Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Trực thăng quân sự rơi tại TPHCM, 4 chiến sĩ hy sinh

 Trực thăng quân sự rơi tại TPHCM, 4 chiến sĩ hy sinh

Chiếc trực thăng quân sự đang bay huấn luyện thì bị mất liên lạc hơn 150 phút, sau đó đã được phát hiện rơi tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Cả 4 chiến sĩ trên trực thăng đều hy sinh.

/13h41, Đại tá Lê Văn Hạnh, chính ủy sư đoàn không quân 370 – Bộ quốc phòng cho biết, khoảng 7h30 nhận được thông tin của phi công báo về là máy bay hỏng hóc nặng và có khả năng bị rơi tự do nên cho máy bay bay về khu vực rừng tràm ở nông trường Phạm Văn Hai để tránh rơi vào khu dân cư. Sư đoàn đã bố trí máy bay tìm kiếm và phát hiện. Đây là máy bay đang bay huấn luyện của lực lượng không quân.
Các nạn nhân bao gồm:
1. Thượng tá Trần Văn Đức, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 917, phi công giáo viên
2. Thượng tá Nguyễn Văn Chính, sĩ quan cơ giới
3. Nguyễn Viết Cường, phi công phụ (lái chính chuyến bay này)
4. Lê Hồng Quân, lái phụ dẫn đường/
Đến 13h ngày 28/1, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí máy bay quân sự rơi khiến 4 chiến sĩ hy sinh nằm cách cầu Kênh 6 (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) khoảng 3km. Đây là khu rừng tràm rất rộng với chiều cao của cây khoảng 10m.
Công tác chỉ đạo cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương. Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.
Thi thể 4 chiến sĩ hy sinh đã được chuyển đi.
Ông La Văn Nghê (57 tuổi, người dân địa phương) cho biết, khi ông đang làm ở nông trường Phạm Văn Hai thì nghe tiếng ầm rất lớn. Ông Nghê khẳng định sáng nay ở khu vực này có sương mù dày đặc.
Trực thăng quân sự rơi tại TPHCM, 4 chiến sĩ hy sinh
Ghi nhận lúc 12h45, tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, 4 xe chữa cháy và 2 xe chuyên dụng của quân đội cùng hàng trăm chiến sĩ CSGT, CS PCCC đã được huy động đến hiện trường. Nhiều xe cứu thương đang chạy vào khu vực.
Trực thăng quân sự rơi tại TPHCM, 4 chiến sĩ hy sinh

Trực thăng quân sự rơi tại TPHCM, 4 chiến sĩ hy sinh
Bà Nguyễn Thị Linh (63 tuổi, người địa phương) kể lại: “Tôi đang ăn sáng với hai người con ở Phạm Văn Hai khúc giao với đường Thanh Niên thì nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó khói bốc cao hàng chục mét cạnh mương Xáng”.
Bà Linh kể lại thời điểm nghe tiếng động lớn, sau đó khói bốc lên dữ dội ở phía gần kênh Xáng
Bà Linh kể lại thời điểm nghe tiếng động lớn, sau đó khói bốc lên dữ dội ở phía gần kênh Xáng

