Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - và Thông báo

Cùng đồng đảo bạn đọc 'LÀNG MẠNG'
         Năm Quý Tỵ 2013, trang blog http://bongbvt.blogspot.com (BVB) rất hân hạnh được đón tiếp đông đảo bạn đọc đến thăm, đọc và gửi gắm tâm tư, suy nghĩ, quan điểm tư tưởng, ý kiến bình luận, phản biện bằng những nhận xét sâu sắc, có trách nhiệm và ý thức xây dựng trên cơ sở văn hóa mạng, cùng chung một lối sống, tầm nhìn, chí hướng vì một nền dân chủ thực sự trong xã hội còn nhiều mặt cấp bách, phức tạp cần chuyển đổi, cải biến, chỉnh đốn đi tới ngày càng hoàn thiện. BVB chân thành cảm ơn mọi sự chia sẻ của bạn đọc. Có điều gì chưa đáp ứng nhu cầu, kính mong bạn đọc hết sức thông cảm và xin thường xuyên nhận được các góp ý!
          Năm mới, xin chúc bạn đọc mạng Internet khỏe mạnh, yên ổn, thanh thản, có thêm tinh thần, trí tuệ và  nghị lực trụ vững trong bất kỳ điều kiện, bối cảnh nào giữa nền chính trị-kinh tế-xã hội của nước Việt, dân tộc Việt mà chúng ta yêu quý.
           Dịp Tết cổ truyền, trang BVB xin nghỉ Tết từ 29-1-2014, ngày 5-2-2014 sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phục vụ bạn đọc. Riêng các ý kiến nhận xét (comment) của bạn đọc tại các bài đã đăng, chủ  trang vẫn cố gắng tranh thủ đọc, xem xét và post lên hàng ngày.
           Trân trọng! (BVB)
---------------------------------------

71 nhận xét:

  1. Chúc chủ chòm BVB ăn tết quý tỵ vui vẻ nhớ về quê Hương Thanh Hóa.

    Trả lờiXóa
  2. Năm mới MẬU NGỌ xin kính chúc Bác Bồng : TRƯỜNG ĐỒ TRI MÃ LỰC .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thân chúc Bùi tiên sinh và gia quyến mạnh khỏe , gặp nhiều may mắn trong năm mới,

      http://www.youtube.com/watch?v=BxkTYEuLDrE

      Hải ngoại Trăng Huyết lệ thương hàng triệu Lương dân

      Mong Đất Tổ mùa Xuân đầu tiên tan giặc trong thù truyền kiếp



      http://www.youtube.com/watch?v=eQZGvxM_Dq0

      MAO XẾNH XÁNG ơi, 1 thằng tớ HỒ môi hở răng lạnh

      Cũng đủ đốt sạch Trường Sơn đánh đến Người Việt cuối cùng !

      GIANG-HỒ-TẬP 16 Chữ vàng 4 DỐT ... hảo phân hão !

      Nếm PHIÊU-MẠNH-LÚ toàn lũ 1 dạ 1 lòng ! ! !



      http://www.youtube.com/watch?v=tX-k9m3Qtx0



      14 HEO NỌC + 2 HEO NÁI đột lốt ngựa thành Troy

      4 triệu HEO CON cũng NGỰA CON thành ấy





      http://www.youtube.com/watch?v=-N4hRGk5ZK8

      Nguyên Xuân : Ngựa Hồng hoang lưu vong Đất trích

      Hóa Đàn chim Việt trở về lại Mái nhà xưa



      http://www.youtube.com/watch?v=fjUq7t8uwec



      Đào Hồng Quang Trung gửi Hoàng Sa – Trường Sa, trong ngoài Nước cùng tay giữ !

      Mai Vàng Ngọc Hân về Biển Đông, trong ngoài Tổ Quốc quyết đáp đền

      Xóa
  3. Dương Đại Nghĩalúc 06:23 29 tháng 1, 2014

    Chúc anh Bồng cùng gia quyến một năm mới hạnh phúc, may mắn và sức khỏe. Riêng chúc anh Bồng một năm Giáp Ngọ can trường, bản lĩnh và sáng suốt hơn nữa...

