Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

'Chân dung quyền lực' - khắc tinh của tham nhũng thượng đỉnh (!?)

* MAI TÚ ÂN
Hiện tượng do trang mạng Chân Dung Quyền Lực đang làm cho dân Việt ta, vốn bị bưng bít thông tin về những ông đại quan xứ ta, thấy khoái trí quá. Bất ngờ, kinh ngạc và cuối cùng thì say sưa đọc và hả hê chém gió vù vù...
Cũng là lẽ thường tình, ở đời cái gì cứ bưng bít che dấu mãi thì người ta hay tò mò cố tìm hiểu. Giống như chị nạ dòng che kín thân thể sẽ khiến cho thiên hạ cố dòm nhiều hơn là dòm các em chân dài khoe hàng. Mặc dù biết đâu có gì phải xem trong váy áo nạ dòng, cũng như chuyện tham nhũng, bè phái... của các quan chức chính quyền ta là chuyện biết rồi, khổ lắm...
Nhưng sự xuất hiện của trang CDQL và những điều tiếng mà trang web này đưa ra đã đánh động dư luận như một tiếng sét nổ giữa trời quang. Các bài viết chắc, chuẩn như một tờ báo lớn có sự tài trợ, có nhiều người chuyên nghiệp tham gia chứ không phải chỉ một người như các trang web, blog, facebook bình thường khác. Về tính xác thực hay độ đáng tin cậy của nó thì cần có thời gian, nhưng đến giờ này thì chưa có một điều gì chỉ ra rằng, đây là trang thông tin đáng tin cậy nhưng cũng chẳng có gì nói đây là trang thông tin không đáng tin cậy...
Nhưng qua những gì mà trang mạng này đã đưa ra thì cũng quá đủ để chứng tỏ nhiều điều. Nó đưa ra thông tin bất ngờ nhưng không bất thường về những nhân vật chóp bu không ít thì nhiều có tỳ vết và luôn cùng số liệu, hình ảnh... về công việc làm ăn kinh doanh của các ông quan quyền lực của xứ ta và gia đình vợ con họ. Như chuyện cha con ông Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cha con ông BTQP Phùng Thanh Quang, cha con ông Viện trưởng VKS Hòa Bình...(Và không biết còn có con nhạn là đà nào trong đỉnh cao trí tuệ lọt vào tầm ngắm của em Lực nữa hay không) Mà những thông tin đó thì trước nay dân đen làm gì mà biết được. Nếu không phải là người ở chung nhóm, hay đã từng ở chung nhóm với các tên tuổi trên thì không thể có được những thông tin đã đưa ra. Chắc chắn là người đứng sau trang mạng này là người đã cùng ngồi chung một con đò, hoặc cùng bị một con rận đốt chung vì từng đắp chung chăn với mấy quan to đã nêu trên. Và nếu thế thì đây là lần đầu tiên có sự phản kèo chơi qua chơi lai như thế này trong hàng ngũ chóp bu của chính quyền VN.
Và với truyền thống nói một đằng làm một nẻo, ăn đằng mô nói đằng tê thì giờ đây các anh lớn của chính quyền gặp phải một tay đối thủ đồng hạng chơi chiêu. Mờ mờ ảo ảo, sương sương khói khói, thực thực hư hư.... không biết nó còn ra chiêu gì nữa không, còn khai tên ai ra nữa không...Đó là chân dung của quyển lực.
Còn nhiều điều để nói về Trang mạng CDQL này, và chắc nó sẽ còn gây khốn đốn cho những anh quyền cao chức trọng mà xưa nay vốn không sợ ai và không thèm đếm xỉa gì đến thông tin mạng. Nhưng giờ thì khắc tinh xuất hiện từ trên Giời và có hàng triệu độc giả. Nó tấn công trực diện, quyết liệt không chừa một ai trong thượng tầng kiến trúc lẫn đỉnh cao trí tuệ. Tất cả những anh to đầu đang cùng lúc gặp cơn bĩ cực chưa từng có, chưa từng xảy ra. Tất cả đang bị vạch mặt chỉ tên tới từng người, từng cái thẹo của họ, cùng các công việc lem nhem của gia đình họ.
Chả biết vụ này tới đâu, chả biết có đưa được con chuột cống tham nhũng nào lên đĩa được không nhưng dân đen ta vừa ăn cơm với mì gói vừa được xem diễn tiến màn đấu võ miệng cung đình này, giống như xem cảnh lột truồng mẹ nạ dỏng vậy. Còn những kẻ đại tham quan giờ đây phải run sợ trước mọi nguồn thông tin phải, trái, đa chiều chứ không còn lộng hành như khi họ một mình một chợ với một hệ thống thông tin quốc doanh chỉ có mỗi một chiều như trước nữa. Mặc dù các quan anh chơi tình vờ, thấy có mà làm như không thấy bóng ma của CDQL đang lan tỏa nhưng bên trong thì loạn nhịp cu dế, ăn không ngon ngủ không yên và hẳn Tết này Chùa Bà cùng các chùa linh thiêng khác sẽ có lắm anh to đầu đến quì lạy cầu mong cho tai qua nạn khỏi, cầu cho thằng CDQL chết sớm hoặc không chểt thì nó cũng bỏ sót tên mình...
Hoặc ngửa cổ lên Trời mà kêu lên rằng :
- Trời đã sịnh ra Đỉnh Cao Trí Tuệ rồi sao còn sinh ra Chân Dung Quyền Lực nữa...
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi hưởng lợi. Câu châm ngôn ngược này lại đúng cho dân ta lúc này. Các bác to đầu cứ chơi nhau đi, chơi thật lực vào, nếu không ích nước lợi nhà, không có thằng chết thằng bị thương thì ít ra phận dân đen muỗi mòng cũng có cái chùa để xem giải trí...
--------------

