Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

BỌ LẬP "PHẢN ĐỘNG" TỪ KHI NÀO?!

 * SAO HỒNG
… 21g12 ngày 6-12, vừa bước vô nhà, đảng viên 3M (cũng) gần tròn 30 năm tuổi đảng, thông báo: “Bọ Lập bị bắt rồi kìa. Ba cũng coi chừng!” (nghe thế, cô Út nhảy vô mạng đọc tin tức liền. Hồi tiểu học, Ký Ức Vụn là… “sách gối đầu giường” của nàng. Nỏ nghe hắn cảnh báo chi...)… 
Híc! Quê Choa có hàng ngàn hàng vạn lượt đọc mỗi ngày người ta mới lo, mới sợ chứ...
        Mình biết Quê Choa Blog nhiều lần cũng bị tấn công và phá sập. Bọ Lập cũng được PA83 quan tâm và hỏi thăm vài lần. Các entries ở Quê Choa rất đa dạng nhưng có chọn lọc. Lượng truy cập rất cao. Có lúc mình thấy hàng ngàn người đọc cùng lúc. Quê Choa là trang có trong "Thanh Ưa thích" của mình trên các trình duyệt.
Sau khi Nhà báo Trương Duy Nhất và Nhà văn Phạm Viết Đào nhập kho, có lẽ chỉ còn Quê Choa là blog chính danh, khách quan. Vì thế có nhiều người gửi gắm bài vở và cũng nhiều người đọc nhất! Những blog ẩn danh mang tính phe phái đánh nhau, người ta chỉ tò mò nhất thời mà thôi. Người đọc bây giờ thông minh và tinh lắm! Mình biết nhiều lãnh đạo cao cấp biết sử dụng internet, cũng vào đọc Quê Choa mỗi ngày.
Những đảng viên trung kiên gốc Quê Choa, vốn là fan của Bọ Lập từ thời Quê Choa chuyên chuyện... bụ bướm. Bây giờ họ vẫn còn thích đọc Quê Choa vì thông tin đa dạng, nhưng vừa đọc vừa lo lắng dõi theo Bọ Lập. Theo "quan điểm của đảng viên trung kiên” Quê Choa, thì Bọ Lập ngày càng… "phản động”! 
Vậy thì câu hỏi đặt ra là, Bọ Lập “phản động” từ khi mô?
Trong các entries của Bọ Lập, thì bài viết ngắn sau đây mình cho là “Tuyên ngôn Độc lập của Quê Choa”! Có thể coi nó là “mốc” đánh dấu quyết định cái sự...“phản động” của Bọ Lập! Rất nhiều người đã đọc entry ni. Nhưng có nhiều Facebookers chưa đọc. Bây giờ thì không vào được Quê Choa nữa. Nhưng biết cách, vẫn có thể tìm thấy trên mạng.
Bài này Bọ Lập đăng Quê Choa ngày 26/06/2013. Để "rộng đường dư luận” (nghe quen quen hè!), mình post lại entry này và đặt tít: “Tuyên ngôn độc lập của Bọ Lập”!

"TUYÊN NGÔN... ĐỘC LẬP CỦA BỌ LẬP"
Posted 26/06/2013.

