Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Một ngày làm việc của Tổng Thống nghèo nhất hành tinh.

Truyền thông gọi Jose Mujica là tổng thống nghèo nhất thế giới vì khối tài sản ít ỏi của người chèo lái đất nước Uruguay (Nam My~)


Ông Jose Mujica đảm trách cương vị Tổng thống Uruguay từ năm 2010. 
Dù nhận lương 12.000 USD/tháng nhưng ông Mujica dành 90% số đó cho người nghèo và người vô gia cư. Ông sống trong một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, nơi có hai cảnh sát bảo vệ ở lối ra vào. Vật dụng trong nhà của vị tổng thống 79 tuổi cũng rất bình dị,  BBC đưa tin. Ảnh: BBC


Theo tiêu chuẩn dành cho tổng thống, ông Mujica được quyền sống trong một lâu đài xa hoa với 42 người phục vụ. Tuy nhiên, căn nhà hiện tại của ông nằm trong một nông trang nhỏ ở vùng ngoại ô, cách thủ đô khoảng vài phút lái xe. Ảnh: Imgur.com


 Tổng thống Mujica sống trong căn nhà nhỏ cùng vợ. Tuy nhiên, đây không phải tài sản của ông vì nó đứng tên vợ ông. Bà cũng là chủ sở hữu của khu nông trang nhỏ mà hai người đang sống. Ảnh: Imgur.com


 Mỗi sáng, ông rời nhà và lái xe tới văn phòng trên chiếc Volkswagen Beetle đời 1987. Trong năm 2010, chiếc xe được định giá 1.800 USD. Tuy nhiên, tờ Búsqueda của Uruguay cho biết người ta đề nghị mua chiếc xe với giá một triệu USD. Trả lời về vấn đề này, Tổng thống Mujica khẳng định ông sẽ dành toàn bộ tiền bán xe để hỗ trợ dựng nhà cho người vô gia cư. Ảnh: Imgur.com


 Ngoài việc làm Tổng thống Uruguay, ông Mujica còn tự mình làm việc trên nông trang của gia đình. Người đàn ông quyền lực nhất quốc gia Nam Mỹ cho biết, ông vẫn giữ chiếc búa và xẻng cũ do người cha quá cố để lại. “Chúng chỉ là những vật bé xíu trên hành tinh nhưng có giá trị rất lớn đối với bạn”, ôngMujica nói. Ảnh: NBC News


 Nhà để xe cũ kỹ của Tổng thống Mujica. Ông cất chiếc Volkswagen Beetle trong đó sau mỗi lần sử dụng. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông sẽ kết thúc năm 2015 khi ông vừa tròn 80 tuổi. Hiện tại, người ta không biết ông có tiếp tục chạy đua vị trí quyền lực nhất Uruguay nhiệm kỳ tiếp theo hay không. Ảnh: NBC News


 Một trong những vật nuôi được yêu quý nhất của Tổng thống Mujica là con chó 3 chân Manuela. Nó vẫn phát triển bình thường dù một chân trước bị mất. Cùng với những con khác trong đàn, chúng làm nhiệm vụ trông nom nơi ở của gia đình Tổng thống Mujica. Ảnh: Imgur.com


 Khu bếp của gia đình Tổng thống Uruguay. Vợ chồng ông giữ lại một phần nhỏ của khoản tiền lương 12.000 USD để trang trải các chi phí. Chia sẻ về cuộc sống giản dị, Tổng thống Mujica nói: “Tôi đã sống phần lớn đời mình và tôi sống tốt với những gì tôi có”. Ảnh: BBC


 “Người ta gọi tôi là tổng thống nghèo nhất thế giới nhưng tôi không thấy vậy”, ông Mujica chia sẻ với BBC. Ảnh: BBC
                                                      (From: Kimchi Nguyen nguoichanthanh1943.rg@gmail.com
---------------

28 nhận xét:

  1. Một số nơi thân thiện nhất thế giới: Các nụ cười ấm áp trên đường phố, một lời chào vui vẻ ở công viên hay một tiếng gọi tên bạn đầy thân ái tại một quán cà phê. Không có lừa đảo, ép mua hàng, cướp giật, tuyên truyền trơ trẽn... khiến bạn cảm thấy như ở nhà.
    - Dublin, Ai Len
    - Xiêm Riệp, Căm Pu Chia
    - Auckland, New Zealand
    - Charleston, Mỹ
    - Victoria, Canada

    Trả lờiXóa
  2. Lớp trưởng lớp 10 cũ của chúng tôi nhắn tin họp mặt cuối năm. Kết quả là chỉ có 3 người/50 người đến dự. Trong đó gồm cả 2 vợ chồng anh ta.
    Vì nội dung tin nhắn của anh ta (đùa không phải lúc) "Thân mời các bạn đến dự buổi phổ biến Nghị quyết, do đ/c H. phổ biến tại nhà hàng X. Ngày..."