Máy bay quân sự được xác định bị rơi tại xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh
Máy bay quân sự được xác định bị rơi tại xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh.
12h15, trao đổi với PV Dân trí, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam xác nhận, có 4 chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn. Hiện chưa xác định được thiệt hại, thương vong dưới mặt đất.
Trưa 28/1, ông Phạm Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh xác nhận thông tin về việc một bay quận sự bị rơi tại khu vực nông trường Phạm Văn Hai, ấp 4, xã Phạm Văn Hai. Lực lượng chức năng địa phương và Bộ Chỉ huy quân sự TPHCM cùng nhiều lực lượng khác đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.
Lối vào khu vực máy bay rơi được chốt chặn. Rất đông người tập trung quanh hiện trường.
Lối vào khu vực máy bay rơi được chốt chặn. Rất đông người tập trung quanh hiện trường.
Lối vào khu vực máy bay rơi được chốt chặn. Rất đông người tập trung quanh hiện trường.
Theo thông tin ban đầu từ Bộ Quốc phòng, khoảng 7h sáng nay, chiếc trực thăng quân sự UH1 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, bay huấn luyện. Khoảng 8 phút sau khi rời sân bay, chiếc trực thăng đã mất liên lạc với mặt đất. Trên trực thăng có 4 người bao gồm cả tổ lái.
Được biết chiếc trực thăng này có tốc độ tối đa 217 km/h, có kíp lái 1 - 4 người; tổng sức chứa 14 người.
PV Dân trí đang tiếp cận hiện trường, tiếp tục thông tin vụ việc.
Đình Thảo - Trung Kiên - Xuân Hinh - Tuấn Hợp
-------------
BBC - Báo trong nước nói đây là trực thăng UH-1, cất cánh từ Tân Sơn Nhất, trên chở bốn người. Chưa đầy 10 phút sau khi cất cánh, máy bay này mất liên lạc và đến khoảng hơn 9 giờ sáng, tức hai tiếng sau, người ta phát hiện ra nó đã rớt ở địa phận Bình Chánh.
          Được biết những người thiệt mạng đều là chiến sỹ trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370 của quân đội Việt Nam.
          Báo Tuổi Trẻ nêu danh tính những người tử nạn gồm Thượng tá Trần Văn Đức, chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917; Thượng tá Đỗ Văn Chính; hai phi công Lê Hồng Quân và Nguyễn Việt Cường.
           Địa điểm máy bay rơi là rừng tràm và giới chức đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Đây là tai nạn trực thăng quân sự thứ hai gây chết người trong vòng nửa năm nay.
         Vụ rớt trực thăng Mi-171 tại khu vực Hòa Lạc, Hà Nội, hồi tháng 7 năm ngoái làm 20 người tử nạn, tất cả đều là quân nhân đang huấn luyện nhảy dù.
         Lúc đó giới chức quân đội bác bỏ lý do trực thăng quá cũ mà chỉ nói là có trục trặc kỹ thuật.
Tuy nhiên khác với trực thăng Mi-171 do Liên Xô cũ chế tạo, trực thăng UH-1 do Mỹ sản xuất và được đưa vào sử dụng từ thời Chiến tranh Việt Nam.
Đây là loại máy bay một động cơ, hai cánh quạt, tổ lái nhiều nhất bốn người.
Không những quá cũ, trực thăng loại này còn không được bảo trì một cách cần thiết.
        Tháng 7/2010, một vụ tai nạn xảy ra làm một chiến đấu cơ Mic-21 của không quân Việt Nam đâm xuống ruộng nhưng phi công thoát nạn.
          Năm 2008, một vụ rơi máy bay An-26 xảy ra tại ngoại thành Hà Nội làm năm người tử nạn.
          Năm 2009 xảy ra hai vụ tai nạn máy bay quân sự làm ba phi công thiệt mạng.
----------------------
** VietnamnetXác nhận với VietNamNet trưa 28/1, nguồn tin từ Quân chủng Phòng không không quân xác nhận chiếc trực thăng UH – 1 đã rơi ở Bình Chánh, TP.HCM, 4 chiến sĩ hy sinh.

(TP.HCM) trưa 28/1. Đại tá, Bác sĩ Trần Đức Thắng – Chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận thi hài 4 chiến sĩ tử nạn trong vụ máy bay rơi tại huyện Bình Chánh.
trực thăng, mất tích, TP.HCM, quân sự, UH-1, Bình Chánh, phi công

15h10:
trực thăng, mất tích, TP.HCM, quân sự, UH-1, Bình Chánh, phi công
Thân nhân các chiến sĩ đau đớn ở nhà tang lễ. Ảnh: Mai Khuê 
trực thăng, mất tích, TP.HCM, quân sự, UH-1, Bình Chánh, phi công
Hình ảnh khi đưa thi thể 4 chiến sĩ về nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng. Ảnh: Mai Khuê
“Trước mắt, bệnh viện chúng tôi có nhiệm vụ tiếp nhận và bảo quản lạnh những thi hài. Còn việc kế tiếp như khám nghiệm tử thi, lấy mẫu ADN chưa làm ngay hôm nay được, còn phải chờ sự phối hợp của các cơ quan liên quan”, Đại tá Thắng nói.
15h: Ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay.
Tại vị trí máy bay rơi, lực lượng cứu nạn quân đội đã lập 1 lán trái cơ động để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự cố. 
14h45: Đại tá Lê Văn Hạnh - Chính ủy sư đoàn 370 Quân chủng PKKQ xác nhận, lúc 7h30 sáng cùng ngày tổ lái UH - 1 báo về là động cơ của trực thăng đã bị hư hỏng nặng. Sau đó thì mất liên lạc với máy bay này, sư đoàn đã điều động 1 trực thăng khác đi tìm kiếm.
Theo nhận định ban đầu, khả năng phi công chủ động đưa máy bay về hướng nông trường Phạm Văn Hai, xã Phạm Văn Hai, vốn là khu vực rừng Tràm, thưa thớt dân cư. Sau đó máy bay rơi tự do.
Được biết, máy bay cứu nạn đi tìm kiếm chiếc UH - 1 nhưng không hiệu quả. Cùng thời điểm người dân xã Phạm Văn Hai khi chứng kiến máy bay rơi đã báo về chính quyền địa phương. Sau đó, vị trí xác máy bay UH - 1 rơi mới được xác định cụ thể.

