Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Bước tiếp theo bình thường hóa với Mỹ: Cuba thả tù chính trị


Có vẻ như lặp lại hình ảnh Miến Điện vào năm 2011, chính phủ Cuba đã thả một số tù nhân chính trị. Cử chỉ thỏa hiệp này diễn ra hai tuần sau khi chính sách bình thường hóa Cuba - Mỹ được cả hai tổng thống đồng loạt tuyên bố trên đài truyền hình.
Cuba, với dòng máu Mỹ Latinh nóng nảy nhưng bộc trực và nhất là biết giữ cam kết, đang tiến nhanh đến trào lưu ổn định kinh tế và mở cửa dân chủ.
Còn Việt Nam... Lại lặng buồn. Giới chính khách ở đất nước này còn đang mải lo tranh giành quyền lực và lợi ích...
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay chính phủ Cuba đã trả tự do cho một số trong danh sách 53 tù chính trị mà Mỹ liệt kê.
Người phát ngôn Jen Psaki nói Washington hy vọng rằng tất cả những người có tên trong danh sách sẽ được thả, nhưng không cho biết chi tiết những ai vừa ra tù.
Tháng trước, Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu chính quyền của ông khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba, cho thấy một sự dịch chuyển chính sách mang tính lịch sử.
Tháng này các quan chức hai bên sẽ gặp nhau tại Havana.
Bà Psaki nói: "Ho đã thả một số tù nhân... Chúng tôi muốn tiến trình này hoàn tất trong thời gian gần".
"Danh sách này không phải là tất cả những gì chúng tôi thảo luận với chính phủ Cuba về chủ đề nhân quyền."
Những người chỉ trích Tổng thống Obama đã nêu quan ngại về vi phạm nhân quyền tại Cuba.
          Thượng nghị sỹ Marco Rubio, người vốn gay gắt nhất đối với ông tổng thống trong vấn đề Cuba, đã kêu gọi hoãn cuộc gặp tháng này cho tới khi tất cả các tù nhân lương tâm được thả.
Ông Rubio cùng các thành viên gốc Cuba khác tại Quốc hội cho rằng sự thay đổi chính sách của ông Obama có thể mang lại trợ giúp về cả tài chính lẫn tính chính danh đối với Havana trong khi chính quyền Cuba tiếp tục vi phạm nhân quyền.
Ông tuyên bố ông và những người khác tiếp tục tìm cách ngăn chặn hoặc cản bước bình thường hóa quan hệ với Cuba.
Quốc hội Hoa Kỳ theo kế hoạch sẽ có phiên điều trần về chính sách Cuba của Tổng thống Obama trong tuần đầu Quốc hội mới họp sau khi ra mắt hôm thứ Ba 6/1.
(BBC/VNTB)
--------------

6 nhận xét:

  1. Cuba đã thức dậy, còn VN tiếp tục ngủ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay.
      Còn kiểu nói : Cu Ba thì đã ngổng(thức), còn Công(cộng) thì vẫn ngủ.

      Xóa
  2. Cu Ba làm được vì gần Mỹ, xa China cộng sản và lãnh đạo Cu Ba đã nếm đủ đòn, còn lãnh đạo VNCS là một lũ lợn, ngu nhất là thằng PQT đã phát biểu sợ China CS như sợ cọp: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-ngoai/xu-the-ghet-trung-quoc-nguy-hiem-cho-dan-toc_t114c1065n84289.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hàn quốc, hay nhật gần thằng taù hơn hay gần mỹ hơn ..mà có sợ thằng tàu đâu ?

      Chẳng qua mấy nước này không có đỉnh cao trí tuệ tập hợp thành đảng vinh quang độc nhất lãnh đạo mà thôi ...

      khác biệt nữa la lãnh đạo của tư bản thối nát dãy hoài không chết toàn là lũ ngu ngốc học ở Ivy league ... còn lãnh đạo của XHCN ưu việt thì toàn tại dân chức ..

      Xóa
  3. Bác tổng đã nói là VN - CB thay nhay ngủ - thức để...
    Vậy nên Cu Ba thức thì VN ngủ là đúng rồi!
    Thật buồn cho giấc ngủ dài...ngàn thu!

    Trả lờiXóa
  4. Cu-ba đang làm phân hóa nọi bộ nước Mỹ .
    Đó là sự lãnh đạo tài tình của đảng CS Cuba , đứng đầu là đ/c Castro em .

    Trả lờiXóa