    Trả lờiXóa
  3. ông này mới chính là cộng sản! Những người tự xưng là CS hiện tại đều là hàng nhái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổng thống mà nghèo thế thì nước mạt là đúng rùi
      bác tổng, anh thủ, chú chủ, anh quốc phải giàu, nước mới thịnh được

      Xóa
    2. Thật chán với kiểu bình luận của những kẻ như nd1225. Dù cố ý hay vô tình, cũng là 1 dạng DLV ngu xuẩn!

      Xóa
    3. Ông này là con người đúng nghĩa chứ không phải CS chân chính. CS bây giờ đổi mới là phải biết làm giàu (không biết bằng cách nào), chứ CS mà sống đạm bạc thanh bần không phải là CS đời nay đâu, nặc danh 07:18 ạ !

      Xóa
    4. Uruguay không nghèo như bạn Nặc danh12:25 Ngày 08 tháng 12 năm 2014 nghĩ đâu.
      lương Tổng thống 12 000 USD/tháng tương đương 250 triệu VNĐ nhà chúng ta, nhưng ông chỉ xài 25 triệu VNĐ, còn lại là làm từ thiện. Với số lương như thế, trong một nhiệm kỳ làm tỏng thống ông dư sức xây biệt thự như Trần Văn Truyền mà không phải "làm thúi móng tay". Nhưng ông đã chọn cách sống giản dị nhất. Các quan cộng sản Việt Nam nghĩ gì khi một đất nước với dân số 3,32 triệu người, có tổng GDP là 53,55 tỷ USD, GDP bình quân đầu người là 15 800 USD? trong khi VN ta GDP bình quân đầu người năm 2013 ước tính 1.960 USD. Tổng GDP của Việt Nam năm 2013 xấp xỉ 176 tỷ USD.
      Hãy so sách
      - Uruguay: dân số 3 triệu 320 ngàn người có Tổng GDP 53,55 tỷ USD
      - Việt Nam: dân số 90 triệu người, có Tổng GDP 176 tỷ USD
      Ai giàu hơn ai?
      Lãnh đạo nước nào trong sạch hơn nước nào?
      Ai dân chủ hơn ai? Khi mà Uruguay tổng thống do dân bầu. Còn ta thì "vua" là do 3 triệu đảng viên cs bầu, mà thực chất chỉ 200 đv bầu thôi. 3 vị trí còn lại do đảng cử dân bầu mà là bầu gián tiếp thôi
      Tổng bí thư không phải nắm chính quyên nhưng mà to nhất.
      Thế thì "dân chủ gấp vạn lần" bọn "giãy chết" ở chỗ nào hả chị Phó Doan? Nó "giãy chết" mà sao cứ đưa con cái qua đo học, hết đoàn cán bộ này đén cán bộ kia qua"học" là sao nhể?

      Xóa
  4. Thật là phúc lớn cho người dân Uruguay. Lịch sử sẽ nhớ mãi ông. Cảm ơn ông Jose Mujica và Đại tá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đồng ý với bạn 'Thật là phúc lớn cho người dân Uruguay. Lịch sử sẽ nhớ mãi ông. Cảm ơn ông Jose Mujica và Đại tá."Nhưng người mà tôi kính cẩn đó là Vợ và các con ông.chứ không phải như các bà vợ và các nghịch tử của các quan lớn nước ta.

      Xóa
  5. Những người không hề xưng danh là cộng sản thì họ lại có đức độ người cộng sản đích thực như ông TT Mujica này.

    Những kẻ mạo danh cộng sản thường lớn tiếng vỗ ngực xưng danh tung hô cộng sản nhưng chính chúng là loại cộng sản vô lại,cộng sản tham nhũng như Trần văn Truyền cùng bè lũ những tên đội lốt cộng sản to mồm hủ bại tàn ác khác.

    Những người thực sự giầu có nhưng tham vọng làm giầu của họ chính là vì nhân loại,vì sự tiến bộ văn minh của xã hội chứ không lừa lọc bê tha như Bill Gates...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thằng nào tôn thờ và nói nhiều về CS là thằng ko CS

      Xóa
  6. Mấy lãnh đạo cộng sản (tự nhận), nghĩ gì khi đọc tin này ? chắc họ cho ông này hâm tỷ độ không sôi.

