Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

'Tiếng nói' E.MAIL - 73


Cán bộ đại gia.
Đây chưa phải  nhậu ở nhà hàng.
Chỉ đi quán bar uống rượu chơi thôi mà đã vậy.Còn nếu ăn nữa thì sao ?
TMT
Subject: Một đêm đi nhậu của các đại gia VN .

Hóa đơn đi bar trị giá đúng 400 triệu đồng( 20,000 US dollars ) .
Bốn chai Louis 13 ,mỗi chai trị giá 90 triệu. Bốn chai giá 360 triệu 
thêm vài món linh tinh , vừa chẳn 400 triệu VN 
71-2joba15gt10n0-2joba1tcdcfli-9002-1413
Hóa đơn trị giá 400 triệu sau một buổi tối đi bar.
Nếu bạn là Việt kiều , khi nhập cảnh , số tiền cho phép tối đa mang vào là 10,000 US dollars . Vậy bạn đâu có khả năng thanh toán hoá đơn này . 

(From: Tinh Minh Truong truongminhtinh@gmail.com


12 nhận xét:

  1. Khó cồng cóa
    400 củ cụ mượt, nếu tiền sạch thì vô tư, có tiền phải tiêu thoy
    tiền bẩn tiền chùa mới đáng lên án

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cá nhân, bỏ tiền túi, thì bố thằng nào dám bỏ ra như thế, chỉ có quỹ công.

      Xóa
  2. QH đang nói về 'nợ công' - nguyên nhân tại những quan chức, lãnh đạo như thế này, chứ ở đâu?
    Một bữa nhậu 400 triệu, trong khi người nghèo vùng cao chờ mãi mới được trợ cáp 20 kg gạo (khoảng hơn 200.000 đồng) cho 1 hộ có 7 nhân khẩu trong 3 tháng?!

    Trả lờiXóa
  3. Theo báo Thanh Niên (Chủ Nhật vừa qua), cứ 1 giờ có 9 người Việt chết vì ung thư!

    Trả lờiXóa
  4. 400 triệu trong 4 giờ à? Hơn 11 năm lương của tôi à? Mẹ! Tụi nhồi sọ này lừa chúng tôi rồi!

    Trả lờiXóa
  5. "Ăn hết của dân không từ một thứ gì" (Phó Doan)

    Trả lờiXóa
  6. 400 triệu đồng cao lắm là 10% của phi vụ tham nhũng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 0,1% thôi, không là cái đinh gì! "Bọ" có chức quyền mà! Chì cần nói với kế toán, hoặc chánh Vp: "Khoản này...tiếp khách nhé!" thế là A-lê-hấp, xong!

      Xóa
  7. Chỉ có "Cộng sản Vn" mới dám "chơi" mạnh tay như vậy, nợ công thì nhà nước chịu, nợ xấu thì hô hào dân góp trả!

    Trả lờiXóa
  8. Vợ em làm lương tháng được 4 triệu đồng, 100 tháng không đụng vô lương thì mới có số tiền đó, 8 năm 4 tháng. Khủng khiếp quá...

    Trả lờiXóa
  9. Cứ làm bạn 4 tốt thì bữa nhậu 400 tr có bõ bèn gì. Nó là phần “lộc rơi vãi” của những công trình chậm tiến độ chờ cấp thêm ngân sách, xuống cấp nhanh, thiết bị vừa hết hạn bảo hành thì vứt xó để nhập mới. Tóm lại là từ thuế dân, ai chịu? “người thu thuế” chịu chứ còn ai, thu nhanh lên để nộp vào “bữa nhậu đó”!

    Trả lờiXóa
  10. "Hồi xưa tôi cứ nghe 1 triệu đô la là thấy xa vời. Giờ tỉ đô la mới có 'tư cách' nhé!"
    (Lời 1 quan tham)

    Trả lờiXóa