    Trả lờiXóa
  4. Em ăn Tết Dương, và đã chúc Bác cách đây 1 tháng. Bác đừng trách em nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng thế! Nhân dân Việt Nam hãy bài trừ tất cả những gì liên quan đến nền văn hóa đại hán cổ hủ, lạc hậu của bọn Phương Bắc!

      Xóa
    2. Ta hãy thoát khỏi vòng kim cô đồng hóa của chúng! Đó cũng là một kiểu ngu dân (tộc) đấy.

      Xóa
    3. Thực tế, hiện nay trên thế giới chỉ có 2 nước "ăn" Tết Trung Hoa là Việt Nam và Hàn Quốc.

      Xóa
    4. Ăn tết âm lịch cổ hủ và lạc hậu, thằng chó này mà nói câu này ngoài đường thì không bị đưa vào trại tâm thần mới lạ đấy, ... ăn tết dương lịch văn minh lịch sự và đại đồng ? thật đúng là tiêu biểu trong tiêu biểu của bọn mất gốc...."kim cô đồng hóa" đúng là nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn đời kiểu này là cách nhìn mông muội của bọn con nít, không biết một điều đến cứt còn có giá trị... bó tay thằng này.

      Xóa
    5. Ao nhà vẫn hơn.lúc 00:04 1 tháng 2, 2014

      Nhân tâm tùy sở thích.Cốt ở lòng mình.Ăn tết cổ truyền vẫn nghĩ đến họa Bắc phương đe dọa xâm lăng mà bầm gan tím ruột là người Việt tốt.Đón tết dương mà cà chớn bợ đít ngoại bang thì có sống ở phương Nam cũng là thằng hoạt đầu, cơ hội, lộn giống.
      Dân ta thì ăn tết ta , theo phong tục của ta.Có gì mà to mồm hô hào giữ hè?

      Xóa
    6. Thật ra, 0851 là thằng bám đít Tàu! Không học được gương người Nhật thoát khỏi sự đồng hóa văn hoá Tàu mà tiến lên. Đại ngu và lú. Giọng thô bỉ, tiêu biểu cho Dư Lợn Viên! Tết ta? Gốc? Có mà gốc Tàu à! Đừng cố tự lừa mình nữa! Lú! Bết! Tiếp tục nô lệ nữa đi nhé!

      Xóa
    7. Đúng là các Còm Sĩ và các DLV "Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ". Cơ bản đây vẫn là Tết cổ truyền, truyền thống của... Trung Hoa. Chỉ có lao động tự do mới rũ bỏ nó dễ dàng, còn các "đày tớ" khó bỏ lắm, sếp không hài lòng. Một ngàn năm đô hộ...

      Xóa
    8. Thằng/con ND 0851 và thằng Ao tù chắc chắn là nô lệ của đại hán. Bọn này không xứng đáng và không được phép sống trên đất nước Việt Nam!

      Xóa
  5. Trong những năm gần đây, Đại Tá Bùi Văn Bồng và BBT đã viết và chuyển những tiểu-luận thật trung thực, cần thiết và rất thực-tế, để góp tiếng nói dự phần xây dựng một xã-hôi dân-chủ là điều cấp thiết cho Quê Hương Việt-Nam, trên Blog này.

    Hơn thế nữa, những tiểu-luận đó được trình bầy qua các thể tài văn-chương như truyện, thơ, phóng tác, diễn-biến thời sự .v.v… Đó là những xếp đặt thật tài tình và khéo léo để bạn đọc được hiểu tường-tận hiện tình xã-hội Việt-Nam bị đặt dưới sự cai trị độc tài và bưng bít, với những ý-đồ bẩn thỉu của đảng cộng sản Việt Nam, trong lộ-trình tham-nhũng có hệ-thống, để đục khoét Đất Tổ cho đến đổ sập.

    Đa số quý độc giả và chúng tôi, trong sâu thẳm của tâm-tư, cảm nghiệm rằng, Trang Mạng Bùi Văn Bồng là những ánh hải-đăng cần thiết cho đêm đen Việt-Nam.