Đại tá Lê Văn Hạnh cho biết thêm, do máy bay rơi tại địa hình phức tạp, vùng kênh rạch, rừng cây không có dân cư sinh sống nên công tác tìm kiếm hết sức khó khăn. Từ khi nhận máy bay mất tín hiệu, phải hơn 2g30 phút sau cơ quan chức năng mới tiếp cận được hiện trường.
14h10: Trao đổi với P.V VietNamNet, đại tá Lê Văn Hạnh - Chính uỷ sư đoàn 370 quân chủng PKKQ cho biết thêm, hiện các cơ quan chức năng đang xử lý hiện trường nên chưa thể họp báo công bố thông tin liên quan đến sự cố rơi máy bay UH - 1.

trực thăng, mất tích, TP.HCM, quân sự, UH-1, Bình Chánh, phi công
Xe cứu thương chuyển thi thể của các nạn nhân ra khỏi hiện trường. 
Hiện trường đến nay vẫn được phong tỏa bởi các lực lượng chức năng, P.V báo chí tạm thời chưa thể tiếp cận được.
13h45: Dự kiến 4 chiến sĩ hy sinh sẽ được đưa về bệnh viện 175 làm thủ tục khám nghiệm, sau đó các nạn nhân sẽ được chuyển đến Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.
Xác nhận với VietNamNet, trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết danh tính 4 chiến sĩ hy sinh trong tai nạn máy bay gồm: Thượng tá Trần Văn Đức, chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917. Thượng tá Đỗ Văn Chính - cơ giới trên không; Lê Hồng Quân, phi công phụ dẫn đường; Nguyễn Việt Cường - phi công đang đào tạo lái chính. 
trực thăng, mất tích, TP.HCM, quân sự, UH-1, Bình Chánh, phi công
Người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi công tác cứu nạn.
13h25: Theo nguồn tin từ lực lượng các cơ quan chức năng tại hiện trường, thi thể 4 chiến sĩ hi sinh đã được di chuyển ra khỏi hiện trường đưa về 1 bệnh viện đóng trên địa bàn huyện Bình Chánh.
Hiện trường hiện các cơ quan chức năng vẫn phong tỏa trên diện rộng, cách vị trí máy bay UH - 1 khoảng hơn 1km và nhiều lớp. P.V báo chí hiện vẫn chưa tiếp cận gần hiện trường được
12h40: Trao đổi với VietNamNet, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận, chiếc máy bay UH-1 mất liên lạc lúc 7h23' sáng 28/1 sau khi rời sân bay quân sự tại phi trường Tân Sơn Nhất khoảng 8 phút.
Cả 4 chiến sỹ trên trực thăng đã hy sinh, thi thể đã được tìm thấy. Công tác chuyển nạn nhân đang được tiến hành. Danh tính các chiến sĩ chưa được công bố.
Theo ghi nhận, hiện có rất đông các lực lượng cứu nạn, công an, y tế, quân đội có mặt tai khu vực ấp 4 trên đường Thanh Niên. Các lối đi dẫn vào hiện trường bị phong tỏa trong bán kính hơn 1km.
Một người dân thuật lại vào lúc hơn 7g sáng một tiếng nổ lớn vang lên từ phía nông trường Pham Văn Hai. Tiếp sau đó là khói bốc lên mù mịt. Khu vực này trồng mía và không có nhà dân.
trực thăng, mất tích, TP.HCM, quân sự, UH-1, Bình Chánh, phi công

trực thăng, mất tích, TP.HCM, quân sự, UH-1, Bình Chánh, phi công
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường
Theo chị L, một người dân địa phương: "Tôi đang đứng sau nhà thì nghe tiếng máy bay trực thăng. Tôi ngóng lên lên trời thấy máy bay rơi loạng choạng, khói đen bốc lên. Sau đó thì nghe tiếng động lớn, tôi biết chắc là chiếc máy bay trực thăng đó rơi. Tôi chứng kiến ngay trước mắt mình chiếc máy bay đâm sầm xuống đất".
12h20PV VietNamNet có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc máy bay UH - 1 đã bị rơi trên khu vực đường Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM. 4 chiến sĩ trên trực thăng đều hy sinh. Các chiến sĩ đều thuộc trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370, quân chủng Phòng không không quân.
trực thăng, mất tích, TP.HCM, quân sự, UH-1, Bình Chánh, phi công

