Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

"Thiếu nghiệp vụ cơ bản" hay Vô trách nhiệm?

“Với thâm niên làm điều tra hình sự từ năm 1998 mà đến nghiệp vụ cơ bản cũng không hoàn thành thì không không xứng đáng làm phó công an phường” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung kết luận.
Ngay trong cuộc họp sơ kết 1 tháng thực hiện tấn công trấn áp tội phạm của công an Hà Nội sáng nay 16-1, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã “trảm” nóng 1 phó công an phường Giảng Võ vì tắc trách.
Sáng nay 16-1, trong cuộc họp sơ kết 1 tháng thực hiện tấn công trấn áp tội phạm của công an Hà Nội, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội), đã báo cáo về thủ đoạn phạm tội mới, trong đó có vụ 3 tên trộm, dùng dây cáp và xe ô tô liều lĩnh, kéo đổ máy ATM để trộm tiền trong két xảy ra trên địa bàn phường Giảng Võ vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10-1 vừa qua.
Theo Đại tá Dương Văn Giáp, trong buổi đêm xảy ra vụ trộm, một người dân đã nhìn thấy hành vi trên và đã đến Công an phường Giảng Võ để báo cáo, tuy nhiên trực ban của phường đã không báo cáo sự việc nên khó khăn trong quá trình điều tra.
Tại phòng họp trực tuyến, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã yêu cầu ông Đinh Bá Pha, Phó công an phường Giảng Võ, báo cáo. Trả lời Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, ông Đinh Bá Pha đưa ra lý do: Do trời tối và cán bộ công an phường đi tìm nhưng không thấy cây ATM bị phá.
Trước lý do đưa ra không thuyết phục, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã lập tức đưa ra quyết định, yêu cầu ông Đinh Bá Pha thôi giữ chức Phó công an phường Giảng Võ, chuyển xuống đội thi hành án.
“Với thâm niên làm điều tra hình sự từ năm 1998 mà đến nghiệp vụ cơ bản cũng không hoàn thành thì không không xứng đáng làm phó công an phường” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung kết luận.
         Trước đó, như tin đã đưa, vụ trộm táo tợn được phát hiện sáng nay 10-1 tại cây rút tiền tự động (ATM) của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), đặt tại số 187 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội.
          Bảo vệ của ngân hàng phát hiện bên ngoài cây ATM Maritime Bank có 2 két sắt và các hộp kỹ thuật nằm chỏng chơ trên vỉa hè.
Nghi ngờ có vụ trộm cắp tiền tại cây ATM, bảo vệ đã lập tức báo công an. Tại hiện trường, các thiết bị của cây ATM bị cậy tung, hư hỏng nặng. Két sắt đựng tiền và hộp kỹ thuật bị lôi ra ngoài.
Nhiều khả năng kẻ gian đã dùng xe kéo tung két sắt từ trong cây ATM ra vỉa hè. Rất may, kẻ gian chưa lấy được tiền trong két.
                      (LĐO)
-------------------

15 nhận xét:

  1. Chán thật. Thành viên của "lực lượng lãnh đạo nhà nước" lại cách chức thành viên của "lực lượng lãnh đạo nhà nước". Tưởng cách chức người không là thành viên của "lực lượng lãnh đạo nhà nước" chứ!

    Trả lờiXóa
  2. "yêu cầu ông Đinh Bá Pha thôi giữ chức Phó công an phường Giảng Võ, chuyển xuống đội thi hành án."
    - Lại gặp "trí tuệ" "thôi giữ chức"?! Các từ "cách chức; từ chức" coi như biến mất ở CNXHVN?!
    - "chuyển xuống đội thi hành án"? Lại coi như chắp cách cho sói!
    Tóm lại là đần độn lai nham hiểm!

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện xảy ra trắng trợn như thế, cần gì phải vin tới nghiệp vụ chi cho to tát. Chỉ người bình thường có ý thức trách nhiệm là đủ "vào cuộc" rồi. Tranh cãi cho vui thế thôi chứ ai chẳng biết thái độ vô cảm, lề lối làm việc tắc trách đến ngán ngẫm của mấy ông công an chứ !...

    Trả lờiXóa
  4. Ngu dốt một cách khó hiểu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chạ thằng nào ngu đâu.
      Chắc gì 0930 đã ngu bằng?

      Xóa
    2. Là khôn ngu, hay ngu khôn. Cơ bản thì vẫn là ngu! Suy nghĩ và hành động chẳng giống người!

      Xóa
    3. đương nhiên là làm sao ngu bằng chúng nó, ngu như vậy thì chỉ có cái loại ăn nhiều quá ngập mất trí óc nên mới hành xử điên khùng như vậy

      Xóa
  5. Đội thi hành án chuyên làm nhiệm vụ trông coi nhà tạm giữ tại CA quận. Còn ông Pha này lẽ ra phải bị cách chức lâu rồi vì tác trách trong nhiều vụ việc xảy ra ở Phường, nay mới bị là muộn

    Trả lờiXóa
  6. Tôi rất thích cái Tiêu Đề trên đây của bác Bồng.
    Đúng thế, cái gốc vấn đề không như ông Chung nói..."nghiệp vụ...",
    mà là Vô cảm, Vô trách nhiệm
    việc gì có lợi cho túi cá nhân thì kiên quyết làm,
    việc chung của xã hội thì hết sức tránh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác chửi bọn em vừa thôi!
      các bác cứ thử ngồi vào mấy cái ghế nóng bỏng mít này mà sem.
      Thông cảm nha, bọn em đang lo gom cái loại "nhỏ mà giá trị" chuyển lãnh đạo.
      Tết cổ chuyền mà.........

      Xóa
  7. Mục tiêu CA làm nhiệm vụ là đi kiếm tiền để thu hồi vốn và cống.....hiến........
    Không nhìn ra "miếng" thì.....hãy đơi đấy!
    Lại trống xuất phó, tạo cơ hội cho nhiều bạn "thi đấu"....
    Bạn Phá ơi, đừng buồn, sang thi hành án cũng "được" đóa.....

    Trả lờiXóa
  8. Kéo banh cả cây ATM ra mà vẫn chỉ là "bị nghi cướp tiền trong ATM". Nếu chở cả cây đó đi mất chắc là bị đánh giá "hiềm nghi buôn bán đồng sắt phế liệu".

    Trả lờiXóa
  9. Dân đen truyền miệng: CA đi bắt xe, đi bắt bạc thì nhanh lắm. Báo có đánh nhau, đâm nhau thì...xong rồi mới có mặt. Giỏi thật!

    Trả lờiXóa
  10. Làm sao mà lại đi xử mấy vụ đánh, đâm, cướp...bây giớ CA và côn đồ đã trở nên thân thiết và là một liên minh rất khắng khít, còn bắt xe, ba71t bạc là có tiền nóng lại an toàn nên tội gì

    Trả lờiXóa