    Chúng tôi xin trân kính cảm tạ những tài-năng và những đóng góp trí-tuệ của Đại Tá Bùi Văn Bồng và BBT, để bảo vệ Quê Hương trong giai đọan sinh tử này.

    Nhân dịp TẾT TRUYỀN THỐNG TRÊN QUÊ HƯƠNG, chúng tôi trân kính chúc Đại Tá Bùi Văn Bông và Ban Biên Tập:
    Năm Mới An Lành, Đầy Sức Khỏe và Nghị Lực, và Đạt Thành Mọi Ý Nguyện

    Trả lờiXóa
  6. Năm mới kinh chủ Blog BVB mạnh khỏe hạnh phúc đặc biệtkínhchúc bác Minh Diện mạnh khỏe viết nhiều hơn!

    Trả lờiXóa
  7. Đề nghị bác Bồng uống rượu thì uống nhung không nên nghỉ tết dài ngày. Bọn em rất buồn đấy...

    Trả lờiXóa
  8. CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH NĂM GIÁP NGỌ AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
    CHÚC ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH & DÂN TA CÓ ĐẦY ĐỦ QUYỀN DÂN CHỦ.

    Trả lờiXóa
  9. Năm con Ngựa chúc bác Bồng Lai ngao du ngọa cảnh thêm nhiều sức khỏe lẫn ý tưởng hay-mới-tốt cho vận mệnh nước nhà ! "Chở bao nhiêu Đạo thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

    Trả lờiXóa
  10. Thân chúc Bùi tiên sinh và gia quyến mạnh khỏe , gặp nhiều may mắn trong năm mới, có nhiều bài viết hay trong năm mới và tập hợp nhiều tin tức cho bạn đọc xa gần....Xứng với cây viết mà bạn đọc rất yêu quí để ĐÂM MẤY THẰNG GIAN BÚT CHẲNG TÀ...

    Trả lờiXóa
  11. Blog BVB la trang báo mạng ưa thích nhất năm qua rất mong năm mới văn la trang báo đáng tin cậy của mọi người.Kính chúc đại ta mạnh khoẻ va hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  12. Cho bao nhiêu đạo thuyền không kham!Đâm mẩy thằng gian bút chẳng ta!Năm mới chúc hai nhà báo Minh Diện Bùi Văn Bổng tiếp tục la đôi sông kiếm tuyệt bích đâm bọn gian ta vi nước vi dân

    Trả lờiXóa
  13. Chuc dai ta & gia Dinh Don xuan moi an khang,thinh vuong.
    Vui xuan, Dung quen mai BUT nhe!

    Trả lờiXóa
  14. Năm mới 2014, ngoài lời chúc, chúng ta cũng nên kể cho nhau chuyện hài, thư giãn.
    Táo Quân Việt Nam lên chầu, Ngọc Hoàng hỏi:
    - Tình hình dưới nước của Táo đang ở dạo này ra sao? Ta nghe tùm lum quá... Kẻ nói "phát triển, vươn lên tầm cao mới"; người thì nói "bất công, đói khổ rộng khắp". Ta chả hiểu ra sao?
    - Thưa Ngọc Hoàng anh minh. Thần nói thế này cho có tính nghị quyết ạ (thần bị méo mó rồi, do ở gần cái TV đâm ra phải nghe VTV một cách bất đắc dĩ). Ở dưới đó, hiện nay chia làm 2 phe.
    - 2 phe nào? Nói nghe coi?
    - Một phe là "phản động".
    - A, nguy hiểm nhỉ? Còn phe kia?
    - Phe kia là "tham nhũng"!
    - Cha chả! Bọn này mới thực sự là nguy hiểm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá!nhưng xin được nói rõ hơn:một phe được phe kia gọi là "phản động",một phe được đông đảo giai cấp nông dân,công nhân,trí thức,cựu chiến binh.v.v..gọi là bọn ăn cắp,ăn cướp,gặm xương hút máu đồng bào.

      Xóa
    2. "Phản động" thật ra không phải nghĩa xấu. Tức là chống lại "cái hiện nay". Mà cái hiện nay có thể tốt, có thể XẤU.