Theo nguồn tin xác nhận thì máy bay trực thăng UH – 1 đã mất liên lạc với đài kiểm soát mặt đất khi rời khỏi sân bay quân sự ở phi trường Tân Sơn Nhất, TP.HCM khoảng 8 phút. Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có 4 phi công. 
11h25: Trao đổi qua điện thoại, thượng tá Nguyễn Văn Quý - trưởng Công an huyện Bình Chánh nói rõ, đã tiếp nhận thông tin về việc máy bay quân sự bị sự cố rơi tại địa bàn. Hiện cơ quan này đang huy động lực lượng để tìm kiếm nhưng chưa có kết quả nên chưa thông tin được gì.
Theo đó trực thăng UH – 1 cất cánh và hướng về phía huyện Củ Chi, TP.HCM. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau thì mất liên lạc
Có nguồn thông tin cho rằng máy bay UH – 1 nói trên đã gặp sự cố tại địa bàn huyện Bình Chánh. TP.HCM. Tuy nhiên đến 11h20 sáng 28/1 vẫn chưa có nguồn tin xác nhận về việc này.
Được biết trực thăng quân sự UH -1 là máy bay quân sự do hãng Bell chế tạo, được biết với tên là Huey. Máy bay này quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tại Việt Nam, UH – 1 được sản xuất đại trà năm 1962.
  trực thăng, mất tích, TP.HCM, quân sự, UH-1, Bình Chánh, phi công
Một chiếc UH-1 Iroquois, loại máy bay trực thăng do hãng Bell chế tạo (Ảnh: Zing)
VietNamNet đang tiếp tục cập nhật!
---------------

49 nhận xét:

  1. Đã nhiều vụ rơi máy bay quân sự. Nếu như 'Chân dung quyền lực' nêu sự thật thì cha con ông Phùng Quang Thanh đã tham nhũng ngốn quá nhiều vào kinh phí quốc phòng, trang bị, vũ khí, phương tiện quân sự không được nâng cấp, bảo dưỡng kỹ thuật tốt. Hậu quả là quân đội mất sức chiến đấu, lính chết oan!
    Như nước ngoài, mấy vụ tai nạn máy bay QS thế này thì Bộ trưởng QP, Tư lệnh không quân phải từ chức. Còn nước ta thì : Họ vẫn bình chân như vại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quân đội VN nổi tiếng Anh hùng mà nay như vậy thì còn đánh ai, thắng ai, chỉ khổ dân chết lính!

      Xóa
    2. Quân đội VN nổi tiếng Anh hùng mà nay như vậy thì còn đánh ai, thắng ai, chỉ khổ dân chết lính!

      Xóa
    3. Tiền đầu tư cho Quốc phòng bị quan chức lãnh đạo chỉ huy cấp bự chia nhau xà xẻo hết rồi. Đồ tốt, đồ mới hiện đại đâu còn tiền sắm. Phải dùng máy bay từ thời thu được 1975, và máy bay cổ lổ do LX giúp, sửa ít khai nhiều để đút túi, thì nay lính chết oan!

      Xóa
    4. Cách đây vài năm,ở Hà Tĩnh,một cô giáo bị tai nạn giao thông,một trực thăng quân đội được điều đến ngay sau đó để đưa ra Hà Nội chữa trị.
      Cô em chồng của cô giáo đó là bồ nhí của Phùng xôi thịt,nhà cha mẹ cô ta ở Hà Tĩnh như biệt thự,anh chị em chẳng thiếu thứ gì

      Xóa
  2. Luc xay ra chien su se thay quan doi nay se te liet nhu the nao, ca ve khi tai cung nhu tinh than chien dau. Cang ngay cang thay nhiem vu bao ve che do cang duoc de cao, uynh dan thi chi can vu khi thong thuong chu can gi cong nghe cao. Nen dong chi Thanh bien cong nghe cao thanh tien cua nha minh het roi

    Trả lờiXóa
  3. Sử dụng đồ cổ hết niên hạn phải trả giá...
    Kính phí cho ANQP bị xà xẻo hết nên phải dùng đồ cổ...Chết là đúng rồi.
    Người dân sử dụng xe quá Đát bị cấm. QĐ thì xài vô tư. Hỏi Đại tướng có tâm tư không? em thấy tâm tư lắm!