… 100 triệu view đến từ hôm qua, ngày 25/6, sau 3 năm bọ Lập vào Sài Gòn. Khi vào Sài Gòn, Quê Choa chỉ có 7 triệu view, bọ Lập tính đến 10 triệu view thì cho Quê choa đóng cửa vì quá mệt mỏi và mất thời gian. Mệt mỏi và mất thời gian cũng  không đáng sợ, đáng sợ nhất là phải sống trong sợ hãi. Nhưng rồi chẳng những bọ Lập không đóng cửa Quê Choa mà còn mở rộng đề tài và nội dung khiến số view tăng vọt, chỉ trong ba năm nó đã đạt con số 100 triệu view.
Bọ Lập không còn trẻ nữa để chơi trò câu view, bọ cũng thừa nổi tiếng (trong nước) để không cần phải nổi tiếng hơn nữa, chỉ vì bọ nghe theo cụ Phan Châu Trinh: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Đó là lời kêu gọi luôn đúng cho mọi thời, thời này càng đúng đắn và khẩn thiết.
100 năm trước của cụ Phan Chu Trinh và ngày hôm nay của chúng ta 10 nỗi nhục sau đây không có gì thay đổi:
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…”
Muốn không còn 10 nỗi đắng cay và nhục nhã đó cần phải khai dân trí, chấn dân khí. Muốn khai dân trí, chấn dân khí trước tiên và trên hết phải cho dân biết SỰ THẬT. Chỉ có cách đó, không có cách nào khác.
Bọ Lập không có khả năng và trình độ để khai dân trí, chấn dân khí  nhưng lại có khả năng dùng blog Quê Choa  làm con thuyền chuyên chở SỰ THẬT đến với dân. Làm anh nhà văn luôn mồm nói về nhân nghĩa, về cái tâm, về sống vì dân viết vì dân vân vân và vân vân… vô lẽ lại đắp tai cài trốc trước lời kêu gọi khẩn thiết của tiền nhân? Thế thì hèn quá! Thế thì thà vứt bút đi về nhà ôm đít vợ còn hơn suốt ngày ngửa mặt ngóng chờ giải thưởng nọ danh hiệu kia,  không thèm biết đến dân tình khốn nạn thế nào, đất nước điêu đứng ra sao. Sống thế khác gì an phận làm con chó giữ nhà cho chủ, mong chờ chủ xón ra giải thưởng nọ danh hiệu kia để vui sướng vẫy đuôi liếm láp?
Bọ Lập từ trước đến nay không theo ai không chống ai, và sẽ không theo ai không chống ai, vì đó không phải việc của nhà văn. Trước sau bọ Lập xin làm một người lái đò nhỏ chở con thuyền SỰ THẬT  đến với dân, chỉ vậy thôi, không có gì khác.
Nhân đây cũng xin báo: Bọ Lập xin rút tên mọi hội hè đoàn thể mà bọ đã có tên trước đến nay, từ Hội nhà văn đến Văn đoàn độc lập, từ Hội sân khấu đến Hội điện ảnh, v.v. Bọ Lập không thích và chả phục Cao Hạnh Kiện nhưng rất mê câu nói này của ông: Sáng tạo văn học là một hoạt động đơn độc mà không một phong trào nào, một phe nhóm nào có thể giúp được, ngược lại nó rất dễ bị những thứ đó giết chết. Chỉ khi nhà văn là một cá nhân biệt lập, không thuộc về một phe nhóm, trào lưu chính trị nào thì hắn mới có được tự do hoàn toàn.
Bọ Lập suy nghĩ rất nhiều về điều này và quyết định nghe theo ông, dù biết mình đã già, tài cán chẳng bao nhiêu, viết lách sẽ không còn được nhiều nữa.
     Vài lời kính cáo.
Nguyễn Quang Lập
-         Thế đấy, thế mà Bọ Lập bị coi là “phản động”, bị mời ngồi ghế 258!?
-------------

51 nhận xét:

  1. Theo Luật sư Trần Thu Nam:
    - “Việc họ sử dụng từ ngữ là bắt quả tang hay bắt một cách gì đó thì không quan trọng. Quan trọng là có tội hay không có tội, việc bắt giữ đúng hay sai thôi, chứ việc dùng những thuật ngữ bắt quả tang hay không, thì những việc ấy không quan trọng lắm.
    “Nếu mà nói là bắt quả tang như trường hợp của ông Lập thì tôi nghĩ là không đúng, là vì ông đang ngồi trong nhà, trong cửa thì có ai chứng kiến về việc ông ấy phạm một hành vi phạm tội gì không.
    “Mà việc chứng minh hành vi phạm tội thì cần thiết phải giám định, hoặc là phải rõ ràng, những chứng cứ phải rất rõ ràng thì mới có thể nói được. Ví dụ như việc đánh người ở giữa phố bị mọi người nhìn thấy thì mới có thể nói là bắt quả tang được.
    “Chứ còn những người đang ngồi ở trong phòng, ngồi ở trong nhà, thực hiện một bài viết gì đó, bài viết đó có vi phạm, xâm phạm quyền lợi của ai không thì phải qua một cơ quan giám định nữa, thì mới chắc chắn được,” luật sư Nam nói.
    + Một luật sư khác, ông Ngô Ngọc Trai, cũng nói với BBC cùng ngày:
    “Đại thể thì việc cải trang làm người bình thường, xong rồi vào hỏi về một việc khác, xong rồi ‘bắt quả tang’, thì thực ra là cơ quan an ninh người ta cứ làm phức tạp hóa, hay là người ta có thêm một sáng kiến mới để ghi nhận công lao, hay tâm huyết của người ta như thế nào, thì tôi không biết.
    “Chứ còn lâu nay, nếu bắt phải ai thì người ấy phải chịu, quan điểm người ta quy kết thì phải chấp nhận, chứ còn cách thức bắt như thế nào, theo tôi là không quan trọng…,” ông nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Tự do ngôn luận là linh hồn của tất cả tự do!”
      - VOLTAIRE