    Trả lờiXóa
  7. Khi không còn khả năng nhận biết sự nhục nhã, chúng ta sẽ trở thành "Con người mới Xã Hội Chủ"...

    Trả lờiXóa
  8. Ước gì ta có một TBT = 1/10 TT Mujica, thì dan tộc ta đại phúc.

    Trả lờiXóa
  9. Đúng,khi không còn khả năng nhận biết nhục là gì,thì ý niệm nhục không còn nữa => người rơi xuống hàng cầm thú rồi !

    Trả lờiXóa
  10. Đơn giản ông Jose Mujica là người có thói quen sống giản dị và nhân văn, cho nên ông không tự cho rằng mình là "TT nghèo nhất thế giới"!
    Nhưng không biết ông J.Mujica có học tập gì từ "tấm gương đạo đức HCM" hay không, và đất nước Urugoay có tổ chức "học tập tấm gương đạo đức Jose Mujica" không nhỉ?
    Cho nên gán cho "đạo đức Cộng sản" cái đặc trưng này thì quả là khiên cưỡng, dẫn tới việc đánh giá những người CS chỉ thêm ...rắc rối.

    Trả lờiXóa
  11. Cộng sản là gì mà các bạn nhặng xị gán ghép cho người đáng kính trọng như ô ấy ? Các bạn có biết chủ nghĩa cộng sản bị lên án và đặt ra ngài vòng pháp luật tại liên minh châu âu bằng điều luật hẳn hoi ? Đem cái chủ nghĩa này ra rao giảng ở mấy nước cộng sản cũ vùng đông âu xem sao ? Người ta sẽ ném bạn qua cửa sổ một cách không thương tiếc đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng có đọc thấy đúng vậy, cs bị loại khỏi văn minh.

      Xóa
  12. Hùng - Dũng - Sang - Trọng bát chước ông Tổng Thống này một phát xem sao ? Nói cho vui thôi,làm gì bắt chước được cơ chứ !

    Trả lờiXóa
  13. Nguyên văn: “Người ta gọi tôi là tổng thống nghèo nhất thế giới nhưng tôi không thấy vậy, người nghèo nhất là người cần rất nhiều để sống”,

    Trả lờiXóa
  14. https://www.youtube.com/watch?v=QvFrORadhQ4

    Ôi hai tiếng Việt Nam Tổ Quốc muôn đời xa cách tận ngàn trùng .. ..


    NGƯỜI là Niềm đau khiến lòng nhục nhã
    Ôi Đất Mẹ đớn đau của chúng ta !
    Giặc ngoài Biển Đông giặc trong tàn phá
    Khi nhiễu nhương như ung thư Quê Nhà

    *

    Ôi Quê Hương trầm luân ôi Cố Hương !
    NGƯỜI là nỗi đau đứt ruột đoạn trường
    Hỡi Tuổi trẻ đâu rồi nơi Đất Việt ? ? ?
    Biên cương xa vời vợi Mẹ Trùng dương !
    Như Ba Lan trước và sau Thế chiến
    Con mồi ngon nay Đại Hán bá vương
    Mây đen đang phủ bầu trời Tổ quốc !
    Đâu phải Mùa Xuân Việt Nam yêu thương
    Tin Hòa giải - Thoát Hán may cứu rỗi
    Nước Việt cô liêu ấp ủ dặm trường !
    Ôi Tổ Quốc ! Quê Cha ơi ! Quê Mẹ !
    Văng vẳng vọng âm Lời ru đêm hè
    Sao lại thôi yêu Người nào chẳng thể !
    Ray rứt ơi hời nay Vạn dặm còn nghe .. ..
    Đạp Vòng Kim cô đạp trên Số phận
    Vẫn mãi thương Hai bên nay Ngàn phe .. ..
    Vẫn tin vẫn sống Hy vọng Kỳ vọng
    Đàn Én lại bay về khắp nẽo sân hè .. ..
    Tiếng của Nguyễn Trãi tiếng Mẹ tiếng Việt
    Lại vang rền thảo luận Tự do nghe !
    Khắp Đất Nước diễn đàn Xã hội Dân sự
    Như Xuân vui đàn Én .. .. Nắng trưa Hè
    Lại quét sạch xong giặc ngoài truyền kiếp
    Lại diệt tận gốc giặc trong lũ ba que
    Trời lưu vong vọng nghe Hồn Quốc Quốc
    Mặc sóng thần ta vẫn tĩnh tâm nghe !
    Tin và sống để sẵn sàng chiến đấu
    Dù cách mọi phương trời quyết bao che
    NGƯỜI ... không cho kẻ thù nào hủy diệt
    Guồng máy chiến tranh Đại Hán hù hè
    Ngay chính chúng nhận ra mình chân đất sét (1)
    Khổng lồ óc nhỏ sọ to chuyên cóp nè !
    Chẳng thể Hán hóa ta rợ truyền kiếp
    Đại Việt bất diệt Tổ tiên bảo che
    Biên cương Hoàng-Trường Sa xa vời vợi
    Sao lại thật gần từng nhịp tim thắt se !
    Toàn Dân Việt tin để sống tất đại thắng
    Tổ Quốc Muôn đời rung tận xương thịt máu me .. ..