    Trả lờiXóa
  4. Sử dụng đồ cổ hết niên hạn phải trả giá...
    Kính phí cho ANQP bị xà xẻo hết nên phải dùng đồ cổ...Chết là đúng rồi.
    Người dân sử dụng xe quá Đát bị cấm. QĐ thì xài vô tư. Hỏi Đại tướng PQT có tâm tư không? em thấy tâm tư lắm!

    Trả lờiXóa
  5. Ôi, cám cảnh, xót thương, đau đời!
    Bộ trưởng Qp mà tham lam, thực dụng, hèn nhát, thấp mưu, kém trí, tầm nhìn ngắn củn, thì hỉ có chết lính, hại dân!

    Trả lờiXóa
  6. Tui ở Gò Vấp. Sè Ghềnh. Chập túi nghe máy bay trực thăng quân sự cổ lỗ sĩ bay phành phạch trên đầu mà ớn cả người...
    Má tui tụng kinh gõ mõ:
    - Nam Mô A Di Đà Phật... Cầu xin Phật Tổ phù hộ cho máy bay đang bay trên đầu con hổng bị hư... Mô Phật, Mô Phật...
    Mà giờ này không đi ăn cơm tối, bay lung tung làm chi hả mấy ông ngoại?...

    Trả lờiXóa
  7. Quân VN giờ có thể đánh ai?

    Trả lờiXóa
  8. Bộ Trưởng QP - Phùng Quang Thanh phải chịu trách nhiệm - Ngân quỹ củng cố Quốc Phòng để đâu - Không tu sữa trang bị mới để BVTQ /Luôn luôn sẳn sàng chiến đấu -
    Những quan tham được Chân Dung Quyền Lực biểu dương làm kinh tế giỏi / PQT cũng là một nhân tố được biểu dương / Lần này chắc BCT phấn khởi đề xuất PQT thay Tổng lú Đưa Nước nhà tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc sang Tàu / Hảo Hảo ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị Nhà nước cấp thêm kinh phí quốc phòng để mua máy bay mới. Hai vụ trực thăng rơi, anh em 'tâm tư' lắm!

      Xóa
  9. Dương Công Thànhlúc 16:40 28 tháng 1, 2015

    Phùng Phúng Phính:
    "Đừng ghét Trung Quốc, phải yêu nó, kính nó, ôm hôn nó thắm thiết. Nó tức lên, nó đánh VN, hàng chục biệt thự của tôi và Q.Hải mất hết à?"
    "Ai biểu tình chống TQ xâm lược, bắt, hốt ngay, nhốt liền! Xâm lược cái gì, giàn khoan chiếm biển VN thì kệ nó, có sao đâu, chuyện trong nhà anh em va chạm xích mích chút thôi"..."Hệ hề..để tao yên, hết khóa này ăn ngon, hậu họa đâu, mất đất nước chỗ nào, kệ mẹ thằng sau phải lo"!

    Trả lờiXóa
  10. Năm 1975, quân lực VNCH bại trận, họ thua không hẳn vì họ kém cói mà vì lúc đó khí tài xuống cấp, nhiên liệu, đạn dược... thiếu thốn đủ thứ nên không triển khai được kế hoạch tác chiến. Ngày nay kinh phí dành cho quốc phòng không hề thiếu nhưng thay vì trang bị vũ khí hiện đại, duy tu bảo dưỡng nâng cấp vũ khí thì kinh phí đó lại biến thành vila, biệt thự cho các quan chức quốc phòng, kinh phí đó phải lo cho bao la là tướng, kinh phí đó phải lo cho lương khủng, bổng lộc nhiều của sĩ quan thì còn đâu nữa để đầu tư cho quốc phòng. Tội nghiệp cho các chiến sĩ chết oan, cầu mong linh hồn các anh hãy yên nghỉ. Năm nay xảy ra 2 vụ tai nạn máy bay trực thăng thảm khốc. Rất đáng suy ngẫm về sự lãnh đạo của ông Phùng Quang Thanh nói riêng và ĐCS nói chung. Với thực tế đang diễn ra hiện nay thì những gì Chân Dung Quyền Lực đưa ra hoàn toàn có cơ sở

    Trả lờiXóa
  11. "Cha con ông Phùng Quang Thanh đã tham nhũng ngốn quá nhiều vào kinh phí quốc phòng, trang bị, vũ khí, phương tiện quân sự không được nâng cấp, bảo dưỡng kỹ thuật tốt. Hậu quả là quân đội mất sức chiến đấu, lính chết oan!"
    Là nhận xét rất chuẩn. Tôi được nghe các chuyên viên kỹ thuật bộ quốc phòng VN xì xào rỉ tai nhau lâu rồi
    Chúng nó ăn chia theo nhóm mà.