      Xóa
    2. PHẢI NÓI NGAY RẰNG BỌ LẬP RẤT MAY !

      VÌ KHI BỊ BẮT NGƯỜI TA ĐÃ KHÔNG ĐƯA RA 2 BAO CAO SU ĐÃ QUA SỬ DỤNG (như vụ Cù Huy Hà Vũ).

      NHƯNG SUY CHO CÙNG HỌ KHÔNG ĐƯA 2 BAO CAO SU ĐÃ QUA SỬ DỤNG RA LÀ RẤT KHÔN NGOAN.BỞI VÌ NẾU ĐƯA RA, BÀ XÃ BỌ LẬP SẼ RÉO LÊN : GIỜI ƠI LÀ GIỜI CHÔNG NGỦ VỚI VỚI VỢ MÀ CŨNG BẮT TỘI LÀ HỦ HÓA À?
      NẾU CON MỤ NÀY KHÔNG DÙNG BAO CO SU THÌ LÀM SAO MÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐƯỚC ?

      GIỜI ƠI LÀ GIỜI

      Xóa
  2. Rất tiếc cho ông Lập. Tại sao nhà nước phải làm như vây.?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao phải tiếc? dám nói thẳng, dám nói sự thật
      Tại sao ư? tại vì run sợ
      loài chuột luôn sợ ánh sáng

      Xóa
    2. Đúng! Tại sao "tiếc"? Trong khi phải căm phẫn!

      Xóa
    3. Rất tiếc cho nhà nước tại sao lại bắt ông Lập như vậy ?

      Xóa
  3. Họ đang dập lửa, nhưng nhiều ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng dân. Cảm ơn bọ Lập, khâm phục anh, tấm lòng nghĩa khí cao đẹp. Những hạt anh gieo sẽ và đang nảy mầm. Chúc anh mọi sự an lành !

    Trả lờiXóa
  4. TÔi yêu quí và kính trọng nhà văn Nguyễn Quang Lập bởi ông dành toàn bộ tâm huyết, tài năng văn chương trong quãng đời còn lại để thức tỉnh mọi người dám bước qua sự vô cảm và nỗi sợ hãi để sống cho đúng nghĩa con người. Người ta bắt nhà văn NQL bởi người ta sợ điều ông nói thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi định nói như bạn, mà bạn đã nói hộ tôi rồi. Rất cám ơn kimchi.

      Xóa
  5. Người CS.có thủ đoạn ai cũng biết là nói qúa
    sự thực,càng xa sự thật càng tốt.
    Chính họ là tổ sư phản động thì họ lại gán cho
    dân phản động,chứ không phải họ không biết
    nghĩa của phản động.Đó là phản lại sự tiến hóa
    của xã hội về hướng văn minh (văn hóa).

    Trả lờiXóa
  6. Bắt bọ Lập chứng tỏ nhà nước suy lắm rồi, yếu lắm rồi. Nếu anh quang minh chính đại hãy tuyên bố: ai có mồm cứ việc nói, gang mồm nhau lại là sao? thế thì ông là người, tôi không phải là người à? đấy dân chủ đấy, tự do đấy, miễn là ông đừng vác súng nã vào các cơ quan hành chính làm tê liệt bộ máy. Còn nói khó nghe là bắt chỉ có Stalin, Mao, Ponpốt, ỉn,ủn. Phát lợm.Kinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "..Còn nói khó nghe là bắt chỉ có Stalin,Mao,Ponpot,ỉn ,ủn...và..bè lũ cá tra.Phát lợm.Kinh

      Xóa
    2. Ý này đúng nhất.