49 nhận xét:

  1. Trong hiện trạng những chức vị nơi "đỉnh cao quyền lực" suy thoái, biến chất, tham nhũng, khoác áo đảng CS nhưng hại uy tín đảng, hại nước, hại dân, nhưng lại được 'Nhóm lợi ích' bao che cho nhau, lại được cấp ủy (bự) che giấu để "giữ uy tín đang lãnh đạo", chỉ là cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, giáo dục"...là chính, lại "trong tình đồng chí thương yêu, giúp nhau", bao che, bưng bít thông tin...thì người dân cần có nhiều trang mạng như "Chân dung quyền lực"!

    Trả lờiXóa
  2. LẠC QUAN
    Ngẫm xa rồi lại suy gần
    Làm dân cũng sướng cái phần của dân.
    Chẳng tham nhũng chẳng cần đút lót.
    Đâu có thèm bòn rút của công
    Nghĩa tình chồng vợ, bà ông.
    Đầu gối tay ấp mặn nồng sớm hôm.
    Không có thịt ăn tôm ăn cá
    Nếu thiếu rau nấu lá thay canh
    Không hề gợn chút hôi tanh
    Sáng trong như giọt sương lành ban mai
    Dù ít học kém tài thiếu chữ
    Hơn nhiều người áo mũ cao sang.
    Sống thanh thản chết nhẹ nhàng
    Tro tiền hàng mã giấy vàng đầy kho.
    Dù cuộc sống bữa no bữa đói
    Đâu có cần đùm gói biếu ai
    Giang sơn một dãi chạy dài
    Quanh năm ngày tháng miệt mài mưu sinh.
    Không phải lo họp hành kiểm điểm
    Chẳng sợ người xúc xiểm rèm pha
    Cùng nhau vui vẻ thuận hòa
    Làm dân vạn đại hẳn là hơn quan.
    Dù mắc phải trái oan tù ngục
    Coi như là một giấc ngủ trưa
    Chẳng cần kẻ đón người đưa
    Xênh xang một cõi nắng mưa mặc lòng.




    Trả lờiXóa
  3. Bỗng dưng ai nỡ đặt điều cho ai?
    Phải khẳng định rằng nhiều người trong số các UV Bộ chính trị và BCH Trung ương không tham nhũng, do đó không bị CDQL nêu tên. (Cũng có thể là CDQL chưa đụng đến) qua các thông tin CDQL đã nêu...
    Nhà nước và đảng CSVN im lặng có nghĩa là đồng ý với những thông tin mà CDQL đã nêu.
    Thật đáng tiếc cho đảng quá yếu kém khi phải đối đầu với bộ phận không nhỏ này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay có thể là một số người không bị CDQL nêu tên lại chính là những người chủ trương CDQL ? Trâu bò húc nhau mà !

      Xóa
    2. Tôi cũng nghi ngờ như bác,không phải như
      ông NHQ.phỏng đoán hay giả định là CDQL.
      chống lại thủ Dũng mà dấu hiệu như là bằng
      chứng lộ ra là không đụng gì đến thủ Dũng.
      Nếu chống lại thủ Dũng như NHQ.nói thì sao
      CDQL.đánh giá thủ Dũng ở vị trí ĐỘC TÔN ?
      Tôi nghi CDQL.chính là cuà NTD.?

      Xóa
    3. Không , chưa hẳn như ND 08:08. Hôm nay CDQL đưa bài 'thăng hoa' cho 3X.
      "Mũi thuyền xé sóng-mũi Cà Mau". Nếu 3 X chủ đạo trang CDQL thì không lý gì lại 'thưa ông tôi ở bụi này' như thế! Tâm lý tối thiểu là đừng xuất hiện chút nào khi đứng phía sau.

      Xóa
    4. Tư duy, lập trường và hướng đi của Thủ tướng sẽ được đa số dân chúng ủng hộ nếu ông có mục đích rõ ràng là: Tiến đến Dân chủ, Tự do về mọi mặt, Độc lập trong chủ quyền nhất là đối với Trung cộng về Hoàng Trường Sa, Biển Đông và những khuất tất trong nội địa VN. Để đáp lại sự thịnh tình và kỳ vọng của dân chúng, trong tương lai, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ hoàn toàn có tự do quyết định danh nghĩa của cá nhân ông, gia đình ông là: Lưu danh thiên cổ hoặc xú danh muôn đời.
      Nhưng những lời nói và việc làm của NTD thông thường là ngược lại nhau, chúng ta hẳn chưa quên câu nói khi mới lên làm TT:"Tôi kiên quyết chống tham nhũng, nếu không được, tôi xin từ chức ngay" và rồi trong quốc hội, khi có đại biểu DTQ đề nghị từ chức thì ông ta không chịu từ chức... và hẳn người dân đóng thuế VN không quên những vụ Vinashin, Vinalines, Bauxite đổ ra hàng tỷ USD mà không thu được một đồng nào cũng là chủ trương của ông TT.
      NTD chưa xứng đáng với những gì người dân VN mong đợi, đừng mở tưởng đến con người này!!!

