Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Kề cận lòng tham ngất trời


Ảnh ấn tượng Chủ Nhật
Ruộng đồng là của nông dân
Ông Ê-cô-pát mấy lần hung hăng
Vòi tham chiếm đất san bằng
Thêm ông Hùng Võ lằng nhằng bao che
Văn Giang – nón trắng bờ tre
Văn Giang – đất vẫn chở che kiếp người
Văn Giang – lúa lại xanh ngời
Kề bên “đô thị” ngất trời …lòng tham!
                                                                BVB
                                  >> Xem nguồn   
---------------------------

3 nhận xét:

  1. Cách đăng bài, ảnh của bác Bồng nhẹ nhàng mà rất sâu sắc! Cảm ơn Đại tá QĐNDVN!

    Trả lờiXóa
  2. Đất là nơi đón ta về
    Ai mà xử ác, đất thề không dung!

    Trả lờiXóa
  3. Lấy đất lúa,kể cả ruộng 1 vụ,đất mồ mã mà xây dựng công trình gì,thì công trình đó và chủ đầu tư đó đều lãnh hậu quả cả,nó chưa điên thì đến con cháu nó điên.
    Thật ra đây là phương pháp phá hoại nhẹ nhàng,hiệu quả đến ĐCSVN.Vì lòng căm thù cao tận mây xanh.
    Chúng nó lấy ruộng ở thị trấn Ninh Hòa bán làm nhà ở,lấy ruộng và mồ mã ở thôn VĨnh Điềm Trung,Vĩnh Hiệp,TP Nha Trang bán làm nhà ở...Bây giờ cả lũ đều điên,những thằng bán đêu điên,bệnh hoạn,sắp chết mà điên khùng,không chết được,vợ con chửi mắm hàng ngày,còn lũ mua tội nghiệp cả gia đình rối loạn quá bất hạnh...
    Nhân dân thì ngày càng khinh rẽ và căm ghét những người làm trong chính quyền.
    Từ chỗ thành phố hiền hòa thơ mộng,mà nay bên trong thì ruổng nát.Vợ lấy trai bỏ chồng dù chồng và vợ địa vị cao nhất tỉnh,Cha lấy con đâu đẻ con,Con các cụ tụ tập đi ăn cướp....Thủ trưởng thì lấy nhân viên ngay nơi tôn nghiêm.Điên khùng đến mức đập đài liệt sĩ sau thời gian dài vây lấn...Nói gì cũng không nghe,cứ vì tiền làm tới,hàng ngàn cán bộ đảng viên cũ ra sức cản ngăn chúng cứ đập ĐÀI LIỆT SĨ vì chỉ gai mắt chúng. Người ta nói rõ rồi,là đập ĐÀi là không bao giờ sống yên cả và cái tỉnh này chỉ chết.
    Đây là sự thật,mong Chính PHủ và các tỉnh tìm hiểu rồi hành động,không muộn đâu mà.
    Căm thù ĐCSVN cũ của chúng tôi,không sao,giỏi thì cứ chơi nhau.Nhưng cứ đánh vào đời sống nhân dân như thế này thì quá hèn,ác còn hơn MỸ- Trung hè nhau thả bom đê Sông Hồng năm 1972.
    Khi mà họ hô lên chỉ một tiếng thì nông dân xách xẻng cuốc,chúng bay chạy đàn trời.Quân đội công an,khi đó họ theo Đảng viên thật và dân,đâu có theo tiền.

    Trả lờiXóa