    Trả lờiXóa
  12. Trang thiết bị cho tập huấn phải dùng loại tốt, còn mới hoặc bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật, độ an toàn cao mới cho sử dụng. Đằng này ông quốc phòng đem dùng đồ sản xuất năm 1962 thì quá coi thường tính mạng quân lính rồi.
    Ông bộ trưởng QP phải thay đổi cách làm không thì từ chức đi.

    Trả lờiXóa
  13. Nếu quốc hội, nhà nước, chính phủ đồng ý để chúng tôi phong đủ 500 tướng lĩnh thì không xảy ra tình trạng máy bay luyện tập bị rơi xuống đất nữa, lúc đó anh em mới hết tâm tư!

    Trả lờiXóa
  14. Trực thăng UH-1A: phiên bản Bell-204 sản xuất đại trà đầu tiên,được đặt tên lại là IH-1A vào năm... 1962. Sản xuất 182 chiếc.
    UH-1B: nâng cấp từ HU-1A được đặt lại tên UH-1B năm... 1962. Sản xuất 1014 chiếc.

    Hiện nay quân đội Mỹ sử dụng loại trực thăng AH-64 Apache, là loại máy bay trực thăng hiện đại. Với thiết kế để có thể hoạt động ở mọi địa hình, nó có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, và trong điều kiện thời tiết bất lợi phi công sẽ dùng mũ có hệ thống quan sát thuận lợi cho việc chiến đấu. Apache cũng được trang bị một số loại thiết bị điện tử hàng không mới nhất như Hệ thống thu nhận mục tiêu, Hệ thống nhìn đêm của phi công (TADS/PNVS), Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS)
    AH-64 là loại máy bay trực thăng tấn công có 2 chỗ ngồi, được đẩy bằng 2 động cơ turbin. Nó được trang bị một pháo M230 cỡ 30mm, đồng thời mang cả tên lửa và rocket ở cánh phụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ND 19:17 đưa thông tin mới khá chính xác. Nhưng kinh phí Qp bị Bộ trưởng và BTL quân chủng "ỏm" hết rồi, lấy tiền đâu mà nâng cấp trang bị, phương tiện hiện đại?!

      Xóa
    2. Triệu Minh Đănglúc 20:13 28 tháng 1, 2015

      Việt Nam tiết kiệm đáng khen
      Công nghệ 53 năm trước, đã quen cứ dùng
      Đâu ngờ chắp vá lung tung
      Linh kiện phụ tùng han rỉ còn ham
      Cho nên tai nạn khỏi bàn
      Biết bao nhân mạng chết oan bất ngờ
      Phùng ơi, hãy bớt tay vơ
      Giàu sang cho lắm, dân nhờ vào đâu
      Cha con thi thố "vào cầu"
      Dân đen chỉ biết lắc đầu...quá tham!

      Xóa
  15. Anh em họ có điều kiện làm... liệt sĩ. Hết tâm tư!
    (Feng Béo như lợn)

    Trả lờiXóa
  16. Trương Minh Tịnhlúc 20:15 28 tháng 1, 2015

    1/-Tôi xin thành kính phân ưu với gia đình các chiến sĩ tữ nạn.
    2/-Tôi đồng ý với quý vị.Cha con Đại Tướng Phùng Quang Thanh ăn hết ngân sách quốc phòng.Giờ nầy mà còn sử dụng máy bay UH-1,sãn xuất năm 1962 (53 năm về trước).Làm lính chết oan.

    Trả lờiXóa
  17. Tú Nạc (cháu Xương)lúc 20:26 28 tháng 1, 2015

    Tiên sư cha con họ Phùng
    Ăn từng con ốc, phụ tùng máy bay
    Gây ra thảm khốc thế này
    Cha con ông sẽ có ngày tiêu vong!

    Trả lờiXóa
  18. Trương Minh Tịnhlúc 20:56 28 tháng 1, 2015




    Không Quân VN đang còn xài máy bay UH-1 (sãn xuất 53 năm về trước,1962) của Mỹ bỏ lại. Rớt chết oan.Mấy ông cán bộ thì xây nhà cho to.
    Còn tiền đâu mà (mua vũ khí) chống ngoại xâm ?.

    Trả lờiXóa
  19. Sự việc là đáng tiếc nhưng tai nạn máy bay quân sự hình như nhiều hơn bên dân sự và đâu cũng vậy. Có thể do tham nhũng mà khí tài không được bảo dưỡng đúng quy trình nhưng đa phần do yêu cầu bay quân sự mạo hiểm hơn, nên việc nào ra việc đó. Có vậy tiếng nói chống tham nhũng của dân mới giá trị!