      Xóa
  15. Năm mới . Xin chúc Bác Bùi Văn Bồng , Bác Minh Diện cùng thân quyến được mạnh khỏe , an khang , bình an , may mắn .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  16. Năm mới, năm Con Ngựa tôi xin chúc Trang Chủ Bùi Văn Bồng cùng Gia đình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Chúc mọi người tham gia trang này dù là "trái" hay "phải" cũng nhiều sức khỏe và bình an để cùng Bác Bồng đóng góp xây dựng nền DÂN CHỦ cho đất nước trong tương lai.

    Trả lờiXóa
  17. Tối nay (29.01.2014), chương trình thời sự VTV đưa tin: Bộ chỉ huy quân sự Cần Thơ có chủ trương các đơn vị bộ đội đưa ảnh Bác Hồ về ăn tết với bà con vùng sâu vùng xa... Không ngờ quê hương Tây Đô của bác Bồng mà còn những việc làm ngớ ngẩn và mông muội đến thế? Chịu, hết lời bình...

    Trả lờiXóa
  18. Kinh chuc anh Bong anh Minh Dien cung toan the bbt mot nam moi that nhieu suc khoe binh an va ban linh truoc moi thach thuc cua cuoc song vo cung phuc tap cua xa hoi hien nay.

    Trả lờiXóa
  19. Kinh chuc anh Bong anh Minh Dien cung toan the ban bien tap mot nam moi that nhieu suc khoe binh an va ban linh hon nua truoc nhung thach thuc cua cuoc song vo cung rui ro va phuc tap hieen nay.tran trong

    Trả lờiXóa
  20. Chúc bác Bồng và cộng tác viên Minh Diện luôn an mạnh,may mắn
    cũng như tiếp tục cổ xúy và ủng hộ dân chủ !
    Đó là nhu cầu và mệnh lệnh của thời đại cho chủ quyền VN.ngày nay.

    Trả lờiXóa
  21. Báo Thanh Niên cũng hài kiểu lề trái ra phết. Họ cho Nobita hát:
    "Xuân xuân ơi, thấy trong lòng như ứa gan
    Tết đến nơi ta không có lấy một ngàn!"

    Trả lờiXóa
  22. Năm mới, xin chúc gia đình bác Văn Bồng, gia đình bác Minh Diện cùng gia đình các tác giả có bài viết được đăng trên blog này MẠNH KHỎE, MAY MẮN, PHÁT TÀI, HẠNH PHÚC.
    Chúc đất nước mình một ngày nào đó tỉnh giấc u mê, quay đầu về con đường mà nhân loại tiến bộ đang tiến bước ngõ hầu chấn hưng và bảo vệ Tổ Quốc, làm cho dân không bị mặc cảm khi nói rằng mình là người Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  23. Chúc bác Bồng , bác Diện một năm Giáp Ngọ AN KHANG-MAY MẮN và có nhiều bài viết hay hơn nữa , vì một nền dân chủ mới.
    CCB đánh Tàu.

    Trả lờiXóa
  24. Nhân dịp năm mới kính chúc bác Bùi Văn Bồng cùng toàn thể gia đình an khang thịnh vượng, ngòi bút của bác ngày càng sắc bén.
    Qua trang blog của bác Bồng tôi cũng xin chúc tất cả anh chị em commenters sang năm mới gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, vạn sự như ý.

    Trả lờiXóa
  25. Lời Việt bài Happy New Year (ABBA):

    Không còn rượu sâm-panh nữa
    Và pháo hoa cũng đã tắt rồi
    Chúng ta đây, em và anh
    Cảm thấy lạc lõng và buồn bã

    Đã tàn tiệc rồi
    Và bình minh vẫn ảm đạm
    Thật chẳng giống ngày hôm qua
    Giờ đã đến lúc chúng ta nói

    Chúc mừng năm mới

    Chúc cho chúng ta có một giấc mơ
    Về một thế giới mà hàng xóm là thân hữu

    Chúc mừng năm mới

    Chúc cho chúng ta có nhiều hi vọng, sẵn lòng cố gắng
    Nếu chúng ta không thế thì sẽ gục ngã và diệt vong
    Anh và em

    Đôi khi em nhìn thấy
    Một thế giới mới can trường hiện đến
    Và em nhìn thấy sự thịnh vượng
    Trong tro tàn của cuộc đời chúng ta

    Ôi, đúng thế, con người là một lũ si ngốc
    Và cứ nghĩ là mình sẽ ổn thỏa
    Lê lết những bàn chân lấm lem
    Chẳng bao giờ biết là đã chệch hướng rồi
    Cứ bước tới bất kể...

