Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

COI CHỪNG…

CÙNG BẠN ĐỌC: Bài này đăng lại, vì đăng vào cuối tháng 3, được mấy ngày thì Hacker đánh sập mạng, có thể nhiều bạn đọc chưa khảo cứu, có gì mong bạn đọc thông cảm; Ý của BVB là bổ trợ thông tin bài "Nỗi sợ..." cùng ngày hôm nay. Dạ, có chất 'an ninh', thưa đồng chí Trần Đại Quang có gì "đại quang" cho!
 * BÙI VĂN BỒNG 
Cuối con hẻm 115, Hưng Phú  – Sài Gòn
Một dòng chữ trên bức tường rất đậm:
“Coi chừng mất xe!”
Cây cột điện góc chợ Mỹ Tho
Một tấm biển chữ sơn đỏ:
Coi chừng móc túi!”...
Góc đường làng Tân Nam ở Tân Phú (Bến Tre)
Dòng cảnh báo:
“Coi chừng trộm chó!”
Cầm chiếc túi nhỏ ngồi sau hon-đa
Bạn tôi nhắc:
“Coi chừng bị giật túi!”…
Mẹ đi chợ dặn con chị trông em:
“Coi chừng người ta bắt”…

Sao đến đâu cũng thấy đủ thứ coi chừng
Mắt trước mắt sau
Lề phải lề trái
Cảnh giác cứ ùa ra mặt đường, góc phố, công viên, nhà hàng
Cảnh giác cả cánh cồng dây kẽm gai bên vườn cây mùa trĩu quả
Cảnh giác khi vào tiệm tạp hóa
Lo nơm nớp
Sao bất an đến mức cái gì cũng “coi chừng!”
Trong hội trường người ta nhắc:
“Coi chừng thế lực thù địch”
Họp chi bộ cũng được nhắc:
“Coi chừng suy thoái, biến chất”
Trên mặt báo in đậm:
“Coi chừng diễn biến hòa bình”
Giao ban công an phường:
“Coi chừng hắn là phản động”
Chi đoàn sinh viến cảnh báo:
“Coi chừng họ mua chuộc
Coi chừng chúng kích động họ sinh”…

Chiến tranh đã lùi xa
Trong bom đạn, vẫn:
“Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật
Mùa con voi xuống sông hút nước
Mùa em đi phát rẫy làm nương…
Bông lách bay để lại nụ cười…”
Hòa bình, yên lành
Tự do, Hạnh phúc
Sao ờ đâu cũng thấy: “Coi chừng”?

Nghị quyết nhắc coi chừng mất Đảng
Nói với cử tri coi chừng mất chế độ
Mất lòng dân nhiều nơi đã rõ
Khỏi cần nhắc coi chừng
Dân nhắc Đảng:
“Coi chừng mất nước!”
Đừng chủ quan: “Có Đảng, Nhà nươc lo!”
BVB
---------------
Ôi, trình độ tuyên giáo, tuyền truyền địa phương, nhà giáo! 

20 nhận xét:

  1. Coi chừng mất mặt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là sao, ND 19:40 viết cụt lủn, cộc lốc vậy, là sao? Hay là dám ám chỉ mấy ông lãnh đạo quan liêu, bảo thủ, ăn cắp của dân của nước sợ bị mất mặt. Đã vậy, thì còn mặt mũi nào mà sợ mất? He...he...

      Xóa
  2. Ở đâu có mất và đi cưỡng chế thì ở đó không còn chính quyền cách mạng,và tổ chức đảng nửa rồi.
    Cụ thể nhé,năm 1983 đồng bào dân tộc huyện Sông Hinh,Sơn Hòa Phú Yên rầm rộ hàng nghìn người rước VUA LỬA,các ông tỉnh bàn đưa bộ đội lên,Tôi nói liền với cụ MA NOA (bgir hưu tại Phú Yên),đồng ý tôi và cụ đánh xe lên ngay,gặp các vị già làng...thế là xong.Đưa bộ đội lên thì chết chasws dù không làm gì.VỤ Tây Nguyên còn nóng hổi,nếu mà đưa công an sắc phục và quân đội lên thì chết là cái chắc.
    Nay loạn lạc ở đâu cũng có,giàu móc két,nghèo móc túi là chuyện thường.Nhưng ra sức thuyết phục,giải quyết công việc cho họ,người và người đừng hại nhau,thì đâu đến nỗi.
    làm lãnh đạo mà không lo được thì buộc phải nghỉ,không nghỉ thì đưa ra vài con sâu bị dính là nghỉ thôi..lá nào mà không có sâu,chỉ có điều sâu đó hại đến mức nào mà thôi.
    Trộm cắp không chỉ để trộm cắp đâu đấy nhé...đây là bài học thực tiễn của chính mình đấy...nghĩa là làm cho rối loạn không an dân,nghĩ lại cũng sai.

    Trả lờiXóa
  3. COI CHỪNG MẤT ...TẤT CẢ !