      Xóa
    5. du cho CDQL. kg To cao nhan dan cung qua biet .Dieu chua den luc thoi .

      Xóa
  4. Chân Dung Quyền Lực cung cấp thông tin trên báo lề Dân thật chính xác từng ly - Các quan tham chớp bu không còn đường chối cải - Dân đen thì rất tin sự đúng dắn của CDQL - Trước nhất là chống tham nhũng - Lật tẩy Đỉnh Cao Trí Tuệ - Bây giờ BCT ĐCSVN có muốn căn cứ theo nguồn tin có cơ sở của CDQL để điều tra xử lý không - Có lẽ là không - Đỉnh Cao Trí Tuệ sẻ im re cho nói gì thì nói mình cứ ngậm miêng ăn vàng - Quyền của mình không xử lý thì có nói cũng nước chảy lá môn - Nếu xữ lý Thì P.TT Phúc sẻ lôi đầu TBT Trọng - Tố Nguyễn Hoà Bình thì Bình lôi Trương Hoà Bình - Xử Lý Phùng Quang Thanh thì mất Tướng Tài Đẳng cấp phục Tàu - Thanh chạy qua Tàu đem quân diệt Dân Việt thì khổ lắm - Nói chung ông nào cũng im re sỏ mở miệng thì CDQL thấy gai mắt đưa lên thì khốn - Thôi 36 chước - Chước Tẩu là thượng sách - Ôm vàng tiền đola ra nước ngoài sông phè phở đến đời cháu chắc cũng không hết -
    Cám ơn CDQL - nhờ CDQL nên Đỉnh cao Trí Tuệ không ăn mạnh như trước đây - Chúng cũng ăn nhưng ít hơn - mà ít hơn thì Dân đen cũng đở khổ phần nào -
    Kính nhờ CDQL làm vài tên Chớp bu Cảnh sát Giao thông cho Dân nhờ - Mấy ông kẹ này hay núp đường trấn lột dân trắng trợn lắm - Làm một cái rẹt Dân phấn khởi lắm sẻ Đời Đời Nhớ Ơn CHÂN DUNG QUYỀN LỰC - CHÂN DUNG QUYỀN LỰC MUÔN NĂM - CDQL Sống mãi Sự nghiệp quan tham sẽ lụi tàn -
    Bác Bồng duyệt cho đừng xoá để Dân đen chém gió cho hả giận - Cảm ơn Bác Bồng nhiều'

    Trả lờiXóa
  5. Trang này né tranh, không hề động tới ông Ba Bị Lưỡng Cư?
    Thật ra, trang này làm chuyện vô ích - gõ vào cánh cửa đã mở - nhân dân đã biết chúng đứa nào chẳng ăn ắp, ăn cướp!?
    Chúng ta cần là phong trào nhân dân xuống đường kìa. Thực tế trên thế giới, làm như vậy mới đánh đuổi được cái xấu - vì một cái nhà dù mục nát cỡ nào, phải có ngoại lực tác động nó mới sụp đổ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác này nói lạ,nếu dân chưa thấy cái bình quý của mình nó có phóng xạ độc hại nguy hiểm đến mức nhỡn tiền chết người như vậy thì lấy đâu ra quyết tâm để xếp cái bình độc hại vào kho mà tạo dựng cái bình mới xanh sạch đẹp và văn minh hơn.

      Xóa
  6. Trang CDQL đưa bài có phân tích, lý giải, dẫn liệu, cứ liệu, ảnh...đủ sức tin đó là sự thật. Vụ việc, cá nhân nó đúng như vậy, không hề nói xấu, bôi nhọ. Cảm ơn CDQL đã lôi (dù một ít) ra ánh sáng công luận.