    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    (1)
    « Trung Quốc chỉ là anh khổng lồ chân bằng đất sét »
    Cựu Thủ tướng Chu dung Cơ dưới thời Giang Trạch Dân

    Trả lờiXóa
  15. Sao tự nhiên lại gắn mác " CS chân chính cho ông TT này ", ổng nói ổng là con người bình dị, lấy việc chung làm niềm vui riêng, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, đơn giản vậy thôi mà. Ổng có biết cọng tài sản, trừ tài sản, nhân tài sản, chia tài sản gì đâu, ổng đâu có lý luận, biện chứng, lô rích, khôn ngoan, thận trọng, bình tĩnh, đại cục.... gì gì đâu !

    Trả lờiXóa
  16. Ngài này mà các ông gắn mác cộng sản thì chết con nhà người ta rồi! Đừng bị rối loạn tiền đình chứ! Thảo nào nhiều bố vẫn còn mong được cai trị bởi "những người cộng sản chân chính"?!
    Coi đi! Ông Mujica đâu có đeo cà vạt đỏ, mặt mũi xấu xí, nham hiểm?

    Trả lờiXóa
  17. Chắc chắn ông Mujica không được "trang bị" phép duy vật biện chứng rồi.
    Ông ấy củng không bao giờ trở thành "gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
    Vì những người như thế toàn sống vương giả cả

    Trả lờiXóa
  18. "Cám ơn các bạn Việt Nam gợi ý cho tôi gia nhập vào hàng ngũ những "người cộng sản chân chính". Nhưng đó là chuyện mà ngay cả nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Các bạn nghĩ coi, "người chân chính" có trước "người cộng sản", nên chúng ta chẳng phải lăn tăn về "người cộng sản chân chính, chân phụ, chân giữa" gì đó.
    Nói chung, ở Nam Mỹ, nói đến cộng sản là nói đến Fidel, Lenin, Stalin... Chúng tôi rất trân trọng họ, vì họ có giá trị về mặt "những điều nên tránh trong lịch sử".
    Người cộng sản rất thích nói về "tương lai tươi sáng", một kiểu bánh vẽ mà dân Nam Mỹ chúng tôi rất ghét. Chúng tôi cần ngày hôm nay, "hiện tại tươi sáng" hơn.
    Chào thân ái (không "và quyết thắng" - thắng ai kia chứ? Hung dữ thế?!)

    Trả lờiXóa
  19. "Người cộng sản chân chính" ở Châu Mỹ Latin là ông Fidel Castro, cánh tay chém phầm phập vào không khí từ năm 1959. Kết quả, Cuba vẫn ở mức nghèo, hay cận nghèo, nghèo cận. Nói chung là nghèo muôn năm!

    Trả lờiXóa
  20. Ông chính là tổng thống của dân, do dân và vì dân. Người dân URUGOAY thật may mắn cáo lãnh tụ như thế. Nếu lấy mẫu chuẩn về lối sống , theo kinh Phật thì ông đích thực là Phật sống của người dân URUGOAY. Ước chi VN có được một nguuwoif lãnh đạo đăt nước có tấm lòng vì dân, có nhân cách giản dị mà tâm hồn vĩ đại như thế.

    Trả lờiXóa
  21. Đang sống ở đau mà nói năng lung tung thế hả "nặc danh". "Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?". Cứ sân hận thế thì sao mà khỏe được, có giỏi thì làm gì đi cho đúng khí trai, nói năng như thế không thấy là vô tích sự à./.

    Trả lờiXóa