      Xóa
  7. Cụ Phan (Phan Châu Trinh) của chúng ta đã mở mang dân trí như thế này, mà sao dân ta vẫn không khia hóa được.
    http://vi.wikisource.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_%C4%91%E1%BB%A9c_v%C3%A0_lu%C3%A2n_l%C3%BD_%C4%90%C3%B4ng_T%C3%A2y.

    Trả lờiXóa
  8. Bắt bớ, đánh đập hay bắn giết thì cũng không che dấu được sự thật. Theo tôi cứ để mọi người dân phơi bày sự thật. Sự thật chỉ giúp người lãnh đạo thêm sáng suốt và tăng uy tín. Chỉ những kẻ không có khả năng lãnh đạo mới sợ sự thật. Không cần phải bắt bớ ai cả !

    Trả lờiXóa
  9. Xin hỏi thiệt tình bác Bồng, bác có lo ngai trước tình hình phức tạp hiện nay không, nếu bọn chúng liều lĩnh làm càn, bác đã chuẩn bị gì chưa, còn chúng tôi thì phẫn nộ đến cùng cực, không còn bất cứ điều gì làm chúng tôi sợ hãi nữa. Chúng tôi sẵn sàng hành động

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Bồng là đại tá nhà báo cơ mà. Người lính chân chính đâu sợ trận mạc. Sự thật + lẽ phải = công lý. Công lý chưa được thực thi bởi hệ thống tư pháp thì ít ra nó đã hiện trong lòng dân. Đó mới là điều quan trọng!

      Xóa
    2. Câu hỏi của Diệp Lang quá thừa.
      Nhân tiện, những người lính của hai bên đều vào đây chia sẻ.

      Xóa
    3. Bạn Diệp Lam hỏi cũng đúng thôi, không sao cái gì phải đến cứ để cho nó đến.Sinh ra người lính thì trong thời bình nhân dân nuôi người lính,đến thời loạn người linh có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ nhân dân, người lính là con em của dân sinh ra từ nhân dân nên chỉ bảo vệ nhân dân mà thôi.
      F320.

      Xóa
    4. "Chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới...ai có súng thì dùng súng,ai có dao thì dùng dao,không có thì dung cuốc thuổng gậy gộc"

      Xóa
    5. Vì nhân dân quên mình
      Vì nhân dân hy sinh
      Anh em ơi vì nhân dân quên mình
      Chúng tôi đã từng hát như thế, và sẽ hát tiếp như thế với khí thế của thời cuộc

      Xóa
  10. Tự động xộc vào nhà người ta còn nói "bắt quả tang"!(bắt quả tang chủ nhà đang viết văn trong phòng của họ).Ai mới là kẻ phạm pháp quả tang?.

    Trả lờiXóa
  11. Trương Minh Tịnhlúc 11:22 8 tháng 12, 2014

    Tôi có cãm tưởng cái gì cũng được lệnh từ Bắc Kinh.

    Trả lờiXóa
  12. Bọ Lập nhắn vợ trước khi đi: "Nếu 9 ngày không gặp thì hẹn gặp lại 3 năm sau"
    Con người hiên ngang, chí khí. Đáng nể mặt anh hùng.

    Trả lờiXóa
  13. Họ run sợ trước một nhà văn đã bị " BÁN THÂN BẤT TOẠI " chứng tỏ thể chế của họ sắp xụp đổ rồi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đối thủ của NN là những người tàn tật,là những thanh thiếu niên,là những bà mẹ anh hùng,là các chị tiểu thương...NN quá tầm thường các bác nhỉ....

      Xóa
  14. Thương, xót, nhớ nhiều Eeng Lập ơi
    Quê Choa cựa, ngọ đóng mất rồi
    Răng, rứa, mô, tê ai nỏ biết
    Kệ đời...thương Bọ mãi đầy vơi
    Phạm Công Ngụ (Ngụ Điện - Hà Tĩnh)

    Trả lờiXóa
  15. Cncs sinh ra ở nơi tối tăm nghèo đói,tồn tại nhờ dối trá và bạo lực,sẽ chết đi khi sự thật bị phơi bày.
    Đảng sợ sự thật như con chuột sợ ánh sáng,vì chỉ trong bóng tối nó mới dễ dàng đục khoét,ăn bẩn mà không bị ai phát hiện mà đánh chết

    Trả lờiXóa
  16. Bọ Lập là người dũng cảm dám nói lên tiếng nói của người dân chân chính .Đáng ra họ phải cảm ơn mới đúng , lúc nào cũng chỉ thấy tung hô mà hồng .Xã hội không có phản biện làm sao phát triển được .