    Trả lờiXóa
  7. Đọc chân dung QL lâu rồi,có gì cho lăm đâu,cũng chỉ nêu ra hiện tượng mà thôi.
    Tự nhiên được bơm lên thành nỗi tiếng.
    Ví dụ Hưng city land lót tay cho Hải bao nhiêu ra sao,vụ BĐS nào.An ninh kiểm tra thu chi của city land thì ra ngay thôi.Còn Hải là giám đốc 316,là việc của 316 đâu riêng gì của Hải được.
    Vụ con gái con rễ nó là công dân,tiền đâu nó mua thì nó chịu trước pháp luật.Nhà thờ họ Nguyễn không thể nói tham ô được,nếu tham ô là người mua phần đất 20 Pasteur Nha TRang,chú này thì tham ô rõ,nhưng cho qua vì con cây đa.
    Nói anh Nguyễn Hòa Bình là không đúng,anh cho con về quê hương để xây dựng,nhưng trật vì xứ Quảng ngèo quá,ai dám đến mà mua nhà,nên nay treo cả đống nợ đó.Ngân hàng chịu rầu. Nhà rẽ như cho,ai mua đâu.Mấy lão hùa vốn vào đó nay cũng mắc kẹt.
    Có ngày không xa chú Hòa Bình chỉ nước bán nhà Hà Nội trả nợ cho con.
    Tôi biết anh Phúc trước đây,khi làm chủ tịch tỉnh,mười phần chết đến mười một đấy,tưởng lột lịch,nhưng cả đám giao thông nó dùng " xe ben " cứu,riêng anh cũng hối bà già bán non lô đất nói trên để cứu con.Sau này có thu hồi lại vốn thì chưa biết.Đi buôn mà sống đó rồi chết đó như chơi.
    Thật ra thì Phúc mâu thuẫn với cháu tôi,có vụ cái chòi ép mía 100 tấn chỉ lỗ.Nhưng xách cháu tôi ra Hà Nội làm to hơn chút thế là yên.Thanh chính là người lấp chỗ cháu tôi.
    Lãnh đạo nhà nước hầu như không nắm tiền ngân sách,chỉ phê lung tung thôi,khi cấp dưới thanh toán xong thì lên nhét,không cầm thì gay,thôi cứ cầm.
    Lãnh đạo bên đảng có gì đâu mà hằn học,lâu lâu mời bữa cháo là cùng.Tay nào giỏi trốn việc chạy mánh thì cũng có,thỉnh thoảng cũng biếu to cho sếp.
    Có tham ô,góp lại thành nhiều,nhưng chạy mánh là chủ yếu.Chân dung quyền lực còn non tay móc hồ sơ và non tay viết lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ..."Thật ra thì Phúc mâu thuẫn với cháu tôi,có vụ cái chòi ép mía 100 tấn chỉ lỗ.Nhưng xách cháu tôi ra Hà Nội làm to hơn chút thế là yên"...
      > Hứ! Đã 'thanh minh thanh nga' thay, lại bênh che, thì ký thẳng họ tên, địa chỉ, điện thoái, mắc mớ gì phải nặc danh? Hứ, đồ ba xạo !

      Xóa
    2. Nó nổi tiếng vì có quá nhiều người quan tâm , nó nổi tiếng vì nó làm được cái việc mà người khác không làm được , nó nổi tiếng vì có nhiều kẻ sợ nó , chắc bị chạm nọc nên CS quyết định DÌM HÀNG người khác chớ gì ? sao bài này không viết tên hiệu tác giả như các bài khác để anh em nhận diện ?
      Ong Vò vẽ .

      Xóa
    3. Trương Minh Tịnhlúc 04:28 26 tháng 1, 2015

      Nguyễn Xuân Phúc (trong vòng 5 tháng) bán 100 chức vị.Kiếm có 500 triệu đô-la Mỹ à !-Đâu có bao nhiêu đâu.

      Xóa
  8. Có nhiều nguồn Tin Trang CDQL nầy là của TBT Phú Trọng - Vì lâu nay Dân đen cứ cho là Trong lú - bây giờ ổng đưa ra cho biết mặt Trọng có lú không nào - Trước sau gì NPT cũng về vườn mà về vườn Lú không rữa sạch thì nhục lắm - Nguồn tin này cũng hay hay đáng tin lắm - chờ xem

    Trả lờiXóa
  9. Bộ GTVT vừa có Quyết định số 286/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Đinh La Thăng ký về việc "Thanh tra đột xuất công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP) do Tổng cục đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư".

    Được biết, Dự án VRAMP có tổng mức đầu tư là 301,7 triệu USD, tương đương hơn 6.305 tỉ đồng. Trong đó, Ngân hàng Thế giới tài trợ 250 triệu USD, Chính phủ Australia tài trợ không hoàn lại 1,7 triệu USD, còn lại vốn đối ứng của VN là 50 triệu USD.

    Dự án bao gồm bốn hợp phần: Quản lý tài sản đường bộ, bảo trì tài sản đường bộ, nâng cấp tài sản đường bộ và tăng cường năng lực. Gói thầu RAI/CP1 bị thanh tra đột xuất là gói thầu nâng cấp hai cầu Tràng Thưa và Cống Neo trên quốc lộ 38B (địa phận huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) nhằm thay thế hai cầu cũ. Gói thầu nằm trong 15 gói thầu xây lắp của toàn bộ dự án VRAMP.

    Theo đó, Bộ GTVT quyết định tiến hành thanh tra đột xuất về công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt nam (VRAMP) do Tổng cục đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư.

    Theo nguồn tin của Báo Lao Động, việc thanh tra quy trình đấu thầu gói thầu RAI/CP1 cũng nhằm làm rõ các thông tin liên quan đến bút phê của một lãnh đạo Bộ GTVT vào đơn xin tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án VRAMP của một doanh nghiệp. Những thông tin này đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.(LĐO)

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh 20:23 đúng là đồ ba xạo như bạn comment trên nhận xét. Tổng công ty 319 của thằng nhai ranh đại tá không biết bắn súng ngắn chứ không phải của BQP. Ông cố tình nói chệch là 316. Đã ngu lại tỏ ra nguy hiểm!