    Trả lờiXóa
  20. Chưa đầy 1 năm , 02 vụ tai nạn máy bay quân sự ( trên 20 sỹ quan cấp tá , úy tử nạn ) ! Một trực thăng do Liên xô sản xuất , một do Mỹ sản xuất vào thập niên 60 thế kỷ 20 ! Bộ quốc phòng và bản thân ông Phùng quang Thanh có " tâm tư " gì không ? Không lẽ đó là những chuyên rất ư bình thường theo kiểu " lính hy sinh là chuyện đương nhiên " ! Ông tướng họ Phùng còn đang bận " tâm tư lên tướng " cho " cánh hẩu " của ông . Hai vụ tai nạn máy bay thảm khốc với lý do sử dụng loại máy bay " quá date " , ấy thế mà cấm có thấy ông tướng " to đầu " có lời phân ưu với các gia đình có người tử nạn trên các phương tiện truyền thông , kín tiếng thế ! Còn về chuyện " yêu , ghét Trung quốc " , " tâm tư lên tướng " thì sao ông lại " to mồm " và " nhanh nhảu " thế nhỉ ??? Đúng là loại tướng VÕ BIỀN , XÔI THỊT !!! Hai vụ tai nạn thật thảm khốc và quá đau lòng ! Sao lại như thế hả Phùng quang Thanh ???

    Trả lờiXóa
  21. Quân đội nhân dân vn anh hùng ơi! Thương cho các anh quá đi, bọn vinh thây phì da thì xài jeep đời mới, trực thăng chuẩn Eu còn lính thì eo ơi: Mổi khi trời trưa nắng nhìn mấy chú lính ì à ì ạch lái Zin, Uóat đời cổ lổ sỉ mà nghẹn, thầm nghĩ nếu có chiến tranh xảy ra thì nó đó ư, nó sẽ chở quân chạy chưa ra tới cổng chắc phải hô anh em xuống hò kéo pháo...hiện tại ngoài mấy cái tàu ngầm kilo, mấy chục chiếc su 30, vn không còn gì khác. Hiện nay bộ chỉ huy quân sự tại các tỉnh thành gần như không có trang bị gì, lèng phèng tới tháng lãnh lương, rồi đây ta sẽ tay không bắt giặc. Người ta vũ trang vũ khí hiện đại còn mình thì vũ trang nhân dân, có biến thì bắt dân ra chịu à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Jeep cái gì, ít cũng phải xài xe hiệu Mercedes S500 4Matic Coupe!

      Xóa
    2. Ai dám chắc mấy cái Kilo là mới hay loại cũ nâng cấp ? 6 cái tầu ngầm mới mà nó đóng ào ào như đóng chuồng gà vậy ??? tôi nghi lắm .

      Xóa
    3. Tôi lo sợ khi nghĩ tới việc mấy cái Kilo đó hoạt động khi có chiến sự... Bảo trọng nhé, các chiến sĩ hải quân VN.
      Chúa ơi!
      (Mao Trạch Đông lúc bối rối cũg kêu: "Chúa ơi!", quên hẳn Các Mác).

      Xóa
    4. Đúng là Jeep đời mới nhất giá trên 1 tỉ vnđ.

      Xóa
    5. 2020 thì là một tỉnh của Tàu rồi, còn đánh ai nữa? đánh Mỹ ư? vậy thì từ nay đến 2020 chỉ cần vũ khí bộ binh cho quân đội đánh dân cứu đảng là được.

      Xóa
    6. Đồng chí 2211 chẳng biết chiến thuật gì cả.
      Ta đẩy xe là làm cho quân địch bò lăn ra cười. Chúng không để ý, sơ hở. Ta liền cho tầu ngầm đánh thọc sườn. Chúng chết là cái chắc. Ta sáng tạo lắm.

      Xóa
  22. Trong phim "Chiến hạm", tàu cổ Missouri sản xuất năm1940 còn đánh thắng phi thuyền của bọn ngoài hành tinh mà!
    Chắc họ Phùng bị nhiễm phim này?

    Trả lờiXóa
  23. Thương quá mà biết làm sao, quan to chỉ lo đếm tiền thì dân với lính chết thôi

    Trả lờiXóa
  24. Đảng ta là đảng cầm quyền
    Đảng ta cũng thích cầm tiền ăn chơi
    May cho dân tộc của tôi
    Có đảng lãnh đạo đời đời ấm no...
    Bây giờ thụt két rỗng kho
    Hẳn là công đảng càng to hơn nhiều...