    Trả lờiXóa
  4. Trộm cắp để xảy ra mất mát thì ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào trên thế gian này cũng có.Nhưng ở đất nước ta thứ mất lớn nhất và dễ sợ nhất là đảng và nhà nước bị mất lòng dân chúng.Sự liên tục bắt bớ những người trí thức chống tiêu cục chính là những vị có chức sắc đang tự gieo mầm họa cho mình, cho cả đất nước...Thảm họa thay khi người ta coi thường, bỏ ngoài tai những tiếng nói trung thực...Bai thơ của BVB hay lắm!

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Dũng Oanhlúc 21:06 6 tháng 7, 2013

    Trộm chó bị đánh chết liền
    Trộm ba con vịt tù liền mấy năm
    Trộm xe bị gọi lên hăm
    Trộm vài con cá bị băm nát đầu
    Chỉ riêng có những bầy sâu
    Trộm trăm, nghìn tỉ vểnh râu...sướng đời
    Ai mà nói đụng chút thôi
    Sai công an đến thu hồi đất đai
    Chức thì vẫn cứ nguyên ngai
    Có quyền đe nẹt những ai phê bình....
    Sao mà đời lắm bất bình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chức thì vẫn cứ nguyên ngai
      Có quyền đe nẹt những ai phê bình....
      Sao mà đời lắm bất bình!"...

      Quá hay! Quá hay!

      Xóa
  6. Dân coi chừng mất Đảng
    (Mất luôn cả Nhà nước)
    Nhưng có mất nước nhà!

    Đảng coi chừng mất Dân
    Khi (coi) Dân là đối tượng
    của "chuyên chính vô sản"

    Cái "coi chừng" bao trùm
    Lên mọi thứ "coi chừng"
    Hỏi ai coi chừng đây?

    Trả lờiXóa
  7. Có chức, có quyền, ghế phải vững
    Mới dễ dàng tham nhũng, ăn gian
    Đời ngân nga tiếng đàn Đô đàn S (SJC)
    Đứa nào tố cáo
    Tức thì dẹp ngay
    Ta cùng nhóm lợi ích đủ đầy
    Phải biết chở che
    Bắt phải im re
    Đứa nào tố cáo
    Coi chừng mấy tay nhà báo
    Chúng đưa tin mạng ảo, báo hình
    Coi chừng dân chúng bất bình
    Cấm mít tinh, biểu tình, bàn tán...
    Đơn khiếu nại phải cho hết hạn...
    Coi chừng, tài sản phải biết phân tán...

    Trả lờiXóa
  8. Người Việt hạnh phúc thứ nhì thế giới

    Quỹ Kinh tế Mới (NEF) đánh giá Việt Nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc (HPI) của năm 2012.

    CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH

    Trả lờiXóa
  9. Coi chừng không học thêm
    Cô bộ môn trừ điểm
    Coi chừng không phong bao
    Giờ khám, vắng bác sĩ
    Coi chừng cái chữ ký
    Bẫy việt vị như chơi!

    Trả lờiXóa
  10. Lưu Huyền Tranglúc 22:29 6 tháng 7, 2013

    Tấm ảnh hai panô dính nhau cuối bài, ông tuyên truyền nào đó, muốn cảnh báo:
    (Đọc theo hàng ngang):
    "Sống chú ý
    Chiến đấu khóa cổ
    Lao động khóa càng
    và học tập đề phòng
    Theo gương trộm cắp xe máy!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có phát hiện rất thú vị.
      - Bị khóa cổ rồi - hết chiến đấu với bọn xâm lăng nổi!
      - Muốn lao động chân chính bằng tài năng cũng khó - bị khóa càng!
      - Hãy "theo gương" "bọn trộm cắp" - giàu nhanh, mặt vênh vang, dạy đời lại người khác!
      Đạo đức là Đạo đức ơi,
      Người còn bị giả, có còn mong chi?

      Xóa
  11. Tại sao không làm thật nhiều bảng "HÃY TIÊU DIỆT THAM NHŨNG" treo ngoài đường phố? Chắc chắn là có tác dụng đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Không sợ mất nướclúc 11:35 7 tháng 7, 2013

    Thà mất nước chứ không để mất ghế, dù ghế có kê ngồi trền đất... Tàu.

    Trả lờiXóa
  13. Không thấy " Coi chừng thắng gấp"

    Trả lờiXóa
  14. Coi chừng tiểu nhân.

    Trả lờiXóa
  15. Thấy bản...quy hoạch..to đùn...
    Coi chừng..mất đất...mất...vui
    ký đơn tập thể..góp ý...
    coi chùng suy thoái...đạo đức...
    ra biển đánh bắt cá...
    coi chừng...tàu...lạ
    chạy xe trên đường
    coi chừng...công an
    nói...viết nhiều....coi chừng...giống TDN..PVĐ.
    Hãy để ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC....LO. đừng có mà..lộn xộn...nghe...chữa.

    Trả lờiXóa
  16. Không nói, không viết, nhưng cũng coi chừng chết vì tai nạn giao thông, ung thư,...!

    Trả lờiXóa