    Trả lờiXóa
  11. Thực ra nội bộ đã tự chia rẽ rồi. Nếu như nội bộ đoàn kết chặt chẽ, một chí hướng, một mục đích, trong sáng, công bằng, không ai vụ lợi, thì dù có hàng trăm bài báo, hàng chục trang mạng muốn chia rẽ cũng không được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý bạn là nội bộ đoàn kết chặt chẽ,một chí hướng để tiếp tục độc tài toàn trị hả?tiếp tục ăn trên đầu trên cổ người dân hả?

      Xóa
    2. Bạn hiểu vậy là tốt.

      Xóa
  12. Thiều Khánh Tânlúc 22:15 25 tháng 1, 2015

    …Bình luận về trang mạng đang gây tranh cãi này, trong một Tọa đàm bàn tròn thời sự cuối tuần trước, Phó Giáo sư Jonathan London, từ Đại học Thành thị Hong Kong nêu quan điểm:
    "Đấy là một sự kiện hết sức thú vị, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ có một luồng thông tin như vậy...
    "Và tôi biết rằng việc có một luồng thông tin như thế, việc tín nhiệm (với các lãnh đạo Việt Nam) thì chưa rõ lắm.
    "Nhưng nó có một ảnh hưởng rõ ràng với chính trường Việt Nam, cũng rất là thú vị và quan trọng.
    "Và chúng ta cũng có thể trao đổi xem sự phát triển của trang này và cách tiếp cận của các nhóm khác nhau sẽ thế nào.
    "Nhưng rõ ràng là một sự kiện đáng nghe."…
    … Đánh giá về cấp độ xác thực của trang Chân dung Quyền lực và các thông tin mà trang này sản xuất - công bố, một nhà vận động chống tham nhũng từ Hà Nội hôm 23/01/2015 nói với BBC:
    "Nói là bịa thì không phải là bịa, có những tin tôi cũng đã nắm được và tôi cũng đưa lên trang của tôi," bà Lê Hiền Đức, công dân chống tham nhũng, một trong hai người được Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) trao 'Giải thưởng Liêm chính' năm 2007, bình luận.
    "Tất tật cả thì tôi không dám nói toàn bộ đúng, làm sao tôi quan sát được hết các bài được.
    "Tôi chỉ biết có những bài là tôi tin được và tôi cũng cùng theo dõi, cùng quan sát...," bà Hiền Đức nói thêm.(BBC)

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là CDQL có chọn đối tượng làm mục tiêu nhưng khó mà nói những thông tin của họ là bịa đặt.
    Chức càng to thì tham nhũng càng lớn, có Giám độc nào nghèo hơn trưởng phòng không, có chủ tịch Huyện nào ít của hơn CT Xã không, có CT Huyện nào nhiều của hơn CT tỉnh không...? Cứ thế mà suy lên..
    N ông trưởng phòng nuôi một ông GĐ, N+A ông GĐ lại nuôi một ông cấp trên...
    Thử hỏi xem những công ty lớn (Trong nước) có là sân sau, hay được "Bảo lãnh" bởi một lãnh đạo cao cấp nào đó...?
    Không mấy người ngạc nhiên về những thông tin tài sản của đ/c P, đ/c T, hay đ/c B cái người ta ngạc nhiên là chính CDQL

    Trả lờiXóa
  14. Trương Minh Tịnhlúc 04:23 26 tháng 1, 2015

    Hahaha !! Bài viết hay.

    Trả lờiXóa
  15. Làm gì có chuyện trang Chân dung quyền lực của TBT Nguyễn Phú Trọng. Một kẻ ném chuột sợ vỡ đồ quý, đun bếp sợ cháy nồi,phê bình sợ thù hằn nhau ...thì làm gì có dũng khí vạch mặt những Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Hòa Bình? Trang này ai làm chủ thì chưa biết nhưng dứt khoát phải có những nhân viên an ninh, thình báo , thám tử và những nhà báo có nghề.Bởi những tài liệu CDQL đưa ra rất chuẩn, muốn phản biện cũng rất khó. Hoan hô CDQL

    Trả lờiXóa
  16. Chandungquyenluc: "Đồng chí X là ngườigiảiphóng NDVN đê!!!!!" Ak, ak!

    Trả lờiXóa
  17. Về cơ bản, quý vị đừng để định hướng XHCN bởi trang CDQL.

    Trả lờiXóa
  18. 'Chân dung quyền lực' - khắc tinh của
    tham nhũng thượng đỉnh (!?)
    Dấu hỏi là đúng, nếu chúng ta biết chủ trang Chandungquyenluc là kẻ tham nhũng to vật vã!

    Trả lờiXóa
  19. Danlambao vẫn là nơi người ta hay đọc. CDQL nổi nhanh xẹp nhanh ?!

