi là NÃNH ĐẠO ĐCS VN?
    ngluy

    Trả lờiXóa
  35. Tàu họ đã "mạnh dạn" công bố vài việc hệ trọng cho dân VN biết bản chất lưu manh hèn hạ đốn mạt độc ác dã man của "đảng ta" một là họ rầm rộ xuất bản HCM/Hồ tập Chương nội dung: HCM là HtC do tình báo Hoa Nam cài vào "lãnh đạo" csvn cướp chính quyền cai trị vn cho đến công hàm bán biển đảo do Hồ/Đồng ký rồi thì "Kỷ yếu" hội nghị thành đô do nhóm Đồng, Linh, Mười ký bán luôn cả nước Vn cho Tàu....và còn những công hàm , kỷ yếu nào nữa chưa lộ ra? Xin thưa anh Mười(hoạn lợn) đất nước VN là của dân tộc VN, các anh có là ma quỷ, là chó má...cũng không thể đang tâm làm một việc thất đức trời không dung đất không tha như vậy. bây giờ Mười,Anh, Phiêu, Mạnh còn sống hảy công khai xin lỗi và sám hối nhận tội với nhân dân vn để siêu thoát tịnh độ. sao đất nước vn lại đẻ ra lũ quái thai đưa đất nước ra nông lỗi này tội ác của họ trúc Lam sơn không ghi hết, nước Nam hải không rửa sạch. Toàn dân hãy vùng lên lật đổ bạo quyền dành lại chính quyền.

    Trả lờiXóa
  36. Cho dù thỏa thuận Thành Đô chưa và chắc sẽ không bao giờ được đảng CSVN bạch hóa. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Cứ nhìn vào thực tế nhãn tiền như các thỏa thuận lép vế giữa hai đảng, hai nước trong suốt mấy chục năm qua; cứ nhìn vào việc dâng hàng chục nghì cây số vuông đất rừng đâu nguồn, biên giới, nơi hiểm yếu về an ninh quốc phòng; cứ nhìn vao bauxite Tây Nguyên; cứ nhìn vào các dự án làm tàn hại nền kinh tế; cứ nhìn vào các căn cứ quân sự được che đậy bởi bức màn kinh tế như thép Formosa, cảng nước sâu Vũng Áng, Cửa Việt đã hiến cho Tàu...; cứ nhìn vào hành tung của bọn thương lái Khựa phá kinh tế VN, lừa đảo hại dân Việt; cứ nhìn vào hàng trăm phố Tàu, xã Tàu với hàng chục triệu người Tàu tự do cư trú, lấy vợ, đẻ con nhung nhúc khắp nơi, làm ăn phi pháp mà không bị đụng tới lông chân; mọi hành vi xâm lấn đất đai, biển đảo của Tàu, phía VN chỉ giám phản ứng yếu ớt lấy lệ, nghiêm trọng như vụ HD981 cả thế giới lên tiếng kêu gọi VN kiện nhưng chỉ hô to cho có vẻ mà sau đó thụt vòi vao có giám ho he đâu v.v... và v. v...thì thấy rõ như ban ngày là đảng CSVN đã và đang từng bước đưa VN trở thành một đơn vị hành chính của TQ. Mọi lời nói của ông này bà nọ là giữ vững độc lập chủ quyền đều chỉ nhằm lừa mị dân. Rồi đến một lúc nào đó Tàu nó nuốt trửng đất nước này thì đảng cũng có lý do là ta quyết bảo vệ, nhưng do mình yếu nên hy vọng dân sẽ tha thứ chứ trách sao được vì yếu nên thua chứ có phải bán nước đâu! Ôi vở đại kịch đảng đang diễn quả là tuyệt! Còn nếu bây giờ trưng ra sự thật (và còn mấy vị đương sự đang chưa chết) thì còn gì là đội tiên phong do dân vì dân nữa hả Trời!

    Trả lờiXóa