    Trả lờiXóa
  17. Bọ Lập phản động từ trong trứng.
    Bọ không chấp nhận bạo quyền, không chịu sự giáo dục của Đảng; bọ quên là bọ được hưởng một nền giáo dục xã hội chủ nghĩa; bọ đứng về phía tổ quốc, nhân dân; tội bọ chẳng thể tha;đảng bắt bọ ngồi ít năm, nhân dân biết ơn bọ.

    Trả lờiXóa
  18. Các bác yên tâm, không quá 9 ngày đâu. Sau 9 ngày Bọ Lập sẽ về uống rượu.

    Trả lờiXóa
  19. Có thể nhốt tù vài người, vài chục người, vài trăm người nhưng không thể nhốt tù sự thật và chính nghĩa. Sau GS Thọ, Bọ Lập có thể nói thẳng ra là những trang mạng nổi tiếng được dân ưa chuộng cũng sẽ được bắt, nhưng sẽ kiểu như tằm ăn lá dâu. Nhân dân ta hàng ngàn năm chiến đấu trong lòng địch, lạ gì các chiêu trò. Chẳng ăn thua gì. Hít Le, Pôn Pốt muốn diệt chủng mà có diệt được đâu.

    Trả lờiXóa
  20. "Thế thì hèn quá! Thế thì thà vứt bút đi về nhà ôm đít vợ còn hơn suốt ngày ngửa mặt ngóng chờ giải thưởng nọ danh hiệu kia, không thèm biết đến dân tình khốn nạn thế nào, đất nước điêu đứng ra sao. Sống thế khác gì an phận làm con chó giữ nhà cho chủ, mong chờ chủ xón ra giải thưởng nọ danh hiệu kia để vui sướng vẫy đuôi liếm láp?"
    Thật thấm thía cho những bọn bồi bút

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là thời: Sâu bọ lên làm người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sâu bọ sao thành làm người đựoc? Sâu bọ đòi làm nãnh đạo người!

      Xóa
  22. ĐCS VN luôn dựa trên sự dối trá và bạo lực để tồn tại.
    Nhưng hơn 90% dân VN đã biết tỏng ra rồi. Ông Trọng nói "BÌNH QUÝ" là chỉ bè lũ "lợi ích nhóm" tham nhũng chăng ???!

    Trả lờiXóa
  23. Hai năm mươi tám mọc râu
    Cũng dừng ở số thất tàu bảy ta
    Thế nên chẳng khẩn được đâu
    Sao lại bắt Bọ câu lưu nhà tù?
    Quả tang là bắt tận tay
    Là day tận trán cái thằng trộm trâu
    Tờ nét đâu phải là Sâu
    Mà săn mà đuổi mà nuôi oán thù
    Quan tham bù khú chân dài
    Rượu tây quan phải nốc vào cho say
    Tay móc bóp tay nắn đùi
    Bao nhiêu hờn tủi đổ đầu dân đen

    Trả lờiXóa
  24. Ngẫm nghĩ thương anh quá tội tình
    Nặng lòng yêu nước buổi chênh vênh
    Khơi trong nên nỗi thân tù tội
    Gợn đục đành mang kiếp đoạ đày

    Thân tàn cố gượn ươm mầm sống
    Bất toại kiên cường ghi tiếng thơm
    Non Sông kiêu hảnh người oanh liệt
    Lịch sử vinh danh chí quộc cường

    Trả lờiXóa
  25. Bọ Lập thành phản động từ khi bọn phản động đem dâng nước Việt cho đồng bọn ở phương Bắc .

    Trả lờiXóa
  26. "Phản động": chống lại cái hiện tại.
    "Cái hiện tại" là xấu thì cách mạng là "Phản động" khi chống lại nó.