    Trả lờiXóa
  20. Trang Blog này là mãnh đất phì nhiêu của tự do,dân chủ,nhân quyền.Chủ lại lương hưu cao,có tâm và duyên nợ với đất nước nên làm công quả.
    Đây là điều quí giá của mọi quí giá mà chưa có blog nào hay báo điện tử làm được.
    Trang chân dung quyền lực nóng trên cả quốc tế chứ không riêng VN.Tình báo và chuyên gia các nước đều đọc sau khi nhàm chán dân quan làm báo.
    Nhưng các nhà ngiên cứu đã nói trên BBC,VOA là nó chỉ dưa ra những thông tin từ tin đồn có vài dẫn chứng nhưng không có căn cứ nào để xác minh cả.
    Về kĩ thuật là ngăn chặn được,nhưng xưa nay quan điểm chính là không ngăn chặn,làm thế có lợi cho họ và các nước họ lại cười chê. Vã lại những thông tin đưa ra chả có gì lộ bí mật quốc gia cả,không ai có khả năng đưa bí mật quốc ra ra ngoài.
    Trang CDQL cũng chỉ xới lên những thông tin cho vui,nhưng chính họ lại nghèo nàn.Những ý kiến tự động lên,sau đó họ lại xóa,gỡ vì khác chính kiến của họ.
    Ai sẽ là tứ trụ trong đại hội,hôm nay mọi thành viên trong ban chấp hành đã dự kiến cả.Nhưng đến phút giới thiệu và bầu thì có thể khác,thực tế xưa nay gần như vậy.
    Trên đất nước Việt Nam này đã trải qua nhiều chính quyền và có nơi chống lưng ghê gớm,nhưng cả hai đều là thứ bát nháo,giành giật hết quan pháp lại đô mỹ nên nó nhào té ngữa,vì nhân dân ta vốn giữ văn hóa dân tộc để tồn tại muôn đời....Nên nhất quyết tống nó đi lao động xuất dương,số còn lại thì phải tự kiếm sống.
    Từ khi nước thống nhất,dân cũng có những quyết định mạnh tay tống khứ bất kì tay to nhỏ nào phá đám,kể cả đi ôm bia.
    Ngày nay,nhân dân yêu cầu chọn phương thức kinh tế tối ưu,tư bản tốt chọn,XHCN chỗ nào làm được thì chọn....không chọn mô hình ai cả,vì không phù hợp với Việt Nam.
    Để làm được điều này thì chọn ban điều hành sắp đến cho phù hợp.Dù CDQL có giỏi đến đâu cũng chả thể góp ý được.
    Có ý kiến sao chính phủ và đảng im lặng,vì nó có nêu sự việc cụ thể vị nào đâu mà trả lời,còn quản lí các vị từ phó chủ tịch cấp tỉnh trở lên thì vẫn quản lí chứ,đâu thả được.
    Ngày nay chính phủ Mỹ họ hết chống Việt Cộng rồi,họ chỉ còn chống cá TRA mà thôi.Riêng các bạn còn chống nhưng chả sao,chả đụng đến các bạn làm gì,vì không có người chống mình dễ hư ra vì chủ quan.
    Do vậy hãy học tập nghiệp vụ mà đưa tin cho đúng,nói đúng,,,từ đó dân mới tin.
    Mình cũng như các bạn thôi,lên mạng đọc cho tham khảo,chứ mình chưa tin mình thì tin ai đây???
    Công Sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công Sơn hôm nay đã uống an thần rồi hay sao mà comment khá lưu loát đấy. Theo tôi, mình cũng không nên coi các tin báo chính thống hay không chính thống đều là thông tin cả, hiểu và tin thế nào còn có thực tế và do suy giải của mỗi người.
      Có điều, từ khu CDQL xuất hiện, đài, báo của đảng cứ ra rả: Nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo, chia rẽ nội bộ, làm dân mất tin...Nội bộ có đoàn kết thực sự không? Hay là quyết liệt đấu đá nhau? Thực ra, nói cá nhân không phải là ám chỉ đảng, nêu vụ việc cụ thể không phải là bôi nhọ chế độ. Đã xấu, đã bị nhọ, thì vốn dĩ đã vậy, ai 'bêu' ai 'bôi' làm gì?

      Xóa
  21. Tôi tin rằng những thông tin mà CDQL cung cấp là có cơ sở. Nếu không thì "Đảng" phải có kế sách để phản bác lại chứ. Im lặng cũng đồng nghĩa với "nhất trí" phải không ạ?