    Trả lờiXóa
  26. Thạch Sanh:
    "Xuân đã về
    Xuân đã về!
    Mà trong túi không còn 1 xu vui Xuân!......"

    Trả lờiXóa
  27. Đảng viên thời @lúc 17:02 30 tháng 1, 2014

    Năm Ngựa đến rồi ,Chúc bạn hữu Văn Bồng ,Ngựa hồng phi nước đai,Cùng Minh Diện hai người tài,Viết bài sao hay thế,Chính trị bon chen tham nhũng lọc lừa,Dân chủ đấu tranh,mặc quyền hành áp bức.Luôn có bài chống thế lực"bề trên",Bởi ranh giới giữa quyền hành và bạo lực,Luôn bắt bớ những người dân chủ đấu tranh -Như các Anh chắc chúng đã đưa vào tầm ngắm .Nhưng không !Ngòi bút sắc,trong tiến trình dân chủ ,Vận mênh nước nhà vận mệnh của muôn dân.Chờ các Anh đến ngày toàn thắng ./.

    Trả lờiXóa
  28. Trong đêm tối mịt mù
    Chúng ta vẫn luôn tin vào năm mới!
    Nào!
    Hảy cùng đứng lên và hô to:
    CHÚC NĂM MỚI KHẢI HOÀN!
    Anh em một nhà,
    Về đây tề tựu vui cùng hoan ca!

    Trả lờiXóa
  29. Việt Nam hỏi Congo:
    - Tại sao các anh không có Tết?
    - Tại vì chúng tôi không "ăn nhờ", sợ sẽ có ngày bị lâm vào tình trạng "ở đậu"!

    Trả lờiXóa
  30. Năm mới xin kính chúc anh Bùi Văn Bồng luôn mạnh khỏe,gia đình an khang,trang blog của anh ngày càng cung cấp được nhiều thông tin mà hệ thống tuyên truyền chính thống không dám,hoặc không biết,hoặc không được đăng tải,là nơi để những người có cùng suy nghĩ gặp nhau để tranh luận,trao đổi vì mục đích vạch trần cái xấu,cái ác,góp phần mở rộng nhận thức cho những người quan tâm đến hiện trạng đất nước,góp phần vén dần lớp sương mù bao phủ sự thật đã bị tuyên truyền,đầu độc một chiều suốt trong một thời kỳ dài.Năm mới kính chúc các tác giả có bài viết đăng ở trang BVB sẽ có nhiều bài viết đi sâu hơn nữa vào các vấn đê được xã hội quan tâm.Kính chúc anh chị em viết comment có nhiều luận bàn sắc sảo,trí tuệ hơn nữa và trang blog có thêm nhiều khách ghé thăm.

    Trả lờiXóa
  31. Thương dân, yêu nước Việt nên BVB, MD lâu nay các Anh đã lao động quên mình. Xin cảm ơn các Anh nhiều, nhiều lắm!
    Kính chúc các Anh và gia đình năm mới thật nhiều niềm vui, luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.
    Chúng tôi chờ đọc những bài viết của 2 anh sau kỳ nghỉ tết

    Trả lờiXóa
  32. Thương dân, yêu nước Việt nên BVB, MD lâu nay các Anh đã lao động quên mình. Xin cảm ơn các Anh nhiều, nhiều lắm!
    Kính chúc các Anh và gia đình năm mới thật nhiều niềm vui, luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.
    Chúng tôi chờ đọc những bài viết của 2 anh sau kỳ nghỉ tết

    Trả lờiXóa
  33. Hãy tưởng tượng cảnh bọn Sâu tham nhũng chúc Tết nhau?
    Thật ghê tởm!