    Trả lờiXóa
  27. ĐVT@:
    Bọ Lập,bọ lập " Quê choa".
    Trang in townets thật là quá hay.
    Bọ viết tiếng nói dân cày,
    Để cho người đọc,đọc say tâm tình.
    Thương cho số phận dân mình,
    Bao năm có đảng phận mình nhỏ nhoi.
    Viết thật ,nói thật ôi thôi!
    Công an mật vụ đến rồi! Đi ngay.
    Hai năm tám (258) trị thẳng tay,
    "Quả tang"bắt được ngồi ngay trước màn...
    Họ vu bọ Lập ngang tàng,
    Đăng lời phản động lên trang của mình.
    Nhân đây cũng nói thật tình,
    Ngày nào còn đảng dân mình còn oan./.

    Trả lờiXóa
  28. thương người như thể thương thân,ai cũng xương thịt cha mẹ sinh ra,sao lại đày đoạ nhau,nếu ông lập quả tang làm gì phi pháp thì cũng không được xử năng thô bạo bởi ông lập là người tật nguyền, nên để ông tại ngoại cấm đi đâu là đủ,luật đâu có quy định bắt giam người tật nguyền.ông lập đã tuyên bố chỉ là con thuyền chở sự thật chứ đâu có làm gì phi pháp,cụ đồ chieur ngày xưa còn phản động gấp trăm lần ông lập nhưng chính tổng đốc người pháp đến tận nhà cụ đồ chiểu để thuyết phục nhưng cụ không chịu mà pháp đâu có bắt cụ ! tôi nghĩ các lãnh đạo cao cấp bây giờ nên xem lại bài học cụ đò chiểu ngày xưa,đừng để cấp dưới làm sai gây tâm lý ai oán trong dân là bất lọi.

    Trả lờiXóa
  29. Quỉ sa-tăng khác với loài người mà bạn Nặc danh 08:08 / 10.12.2014 !

    Trả lờiXóa
  30. Từ bé đã được đảng và nhà nước dạy " Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh"

    Trả lờiXóa
  31. Ngơ ngơ ngáo ngáo
    http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?742830-Ng%C6%A1-ng%C6%A1-ng%C3%A1o-ng%C3%A1o

    "Ngơ ngơ không tu thiện,
    Ngáo ngáo không làm ác,
    Lặng lẽ dứt thấy nghe,
    Thênh thang tâm không dính."
    Đây là bài thơ đúc kết tâm tình của lục tổ gửi lại để làm yếu chỉ " kiến tánh" cho người sau trước khi nhập diệt . Cả thiện và ác đều không dính mắc thì sẽ được cái tâm thênh thang yên tịnh .

    “ Phải – Trái ”… Không cần biết ?
    “ Sự Thực … ” Coi trả NGHIỆP !!!
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/muon-cong-xem-nhung-anh-nay.html

    Chẳng NHÌN ? Chẳng thấy NGHE ???
    (THIỆN – ÁC ….. Không dính mắc !!!!! )
    http://ttxcc9.blogspot.com/2014/09/qua-oi-be-gai-lop-3-chet-khi-i-hoc-ve.html?showComment=1415881838372#c9097930273652461506

    “ Chúng Sinh … ” Vô TUỆ não ?
    Sớm “ Tức PHẬT – Tức TÂM ” ?????
    https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

    ( Nhân Tâm Trung Tử )

    Trả lờiXóa
  32. ” Nhập kho ” thật rồi sao BỌ ơi ?!
    Căm căm buốt lạnh tím sao trời
    TẬT. TÀN. TÙ TỘI hai năm tám
    Trần ai oán thán đậm muôn lời !

    Trả lờiXóa

  33. Trích lời Luther King “Our lives begin to end the day we become silent about things that matter – Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra phải lên tiếng”.