    Trả lờiXóa
  22. Xấu tốt là ở mỗi người,xấu lâu quá thì cũng mời họ ra chứ.Thực tế các bạn biết đấy,có ông to như quả núi,vậy mà lẫn vào cầu tiêu trốn ngay lính theo mình trên nước bạn đấy....
    Còn nội bộ có đoàn kết hay không ??? Nên hiểu đoàn kết là thế nào,khái niệm này cho đến nay cũng chưa hoàn chỉnh ở tất cả các quốc gia,không riêng gì ta.
    Nhưng những người cộng sản họ đấu tranh trong nội bộ cũng rất gay gắt,ví dụ xưa định giá lúa thôi mà đến mức đập bàn đập ghế.Hay việc sinh tử mà tôi tham gia,là đánh hay không đánh mà cãi nhau từ họp thường vụ tỉnh cho đến phút cuối tại trận địa.
    Nhưng họ thắng là ở chỗ,cãi nhau cứ cãi,nhưng đã quyết là phải đồng loạt thực hiện,ai không thực hiện cứ đứng ra ngoài chả sao,còn phá thì tùy mức mà cho anh de đến toi.
    Kĩ luật của đảng họ ngày xưa cực nghiêm,ngày nay có trơn trớt nên sinh tật hư tính xấu.
    Từ đảng cộng hòa,dân chủ ở Mỹ đến ĐCSVN cũng thế thôi,phát hiện tay nào hư đốn là loại ra ngay,nó bất mãn kiểu gì mặc xác,không ai lại để vì nó làm cho đảng đến tiêu tùng.Trong Đảng nào họ cũng cạnh tranh nhau chứ vì đó là sự cần thiết mà.
    Mình chả bao che hay thanh minh cho Ai làm gì.Nhưng lo cho các bạn là nói đến tham nhũng cá nhân nào là phải gần đúng,vì nói sai là vu cáo mà vu cáo là người xấu chứ
    Ví dụ,anh Phúc khi làm chánh văn phòng thủ tướng,anh là cỡ gì mà bán chức được,xin lỗi nhé cỡ như anh ở chức ấy không đuổi nỗi 1 nhân viên văn phòng chính phủ đâu...Khi làm phó TT đầu lọc sao mà bán chức được,nhưng ở 2 vị trí ấy thì có hoa hồng,có đậm và nhạt.Hoa hồng mà không nhận liệu có tồn tại không ? Ngay ở nước cực văn minh mẫu kia mà không nhận coi như tiêu kể cả tổng thống.Ai mà thích chọn chết ngay đâu,từ từ chết tốt hơn nên chọn nhận hoa hồng.
    Thời trên bom dưới đạn mà nó ăn lau mồm chưa sạch để bị lôi cổ ra trị huống chi thời nay.Ai lại đi bảo vệ thanh minh cho cái đám đáng chết này.
    Tồn tại hay không tồn tại là chính anh và sự lãnh đạo tập thể của đảng anh.Nước nào cũng thế thôi và chế độ nào cũng vậy.
    Công Sơn xin trả lời vậy..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái Nhận xét này cho thấy Công Sơn đã có sự đúng, đảng ngày xưa khác, băng đảng ngày nay khác xa, ngược nhau; từ đảng 'vì nước vì dân' nay thành đảng tặc!

      Xóa
    2. Mất mùa bởi tại thiên tai
      Được mùa do chính thiên tài Đảng ta ....
      Haha

      Xóa
    3. Thanh niên Việt Nam ( nhất là ở nong thôn) dang phải bỏ ra khoảng 200 000 000 đồng để đc đi xuất khẩu lao động, thực ra là đi làm thuê ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản…Phụ nữ VN bây giờ chỉ thích lấy chồng ngoại quốc thôi, từ ả có nhan sắc cho tới ả thôn quê. Thậm chí còn sẵn sang lột bỏ quần áo để người ta kiểm tra thân thể để lấy đc chồng Hàn, Đài…Ở VN chỉ có những món hang cơ bản có thể bán cho người ta: đó là cơ bắp của người đàn ông và bộ phận dưới rốn của người phụ nữ thì lấy gì làm tự hào chứ. Thật khổ sinh ra cho người dân VN. Quan Tham thì đẫn đến Dân Gian, biết bao giờ đất nước VN mới khá lên đc.

      Xóa
  23. Thái Văn Ninh nghĩ hơi bị bình thường.
    Ngày nay chúng nó đâu cần đóng kịch. Chúng cứ trơ trẽn mà làm, chẳng cần sợ mất danh dự.
    Trang CDQL là của kẻ đó đó. Và bọn chúng nghĩ đã hoàn thành nhiệm vụ.
    Chỉ tội cho dân VN, vẫn ù ù cạc cạc... Trúng kế ve sầu thoát xác.

    Trả lờiXóa
  24. Chủ trang CDQL tính sai nước cờ kinh khủng! Tự chuốc lấy sát khí cho mình! Tôi không bênh vực bọn tham nhũng đâu. Chỉ vì chủ trang này không phải phe dân.

    Trả lờiXóa
  25. Sâu trong bình đang bắt đầu đục nhau. Thằng ăn nhiều, thằng ăn ít, cùng dốt, cùng tham nên mới biết tẩy của nhau. Thằng Hoà Bình họ Nguyễn đã làm hỏng VKS cả nước rồi. Ngu dốt, tham lam thì còn chống sao được tham nhũng mà vẫn ngồi đó lên lớp cho mọi người? Những thông tin CDQL đưa ra, mi có phản bác được không? Nếu mi câm như hến nghĩa là thông tin đó đúng rồi. Còn thằng Hoà Bình họ Trương, mi đã phá nát ngành toà án cả nước, mi đưa những tên tay sai không biết việc lên chỉ đạo người giỏi đưa người thân tín lên nắm quyền, mi chạy án bắt cấp dưới phải xử theo ý mi, đã bao lần mi điện thoại can thiệp để thẩm phán phải xử theo ý đồ binh vực của mi. Toà án có bao nhiêu cô coi được đã phải dâng hiến cho mi, phải tủi nhục vì sự khinh bỉ của chồng con họ mi có nhớ không? Mi trù dạp những người không ăn cánh làm người ta uất ức phải tố cáo mi mi có nhớ không? Bao nhiêu vụ án oan thuộc trách nhiẹm của mi mi nên thống kê lại để trả lời Quốc hội. Đi đâu mi cũng tìm đệ tử bỏ tiền ra cho mi ăn, hò hét tennks ten nu, mi lấy tiền người khác đi làm nhà tình nghĩa để lấy điểm khi bầu QH. Mi là kẻ dối trá hai mặt. CDQL chắc chắn sẽ sờ đến mi. Mi kín kẽ, luồn lách hơn Bình Nguyễn, nhưng không che được đâu. Khi anh Ba Dũng mơsi làm thủ tướng thì mi nịnh bợ, khi anh Ba bị phe khách uýnh thì mi ngả theo nịnh bợ anh Tư Sang. Một kẻ cơ hội như vầy mà đảng vẫn đưa vào làm ban bí thư thì còn gì là đảng nữa. Dân người ta muốn tin đảng lắm, nhưng đảng mà như hai thằng ahoaf Bình thì dân làm sao tin được, đến đảng viên còn chán ngán kia mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Dân người ta muốn tin đảng lắm"?
      Ông đừng nói khiên cưỡng như vậy! Hết cái thời đó rồi!