    Trả lờiXóa
  34. Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
    Đứa thì mua tước đứa mua quan.
    Phen này ông quyết đi buôn blog
    Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng.

    Nó lại mừng nhau có lắm tham (nhũng)
    “Sinh năm đẻ bảy” được “vuông tròn”
    Phố phường chật hẹp người đông đúc
    Bồng bế nhau lên nó vào lăng (nằm)!!!

    Trả lờiXóa
  35. Với những người thích "dạy dân":
    "Muốn làm người tốt, hãy tự thực hiện trước đúng những điều mà mình khuyên răn người khác." (Abraham Lincoln)

    Trả lờiXóa
  36. Tôi vừa đi ngang Thủ Đức HCMC, thấy khẩu hiệu "Mừng Xuân, mừng Đảng"? Đã có sự nhường bước, lui ra sau? Cũng khá hay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ càng hay hơn nếu bỏ hẳn chữ " Mừng đảng " .
      Mùa Xuân là mùa Xuân , chỉ thế thôi , mừng hay buồn , nó vẫn đến theo tuần tự , quy luật tuần hoàn của trái đất . Vài anh nịnh đảng bảo nào là : " Đảng đã cho ta một mùa Xuân " , " Đảng là cuộc sống của tôi " , " Đảng đồng hành cùng mùa Xuân " , mùa Xuân về ơn Đảng " , " Đảng là trời xanh , biển rộng , núi cao " cứ hoắng cả lên , đến lúc tham nhũng , đầy đảng thì chẳng thấy ma nào giải thích vì sao bỗng dưng lại thế . Hóa ra không có ĐCS thì đất trời sụp đổ , không còn mùa xuân , không có ánh mặt trời nữa hay sao ? Thiên hạ chết cả hay sao ? .

      Xóa
    2. Đảng làm được gì cho dân, cho nước mà mừng? Đảng toàn thu nạp và dung dưỡng bọn tham nhũng, lưu manh và đĩ bợm... Không chém hết chúng nó đi là tốt rồi, mừng cục cứt gì mà mừng?...

      Xóa
    3. Tôi đồng ý!
      Mừng xuân là mừng xuân. Dẹp cái thứ ký sinh trơ trẽn kia đi cho mùa xuân thêm xuân.

      Xóa
    4. Bớt bực mình đi các Còmers. Có sự thay đổi khẩu hiệu như thế cũng là tín hiệu tốt cho Dân Chủ lắm. 1-2-3! Dzô!

      Xóa
  37. Em là Người Việt.lúc 01:01 1 tháng 2, 2014

    Hơn nửa cuối tháng giêng Tây 2014, bận rộn lo tết âm lịch, không có thời gian ghé thăm trang mạng của bác Bồng được.Đối với tôi, điều này bao giờ cũng là điều đáng tiếc.Hôm nay, ngày đầu tiên của năm Giáp Ngọ, thời gian đã rảnh rỗi, được ghé thăm blog của bác , trước tiên xin làm bổn phận người khách xin chúc chủ trang và gia đình An Khang, Thịnh Vượng,Mọi Việc Như Ý.Sau đấy xin cảm ơn bác Bồng đã cho tôi được góp ý kiến của mình bằng các comment trao đổi với các bậc trí giả trên trang mạng của bác.Điều nữa xin cảm ơn là bác đã cho phép tôi được góp phần giáo dục nhận thức, nâng cao kiến thức của một bộ phận không ít các còm sĩ văn hóa chưa được cao, giáo dục còn nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp như TĐC, Thu Hà,Minh Đức, Trần Hùng...và một sô còm sĩ ND khác.Tin rằng sang năm mới,trên trang mạng của bác mọi người đều tiến bộ để có thể trao đổi bình đẳng về tri thức , nhận thức, kiến thức...làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta nói "Em là Người Việt." chính là Đông La?

      Xóa
    2. Em này vẫn không bỏ được kiểu ăn nói đần độn!

      Xóa
    3. Chào ELNV. Tháng trước, bạn nói các còm sĩ "trong đống cứt". Khả năng lớn bạn là Đông La điên, kẻ thích nói về cứt, nhỉ?