    Trả lờiXóa
  34. Ban văn Hóa Phật giáo Việt Nam nên có ý kiến vấn đề nầy khi bị xúc phạm. ???
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/vu-clip-sex-lien-quan-en-nha-su-thich.html
    Một hình ảnh hớ hênh của "đường tăng" trong clip
    Việt Nam cũng có phiên bản “Tây du kí thời hiện đại” nhưng là một phiên bản quá rẻ tiền thậm chí một loại văn hóa “hạ cấp” dành cho giới teen hiện nay. Từ trang phục, hành động, đối thoại...không chỉ là trò cười vô duyên còn mang tính châm biếm xuyên tạc: “sư phụ đi thỉnh kinh làm gì cho mệt, tháng nào mà chả có kinh!!!” Người con gái đóng vai Đường Tăng, trang phục không nghiêm túc khi hình thức chếc y sệ để lộ da thịt, vén y lên tận vế mang tính gợi dục. www.phathocdoisong.com
    Ngôn ngữ đối thoại, Đường Tăng nữ gọi đồ đệ là “thằng kia, nhìn cái gì” khi sư phụ vén...lên. Vai đóng Tôn Ngộ không phát ngôn cũng sàm sỡ, đưa tay vào khỏi bụng móc bửu bối thổi ra quạt bảo: “sư phụ cứ yên tâm nằm xuống”... www.phathocdoisong.com
    http://gaivietxinh.net/video-nong-dai-duc-thich-chuc-minh-chua-tu-ton-hoang-dam-vo-do-voi-gai-viet-kieu.html

    "Tây du ký thời hiện đại -phiên bản Việt Nam" ảnh cắt từ clip
    Hầu hết, nội dung không chỉ chọc cười vô duyên mà còn mang tính xuyên tạc rẽ tiền, hàm ý giáo dục tiêu cực. Cho dù là hài hước dưới bất cứ hình thức nào cũng nên có chút văn hóa giáo dục. Người làm phim ảnh, kịch nghệ, sách báo là một thiên chức định hướng văn hóa và thể hiện văn hóa. Một tác phẩm có giá trị văn hóa và nội dung triết lý, thường được biến tấu qua nhiều phiên bản dưới góc nhìn khác nhau nhưng vẫn mang giá trị nhân văn. Đi ngoài định hướng nầy đều là loại văn hóa hạ cấp
    http://nguoidongbang.blogspot.com/2014/12/hon-o-khong-phinh-phuong.html
    Rất tiếc, Việt Nam chưa có một tác phẩm giá trị như Tây Du Ký nhưng thừa sức tạo một tác phẩm “Tây du hý” để mọi người thấy được bản chất ti tiện, nông cạn, đố kỵ; đó là cái quyền của những trình độ tiếm quyền “cao thượng” làm thành tác phẩm “hạ cấp” như “Tây du kí thời hiện đại - Đường tăng phiên bản Việt Nam”. www.phathocdoisong.com
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/vu-clip-sex-lien-quan-en-nha-su-thich.html

    Trong video clip nhân vật đóng "đường tăng" là hotgirl Linh Miu
    Được đăng bởi Cư sĩ Minh Mẫn vào lúc 04:51
    http://minhmancusi.blogspot.com/2014/12/clip-tay-du-ky-xuc-pham-hinh-anh-uong.html?showComment=1418873857204#c2902644571474432471
    \

    Trả lờiXóa
  35. TU “ MắT ” ???
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/xem-clip-sex-bang-chung-vv-su-thay.html

    Ở địa vị … TA biết !!!
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/muon-cong-xem-nhung-anh-nay.html

    Chẳng liên quan điều gì ???
    https://www.ttxva.net/tu-nha-ong-truyen-den-biet-thu-bien-va-nha-tho-ho-cua-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phu/

    Cứ “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
    TÂM tức tự ….. TỊNH TÂM ?????
    http://nguoiphattu.com/tin-tuc/mien-nam/8207-ninh-thuan-dai-le-tuong-niem-phat-hoang-tran-nhan-tong-tai-thien-vien-truc-lam-vien-ngo.html

    Vì ….. “ Xã hội CHỦ NGHĨA ”
    Chỉ “ Điều Tốt ” … Thấy nghe ???
    https://www.ttxva.net/tu-biet-thu-bien-nha-tho-ho-den-khoi-tai-san-khong-lo-cua-gia-dinh-pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc/?PageSpeed=noscript

    “ Điều chướng tai - gai mắt … ”
    http://megafun.vn/tin-tuc/phap-luat/201311/nha-su-giet-nguoi-tinh-dang-mang-thai-roi-giau-xac-trong-chua-298749/