      Xóa
    2. Ông tổng bí vừa nói rồi " Tay đã nhúng chàm thì không thể chống tham nhũng " . Cái ảnh đứng bắt tay với họ nguyễn chắc nói lên rồi . Nói chung là vừa thối , vừa rối .

      Xóa
  26. Đài BBC đã bóng gió về Chandungquyenluc, khi nói rằng, cuốn sách Mein Kampf của Hitler là "nguy hiểm nhất thế giới"! Hitler tự đánh bóng tên tuổi, và coi các đồng chí của mình là lũ tệ hại.

    Trả lờiXóa
  27. Tôi không quá thiên về truy tìm hay phỏng đoán chủ nhân đích thực của CDQL là ai , của ai , bởi việc này là không quá cần thiết . Quan niệm : “ Mèo trắng – Mèo đen “ đúng với trường hợp này – Người đọc chỉ quan tâm đến thông tin . CDQL cung cấp thông tin nhanh , có bằng chứng rõ ràng , lý giải tường tận , bù đắp vào chỗ trống mà với nhiều lý do , các trang mạng lề dân không thể cung cấp được . vì vậy tôi chỉ cần có thế . Tôi tự lập “ Tường lửa “ cho mình , dựa trên “ Ba dòng thác “ là :

    quan điểm cá nhân , các cá nhân có xu hướng dân chủ , và các phong trào dân chủ đã được khẳng định bằng uy tín qua thời gian làm “ Trục “ trung tâm , đồng thời “ luôn kết hợp một cách nhuần nhuyễn “ với việc tham khảo các ý kiến trên mạng , do vậy : Bất kỳ trang nào , cá nhân nào phê phán dân chủ và các cá nhân dân chủ là tôi bỏ qua ( Có thể tôi vẫn đọc để tham khảo , nhưng tôi không tin ) .

    Người dân quan tâm đến “ Mảng “ tham nhũng , CDQL liền đưa ra những cái tên , những con người , những căn nhà , những tài sản khổng lồ khó ai tưởng tượng được .
    Người dân quan tâm đến việc “ Đoàn kết nội bộ “ ra sao , chuyện cung đình thế nào , CDQL liền dẫn chứng cụ thể , những màn đấu đá , những miếng lừa , đầy ắp thủ đoạn , Những màn “ Phối kết hợp “ giữa Kungfu và găngtơ ........

    Tóm lại CDQL đang đem đến những thông tin đặc sắc , những món hấp dẫn để đáp ứng người đọc – Những thực khách khó tính . Mong rằng CDQL luôn có những món mới lạ trong thời gian tới . Tất nhiên Việc thưởng thức và đánh giá chất lượng là quyền của mỗi người . Người đọc giờ đây đã qua nhiều thử thách , trở nên bản lĩnh hơn , chín chắn hơn , đã qua thời kỳ ào ạt , nông nổi , những màn chào mời với họ không có nhiều ý nghĩa , đồng thời họ luôn có lợi thế về thời gian khi Chủ nhân , và động cơ đích thực của trang đó sẽ tự lộ diện thông qua cách bày tỏ quan điểm dù rất lắt léo hay minh bạch . Cũng có thể họ chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp món ăn , để việc đánh giá là thuộc về thực khách . Dù thế nào thì người dân cũng mong có nhiều CDQL , và biết đâu rồi sẽ có cả : “ Siêu âm quyền lực “ , “ Nội soi quyền lực “ , “ Phanh thây quyền lực “………. Sẽ xuất hiện . Mọi việc mới bắt đầu khởi động , chưa nóng máy .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  28. Không biết các vị BCC có đọc bài này không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  29. Cha nào được CDQL để ý coi như đã chết. ông Nguyễn Xuân Phúc, PQT, NHB có dùng nước biển đông tắm rửa cũng khó sạch sẽ trước dân VN. Các ông hãy chứng minh các ông trong sáng đi. Nếu làm đc nên bắt bọn CDQL đi tù muôn năm luôn.

    Trả lờiXóa
  30. Siêu âm quyền lực,nội soi quyền lực,giải phẫu quyền lực ...và diễn tiến quyền lực...? Hay!Hay!

    Trả lờiXóa
  31. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Giờ coa thanh minh thanh nga gì thì cũng cười chẳng nổi nữa rồi.

    Trả lờiXóa