      Xóa
    4. Em là Người Việt lấy lý do " bận rộn lo tết âm lịch " . Hay Em mắc họng không thể nói nổi . Năm mới cứ nhận đi cho ngoan , rào đón làm quái gì lâu la .

      Xóa
    5. ELNV nên tôn trọng các Còm Sĩ. Có chửi cũng phải có lý, đừng chửi người khác một cách vô văn hóa, là "ngậm phân phun người", "nhổ nước bọt ngược gió" đấy!

      Xóa
    6. "Em là người Việt" là điều dĩ nhiên rồi !
      Chẳng lẽ nói em là người Tàu,ngươì Nhật v.v.hay sao ?
      Ngay tên ăn cướp cũng phải vổ ngực xưng danh "em là
      người lương thiện,đàng hoàng" nhằm che giấu mặt thật
      của mình để an toàn thì mới ăn cướp tiếp chứ ?

      Xóa
  38. "Năm mới" có nhiều tin kỳ cục:
    - Bão sớm đổ bộ vào VN.
    - Một nhà thờ ở Montenegro vẽ tranh trang trí tường cảnh lãnh đạo cộng sản của Yugoslav Josip Broz Tito bị đốt trong lửa địa ngục cùng Karl Marx và Friedrich Engels.

    Trả lờiXóa
  39. Chúc Tết Mặt Trăng "Lunar New Year" vậy là đủ rồi hả Bác? Tết Mặt Trăng sao chẳng có ai lên quà cáp cho tôi và Chị Hằng? Cuội tôi bây giờ mất "uy tín" bởi bọn nổ mặc vest rồi.
    Mong bài mới.

    Trả lờiXóa
  40. Chúc Mừng Năm Mới
    Chúc gia đình bác Bồng cùng các tác giả và toàn thể anh chị em còm viên một năm mới vui tươi mạnh khỏe, An khang Thịnh vượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt các Nặc Danh, xin cảm ơn Nặc Danh (Ha, vui quá!). Chúc Bác Chủ tịnh CLB này vạn sự tốt lành!

      Xóa
  41. Cựu lãnh sự Việt Nam ở Geneva, ông Đặng Xương Hùng, xin tị nạn.
    Ông Hùng nói: “Tôi từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam và chức vụ Vụ phó Bộ Ngoại giao, xin tị nạn chính trị tại Thụy sĩ để bắt đầu cuộc đấu tranh đòi dân chủ và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam.”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu đúng là như vậy thì đây là thông tin rất hay, rất hấp dẫn.

      Xóa
    2. Ai biết "Nặc danh18:26 Ngày 03 tháng 02 năm 2014" ở đâu hãy báo ngay cho tôi. Sẽ có trọng thưởng.

      Xóa
    3. BBC đang loan tin. BBC thường không đưa tin vịt.

      Xóa
    4. Lại một bác về với dân . Cần phải tách ra như thế , bây giờ tham nhũng đầy triều rồi , những người trung nghĩa không thể sống chung với chúng được .

      Xóa
    5. Chỉ ông bác họ em là không tham nhũng thôi. Ông ấy làm Vụ trưởng của một bộ khá là quan trọng, mà mỗi năm chỉ đem về cho vợ khoảng trên dưới 10 tỷ đồng. So với những thằng chỉ cái tết đã xơi 10 tỷ đồng quà tết, chỉ một dự án đã nhận tiền “bôi trơn” 10 tỷ đồng, thì ông bác em đúng là... quá liêm khiết, quá chí công vô tư...

      Xóa
    6. ND 1826 đang đứng cạnh ND 0934 mà.

      Xóa
    7. Ông bác họ của bạn có cho bạn ít nào không? Tôi đoan chắc là không. Kệ, càng vui nhỉ? Của biếu là của lo, của cho là của nợ (đời)!

      Xóa
  42. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói "Việt Nam dù có thực hiện tốt nhân quyền vẫn bị chỉ trích"?!
    Ở đời có ai làm tốt việc gì nhưng lại bị chỉ trích không? Vẫn là kiểu "Ăn thì nên đọi, nói không nên lời"!

    Trả lờiXóa