    ( Cần cửa đóng then cài !
    Tất cả vì ….. “ Nhạy Cảm ” )
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/mot-bo-may-ngon-77-san-van-ong-my-inh.html

    “ … LUÂN CÔNG ” chân thiện mỹ …
    “ TẨY NÃO ” khỏi con người …
    “ Cuộc CÁCH MẠNG VĂN HÓA ”
    Tạo “ KHÍ TRỜI ” sạch trong !!!
    http://vidfetch.com/demos/freedown3/video/SYQEIKT3PiU/Ph%C3%A1p%20Lu%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%A1p%20d%C3%A3%20man%20part%201.html
    Sự CÁCH MẠNG định hướng …
    “ VĂN MINH ” càng VĂN MINH
    Cuộc cách mạng “ PHẬT DANH ”
    “ ĐẠO ĐỨC ” càng TĂNG TIẾN ?
    http://ttxva.org/toan-canh-nha-su-danh-nguoi-do-tuong-phat-tho-tuong-chinh-minh/

    “ Chủ DÂN ” thêm tính CHỦ …
    Khi “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
    Pháp ĐẠO hướng DÂN GIAN …
    “ Tám tư ngàn PHÁP MÔM ”
    Để “ … NGOẠI ” tu theo NGOẠI
    https://www.youtube.com/watch?v=km69mzcUimc&hd=1

    Tu “ PHẬT TA ” dễ hơn ???
    Hợp lòng DÂN lẽ NƯỚC
    Nhờ “ THANH TỨ - THANH QUYẾT”
    https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

    Có “ DUY TUỆ - QUANG THUẬN”
    “ MINH CHỨNG và HỘ PHÁP ” !!!
    http://www.youtube.com/watch?v=6EDEhGhwd-o#t=683

    PHẬT Việt Nam – HOÀNG TRẦN …
    GIÁO HỘI ….. càng TỰ CHỦ !!!
    “ TUỆ” thiền ??? … Tựa “ IM RE ”!!!
    “ CÓ … - KHÔNG …” ? Nào AI biết /
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/xem-clip-sex-bang-chung-vv-su-thay.html

    Thiền “ TRÍ … ” khi NHẬP ĐỊNH
    Vượt qua mọi “ Tầm CAO ”
    http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html

    Đạo TÂM - “ ĐẠO CHÂN THẬT ”
    Đạo “ NHÂN QUẢ ” chân lý ???
    Mọi sự “ CHÂN LÝ ” hơn …
    Nhờ “ TU HÀNH HỘI NHẬP ”
    Nhờ “ ĐỊNH HƯỚNG ” dân gian …
    http://thuvienhoasen.org/p70a12894/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

    Nhờ “ ấn TRẦN ” … LINH THIÊNG
    ( Mùa XUÂN … Người càng XUÂN )
    http://hn.eva.vn/tin-tuc/khai-an-den-tran-lon-xon-va-chen-lan-c73a55782.html

    MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
    MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM …

    ( NhânTâm Trung Tử )

    Trả lờiXóa
  36. Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng vậy..lớp lớp người đi trước ngã xuống, để người sau bước tiếp và đi lên...không có cuộc cách mạng nào mà không có hi sinh, mất mát...chữ anh hùng sinh ra chính tự nơi đây...
    Lớp trẻ chúng cháu bây giờ và sau này, tuy có tri thức về khoa học kỹ thuật, nhưng lại rất thiếu sự hiểu biết về lịch sử - lịch sử của sự thật...ko có sự thật, con người ta như đi trong bóng tối, sẽ bị lạc hướng và có thể tự hủy diệt ngay chính tương lai của mình...trân trọng và hi vọng ở những bậc tiền bối như Bọ Lập, như các bác....là những nhân chứng trực tiếp của thời đại, đã sống, trải qua ..hãy truyền tải sự thật..sự thật,..để cho con cháu nhìn rõ hơn..rõ hơn...để tránh bước vào những sai lầm cha ông đã chót, để biết được đất nước này, dân tộc này đang thực sự ở đâu..để ngày mai đất Việt là của dân Việt, con cháu chúng ta sẽ được ngẩng cao đầu trong những niềm tự hào thực sự..chứ ko phải là những nỗi tự hào bằng ảo giác...

    Trả lờiXóa