    Trả lờiXóa
  25. Tất cả là tại cái điều 4 hiến pháp độc tài toàn trị ngồi lên đầu dân tộc mà ra:
    http://danlambaovn.blogspot.com.au/2015/01/loi-keu-goi-bieu-tinh-tren-mang-oi-xoa.html

    Trả lờiXóa
  26. Cháy đen thui hết! Tội quá...

    Trả lờiXóa
  27. Đặng Quốc Biênlúc 13:37 29 tháng 1, 2015

    Kinh phí Quốc phòng được nhà nước ưu tiên. Tướng Phùng đã xin nhiều tiền đầu tư của Chính phủ để 'Hiện đại hoá quân đội'! Thé mà....

    Trả lờiXóa
  28. Chi phí cho Quốc phòng luôn luôn được nhà nước ưu tiên. Tướng Phùng đề nghị nhà nước chi nguồn ngân sách lớn để 'Hiện đại hóa quân đội', thế mà... tiền chạy đi đâu? Xài đồ cũ, sửa đi sửa lại nhiều lần, tai nạn trực thăng quân sự thật kinh khủng?

    Trả lờiXóa
  29. Về vụ máy bay trực thăng UH-1 thuộc Trung đoàn không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không- Không quân bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện, hậu quả 4 đồng chí phi công bị hy sinh, chiều 28/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các đồng chí bị hy sinh.
    Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đồng chí bị hy sinh; thăm hỏi động viên kịp thời đối với thân nhân, gia đình có người bị nạn. Lưu ý đến gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có chính sách hỗ trợ phù hợp.
    Liên quan đến vụ việc, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, máy bay bị rơi vào sáng 28/1/2015, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện theo kế hoạch thường xuyên.
    Tổ bay có 4 người gồm các đồng chí: Trần Văn Đức, Thượng tá, phi công, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 917; Lê Hồng Quân, Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường trên không; Nguyễn Việt Cường, Trung úy, phi công; Đỗ Văn Chính, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới trên không.
    Sau khi nhận được tin máy bay mất liên lạc, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm kịp thời, địa điểm rơi được xác định tại khu rừng tràm, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, cách điểm xuất phát (sân bay Tân Sơn Nhất) theo hướng Tây Tây Nam khoảng 15 km.
    Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, nguyên nhân đang được xác minh nhưng đã có thể khẳng định đây là một tai nạn chuyên ngành, không có liên quan đến phá hoại. Do máy bay rơi tại khu rừng tràm nên cũng không có thiệt hại dưới mặt đất.(Infonet)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chia buồn" riết. Chẳng có gì dzui để chia sao?

      Xóa
  30. Chưa xóa bỏ Điều 4 hiến pháp Cộng hòa XHCN VN thì nhân dân và binh lính VN còn phải chịu nhiều tai họa
    Đả đảo bè lũ tham nhũng luôn "tâm tư" hèn với giặc, ác với dân !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ được cái nói đúng ý dân, ngược ý đảng

      Xóa
  31. Buồn thay ! Bộ Trưởng Quốc Phòng đá lộn sân
    Sân Quân Sư hỏng hư không tôn tạo
    Sân kinh tế mọi bề cha con thi nhau đá
    Để bây giờ Chết ngã lăng chiên - Bộ Trưởng cười hiền Tâm Tư đứt từng khúc ruột
    Thôi ! Bác lú - Bỏ qua cũng tình hửu hảo - mâm chiếu dọn ra - hả hả vô tư ta nhắm
    Vẫn có bạn hiền sát cánh bên lưng - bảo vệ giang sơn thu về một mối - Đai Đồng đả tới Bác với tôi vỏ tay cười hỉ hả
    Dân Đất Việt con chi trông tưởng - Than Ôi ! Còn chi nữa chiến đấu - Kho tróng rỏng
    Binh tài vật lực theo gió bay về Không gian vô định - An bài thầm lặng cáo chung .

    Trả lờiXóa
  32. Hai chập tối nay không thấy trực thăng bay theo dõi thế lực thù địch nữa.

    Trả lờiXóa
  33. Vụ tn này xảy ra chưa đầy 2 ngày, ấy vậy mà tối nay vtv cho chạy chữ " vụ tai nạn này không có phá hoại". Trong khi những vụ tn kiểu này thế giới nó điều tra cả năm còn chưa tìm ra nguyên nhân. Vãi mấy ông vn này thật!

    Trả lờiXóa
  34. Nhìn ông bộ trưởng QP giống bọn " hữu dũng vô mưu", ngữ này còn làm hại lính dài dài.

    Trả lờiXóa